Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Biển Trăng

Đêm nay em lại về với biển
Để được nghe con sóng hát ru
Và để được ngắm trăng vàng trên sóng
Nghe hồn mình chợt nhẹ nỗi ưu tư



Trong đêm vắng em nghe lời anh nói
Những tâm tình trải rộng giữa trời sao
Khoảng không gian như lắng đọng tìm nhau
Tìm hơi ấm qua lời anh thủ thỉ

Trăng trên cao trăng sáng soi mở ngõ
Để tình anh theo sóng biển dạt dào
Em nơi đó, anh nơi này chưa tỏ
Sao thật gần với khoảng cách thật xa

Ta gần nhau vì biển hát lời yêu
Như con sóng ngàn năm ru bờ cát
Trên cao kia vầng trăng như hiểu rõ
Nhuộm ánh vàng loang loáng màu vui


  Vo Luong  22:55 Ngày 08 tháng 5 năm 2013

 

79 nhận xét:

  1. Biển đêm cát trắng nhạt nhòa
    Mình ta thơ thẩn, mình ta nhớ mình
    Chốm lên cánh sóng lân tinh
    Mình ơi có nhớ mối tình đôi ta?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm nay dưới ánh trăng ngà
      Lặng nghe biển hát tình ca dạt dào
      Người thương ở mãi chốn nao
      Để người nứ nở... nghẹn ngào ... cùng trăng

      Xóa
    2. TU TINH DEM TRANG
      May vang ve vuot eo non
      Trang khuya hon doi nghe tron mat nai
      Tu tin quynh la bong dai
      Moi trinh he nu trang dai sac huong
      Hoi long "kieu nu" co thuong?
      Thi nhan lac giua thien duong ai an...
      ( CT oi! Con nho anh trai khong?)

      Xóa
    3. Lâu lắm rồi mới thấy anh trai nè, CT đâu có quên anh trai, nhưng dạo này sức khỏe em không được tốt nên em ít vào blog và đi thăm mọi người anh trai ạ

      Xóa
  2. Rất ngọt ngào yêu thương:
    "Ta gần nhau vì biển hát lời yêu
    Như con sóng ngàn năm ru bờ cát"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm trăng thanh xin lặng nghe biển hát
      Khúc tình ca chuyện tình biển ngàn năm...

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Ui vậy ạ! tiếc quá giờ CT mới biết! không là rỉ anh cùng đi rước đèn với CT rùi! hihi =))

      Xóa
  4. bài nhạc nền tên gì em ơi, anh tập đàn và hát bài này mới đc, nghe hay lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài hát "Làm thơ tình em đọc" đó anh ạ! anh muốn tập đàn hát bài này để em nói anh Ba em nghen! ảnh đàn hát số 1 luôn, bài này là bài tủ của ảnh luôn đó! :)

      Xóa
  5. Sao biển, ngôi sao biển
    Sao nhớ ai vì đâu không nói
    Sao thương ai vì đâu không nói
    Hãy nói đi hãy nói đi
    Nói đi - Một lời nồng nàn.

    Trả lờiXóa
  6. hic..LÚA ghé muộn roài...tem giấy cũng hông còn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ơi vậy em được tem gì đây? Anh còn không được tem giấy nữa. Hic hic!

      Xóa
    2. hihi hai anh ơi thôi đừng buồn nữa nè! để Út chúc hai anh ngủ ngon nhé!

      Xóa
  7. Chúc em và gia đình đón trung thu thật vui và ngọt ngào hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh MCT nhiều nhé! CT cũng chúc anh có một mùa trung thu thật vui nghen!

      Xóa
  8. Bài thơ tình cảm quá Chân tình ạh !

    Em có nghe tiếng thì thầm biển hát
    Khúc tâm tình say mãi ánh trăng thôi
    Và ngỡ ngàng ơi những cánh rơi rơi
    Trăng hòa mình trong biển ngát ngàn khơi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm nay có ánh trăng rơi
      Nhuộm vàng biển nhớ chơi vơi cõi lòng
      Biết xa người có nhớ không
      Đêm trăng kỉ niệm bềnh bồng giấc mơ
      ...

      Xóa
    2. Trăng vàng vẫn đẹp như thơ
      Nhuộm đầy sóng nước nhấp nhô ánh vàng
      Dạo trên biển vắng mơ màng
      Hỏi người còn nhớ ánh vàng đêm trăng
      ...

      Xóa
    3. Ngày xưa ai hứa nguyện rằng
      Vầng trăng xẻ nửa soi chung khoảng trời
      Thu về gom ánh trăng rơi
      Người xa còn nhớ tới lời thề xưa?
      ...

      Xóa
    4. Đêm nay trời lại đổ mưa
      Mưa như nhắc nhớ người xưa hôm nào
      Nhớ người mưa chợt lạnh sao
      Nhớ người dạ thấy nao nao đêm trường
      ...

      Xóa
    5. "Về đâu mái tóc người thương"
      Để ai đổ nhớ đêm trường quạnh hiu
      Thu về lòng vẫn cô liêu
      Trời mưa lại nhớ đến chiều... hôm nao..
      ...


      Xóa
    6. Nhớ chiều hôm ấy nao nao
      Ngoài trời mưa đổ lao xao tấc lòng
      Nhớ ai nước mắt chảy dòng
      Mưa rơi cùng nước mắt không ngớt dừng
      ...

      Xóa
    7. Mưa rơi lệ cũng rưng rưng
      Đàn ai ngân tiếng... đổ từng cung thương
      Từ chiều mưa ấy... vấn vương
      Chợt nghe thổn thức yêu thương nồng nàn
      ...

      Xóa
  9. Lâu lắm mới có dịp qua ghẹo cô ÚT...hehehehe.chúc mọi người zui zẻ.
    ***
    EM gần biển nên về với biển
    anh cao nguyên lên núi có tiện chăng ?
    em ra biển để ngắm trăng thanh
    anh lên núi đắm mình trong sương giá...
    ***
    RA thế đấy..là lòng em đang mở cửa
    đón ánh trăng còn thủ thỉ với người ta
    để nơi này anh vò vỏ ngắm sao khuya
    rồi chờ đợi ngày càng xa khoảng cách...
    ***
    Ở nơi đó có trăng soi vành vạnh
    nơi này anh sương khói mịt mù sa
    bảo số tám mưa rả rít ngày qua
    thèm tiếng sóng vỗ về hôn bờ cát.
    ***
    TA xa nhau mà biển em vẫn hát
    lời ru này dành tặng cho ai
    để lòng anh vẫn mãi hoang khai
    EM NƠI ĐÓ,NƠI NÀY ANH CHƯA TỎ...


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở nơi em có trăng và có biển
      Anh cao nguyên có đỉnh núi mờ sương
      Biển dạt dào hát tình khúc yêu thương
      Nơi phù vân nghe mênh mang gió hát!

      Biển nơi em sóng mãi hôn bờ cát
      Núi nơi anh cứ quấn quýt cùng mây
      Biển nơi em tròn vành vạnh trăng đầy
      Núi nơi anh đêm trăng rằm cũng tỏ

      Đêm nay biển, trăng cũng soi sáng rõ
      Những vần thơ thả nỗi nhớ bồng bềnh
      Nơi cao nguyên ở trên đỉnh phù vân
      Cũng mênh mang vần thơ tình dào dạt

      Biển nơi em vẫn nghe lời gió hát
      Cao nguyên xanh bát ngát khúc tình thơ
      Ở mãi xa... anh nghe sóng xô bờ
      Sóng kể đang kể chuyện tình yêu của Biển...!

      Ui trời! hôm nay anh Hai "khủng bố" Út nha! anh Ba ui cứu Út nè!

      Xóa

    2. Vo Luong22:05 Ngày 18 tháng 9 năm 2013
      Bên tám lạng, bên nữa cân. Ở giữa chỉ biết ngọng nghịu làm thinh thôi. Hihi
      Xóa

      Xóa

    3. HAI bị chỉ trích
      chỉ thích lụm tem
      vô nhà ÚT EM
      gặp ngay bài mới...
      hỏng lẻ tháo lui
      thì thui mần đại
      mượn lời hai người
      đem ra xào nấu...
      thành món HÁ CẢO
      dọn đãi mọi người
      chứ hay ho gì
      voluong đừng ngọng...hihihi.

      Xóa
    4. Anh Hai vô đối
      Lại khiêm tốn rồi
      Khủng bố Út chơi!
      Anh Ba đâu nè
      Về mau cứu Út
      Hôm nay "lũ lụt"
      Cần người "Hộ Đê"
      Anh Ba mau về
      Nguy to rồi đấy!
      ;(( ;(( ;((

      Xóa
    5. Anh Ba đang ngọng nghịu mà

      Xóa
    6. Trăng vàng một ánh giữa trời
      Ru con sóng biển lã lơi ngút ngàn
      Không riêng biển vắng mơ màng
      Phố cao cũng nhớ trăng vàng... lãng du

      Nhìn trăng quyện sáng trời thu
      Mơ màng nghe sóng mãi ru với người
      Gửi trăng về đến bên người
      Để người thôi trách trăng lười nhớ ai
      ...

      Xóa
    7. Đêm nay trăng tỏ cùng ai
      Thả vàng biển nhớ... thương hoài ngàn năm
      Đêm nay tròn ánh trăng rằm
      Treo trên dốc núi... trăng nằm chơi vơi..

      Mênh mang theo áng mây trời
      Vần thơ ai dạo nhớ người chốn xa
      Biển đêm sóng vỗ hiền hòa
      Tình thơ dào dạt thiết tha ấm nồng
      ...

      Xóa
    8. Nhìn trăng nhuộm sóng ánh vàng
      Nhớ người nơi ấy miên man với sầu
      Người ơi người ở nơi đâu
      Có nhìn trăng sáng mơ lâu dáng người?
      ...

      Xóa
    9. Đêm nay nhặt ánh trăng rơi
      Thu vàng kỉ niệm chơi vơi ngày nào
      Đâu rồi ánh mắt anh trao
      Lạc về biển nhớ hôm nào dưới trăng
      ...

      Xóa
    10. "người đợi người trong ngày hội trùng tu"
      ***
      LÃNG DU về rồi sao VL kg tiếp vậy ha?

      Xóa
    11. Ui trời! Út thấy tủi thân quá đi mất! ;((

      Xóa
    12. Trăng rơi chênh chếch hiên nhà
      Nhìn trăng lại nhớ nơi xa người về
      Tuy xưa chẳng nợ câu thề
      Nhưng người vẫn nhớ quay về với trăng
      ...

      Xóa
    13. Người xưa biết có nhớ chăng
      Khung trời kỉ niệm mưa giăng mịt mờ
      Đem gom nhớ gửi vào thơ
      Gửi về nơi ấy... xa mờ chân mây
      ...

      Xóa
  10. Sao đêm nay, em trở lại biển à?
    Em vẫn nhớ! tình nồng đôi ta chứ?
    Nhớ khi xưa! em thường hay do dự!
    Ấp úng hoài, với hai tiếng “anh yêu”

    Chiều hôm đó, gió hôn nhẹ môi mềm
    Bờ biển dài với tiếng sóng dịu êm
    Gió thì thầm, như ru tình ta đó
    Trăng đầu ngõ, đang soi tỏ tình ta

    Lửa tình yêu, đang ngầm cháy thật mà
    Em khẻ nói: anh à! sao xiết mạnh tay thế?
    Xin lỗi em! Anh xiết tay em à
    Vì yêu quá, nên anh đà quên mất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỉ niệm xưa lại ùa về rất thật
      Vào đêm trăng nơi biển nhớ năm nào
      Tay nắm tay ánh mắt ấm ai trao
      Những ngong nghịu của ngày xưa dấu ái

      Những thân thương rồi cứ theo em mãi
      Mặc tháng năm... dòng đời có phôi phai
      Vẫn bên em qua bao tháng năm dài
      Tình yêu ấy chẳng bao giờ phai nhạt

      Đêm nay anh... hãy lặng nghe biển hát
      Bản tình ca bất tận với tháng năm
      Ngắm vầng trăng vằng vặc của đêm rằm
      Cùng trở về khung trời thơ kỉ niệm
      ...
      Cảm ơn anh Francis Le đã ghé thăm CT và tặng bài thơ rất hay, CT cùng chia sẻ cảm xúc...

      Xóa
  11. Chúc em một mùa trung thu thật vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nhé! Chúc anh một đêm rằm thật vi nha

      Xóa
  12. Ghé sang thăm em chúc em trung thu vui vẻ tràn đầy yêu thương nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị nhiều nè, em chúc chị đêm rằm nhiều niềm vui nha chị!

      Xóa
  13. trung thu là tết thiếu nhi
    mà sao người lớn hay đi chơi nhiều
    đi nhiều rất dễ làm liều
    làm liều nên có thêm nhiều thiếu nhi
    ---
    hehe, vui vui trung thu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ gì em thấy kì kì
      Vui thì vui chứ là gì thế kia
      Trung thu Trẻ nhỏ vui đùa
      Rước đèn phá cỗ trăng về thật vui
      ...

      Xóa
  14. "Có một đêm tôi lại về với biển
    Sóng rì rào lại nhớ chuyện khi xưa
    Thon thon dáng, nàng đưa tay vĩnh biệt
    Biển chúng mình, em miết biển Ca-li
    *
    Mấy cái mười năm, ơi em gái nhỏ
    Sóng vô tình, mãi vỗ bến bên kia
    Bến bên này, trăm năm đà sắp đến
    Gọi vô thường, nhưng chả thấy em đâu…"
    LB sang thăm em gái đứng trước biển nè, ngày mới ngọt ngào nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 'Đêm nay em lại về với biển
      Để được nghe con sóng hát ru
      Và để được ngắm trăng vàng trên sóng
      Nghe hồn mình chợt nhẹ nỗi ưu tư"

      CT cảm ơn anh LB nhiều nghen! chúc anh có một chiều cuối tuần vui vẻ

      Xóa
  15. lau lam moi ghe qua tham ban hien khong biet thoi gian qua co gi thay doi khong nhi???? chuc luon vui ve va hanh phuc nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn, lâu lắm mới thấy bạn ghé thăm, CT vẫn thế bạn à, chân tình mãi là CT thôi.. chúc abnj chiều cuối tuần nhiều niềm vui nha

      Xóa
  16. Trăng thu dạ bóng biển đêm
    Lung linh huyền ảo cá quên tìm mồi
    Nhân Ngư mượn ánh trăng soi
    Sao quên lấp lánh mây trôi chợt dừng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cớ sao trời đất bỗng dưng
      Trăng ngừng soi bóng, trăng lung linh buồn?
      Bỗng dưng trời lại mưa tuôn?
      Biển dâng nước lớn sóng cuồn cuộn dâng?
      ...

      Xóa
  17. ghé thăm ÚT chỉ để chúc ngủ ngon,hi...

    Trả lờiXóa
  18. Sao cứ muốn tìm về với biển
    Để lắng lòng trải rộng nỗi ưu tư...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển mênh mang nhưng biển mãi hiền từ
      Biển mang cả tình thơ anh trong đó

      Xóa
  19. Bước vào đêm em dạo trên bờ cát
    Lặng lòng nge lời biển hát ru say
    Biển và em bao nỗi nhớ đong đầy
    Anhs trăng nghiêng như em hơngf mặt sóng
    .
    Biển là anh -anh ơi sao trống vắng
    Để trăng em hờn dỗi lan ngàn khơi
    Lời tâm tình của con sóng thả lời
    Phải lòng anh đến bên em đêm vắng ..........
    .........
    Ngày mới vui vui nhe -Chân Tình ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển đêm nay có ánh trăng vằng vặc
      Nhuộm mênh mang cả sóng cũng nhuốm vàng
      Trăng đêm nay đã cuối độ thu sang
      Vẫn dịu dàng nồng nàn và ấp áp

      Đêm nay người... biết có nghe biển hát
      Khúc Sanata đêm trăng đó ngày nào
      Giờ xa xôi... lệ bỗng nghẹn ứa trào
      Tất cả giờ... chỉ còn là kỉ niệm...
      ...
      CT cảm ơn anh TML nhiều nhé! Chúc anh một chiều thật vui nghen!

      Xóa
  20. Vầng trăng sáng bạc mái đầu
    Ta người đây đó ai sầu hơn ai

    Cuối tuần an nhiên và luôn yêu đời nhé chị CT ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải nhờ cơn gió thu phai
      Đo chiều nỗi nhớ trải dài tháng năm
      ...
      CT cảm ơn BLT chúc em một chiều ấm áp yêu thương nghen!

      Xóa
  21. Muốn nhờ con gió thu phai
    Gửi về bên ấy tình ai với người
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHỦ NHẬT an vui VL NHÉ!

      Xóa
    2. "Muốn nhờ con gió thu phai
      Gửi về bên ấy tình ai với người"
      Gom yêu thương quyện nắng tươi
      Dù xa vẫn thấy như người kề bên
      ...

      Xóa
    3. Vầng trăng sáng bạc mái đầu
      Ta người đây đó ai sầu hơn ai
      Nhớ người gió chẳng muốn lay
      Nhớ người nổi nhớ trải dài tháng năm
      Người đi nơi chốn xa xăm
      Để người ở lại lặng thầm nhớ ai
      Muốn nhờ con gió thu phai
      Gửi về bên ấy tình ai với người
      Nhớ sao đôi mắt em cười
      Dù xa vẫn thấy như người kề bên
      Người đi như sóng lênh đênh
      Để người ở lại chênh vênh nổi sầu
      Nhớ người nhớ mãi âu sầu
      Nhớ người biết phải tìm đâu bây giờ?
      ...
      BLT-LD-VL

      Xóa
  22. thăm ÚT, chúc cuối tuần nơi ấy sẻ nắng ấm bớt mưa.

    Trả lờiXóa
  23. Hihi anh Hai nhớ VL mà quên cô Út.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. và anh Hai cũng quên luôn LD nữa...

      Xóa
    2. HAI nào quên em đâu? anh và VL vẫn nhắc LÃNG DU mờ.hỏng tin đọc com này của HAI VÀ VL nhé!
      Hai Lúa19:16 Ngày 01 tháng 9 năm 2013

      Ừ NHỈ! HAI cũng rất nhớ người eg nhỏ ấy..và thêm 1 người bạn mới thật bí ẩn có tên là LÃNG DU bỗng dưng mất hút đó VL.
      Xóa
      Vo Luong23:13 Ngày 02 tháng 9 năm 2013

      Sao lạ vậy anh Hai.? Có khi nào... MTV và LD là một? Nhưng mà không phải, không phải anh ạ...
      Rồi lại CT bệnh chỉ còn anh, em mình thôi!
      Xóa
      Hai Lúa07:24 Ngày 03 tháng 9 năm 2013

      chào VL ngày mới...a2 cũng từng nghi ngờ như vậy? nhưng kg biết có đúng kg?

      Xóa
  24. Chào em! Lâu rồi mới ghé thăm em được. Dạo này anh bận công việc ban ngày, tối lại thêm giờ nữa. Muốn làm để kiếm tiền thực hiện ước mơ và tình yêu của mình. Em dạo này khỏe chứ, "tình thơ" ra sao rùi.
    Mong em bình yên và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT chúc mừng anh! bao giờ có tin vui nhớ báo để CT được chia vui cùng anh nhé! anh làm việc cũng nhớ ggsk nhé, cho CT gửi lời hỏi thăm đến nửa yêu thương anh nhé! CHúc anh mau đạt được mơ ước của mình... mọi việc vẫn như xưa anh à... cảm ơn anh đã ghé thăm CT nghen!

      Xóa
  25. Chủ nhật nhiều niềm vui , yêu thương em gái nhé (f) (f)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị yêu nhiều nè, chúc chị một tuần mới nhiều yêu thương chị nhé!

      Xóa
  26. Vẫn như thế tình em và anh đấy
    Như biển ru tải đầy ánh trăng buông ........
    .........
    Tối vui nè -Chân Tình ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mượn lá sen thơm kết chiếc xuồng
      Em gom hết ánh trăng buông đêm rằm
      ...
      CT cảm ơn a TML, chúc anh một tuần mới nhiều niềm vui anh nhé

      Xóa
  27. Sang thăm và chúc em vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, chúc anh một tuần mới nhiều niềm vui anh nhé!

      Xóa