Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Ru đời đi nhé

16:00 14 thg 10 2010    Công khai    57 Lượt xem



Ru Đời Đi Nhé...

Có khi mưa ngoài trời
Là giọt nước mắt em.
Đã nương theo vào đời
Làm từng nỗi ưu phiền...

Ngoài phố mùa Đông
Đôi môi em là đốm lửa hồng.

Ru đời đi nhé
Cho ta nương nhờ lúc thở than
Chân đi nằng nặng
Hoang mang ta nghe tịch lặng
Rơi nhanh dưới khe im lìm.

Ru đời đi nhé
Ôi môi ngon này giữa trần gian.
Ru từng chiếc bóng
Lênh đênh vào giấc ngủ ngon.
Cho tôi tay gối mong manh
Cho tôi ôm lấy vai thon
Ca sỹ :Thanh Lam thể hiện
Sáng Tác: Trịnh Công Sơn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét