Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Có những lúc

 15:00 30 thg 12 2011    Lời bình 182    Nguồn trích 0  124 Lượt xem

Có những lúc...
Khi soi gương chợt thấy
Bóng hình em cuộn lấy bóng hình
anh

và có lúc chợt nghe gương giãy nảy
vì bóng xưa đã khuất lối thiên đàng
Có những lúc
em chơi trò cút bắt
để anh tìm những ngõ ngách rêu phong
và có lúcnghe hương chiều 
...tím ngắt
vì bóng xưa đã xa cách muôn trùng




Có những lúc
nghe ngàn câu nhung nhớ
dâng bừng bừng trong hơi thở 
buồng tim
Và có những lúc lòng đã vỡ
...nên chẳng đau
chẳng luyến nữa cuộc tình

Có những chiều như hôm nay
...hiu hắt
buồn phủ đầy 
từng ngõ ngách thân quen
Có những ngày
như hôm xưa trong vắt

trời không mây cho nắng hắt bên thềm
Có những ngày
em bôn ba khắp nẻo
như kiếm tìm một cánh héo
uyên ương
Về xây đắp ngôi mộ tình cho khéo
để chôn sâu những bạc bẽo 
ven đường

Có những ngày
em chẳng làm gì hết
chẳng giận hờn cũng chẳng nhớ...
 chẳng mong
Có những ngày em bỗng dưng...
thấm mệt
Vì cứ tương tư ray rứt quanh lòng
Có những cuộc tình 
không là tất cả
Vì chưa gì đã hối hả chia tay





Có những người tình
ra đi vội vã
Như thu lay một cánh lá bẽ bài
Có những tháng ngày đam mê chất ngất
Có những buổi chiều mưa rơi róc rách
và có khi tím ngắt một trời đau

Có những vần thơ 
dệt mau viết vội
để cuộc đời thêm một mối tương tư
Có những cuồng si
Không gây tội lỗi
Nhưng nghe đau khi tim óc rã nhừ...


32 nhận xét:

  1. Giơ tay với mảnh trăng gầy
    Trong đêm thinh vắng lấp đầy tim côi
    Bên thềm gió khẽ đưa nôi
    Nghe bao hư ảo như rơi bên mình
    Leng keng tiếng vọng phong linh
    Gợi bao ký ức cuộc tình thủa nao
    Êm đềm ánh mắt em trao
    Ta như vừa nắm ngôi sao trên trời
    Làm duyên em nhoẻn môi cười
    Tim tôi đánh trống như mời rước lân
    Quay lưng khẽ bước nhẹ nâng
    Nhưng sao dư chấn bần thần trong tôi
    Đêm về mộng ước xa xôi
    Tay em tôi nắm ôi môi ngọt mềm
    Giật mình tỉnh giấc mơ đêm
    Nghe sao tiếc nuối mông mênh trải dài
    Xa rồi một thủa mê say
    Sao ta cứ ngỡ đâu đây thật gần

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những đêm
      ...hiu hắt
      buồn phủ đầy
      từng ngõ ngách thân quen
      ......
      Cảm ơn anh Huân, CT để ;ấp mất bài thơ rất hay của anh, hôm nay mới đọc, cảm ơn anh nhé!

      Xóa
    2. CT lại gặp chuyện buồn nữa sao ?

      Xóa
    3. Cảm ơn vl nhé.. ko có gì đâu, chuyện qua rồi mà

      Xóa
  2. Có mà. Không chia sẻ được sao CT?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VL ơi, CT không sao thật mà... cảm ơn VL nhiều, luôn quan tâm và chia sẻ với CT....!

      Xóa
    2. Ừ vậy VL yên tâm rồi. Mọi chuyện Buồn rồi cũng qua, đừng để mình nặng lòng vì những chuyện đó nha CT

      Xóa
    3. CT cảm ơn VL nhiều lắm! CT không sao đâu, chúc VL một tối vui vẻ nhé!

      Xóa
  3. Cà Phê Mưa


    Mưa giăng đổ những giọt sầu rơi
    Giăng màn trắng xóa cả khoảng trời
    Hạt thương hạt nhớ chen nhau xuống
    Vào đêm khắc khoải vơi đầy vơi…

    Tiếng mưa xen lẫn tiếng giọt rơi
    Tách nâu sóng sánh những vòng trôi
    Cà phê lặng lẽ rơi từng giọt
    Hương buồn nhẹ thoảng trong bồi hồi…

    Mưa tuôn khua vòng đáy ly sâu
    Mắt nai nhòe ướt hàng mi sầu
    Hòa tan nỗi nhớ nơi bến đợi
    Giọt thương vỡ lịm đắng lòng sầu…!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa rơi rơi nhẹ giọt sầu
      Ly cà phê đắng đậm màu nhớ nhung
      Mưa rơi rơi mãi vì chưng
      Hay mưa muốn nhắn người dưng quay về
      ...

      Xóa
    2. CT về từ hôm qua tồi, đi nhiều nên mệt quá

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Ct đỡ nhiều rồi, chỉ thiếu ngủ thôi, cảm ơn VL nhiều nhé, chiều nay ct lại có chuyến đi như vậy nữa... hi mong là về sớm trong tối nay, mai ct phải đi làm rồi..

      Xóa
  5. Trời! Ai lại đi trong điều kiện mệt mỏi và đường xa như vậy. CT phải hết sức cẩn thận nha. ĐườnG mưa trơn trợt đừng chạy nhanh quá nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn. VL, ct không sao đâu, tại cũng quen rồi... công việc bắt buộc phải đi, hi vọng về nhà trước 24h....

      Xóa
    2. Không được chủ quan CT ạ. An toàn là trên hết. Về sớm một giờ cũng không giải quyết được gì...

      Xóa
    3. Ct đi chậm mà, không sao đâu Vl.... câc chú police bắn tốc độ tù 3h sáng quãng Tán Thành.. không cách nào dám đi nhanh.. lại kẹt xe nữa... chủ nhật vl có đi đâu chơi không?

      Xóa
    4. Không CT ạ. Thường sáng chủ nhật các quán thương đông và ồn ào nên VL không thích. Ở nhà đọc sách và nghe nhạc thích hơn. Chiều mưa mọi người ít ra đường có lẻ VL tìm chổ nào đó ngồi thưởng thức cà phê và nghe nhạc CT ạ.

      Xóa
    5. 17g CT mới bắt đầu đi hay sao mà về trể vậy?

      Xóa
    6. 19h CT mới đi VL ạ, CT vừa về đến nhà mà... chúc VL một đêm ngon giấc!

      Xóa
  6. CÓ những lúc anh tưởng mình bất hạnh
    ngoài đời kia còn lắm kẻ hơn mình
    kg cửa nhà ,lại chẳng một người thân
    khi nằm xuống kg manh áo ấm.

    có những khi ngỡ mình đau khổ lắm
    kg gia đình và chẳng mẹ cha nuôi
    6 tuổi thôi xa mái ấm rồi
    và lăn lộn nơi trường đời hoang dại...

    cũng có khi anh tưởng mình mê mãi
    lang thang hoài vô định một kiếp người
    sa chân vào tăm tối nhúng chàm hôi
    chợt thức tỉnh ,nhìn đời thêm bối rối.

    anh đã đi qua phần đời nông nổi
    trở về đây, rủ sạch bụi phong sương
    tìm cho mình một nơi chốn yêu thương
    để làm lại cuộc đời từ tay trắng.

    giờ nghĩ lại mình người may mắn
    năm tháng gian truân cũng để luyện rèn
    có nổi khổ nào đè bẹp được anh
    thì sinh kế áo cơm có là cơ cực...

    được chị em tin yêu hết mực
    đấu cật vui buồn chia sẻ khó khăn
    30 năm xây đựng gánh gia đình
    nhìn con lớn trưởng thành vui biết mấy.

    các em hởi! tình yêu đơn giản ấy
    chẳng cao sang anh chí nguyện bằng lòng
    đồng vợ chồng tát cạn biển đông
    hạnh phúc nào lớn hơn đời yên ổn...

    chào các em của LÚA...khách zìa hết rồi.hôm nay a2 mới rảnh sang thăm các em nè! vô nhà cô út đọc mấy vần thơ.. ôi! tâm trạng quá.. cũng bắt đầu từ những chữ"có những lúc".bỗng dưng ruột a2 trôi tuột lời họa thắng hỏng kịp...dù chẳng ăn khớp với thơ em út chút nào cũng chỉ góp vui thôi mong là kg ai chê trách nghé!








    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những lúc cuộc đời thật bất hạnh
      Anh tôi đó người là anh cả,
      Khổ đau nhiều tôi tả ra đây..!
      Trên trời xanh thắm màu mây,
      Làm sao anh thấy cỏ cây như người..?
      Bởi năm xưa nụ cười Mẹ tắt..!
      Lưới tử thần vây chặt lấy anh,
      Cướp đi ánh sáng màu xanh,
      Còn đâu đôi mắt long lanh rạng ngời..?
      Đời anh đó cuộc đời bất hạnh,
      Nghĩ đến anh là chạnh lòng thương..!
      Ước chi có thể em nhường,
      Phần nào nguồn sáng cho đường anh đi..!
      Nhìn anh bước có khi chập choạng,
      Cánh tay anh sờ soạng đâu đây..?
      Anh ơi..! Sao lại thế này,
      Bàn tay tạo hóa sắp bày bất công!
      Thế nhưng anh vẫn không buồn chán,
      Biết đùa vui với bạn với em.
      Tay anh cũng biết nghe thèm,
      So dây nhấn phím bên em anh đàn.
      Những âm thanh ngập tràn sức sống,
      Quyện vào nhau lồng lộng bay xa.
      Đời anh nay đã nở hoa,
      Chim xuân đã cất tiếng ca đầy trời..!
      Đời anh đó cuộc đời lao động.
      Với đôi tay chèo chống hết lòng..!
      Thách ngài tạo hóa bất công,
      Anh tôi sóng gió bão giông ngại gì..?!!

      Đúng vậy bạn à, có những lúc có chuyện gì không vui, mình thường than thân trách phận, nhưng thật ra ngoài kia vẫn có người đau khổ hơn chúng ta nhiều. Bài thơ bạn viết rất hay, cám ơn bạn đã viết lên.

      Xóa
    2. Có những lúc nỗi buồn như vô tận
      Như bủa vây giằng xé nát cõi lòng
      Muốn bỏ đi... một kiếp thế là xong
      Như hạt cát... lẫn vào trong xa mạc

      Có những lúc... muốn buông mình gục gã
      Chẳng thể nào... đứng vững nổi đôi chân
      Nhìn xung quanh... thấy tự trách bản thân
      Sao bỗng dưng... mình lại suy sụp thế

      Ngoài đời kia.... bao khổ đau không thể
      Ai sẻ chia cho với bớt u sầu
      Bao mảnh đời còn chất chứa nỗi đau
      Vết thương chẳng có thể nào hàn gắn

      Nhưng trên môi... nở nụ cười bất tận
      Đem niềm vui, mang hạnh phúc cho đời
      Em nhủ rằng... cố lên nhé tôi ơi
      Có gì đâu... ngày mai trời lại sáng!

      Em thật xúc động khi đọc hai bài thơ của hai anh.. xin cho em được chia sẻ nhé... đôi lúc em cũng rơi vào tâm trạng buồn tuyệt vọng... nhưng nhìn xung quanh mình em vẫn thấy còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, mọi người vẫn vượt lên trên hoàn cảnh của mình, yêu người yêu cuộc sống... em thấy mình còn hạnh phúc hơn bao người, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống...Cảm ơn hai anh thật nhiều!

      Xóa
    3. hi..chào ANH DŨNG ! cảm ơn bạn đã đọc ,đã đồng cảm khen tặng.Biết bạn khá lâu qua những vần thơ tình xướng họa cùng eg CHÂN TÌNH từ thời còn yahoo.LÚA vô cùng mến mộ.Hôm nay mới có dịp tao ngộ giao lưu,xin gởi đến anh của bạn và tất cả những người khốn khổ lời đồng cảm sẻ chia...LÚA nói thiệt,LÚA kg có đc cái tư duy bay bổng của sự lãng mạn để vẻ lên bức họa màu sắc của những áng thơ tình.LÚA chỉ nhìn bằng con mắt trực quan thấy gì viết nấy rồi sắp cho những con chữ có vần thành thơ góp vui học hỏi..NHỜ vào tập tò xướng họa cùng các bạn...dựa trên cuộc đời thực của mình làm đề tài tập viết thơ văn..bởi vậy thơ của LÚA là nhũng mẫu chuyện thực,suy nghĩ gần gũi với đời thường dung dị.nên đôi khi cũng ngại ngùng khi vào họa với thơ tình phải rào trước đón sau vậy mà...dù sao cũng rất vui đc giao lưu cùng bạn.thân mến.

      Xóa
    4. Anh Dũng xin mến chào anh hai, Dũng rất vui khi quen biết được anh trong blog của em gái Chân Tình. Dũng cũng đã đọc qua những bài thơ hoạ của anh trong blog, anh viết rất hay và tràn đầy chân thực của cuộc sống và tình người, Dũng rất phục anh..qua những lời viết. Anh đừng ngại ngùng gì cả, mỗi người chúng ta đều có những ý nghĩ và lời văn khác nhau nhưng tất cả chúng ta cùng đều chung một hướng là chia sẻ niềm vui cho nhau sau những thời gian làm việc mệt nhọc. Một lần nữa Dũng cũng cám ơn anh đã hỏi thăm và được giao lưu cùng anh và tất cả bạn bè. Nhân đây Dũng cũng chúc anh có một ngày mới đong đầy yêu thương và an lành nhé..! (h) (c)

      Xóa
    5. ANH DŨNG thân mến! 2 LÚA rất vui và cảm động vì có thêm người bạn mới trong căn nhà chung này.bên eg CHÂN TÌNH,MTV VÔ LƯƠNG.và nay lại có thêm ANH DŨNG.biết bạn từ thời con bên yahoo với nick NẮNG VÀNG,chưa kịp giao lưu thì yh đóng cửa,LÚA vốn là 1 nông dân tay lắm chân bùn,và qua khái quát trong những bài viết thì các em của LÚA đều biết a2 vì hoàn cảnh kg đc đi học đến nơi chốn.nhưng với niềm đam mê thơ văn tham gia vào diễn đàn này là mong để học hỏi trao dồi thêm chữ nghĩa.cũng vì tính chân thực của các bài viết mà đc eg CT MTV quý mến từ lúc mới sơ giao.và bên cạnh các em đã hiểu rỏ LÚA nên mới dám ngang nhiên bình họa kg sợ bị chê cười,nhờ vậy mà văn vẻ LÚA có phần tiến bộ thêm chút...LÚA rất vui đc bạn khen tặng là động lực để LÚA cố gắng nhiều hơn cùng hòa vào niềm vui chung trong căn nhà chung đầy yêu thương ấm áp bên những người bạn quý mến và hãy luôn" nói với nhau những lời yêu thương bạn nhé".thân mến.
      à! có 1 bài thơ họa với mong muốn làm quen của LÚA với bạn tại ngôi nhà của eg CT nhưng có lẻ bài mới chồng lên bạn kg để ý...dưới đây:

      Hai Lúa20:05 Ngày 08 tháng 6 năm 2013

      thứ bảy chiều nay...đến mỗi tuần
      lòng người viễn xứ quá chông chênh
      nhớ ai hay nhớ vần thơ ấy ?
      vẻ lên 1 khúc hát tự tình...
      thứ bảy rồi qua, tháng mấy lần..?
      đầu tuần sẻ đến hết nỗi nên
      áo cơm năng nợ đời xa xứ
      mưa dầu nắng dãi với bon chen.
      THỨ BẢY rồi qua lại sang tuần
      bắt đầu ngày mới với tháng 5
      nhắn ai đồng cảm lời chia sẻ
      mong người ở đó bớt bâng khuâng...!

      Xóa
    6. Thoắt cái hôm nay...chiều thứ bảy
      Thời gian chạy lẹ đến không ngờ..?
      Soi gương bất chợt buồn biết mấy
      Sợi nhớ ngã màu bỡi tình thơ..!

      Thứ bảy chợt nghe..hồn chùng nặng
      Thế giới vẫn vui..đời vẫn êm
      Chỉ có trái tim ta tan nát
      Lặng nhìn mưa trút nước bên thềm..!

      Thứ bảy chiều nay..sao buồn quá
      Tâm tư thương trao..ấp ủ đầy
      Mượn bút đề thơ hồi tưởng lại
      Nhưng đời số kiếp mãi thương vay...

      Tha hương đất khách sống bơ vơ
      Nỗi nhớ buồn vương những thẫn thờ
      Kỷ niệm ngày xưa còn nhớ mãi
      Giòng đời trôi hết chuỗi ngày mơ..!

      Thêm buồn cuộc sống mãi bon chen
      Chỉ ước mơ thầm phút lặng yên
      Giữ mãi trong tôi chiều kỷ niệm
      Để lòng nhớ mãi chẳng hề quên..!!

      Xóa
    7. Hai anh có những bài thơ đồng cảm rất hay! bài này để anh Hai trả lời anh Dũng nhé!

      Xóa
    8. VÀO đọc thơ ai tới mấy lần
      đi tìm vần ý họa DŨNG ANH
      chợt nhớ hôm nay chiều thứ bảy
      lỗi hẹn DŨNG ơi đợi sang tuần

      rằng tôi rể trưởng 1 gia đình
      trong nhà cả thảy 9 anh em
      hẹn nhau cuối tuần về nhà ngoại
      4 anh rể quý rất thân tình

      cũng bởi bà ngoại sớm siêu linh
      còn lại mình ông sống một mình
      cho nên cả bốn cô con gái
      cùng muốn thăm cha những cuối tuần.

      vậy là đến hẹn cứ lại lên
      chiều xuống chuông điện thoại reo vang
      chi ơi! về nấu gì ăn tối
      3 đứa chúng em... cả gia đình

      vậy là thắm thoát đã 8 năm
      từ ngày nhạc mẫu đã xa xăm
      chúng tôi giữ lệ chiều thứ 7
      quần tụ bên nhau ấm nghĩa tình.

      ***

      gửi đến ANH DŨNG và eg CHÂN TÌNH 1 bài thơ "tả thực" với tấm lòng quý mến về cuộc sống và phong cách của 2LÚA.chúc chủ nhật tươi hồng nhé bạn và eg của anh.

      Xóa
  7. cứ ngỡ ÚT EM vốn hiền lành
    mà sao gắp lửa bỏ tay anh
    khác nào bảo anh đi mượn lượt
    hỏi các nhà sư bị mắng nhanh

    thơ của DŨNG ANH tài hoa lắm
    anh HAI lại vốn dốt thơ tình
    nàng CHÂN ƠI HỞI em bán cái
    thơ của người ta sao đẩy anh...

    thì thôi cũng thử họa mấy vần
    cùng người viễn xứ chắc cô đơn
    cảm thương bên ấy đời lữ thứ
    buồn lắm ai ơi mỗi cuối tuần.

    thứ bảy đến rồi hả DŨNG ơi!
    tha hương buồn lắm chốn quê người
    HAI biết phương trời cao sang ấy
    đủ đầy vật chất vắng "TÌNH ĐÔI"

    DŨNG nhé! tuần nao sẻ hết buồn
    bao giờ DŨNG trở lại quê hương
    tình thơ sẻ biến thành tình thật
    chất ngất đời vui khúc mộng thường....


    Trả lờiXóa