Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Ngày vắng em...!



Ngày vắng em..đột nhiên buồn ủ rũ
Con đường về đầy những lá me xanh...
Chiều thứ bảy..công viên đầy sương phủ
Anh một mình..ngồi nói chuyện với hư không..!

Ngày vắng em..như mặt trời không mọc
Chim quên ca và mây ngủ trên cành
Chiều thứ bảy..vắng bóng em ngà ngọc
Nỗi buồn nào về ru chín hồn anh..!!



Ngày vắng em..như chìm trong giấc ngủ
Chung quanh anh toàn đêm tối hải hùng
Cùng một lũ côn trùng..rức ray trong tủy rửa
Ước gì có em..cho rạng rỡ đời anh..!

Ngày vắng em..như nghìn trùng câm nín
Không gian buồn tím ngắt ở trên kia
Đường phố vắng tanh..không người qua lại
Anh ngồi nhìn..từng cánh lá me rơi..!

Lê Anh Dũng  06:38 Ngày 28 tháng 4 năm 2013















Em lang thang trong buổi chiều vàng rực
Hoàng hôn về gom giọt nắng chơi vơi
Trong nỗi nhớ vỡ òa trong tiềm thức
Anh rất gần… mà sao quá xa xôi…



Tấm hình hoàng hôn này do CT chụp


Em gói lại chút hoàng hôn đỏ ối
Chiều bâng quơ hạt nắng rớt bên trời
Gió lại đến mây chiêu trôi rất vội
Hồn rụng rơi theo đôi cánh chim trời….

Em lặng lẽ nghe biển say đang gọi
Sóng nhớ ai ôm bờ cát hôn hoài?!
Màn đên buông em nghe lòng khắc khoải
Một mình em trong biển nhớ ngập tràn…

Anh giờ này đang say giấc nồng nàn
Có cùng em lạc về miền cát trắng
Đàn em nghe bản Sonata ngày nào
Sẽ cùng em nguyện ước với trời cao…?!



Chân Tình 15:58 Ngày 03 tháng 5 năm 2013





Có em ấm lại vòng tay
Mang tia nắng sớm gọi ngày yêu nhau
Vì em xuân vẫn ngọt ngào
Hiên sương tịch lặng đêm sao thật nhiều..!

Có em xua bóng cô liêu
Môi hồng hạt lựu nắng chiều ngẩn ngơ
Không gian im vắng như tờ
Đài mây lãng mạn lững lờ phiêu du..!!

Có em phố núi sương mù
Còn trong nỗi nhớ đêm xuân nhẹ nhàng
Trăng hiền soi bóng dung nhan
Khơi hồng bếp lửa lạnh tàn năm xưa..!

Có em buồn thiếu vui thừa
Cùng xuân áo thắm tiễn đưa đông sầu
Mùa xuân chim biển gọi nhau
Gọi thương gọi nhớ trước sau một lời

Có em tình bỗng lên ngôi
Nụ hôn nồng ấm bờ môi ngại ngùng
Cùng em dệt mộng tình chung
Dẫu đời dâu bể nghìn trùng có nhau..!





Thao Thức vì Em

Ánh mắt em..tựa vì sao lấp lánh
Làn môi em..tựa bao cánh hoa thơm
Chỉ thoáng gặp..đã làm anh say đắm
Để đêm về..thao thức bóng hình ai..!

Gặp làm chi..cho lòng tôi vương vấn
Cho con tim..chứa đựng hình bóng ai
Để tâm trí..chìm sâu vào ảo vọng
Được bên em..với hạnh phúc tình yêu..!!

Nhìn vầng trăng..chợt thoáng nhớ ai 
Để tôi thao thức..suốt đêm dài 
Ánh trăng sáng..rọi bên thềm cũ 
Nỗi nhớ trong tim..vẫn miệt mài..!!!

Lê Anh Dũng 09:49 Ngày 05 tháng 5 năm 2013




Đêm qua anh thao thức vì em
Có phải hay chăng tại gối mềm
Chẳng chịu êm ái ru giấc mộng
Cho lòng trăn trở thêm nhớ thêm

Giờ này nơi em trăng đã lên
Ánh vàng soi bóng lá bên thềm
Không gian trầm lắng trong tĩnh lặng
Một mình em ngắm ánh trăng đêm

Biển dưới ánh trăng đẹp vô ngần
Hàng ngàn con sóng nhỏ lăn tăn
Lấp lánh dưới trăng ngàn nỗi nhớ
Chắc là tại sóng nhỏ nhớ anh

Bình minh nơi anh giờ đã lên
Vừng dương ấm áp sưởi ấm thêm
Tim anh ấm áp vui ngày mới
Một ngày hạnh phúc vui ấm êm!


Chân Tình  21:03 Ngày 07 tháng 5 năm 2013






80 nhận xét:

  1. Anh trở về đây..trở về đây
    Phố biển chiều nay gió lên đầy
    Vai áo Phong sương vàng nắng muộn
    Thoảng mùi hương cũ cố nhân đây..!

    Chờ anh trước ngõ bóng em gầy
    Ngày tháng đi qua mái tóc mây
    Dịu dàng chiều nay trong gió lộng
    Đã điểm sương rồi em có hay...

    Anh trở về đây..trở về đây
    Bước chân quen lạ Phố Phường này
    Bản Sonata dạo..bâng khuâng chiều đổ
    Xa đã bao ngày cố nhân đây..!

    Anh qua thăm em gái và chúc em gái một đêm đầy mộng đẹp và tràn đầy yêu thương nhé..!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố biển chiều nay... hoa nắng bay
      Yêu thương ấm áp lại đong đầy
      Cỏ mềm trải mãi theo chân bước
      Gió đậu trên vai dáng anh gầy

      Anh đã về đây nơi chốn này
      Mang bao ước vọng bao đắm say
      Vần thơ nhung nhớ bao ngày tháng
      Nặng nỗi mong chờ bấy lâu nay

      Anh hãy dạo đi khúc Sannata
      Phố biển chiều nay tràn ngập hoa
      Muống biển tím thương màu nhung nhớ
      Nghiêng chiều đổ nỗi nhớ anh xa

      Anh trở về đây giữa lạ - quen
      Phố biển chiều nay sớm lên đèn
      Hải đăng phố núi đang dẫn lối
      Đsn bước anh về... nơi có em....

      Giờ này chắc anh trai đã ngủ ngon rồi, sau bao nhiêu ngày mệt nhọc vì công việc ngoài biển... Chúc anh trai một đêm yêu thương mộng đẹp nhé!

      Xóa
  2. Ngày vắng anh em tha hồ ngủ nướng
    Chẳng buồn ăn chẳng sáng sáng cà phê
    Em thả hồn bước vào những cơn mê
    Và vẫn thấy anh chợt về đầu ngõ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày vắng em dòng thơ buồn bỏ ngỏ
      Khúc tình ca chẳng ai dạo đam mê
      Ngày vắng em cho nỗi nhớ ùa về
      Chẳng hiểu sao anh nhớ em nhiều thế
      ...

      Xóa
  3. "Tấm hình hoàng hôn này do CT chụp" chà chà, PR dữ ta!
    Mà dạo ni hay viết thơ buồn hè, nhà có chiện chi hả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi có gì là PR đâu nhà văn...?! Dạo ni buồn mà... cũng có nhiều tâm trạng... chúc nhà văn chiều zz cho những bài viết thăng hoa nghen!

      Xóa
  4. Anh về đây giữa hạ vàng cháy bỏng
    Góc phố buồn còn đọng những bờ môi
    Phượng nở rồi xao xuyến chút đơn côi
    Sân trường vắng bồi hồi ngày đưa tiễn

    Chiều vui nha em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phượng nở rồi... lửa bập bủng ẩn hiện
      Hạ vừa sang nặng bao nỗi ưu mang
      Người chẳng ghé cho nắng vàng biển nhớ
      Khúc tình ca giờ ai dạo phím đàn...?

      CT cảm ơn anh, chúc anh một chiều vui anh nhé

      Xóa
  5. ANH CHÍ thăm em buổi trưa hè...
    nhưng mà em mải nhặt lá me...
    cùng vớiPHƯỢNG rơi nơi cuối phố..
    để ngôi ôm lại kỷ niệm xưa..


    vui nhiều cười ròn như băp rang bơ CT nhé....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay em dạo bước hàng me
      Phố biển dạt dào khúc sang hè
      Anh CHÍ có ghé về thăm phố núi
      Mua nhiều quà đó cho em nghe...!

      hihi CT cảm ơn anh Chí nhiều nghen! chúc anh Chí lúc nào cũng vui như Tết!

      Xóa
  6. Sang nhà em khi nào cũng được đọc những bài thơ hay
    Chúc em tuần mới công việc thuận lợi và tràn đầy niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nhé! Em cũng chúc anh tuần mới thật vui, nhiều sức khỏe và cv thật tốt!

      Xóa
  7. Vắng em thơ cũng mất hồn
    Chiều về nhạt nắng bồn chồn dạ ai
    Rượu nào uống mãi chẳng say
    Cuộc đời lờ lững tháng ngày cứ trôi

    Vắng em chỉ còn mình tôi
    Đêm khuya thao thức chơi vơi cõi lòng
    Vắng em Thu ngỡ là Đông
    Xuân về tưởng Hạ mênh mông đời buồn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vắng anh trời đổ giọt buồn
      Mênh mang màu nhớ mưa buồn lắt lây
      Hoàng hôn tím sẫm chốn này
      Chìm trong kí ức đạo đày tâm can

      Vắng anh biển cũng ngập tràn
      Ngàn con sóng đổ vô vàn nhớ nhung
      Hạ về biết có tương phùng
      Bao giờ tri ngộ muôn trùng... người ơi...

      Em gái cảm ơn anh trai nhiều nè! Sao những vần thơ của anh trai buồn thế?! lại nhớ chị em rồi sao?! Chúc anh trai tuần mới nhiều sức khỏe và niềm vui với công việc thật tốt nhé!

      Xóa
  8. Chiều nay em một mình trên biển vắng
    Nhìn hoàng hôn, vàng nắng cuối chân trời
    Mặt biển lặng thầm trong buổi chiều êm
    Nhuốm màu tím tìm về trong nổi nhớ

    Em bước đi một mình trong tiếng sóng
    Nhẹ vổ về hát khúc yêu thương
    Để lòng em thêm một chút tơ vương
    Về nơi ấy nơi của anh thương nhớ

    Em ngồi đây, nơi ngày xa xưa đó
    Có anh bên những lúc chiều buông
    Sao chiều nay cũng là nơi ấy
    Một mình em lặng nhớ buồn thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáng nay một mình em bên góc vắng
      Ngắm bằng lăng nở tím một góc trời
      Nghe ầm ì ngọn sóng đổ ngoài khơi
      Biết sóng có mang thơ về không nhỉ....?!

      Trong tâm tư em ngổn ngang ý nghĩ
      Chắc giờ này phương ấy hoàng hôn buông
      Hoa nắng rơi ... biết có nhuốm sợi buồn
      Nắng có nhuộm cho hoàng hôn tím......

      ...

      .
      .


      Xóa
  9. Lê Anh Dũng làm bài thơ này hay thật em nhỉ! Vẫn khỏe chứ em? hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhà báo! Anh Lê Anh Dũng là người thầy dạy em làm thơ mà...

      Xóa
  10. Thăm em lại thấy bồi hồi
    Bao nhiêu nhung nhớ tới người nơi xa.
    Chợt con gió nhẹ thoảng qua
    Cay cay mi mắt như là lệ rơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân qua hạ đã ghé rồi
      Tạm biệt xuân thắm bồi hồi niềm riêng
      Chiều nghiêng giọt nhớ bên thềm
      Anh đà ghé lại thắm thêm phượng hồng....

      Xóa
  11. Ngày vắng em thấy lòng mình trống vắng
    Giọt lệ buồn thầm lặng chực chờ rơi
    Ngày không em lòng dạ cũng đơn côi
    Đừng xa nhé để để bồi hồi nỗi nhớ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân đã qua hạ đang về đầu ngõ
      Ngày vắng anh chiều bỏ ngỏ hồn hoang
      Chiều lang thang trên biển vắng mênh mang
      Anh nơi đâu phía bên kia bờ bến..?!

      Xóa

  12. Thao Thức vì Em

    Ánh mắt em..tựa vì sao lấp lánh
    Làng môi em..tựa bao cánh hoa thơm
    Chỉ thoáng gặp..đã làm anh say đắm
    Để đêm về..thao thức bóng hình ai..!

    Gặp làm chi..cho lòng tôi vương vấn
    Cho con tim..chứa đựng hình bóng ai
    Để tâm trí..chìm sâu vào ảo vọng
    Được bên em..với hạnh phúc tình yêu..!!

    Nhìn vầng trăng..chợt thoáng nhớ ai
    Để tôi thao thức..suốt đêm dài
    Ánh trăng sáng..rọi bên thềm cũ
    Nỗi nhớ trong tim..vẫn miệt mài..!!!

    Qua thăm em gái trước khi đi làm, anh mong em có một buổi tối nhiều niềm vui và tràn đầy yêu thương nhé..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm qua anh thao thức vì em
      Có phải hay chăng tại gối mềm
      Chẳng chịu êm ái ru giấc mộng
      Cho lòng trăn trở thêm nhớ thêm

      Giờ này nơi em trăng đã lên
      Ánh vàng soi bóng lá bên thềm
      Không gian trầm lắng trong tĩnh lặng
      Một mình em ngắm ánh trăng đêm

      Biển dưới ánh trăng đẹp vô ngần
      Hàng ngàn con sóng nhỏ lăn tăn
      Lấp lánh dưới trăng ngàn nỗi nhớ
      Chắc là tại sóng nhỏ nhớ anh

      BÌnh minh nơi anh giờ đã lên
      Vừng dương ấm áp sưởi ấm thêm
      Tim anh ấm áp vui ngày mới
      Một ngày hạnh phúc vui ấm êm!

      Em gái cảm ơn anh trai, chúc anh trai một ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và công việc thật tốt anh trai nhé!

      Xóa
    2. VL cũng trãi nghiệm những không gian, hình ảnh đó và cũng thật nhiều cảm xúc trước biển dưới ánh trăng nhưng không viết được như CT. VL rất thích khổ thơ
      ...
      Biển dưới ánh trăng đẹp vô ngần
      Hàng ngàn con sóng nhỏ lăn tăn
      Lấp lánh dưới trăng ngàn nỗi nhớ
      Chắc là tại sóng nhỏ nhớ anh
      ...

      Xóa
    3. VL lại quá khen rồi... CT chỉ viết theo cảm xúc thôi, cảm ơn VL nhiều nhé! Đã bao giờ VL ra Mũi Nghinh Phong ngắm biển trong đêm trăng chưa? tuyệt đẹp... ngắm biển thành phố về đêm....

      Hàng ngàn con sóng nhỏ lăn tăn
      Bao nỗi nhớ mong bao trở trăn
      Đêm nay biển gọi tên anh đó
      Nồng nàn diệu vợi.. khúc tình xanh...
      ...

      Xóa
    4. VL à ai lại ra biển hàng tuần để chờ nàng tiên cá vậy? Xung quanh VL có biết bao nhiêu nhiêu nàng tiên nữ đang chờ hoàng tử đấy! Chúc VL một ngày mới bắt đầu bằng những niềm vui nhé!

      Xóa
    5. Lãng mạn mà! Nói vui thôi VL thích biển vì ở đó VL được sống với chính mình giữa thiên nhiên thật tuyệt.
      Một ngày mới thật vui và ý nghĩa nha CT.

      Xóa
    6. Ct cũng vậy rất thích biển... dù biển đã nhấn chìm ct 1 lần từ năm học lớp 9... cảm giác đó giờ vẫn sợ... nhưng không dập tắt đươc niềm đam mê của ct với biển... ct cảm ơn lời chúc của VL nhé

      Xóa
    7. Nhớ cho chuồn chuồn "cắn rốn" xuống biển nước sẽ không nhấn chìm đâu CT ạ...

      Xóa
    8. Hihi đau lắm ct hổng dám đâu...

      Xóa
    9. Chưa thử sao biết đau! Nếu sợ đau lựa chuồn chuồn nhi đồng chưa mọc răng đó. Hay theo cách này cũng được... CT ra đứng đầu cầu đá nhờ ai đó đứng sau xô giúp mình xuống nước lúc đó tự nhiên sẽ biết bơi à. :-)

      Xóa
    10. Hihi thui VL ơi đừng xúi dại CT mà! Không dám ra cầu đá.. hic nhỡ chìm luôn thì sao? :)

      Xóa
    11. Không chìm đâu. Nhờ cách đó VL biết bơi đó...

      Xóa
    12. Hihi CT không tin đâu... hồi nhỏ cũng cho chuồn chuồn chúa cắn rùi, đau lắm mà đâu có bơi được đâu! biết bao nhiều thầy "bó tay" chịu thua học trò dốt này rồi nè VL...

      Xóa
    13. VL bơi được là nhớ mấy tên bạn xô từ trên cầu xuống nước đó. VL vừa ra chổ mà CT chụp cảnh biển lúc hoàng hôn đó...

      Xóa
    14. Ui trời VL ơi vậy CT phải nhờ ai "xô" bây giờ ?? huhu!

      Xóa
    15. VL không có nhờ ai cả CT. Mấy đứa bạn thấy VL đứng trên cầu ngắm mặt nước thấy ghét quá nên xô luôn CT ạ. Suýt chết nhưng nhờ đó biết bơi từ đó...
      CT có thấy mình nói chuyện mà nhờ đó có thêm rất nhiều bài thơ rất hay không. Anh chị trên Blog của CT thật tuyệt và thật đáng yêu. Mọi người rất quý CT...

      Xóa
    16. Cuộc sống bề bộn với bao lo toan....những giây phút lên blog được nói chuyện, chia sẻ với các anh chị và các bạn CT đã rất vui và hơn nữa ct đã nhận lái rất nhiều lời chia sẻ động viên từ mọi người ct luôn luôn trân trọng và quý giá những điều đó... cảm ơn VL luôn chia sẻ và động viên ct, chúc VL một ngày làm việc thật là vui và hiệu quả nhé

      Xóa
    17. Tình cờ lạc vào thế giới này mà VL thấy cuộc sống bớt nặng nề, áp lực hơn. Những khi bị stress, buồn phiền... được chia sẽ cùng các anh/chị VL thấy nhẹ lòng đi nhiều lắm...
      Một ngày vui và làm việc thật hiệu quả nha CT.

      Xóa
    18. CT cũng đồng ý với VL khi bước vào đây "thấy cuộc sống bớt nặng nề, áp lực hơn. Những khi bị stress, buồn phiền.." CT buồn hơn Vl một chút là CT khi vừa mới bước chân vào đã bị ngay người mà CT vô tư hết lòng giúp đỡ làm tổn thương nặng nề... cũng may là chính những anh chị, những người bạn trên đây đã động viên và giúp đỡ CT những lúc bị tổn thương... và hơn nữa là trong cuộc sống, nhưng lời hỏi han thăm hỏi sức khỏe chỉ giản dị thôi nhưng giá trị tinh thần thì không thể đo được là nó to lớn đến nhường nào... Lên đây CT được tặng biết bao bài thơ hay với tình cảm thương mến chân tình và cũng từ đây CT mới chập chững viết được những câu văn gãy vần... tất cả đều là nguồn động lực cho CT mạnh mẽ hơn, vui hơn, vững bước hơn trên cuộc sống... Cảm ơn VL, cảm ơn tất cả bạn bè và các anh chị luôn dành cho CT tình cảm thương mến nhất... dù CT ghi nhớ hình ảnh của mọi người chỉ là 1 avata, 1 cái nick, hay là một chữ cái "B"...

      Xóa
  13. VL đã kể cho CT nghe rồi đó. Chiều xuống ngồi bên sườn núi ngay đầu mũi N.P nhìn biển với ngàn con sóng nhỏ đuổi nhau làm trôi hết phiền muộn của tâm hồn CT ạ. Đêm xuống dưới ánh trăng đi dạo dưới biển. Nghe sóng biển rì rào vỗ nhẹ bờ cát. Trăng trãi ánh vàng trên mặt sóng nhấp nhô thật đẹp. Lúc đó mới cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của biển... và tâm hồn mình sẽ thanh thản vô cùng CT ạ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui VL cũng ra NP ngắm trăng à... lại lãng mạn giống CT rồi... lang thang trên bờ cát, lội xuống biển đến đầu gối... cảm giác mát rượi, trôi hết muộn phiền mệt nhọc...

      Xóa
    2. Đêm nay em lại về với biển
      Để được nghe con sóng hát ru
      Và để được ngắm trăng vàng trên sóng
      Nghe hồn mình sao nhẹ nổi ưu tư
      ...

      Xóa
    3. VL nói rồi mà. VL mê biển mà... Và vì mê nên thường hay một mình cả tuần ngoài ấy với chiếc lều nhỏ. Đêm nằm trên bờ cát ngắm trăng, nghe tiếng gió rì rào, vị mặn của biển thắm vào từng làn da... cảm nhận sự thanh thản của tâm hồn. Nhưng gì nặng nề, buồn phiền đều được những con sóng chia sẻ và cuốn trôi đi hết CT ạ.
      Có một điều mơ hoài không thấy là chưa một lần nào được gặp nàng tiên cá như trong truyện cổ tích của Andersen...

      Xóa
    4. Này anh hỡi, em lặng nghe anh nói
      Lời tỏ tình ngọt lịm cả thâm tâm
      Trong đêm thâu như tiếng nhủ thì thầm
      Tình anh đó, trong tầm tay em với

      Này anh hỡi, sóng dâng tràn bọt biển
      Trắng thanh tao, tung toé đến bên em
      Ngắm trời cao, tay tìm nắm tay mềm
      Triệu hoa chúc sáng lên rồi tắt lịm

      Hãy đến đây, em lắng nghe anh gọi
      "Nhớ em nhiều, vô cùng đó em ơi!”
      Chỉ mình em, xinh xắn nụ môi cười
      Còn tất cả, sẽ là nơi hẹn ước

      Này anh hỡi, giữ trong tim, tô điểm
      Một vì sao, sao bé nhỏ bên mình
      Sao mĩm cười, rạng gởi một niềm tin
      Luôn sáng chói trong mối tình êm dịu !

      Gửi ai kia...
      thao thức nửa đêm nhớ người.

      Xóa
    5. Thật hay! Có người muốn chọc ai đó nữa kìa...

      Xóa
    6. Này em nhé..nhạc tình yêu muôn điệu
      Khi trầm buồn..lúc cao vút mênh mông
      Tình anh trao là triệu đóa hoa hồng
      Là tất cả hành tinh trong vủ trụ..!

      Không có em không gian buồn ủ rủ
      Vắng em rồi trời đất phủ màu tang..!
      Anh có em đời bổng đẹp vô vàn
      Và duy nhất chỉ mình em thôi nhé..!!

      Ta có nhau tình yêu như tranh vẽ
      Muôn hoa cười như khoe sắc khoe hương
      Ta sánh đôi trên khắp mọi nẻo đường
      Hành trang đó..đôi tim yêu cùng nhịp..!

      Tặng em nhé..cả bầu trời xanh biếc
      Vầng trăng trong và muôn vạn vì sao
      Những nụ hôn trên môi mộng ngọt ngào
      Trao hết cả cuộc đời anh..em nhé..!

      Anh đưa em dạo biển chiều..lặng lẽ
      Tay trong tay ta bước nhẹ bên nhau
      Biển hoang vu..con sóng vỗ bạc đầu
      Ta yêu mãi đến ngàn sau em nhé..!!

      Người yêu hỡi..một vì sao nhỏ bé
      Mãi trong anh..ngự trị trái tim này
      Ta yêu nhau..gìn giữ giấc mộng say
      Dù vật đổi sao dời..anh vẫn thế..!

      Xin họa theo dòng thơ của Thúy Loan. Mong em sẽ có mối tình đẹp như những vần thơ trên...

      Xóa
    7. Em gái cảm ơn anh trai nhé, bài thơ của anh trai rất hay và ý nghĩa!

      Xóa
    8. Trong đêm vắng em nghe lời anh nói
      Những tâm tình trãi rộng giữa trời sao
      Khoảng không như lắng đọng tìm nhau
      Tìm hơi ấm qua lời anh thủ thỉ

      Trăng trên cao trăng sáng soi mở ngõ
      Để tình anh theo sóng biển dạt dào
      Em nơi đó, anh nơi này chưa tỏ
      Sao thật gần với khoảng cách thật xa

      Ta gần nhau vì biển hát lời yêu
      Như con sóng ngàn năm ru bờ cát
      Trên cao kia vầng trăng như sáng tỏ
      Nhuộm ánh vàng loang loáng màu vui
      ...

      Xóa
    9. Bài thơ họa này hay quá, anh Nắng Vàng và Chân Tình cho TL mượn về nhà đăng vào blog nha. Thanks a lot !

      Xóa
    10. Chị yêu à anh NVHH đã viết "Xin họa theo dòng thơ của Thúy Loan. Mong em sẽ có mối tình đẹp như những vần thơ trên... " nghĩa là anh ấy tặng chị rồi đấy... em nghĩ có lẽ anh sẽ rất vui khi chị đăng trên Blog... CT cũng chúc chị luôn được hạnh phúc trong cs chị nhé!

      Xóa
  14. Ngày vắng em mây không thèm bay nữa
    Nắng bạc đầu, mưa vỡ ở trên môi
    Gió nông nổi giờ thôi cơn thương nhớ
    Anh bây giờ một nửa bóng chơi vơi…
    *
    Ngày vắng em trăng rơi trên mi mắt
    Con dế buồn hiu hắt gọi tình quân
    Đêm xao xác ve ngân lời bỏng rát
    Hoa phượng buồn anh cất nhớ vào tim…
    *
    Ngày vắng em anh đi tìm thương nhớ
    Em đâu rồi để lửa cháy trong anh
    Sông thương nhớ chòng chành con nước đỏ
    Để bây giờ anh ngược gió yêu em.
    *
    Ngày vắng em là ngày thêm một nửa
    Nửa đợi chờ và nửa ngóng bơ vơ
    Hai nửa khuyết để bây giờ trăng tỏ
    Nửa tròn nào em ở giữa cơn mơ…
    *
    Ngày vắng em câu thơ tôi đi vắng
    Phút đợi chờ em chẳng chịu lắng nghe
    Con đê ấy lối đi về hoang hoải
    Nghe trong lòng vọng mãi tiếng… đò ơi ….
    Người ta gọi đò sang sông, Bà Lão ngu ngơ này gọi đò vượt biển thế mới liều. Đôi vần con cóc, chúc CT luôn căng tràn sức sống, Hạnh phúc cùng bình an nhé.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày vắng anh trời cũng buồn khắc khoải
      Nắng hao hanh nhuộm màu lá úa vàng
      Tiếng ve ngân gọi tha thiết hè sang
      Phượng nở cháy thổi bùng lên lửa nhớ

      Ngày vắng anh câu thơ buồn bỏ ngỏ
      Đàn bỏ quên để gãy phím dây chùng
      Em lang thang trong miền nhớ mông lung
      Anh nơi đâu để phố cũ hoang tàn

      CT cảm ơn BL đã tặng bài thơ rất hay cho CT, họa theo BL được ít câu... thấy CT viết kém quá, mong BL đừng cười nha! Chúc BL một buổi tối yêu thương đong đầy niềm vui nhé, lâu lắm mới thấy BL ghé sang blog CT... không biết BL có giận gì CT không đây?

      Xóa
    2. Vẫn ghé đọc thường xuyên đó thôi, chỉ là lâu rồi không com thôi. Có giận là chỉ giận ngày ngắn quá, nên chả làm được mấy việc. Nhưng ngày dài ra thì nỗi nhớ lại dềnh lên thế mới khổ. Còn chẳng bao giờ BL giận gì CT đâu, quý mến còn chả hết nữa là giận.

      Xóa
    3. Ui BL ơi làm việc ít thôi... dành thời gian mà nghỉ ngơi nữa BL à... CT cảm ơn BL thật nhiều nhé! Chúc BL một chiều thật vui vẻ nghen!

      Xóa
  15. Qua thăm em gái, chúc em gái một buổi tối nhiều an lành và vui vẻ nhé..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cảm ơn anh trai nhiều nè! em chúc anh một ngày mới ấm áp đong đầy thương yêu và niềm vui anh trai nghen!

      Xóa
  16. Thăm em, chúc em một ngày mới vui vẻ, an lành nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cảm ơn anh trai, chúc anh trai một chiều thật vui nhé!

      Xóa
  17. Ghé thăm CT đọc những vần thơ xướng họa muốn đứt hơi . Thôi ngồi hết nỗi rồi . Dzìa nhé . Chúc chiều bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh đã ghé thăm, em chúc anh chiều zz nghen!

      Xóa
    2. Ai làm A TL đứt hơi vậy ta... ?

      Xóa
    3. VL tiếp sức cho anh TL đi....! :)

      Xóa
    4. Dễ ẹt à! VL viết tiếp vài bài thơ cho anh ý đọc... anh sẽ quen ngay mà hihi

      Xóa
    5. Trời! Thêm nữa lỡ anh đứt hơi rồi ai làm hô hấp nhân tạo đăy ?

      Xóa
    6. Thì VL chứ ai vào đây? hihi... người biết bơi thường biết hô hấp nhân tạo... cái vụ cứu hộ này chắn VL giỏi lắm phải không?

      Xóa
    7. VL làm anh không tỉnh đâu vì mở măt ra mà găp VL anh chán quá đứt hơi luôn thì nguy...

      Xóa
    8. hihi chứ không phải VL cso lòng từ bi hỉ xả à? từ chối cứu người là không được đâu nghen! =))

      Xóa
    9. Anh nói với VL CT mà cứu anh mới tình.CT hỏi có phài đúng vậy không ? Hi hi.

      Xóa
    10. Ui trời... xúi bậy CT không hà... thoai! cho em xin đi... em thua!

      Xóa
    11. Từ bụng ta suy ra bụng người đó mà... :-)

      Xóa
    12. Ui trời... vậy là CT biết rồi nha... có người nhảy xuống cầu đá để mong có người "hô hấp nhân tạo..." hihi như CT nhớ kĩ lắm... đội cấp cứu bờ biển toàn là nam không hà... hihi coi chừng nhầm nghen VL

      Xóa
    13. Yêu là khổ, không yêu là lỗ. thà khổ còn hơn lỗ mà...
      Nhưng mà CT nói oan cho VL rồi. Bị xô thiệt mà. Hôm đó uống nước một bụng luôn. Nhưng không nguy hiểm bằng vụ cùng bạn mượn thuyền chèo ra giữa biển câu cá. Thuyền lật bơi gần chết mới vào được bờ. Hôm đó muốn xỉu luôn...

      Xóa
    14. Ui nguy hiểm thế? CT thì nhát lắm... rất sợ... VL phải cẩn thận chứ!? CT mà vậy thì die chắc chắn adazzzz... mà VL ơi CT tắt máy đu ngủ thôi... khuya rồi hôm nay hơi mệt... chúc VL ngủ ngon nha

      Xóa
    15. Ừ lại giống nữa rồi... Hôm nay VL đầu nó cứ ong ong sao đó nên không làm cho anh TL đứt hơi tiếp để CT có dịp hô hấp nhân tạo cho anh ấy. Chắc mình phải hẹn anh dịp khác vậy thôi... Hi hi.
      Phân công trước VL làm thơ...
      Còn CT thì hô hấp...

      Xóa
    16. Thôi CT không đồng ý... có gì CT sẽ nhờ anh NVHH làm thơ dùm... còn hô hấp nhân tạo... dành cho VL nha =))

      Xóa