Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Valentine... !

Sending you this present with my heart and with that you'll be happy in fullest measure. May the happiest things always happen to you! Happy Valentine's Day!!! 
 

Chiều nay ra biển ngắm hoàng hôn
Nắng vàng trải nhẹ... sóng bồn chồn...!
Xa xa tít tắp... con thuyền nhỏ...
Cứ ngỡ... ai về... chợt nhớ hơn...

Cà phê... vị đắng... có men say...?
Vẫn nơi quán cũ... vẫn chốn này!
Hương thơm nồng ấm... sao thấy lạ..
Sóng chở xuân về... em chẳng hay...

Đường phố chiều nay... ngập sắc hoa...
Hồng tươi, đỏ thắm, .... tím hoa cà
Tự tay mua tặng... mình một đóa
Hoa hồng... cho có... với người ta...




Ngày lễ tình nhân valentime!
Chúc bạn bè tôi vai sánh vai
Một ngày hạnh phúc yêu dấu nhé
Bình minh tươi đẹp sáng ngày mai...!

Gửi anh nơi ấy...  một nụ cười!

Nhờ gió mang dùm... đóa hồng tươi
Lời chúc của em trong xuân mới
Hạnh phúc tràn trề được nhân đôi...

                                       Chân Tình

Hôm nay lại đến lễ tình nhân
Bâng khuâng tìm ý anh hoạ vần
Viết tiếp câu tình thơ ngày ấy
Gửi vào trong đó những ái ân..!

Anh gửi tặng em cánh thiệp hồng
Với ngàn chữ ái viết bên trong
Trên hình tim..anh thêm mấy chữ...
"Anh thương em nhiều"..em thích không..?

Hôm nay lại đến lễ tình nhân
Anh đang nhớ em gấp vạn lần
Ước gì anh được gần em nhỉ..?
Để đôi tim mình bớt lạnh căm..!!


Lê Anh Dũng:  21:27 Ngày 13 tháng 02 năm 2014

47 nhận xét:

  1. Ngày lễ tình nhân valentime!
    Nhờ gió mang dùm...một ít thôi
    Tặng đóa hoa hồng thật là tươi
    Chân tình Bạn Hữu một ngày vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày lễ tình nhân valentime!
      Chúc bạn bè tôi vai sánh vai
      Một ngày hạnh phúc yêu dấu nhé
      Trên môi luôn nở nụ cười tươi

      Xóa
  2. Xuân còn trên phố biển chiều nay
    Mà sao nghe lạnh chút heo may
    Ngàn hoa khoe sắc tươi màu thắm
    Sao lòng nhè nhẹ nổi buồn lay
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hương xuân nhè nhẹ trong gió bay
      Biển xuân ấm áp nắng vẫn đầy
      Sao hồn lãng tử buồn thấm lạnh
      Để vần thơ cũng buồn theo lây
      ...

      Xóa
  3. Chị sang thăm em , sao vào hoài ko được đến hôm nay mới vào được nè , em gái vẫn khỏe chứ ...?? bài thơ hay nhưng man mác một nỗi buồn ...Chúc em gái vui vẻ , may mắn nhé !


    http://2.bp.blogspot.com/-YJLPQcmjJ2U/Tw8mhERNqyI/AAAAAAAAAbw/eKWqZ_QREkA/s400/valentines-day-greeting-cards5.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau thời gian nghỉ Tết khá dài sức khỏe em tốt lên nhiều chị gái yêu ạ, cảm ơn chị thatạ nhiều đã gửi tặng rm món quà Valentine thật dễ thương, chúc chị yêu một mùa xuân ấp áp yêu thương và hạnh phúc một Valentine ngọt ngào vui vẻ!

      Xóa
  4. chúc em sau tết đi làm lại đầy năng lượng nha ạc ạc

    Trả lờiXóa
  5. Chúc người em gái phương xa.
    Tình yêu nồng thắm mặn mà yêu thương.
    Bông hồng khoe sắc quê hương.
    Gởi em gái biển hương lòng mến yêu.
    Mong em ấm áp yêu kiều.
    An vui mạnh khoẻ bạn nhiều thơ hay.
    Phan Phước Huy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc anh xuân mới đong đầy
      Niềm vui, hạnh phúc, tháng ngày bình an
      Một năm mới thật an nhàn
      Bình an, mạnh khỏe, vô vàn mến thương

      CT cảm ơn anh Phan Phước Huy đã ghé thăm CT

      Xóa
  6. Chuc em gai Thanh le tinh nhan nong nan yeu thuong <3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn anh trai thật nhiều, em cũng chúc anh có một ngày lễ thậ vui và ấm áp yêu thương nghen!

      Xóa
  7. Gửi em một đóa hồng yêu
    Để em ép lại những điều mộng mơ
    Gửi em một nửa bài thơ
    Để em viết nốt những chờ đợi trông
    Gửi em một nụ hôn nồng
    Để em ấm áp một niềm yêu thương
    Gửi em tất cả nhớ thương
    Để em bước tiếp chặng đường gian nan
    Chúc em Valentine ấm áp tình thân CT nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nhận rồi đáo hồng yêu
      Với bao nguyện ước, bao điều yêu thương
      Bài thơ yêu dấu vấn vương
      Từng câu, từng chữ mến thương ngọt ngào
      Nụ hôn ấp áp người trao
      Em xin đón nhận... cất vào trái tim
      ...
      Eg cảm ơn chị thật nhiều, một ngày Valentine đong đầy niềm vui và yêu thương chị gái yêu nhé!

      Xóa
    2. Lá bàng đỏ rực trên cây
      Gió lay từng lá nhẹ bay trên đường
      Rừng hoa nắng nhẹ vấn vương
      Tiếng ai như tiếng người thương gọi mình
      Lặng nhìn gió chẳng làm thinh
      Ru cành rụng lá để tình ươm tơ
      Anh về ủ lá trong thơ
      Để em yêu lấy vần thơ anh làm
      Chiều nghiêng cái nắng mơ màng
      Khoảng không em cứ lang thang thả hồn
      Lòng em bao nổi bồn chồn
      Anh đang đâu đó có còn nhớ em
      Nhặt lên chiếc lá bang xem
      Em tìm trong có anh em không nào
      Gió cười gió thổi lao xao
      Trêu em sao cứ ngọt ngào nhớ anh
      Nhớ người em cứ tìm quanh
      Em mong lá dệt hình anh em nhìn
      ...
      (Mượn ý thơ TD)

      Chuc CT ngày 14/2 thật ấm áp và nhiều niềm vui.

      Xóa
    3. Lá bàng còn dấu môi in
      Nụ hôn gió gửi, ánh nhìn thiết tha
      Chiều buông nắng tắt xa xa
      Hoàng hôn màu nhớ… người xa chẳng về
      Lang thang, dạo bước chiều quê
      Tìm vần thơ ấm đam mê thuở nào
      Chợt nghe tiếng lá lao xao
      Thả hồn vào mộng, thơ vào bến xuân

      Em cũng chúc Vo Luong một 14/2 nhiều niềm vui và ấm áp yêu thương!

      Xóa
  8. Chúc em ngọt ngào yêu thương và hạnh phúc trong ngày Valentine
    http://megafun.vn/dataimages/201402//original/images1089040_goi_qua_tang_valentine.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh MCT, món quà tặng của anh thật dễ thương, CT cũng chúc anh một Valentine ấm áp ngọt ngào yêu thương nghen!

      Xóa
  9. CT ơi! sao Cmt của VL gửi đi bị mất hết cả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ đâu có đâu ạ? em vẫn thấy comments của VL mà, có lẽ do mạng bị lỗi đó

      Xóa
    2. Chác vậy em ạ. VL gửi đi 2 Cmt nó biến mất luôn vào không gian

      Xóa
    3. Hôm nay có thể blog bị lỗi VL ạ. lúc em qua blog anh HaI cũng vậy, rõ ràng em thấy anh Hai trả lời các comments rồi mà khi mở bài viết ra đọc em không thấy đâu cả... hồi nãy em qua lại, lại đọc được rồi...

      Xóa
  10. CHÂN TÌNH...
    Út sang thăm anh chị Hai, chúc anh chị một ngày lễ ấm áp yêu thương và hạnh phúc vui vầy bên con cháu!

    Trả lời

    Hai Lúa21:13 Ngày 13 tháng 02 năm 2014

    VALENTINE,đâu chỉ với riêng anh
    của cả mọi người,thảy bàn dân...
    cũng chúc cho em luôn hạnh phúc
    bên nửa yêu thương thiệt ngọt lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạnh phúc mãi mãi ở bên anh
      Bên nửa yêu thương vui yến oanh
      Một Valentine vui hạnh phúc
      Một năm mới đến trong an lành

      Xóa
    2. Tặng anh và chị chocolat
      Và cả em tôi bản tình ca
      Valentine mùa yêu thương ấm áp
      Hạnh phúc mỉm cười mãi không xa
      ...
      Anh chị Hai và CT, LAD,... thật vui và hạnh phúc ngày Valentine nha.

      Xóa
  11. Hôm nay lại đến lễ tình nhân
    Bâng khuâng tìm ý anh hoạ vần
    Viết tiếp câu tình thơ ngày ấy
    Gửi vào trong đó những ái ân..!

    Anh gửi tặng em cánh thiệp hồng
    Với ngàn chữ ái viết bên trong
    Trên hình tim..anh thêm mấy chữ...
    "Anh thương em nhiều"..em thích không..?

    Hôm nay lại đến lễ tình nhân
    Anh đang nhớ em gấp vạn lần
    Ước gì anh được gần em nhỉ..?
    Để đôi tim mình bớt lạnh căm..!!

    Nhân dịp lễ Valentine, anh mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc và đầy yêu thương nhé. Anh lúc này rất bận rộn trong công việc ít viếng thăm em, mong em thông cảm...I miss you..!

    HAPPY VALENTINE'S DAY..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết tiếp nhé anh... khúc tình thơ..
      Dạo bản Sonata dưới trăng mờ
      Lặng nghe... trái tim cùng thổn thức
      Vui cùng dệt mộng... xây ước mơ!

      Em đã nhận rồi tấm thiệp hồng
      Món quà thương mến em ước mong
      In hình trái tim... đang thắm đỏ
      Khắc họa tình thơ... mãi sáng trong

      Thánh lễ em không gửi chocolate
      Nhờ gió mang hộ một món quà
      Với những lời chúc yêu thương nhất
      Gửi trái tim em... đến anh xa...!!!

      Em cảm ơn anh thật nhiều....! Ngày mai là Valentine rồi, em gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp và quý mến nhất, chúc anh một ngày lễ ấm áp và vui anh nhé! Anh mới hồi phục sức khỏe công việc thì bận nhiều anh cũng phải nhớ ggsk nhé, khi nào rảnh anh ghé thăm em cũng được mà... I miss you..!

      Xóa
  12. Valentin qua rồi sao tôi lại có tâm trạng như Chân Tình ta?.
    "Đường phố chiều nay... ngập sắc hoa...
    Hồng tươi, đỏ thắm, .... tím hoa cà
    Tự tay mua tặng... mình một đóa
    Hoa hồng... cho có... với người ta...
    Nhưng bạn may mắn hơn đã viết được một bài thơ trước valentine, còn tôi lại sau. Bạn qua nhà tôi xem thử có giống như bạn ko?. Chúc bạn cuộc sống an lành! Thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh AN đã đến thăm và chia sẻ cảm xúc... bài thơ này CT viết cách đây đã hai năm... sắp đến 14/2 đọc lại các bài thơ cũ CT đăng lại đó anh ạ, CT xin lỗi là chưa sang thăm anh được... vì sức khỏe CT không tốt lắm... hôm nay CT mới vào blog và đọc được bình luận của anh, anh cho CT nợ lại nhé! Chúc anh luôn vui và hạnh phúc trong cuộc sống

      Xóa
  13. Anh chúc cho em dịp lễ này
    Vui vẻ tràn đầy hạnh phúc thay
    Ngày mai, ngày mốt..., nhiều ngày nữa
    Trong suốt cuộc đời ... vận .... phúc ... may ....

    Hạnh phúc em ơi trong cuộc đời
    Mối tình nồng thắm tình chẳng vơi
    Yêu thương vui vẻ nhiều em nhé
    Tươi trẻ cuộc đời nồng thắm tươi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh trai thật nhiều! Chúc anh trai một mùa xuân ấm áp yêu thương anh trai nhé!

      Xóa
  14. Chúc em hồng nắng trong ân tình
    Trên môi luôn nỏe nụ cười xinh
    Trăm năm hạnh phúc và thương nhớ
    Vẹn vẽ yêu thương giấc phiêu linh -
    Vui khỏe nhé -Chân Tình ơi -

    Trả lờiXóa
  15. Ui, bấy lâu nay vắng bóng CT, bức hình CT tặng LB vẫn còn giữ đóa, hihi..., chúc hậu-Valentine vui nhiều nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh LB, CT chúc cho anh ngày nào cũng ấm áp hạnh phúc như ngày Valentine nghen!

      Xóa
  16. Thăm em tặng một đóa hồng
    Chúc em Hạnh Phúc thắm nồng tình yêu
    Chúc em sớm sớm chiều chiều
    Thơ tình gửi tặng thiệt nhiều "nhớ thương"

    L chúc Chân Tình nhiều niềm vui nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị Lý, CT cũng chúc chị luôn hạnh phúc ấm áp yêu thương và vui nhé!

      Xóa
  17. Qua thăm em và mong em có một tuần mới sẽ được nhiều ấm áp và ngập đầy niềm vui nhé. Sau thời gian nghỉ dưỡng bệnh, anh trở lại làm, công việc bị đình trệ, anh phải cố gắng đuổi theo cho nên không có thời gian thăm em, mong em thông cảm và đừng buồn. Gặp lại em sau...I miss you..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh thật nhiều! anhc ũng nhớ ggsk nhé, công việc nhiều anh cũng nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt anh nhé! Cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ, gđ chị và em gái anh nữa nhé! I miss you too!

      Xóa
  18. Lâu rồi không thấy em không biết sức khỏe em dạo này thế nào? Lúc nào chị cũng tin CT luôn lạc quan và mạnh mẽ. Gắng lên em nhé, trời không phụ lòng người đâu. Chúc em mọi sự tốt lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị yêu thương thật nhiều, em rất xúc đông trước những lời chia sẻ và động viên của chị! i love you!

      Xóa
  19. MC sang thăm và Chúc em ngày nghỉ cuối tuần bình yên và dạt dào niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh MC nhiều nhé! CT cũng chúc anh có một tuần mới sắp đến với thật nhiều niềm vui!

      Xóa
  20. Sang thăm em muộn , đọc bài thơ của em rất hay
    Lại gợi cho chị nhớ phố biển của em em ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị, bài thơ này em viết cách đây đã 2 năm rồi chị yêu ạ... nhớ blog 360 plus, kỉ niệm lại ùa về.... em lấy ra đăng lại đó chị

      Xóa
  21. Trả lời
    1. Em dạo này sức khỏe không tốt lăm Vl ạ... nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ vượt qua được VL yên tâm

      Xóa
  22. Phố biển chiều nay một người đi
    Vượt trùng sóng gió với hiểm nguy
    Mong cho sóng lặng, trời thôi gió
    Để bến, thuyền về chẳng biệt ly
    ...

    Trả lờiXóa