Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Cuối thu...






 
Cuối thu lành lạnh vào đông
Nhìn cây rủ lá buồn trông nhớ người
Mưa chiều rả rích nhẹ rơi
Nhớ anh em chẳng muốn cười với ai

Ước gì mưa ngớt gió lay
Ước gì anh  đến bên em lúc này
Cho em được ấm đôi tay
Lòng không trống trải, vơi, đầy… nhớ ai

Ước gì được dựa bờ vai
Bàn tay anh ấm ủ vai em gầy
Kệ ngoài kia gió lắt lây
Quanh em ấm áp tràn đầy yêu thương

Chiều nay mưa phủ phố phường
Nhìn mưa.. em nhớ anh vương lệ nhòa
Mưa rơi những hạt châu sa
Thu qua,  đông ghé… lòng ta nhớ người!

                        CT 23h30 23/09/2013

 

9 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Dạ Chân Tình cảm ơn anh ĐV, bài thơ cũ lâu lắm rồi...

      Xóa
  2. Sang thăm em gái đọc thơ hay. Chúc em cuối tuần vui vẻ em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em cảm ơn chị, chúc chị cuối tuần ấm áp yêu thương.

      Xóa
  3. Anh đang về bên em đây . Em bỏ nhà đi hoài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã ghé thăm CT, dạo này công việc bận quá CT không còn thời gian vào blog...

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Dạ cảm ơn chú, công việc của con bận rộn quá nên không có thời gian vào blog,...

      Xóa