Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Có anh


Núi cao che nắng cho em
Như vai anh vững để em tựa vào
Đường quanh biển hát rì rào
Như lời anh đó hôm nào hát ru
Hỏi sao mà mấy mùa thu
Em luôn yêu núi, yêu lời biển xanh
Đó là tất cả tình anh
Em sao quên được biển xanh, núi hồng


Chiều nay xe đạp đi vòng
Em nghe biển hát gió đông  gọi mùa
Biển chiều hoa nắng nhẹ đưa
Yêu thương dào dạt sóng đùa cát thương
Bằng lăng tím cả con đường
Hoa bay trong gió thoảng hương nồng nàn
Em vui hạnh phúc ngập tràn
Có anh điểm tựa vượt ngàn khó khăn
Cảm ơn cuộc sống vạn lần
Cho em biết được em cần có anh



Mắt biếc

Biển xanh con sóng ngút ngàn
Xanh như ánh mắt trong ngần của em
Bình minh con sóng ru êm
Dạo quanh bờ cát trắng ngần dịu êm

Biển xanh khúc hát tình em
Đường xa bỗng có em bên hóa gần
Ngày đi không chút nợ nần
Sao về cứ mãi tần ngần không xa

Anh về nhớ mãi tình xa
Nhớ con mắt biếc liếc ta lén nhìn
Ôi chao đôi mắt ấy nhìn
Ta về cứ mãi một mình nhớ ai

Vo Luong22:15 Ngày 12 tháng 9 năm 2013
VL- LD

65 nhận xét:

  1. Người đâu sao quá hửng hờ
    Đem thơ gieo đó mà người đi đâu
    Ngày qua ngày lại chờ nhau
    Người đâu chẳng thấy mưa ngâu nhớ người
    ...
    CT ơi! nhớ LD quá. Tự nhiên mất tích luôn. hay MTV là LD?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay hoa nắng chẳng cười
      Mưa ngâu lại nhớ đến người bạn xa
      Vần thơ tặng lại làm quà
      Kỉ niệm còn đấy... người đà nơi đâu?!
      ...
      Em cũng không biết nữa... có lẽ chị ấy bận công việc, em cũng không biết chị MTV có phải là chị LD không nữa... em chịu thôi, chiều nay mưa... anh Ba lại "lạc về miền nhớ " nào rồi nè?

      Xóa
    2. Nhớ LD và MTV em ạ. Cả hai đều mất dấu em ạ. Mất hai người bạn thơ hay làm VL hụt hơi chạy theo.

      Xóa
    3. VL đừng buồn mà em hi vọng một ngày... các chị sẽ trở lại mà

      Xóa
    4. Dạ, em cũng mong như thế!

      Xóa
    5. Mắt biếc
      Biển xanh con sóng ngút ngàn
      Xanh như ánh mắt trong ngần của em
      Bình minh con sóng ru êm
      Dạo quanh bờ cát trắng ngần dịu êm

      Biển xanh khúc hát tình em
      Đường xa bổng có em bên hóa gần
      Ngày đi không chút nợ nần
      Sao về cứ mãi tần ngần không xa

      Anh về nhớ mãi tình xa
      Nhớ con mắt biếc liếc ta lén nhìn
      Ôi chao đôi mắt ấy nhìn
      Ta về cứ mãi một mình nhớ ai

      Xóa
    6. Nhớ người dáng ngọc trang đài
      Thướt tha tóc xõa ngang vai trong chiều
      Phố xa ngày ấy dấu yêu
      Giờ đâu thấy dáng yêu kiều của em?!

      Chốn xa nơi ấy bình yên
      Mong em hạnh phúc ấm êm cuộc đời
      Chiều nay lạc nhớ chơi vơi
      Nhớ hoài mắt biếc của người năm xưa

      Chiều nay trong nắng nhạt thưa
      Thoáng trong chiều vắng như vừa thấy em
      Áo dài thả tóc buông mềm
      Phải không mắt biếc của em ngày nào?!

      ...

      Xóa
    7. ANH cũng nhớ hai người em MẤT TÍCH
      LẢNG DU CA VÀ CẢ MÙA THU VÀNG
      biển vẫn đang hát,
      màu vẫn xanh xanh
      ngâu vẫn dỗ dành
      mà bóng dáng hai nàng thơ biền biệt... vắng tanh!
      "người ơi! sao nở ghẹo anh
      đem thơ gieo đó, rồi đành... bỏ đi"

      Xóa
    8. "người ơi! sao nở ghẹo anh
      đem thơ gieo đó, rồi đành... bỏ đi"
      ...

      Anh Hai lại làm em nhói cả tim nè!

      Xóa
    9. hi...zậy là HAI uýnh trúng chứ KG lộn nhé!

      Xóa
    10. Ui trời CT thấy ghen tị quá đi! huhu hổng ai nhớ CT hết!

      Xóa
    11. Hihi. Nhớ hỏng quên ai mà CT. Phải không anh Hai?

      Xóa
    12. SAO quên ? em nhỏ CHÂN TÌNH
      ÚT là em gái của mình hé LUONG!
      ngày ngày núp tạm mái hiên
      em không lấy tiền trà nước hai anh
      rồi còn quét tước dọn sân
      để anh tiếp khách đón mừng bạn thơ
      có khi hai KHỨA hỏng zìa
      ÚT em thay cả quản gia canh phòng
      ÚT ơi! chớ có tủi lòng
      VOLUONG ,HAI LÚA ,SẺ KHÔNG QUÊN MÀ.

      Xóa
    13. Hihi anh Hai thật hay. Cô Út chắc là hết giận rồi anh Hai ơi!

      Xóa
    14. em vẫn còn giận nè! huhu

      Xóa
  2. "Biển chiều hoa nắng nhẹ đưa
    Yêu thương dào dạt sóng đùa cát thương
    Bằng lăng tím cả con đường
    Hoa bay trong gió thoảng hương nồng nàn"
    Bài thơ hay và ngọt ngào lắm em à! Chúc em có một buổi chiều tối an vui, nồng nàn nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn chị BLTE nhiều nhé, chúc chị một tối nhiều yêu thương!

      Xóa
  3. Cớ anh em tựa bờ vai
    Không anh em tựa mãi hoài chấn song
    Chiều về nắng tắt bến sông
    Dường như giọt nắng cũng mong anh về!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay nắng vẫn ngủ mê
      Để giọt ngâu đổ đường về nhà em...
      Ngoài kia sóng vẫn dịu êm
      Lặng nghe biển hát ngọt mềm chiều thu
      ...

      Xóa
  4. chiều nay ghé muộn hụt tem rồi
    tem giấy còn kg hởi út ơi?
    có một đám tang bên hàng xóm
    anh đi dự nhé..khất nợ ..thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một người đi về nơi cuối trời
      Cho Út chia buồn nhé Hai ơi
      Gửi lời hỏi thăm đến gia quyến
      Bớt buồn thương với bớt ngậm ngùi...

      Xóa
    2. cát bụi đã trở về cát bụi
      ta tiễn đưa người đến cuối trời
      cảm ơn cô ÚT gởi lời
      phân ưu gia quyến của người ra đi...

      Xóa
  5. Vầng trăng mây đã che rồi
    Mưa rơi lắc rắc cho tôi nhớ rằm
    Thu Vàng giờ cũng biệt tăm
    Lãng Du ở chốn xa xăm mịt mờ
    Ai đi để lại bài thơ
    Ai đang ngồi đó thẩn thờ nghe mưa
    Bao giờ trở lại như xưa
    Bao giờ gió thổi mây đưa TRĂNG về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đầu tháng trăng vẫn mải mê
      Nửa vầng trăng khuyết bốn bề buồn tênh
      Trời trong mây tím bồng bềnh
      Thu vàng đi mãi chông chênh nhớ hoài

      Mong trung thu đến trăng cười
      Trẻ em nô nức vui cười cùng trăng
      Rước đèn, cùng ngắm chị hằng
      Đêm rằm tháng tám chắc TRĂNG sẽ về!
      ...

      Xóa
  6. Nhìn trăng lại nhớ tóc thề
    Nhớ vần thơ cũ thu về lá rơi
    Nhớ người lá vẫn rơi rơi
    Ngập đường xưa cũ mù khơi dáng người?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tóc thề buông xõa bờ vai
      Áo dài tha thướt mắt ai thẹn thùng
      Nhớ chiều mưa ấy mịt mùng
      Bản tính ca ấy... đi cùng tháng năm
      ...

      Xóa
    2. Anh về nghe nhớ xa xăm
      Mùa thu ai đứng khóc thầm nhớ ai
      Để mưa cứ để gió lay
      Để người phải đứng mà day tấc lòng
      ...

      Xóa
    3. Mưa rơi sụp mảnh trời trong
      Chiều thu đổ nhớ tiếng lòng buồn tênh
      Đàn ai thả khúc bồng bềnh
      Cung thương vừa dạo mênh mông trong chiều
      ...

      Xóa
  7. Có anh đời này em đâu sợ
    Vì biết ông tơ se chỉ chẳng nhầm...

    Cuối tuần vui vẻ, an hòa chị CT nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên anh em thấy yên lòng
      Bên anh em thấy mùa đông mơ màng
      Dù cho cái lạnh có đang
      Em luôn thấy ấm mùa sang yên lòng
      ...
      ...

      Xóa
  8. . Chiều buông mây tím giăng tơ
    Bên bờ biển hát lời thơ ru lòng
    ,Em chìm vào giấc mơ nồng
    Có anh cũng bước đượm trong thu chiều
    .
    .Tóc xoả cuộn lấy thương yêu
    Đôi môi hồng thắm cô liêu anh nhìn
    .Rồi một ướt muốn niềm tin
    Má hồng điều ấy nổi chìm lòng anh ..............
    .........
    Cuối tuần thương yêu en nhé -Chân Tình ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều thu sóng nhớ chòng chành
      Trăng thu tỏa sắc hao hanh vàng
      Thu qua tiếng gọi mùa sang
      Đông về se lạnh mơ màng đêm thu

      CT cảm ơn anh TML chúc anh một tối vv nghen!

      Xóa
  9. Chị mình làm thơ lúc nào cũng hay hết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trời cơn gió nào đưa nhà văn ghé thăm chị đây? em khỏe không nè?

      Xóa
  10. Bài thơ hay quá chị gái qua đọc thôi chúc em những ngày nghỉ cuối tuần tràn đầy yêu thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn chị yêu nhiều nè, em rất vui khi chị ghé thăm, chúc chị một tối vv nghen!

      Xóa
  11. em có 1 tình yêu nồng nàn và đẹp quá.... qua thăm em chúc em luôn vui vẻ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh một tối vui :)

      Xóa
  12. anh đã trở thành cảm xúc sáng tác của em rồi ha, vui quá nè. ạc ạc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời đất! vậy là anh không đọc bài viết rồi... đâu phải em

      Xóa
  13. Chị Chân Tình yêu dấu ơi!!! Em ghé thăm chị nè. Nhớ chị iu nhiều lắm. Giữ gìn sức khỏe nha chị. Buồn buồn vô đọc những bài thơ của anh chị làm em thấy ấm lòng và yêu đời hẳn lên, chúc chị tối ấm áp yêu thương nhé. I LOVE YOU SO MUCH..^-^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái iu khỏe không nè? công việc của em dạo này ra sao? sao dạo này tâm trạng em lại buồn vậy nè? chị rất vui khi em ghé thăm, chúc eg nhiều sức khỏe và luôn an vui nhé! i miss uou!

      Xóa
  14. Cuối tuần vui vẻ , hạnh phú (f)c thật nhiều khi "có anh " em nhé (hihi) (f) (f)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HIhi em gái cảm ơn chị yêu nhiều nè! chúc chị yêu một tuần mới thật nhiều yêu thương nghen! (f) (f)

      Xóa
  15. Ngày mai không có anh trong đời
    Niềm tin trong em cũng sẽ xa vời
    còn đâu điểm tựa."dựa bờ vai ai"?...
    Ngày mai rồi sẽ phôi phai Theo người...!!!

    Đêm buồn L nghe bản nhạc lại buồn thêm.
    Bài thơ thì hay lắm CT à.Cuối tuần vui vẻ,đêm ngủ ngon em gái nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Nếu không có nơi nào để tựa
      Thì em ơi hãy nép vào anh
      Để cho nước mắt long lanh
      Tuôn dòng như suối mát
      Cho lòng em vơi bớt
      Nổi buồn thật sâu

      Em cứ khóc và anh sẽ lặng yên
      Để em không chút ngại ngần
      Mặc cho dòng nước mắt mãi lăn
      Tuôn chảy vì ai

      Anh sẽ chẳng nhìn em
      Để em thôi bối rối
      Thẹn thùng tránh anh
      Mà thôi dòng nước mắt

      Em ơi em cứ khóc
      Để trôi hết muộn phiền
      Bờ vai anh luôn sẳn
      Để cần em tựa vào

      Khóc xong rồi thôi nhé
      Và em hãy đứng lên
      Quên đi ngày tháng cũ
      Buồn mà đi lang thang
      Nhìn mây và cả nắng
      Chỉ một màu tím than.
      ...
      Thân tặng chị Lý Nguyễn Thị.

      Xóa
    3. Bài thơ hay quá anh Ba ạ! Út mang sang tặng chị Lý Nguyễn Thị rồi đó!

      Xóa
  16. xin chào cả nhà .chúc ngày mới tuần mới an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út chào anh Hai nè! chúc anh chị một tuần mới thật nhiều niềm vui nghen!

      Xóa
  17. Bờ biển mà có bằng lăng
    Rơi đầy hoa tím vùng vằng bước đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giận anh, em giận làm chi
      Để bằng lăng tím chiều đi rơi nhiều
      ...

      Xóa
    2. Bằng lăng tím cả trời yêu
      Hoàng hôn lại nhớ người... liêu xiêu... buồn
      ...

      Xóa
  18. Chiều đầu tuần sang thăm em, chúc em tuần mới bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công trong mọi việc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh MCT nhiều nhé! CT cũng chúc anh một tuần làm việc mới nhiều sức khỏe và an vui nghen!

      Xóa
  19. QL sang thăm Chân Tình đây , chúc CT nhiều niềm vui , và hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh QL đã ghé thăm, chúc anh một tối vui vẻ, một tuần làm việc mới nhiều an vui nhé!

      Xóa
  20. Em gái ơi có chị đến thăm được ko ..?? Tuần mới vui vẻ , may mắn..em gái nhé!https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/27.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHị yêu ơi eg cảm ơn chị thật nhiều nghen! chúc chị một ngày mới đong đầy yêu thương và niềm vui nha chị!

      Xóa
  21. Này em ơi trung thu đang đến đấy
    Có vui vầy cùng con trẻ ngắm trăng
    Dưới vạt buông mờ tỏ ánh chị Hằng
    Em nghĩ gì dưới trăng thơ -em nhỉ .......
    .
    Ngày vui em nhé -Chân Tình -ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm nay trăng đến cùng thu thỉ
      Các em thơ vui đón hội trăng rằm
      Em cũng vui ngắm sắc nguyệt chị Hằng
      Thả vần thơ mơ mộng dưới đêm trăng

      Chúc anh tối vui vẻ ngủ ngon nhé!

      Xóa
  22. "Cảm ơn cuộc sống vạn lần
    Cho em biết được em cần có anh" CT
    Nớ ơn cuộc sống muôn lần
    Chúng ta đều hiểu rất cần có nhau!
    vui tết trung thu có gì chưa đới?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trung thu em cũng có bánh quà
      Cũng lồng đèn đỏ kết sao sa
      VUi cùng các bé trong đêm hội
      Đón chị Hằng đến cùng trăng ngà

      Xóa
  23. bài thơ tình cảm mượt mà say đắm quá em ơi? Chúc em ngày mới tốt lành

    Trả lờiXóa