Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Tháng tư về

Anh là 
cơn mưa ngọt của đất trời...
Em loài hoa dại 
đất vùng cát cháy...
Anh hồn thơ lãng tử luôn đong đầy
Em...
 câu văn ngây ngô và vụng dại..!


Em loài hoa 
trên cát vàng nắng trải...!
Làm sao có thể với mưa ngọt của đời...?!
Hoa bao đời, mong chờ sóng ngoài khơi...!
Nếm mặn chát của biển, trời, gió, nắng...!!
.
Chiều hoàng hôn... 
nắng đổ vàng biển vắng..!
Em lặng nghe...
 tiếng con sóng ngoài khơi...!
Lòng nhẹ thoáng chơi vơi...
 mơ ước xa vời...!
Tiếng dương cầm thánh thót...
 ai đánh rơi...!
ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:09 18 tháng 4 năm 2012

22 nhận xét:

  1. Tình thơ ai dệt thật hay
    Ru ta vào mộng nồng say men tình
    Uyên ương chung bóng chung hình
    Trăm năm duyên thắm như mình với ta
    Du dương âm điệu đậm đà
    Trương Tri tiếng sáo vẫn là ngàn năm
    Chân Tình thả nốt cung trầm
    Vần thơ dào dạt sóng ngầm đại dương


    Chân Tình viết hay lắm nói thật Chân Tường rất khâm phục CT
    Chuc CT luon vui ve may man trong cuoc song nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn VV nhiều nha! Chúc VV có một ngày cuối tuần vui vẻ

      Xóa
  2. Tháng tư về tràn trề trong nắng ấm
    Biển mặn nồng cung lòng thăm chơi vơi
    Mãi say mê hồn lãng tử đất trời
    Mùa hề mới trong lòng thêm phơi phới

    Ghé thăm em gái!
    Chúc em cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài kia phượng hồng cháy đỏ trời
      Tiếng ve nức nở gọi hè ơi...!
      Eg cảm ơn anh trai đã ghé thăm em!

      Xóa
  3. Thơ khá trữ tình , nhà thì sang trọng , chúc cháu gái luôn giàu cảm hứng sáng tác và đón nhận thật nhiều niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con cảm ơn chú nhiều ạ! Chúc chú có những ngày hè thật vui nghen chú!

      Xóa
  4. Hai ghé thăm cô Út, đọc thơ nghe nhạc rồi về...ngủ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út cảm ơn anh Hai đã ghé thăm Út! kì này em bận quá không họa thơ với anh hai được... buồn quá ...

      Xóa
  5. Chia sẽ với em nữa tháng tư còn lại....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh! CT rất vui là anh ghé thăm và chia sẻ

      Xóa
  6. Tình cờ Tuệ lạc vào Blog bạn được đọc bài thơ hay. Tuệ chúc bạn luôn vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị GT đã ghé thăm! CT cũng rất vui khi biết chị

      Xóa
  7. Em loài hoa
    trên cát vàng nắng trải...!
    Làm sao có thể với mưa ngọt của đời...?!
    Hoa bao đời, mong chờ sóng ngoài khơi...!
    Nếm mặn chát của biển, trời, gió, nắng...
    Hay lắm bạn ! Chúc bạn sức khoẻ nhé !

    Trả lờiXóa
  8. lâu mới trở lại thăm em
    đọc bài thơ hay Tháng tư về
    Tháng tư gặp bạn Chân Tình
    Trẻ trung xinh đẹp bông hồng lung linh
    chúc em luôn vui khỏe nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh TT! Chúc anh có một mùa hè vui nha!

      Xóa
  9. Em là
    hoa dâng vị ngọt cho đời
    Anh là
    Ong đi tìm hoa luyện mật
    Em là
    Trăng tỏa sáng vàng mặt đất
    Anh là
    Gió để mây không che khuất...
    Em là
    nàng công chúa đẹp thơ ngây
    Anh là
    chàng hoàng tử nhớ vơi đầy...

    Chào Chân Tình! Đã lâu rồi Anh không ghé thăm
    Nay tới đọc thơ mà lòng xao xuyến lạ
    Anh họa mấy vần mộc mạc chân quê
    Đừng cười Anh vụng về Em nhé....
    Chúc Em luôn vui vẻ, an lành, đồng hành cùng may mắn, gặt hái nhiều thành công, ngập tràn trong hạnh phúc!


    Trả lờiXóa