Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Phố biển
















Em qua phố biển...
hương ngây ngất..!
Đẹp quá bé ơi...
Vạt áo dài..!!
Gió bay nhẹ vuốt..làn tóc mượt
Hôn nhẹ dáng ai
Nét trang đài...


Hồn theo khói thuốc anh ghen gió...
Vờn mãi sau lưng ghẹo bóng ai
Anh ước là mây về che nắng
Bằng Lăng mơ được đóa tím cài..!

Lác đác giọt mưa về phố biển
Làm ướt mắt ai hạt đen tuyền
Thanh tao dịu vợi hương đồng nội
Dịu dàng ngát tỏa cả trời duyên..!!

















Duyên dáng làm sao..ai đẹp quá
Ngẩn ngơ lãng tử lặng cả hồn...
Có chiếc bàng rơi anh vội nhặt
Ghi lên chiếc úa một dòng thơ...

Nhẵn ghế ngồi đây ngày tháng đợi
Chiều về tan sở..ngắm người mơ..!
Thương nhớ đêm ngày...
Thơ thành tập
Ôm mộng nghiêng bút..dáng thẩn thờ..!!





 










Xa bao ngày..trở lại..chiều phố biển.
Nhấp nhô sóng dậy luống ngậm ngùi...
Tập thơ ngày cũ trang kỷ niệm
Người xưa có còn...
Nhớ anh không..!?

Mai về phố biển...
có tìm nhau..?
Có vui biển hát...
đón chào tình nhân
Để anh có được một lần
Nhìn em cát biển chân trần đùa vui
Mai về một nụ hoa cười
Môi em có ngọt đón chào người xưa
Mai anh về lúc giao mùa
Để nghe con gió hát tình lên ngôi
Mai về hết những ngậm ngùi
Đêm không trăn trở đợi người phương xa
Em không còn buổi chiều tà
Nhìn con sóng biển vỡ oà lệ rơi...
Mai anh về...
chung vui với người...!


    Lê Anh Dũng  09:07 Ngày 05 tháng 5 năm 2013



    








    


   
Gởi em đó nửa vầng trăng đẹp
    Giữ cho nhau ánh sáng mộng mơ
    Soi rõ bóng muôn thuở đợi chờ
    Tình chung thủy ngàn năm sâu lắng..!

    Gởi em đó cụm mây màu trắng
    Trôi bềnh bồng gói trọn ước mơ
    Tuổi đời ta vẫn mãi dại khờ
    Bao tin yêu nơi người yêu dấu..!!

    Gởi em đó ngọt ngào ngọn gió
    Thổi mát em buổi nắng rát da
    Trưa hè nóng mượt mà áo lụa
    Thoang thoảng hơi mật ngọt tình ta..!

    Gởi em đó trăm hạt mưa sa
    Mưa phố núi thướt tha rừng lá
    Chia làm đôi nỗi nhớ xót xa
    Mai ghép lại tình thôi lận đận..!!

    Lê Anh Dũng  09:57 Ngày 05 tháng 5 năm 2013 
   Thân tặng người em gái phương xa...
















Phố biển chiều nay... hoa nắng bay
Yêu thương ấm áp lại đong đầy
Cỏ mềm trải mãi theo chân bước
Gió đậu trên vai dáng anh gầy

Anh đã về đây nơi chốn này
Mang bao ước vọng bao đắm say
Vần thơ nhung nhớ bao ngày tháng
Nặng nỗi mong chờ bấy lâu nay

Anh hãy dạo đi khúc Sannata
Phố biển chiều nay tràn ngập hoa
Muống biển tím thương màu nhung nhớ
Nghiêng chiều đổ nỗi nhớ anh xa

Anh trở về đây giữa lạ - quen
Phố biển chiều nay sớm lên đèn
Hải đăng phố núi đang dẫn lối
Đón bước anh về... nơi có em...


Chân Tình    07:07 Ngày 06 tháng 5 năm 2013




Chiều vắng em, một mình ra Phố Biển
Lặng yên nghe tiếng sóng vỗ lời buồn
bỗng dưng anh nhớ lời em đã hỏi :
" Biển chờ người, hay người chờ biển hở anh ? "

Biển là Anh hay Biển là Em..?
Vẫn cứ đợi dẫu tình nay thất lạc
Vẫn mang theo một nỗi buồn man mác
Chỉ mong ngày em về Biển cùng anh..!

Nếu hồn anh được làm cơn sóng vỗ
Sẽ rì rào bên cạnh trái tim em
Cho thời gian đậm thêm lời thương nhớ
Trong những chiều ra biển vắng em..!

                                  11:25 Ngày 12 tháng 5 năm 2013



109 nhận xét:

  1. PHố biển chiều nay vắng bóng em
    Nên trời nắng đẹp cũng nhá nhem
    Bao nhiêu thương nhớ tan theo gió
    Gửi hết ưu tư thả trời êm
    Chị sang thăm em chúc CT chiều vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nay gió êm đềm
      Hoa nắng nhè nhẹ rơi êm êm
      Có phải hoa nhớ anh không đó?!
      Hoàng hôn buông xuống thêm nhớ thêm

      Eg cảm ơn chị yêu, chúc chị một tối vui vẻ đong đầy yêu thương chị gái nhé!

      Xóa
    2. HAI LÚA VÔ NHÀ MTV MÀ BỊ ĐÓNG CỬA KG CHO VÀO ...HIC !

      Xóa
  2. Sang Thăm em thơ đầy nhiệt huyết
    Tình chứa chan da diết lỗi lòng

    Sang thăm em chúc em ấm áp tình thương em nhé...!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh một tối vui vẻ

      Xóa
  3. Hết gâu gồi em có lấy măng ko: ok tem đồng vậy! hihi

    Trả lờiXóa
  4. phố núi dạo này chẳng thấy em
    ở lì phố biển để anh tìm
    thì ra nàng trốn trong cung cấm
    bỏ lại vườn xưa mái tranh lem.

    anh đã tìm em khắp muôn nơi
    tìm em anh đã gặp đây rồi
    biết nói gì đây ngoài" nhớ quá"
    để lại 1 lời hãy về thôi!

    hjhj.a2 sang thăm eg nè.tặng lại mấy vần thơ ghẹo chơi hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nay đón anh trai
      Đã qua bao nhiêu tháng ngày dài
      Nhớ ngày hôm đó được gặp chị
      Hàn huyên tâm sự vuilắm Hai

      Em gái bận công việc mà thôi
      Lo căn gác nhỏ mệt đứt hơi
      Mong anh chị thương đừng giận nhé
      Đã ghé đến rồi... anh ở chơi...

      Ui hôm nay nhà em gái được đón ai đây nè? anh chị hai có khỏe không? anh chị sắp đi du lịch xuyên Viêt... nhớ mua quà cho em gái đó nghen!

      Xóa
    2. hjhj! em gái đã dặn a chị đừng mua gì hết kia mà..vì xách nặng mà dể bị chém..có tiền mua bất cứ ở đâu cũng có đúng hôn? hihi đùng trách a2 khéo trốn lánh trùm sò nhé.chẳng qua nghe lời eg thui mà!

      Xóa
    3. Hihi đừng mua gì nhưng vẫn phải mua quà cho em gái chứ?! anh hai chắc chắn là không muốn mua quà cho em gái rùi huhu để em gái gọi chị hai vậy! giận hai luôn nha

      Xóa
    4. Mà anh hai à.. khuya rồi anh hai đi ngủ đi nha... bữa nay hai có tâm sự gì mà lang thang trê Net khuya dữ vậy ta?! chúc hai ngủ ngon nghen!

      Xóa
  5. Gió biển chiều nay thật dịu êm
    Mang bao hoài niệm tuổi xuân thề
    Hoàng hôn nhạt năng tình say đắm
    Có phải Chân Tình đẹp ngất ngây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nay hoa nắng bay
      Biển xanh bát ngát hương nồng say
      Chân Tình chân chất người vùng biển
      Da đen sạm nắng em Nở đây!

      CT người vùng biển thì không thế "đẹp ngất ngây" được anh KT ạ :)

      Xóa
    2. Anh KT anh vào "Thiết Kế" chỗ có biểu tượng cái "cờ lê" đó anh chỉnh chế độ không bắt nhập mã đi... CT ghi lời bình thì nhanh.. nhưng nhâp mã lâu lắm.. vì mã khó đọc... nhập mã còn lâu hơn viết lời bình đó (anh là chủ blog thì anh không phải nhập mã... nhưng tất cả bạn bè viết lời bình bên nhà anh đều phải nhập mã...)

      Xóa
  6. Phố biển chiều nay nắng hong DẦY
    Bên đây mỏi mòn mắt đỏ cay
    Bóng hình người mãi còn xa vắng
    Tình còn nhức nhối ai có hay
    Hỡi người thương nhớ có thấu trăng
    Tình buồn nhỏ lệ những tháng ngày
    Có biết tình ai cũng héo mòn
    Gió cuốn tình người vội cuồng say

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nay vắng bóng anh
      Giọt nắng buồn tênh trong hao hanh
      Gió ơi xin gọi mưa hạ tới
      Đem bao ngọt mát với trong lành

      Chị giờ nơi đất khách phương xa
      Bao nhiêu thương nhớ tình đậm đà
      Yêu xin gửi hết vần thơ nhỏ
      Đừng để buồn vương mắt lệ nhòa

      Chị gái yêu em nghe nói chị bệnh... chị đã đỡ chưa? eg chúc chị luôn nhiều sức khỏe, ấm áp đong đầy thương yêu nhé

      Xóa
    2. Chân Tình có thấu người phương xa
      Buồn thương nhung nhớ mãi mặn mà
      Tình xưa đầy ắp phút chốc tan
      Bệnh tình có giảm buồn quanh ta

      Gửi chút hồn thơ cùng chia sẻ
      Chúc cho Chân Tình mãi đẹp xinh

      Bệnh của Lý đã thuyên giảm xong còn phải trị liệu nên không thường xuyên thăm Chân Tình được và các bạn lúc dảnh và khỏe hắn Lý sẽ thăm hỏi nhé!
      Chúc các bạn mãi yêu đời

      Xóa
    3. Phố biển chiều nay đón chị xa
      Yêu thương gửi chị lời mặn mà
      Chúc chị sức khỏe mau hồi phục
      Cho vần thơ yêu mãi thăng hoa

      CT cảm ơn chị, em chúc cho chị mau bình phục chị nhé! thương thatạ nhiều chị ơi!

      Xóa
  7. Trở về phố biển chiều cuối thu
    Thuyền ai thấp thoáng trong sương mù
    Cố nhân có nhớ lời hẹn ước
    Bên nhau nghe sóng biển hát ru.

    Đợi chờ chẳng thấy bóng người xưa
    Bãi cát nghiêng nghiêng dưới rặng dừa
    Sóng đã vô tình xóa tan mất
    Dấu chân hai đứa lúc tiển đưa.

    Trùng dương vời vợi biết tìm đâu
    Người em phố biển mắt vương sầu
    Lang thang mê mãi tìm kỷ niệm
    Dấu chân trên cát mất từ lâu.

    Một mình bãi vắng bóng tà buông
    Phố biển chiều thu xám u buồn
    Từng đàn hải âu bay về tổ
    Nhớ em biển động sóng tràn tuôn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nay hạ đã sang
      Mùa thu ngày đó đã úa vàng
      Biết người còn nhớ mùa thu ấy
      Còn lại mình em... chiều lang thang

      Mùa thu ngày cũ giờ còn đâu
      Hoảng hôn phố biển nắng đổ sầu
      Mình em hoang hoải trong miền nhớ
      Thương mùa thu cũ nhớ chàng Ngâu

      Phố biển bao giờ đón người xa
      Trở lại ngày vui sẽ vỡ òa
      Tìm lại hương xưa mùa kỉ niệm
      Cho mùa nhung nhớ chẳng phôi pha

      Anh trai ơi bài thơ của anh tuyệt vời quá nè... em gái họa theo dòng cảm xúc của anh vài câu... chúc anh trai chiều vv nhé!

      Xóa
    2. Phố biển chiều nay em bước mau
      Theo dòng cảm xúc mãi dâng trào
      Nhớ anh biết mấy mùa xưa cũ
      Vệt nắng trãi dài nổi nhớ sao
      ...

      Xóa
    3. Phố biển chiều nay chợt nghiêng chao
      Nhớ người xưa cũ bỗng nghẹn ngào
      Có ai lội ngược miền kí ức
      Cho em gửi chút nhớ thương nào...
      ...

      Xóa
    4. Có anh lên đấy em có gửi
      Chút nhớ nào không để anh đi
      ...

      Xóa
    5. Thôi anh lên đấy anh cứ đi
      Em đây chẳng níu kéo làm gì
      Nếu anh có lội miền kí ức
      Mang dùm em nhé... mối tùnh si....

      "Bác bưu tá" mang dùm CT nhé hihi

      Xóa
    6. Tình si em gửi anh xin nhớ
      Nhưng biết làm sao anh chở đây
      Hay là em gừi con tim nhỏ
      Tiện để anh mang khối tình si...

      Xóa
    7. Nửa trái tim em người lấy rồi
      Chỉ còn lại một nửa mà thôi
      Thôi vậy nhờ anh xin một nửa
      Để nửa tim kia chẳng đơn côi

      Xóa
    8. Em xin một nữa, nữa mà thôi
      Để nữa chiều kia chằng đơn côi
      Làm sao anh nở không cho được
      Để cả hạ vàng nước mắt rơi

      Xóa
    9. Em xin một nữa, nữa mà thôi
      Để nữa chiều kia chằng đơn côi
      Làm sao anh nở không cho được
      Để cả hạ vàng nước mắt rơi

      Xóa
    10. Cảm ơn anh nhé bạn tôi ơi
      Một nửa chân tình đã nhận rồi
      Một nửa còn lại sẽ đơn chiếc
      Bỗng dưng... lại có tội mất rồi...

      Xóa
    11. Một nữa còn lại để vậy thôi
      Vì đã quen rồi chuyện đơn côi
      Mặc ai một nữa thêm một nữa
      Còn ta cứ mãi thế rong chơi

      Xóa
    12. Một nửa là để mải rong chơi
      Nửa kia để tặng ai mất rồi
      Than ôi trái tim còn một nửa
      Bạn tôi bao giờ mới có đôi?????

      Xóa
    13. Một nữa mà thôi chỉ thế thôi
      Nữa của ai kia tặng mất rồi
      Làm sao đan lại vầng trăng khuyết
      Mà đan chi nữa để thế thôi

      Xóa
    14. Một nửa... lang thang nơi cuối trời
      Đi tìm... một nửa vầng trăng côi
      Đợi đến ngày rằm.... trăng thôi khuyết
      Chị Hằng.... sẽ tỏa ánh muôn nơi...

      Xóa
  8. Ôi,
    Thơ hay lắm
    Chân tình ạh…

    Em qua phố biển...
    hương ngây ngất..!
    Đẹp quá bé ơi...
    Vạt áo dài..!!

    Gió nhẹ vờn bay..
    làn tóc mượt
    Hôn khẽ hồn ai
    Nét trang đài...

    Sóng dập dìu
    Sóng xô bờ cát
    Biển mênh mang
    hát bản tình ca

    Ôi lạc hồn ta
    Ngàn giấc hoa
    Hương nhẹ nào
    Em khẽ bước qua…

    Chúc Chân tình một ngày vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nay
      hoa nắng bay
      cho yêu thương
      mãi đong đầy...

      CT cảm ơn anh Hoa Tím nhiều nhé, chúc anh chiều cuối tuần vui vẻ

      Xóa
    2. Em qua phố biển, biển chiều nay
      Nắng vàng nhuộm thắm áo em bay
      Nghe trong tiếng sóng hương thoang thoảng
      Lạc mất hồn ai theo gió lay
      ...

      Xóa
    3. Phố hiển chiều nay hoa nắng đầy
      Gió mơn man đùa tóc em bay
      Hoàng hôn chiều tím ngàn con sóng
      Dào dạt ru bờ cát đắm say....

      Xóa
    4. Anh cứ ngồi đây hồn như mây
      Trôi theo ai đó dáng hao gầy
      Chiều vương chút nắng ươm vàng áo
      Để ngẩn hồn ai theo tóc bay

      Xóa
    5. Thứ bảy đến rồi ai có hay
      Phố biển hôm nay ươm nắng đầy
      Xuống phố dạo chơi cà phê nhé
      Nồng nàn hương biển ngát mê say....

      Cà phê biển thôi VL ngày cuối tuần bát phố vui vẻ nhé... happy bên nửa thương yêu!

      Xóa
    6. Thứ bảy đến rồi sao chẳng hay
      Để mây xuống phố lúc chiều nay
      Nhắc người không nhớ mây buồn khóc
      Thấm ướt áo ai chiều mưa bay

      Xóa
  9. Phố biển giờ đây chẳng có ai
    Lang thang đi mãi hết cả ngày
    Cố tìm cho được hương ngày ấy
    Không gặp thì anh sẻ đi hoài.
    ...Ghé thăm em và chúc em buổi chiều nhiều ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nay hpa nắng bay
      Dạt dào biển hát khúc mê say
      Chắc là biển nhớ anh nhiều lắm
      Biển cứ mênh mang hết tháng ngày

      CT cảm ơn anh nhé, chúc anh một chiều cuối tuần ấm áp yêu thương...

      Xóa
  10. "Em qua phố biển...
    hương ngây ngất..!"
    Trọn cả đời này
    anh đắm say.
    Chia sẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là anh thích hương của biển
      Nồng nàn dịu ngọt khúc mê say

      Cảm ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ

      Xóa
  11. Anh qua đọc thơ rùi về thôi . Thơ hay lắm . Chúc em cuối tuần vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh TL nhiều nhé, chúc anh một đêm ngon giấc, một tuần làm việc mới hiệu quả!

      Xóa
  12. Chiều buồn lại nhớ dáng em bay
    Thơ hay dào dạt quá đắm say

    Bệnh mà vẫn thấy tim thổn thức
    Nghe bản tình ca giữ dội thay

    Nhớ Chân Tình quá lại vào thăm em đây
    Sóng biển nơi đây cuốn hút chị rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thương đã đỡ bệnh nhiều chưa?
      Trời nơi phương đó nắng hay mưa
      Em mong chị thật mau bình phục
      Sức khỏe dồi dào lại như xưa

      Em gái cảm ơn chị yêu quý nhiều nè, chúc chị yêu mau bình phục nhé!

      Xóa
    2. Chị nhớ hồn thơ nên về đây
      Thơ vang tiếng sóng thật đong đầy
      Hòa trong vị mặn thơ của biển
      Điệp khúc tình ca ru giấc say
      ...
      Mong bình yên và niềm vui luôn đến cùng chị

      Xóa
    3. Thơ em là tiếng nói của lòng
      Là những chiều buông nắng vàng hong
      Câu chữ mặn mòi vị của biển
      Là trái tim yêu đến vô cùng

      Xóa
    4. Tình em là biển rộng, sông dài
      Như con sóng đời đời trôi mãi
      Em ước sao trong thơ nói hết
      Những gì em luôn nghĩ về anh
      ...

      Xóa
    5. Góc nhỏ yêu thương em cất thơ
      Dấu những chiều buông nắng hững hờ
      Vần thơ ấm áp bao kỉ niệm
      Của người xa mãi... tận giấc mơ...

      Xóa
    6. Em yêu góc nhỏ trong thơ ấy
      Chứa cả tình em ở trong đây
      Để khi em nhớ anh bật khóc
      Góc nhỏ quay về anh ở đây
      ...

      Xóa
    7. Góc nhỏ yêu thương mãi đong đầy
      Tình thơ say đắm tay trong tay
      Ngọt ngào êm ả trong miền nhớ
      Em dấu nơi đây.. trái tim này
      ....

      Xóa
    8. Chỉ anh biết được nơi em dấu
      Góc nhỏ thương yêu em ở đâu
      Mỗi ngày em nhặt từng nổi nhớ
      Để nổi nhớ đầy như mưa ngâu
      ...

      Xóa
    9. Góc nhỏ yêu thương chỉ riêng em
      Giữ bao trăn trở những ngọt mềm
      Những chiều phố núi nghiêng màu nhớ
      Cho những niềm yêu thêm nhớ thêm

      Xóa
    10. Chân Tình chúc VL một tuần làm việc mới vui vẻ mha

      Xóa
    11. Yêu thương góc nhỏ..anh dấu em
      Dấu bao ngày tháng nhớ êm đềm
      Bao lần anh mở trong niềm nhớ
      Cho những niềm yêu nhung nhớ thêm...


      Xóa
    12. VL cũng chúc CT một tuần làm việc thật hiệu quả và có thật nhiều niềm vui.

      Xóa
    13. Giờ đây trăng đã ghé bên thềm
      Góc nhỏ lung linh ánh trăng đêm
      Ấm áp tim ai trong đêm trắng
      Dệt mộng yêu thương bên gối mềm

      Em gái chúc anh trai ngủ ngon nhé!

      Xóa
  13. Trả lời
    1. Qua thăm em, chúc em ngày chủ nhật nhiều tươi hồng nhé..!

      Xóa
    2. Có gì sai, khi tình là bất diệt..?
      Hai linh hồn mãi tha thiết yêu nhau
      Trăm năm sau cũng như buổi ban đầu
      Và điều đó dệt thành câu chung thủy..!

      Lúc nhớ nhau, đi tìm trong mộng mị
      Đêm một mình mà sao thấy ấm ghê
      Em xa xôi, nhưng tim vẫn cận kề
      Và điều đó là hẹn thề trọn vẹn..!

      Viết tên em, anh dùng màu mực tím
      Nụ hôn đầu như là chuyện thần tiên
      Cổ tích xưa đâu cần phải đi tìm
      Và điều đó là nợ duyên tiền định.

      Mưa bên em, cớ sao anh luýnh quýnh
      Sợ ướt đường khi em đến thăm anh
      Gió nơi em, anh ngại rối tóc mềm
      Và điều đó là nhịp tim chia xẻ

      Xòe bàn tay đón nắng vào đấy nhé
      Cho Xuân hồng, nhoẻn miệng nhẹ cười tươi
      Khi yêu nhau, cần chi nói bằng lời
      Và điều đó trong mắt ngời hạnh phúc ...

      Bài thơ này tặng em và mong em có một buổi tối chủ nhật nhiều ấm áp và ngọt ngào yêu thương nhé..!

      Xóa
    3. Đâu có sai, khi trái tim tự biết
      Hai linh hồn ta đã thuộc về nhau
      Vần thơ yêu trao nhau buổi ban đầu
      Em vẫn giữ đầy trong ngăn kỉ niệm

      Nơi phương xa anh ơi nào có biết
      Những trắng đêm em nhớ bóng người thương
      Dù xa xôi cách cả vạn dặm đường
      Hình bóng anh vẫn bên em ngày tháng

      Bình minh lên khi mặt trời ló rạng
      Em lại mong thơ sóng nhỏ mang về
      Những câu, vần, chan chứa những đam mê
      Anh viết trong chiều hoàng hôn ngập nắng

      Ngọn đèn khuya soi bóng anh thức trắng
      Những đêm dài thao thức viết cho em
      Những bài thơ ru dỗ giấc ngọt mềm
      Đưa em vào mộng những đêm đêm

      Em ước mơ được là dải cát mềm
      Trải dài mãi trên bến bờ gió lộng
      Anh là sóng mênh mông trong biển rộng
      Mãi ngàn năm ôm bờ cát dấu yêu…!

      Eg cảm ơn anh trai, bài thơ anh viết tặng rất hay em rất cảm động, chúc anh một tuần làm việc mới vui vẻ và hiều quả nhé!

      Xóa
  14. Chân Tình đâu khách vào không tiếp
    Chị góp vui chút nhé đừng cười

    Người là ai mà hồn thơ bất diệt
    Dòng thơ tình mãi gợn sóng du dương
    Không lần gặp sao cứ ngỡ thân quen
    Sợ người chê câu thơ còn vụng dại

    Tâm hồn này còn ái ngại không sang
    Bởi thơ người như hiểu thấu lòng này
    Ôi sao xuyến vần thơ đầy ắp mộng
    Ở nơi đây không sóng biển dâng đầy

    Thơ ai hay mơ ngỡ hồn đang bay
    Không sóng biển dập tràn dùa với nắng
    Mà đêm về nghe sóng vỗ du êm
    Em mơ thấy như thời còn áo trắng

    Tuổi mộng mơ cắp sách tới trường
    Tay trong tay dùa vui cùng chúng bạn
    Dưới ánh trăng chơi trò chơi ú tìm
    Tuổi thần tiên đã đi vào quên lãng

    Thăm Chân tình đọc bài thơ LÊ ANH DŨNG.viết tặng CT hay quá Lý mạo muộn viết vài câu,nhớ lại tuổi ngây thơ.Chúc CT vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn chị yêu nhiều nè, bài thơ chị viết tặng hay lắm, tiếc là anh trai dạo này cv bận không họa bài thơ cùng chị được... một lần nữa cảm ơn chị thật nhiều

      Xóa
  15. thơ ai ai viết cũng thật hay
    2 lúa tần ngần ...viết gì đây?
    thì thôi gửi lại lời ngưởng mộ
    vổ tay thật lớn chúc vui vầy

    cho tui đc phép ngồi mé ghế
    xem người xướng họa cũng chết mê
    níu lỡ hứng lòng kg ém đc
    nói hớt zài câu chớ cười chê...

    hihi xin chào tất cả các anh chị.cho 2 lúa đc mần quen!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Hai lúa thật là hay
      Thơ em gái tệ thế này
      Có gỉ mà hay đâu anh nhỉ
      Tại anh động viên em đây này

      Em không hiểu ý của khổ khổ thơ này viết gì
      "níu lỡ hứng lòng kg ém đc
      nói hớt zài câu chớ cười chê..."
      "dịch nghĩa" lại dùm em với anh Hai Lúa ơi!

      Xóa
    2. Những bài thơ trên blog Chân tình làm anh Hai thích và nếu có lần nào thích quá cảm tác họa cùng thì CT đừng cười anh Hai nhá...
      Phải vậy không anh Hai ? Nếu đúng "gồi" anh hai "gậc" nha...

      Xóa
    3. hihi chí phải ,chí phải, đúng gồi ,câu chữ quê tui zốn là zậy đó .cảm ơn người bạn đã giúp phân minh.hic 2 lúa cố gắng tránh những những từ bùn đất, lúa má, mà sao cứ quên quài hè.nhưng mà hỏng sao kế bên mình nay đã có thông ngôn gồi.mơi mốt gãnh lúa sẻ qua nhà bạn VL mần quen hén.giờ cũng phia gồi chúc 2 bạn ngủ ngon.

      Xóa
    4. Anh Hai làm "dậy" ngại quá. Anh Hai cũng "gủ gon" nha...

      Xóa
    5. hi! chào bạn VO LUONG ! 2 LÚA te te wa nhà bạn mờ sao thấy trống trơ, bộ cũng giống lúa hay sao ( cất nhà hết đạn rồi chẳng sắm sữa gì trọi)hi ..LÚA đón mò thôi nghen..có khi bạn còn lâu đài nào khác, zà đó chỉ là chòi nghĩ mát hỏng chừng...lúa hỏng biết đường sợ đi lạc nên zìa HỬU NGHĨA ĐƯỜNG này đánh dây thép cho bạn nè.chúc bạn luôn có những zần thơ hay để xướng họa cùng e gái tui cho zui cửa nhà bạn nhé!thân mến.

      Xóa
    6. Ui trời hai anh viết thế này em gái phải có "thông dịch viên" đó nha hihi, thôi chúc cả hai người bạn quý mến của CT ngủ ngon nè!

      Xóa
    7. Anh Hai ơi, nhà nghèo lấy đâu ra tre, nứa, rơm rạ,... cất nhà. Mót lúa trên "guộng" anh chạy ăn từng bữa muốn toát mồ hôi. Anh tìm không thấy nhà là đúng rồi. Mấy bữa nay trời mưa phải che tạm hông nhà cô CT để trú đỡ anh đừng "dận" nha...
      Khi nào gặt xong anh cho xin ít rơm, rạ... lợp lại cái chòi để trú mưa nha.

      Xóa
    8. hihi! zì chứ gơm gạ e muốn quảy bao nhiêu wa cũng hỏng tiếc...

      VL thân mến!dù mới quen bạn bỗng dưng cảm mến lạ lùng,LÚA đúng là nông dân miệt vườn thứ thiệt,chỉ quen với ruộng đồng,tay lắm chân bùn,đc cô e gái tặng ngôi nhà làm chỗ giao duyên,cũng tập cầm chuột gõ phím vui cùng bè bạn vất bỏ mọi lo toan trong cuộc sống đời thường... mà chưa biết viết gì đây khi mãng thơ tình lúa rất mê mà dốt quá nên cũng chạy sang đây làm khán giả.gặp tứ thơ nào hợp ý mình nhào vô ghẹo mấy câu góp vui,nếu có gì sơ sảy mong bạn bè châm chước bỏ qua nhé.
      ..ngôn ngữ đặc trưng của miệt vườn sông nước có nét duyên riêng..song kg phải ai cũng biết và hiểu hết,nhất trí với góp ý của eg,lúa sẻ cố gắng hạn chế để hòa mình vào ngôn ngữ phổ thông để mọi bạn bè vui vẻ đón nhận bạn nhé..thân mến!

      Xóa
    9. cô ba ơi! HAI vô nhà mtv 2 ngày nay com kg đc vì sao vậy? cũng đăng nhập mà com xong nó biến mất hic...còn qua nhiều bở ngở.

      Xóa
    10. Hai ơi bên nhà chị mtv có "chống khủng bố" lời bình của hai sẽ tớ chị, chị đọc kiểm duyệt trước khi cho nó hiện lên blogdo mà... hai không buồn nghen

      Xóa
    11. Anh hai mộc mạc chân tình
      Mới quen mà đã thấy mình gần nhau
      Lời anh thật quý biết bao
      Mong sao được gặp cùng nhau tâm tình

      Xóa
    12. lúa là a của CHÂN TÌNH
      khi nao xuống đó chúng mình gặp luôn
      rượu thì a uống nữa chung
      có cây đàn thùng lúa hát tặng em
      nhạc tiền chiến,đến ngô thụy miên
      hò vè ca cổ lùa ghiền 6 câu...(đàn ca tài tử)
      bốn phương tri kỹ tìm nhau
      gặp e là dịp hảo cầu giao duyên...

      Xóa
    13. Anh Hai là người xứ hoa đào
      Vo Luong xứ biển người nào cũng vui
      Chân Tình thấu hiểu hết rùi
      Người vùng đất mặn nghe rùi đờn ca
      Hai người vui vẻ vậy ta?!
      Bỏ quên em gái kệ mà mời chi
      Hai người hẹn gặp lâm li
      CHÂN TÌNH bỏ rớt.. thì thì phải không?

      Ui za! hai đấng mày rât hẹn hò đàn hát ăn nhậu quên luôn em gái à nha! giận luôn huhu

      Xóa
    14. Anh Hai thương nhất Chân tình
      Cô em gái út xinh xinh nhất nhà
      Đi đâu anh cũng có quà
      Tặng cô em út mặn mà có duyên
      Mai về xứ lúa huyên thuyên
      Anh Hai sẽ hát tặng riêng Chân tình
      Tình anh bán chiếu quê anh
      Thương cô gái nhỏ bến sông thuở nào
      Chân tình chắc sẽ chết mê
      Giọng anh Hai đó xuống xề thật hay
      Đêm về sẽ nhớ anh Hai
      Nhớ câu giọng cổ nhớ hoài không quên
      ...

      Xóa
    15. mai này a sẻ xuống thăm
      thăm là thăm đủ 2 em chớ hiềm
      đàn ông tửu điếm trà đình
      kêu chi e gái sao mình tự do...
      ừ thì..a sẻ có quà
      tặng cho cô út câu hò giao duyên...

      miền tây gạo nếp tính thiên
      a giã cốm dẹp món ghiền biếu em
      muốn nghe ca cổ hát liền
      tình anh bán chiếu của miền quê anh.

      Xóa
    16. Anh. Hai thiên vị chân tình
      Em đây khoái cớm anh mình chẳng cho
      Canh bầu vị rất thơm tho
      Anh Hai cũng chỉ lo cho Chân tình
      ...

      Xóa
    17. Vo Lương nói vậy chẳng tinh
      Chỉ chị hai mới tương Tình nhiều nghe
      Chị em thân thiết lắm nè
      Ai hai thì mải lo "bè" "con nuôi"
      Này là "con gái của tui"
      Hai nè "con gái cưng rùi của ba"
      "Chân Tình" hai tiếng "lạ - xa"
      Thương em nhiều nhất vẫn là chị hai

      Vậy là VL nhầm to roài... anh hai không cưng em út đâu... anh hai còn chăm lo cho cả bầy con gái nuôi kưng của anh hai đó! Chỉ có chị Hai mới kưng CT thôi...

      Xóa
    18. Lại thêm nữa Anh Hai là xứ "hoa đào" là sao ? Thắc mắc quá trời luôn... Ai biết chỉ dùm sẽ hậu tạ.

      Xóa
    19. hahaha voluong sao hiểu nỗi
      em gái tui luôn nhầm lẩn đó mà
      cũng vì khách khứa đầy nhà
      nên e cứ tưởng LÚA là a hai
      trong thực khách có người tên CẨN
      mới là người ở tận xứ hoa đào
      anh cẩn là người rất giàu (nhiều bạn bè,nhà đông vui)
      còn tui nghèo lắm cắm sào miền tây
      yahoo ngày củ vui vầy
      chúng tôi cùng ghẹo e đây tưởng nhầm
      có khi e hỏi ân cần
      em nghi, nghi lắm 2 anh 1 người
      kg hề đính chính chỉ cười
      nên ra cớ sự mười mươi đó mà
      hôm xưa cho tới bây giờ
      CHÂN TÌNH cứ ngỡ LÚA là CẨN NHƯ...

      Xóa
    20. Thì ra là vậy đó à
      Anh Hai hay nghịch nên em rối mờ
      Lại thêm "Tình" cũng nghi nghi
      Anh Hai anh Cẩn chỉ là một thôi

      Em đây cũng vậy đó mà
      Anh Huân lại nghĩ đó là VL
      Vậy anh đừng nói cho hay
      Để em "Tình" nghĩ thế mà hóa hay
      ...
      Hi hi

      Xóa
    21. Hai người nói xấu em rồi
      Làm anh mà thế xem thời được không?
      Anh Huân lúc trước em nhầm
      Vo Luong người khác đã phân định rồi
      Các anh là mãi anh thôi
      Cớ sao lại nỡ... ơi hời...nói em?

      huhu giận quá đi!

      Xóa
    22. Anh. Hai thiên vị chân tình
      Em đây khoái cớm anh mình chẳng cho
      Canh bầu vị rất thơm tho
      Anh Hai cũng chỉ lo cho Chân tình
      ...
      mèn ơi! có khổ hông mình
      e chỉ 2 đứa, mà nó rình,nó ganh...
      cô út mơi mốt thành thân
      nên a mới chỉ nấu canh ruột bầu
      ngày xưa cô vốn ghiền trầu
      a thay cốm dẹp ngỏ hầu trắng răng
      ...còn em nam tử trai thanh
      a hai có món khô lân cá kèo
      nem lai(vung) đồng tháp dách lầu
      e đi đãi bạn 1 chầu sướng rơn
      thôi nghen! hỏng tính thiệt hơn
      tía má sẻ buồn...làm nũng nhỏ em...(hờn mát,hờn dỗi giống trẻ em)

      Xóa
    23. Ừ hà! Cô út giận rồi anh ơi, làm sao để cô ấy hết giận nè anh ?

      Xóa
    24. em giận luôn hai người

      Canh bầu em hổng muốn ăn
      Khô Lân, kèo cá anh ăn một mình
      Trầu kia... răng úa đen xinh
      làm sao em dám... một mình ngồi ăn..

      Xóa
    25. giờ thì cô út mè nheo
      a hai khổ thiệt,biết làm sao LUONG nè!
      thôi thì cũng đã đến hè
      mời 2 e xuống ghé về quê anh.

      quê mình có cánh đồng xanh
      có con sông nhỏ bao quanh xóm làng
      hàng dừa che mát dòng kênh
      thuyền ai xuôi ngược hữu tình lắm nha!

      trái cây khẳm mạn thuyền bè
      xuôi ra chợ nổi xuôi về tây đô
      thương a 2 đứa cứ vô
      a đi câu cá bắt cua đã đằng...

      ví dầu...cá bóng 2 hang,
      cá trê 2 ngạnh tôm càng 2 râu...
      ví dầu..con ếch dưới sâu
      lúa mà đi tới...cũng gật đầu,
      chào hai...
      hãy về nhé!
      e gái lẩn e trai,
      miền tây hào sảng,đón 2 e nghĩa tình.




      Xóa
    26. Anh hai sống thật nghĩa tình
      Làm em cảm động thấy mình làm sao
      Chân Tình em nghĩ thế nào
      Thôi đừng giận nữa mà vào với anh
      Mưa về lúa mọc tốt xanh
      Trên bờ trái chín dưới đồng cá tôm
      Lại thêm mùa đến chôm chôm
      Sầu riêng ai nở sầu hoài hở em
      Em ơi nghĩ lại mà xem
      Thôi đừng giận nữa không thèm quen anh
      Để anh cứ mãi loanh quanh
      Ra vào thở vắn lạnh tanh cỏi lòng
      Anh Hai đã có tấm lòng
      Em đừng mà có "lòng thòng" nữa nha
      Quê anh không ở đâu xa
      Người quê hiền lắm thật thà dễ thương
      Biết đâu mai mốt anh thương
      Anh chia miếng "guộng" mình về cày chung
      ...
      Hết ý... Tới phiên anh Hai năn nỉ CT

      Xóa
    27. ừ thì cho a năn nỉ !
      cô út ơi phụng phịu mà chi ?
      út dỗi hờn lệ đẫm hoen mi
      thì phố biển còn gì là thơ mộng
      a hối hận để bàn tay lóng ngóng
      đổ chung trà ướt phỏng cả bạn tay
      tay phỏng rồi ai giã cốm e đây
      còn 1 tay làm sao câu bắt cá
      cười lên nhé để biển chiều yên ả
      sóng chau mày bờ cát có vui đâu
      út mà giận biển hát khúc tình sầu
      út nhí nhảnh biển hát reo hớn hở
      út mà buồn làm lòng anh đau khổ
      đốt thuốc liên miên,chị lại cằn nhằn...
      út ơi út! đừng qua khó khăn
      nhận lấy nhé có lần...a xin lỗi...

      rồi đấy nhé! cô út chưa cười là trách nhiệm của voluong.!

      Xóa
    28. Trời! Anh Hai năn nỉ tha thiết vậy chắc là cô út "CT" sao nở giận nữa...

      Xóa
    29. Hai người anh đứng một "phe"
      Mình em là gái cứ nhè "nạt em"!
      Em về "méc" chị cho xem
      Mai mốt hết dám "nạt em" chân tình
      Thôi em hết giận thiệt tình
      Hai anh còn thế bất bình... giận luôn
      Hai người sẽ khổ vì buồn
      Chẳng ai giận dỗi... hay hờn, nỉ non


      Hihi thôi xóa giận hai anh luôn nè :)

      Xóa
    30. Vậy là chịu cày chung "guộng" rồi hả CT ?

      Xóa
  16. PHỐ BIỂN MONG EM
    Phố biển chiều nay vắng em rồi
    Sao còn xô sóng vỗ trong tôi
    Chân mây mặt nước con tầu trắng
    Một vệt hoàng hôn tím mắt người .
    *
    Phố biển chiều nay gió xa khơi
    Trăm nghìn vạn nhớ cuốn mây trời
    Một đời nông nổi yêu là thế
    Gió có bao giờ hết rong chơi ?
    *
    Phố biển chiều nay dã tràng ơi
    Bao nhiêu cho đủ cát mộng đời
    Em như ảo ảnh xa vời vợi
    Sóng cuốn hồn anh nhớ chơi vơi
    *
    Phố biển chiều nay nhớ thật rồi
    Mây vò tóc rối bóng em tôi
    Hải âu em hỡi về đây nhé
    Về thắp trăng em… muộn chiều rồi…
    *
    Phố biển tôi ơi ! Biển em ơi !
    Xin làm câu hát khúc xa khơi
    Ta như bờ cát ôm con sóng
    Ru mãi tình tang khúc nhạc đời…


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bìa thơ này BL viết hay quá! Cảm ơn BL nhiều nhé, BL cho CT "nợ lại" nghen! Chúc BL một đêm ngon giấc, một tuần mới thiệt là vui...

      Xóa
    2. câu hát kia ơi,khúc hát ơi!
      xin hãy cho tôi cùng đàn đệm
      hợp xướng cùng ai khúc giao bôi
      để phố biển em hòa bờ cát
      ôm sóng tình tang mãi bên đời...

      Xóa
  17. Em thèm vị biển đã lâu nhưng chưa bao giờ được đến. Mãi trễ hẹn. Nghe hương biển thơ chị, trầm buồn mà cũng tình tứ quá đỗi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé, Camen! một lần đến biển em nhé! đêm yêu thương chúc em ngủ ngon

      Xóa
    2. Em sợ hẹn mãi rồi sẽ trễ nên là đến lúc nào đấy, đủ duyên, tự đưa chân về biển sẽ hay...
      Chiều an vui cho chị! :)

      Xóa
    3. CT cảm ơn em đã ghé thăm, chúc em ngủ ngon nha!

      Xóa
  18. Phố biển chiều nay vắng bóng ai
    Tâm hồn trống trải mắt dõi hoài
    Thoáng nàng tiên nữ bay thoảng lướt
    Hút hồn Công Tử khách đường dài!

    Chúc em gái cuôí tuần Đầm ấm HP nhé!

    Trả lờiXóa
  19. biển chiều gợn sóng cuối chân mây
    đìu hiu vạt nắng phía xa xa
    bâng quơ tròng mắt hồn lãng tử
    trông về tổ quốc lệ tuôn trào....

    Chân Tường vừa xây nhà mới sang thăm Chân Tình ....chúc chân tình bằng hữu luôn vui vẻ và hanhjphuc nhé ...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển chiều từng đợt sóng đong đầy
      Hoa nắng còn vương cuối chân mây
      Lãng tử thả hồn về quê mẹ
      Giờ này khói lam đang tỏa bay...

      CT cảm ơn Chân Tường nhé! chúc Chân Tưởng ngủ ngon, cảm ơn đã ghé thăm CT!

      Xóa