Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2022

Cảm xúc tháng 5



Tháng năm về,

hoa nắng đầy trước ngõ

Chiều phố biển

thoáng phượng hồng thắp lửa

Người có còn

nhớ đến bến sông xưa?

Nhớ rặng dừa,

nghiêng mình chải tóc chiều mưa

Nhớ phố cũ, 

tiếng dương cầm nhắn nhủ,...

Câu thơ buồn

nằm lặng... giấc mơ trưa....!



11 nhận xét:

  1. Về nhà sao không qua thăm anh . Chúc em luôn vui khỏe nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ CT cảm ơn anh nhiều nha cv của CT bận rộn quá nên ít có thời gian vào blog

      Xóa
  2. Sang thăm em đọc thơ hay. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị đã ghé thăm, chúc chị một mùa mùa hè vui chị nhé!

      Xóa
  3. Tháng năm về phượng hồng khoe sắc thắm
    Ve ngân vang êm ả khắp ngàn cây
    Phút chia tay từ biệt cách xa này
    Bao lưu luyến dâng đầy lên sóng mắt...
    HN sang thăm chia sẻ chúc CT chiều CN tươi hồng thật vui nhé bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng năm về trong ve ngân nắng gắt
      Cánh phượng hồng thắm cả giấc mơ trưa
      Chiều phố biển hoàng hôn còn đỏ nắng
      Bãi cát vàng ôm sóng hát ru bờ....
      Chân Tình cảm ơn Hằng Nga đã ghé thăm, chúc Hằng Nga một mùa hè vui!

      Xóa
  4. Lâu quá mới được đọc thơ cháu. Hay lắm chúc cháu thật nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
  5. HN sang thăm chúc bạn luôn vui khỏe hp trong cs nhé!

    http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/116E984E50C6A0540D54A4.gif

    Trả lờiXóa
  6. Lâu rồi mới lại thấy em
    Mắt cay lệ lại làm hoen mi rồi
    Mong em ấm áp tươi vui
    Tiếng cười hạnh phúc bên người thương yêu.

    Trả lờiXóa
  7. Sang thăm gặp nàng ngủ trưa
    Chẳng biết nói gì vâng thưa thế nào
    Chúc gió ru ngủ ngọt ngào
    Đến lúc tỉnh dậy ta vào thăm chơi

    Trả lờiXóa