Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Em hỏi anh...?

Em hỏi anh..

Làm sao để đừng nhớ
Đừng khắc khoải chờ mong
Đừng tự nói dối lòng...
Rằng mình đang chờ đợi

Làm sao đừng chơi vơi
Khi chờ người không đến
Làm sao khi lỗi hẹn
Người không trách không buồn

Làm sao trời đừng tuôn
Những giọt dài giọt ngắn
Nước biển sao lại mặn,
Không ngọt được hả anh?

Vì sao suối vượt ghềnh
Đổ tràn ra biển lớn
Vì sao sóng dỗi hờn
Ngàn năm xô bờ cát

Hay tại sóng như em
Muốn thỏa nỗi khát thèm
Muốn ngàn năm hóa đá
Mãi mong đợi người xa...?!




Trả lời sao anh cũng không biết nữa..!
Cũng vì yêu...mình nhớ nhau nhiều lắm
Qua từng ngày nỗi nhớ càng tăng thêm
Cứ ùa về giữa đêm khuya quạnh vắng...

Đêm tương tư..thẫn thờ trong im lặng
Nhận thơ em cũng đủ thấy ngọt ngào
Ngày không em..sao lạ thường hoang vắng
Đời không em..cuộc sống hoá chơi vơi...

Anh làm sao... sẽ giấu được lòng mình..!
Khi yêu em bằng những lời ngọng nghịu
Bàn tay anh không biết làm sao níu
Tiếng bông hoa đang mở cánh dưới sương...

Ôi ngày dài và nắng hạ bên đường
Trái tim anh chưa bao giờ không nhớ
Theo gió bay, bay đi..về nơi ấy
Không gục đầu thương nhớ đến nôn nao..!

Anh không thể dấu nổi tình yêu đâu...
Là mắt nhìn, là những ngày chờ đợi..!
Là không em, là những ngày chưa tới..!
Là lãng quên để nhớ đến chơi vơi...

Khi tình yêu không thể nói thành lời
Đôi mắt anh, tình yêu không giấu nổi..!!

Yêu dấu ơi..!
Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt
Sóng cồn cào ôi sóng thắt đại dương
Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngã
Bỗng dị hình một vết đau thương
Làm sao biết bão giông từ đâu đến
Khi bình yên mặt biển quá tinh khôi
Làm sao biết mỗi lần em sai hẹn
Khi bên anh em say đắm tuyệt vời..?!
Khao khát bỏng cả một trời cát trắng
Mát dịu nửa chừng con sóng lặng về khơi
Mới hiểu vì sao em chân tình trọn đời..!
Em mãi mãi vẫn là người..yêu dấu ơi....!!


Lê Anh Dũng03:10 Ngày 27 tháng 6 năm 2013

109 nhận xét:

  1. Hãy trả lời em một lần thôi
    Tại sao biển cũng một màu trời
    Vô vàn con sóng lang thang mãi
    Trên trời mây trắng cũng cứ trôi...?

    Những cánh hải âu đang về đâu
    Có phải cũng đang ngóng con tầu
    Chẳng biết bao giờ về bến đợi..
    Hay về ghềnh đá khóc nhớ nhau...?!

    Tại sao nước biển mặn cho dù
    Nước mưa ngọt lịm đổ thiên thu
    Tại sao trong niềm vui hạnh phúc
    Nước mắt vẫn lăn... lệ giăng mù...?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này yêu dấu ơi....!

      Nếu không có biển màu xanh
      Làm sao anh biết tình yêu màu gì..?
      Nếu không có cánh hải âu
      Làm sao anh biết đường về nhà em..?

      Nếu không có cảnh đợi chờ
      Làm sao thêu được..dáng hình thủy chung..?
      Nếu không đơn chiếc lạnh lùng
      Có đâu khao khát ấm nồng lứa đôi..?

      Thương làm sao..nhớ làm sao
      Xa nhau ngàn kiếp..Có nhau kiếp này..?
      Dù là nắng..hay là mưa
      Yêu trong môi mắt..bốn mùa tương tư..!

      Khi màn đêm sương kín..đả phủ dày
      Anh thích ngắm..những vì sao đơn lẻ
      Thích cô đơn trong đêm dài cấu xé
      Hỏi câu hỏi...làm sao sẽ trả lời..!

      Khi yêu nhau sao nước mắt vẫn rơi..?
      Tay trong tay sao nghe lòng buốt giá..?
      Em và anh sao không là tất cả..?
      Muốn được gần nhưng vẫn hẹn ngày sau..?

      Có ai biết vì sao ta yêu nhau..?
      Tay anh lạnh khi tay em vẫn nóng..?
      Ngồi bên nhau sao trái tim rát bõng..?
      Bao nụ hôn sao vẫn thấy chưa vơi..?

      Sao chân rung theo nhịp đập con nguời..?
      Và đôi mắt hiểu nhau hơn lời nói..?
      Những đôi môi không như là chờ đợi..?
      Kiếm tìm nhau theo ánh mắt vu vơ..?

      Không nói gì trong khoãng khắc thời giờ
      Những nhạy cảm tình yêu ôi thấu rõ..?
      Hái tặng nhau như nhánh hoa, lá cỏ
      Có gì đâu mà cũng thấy mùa xuân..?

      Tại sao yêu là phải muốn ở gần..?
      Sao vòng tay ôm hoài không lần mỏi..?
      Mái tóc em đâu phải là sông suối..?
      Mà anh bơi, cho đuối sức hư hao..?

      Đôi bàn tay em rất lạnh làm sao..?
      Khi anh cầm thì tay em lại ấm..?

      Bao câu hỏi , và bao điều trắc ẩn
      Hiểu được nhau nhưng không thể trả lời.....!!

      Anh qua thăm, và mong em có một đêm đầy mộng đẹp. Những ngày cuối tuần được nhiều yêu thương và ngập đầy hạnh phúc, an lành cùng với gia đình và bạn bè nhé..!

      Xóa
  2. Làm sao anh biết trả lời
    Thôi em cứ đợi lấy người em yêu.
    Làm sao hết nắng những chiều
    Cho anh hết được những điều tương tư
    Làm sao nói hết bây giờ
    Ta như hai nửa đứng chờ...một đôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Bao giờ... hai nửa... thành đôi...?!
      Liệu thời gian có phai phôi nhạt nhòa
      Bao giờ... hết nhớ... người ta
      Bao giờ... hết đợi... hết chờ hả anh...?!

      CT cảm ơn BL ghé thăm và họa bài thơ rất hay, chúc BL có những ngày cuối tuần thật nhiều yêu thương nhé!

      Xóa
    2. Trời ơi sao mà xướng hoạ hay thế

      Xóa
    3. Chỉ có BL viết hay thôi VL à

      Xóa
    4. Ngày mai nắng đọng trên môi
      Ngày mai ta sẽ thành đôi...em à...
      Ngày mai hết cách hết xa
      Bên nhau ta lại ...ơi à... nhớ hơn...
      Hôm qua vội vã ứng tác ngu ngơ đôi vần vậy thôi.
      Bây giờ lại đôi vần ngu ngơ hơn nè:
      Làm sao để đừng nhớ ?
      Hơi thở dừng được không ?
      Vậy thì cứ dối lòng
      “Em ứ mong, ứ đợi !”
      *
      Tại sao trời mưa nhỉ
      Để che nước mắt em
      Sông ra biển thôi ngọt
      Nên biển mặn đó thôi
      *
      Suối tràn ra biển lớn
      Bởi suối sợ cô đơn
      Sóng hay hờn hay dỗi
      Bởi tình quá mênh mang
      *
      Xa xôi càng thêm nhớ
      Để khổ cả giấc mơ
      Xin em đừng hóa đá
      Anh tìm ai bây giờ… ?
      *
      Tại ai làm khổ giấc mơ
      Tại ai…ai đợi…đợi chờ…ai đây…?
      Xòe tay đếm nhớ bàn tay
      Run run khóc hẹn cho ngày…Tôi Em…
      CT ơi ! Phá cái đập ngăn con tim đi, đừng để sóng vỗ cuồng điên trong lòng.
      BL mà ở gần là BL xông vào phá đấy.

      Xóa
    5. Cả hai BL và CT đều hay, đọc thích thật mà!

      Xóa
    6. Cái hay là ở BL viết đó VL à... CT chỉ họa theo thôi mà...

      Bao giờ thì đến ngày mai?!
      Bao giờ thôi hết ngày dài nhớ nhau?!
      Bao giờ mưa chẳng đổ sầu?!
      Bao giờ trầu thắm nên câu ước thề
      Bao giờ nắng ấm trời quê
      Bao giờ thôi đợi thôi chờ hả anh?!

      Tự em làm khổ giấc mơ
      Để cho sóng nhớ xô bờ hanh hao
      Tại em tự đổ lệ trào
      Để cho biển giận đổ vào phong ba
      Tự em em nhớ người ta
      Để câu hát ví.. rằng mà... người thương...!
      .........

      CT cảm ơn BL thật nhiều, bài thơ và câu trả lời của BL hay quá! sâu sắc mặn mà đồng cảm tuyệt vời! chúc BL một tối vui nhé :)

      Xóa
  3. Em cho anh hỏi bởi vì sao "Khi tình yêu không thể nói thành lời. Đôi mắt anh, tình yêu không giấu nổi..!"?????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết trả lời thế nào anh hỡi
      Trái tim yêu... chẳng cần nói thành lời
      Chỉ nhìn sâu vào ánh mắt em thôi
      Anh sẽ hiểu những điều em chưa nói!

      CT cảm ơn ANN đã ghé thăm CT :)

      Xóa
    2. Và còn nhiều những điều chưa nói
      Ngôn ngữ tình yêu không chỉ bằng lời
      Khi em đứng gần anh mà bối rối
      Tay em thừa không biết để nơi đâu
      Má ửng hồng dù không chất men cay
      Nhìn hướng khác mà sợ người đi khuất
      Thì điều ấy không cần em phải tỏ
      Chỉ nhìn thôi anh đã hiểu rồi mà
      ...
      Phải vậy không CT

      Xóa
    3. Có những điều em chẳng thể nói ra
      Vì em tin rằng anh cũng hiểu
      Nói bao nhiêu... em tin rằng vẫn thiếu
      Ngôn ngữ nào... nói được hết đâu anh!

      Mới cách xa... một chút đã chòng chành
      Thủy triều dâng tràn bờ con nước nhớ
      Dẫu xa xôi... dù muốn ngàn cách trở
      Trái tim yêu... sẽ đến được với nhau
      ....
      CT cũng không biết có phải như vậy không nữa VL ạ...

      Xóa
    4. VL rất thích ý thơ này để xem có viết tiếp được nữa không CT. Hay CT viết tiếp để mọi người cùng đọc nha

      Xóa
    5. Có thể nào nói hết được không anh ?
      Tất cả mọi điều dù xót xa cay đắng
      Trong ngực em con tim chết lặng
      Chẳng thể nào nói hết được đâu anh…
      *
      Có thể nào nói hết được không anh ?
      Cái náo nức của một thời con gái
      Cái si mê của tình đầu thơ dại
      Chẳng thể nào nói hết được đâu anh…
      *
      Qúa viển vông khi em cứ đi tìm
      Cứ khao khát một mối tình vô giá
      Cứ mong mỏi một ngân hà kỳ lạ
      Ngỡ rằng đời vẫn có Juliet và Romeo
      *
      Bàng hoàng khi những đợt sóng sô.
      Cơn bão cát dội lòng em xối xả
      Em bơ vơ giữa Đô thành xa lạ
      Em lẻ loi giữa thật giả cuộc đời
      *
      Chẳng có gì là vô giá trời ơi
      Sự thật ư ? Phải thế chăng hỡi Chúa ?
      Trời đất tối sầm và tim em máu ứa
      Có lẽ nào em có tội khi yêu… ?
      *
      Đừng trách em đã mơ ước quá nhiều
      Trái tim yêu không hề gây nên tội
      Tình yêu có bao giờ thôi nông nổi …?
      Gió có bao giờ thôi ước chốn biển khơi
      *
      Chợt thấy thương, thương quá tuổi hai mươi
      Ánh hào quang và trái tim bỏ ngỏ
      Đêm mưa giông thương cùng con dế nhỏ
      Nỗi chi mà thổn thức giữa canh thâu..
      *
      Chẳng thể nào nói hết với nhau đâu
      Em quay cuồng giữa một trời giông gió
      Đau xé lòng lệ trào rơi máu đỏ.
      Chẳng thể nào nói hết được đâu anh…
      *
      Tình yêu mà nói được hết là tình yêu chết.
      Đôi vần con cóc ngu ngơ.

      Xóa
    6. CT có đồng ý với VL rằng bài thơ rất tuyệt không? Cám ơn tác giả rất nhiều vì đã tặng cho mọi người một bài thơ hay.

      Xóa
    7. Wowwwwwwww! CT cảm ơn BL nhiều nhé, bài thơ rất tuyệt! CT đóng ý cả hay tay luôn VL à!

      Xóa
  4. Chừ anh hỏi em nì: sao lên sì gòn mà hỏng cho anh với anh hai biết? hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chết! em "sò rí" hai anh ... mà anh hai dạo ni bận lắm anh... phải chăm sóc con trai... hổng có tiếp em đâu! em rút kinh nghiệm! lần sau em sẽ thông báo anh nha... em sợ thông báo em lên Sg... các anh police chờ sẵn thu giấy phép lx vì tội "phóng nhanh, giành đường vượt ẩu.." :)

      Xóa
  5. Trước khi đi ngủ, anh qua thăm em và mong em có một ngày mới nhiều niềm vui và ngập đầy hạnh phúc nhé..! (f) cheer (c)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hôm nay lại thức khuya rồi...em chúc anh ngủ ngon nhé. (f)

      Xóa
  6. Một bài thơ rất hay
    Chúc em cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nhé, đã ghé thăm em và khen tặng, em chúc anh một tối vui vẻ :)

      Xóa
  7. Đêm nay trời đổ mưa rào
    Xô con sóng nhớ dâng trào niềm mong
    Mưa như sụp mảnh trời trong
    Áo ào, xối xả, nước đong đầy trời

    Hôm nay mưa nhiều quá... giờ này mà còn mưa xối xả...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm qua...
      trời đổ mưa rào
      Cho em sợ ướt
      nép vào mái hiên..!
      Tình cờ...
      dăm phút làm quen
      Ngờ đâu trộm nhớ
      thầm thương một mình
      Trách ai..
      hay trách ông Trời..?
      Cho cơn mưa đổ
      vô tình làm chi
      Để rồi thương nhớ
      Mộng mơ từng ngày..!

      Nhớ chi...
      góp gió bao giờ
      Lá cành
      đang lặng
      bất ngờ lao xao
      Sấm ran
      Trời đổ
      mưa rào
      Trong mưa
      tôi
      thấy
      hạt nào
      cũng em.....!!

      Xóa
    2. Mưa ơi
      sao rớt giọt mềm
      Để cho
      nỗi nhớ
      bên thềm lắt lây
      Trong mưa
      thấy dáng anh gầy
      Nghiêng nghiêng
      bóng đổ
      đong đầy yêu thương
      Xin mưa...
      đừng để giọt vương
      Ướt áo
      người lạnh
      đêm trường...
      mưa ơi!

      Xóa
  8. Ừ mưa lớn quá, mưa thật nhiều, mưa như muốn rửa sạch hết muộn phiền...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa... VL lại đang buồn à? nhớ "người dưng" phải không...?!

      Xóa
    2. sao hôm nay VL lại "tâm trạng" thế?! đừng để nỗi buồn "bủa vây" như vậy chứ...?! mưa tạnh rồi mà...

      Xóa
    3. Mưa tạnh, không gian lạnh lắm CT ạ. Chiều VL ngồi một mình trong quán. Ngoài sân lá rụng đầy, dưới mưa mọi vật đều sũng ướt trông thật tội. May là trong quán còn có tiếng nhạc trầm, ấm, cảm giác bớt lẽ loi không thì VL không biết phải làm sao nữa...Vì quán chỉ có một người...

      Xóa
    4. Ui trời... lãng mạn quá, chiều nay mưa suốt chiều mà, thế hôm nay VL không phải đi làm sao lại ra quán ngồi một mình thế?!giờ hết mưa rồi không gian tĩnh lặng quá... không còn tiếng mưa đổ ầm ầm như hồi nãy nữa... VL viết gì đi...

      Xóa
    5. CT viết gì đi cho VL đọc. Không gian yên lặng quá CT ạ!

      Xóa
    6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  9. Hẹn hò rồi lại quên luôn
    Đó là lời hứa kẻ luôn lừa tình
    Còn như chung thủy trung trinh
    Thì đâu quên được lời mình đã buông?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu có ai hẹn quên luôn
      Đâu nào ai nỡ tình yêu đem lừa
      Chữ yêu nói hết bây chừ
      Chữ chung chữ thủy trọn đời vẹn nguyên!

      Xóa
  10. ui!bài thơ họa em hỏi anh của a2 đâu mất tiêu rồi nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hai đó ạ, Em chúc anh Hai cuối tuần vui vẻ nhé.

      Xóa
    2. cảm ơn EM GÁI THU VÀNG
      cả tuần kg gặp thấy càng nhớ em
      qua thăm anh đứng ngoài thềm
      cất lời réo gọi THU VÀNG nơi đâu?
      cuối tuần ta lại gặp nhau
      ở nhà cô út...HAI chào em nghen!

      Xóa
    3. Sao anh lại phải đứng ngoài
      Em mời anh tới, uống trà cùng em
      Thêm em gái nhé CT
      VL không uống, cafe một mình.

      hihi

      Xóa
    4. Sao lại chỉ có 3, còn VL nữa chứ!

      Xóa
    5. Anh Hai nghĩ có hờn không
      Rủ ai cũng rủ chỉ chừa em ra
      Mai kia không có người ra
      Nhớ mà gọi đến không ra đừng buồn
      ...
      Giận thiệt!

      Xóa
    6. Có người giận... mưa lại tuôn
      Đổ bao nhiêu nước hết buồn.. trời trong
      Mời anh, mời chị, uống cùng
      Vài li trà ấm... thôi đừng giận nghen!

      Thôi anh ba đừng giận nữa nghen! (c)

      Xóa
    7. cũng đã hơn tuần hé VÔ LƯƠNG
      ANH HAI bận bịu nhớ em hiền
      nào lo tiếp khách nào công việc
      vắt giò lên cổ blog bỏ luôn
      thỉnh thoảng cũng vô mà đọc trộm
      sọ người phát hiện chẳng dám com
      hôm nay cuối tuần HAI RẢNH rổi
      tìm lại 3 em thấy vui liền...

      THU VÀNG ƠI HỞI THU VÀNG ƠI
      VÌ CỚ LÀM SAO LẠI NGHĨ CHƠI
      VÔ LƯƠNG SUỐT NGÀY NAY ĐỨNG ĐỢI
      DÙ TÁCH TRÀ THÔI CŨNG GỌI MỜI...

      Xóa
    8. Giận người có giận lâu đâu
      Giận xong lại thấy mưa ngâu nhớ người
      Người ơi, người trốn đâu rồi
      Để ai nhớ mãi nụ cười không quên

      Xóa
    9. Vo Luong anh ấy giận đi rồi
      Chắc lại ra quán cà phê thôi
      Thả hồn vào lời ca tiếng hát
      Chỉ nghe hát đã... phải lòng rồi..

      Còn chị Thu Vàng hổng biết sao?!
      Chẳng mời Vô Luong để lại sầu
      Anh hai lo mà đi hòa giải
      Út em... chẳng biết mần chi đâu!

      Xóa
    10. Nói oan cho VL rồi đó. VL có bạn ghé nhà mà

      Xóa
    11. Anh Hai ơi hởi anh Hai
      Nhớ anh thì dám, nhớ "người" thì không
      Tối ngày Luong cứ lông bông
      Ai trông cũng sợ, "người" không muốn gần

      Xóa
    12. "Người" sao cứ lại bần thần
      Ai làm Luong sợ... đến gần... vậy ta?
      Có cần em giúp hem nà?!
      "Bà mai" đi hỏi... "người ta" đặng zìa?!

      hihi ai làm anh ab sợ zị ta? có cần CT yểm trợ hem anh ba? :)

      Xóa
    13. Thôi tha, anh sợ út ơi
      Út mà làm tời anh đây trốn liền
      Anh đây vốn tính rất hiền
      Ai mà ăn hiếp anh liền trốn ngay
      ...

      Xóa
    14. Xin cho Út được giãi bày
      Út đang bảo vệ anh này đó thôi
      Nếu anh hết sợ người rồi
      Thì thôi út rút lẹ rồi... để anh
      Gặp người... "thổ lộ" nỗi lòng
      Tháng ngày khắc khoải chờ mong.. tin "người"...

      Xóa
    15. Thật là nổi oan "Thị Kính". VL nói tiếp chuyện với CT nha

      Xóa
    16. CT ơi, Chị và VL nói hộ lòng ai thôi chứ sao dám mượn nhà CT họa vần...thế thì lộ hết à..........hihi đúng không VL?

      Tếu táo cho vui nhé CT và VL
      Chiều chủ nhật yêu thương nhé

      Xóa
    17. Đúng quá! VL cũng nghĩ thế mà.
      Ai cũng hiểu
      Chỉ hai người không hiểu
      ...
      Khổ thiệt!

      Xóa
    18. Chị MTV ơi không sao đâu eg ủng hộ chị mà... hihi

      Xóa
  11. Em hỏi anh bao giờ mình sẽ gặp
    Cho nhớ nhung giăng mắc những ngày qua
    Em hỏi anh thời gian đã cách xa
    Có đủ lớn để hai ta xích lại
    Em hỏi anh sao còn ái ngại
    Chuyện tình mình trễ nải thế này sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em hỏi anh, anh biết trả lời sao
      Bao mong đợi không gian còn chia cách
      Để tình mình mãi chín mộng chờ nhau
      Em hỏi anh nổi nhớ đã nhiều chưa
      Mà sao cứ mãi chờ nhau mãi
      Hay cứ muốn con tim thổn thức
      Luôn lấp đầy nổi nhớ trong nhau

      Xóa
    2. Đúng như "tình chàng, ý thiếp" phải không CT ?

      Xóa
    3. Đúng đấy ạ, CT thấy Một đôi "song kiếm hợp bích" rất tyuệt đó! (h)

      Xóa
    4. Thì chị MTV và anh ba VL chứ ai? :)

      Xóa
    5. Ủa VL và MTV đang nói giúp CT và .... mà. "Tình chàng ý thiếp" đúng 100% mà!

      Xóa
    6. Đâu có ... CT lại hiểu là một người đề... còn người kia thì họa thành một đôi mà hihi

      Xóa
    7. Đâu có VL đọc thơ của CT và thơ của LAD thấy tình, ý hay nên mới họa theo MTV nói giúp mà

      Xóa
    8. Thì CT đọc thơ của VL với chị MTV cũng hay như vậy mà... (f) CT nói có sai chỗ nào đâu nhỉ?!

      Xóa
    9. Không sai mà. Nhưng mà không phải bị oan mà

      Xóa
    10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    11. VL hiểu sai rồi, nên đừng giận MTV nhé.
      MTV không dám mời VL vì thấy VL chê là không biết uống cafe mà cứ đòi nói chuyện cafe nên MTV mời anh Hai, CT trà, còn để VL thưởng thức cafe một mình mà. Có phải không mời đâu...
      hic hic...oan quá

      Xóa
    12. Trời! Sao VL dám chê MTV và CT không biết uống cà phê. VL cũng đang không biết phải thanh minh thanh nga thế nào đây nữa nè
      Đừng giận nha MTV.

      Xóa
    13. xin lỗi VL và MTV. cho LÚA chen ngang đi tắt xíu nghen...

      Tuần sau LÚA về thăm hương hỏa
      giỗ quảy ông bà ở dưới miền tây
      muốn hỏi rằng LƯƠNG có rảnh tay
      tiếp anh HAI vui vầy nơi xứ biển

      ước tương ngộ bạn hiền khuyết diện
      mong hữu duyên,bạn ảo hóa thâm tình
      HAI hỏng nhậu,lúa chẳng lưu linh
      trà, cafe...chúng mình vui đối ẩm.

      Xóa
    14. Anh về thăm là quý lắm anh Hai. Anh định hôm nào xuống em ?

      Xóa
    15. Ui trời hai anh rủ nhau đi cafe mà quên mất hai cô em! ;((

      Xóa
    16. Chà phen này buộc phải đối diện với CT rồi. Than ôi!

      Xóa
    17. CT giận rồi... CT không đi đâu... ;((

      Xóa
    18. Thôi mà cô Út. Mới chọc chút xíu đã giận rồi...

      Xóa
    19. Chứ không phải hai anh rủ nhau đi cà phê mà quên mất Út à? hay là tại Út không biết uống cafe?

      Xóa
    20. Không quên mà cô út ơi. Không có cô út làm sao mà vui nề

      Xóa
    21. Hai anh có quên mà... Út giận rồi... không đi nữa....;((

      Xóa
    22. Út vẫn chưa bớt giận tẹo nào! huhu

      Xóa
    23. CT làm VL phân tâm rồi. Đọc bài thơ mới thấy hay quá, VL viết được một đoạn bối rối không biết nhấn phím gì mất hết giờ không biết bắt đầu thế nào, làm sao đây ?

      Xóa
    24. Ơ! CT biết làm sao bây giờ... nãy giờ CT ngồi nghe nhạc NTM mà... đâu có làm gì đâu... hôm nay CT buồn quá VL à...

      Xóa
    25. hehehe HAI muốn bất ngờ
      chưa cho út biết cố lờ đó thôi
      khi nao LÚA xuống tới rồi
      a lô a gọi ÚT ơi nhận quà
      anh HAI hiểu tính ÚT mà
      cà fe ÚT ứ! BƠ là chẳng chê...(đúng hông?)

      phân vân cho đến ngày về
      em xã chưa quyết ai đi chuyến này
      bởi vì nhà cửa bộn bề
      người thay chưa có mẹ thì GIÀ NUA

      ANH HAI ướm thử, nửa đùa..
      xem em của LÚA rảnh chưa đó mà
      làm xong phận sự anh ra
      còn như em xã đi là...lở duyên..hihi

      đành thôi hẹn tiếp bạn hiền
      khi nao có dịp anh liền ghé thăm...


      Xóa
    26. Anh hai cùng với anh ba
      Hai anh... út giận vậy là nhiều nghen
      Gì mà lặng lẽ hẹn hò
      Quên luôn em út để cho buồn lòng
      Phố núi ơi có buồn không?
      Biển chiều nước mắt ròng ròng đầy vơi.....

      Huhu út giận hai anh luôn...

      Xóa
  12. Em đừng hỏi vì sao
    Mùa thu về vàng lá
    Rồi khi đêm trăng thả
    Lại nhớ đến tình nhau
    .
    Lá vàng rơi buông thả
    Cho cây thay áo xanh
    Trăng buông gợi mơ lành
    Tình đưa ta vào mộng ............
    ........
    Chiều thứ bảy anh sang chơi đây -thế em có hỏi gì anh không /-em gái -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mộng nay hay mộng xưa?
      Tình sao cứ lưa thưa
      Để em hoài phải hỏi
      Buồn mãi bên song thưa
      ...
      Phải MTV định trả lời vậy không? Đừng giận nha anh TML

      Xóa
    2. Chiều thứ bảy giăng mưa
      Đan sầu lên nỗi nhớ
      Câu thơ em bỏ ngỏ
      Thả buồn về bến mơ...

      CT cũng trả lời như chị MTV! hihi có người nhầm em với chị rồi! (f)

      Xóa
    3. Đúng rồi VL ơi, VL nhầm rồi anh TML cm với CT đó..hichic
      Còn thu nào chẳng có lá vàng VL ơi, MTV đâu có thể độc chiếm thu được, thu của mọi người mà

      Xóa
    4. Thế VL nhầm thật rồi. Làm sao đây?

      Xóa
    5. Chị MTV là cả thu mà... CT chúc anh hai, anh ba và chị tư một tuần làm việc mới vui vẻ, Út mời cả nhà uống cà phê với Út nhé (c) (c) (c) (c) (c)

      Xóa
    6. Mời trể quá VL uống hết 2 ly rồi giờ thêm ly nữa ... không biết sao đây!

      Xóa
    7. Hôm nay VL lại một mình uống hết hai ly cafe như hồi bữa nữa sao? VL không mời ct nhé... giận anh ba....

      Xóa
    8. 1 ly cho VL, 1 ly uống giúp người khác vì người đó không biết uống cà phê

      Xóa
    9. Wow đầu tuần mà anh ba được mời uống cafe lại còn nhờ "uống dùm" nữa... phải chị MTV không anh ba?

      Xóa
  13. "Em đừng hỏi vì sao
    Mùa thu về vàng lá"
    ...
    Anh TML viết vậy mà, sao nhầm được. Hôm trước VL cũng gõ cửa giúp anh Hai tương tự vậy mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HIhi CT đùa VL thôi mà :)

      Xóa
    2. Anh đừng hỏi tại sao
      Mùa thu lá hong vàng
      Thu đi rồi thu đến
      Tình ai mãi nỡ nàng?

      Sao anh chẳng ngó sang
      Để ai mãi đợi chờ
      Thêm một lần hoang mang
      Sợ lắm phải xa chàng

      Mùa thu tình bi Tang
      Sầu đau lệ hai hàng
      Bởi mùa thu năm ấy
      Nỡ rồi đeo nặng mang

      Lý thăm chúc CT bà mối thành công nhé.Cuối tuần vui vẻ nhé em!

      Xóa
    3. Em hỏi hay anh hỏi
      Hay hai ta cùng hỏi
      Mùa thu sao vàng lá
      Để tình mình mãi xa
      Hay là lá rời xa
      Để muộn phiền đi mất
      Cành nẩy lộc chồi non
      Thêm màu xanh áo mới
      Thu về thêm quyến rủ
      Hương thu thêm ngào ngạt
      Đượm nồng tình đôi ta
      Để dù phải cách xa
      Màu yêu không phai nhạt
      Tình xa mãi không xa
      Em mãi nhớ người ta
      Người xa em cũng nhớ
      Người dưng ơi người dưng
      ....

      Xóa
    4. Thu Ơi...!

      Thật không hiểu ...?

      Cảnh trong thu ! Có gì huyền bí..?
      Sao lắm người mộng mị vu vơ..?
      Vội say mê sa ngã bến bờ...
      Quên cảnh tượng hồn thơ ngày cũ..!

      Và ...

      Thu làm sao ! Vô thần quyến rũ..?
      Khiến bao người vứt mũ cuồng say...
      Mộng say sưa chợt bổng đổi thay...
      Theo chiếc lá cao bay vô tận..!

      " Biết " !

      Lá sẽ rơi ! Bên lề ...bạc phận...
      Thế mà người ! Nghiêng ngã chen chân...
      Đua nhau bước ! Lạc chốn hư thần...
      Phó mặc người ! Ghi hận ngàn thu...

      Có phải chăng ?

      Cảnh thu ! Gió lá chiều ...quyến rũ..?
      Ánh nguyệt hồ soi rọi đêm thu...
      Cảnh mây trôi loãng tựu không lời...
      Nên hồn mới ! Chơi vơi ....vô chủ..!

      Thu ơi ! Thu ơi ! ...

      Thôi xin đừng ! Xin đừng quyến rũ...
      Lắm nhiều người ấp ủ sầu đau..!
      Bởi vì thu ! Vàng lá rời nhau...
      Cây trơ trội ! Người đau trọn kiếp..!

      Xóa
    5. Thu đã về đâu cho hạ vàng nuối tiếc
      Phượng thắm ve ngân hạ vẫn nắng nồng nàn
      Vần thơ buồn như trách giận rồi lại thương...
      Hạ có gì sai.... cho hè đầy hoa nắng

      Chiều buồn mưa rơi.. hình như đang trách mắng
      Hạ chưa qua.... mà thu đã úa phai màu
      Đông đã về... cho trái tim thêm băng giá
      Xin đừng buồn... đừng giận nữa người xa...

      Xóa
  14. Ồ, nghe nhạc hay quá, không còn quan tâm đến đời nữa.
    Muội tổ chức SN có zui kg?
    "Biển ơi, biển ở bên tây
    Ta bên đông có biết ngày gặp nhau
    Yêu qua thế giới ảo sao
    Yêu qua vi tính, kiểu gì kỳ ghê!
    *
    Em về bên biển đê mê
    Em say người ấy, em về với y
    Còn anh ôm tấm hình si
    Đường in một bóng, anh yêu cái gì?
    *
    Mắt buồn bỗng thấy ướt mi
    Thiên thần mới đến thầm thì chia tay
    Nói rồi tím lại đi mau
    Nếu còn yêu nữa thì đâu mắt buồn".
    À, LB đã đăng tải bài thơ tặng của em gái, đừng hỏi anh nữa nghen, hì..., ngày mới nồng nàn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu qua biển rộng mới hay
      Tình cao như núi sông dài mênh mông
      Dù cho khoảng cách trời đông
      Em đây vẫn quyết một lòng chờ anh
      ...

      Xóa
    2. Biển Tây hay nước biển đông
      Cũng xô sóng nhớ chênh chông hao gầy
      Thủy triều lên nước dâng đầy
      Để đôi bờ nhớ đong đầy yêu thương
      .

      Xóa
  15. ÔI! những vần thơ...
    nghe cay đắng quá
    mùa sang mùa dù hạ hay thu
    LÚA ước thiên nhiên đừng bảo lũ mịt mù
    NÔNG thất vụ thì NGƯ dân cũng đói.

    LÚA chẳng quan tâm hè về nắng chói
    hay thu tàn ngập lối lá vàng rơi...
    mùa đông hởi! đừng băng giá chơi vơi
    cho xuân đến ấm tình người bốn biển.

    Thương chị em gái quê lòng thánh thiện
    suốt cuộc đời tần tảo cạnh chồng con.
    vào nhà chung tối tối lại vui hơn
    anh cùng chị có thêm nhiều bạn mới...

    TÌNH THƠ hởi ! ÚT ƠI...dừng hờn dỗi
    để nơi này mạng ảo vẫn lung linh
    có áng thơ bay bướm diễm tình
    lời xướng họa người nghênh kẻ hứng...

    đẹp làm sao những bạn bè thân thiện
    nói với nhau lời ngào ngọt yêu thương
    cùng sẻ chia trắc ẩn vui buồn
    tình tri kỹ tiến dần nơi cỏi thực

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi những vần thơ của anh hai
      Nghe nồng nàn và da diết quá
      Bao yêu thương về trên từng chiếc lá
      Thắm tình người chan chứa của anh tôi

      Đất nơi anh... gió bão gối dập vùi
      Con người vẫn kiên cường rắn rỏi
      Vần thơ anh chứa bao điều chưa nói
      Anh yêu quê, yêu đất thắm tình người

      Hạ chưa qua... thu sắp ghé sang rồi
      Ly trà ấm vần thơ trao thân ái
      Anh đừng buồn... người xa đang bận mải
      Chưa hiểu thông... tình bằng hữu tri giao

      Mong ngày thu... nắng ấm sẽ ngọt ngào
      Rơi đầy sân nhà anh hai sớm tối
      Vần thơ ngân... sẽ chẳng hờn trách dỗi
      Tình tri giao tro kỉ thắm tình người

      Anh Hai đừng buồn Út nhé... út chị dỗi chút thôi mà... Út mong tình cảm của các anh luôn bền chặt và thông hiểu nghen! :)

      Xóa
  16. biển vốn mặn xin em đừng khóc mữa
    muối của em làm biển sốc bây giờ
    níu có khóc giụi vô vai anh nhá
    cứ hu hu thoải mái em è
    é é é

    Trả lờiXóa
  17. uong collagen khi nao thi totcoó chị em nào có kinh nghiệm thì chỉ em với ạ
    uống collagen lúc nào thì tốthôm nay, mình sẽ giải đáp thắc mắc này cho các bạn nhé!
    nên uống collagen trong bao lâumọi vấn đề làm đẹp đều được chúng tôi tư vấn miễn phí nếu bạn đang phân vân một điều gì đó hãy đến với chúng tôi
    cách phân biệt collagen youtheory thậtbạn đang phân vân khi đứng giữa 2 dòng sản phẩm collagen nhưng bạn ko biết dòng nào thật sự tốt.? liệu mình có chọn phải hàng nhái hay không.? Mọi thắc mắc của bạn sẽ được chúng tôi giải đáp tại đây.
    những điều cần biết khi mang thai tháng đầu tiênnhư thế nào là đúng
    bao nhiêu tuần biết trai hay gáicó cách nào để biết mình như thế nào không
    siêu âm dị tật thai nhi ở đâu tốtcác mẹ có thể giúp em ko nào
    dấu hiệu nhận biết sắp sinh

    Trả lờiXóa
  18. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa