Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Có em


Có em bước nhẹ bên đời
Dòng sông cạn bỗng..đầy lời thương yêu
Có em rung nhịp cô liêu
Trào dâng sóng vỗ..biển chiều mênh mang
Có em lay động gió ngàn
Đường xưa muôn dặm..hoa vàng trải thơm
Có em áo lụa chập chờn
Hương nồng ôm quyện..ngang hồn thơ bay
Có em chăn chiếu thơ ngây
Tinh khôi một nét..mày ngài lung linh
Có em tươi nụ hoa xinh
Hồn lênh đênh ngập..đầy hình bóng em
Có em sương khói chiều lên
Mắt huyền nhung vẽ..đường viền trong tim
Có em trời có đổ mưa
Tình anh làm áo..che vừa dáng hoa
Có em gió hát ngân nga
Bài thơ anh viết..ngàn xa cách buồn...
Có em suối ngược lên nguồn
Mang người trở lại..bên hồn xuân xa
Có em tình đẹp như mơ
Cho anh dạo hát bài ca trữ tình..! 

Lê Anh Dũng15:00 Ngày 06 tháng 5 năm 2013





Như bao đêm
Có Em trong giấc mộng
Ru tương tư
Sa ngã một thiên đường
Ôi mơ màng
Ôi..! ngây ngất yêu thương
Cảm như tim
Lạc vào khung trời tưởng..!

Gối chăn đêm
Bỗng nhiên nhầu nát
Mơ có em
Nên ấm cúng bềnh bồng
Hay tại vì
Yêu quá tim ta ngông
Xiết bóng trăng
Ngỡ tình nhân hò hẹn...




Anh chẳng bao giờ
mơ ước làm thi sĩ
một cái tên cao sang quá cho mình
Anh chỉ là kẻ làm thơ
mơ về Quê Hương
phía bên kia nỗi nhớ..!

Anh chẳng bao giờ
mơ ước làm thi sĩ
Anh chỉ là kẻ làm thơ
mơ khúc dạo Sonata
vang trong đêm
bên dòng sông Danube
Nốt trầm bỗng
như lời ru của gió
như những ngón tay
rung theo từng nốt nhạc
bỗng say mê
bên khúc hát yêu đương..!

Anh chẳng bao giờ
mơ ước làm thi sĩ
anh chỉ là kẻ làm thơ
bên này Ðại Dương xa thẳm
cách Quê Hương đến hơn ngàn dặm
phiêu bạt giữa đời
mang nỗi nhớ chạy quanh
và đôi lúc
Anh vô cùng lãng mạn
viết dòng thơ tha thiết
gửi cho em...

Anh chẳng bao giờ
mơ ước làm thi sĩ
nhưng em ơi
dù thế nào đi nữa
cũng giữ cho mình
một chút Quê Hương
và em...

Tình thơ anh
Chính em... là dấu ái
Vì có em
Ngày tháng rực muôn hoa
Vì có em
Màu nắng đẹp chan hòa
Vì có em
Anh biết chờ biết đợi
Vì có em
Mỗi ngày một đổi mới
Em là Mây, Trăng, Gió,
Tuyết, Biển, Sông...
Là Hương Hoa,
Là Mật Ngọt..Sóng Lòng
Cả tình thơ
Chính Em Hoa Muống Biển
Là nguồn thơ...
Có em mạch sống an bình
Như ẩn nấp trong vòng tay..thanh thoát
Em Ngọn Lửa
Cháy hồng lên linh hoạt
Tình Em như
Ngọn đuốc..sáng soi anh
Anh có Em
được nhận những ơn lành...
Bước đi mãi
trong tình thơ muôn thuở..!  


Lê Anh Dũng17:41 Ngày 23 tháng 5 năm 2013

55 nhận xét:

  1. Chiều vắng anh lòng em buồn khắc khoải
    Dải cát vàng ... cũng lặng lẽ nằm im
    Hoa muống biển vươn mãi như kiếm tìm
    Bóng dáng ai đang họa hỉnh nỗi nhớ

    Chiều vắng anh câu thơ buồn dang dở
    Đàn bỏ quên... ai dạo khúc Sanata?!
    Ngàn sóng nhỏ cũng nức nở vỡ òa...
    Xô dào dạt dỗi hờn bờ cát trắng

    Chiều vắng anh... phố biển như im lặng
    Các em thơ chẳng ríu rít vui đùa
    Phố núi chiều... phủ màu tím hoa mua
    Gió nhớ anh... gió thì thào khe khẽ..

    Một mình em trong hoàng hôn vắng vẻ
    Anh nơi đâu...?! để nỗi nhớ đi hoang
    Anh đàn đi bản Sonata nồng nàn
    Cho vần thơ mãi ấp áp chứa chan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều hoàng hôn..nắng vàng buông thật nhẹ
      Cơn sóng lùa..vào từng nhịp nhớ thương
      Chân trời tím..xa xa phủ xuống biển
      Người phương ấy..!Có bao giờ chợt thấy..?

      Chiều vắng người..trời buồn giăng cung nhớ
      Gió thôi đùa..mây ủ rủ ngừng bay
      Chim ngưng ca..áng thơ chợt héo gầy
      Trên ghềnh đá..!một người ngồi ngơ ngẩn...

      Người có biết..?anh đợi chờ thơ nhắn
      Mỗi từng giây..mỗi từng phút..trôi qua
      Người có biết..?hoàng hôn đã thật thà
      Chợt nhớ người..!nhớ người ta..đến thế..!

      Mấy chiều qua..gió đưa thơ hơi trễ
      Có làm người..bên ấy giận rồi không..?
      Để nơi này..hoàng hôn cũng chẳng vui
      Vì hôm nay..mưa nhiều hơn hôm trước...

      Người có biết..?Mỗi khi đọc thơ người
      Lòng thẫn thờ..chợt xao xuyến nhớ trông
      Và cứ ngỡ ... hồn lạc bước hoang mê.
      Vui trên những..dòng thơ đầy chân thật..!

      Qua thăm em, mong em có một ngày mới đong đầy yêu thương và an lành nhé..!


      Xóa
    2. Chiều hoàng hôn...nắng vàng buông thật khẽ
      Sóng nhẹ đưa, bài thơ của anh về
      Nơi bến kia, giờ dưới ánh trăng thề
      Gió nhẹ ru... đưa người vào giấc mộng

      Chiều nơi em mây lang thang trời rộng
      Bãi cát dài trải nỗi nhớ nằm im
      Đàn hải âu... vờn sóng như kiếm tìm
      Lửa yêu thương chẳng bao giờ lụi tắt

      Chiều nơi em.. mưa cũng buồn lay lắt
      Từng giọt thương, giọt nhớ cứ đẩy nhau
      Mưa nhớ anh, trời buồn nhả giọt châu
      Em nhớ anh... tràn biển những giọt ngâu...

      Mấy chiều qua sóng chẳng về bến đậu
      Phố biển chiều.. nghiêng nỗi nhớ hanh hao
      Phố buồn thôi... chứ có giận đâu nào...?
      Buồn cơn gió... đem thơ về hơi trễ...

      Phố chiều nay... mây hồng giăng đầy nhé
      Gió yêu thương.... mang thơ của người về
      Mang tình yêu, của người sống xa quê
      Cho hoàng hôn hạnh phúc vui tràn trề...!

      Em cảm ơn anh, chúc anh một đêm ngon giấc anh nhé!


      Xóa
    3. Đôi khi muốn làm cơn gió
      Bay về phương đó thăm em
      Xôn xao tình yêu mở ngõ
      Ngọt ngào môi mắt nồng trao

      Và đêm qua mơ..rất thật
      Mình cùng tay nắm bàn tay
      Quên đi dòng đời tất bật
      Chỉ còn... hai đứa đắm say

      Nhưng... anh không làm cơn gió
      Sợ nhiều, lúc gió tan đi
      Là khi em quên anh đó
      Thôi đừng làm gió mà chi...

      Đôi khi muốn làm tia nắng
      Nhẹ nhàng rơi xuống vai em
      Để cho mùa Đông thu ngắn
      Cây tình yêu nẩy mầm xanh

      Và đêm qua mơ... hạnh phúc
      Ôm choàng, bát ngát trời mây
      Giận hờn để cho... người khác
      Chỉ còn... hai đứa đắm say

      Nhưng... anh không làm tia nắng
      Nắng thường đi vắng ngày mưa
      Biết đâu nhìn mây lãng đãng
      Em buồn, tội nghiệp ghê chưa...

      Cho anh làm tim em nhé
      Giữ trong lồng ngực đam mê
      Từng nhịp đong đưa nhè nhẹ
      Không còn sợ phút từ ly

      Cho anh làm tim em nhé
      Như là... chẳng thể xa nhau
      Cuộc đời trôi dần cũng thế
      Bạc đầu, tim vẫn đỏ au...

      Rủi khi lạc bàn chân bước
      Qua bờ bến lạ... anh vui
      Chợt nhớ thương em quay quắt
      Tìm về chốn cũ mà thôi...

      Xóa
    4. Ước gì cơn gió đưa anh
      Về nơi phương ấy thật nhanh để mà
      Gặp em, anh nói thật là...
      "Mười thương" em đó mặn mà không vơi
      ...
      CT cảm động chưa! ?

      Xóa
    5. Ước gì tình đẹp duyên trao
      Đêm thôi khắc khoải chiêm bao nữa lừng
      Lỡ rồi... thương nhớ người dưng
      Đành gieo thơ xuống chờ xuân trổ mầm

      Gió ơi xin gió ghé dùm
      Mang về thoang thoảng mùi trầm môi em
      Gió đưa hương đến bên thềm
      Trăng soi sáng tỏ đọc xem lời tình
      Hạt mầm sương đọng lung linh

      Nở ra chồi nụ có hình yêu thương
      Mai nầy kết trái vấn vương
      Giữ mùi hương thắm làm tương tư trà
      Biếu em chút đỉnh gọi là
      Mộng mơ, khao khát... mượt mà tình anh..!

      Xóa
    6. Ước gì khoảng cách không xa
      Để anh nói nhỏ người ta biết rằng
      Anh thương ánh mắt dịu dàng
      Thương con sóng biếc hồ thu gợi tình

      Ước gì mỗi sáng bình minh
      Bên song cửa nhỏ có mình ngồi bên
      Ngắm sương buổi sớm trên cành
      Nụ hoa e ấp dưới làn gió lay

      Ước gì bên rặng mồng tơi
      Có đôi bướm trắng sóng đôi cánh mềm
      Biển hoa nắng rọi qua thềm
      Đôi ta sóng bước thì thầm lời yêu

      Ước gì mưa nhỏ liêu xiêu
      Để anh che đỡ mưa chiều cho em
      Để mưa không ướt vai mềm
      Và em có cớ tựa người vào anh

      Ước gì chiều nắng không hanh
      Gió lay nắng nhẹ vàng chanh hửu tình
      Để anh lặng ngắm dáng hình
      Chiều mơ bảng lảng đôi mình ươm tơ

      Ước gì đêm vắng trong mơ
      Anh đưa em đến vườn thơ của mình
      Để em luôn mộng bóng hình
      Vườn xuân hé nụ tâm tình hiến dâng

      Ước gì tất cả không mơ
      Để anh có được người thơ của mình

      Xóa
  2. Bài thơ của NVHH thật trử tình, lãng mạn. Hay quá CT ạ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay mặt anh trai CT cảm ơn VL nha

      Xóa
    2. Có anh em bổng quên rằng
      Nổi sầu riêng của đêm trăng đâu rồi
      Có anh đêm chỉ mình thôi
      Sao em vẫn thấy đơn côi không còn
      Có anh em nhớ màu son
      Đôi môi em đó vẫn còn tươi nguyên
      Có anh em thấy bình yên
      Không còn khoảng vắng lạnh riêng giữa trời
      Có anh em bổng hay cười
      Dù cho chỉ có môt người là em
      Có anh trăng bổng dịu dàng
      Không còn nước mắt muộn màng thâu đêm
      Có anh tình mãi sâu thêm
      Đêm đêm thao thức mình em đợi chờ

      Xóa
    3. Có anh mang nắng qua thềm
      Mang mây êm ả trải mềm gót chân
      Mang về gió ấm mùa xuân
      Sưởi hồn cô quạnh vơi dần nhớ nhung

      Có anh gom hết trăng sao
      Đêm nay hội ngộ, thả vào mắt em
      Để cho mắt lóng lánh thêm
      Khi lời tình tự êm đềm trao nhau

      Có anh đem những ngọt ngào
      Đặt lên môi nóng..dạt dào yêu thương
      Hết rồi lẻ bóng đêm trường
      Chập chờn mộng mị..vấn vương đợi chờ

      Có anh... không phải là mơ
      Vòng tay ấm áp nối bờ ái ân
      Kề thật sát, nép thật gần
      Nghe từng hơi thở lâng lâng..nồng nàn

      Có anh mặc áo em đan
      Ủ tim trong đó..ngập tràn tình em...

      Không anh… hoa lá buồn rơi
      Bên song chiếc bóng đầy vơi giọt sầu..!

      Xóa
    4. Chiều nay sóng đến nơi đâu
      Cho em nhắn gửi đôi câu đến người
      Có anh cùng bước bên đời
      Cho em điểm tựa rạng ngời niềm tin

      Yêu thương ánh mắt anh nhìn
      Cho em em an ủi tự tin thêm đầy
      Anh là con sóng đắm say
      Ru em bờ cát tháng ngày chờ mong

      Anh là nắng sớm mai hồng
      Xua đi đêm tối ấm nồng bình minh
      Anh là cơn gió tự tình
      Họa hình những giấc mộng xinh đêm về

      Anh là hoa nắng trời quê
      Hoàng hôn nhuộm tím lời thề thủy chung
      Anh là bóng cả cây tùng
      Che em bóng mát... mãi cùng tháng năm

      Thơ anh gối mộng em nằm
      Ngọt ngào hạnh phúc tháng năm chẳng nhòa
      Thời gian cũng chẳng phôi pha
      Càng xa càng nhớ mặn mà hơn thôi...!

      Xóa
  3. Có anh đời sẽ vui tình
    Em không còn nhớ một mình nữa nha.
    ...
    chúc em tối ngon giấc và ngập tràn yêu thương nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có anh, mây hóa sắc hồng
      Mưa thêm chút nắng, cầu vồng em mơ
      Đêm về thoáng chút ngẩn ngơ
      Ươm tơ dệt mộng tình thơ gửi người
      ...

      Xóa
    2. Từ độ gánh sầu hong nắng đêm
      Có Anh bên cạnh ủi an thêm
      Em mừng vui lắm lòng thầm muốn
      Ao ước hoài trông bóng ghé thềm

      Chợt gió vuốt ve làn tóc rối
      Trăng khuya len lén hôn môi mềm
      Giọt sương vừa đọng dường như biết
      Tim nhỏ bây chừ cũng dịu êm

      Xóa
    3. Từ độ gặp người em vui thêm
      Chẳng còn buồn tủi những ngọt mềm
      Động viên Chân Tình anh chia sẻ
      Thời gian giúp thấu hiểu nỗi niềm

      Vần thơ người viết dưới ánh trăng
      Nhẹ nhàng chan chứa nụ cười hiền
      Bờ vai mạnh mẽ là điểm tựa
      Em vui hạnh phúc với an nhiên

      Xóa
    4. @ CT trước tiên cám ơn CT vì làm chim bồ câu đưa thơ nhé.
      @ anh Hai, MTV cám ơn anh rất nhiều qua luôn quan tâm động viên hai cô em gái MTV và CT ạ.
      @ VL, MTV chưa biết VL là ai, nhưng qua thư chuyển của CT, MTV cảm nhận sự thân thiết của CT, VL, anh Hai và tình cảm của mọi người dành cho MTV, MTV rất vui vì điều đó và không biết nói gì để cám ơn.
      Từ độ anh về, em có thêm
      Nụ cười tươi rói nét trinh nguyên
      Bao nhiêu buồn tủi bay đâu hết
      Chia sẻ cùng anh những niềm riêng

      Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và ngập tràn yêu thương

      Xóa
    5. Từ độ cửa thôi cài, then đóng
      Tầm xuân hé nụ mộng vườn xuân
      Bao nhiều mây xám trôi đi mất
      Để khoảng trời riêng xanh ước mơ
      ...
      Anh hai, CT và VL cảm ơn MTV nhiều.những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui nha MTV

      ....

      Xóa
    6. CHÂN TÌNH cùng với THU VÀNG
      2 cô em LÚA thuở làng yahoo
      người nam kẻ bắc xa mù
      mà sao gần gũi ngọt ru nghĩa tình
      sang đây ta gặp lại mình
      thân huynh,ngải muội thâm tình chi giao
      thêm chàng lãng tử tài hoa
      VÔ LƯƠNG,bạn mới như đà hữu duyên
      tri âm chẳng hẹn chẳng lường
      mến nhau tính cách đặt trưng tùng người
      các em,em của tôi ơi!
      hãy cùng chia sẻ ngọt bùi ...thơ ca!

      Xóa
    7. Anh Hai Lúa này thiệt là
      Thấu tình hiểu ý nhất là phân minh
      Trên trang blog hữu tình
      Tri giao, tri ngộ họa, bình thơ ca
      Người Nam, người Bắc một nhà
      Cả người xa xứ cũng là anh em
      Thơ ca, chia sẻ niềm riêng
      Thân thương, quý mến, anh hiền là anh

      Ui za ai mà hôm nay làm thơ hay wa vậy nè? không biết phải anh hai của CT hem nữa???? hihi

      Xóa
    8. Anh Hai tại CT làm em rối tinh, rối mù nên xin nợ anh Hai. VL rất thích bài thơ này của anh nên nhất định sẽ... Góp thêm cùng anh tặng hai em gái của anh.

      Xóa
    9. Anh hai nhất định không cho
      "Nợ" sẽ tính "lãi" lời to thâtụ rồi
      Vo Luong bối rối mất rồi
      Cớ sao xúc động bồi thế kia?
      Trả thơ rồi mới ra "zìa"
      Không làng bắt vạ... "hổng zìa nổi đâu"!

      hihi anh Hai ơi có người khất nợ kìa! Lhông cho anh hai nhé!

      Xóa
    10. Lâu lâu bối rối chút mà
      Anh Hai thương sẽ tà tà cho qua
      Chỉ riêng cô nhỏ nhà ta
      Chỉ hơi lắt léo chút mà không sao
      Để anh bước thấp bước cao
      Đến nhà anh "Nắng" thì thào giúp anh
      Thế là anh hết loanh quanh
      Yên tâm anh trốn mình anh về nhà
      ...
      Hi hi

      Xóa
    11. Ui za ai mà hôm nay làm thơ hay wa vậy nè? không biết phải anh hai của CT hem nữa???? hihi

      hehehehe đc khen thấy sướng rơn luôn nghen.cũng nhờ thơ của a dũng và các em,a2 giống như cá gặp nước nương vần và họa theo đc vậy đó mà.

      Xóa
    12. Đêm qua trong giấc mơ màng
      Người tiên khẻ nói nhẹ nhàng chưa quen
      Anh hai cười nói để xem
      Hai cô em nhỏ làng bên biết rồi
      Chỉ tên đáng ghét mà thôi
      Lạc đâu mà đến lạ rồi "Vê Eo"
      Để anh bổ một quả cau
      Mỗi em một miếng rồi sau quen mà
      Anh hai dễ mến chi là
      Công bằng anh rất thật thà đáng yêu
      ...
      Hết nợ nha CT!

      Xóa
    13. "Đêm qua trong giấc mơ màng
      Người tiên khẻ nói nhẹ nhàng chưa quen"

      hai câu thơ này CT ngờ ngợ... bên blo"g yahoo ?!
      Không chưa hết nợ được đâu? "còn lãi nữa VL ơi?

      Xóa
    14. Hôm qua anh dến nhà em
      Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn
      Tình tang... Tính tính... Tình tang
      Đêm khuya trong giấc mơ màng
      Người tiên...
      ...
      Bồ câu đưa thư mà lại đánh rơi thư người ta nhờ đưa rồi...
      Vậy sao co kẹo nè.
      Cả lời lẫn lãi trả hết rồi nha CT... Hi hi

      Xóa
    15. Hôm qua anh đến nhà em
      Ra về quên mất... "nợ" em hôm nào
      tình tang... tình tang... đàn ơi

      Đêm qua trong giấc mơ màng
      Nợ chưa trả hết.. phàn nàn... vậy anh?!

      hihi

      Xóa
    16. Trời! nợ gì mà trả hoài không hết vậy nè...

      Hôm qua anh đến nhà em
      Ra về anh nhớ trả "ly" kem rồi ... Mà
      Tình tang... Tính tính... Tình tang

      Xóa
  4. Có em vườn anh nở đầy hoa
    Có em chim rộn rã ca
    Em là mùa xuân mãi mãi
    Em là những gì còn lại
    Của đời anh hiện tại và mai sau

    Sang thăm chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có anh chiều về nắng kết hoa
      Cỏ mềm xanh mướt trải bước qua
      Bình minh rộn rã chim vui hót
      Đón cháo một ngày mới thăng hoa

      Anh là trời xanh bình yên này
      Là ánh nắng vàng em đắm say
      Là niềm hạnh phúc trong cuộc sống
      Điểm tự cho em vững chãi này!

      CT cảm ơn chị Anh Nguyên, CT chúc chị một chiều vui chị nhé!

      Xóa
  5. Chúc Chị luôn vui và gap nhieu may mắn..LHTT thăm chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào LHTT cảm ơn em đã ghé thăm và gưởi lời chúc cho CT nhé, thân!

      Xóa
  6. có em a sẻ vui hơn
    đêm đêm vào blog ghẹo em chơn tình
    kg vì e đẹp nhà xinh
    anh 2 đã có bóng hình cận bên
    thơ tình anh dốt lắm em
    làm thơ phản biện để mình tiến thêm
    thơ em,ANH DŨNG,VÔ LƯƠNG.
    thơ kg quá mắc để a nương vần
    lời thơ cũng rất trữ tình
    ngôn từ gần gũi tưởng gần hóa xa...
    dù e đã tặng ngôi nhà
    nhưng anh lười viết la cà sân em
    ban bè đủ mặt giao duyên
    tứ thơ vừa ý ghẹo liền mấy câu
    ...có anh nhà báo rất giàu
    hỏi a 2 lúa là BÀ LÃO chăng?
    câu hỏi ý chẳng vô tình
    lúa là 2LÚA,dặn mình làm ngơ..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Hai lúa thiệt... mần thơ!
      Chuyện thị phi ấy "làm lơ" cho rùi
      Vào đây thơ phú cho vui
      Ủi an chia sẻ vui người vui ta
      Chẳng cần để ý người ta
      Anh em vui vẻ "sân nhà mình chơi"
      "THỊ PHI" em ghét quá trời!
      Không thích nói xấu, ghét người, tị nanh
      Ủng hộ quan điểm rành rành
      "Sân chơi lành mạnh" ghen ganh "Delete" liền
      Anh, em mình tính thật hiền
      Xưa nay vui vẻ mến người hiền lương
      Kết bạn tứ hải, nhiều phương
      Chân tình, vui vẻ, không vương ghen hờn

      Chào anh hai lúa nè, hôm nay anh hai nhiều "tâm sự" quá! có gì đâu anh hai cuộc sống mỗi người một công việc khác nhau. Ngoài những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi anh em mình lên đây, đọc viết. chia sẻ những tình cảm trân trọng và quý mến, mình cứ chân thành như bản thân mình vốn có là được anh hai ạ. Em gái cũng xác định lên Blog không dính dáng vào những chuyện thị phi này nọ... thay vì viết những lời chua cay, thì hãy viết những lời yêu thương phải không anh hai? Chúc anh hai chiều vui vẻ nhen! Cho eg gái gửi lời thăm chị hai (Anh nhắc chị nhớ mua quà cho CT nghen hihi)

      Xóa
    2. ok..hãy viết cho nhau nhũng lời ngọt ngào yêu thương!

      híc... ôi lại đòi quà nữa sao?
      túi anh mỏng dính có mấy hào
      tàu xe bến bải còn phòng trọ
      chỗ lạ người dưng ngán chém cho.
      để đến lúc về rồi sẻ tính.....
      xem hào còn dính nhất định mua
      mua gì cho út là phải nặng...
      đá lạnh nhé em!... giãi nắng hè...hehehehehehhe !

      Xóa
    3. Anh hai giờ lại "buôn than"
      Chất đốt lên giá "bàn hàn" hết ngay
      Chuyến đi xuyên Việt lần này
      Anh quà chằng có.. em này giận nha
      Anh đi chẳng tính mua quà
      Đi về mới nghĩ thế là... ôi thôi!
      Chuyến này chẳng có quà rồi..
      Chị hai ời hỡi... mua quà cho em!

      "Đá lạnh" em á?! hổng thèm
      huhu giận hai luôn!

      Xóa
  7. Có em thì thật là vui
    Ko em thì thấy mình tui vui gì! kakaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trời anh có buồn chi
      vắng em vui nữa... anh thì... TỰ DO!

      anh nhà báo buồn gì mà cười dữ vậy không biết?! hihi

      Xóa
  8. Có em bên đứa con thơ
    Cho anh mãi mãi làm người yêu em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Có em áo lụa chập chờn
      Hương nồng ôm quyện..ngang hồn thơ bay
      Có em chăn chiếu thơ ngây
      Tinh khôi một nét..mày ngài lung linh
      Có em tươi nụ hoa xinh
      Hồn lênh đênh ngập..đầy hình bóng em
      Có em sương khói chiều lên
      Mắt huyền nhung vẽ..đường viền trong tim
      Có em trời có đổ mưa
      Tình anh làm áo..che vừa dáng hoa "

      Xóa
    2. Có em mây trắng hóa hồng
      Cây xanh đơm nụ vườn hồng thêm hoa
      Có em gió ở nơi xa
      Cũng về hát khúc hoan ca yêu người
      Có em nắng ở cuối trời
      Cũng về đây để ngõ lời yêu thương
      Có em đường hóa thân thương
      Hàng me anh nhớ em thường đi qua
      Có em phố vắng người ta
      Anh thêm có cớ mơ xa mơ gần
      Có em anh có vườn xuân
      Ươm mầm xanh nụ mơ gần em hơn
      ...

      Xóa
    3. Hay quá trời luôn! CT cảm ơn VL nhiều nhé, đã trả lời dùm cho CT

      Xóa
    4. VL có viết đâu, MTV viết đó... Viết qua màu lá thu phai. VL chỉ tả lai thôi.

      Xóa
    5. Ui trời! sao lại có hai người tâm đầu ý hợp vậy ta?! CT chúc mừng cả VL và chị MTV nữa!

      Xóa
    6. CT nói, VL không có nói à, nha...
      Chắc phen này phải biến mất luôn thôi.

      Lạy trời mưa xuống
      Có lối tôi trốn...
      Có hang tôi chun
      Biến sao khỏi blog
      Không ăn cái cốc
      Của ông anh Hai
      Khỉ ảnh đi về...

      Xóa
    7. Có người "sợ" CT rồi kìa hihi

      Anh hai đi vắng
      Đâu ai trách mắng
      Đâu ai rầy la
      Thoải mái "quậy" mà
      Sao lại phải trốn?!
      Tại có người muốn
      "trả lửa" kia mà
      Sao giờ lại la?
      Là sao vậy á???

      Xóa
    8. Có người kêu á!
      Làm ta muốn xá
      Anh Hai đâu ta
      Mau cứu "em ba"
      Không "cô tư" nó
      Vừa rượt, vừa la
      "Em ba" hết vía
      Mất hồn rồi ta
      ...

      Xóa
    9. Thui xin đừng "xá"
      Thành "bà cô già"
      Em đây sợ lắm
      Sẽ thêm "muối mắm"
      Khai thật hết ra
      Là lá la la
      Có người bị... "sét uýnh" hihi

      Xóa
    10. Sét đâu mà dữ vậy ta...
      ...
      Sét đâu không thấy
      Chỉ thấy Út ta
      "Khủng bố" anh ba
      Anh xanh cả mặt
      Muốn xỉu luôn ta
      ...

      Xóa
    11. Ui za có người xỉu
      Chắc phải đợi chút xíu
      Đội cấp cứu mới ra
      Để hô hấp nhân tạo
      Biển hôm nay khong bão
      Cấp cứu gọi được thôi

      hihi có người muốn gọi đội cấp cứu bờ biển đúng không nè? =))

      Xóa
    12. Trời! Có ai không cứu với...

      Xóa
    13. hihi khuya rồi "đội cấp cứu bờ biển" nghỉ hổng làm... có gì xin quý khách gọi 911

      Xóa
  9. Chúc em cuối tuần bình an và tràn đầy niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều nhé, em chúc anh chiều đong đầy niềm vui

      Xóa