Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

EM CHO TA NỖI MỘNG MƠ

EM đi...trong nắng xuân nồng..!
CHO ta mơ mộng...trong lòng nao nao..!!
TA về...ngơ ngẩn làm sao..?
NỖI buồn gió thoảng...lao xao chiều tà..!!
MỘNG về...một ánh trăng ngà..!
MƠ hoa, mơ bướm...mơ hoà thơ ca..!!


Ta tìm em...trong mộng..!
Dưới muôn vạn...vì sao..!!
Ngây ngây...làn hương tỏa..!
Làn hơi ấm...cho nhau..!!
Ngàn vì sao..trên đó..!
Không bằng...đôi mắt em..!!
Nằm trên...gương mặt nhỏ..!
Đẹp hơn...cả trời đêm..!!
Với những...sợi tóc mềm..!
Bay theo...từng gió thoảng..!!
Êm ả...xoáy hồn ta..!
Cột chặt...niềm thương lạ..!!
Với đôi môi...hồng ấm..!
Hé nở...giữa an lành..!!
Dịu thơm...như mật ngọt..!
Dáng nhỏ...xuống ru ta..!!
Và chiếc mũi...thon thon..!
Lặng yên...dưới sao trời..!!
Trên hàm răng...trắng nõn..!
Ta thấy ta...chơi vơi..!!

LAD.USA 23h56-2/05/2012

20 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Chân Tình chỉ mãi là chân tình thôi anh TBN ạ, cảm ơn anh đã ghé thăm CT

      Xóa
  2. Thấy em trở lại blog chị rất vui , nên sang thăm em nè , em vẫn khỏe ..?? trở lai blog cùng mọi người cho vui em nhé... Tuần mới mọi việc như ý em gái nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn chị thật nhiều chị yêu! em cũng chúc chị có ngày nghỉ cuối tuần thật vui bên gia đình yêu thương chị gái nhé!

      Xóa
  3. Sang thăm em đọc bài thơ rất hay. Em trở lại chị vui quá !! Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/06/hoasen.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị NLN thật nhiều! Em chúc chị có một chủ nhật đong đầy yêu thương chi nhé!

      Xóa
  4. sang đọc bài thơ
    EM CHO TA NỖI MỘNG MƠ
    Nắng xuân trẩy hội men say
    Dừng chân đứng ngắm một cây mai vàng
    Mùa xuân hoa nở bên đường
    Cho tôi nỗi nhớ vấn vương đợi chờ...

    chúc em hè về phượng nở má hồng thêm tươi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nắng ươm tơ
      Hoàng hôn sóng hát bến bờ yêu thương
      Phường hồng thắm các ngả đường
      Hè sang ấm áp vấn vương mùa về

      CT cảm ơn anh TT thật nhiều đã ghé thăm CT. CT cũng chúc anh một mùa hè thật vui nha

      Xóa
  5. Sang thăm bạn, đọc được bài thơ lãng mạn quá! Chúc bạn có mùa hè vui nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Chuc em gai mua he dong day yeu thuong.nhe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn chị Lý thật nhiều! Em cũng chúc chị một mùa hè thật vui nha chị!

      Xóa
  7. Tặng út bài thơ mới nè !
    ***
    Cũng tám năm rồi nhà vắng vẻ
    Từ ngày con gái lấy chồng xa
    Bỗng... anh đầu bếp con trai thứ
    Về thưa... con sẻ cưới vợ nha !

    Bao tháng ngày dài xa mái ấm
    Gian lao thử vận chốn thành đô
    Cuối cùng thằng ba cũng đòi zợ
    Nội vui, ba mẹ...chợt vở òa...!

    Cũng tám năm rồi nhà mở tiệc
    Chủ trương tiết kiệm chẳng xa hoa
    Ưu tiên con trẻ mời bè bạn
    Mẹ cha chú trọng họ hàng ta.

    Và rồi cũng tới giờ hoàng đạo
    Bà con thân hữu khắp xa gần
    Cũng đổ về đây câu chúc tụng
    Vui mừng đôi trẻ phúc trăm năm

    Thật sự ngày qua là lễ hội
    Giản đơn, vui vẻ rộn tiếng cười
    Ấm áp thân tình không hoang phí
    Rình rang...nần nợ.... hởi ai ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út chúc mừng anh chị Hai có con dâu nè! Bài thơ anh Hai viết thật vui ấm áp chan chứa mến thương, Cho em gửi lời chúc mừng trăm năm hạnh phúc đến hai cháu nghé anh Hai!

      Xóa
  8. Em cho ta nỗi mộng mơ
    Cho vơi khói bụi xô bồ bon chen
    Em cho ta ánh sao đêm
    Cho ta cảm thấy tóc mềm tựa vai

    Em cho ta chút men say
    Cho ta hối hả quên ngày cô đơn
    Em cho ta chút dỗi hờn
    Cho ta còn được cảm ơn cuộc đời

    Em
    Ban mai
    Ánh mặt trời
    Hay đêm huyền diệu biển khơi trăng rằm
    Em bây chừ
    Tuổi 15
    Hay ngàn năm nữa vẫn nằm...
    Mơ em.
    hehe...góp vui vài dòng nhé CT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Wow! Chúc mừng anh Huân nha! Sau một thời gian chắc giờ anh Huân đã tìm được "nửa kia" rồi đúng không nè? Bao giờ Pháo nổ đì đùng mở tiệc mừng nhớ "đánh giây thép" mời CT đến dự nha!
      Bài thơ anh Huân viết rất hay! CT mượn lời "người ấy" của anh Huân họa dùm nghen!

      Vách đá ai khắc bài thơ
      Để cho mây trắng mộng mơ bao điều
      Mặc cho mưa nắng trải nhiều
      Chẳng mòn câu chữ dấu yêu thuở nào

      Suối kia chảy đến nơi nao?!
      Có theo sông lớn hòa vào trùng khơi?!
      Thuyền trăng ai thả giữa trời
      Đêm rằm, gối mộng bao lời yêu thương

      Em
      là hoa dai
      ven đường
      Mang màu áo tím
      mộng thường
      mà thôi
      Tuổi mừơi lăm
      đã qua rồi
      Xa thời áo trắng
      tinh khôi
      đến trường...
      Mơ về...
      ngày nắng ... vấn vương...
      Được nghe
      sóng hát
      du dương... nồng nàn...!!!

      Xóa
    2. Chúc mừng sinh nhật Chân Tình
      Chúc luôn hạnh phúc gia đình ấm êm
      Chúc cho sự nghiệp đưa đò
      Tâm luôn thanh thản học trò luôn ngoan

      ngày mai thật ấm áp nhé CT.

      Xóa
    3. CT cảm ơn anh Huân thật nhiều :)

      Xóa
  9. Em là..cô gái Bắc
    Đôi má đẹp màu trăng..!
    Mắt em buồn xa vắng
    Tóc mềm bay gió lơi..!!

    Nụ cười..như hoa nở
    Không e ấp băn khoăn
    Chưa một lần trăn trở
    Hơi thở vẫn trong lành..!!

    Tôi nhớ em từ đó
    Tình giữ kín trong tim
    Đẹp như hoa tim vỡ
    Chẳng vương vấn ưu phiền..!

    Còn xa nhau lưu luyến
    Anh nhìn biển nhớ em
    Em ngắm trăng nhớ anh
    Cho cuộc tình ấm thêm..!!

    Vài dòng gửi thăm em và mến chúc em ngày sinh nhật năm nay tràn đầy hạnh phúc và ngập đầy yêu thương nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh biển rộng êm đềm
      Mênh mang tình thương mến
      Anh thắp ngàn ngọn nến
      Chúc mừng sinh nhật em

      Anh cả trời sao đêm
      Lung linh và huyền diệu
      Cả vườn thơ dấu yêu
      Anh tặng riêng em đó

      Hè sang hoa nắng đỏ
      Phượng thắp lửa rực hồng
      Sinh nhật em ấm lòng
      Em vui vì anh đến...!!

      Em cảm ơn anh thật nhiều... Em rất vui và xúc động vì mặc dù công việc rất bận bận rộn mà anh vẫn nhớ ngày SN của em và gửi lời chúc mừng đến em!

      Xóa