Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Cám ơn cuộc đời...!



Con cám ơn cha mẹ
Đã cho con cuộc đời
Nuôi con lớn thành người
Dạy con yêu cuộc sống

Cám ơn trời cao rộng
Chắp đôi cánh ước mơ
Để con đến bến bờ
Dấu yêu và hạnh phúc

Cám ơn hè rạo rực
Hoa nắng nhuộm vàng tươi
Phượng hồng thắm nụ cười
Mừng em thêm tuổi mới

Cám ơn ngày anh tới
Nắm ấm bàn tay em
Cho mùa sang êm đềm
Cuộc đời thêm dấu ái...

Em là..cô gái Bắc
Đôi má đẹp màu trăng..!
Mắt em buồn xa vắng
Tóc mềm bay gió lơi..!!

Nụ cười..như hoa nở
Không e ấp băn khoăn
Chưa một lần trăn trở
Hơi thở vẫn trong lành..!!

Tôi nhớ em từ đó
Tình giữ kín trong tim
Đẹp như hoa tim vỡ
Chẳng vương vấn ưu phiền..!

Còn xa nhau lưu luyến
Anh nhìn biển nhớ em
Em ngắm trăng nhớ anh
Cho cuộc tình ấm thêm..!!

                  Lê Anh Dũng    02:09 Ngày 23 tháng 06 năm 2015

20 nhận xét:

  1. anh sang thăm em để cùng cám ơn trời đã cho em sinh ra, cám ơn đời đã dìu em lớn lên và cùng chia sẻ với em.

    Trả lờiXóa
  2. Sang thăm em gái Chân Tình đọc thơ hay . Xin cám ơn cuộc đời đã sinh em ra trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và xin chia sẻ cùng em . Chúc em ngày mới vui khỏe và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/06/hoa-lan2.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị Ngọc Liên! Món quà của chị thật dễ thương!

      Xóa
  3. Lâu nay mới được thưởng thức thơ của Chân Tình!
    Chúc em vui khỏe và có nhiều thơ hay!

    Trả lờiXóa
  4. Chị sang thăm em , chúc em gái sinh nhật vui vẻ , nhiều sk , may mắn em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị yêu nhiều nhé! em rất vui khi chị ghé thăm và chúc mừng sn em!

      Xóa
  5. Dẫu thế nào ta cũng vẫn cảm ơn cuộc đời em nhỉ
    Sang thăm em gái chúc em vui khỏe hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị Anh Nguyên nhiều nhé, chúc chị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui

      Xóa
  6. Cuộc đời, nhiều lắm những buồn phiền và đau đớn, cũng không ít lần bế tắc mà không lối thoát. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải cám ơn cuộc đời chị nhỉ.
    Lâu nay em gái vắng nhà, giờ mới sang thăm chị được, chúc chị luôn hạnh phúc và an lành, chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em thật nhiều Hoài Thương! Đúng là cuộc sống luôn có những nỗi buồn hiện hữu nhưng không phải là không có niềm vui phải không em? CT chúc em có một mùa hè thật vui em nha

      Xóa
  7. Lâu quá rồi anh mới ghé thăm em, thật có lỗi quá! Em khỏe không, mọi sự vẫn bình an chứ? Dịp này học sinh đang nghỉ hè nên công việc chắc cũng đỡ vất nhỉ? Em có dạy thêm không....?
    Chúc em những ngày hè thật khỏe, thật vui và sẵn sàng cho một năm học mới nhiều thành công!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh LPK thật nhiều ! Thời gian này em đã đi là trở lại và bước vào NH mới rồi anh ạ. CT cũng chúc anh một mùa hè thật vui nhé!

      Xóa
  8. Chúc em luôn an vui mạnh khỏe
    Đẹp xinh trong tâm hồn tươi trẻ
    Nên sẽ có nhiêu bài thơ hay
    Sau những ngày dài trong công việc
    Bài thơ hay ý nghĩa
    Tình yêu thương của Bố Mẹ lúc nào cũng đáng quí
    Cám ơn em nhiều
    Tình thương Bố Mẹ cao siêu.
    Mong cho Con Cháu được nhiều ơn thiêng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh HP thật nhiều! em rất vui khi được anh ghé thăm và gửi lời chúc mừng đến em!

      Xóa
  9. Thăm em và chúc mừng SNVV nha em. Và Xin cám ơn cuộc đời đã sinh ra cô em gái xinh đẹp trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
    (Địa chỉ nhà mới của chị tím nè! Em sang uống trà nha!
    http://banglangtimtim.blogspot.com/)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị yêu thật nhiều đã ghé thăm em và gửi lời chúc mừng SN em, em chúc mừng chị có nhà mới nhé, em sẽ ghé thăm chị :)

      Xóa
  10. Lâu rồi mang yếu quá Hai hông vào được nhà của mình...hôm nay vào được qua thăm em, lại không họa đc bài thơ này, thôi thì tặng lại em bài thơ mới của Hai vậy nhé !
    ****
    MÔ TẢ (Tặng người...Sóc Trăng)
    Có một người...đang đứng dưới mưa rơi
    Đợi một người..từ nơi xa hẹn đến
    Mất buổi sáng chỉ chờ xe xuất hiện
    Nó đến kìa... mà vụt biến chạy qua.
    Anh ra về trời lại đỗ mưa sa
    Từng hạt nặng , bỏng da rát mặt
    Chẳng mất gì sao lòng hờn mát
    Buông một câu "thật đáng ghét" Sa ơi !
    Ừ ...thì... cũng chỉ hẹn thôi !
    Lên phố núi nhớ thăm người xứ núi
    Hai năm qua em nhiều lần hứa lụi
    Níu lần này hông gặp ắt nghĩ chơi.
    Cuối cùng thì em ghé được chỗ tôi
    Nhờ đón lỏng chứ hông thôi lại hụt
    Chỉ năm phút, miệng nói cười chưa dứt
    Ai ra về anh cụt hứng tiễn đưa...
    Cũng may nhà còn mấy trái bơ
    Vừa xí, nhỏ...vừa vừa ...như là trái cóc
    Buổi chiều qua ra vườn hái thọc
    Để tặng em cùng Hai đóa hoa hồng...
    Em về nhé... ngoài kia trời mưa giông
    Mong thượng lộ an lòng về nơi chốn
    Đến Sóc Trăng xin chớ đừng nằm mộng
    Nhớ Anh Hai... rồi gào khóc... giật mình !....hà hà hà...
    Hai Lúa...chính chủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út cảm ơn món quà của anh Hai nhiều nè, một cuộc hạnh ngộ thật vui phải không anh Hai?

      Xóa