Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Xuân phố biển


Phố biển chiều nay nắng xuân đầy
Hàng dừa nghiêng nghiêng gió khẽ lay
Hải âu đùa nghịch vui cùng sóng
Cát dài trải nhớ đến chân mây...



Em ước mùa xuân mãi thắm hương
Mai, đào khoe sắc khắp nẻo đường
Đem niềm vui đến trong xuân mới
Chứa chan hạnh phúc với yêu thương!
...

47 nhận xét:

  1. Ôi,
    Vui lắm em ạ
    Tem Vàng em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, chúc anh một mùa xuân thật vui và ấm áp yêu thương

      Xóa
  2. Ai cũng ước như Chân Tình:
    "Em ước mùa xuân mãi thắm hương
    Mai, đào khoe sắc khắp nẻo đường
    Đem niềm vui đến trong xuân mới
    Chứa chan hạnh phúc với yêu thương!". Ngày cuối năm đến thăm bạn. Chúc một năm mới an khang thịnh vượng. Thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh thật nhiều, cuối năm đựợc anh ghé thăm và cùng chia sẻ cảm xúc xuân CT rất vui! Thời gian này CT bệnh ít lên blog và cũng không đi thăm các anh chị được vậy mà vẫn được các anh chị ghé thăm và động viên rất nhiều làm CT rất xúc đông... Cảm ơn anh thật nhiều, CT chúc anh cùng gđ đón một mùa xuân vui vạn sự như ý nghen!

      Xóa
  3. Xuân đã về rồi phố biển ơi
    Hàng dương ngập nắng gió reo vui
    Từng làn sóng bạc trải xa tắp
    Hòa với mây hồng -xuân gọi mời ...........
    .........
    Rất vui khi em đã trở lại -Xuân an bình -hạnh phúc em nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân vẫn còn đây khắp nơi nơi
      Nắng xuân vẫn trải khắp phương trời
      Biển xuân ấm áp ngàn con sóng
      Như lời chúc xuân thêm thắm tươi!
      ...
      CT cảm ơn anh thatạ nhieùe TML, chúc anh một mùa xuân yêu thương nghen!

      Xóa
  4. Xuân đâu chỉ có về nơi phố biển
    ánh nắng xuân đang lúng liếng tươi cười
    khắp muôn nơi từ biển tới núi đồi
    ngàn sắc thắm xanh tươi màu áo mới...

    VUI lên nhé ...em ơi ! mùa xuân tới
    mọi ưu phiền,bóng tối hãy lùi xa
    ánh nắng xuân mau bừng sáng muôn nhà
    mang hơi ấm... bản hòa ca...hạnh phúc...
    ...Cúng hỉ ,cúng hỉ...cầu chúc tất cả bạn bè của làng ta đón mừng xuân mới an vui,thân thiện,thật nhiều may mắn ,sức khỏe tràn đầy và hạnh phúc yêu thương...
    cầu chúc em ÚT CHÂN TÌNH,vượt qua mọi nỗi buồn phiền,sui rủi,đón chào một năm mới an lành ấp áp mà nhiều may mắn hơn em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân về chúc anh chị... quý thương
      Một năm vạn sự đều cát tường
      Vui vầy hạnh phúc bên con cháu
      Cả năm... xuân vui trong yêu thương

      Út cảm ơn anh chị Hai thật nhiều nè!

      Xóa
  5. lâu mới thấy em post entry mới đó, chúc ngủ ngon, mơ đẹp nè, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh đã ghé thăm, vì lí do sức khỏe nên CT ít lên blog và không viết được bài bài mới đó ạ...

      Xóa
  6. Xuân đến rồi, an lành và hạnh phúc em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị thật nhiều, chúc chị và gđ một năm mới nhiều an lành và hạnh phúc

      Xóa
  7. Chúc em và thân quyến đón Tết vui vẻ, an lành và nồng ấm Xuân yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, chúc anh và gđ một năm mới vạn sự cát tường bằng an trong vòng tay Đức Chúa!

      Xóa
  8. Phố biển chiều nay vắng bóng ai
    Xuân về khoe sắc với đào phai
    Mong cho ai đó vui quên bớt
    Phiền lo thả hết đón xuân mai

    Chúc em gái những ngày giáp tết thật nhiều lạc quan và yêu đời nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nay vắng một người
      Mang cả xuân hồng... nắng xuân tươi
      Giấu nụ cười xuân... trên đường phố
      Để cho thương nhớ... đến chơi vơi...

      CT cảm ơn chị yêu thương, chúc chị và gđ một mùa xuân an lành, vạn sự cát tường nghen!

      Xóa
  9. Xuân đến bên thềm hoa nắng lay
    Ru lòng với xuân khúc chiều nay
    Sương lan theo gió, làn sương nhẹ
    Se sắt lòng ai tiết xuân phai

    Ngày mai biết có mùa xuân muộn
    Có đến hay chăng? khúc nhạc buồn
    Trời xuân trãi nắng đan màu nhớ
    Nhớ biết làm sao, nhớ cứ tuôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng buồn nữa anh... đến bến xuân
      Ngắm hoàng hôn buông.. nắng tần ngần...
      Sóng xuân vỗ nhẹ... ru bờ cát
      Yêu thương sẽ đến... gấp bội phần..

      Ngày mai nắng xuân... vẫn trải vàng
      Phố biển xuân nồng... vẫn mênh mang
      Hoàng hôn... nhuộm tím trong màu nhớ
      Thả nhẹ hồn xuân... trong tiếng đàn....!

      Xóa
  10. Em như tia nắng trong đêm trường
    Hay cánh hải âu giữa đại dương
    Ốc đảo bình yên nhiều sự sống
    Trên đường rong ruổi khách ly hương

    Như bao cánh én mang xuân đầy
    Em gọi xuân về trên cánh bay
    Chở cả hồn thiêng sông núi việt
    Đoàn viên ấm áp tết sum vầy

    Xin cám ơn em hoa dại ơi
    Em mang hương sắc thắm tô đời
    Hoa không sánh được cùng lan cúc
    Nhưng ở trong tôi hoa rạng ngời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chỉ là em... là em thôi
      Một bông hoa dại ... tím cuối trời...
      Nhuộm thắm cát, sương, cùng nắng gió
      Một trái tim yêu... cả kiếp người...

      Xuân cùng ngập tràn khăp nơi đây
      Phố biển mùa xuân nắng đong đầy
      Xua tan những đám mây băng giá
      Đem mùa xuân chín đến chốn này

      Xin cảm ơn anh... những mến thương
      Cả tấm chân tình... những vấn vương
      Bao lời an ủi... cùng khích lệ
      Dành tặng Chân Tình ... những quý thương

      Xóa
  11. Xuân về, tết sắp đến...TL
    Mến chúc Chân Tình của chúng ta
    Sang năm hạnh phúc mãi chan hoà
    Thơ văn dạt dào tình lai láng
    Người càng thêm đẹp... xuân đắm say....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT mến cảm ơn chị, CT cũng chúc chị một năm mới bình an hạnh phúc đong đầy yêu thương nhé!

      Xóa
  12. Xuân đến thật rồi em gái ơi
    Chúc em hạnh phúc xuân rạng ngời
    Gia đình an vui ...em nồng ấm
    Tình nồng như ý của em tôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc anh một mùa xuân thắm tươi
      Hạnh phúc trên môi nở nụ cười
      Đón xuân vui vầy và ấm áp
      Bên người thương mên tay trong tay!

      Xóa
  13. Chị gái sang thăm , chúc em năm mới trẻ đẹp , nhiều sức khỏe , may mắn thật nhiều trong cv em gái nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cảm ơn chị mến thương thật nhiều, chúc chị một mùa xuân ấm áp yêu thương, một năm mới vạn sự cát tường!

      Xóa
  14. Năm mới cùng mọi điều tốt lành nhất Nguyễn dành cả cho CT đấy. Còn Nguyễn muôn thuở vẫn chỉ một lời cầu nguyện xưa cũ đó là: "Cầu nguyện cho điều CT mong muốn nhất trở thành hiện thực". Ý chí, Niềm tin, Tình yêu & Hạnh phúc sẽ đến và ở lại mãi bên CT. Mã đáo thành công. Vạn sự như ý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh Nguyễn thật nhiều nhé! Nhân dịp đầu xuân năm mới, CT cũng chúc cho anh Nguyến cùng gđ một năm mới bình an, nhiều sức khỏe, vạn sự cát tường. CT cảm ơn anh Nguyễn luôn ghé thăm, chia sẻ và động viên CT!

      Xóa
  15. Trả lời
    1. CT cảm ơn SĐD, đầu xuân năm mới cho CT gửi lời chúc đến cả gia đình Sóng môt năm mới bình an, nhiều niềm vui và hạnh phúc, vạn sự như ý!

      Xóa
  16. Phố biển chiều nay nắng còn đẹp
    Cho tôi gửi chút tình nhung nhớ
    Lòng tôi vương vẫn như duyên nợ
    Nhớ nhiều , nhớ lắm phố biển ơi

    Ước chi có cánh như chim trời
    Chiều chiều , vòng lượn phố biển chơi
    Tìm xem bóng dáng người yêu hỡi
    Buồn vui phố biển còn nhớ tôi

    Trả lờiXóa
  17. Ôi hay thật ,từ lúc blog yahoo đóng cửa đến giờ lâu quá không đựơc đọc blog của chị hôm nay đọc thấy đong đầy cảm xúc luôn !

    Trả lờiXóa
  18. Chân tình à .Thực sự là chị rất có cảm tình với biển vt . chị comments bài này của em hoàn toàn với cảm hứng bất chợt . sau đó chị viết luôn bài
    PHỐ BIỂN CHIỀU NAY CÓ NẮNG ĐẸP
    Phố biển chiều nay nắng có đẹp
    Cho tôi gửi chút tình nhung nhớ
    Lòng tôi vương vấn như duyên nợ
    Sớm chiều , nhớ lắm biển xa ơi

    Ước chi có cánh như chim trời
    Chiều chiều , vòng lượn phố biển chơi
    Tìm xem bóng dáng người yêu hỡi
    Buồn vui phố biển có nhớ tôi

    Lòng biển có vui hay dữ dội
    Xin cứ bình yên ,đừng nổi nóng
    Tôi đang nhớ biển như cháy lòng
    Hẹn ngày nào đó thỏa chờ mong

    Tôi ào xuống biển ôm gọn sóng
    Sóng tung bọt trắng choàng ôm tôi
    Biển lại hiền hòa không dữ dội
    Lại giấu vào tôi nỗi nhớ rồi

    Lại làm lòng tôi thêm bối rối
    Xa biển rồi nhung nhớ nhân đôi
    Đành nén chịu , với lời xin lỗi
    Xin đất trời ,cho biển bình yên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ thật hay và cảm động chị gái yêu à, phố biển vẫn đang chờ chị ghé thăm đó! cả CT nữa...! Cảm ơn chị thật nhiều, chúc chị một năm mới nhiều sức khỏe, một mùa xuân đầy yêu thương!

      Xóa
    2. Phố biển chiều nay nắng xuân đầy
      Biển xanh, xanh thẳm hòa cùng mây
      Đường quanh ven biển người dạo bước
      Nhớ dấu chân người đã qua đây

      Nhớ quá, lòng mong được đến đây
      Để nghe con sóng hát ru đầy
      Chiều trên bãi cát lòng lữ thứ
      Say cảnh, nhớ người thêm ngất ngây

      Biển vẫn ngàn đời chẳng đổi thay
      Như người nơi ấy nhớ nơi này
      Ngàn năm biển vẫn xanh màu thẳm
      Chờ đón người về lại chốn đây
      ...
      VL viết thay CT gửi tặng chị Anh Nguyên nha.

      Xóa
    3. Tôi nhớ biển lòng vấn vương vô hạn
      Biết làm sao định mệnh trời đã ban
      Yêu biến nhiều ,phận duyên còn thiếu
      Không có phước giỡn sóng biển mỗi chiều

      Biển hỡi xin người hãy hiểu
      Những trưa hè nắng đốt như lửa thiêu
      Thèm muốn ào xuống biển biết bao nhiêu
      Và được sẻ chia cùng phố biển bao điều

      Mong một ngày có phép màu kỳ diệu
      Tôi lại được về với biển thân yêu
      Tôi ngụp lặn ôm sóng biển thật nhiều
      Nghe biển hát ru trong đêm tôi ngủ

      Xóa
    4. Cảm ơn VL và Chân Tình mong sao sẽ có một ngày có phép màu kỳ diệu tôi được dao trên bờ biển cùng hai bạn

      Xóa
    5. Thành phố biển vẫn luôn chờ và đợi
      Người nơi xa vời vợi đến nơi này
      Để đêm trăng nghe con sóng ru đầy
      Ta dạo bước cùng đùa trăng trên sóng

      Và để khi bình minh trên biển sớm
      Ngắm mặt trời óng ánh sóng biển xanh
      Thoảng trên da mằn mặn vị muối lành
      Thêm yêu biển hiền hoà nuôi ta lớn

      Khi chiều tà, lặng ngắm nhìn biển hát
      Khúc hoan ca như tiếng mẹ ru hời
      Thả tầm nhìn con sóng chập chùng khơi
      Hồn lộng gió chiều buông hương biển ngát

      Người hãy đến để một lần thêm nhớ biển
      Nặng tình sâu như bát nước thật đầy
      Để vòng tay luôn đan kết trong tay
      Ta mãi nhớ người nặng tình với biển
      ...
      VL và CT rất vui được đón chị về thăm lại Thành phố biển chị A.N ạ.

      Xóa
    6. Tôi vẫn mơ điểm dừng chân cuối đời
      Bên bờ biển còn có người đón tôi
      Cuộc đời này hưu quạnh lại đơn côi
      Song việc rồi nay mai tôi sẽ tới

      Chùa phật quang điểm đến tôi mong đợi
      Có sư thầy Chân Quang, cao đạo
      Chủ ngôi chùa ngự trên một đồi cao
      Bốn mùa nghe sóng biển rì rào

      Tôi mơ đến xin thầy cho tu đạo
      Sống những ngày thiền luyện lại thanh cao
      Đêm lại đêm làm bạn cùng trăng sao
      Ngồi bên biển đón ngọn sóng vào bờ

      Ngồi bên biển tôi lại viết thêm thơ
      Tả lòng tôi , mãi yêu biển vô bờ
      Xin biển nhé ...Hãy gắng đợi chờ
      Sẽ có ngày tôi về cùng với biển yêu

      Cảm ơn em Chân Tình Và bạn VL rất nhiều ...

      Xóa
  19. GHEO NANG XUAN
    Xuan vua he nu tuoi duong thi
    Da gap nhau roi cho voi di
    Dam ai giao moi loi la vay
    Say an hop mat ngai ngung chi
    Vo tinh giam am ngay tao ngo
    Huu y them nong buoi biet ly
    Neu phai long anh xin ket chat
    Tuong phung hay det khuc tinh si
    (Chuc em gai nam moi voi muon van niem vui nhe!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cảm ơn anh trai nhieùe nhé, bài thơ rất hay, chúc anh trai một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự cát tường

      Xóa
  20. phố biển sáng nay đón mùa xuân
    tung tăng con sóng chạy xa gần
    hàng dương trong gió vi vu hát
    em trên bờ cát ngắm biển xanh
    ........... chúc bạn luôn vui & thành đạt nhé!........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nay nắng xuân đầy
      Từng đàn hải âu nhẹ cánh bay
      Ngàn con sóng hát mừng xuân mới
      Một xuân hạnh phúc vui đong đầy

      CT cảm ơn MRC

      Xóa
  21. Chân Tình ...hai chữ Chân tình đã nói nhiều điều em nhiều bài càng đọc anh càng cuốn hút vào thơ em ...cám ơn em nhiều chào ngày mới cho anh thưởng thức nhiều thơ mới với em...hanguyen ..0904973225

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh ha nguyen đã ghé thăm và cùng chia sẻ cảm xúc với CT

      Xóa