Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Bây giờ tháng mấy rồi anh ?




Chiều nay tan sở phố lên đèn
Thơ thẩn anh buồn nhớ tới em
Vô tình chiếc lá rơi ngang mặt
Gợi nhắc trong anh suối tóc mềm


Gió nhẹ hôn hoàng với mây bay
Làm anh mơ tưởng ánh trăng đầy
Mịn trắng làn da, bờ môi mọng
Đôi mắt nâu huyền, má hây hây...


Hạ về chiều nay..em có hay
Có nhìn mây trời gió tung bay
Từng cánh phượng buông màu thắm đỏ
Trên lối cỏ vương sắc xuân phai



Nhạc buồn chợt nghe thương về ai
Tình dâng cao... cố nén u hoài
Lòng cố vén trái tim nhìn lại
Mảnh hình hài... nụ cười em say..!


Nghe kỷ niệm xưa..mãi còn đây
Em vẫn kia..nơi ấy bao ngày
Vẫn nụ cười trên môi ngần ngại
Trong một lần cố nắm bàn tay


Sợi buồn tim anh... em có hay..!
Ngày không em..hồn mang ánh tím
Giữa lòng in dấu..một bờ vai..!!


Lê Anh Dũng18:39 Ngày 19 tháng 5 năm 2013


Bây giờ tháng là mấy rồi anh?
Phượng kia đỏ rực cháy trên cành
Nhìn cánh hoa rơi.. lòng quyến luyến
Một thoáng ngẩn ngơ... nhớ hao hanh






Tháng Năm về rồi..! Em có hay..!
Vườn hoa rực rỡ bướm ong đầy
Trên cành chim chóc vui ca hót
Dương liễu bên hồ theo gió bay

Hồn thả theo mây suối nước trôi
Bên em tháng hạ khúc ca đời
Tình quê man mác diều mơ ước
Tiếng sáo ngẩn ngơ hoa khẽ rơi

Tháng Năm trăm hoa khoe nắng vàng
Bên người em gái dáng đoan trang
Nói năng hiền thục như thôn nữ
Tháng Năm trời xanh bỗng dịu dàng

Lưu bút tình thơ đã viết đã đầy
Những giòng kỷ niệm nét thơ ngây
Vì em anh viết như ... thi sĩ
Em nhớ giùm anh những tháng ngày..!!



Lê Anh Dũng  20:02 Ngày 20 tháng 5 năm 2013
 





154 nhận xét:

  1. TEMMMMMMMMMMMMM_bây giờ tháng mấy: tính sau_anh lượm con tem trước cái. hihi

    Trả lờiXóa
  2. Chúc em tuần mới an lành, vui khỏe và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  3. Ghé thăm em chút nhé . Thời gian không có cho nên xin miễn họa thơ . Hẹn khi khác nhé . Chúc em luôn bình an

    Trả lờiXóa
  4. Tháng Năm về rồi..! Em có hay..!
    Vườn hoa rực rỡ bướm ong đầy
    Trên cành chim chóc vui ca hót
    Dương liễu bên hồ theo gió bay

    Hồn thả theo mây suối nước trôi
    Bên em tháng hạ khúc ca đời
    Tình quê man mác diều mơ ước
    Tiếng sáo ngẩn ngơ hoa khẽ rơi

    Tháng Năm trăm hoa khoe nắng vàng
    Bên người em gái dáng đoan trang
    Nói năng hiền thục như thôn nữ
    Tháng Năm trời xanh bỗng dịu dàng

    Lưu bút tình thơ đã viết đã đầy
    Những giòng kỷ niệm nét thơ ngây
    Vì em anh viết như ... thi sĩ
    Em nhớ giùm anh những tháng ngày..!!

    Trước khi đi làm anh qua thăm em gái, chúc em gái một buổi tối nhiều thơ thẩn, vui vẻ và đong đầy yêu thương nhé..!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng năm về rồi em chẳng hay
      Cúc vàng khoe sắc nắng ươm đầy
      Em thơ vui đòn ngày hè đến
      Môi nụ cười xinh nét thơ ngây

      Ngoài kia hoa phượng thắp lửa rồi
      Thêm một hè nữa... phải chia phôi
      Xa thầy, xa bạn, xa trường cũ
      Thương sao thương thế mái trường ơi...

      Tháng năm hoa nắng gọi hè sang
      Thi sĩ người ơi nâng phím đàn
      Dạo khúc tình thơ trong say đắm
      Hòa tiếng ve ngân khúc mùa sang

      Lưu bút tình thơ xin khắc ghi
      Bao nhiêu nồng ấm của tình thi
      Vần thơ anh viết bằng nốt nhạc
      Chứa chan hạnh phúc mãi xuân thì...

      Anh trai hôm nay thức dậy sớm vậy? em gái chúc anh một ngày mới nhiều sức khỏe, ấm áp đong đầy niềm vui!

      Xóa
  5. Tháng Tư... bài thơ còn dang dở
    Giật mình... đang ở cuối tháng năm
    Hoa dại bên đường vừa kịp nở
    Trong tim vẫn nhớ chút hương thầm...

    Em đi qua phố... bàn chân ướt
    Mưa về hiu hắt giọt đầu tiên
    Mưa nhắc em gái từ năm trước
    Lần nào ghé lại... đứng bên hiên..!

    Để rồi từ đó... thơ biết nhớ
    Những sợi tương tư cứ kéo dài
    Con đường hun hút chia duyên nợ
    Mắt đỏ... anh buồn trông ngóng ai..?

    Khẽ gọi hôm qua là dĩ vãng
    Gọi người năm cũ tiếng cố nhân
    Mong cho bài thơ không bụi bám
    Nợ duyên kỳ ngộ... ta có nhau..!?

    Chúc em đêm nay ngủ ngon và nhiều mộng đẹp.. Bây giờ anh đi làm đây.
    Vui vẻ em nhé... Gặp lại em sau..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng tư còn nằm trong miền nhớ
      Bằng lăng tím nở nhớ người mơ
      Em lội mưa về miền kí ức
      Nhớ sao là nhớ... buổi ban sơ

      Nhớ sao là nhớ buổi ban đầu
      Sân ga ngày ấy mình gặp nhau
      Vần thơ trao gửi bao trăn trở
      Em về nhớ mãi... những đậm sâu

      Từ đó... em tâp viết vần thơ
      Tim mãi xốn xang lẫn mong chờ
      Những chiều chờ sóng mang thơ đến
      Để rồi em mãi... nhớ người mơ...

      Eg cảm ơn anh trai nhiều nghen! chúc anh một ngày mới thật vui nhé!

      Xóa
    2. Bây giờ là tháng mấy hở anh?
      Mà sao phượng đỏ thắm trên cành
      Cơn mưa chợt đến rồi ươm nắng
      Để chút lòng này thêm nhớ anh

      Mùa thi năm ấy ta quen biết
      Để những mùa sau ta nhớ nhau
      Em nhớ anh trao chùm phượng vĩ
      Em cầm mà dạ ngẩn ngơ sao ?

      Từ ấy ta quen rồi biết nhớ
      Từng hàng cây, ghế đá ở sân trường
      Thương quá tiếng ai trong, nhỏ nhẹ
      Cho đêm về gắng tập làm thơ

      Vần thơ vụn dại ngày xưa ấy
      Chan chứa tình anh em biết chăng
      Thơ dệt tình yêu trong trang giấy
      Nổi lòng người ấy có hiểu chăng?

      Thơ trao mà lòng sao bối rối
      Mai vào lớp học ngẩn ngơ trông
      Chân đi vào lớp mà không dám
      Ngước mặt nhìn ai em biết không?

      Sau một mùa thi em bước đi
      Và anh cũng mất dấu chim di
      Mang theo thương nhớ mùa thi ấy
      Để lại lòng em nổi nhớ mong

      Bây giờ là tháng mấy hở anh?
      Gợi em nhớ lại khoảng trời xanh
      Có mưa chợt đến, trời ươm nắng
      Phượng đỏ thắm cành em biết anh

      Xóa
    3. Áo trắng sân trường thuở mộng mơ
      Của ngày cắp sách bao ngẩn ngơ
      Tóc dài buông thả bay trong gió
      Chẳng biết có ai... làm "gã khờ"..

      Ba năm cuối cấp lớp học chung
      Chỉ là những tranh luận trùng phùng
      Biện luận chứng minh bài toán khó
      Tích phân, quỹ tích, nghiệm số chung...

      Kỉ niệm là những giờ ra chơi
      Cóc, ổi, me, xoài, bánh, chè xôi..
      Là cuốn tiểu thuyết tranh nhau đọc
      Những bài Hóa khó... giảng dùm tôi..

      Những buổi tan trường về chung lối
      Quyển sách dúi tay trao thật vội
      Những câu chuyện chẳng đầu đuôi..
      Anh mắt trộm nhìn sau lưng tôi

      Thấm thoát bao mùa hạ đã qua
      Người rời đất mẹ đến phương xa
      Giờ có lẽ cũng đong đầy hạnh phúc
      Biết có bao giờ nhớ phượng xa...

      Đọc bài thơ của VL làm CT nhớ thời còn cắp sách đến trường quá, nhớ bạn bè, thầy cô... 2/3 lớp của CT đi xuất ngoại... thầy cô người còn người mất.. bao kỉ niệm lại ùa về, ngôi trường cũ giờ đã được xây lại khang trang...

      Xóa
  6. hỏng lẻ nhà e kg có lịch
    mà sao còn tinh nghịch
    hỏi tháng mấy rồi...?
    e ra đường nhìn kỹ mà coi
    phượng hồng nở và tiếng ve réo gọi
    sân trường vắng bóng
    cổng trường kg ai đứng đợi
    và học trò tất bật những mùa thi...
    ...
    tháng năm về dịu mát của xuân đi
    mùa hạ đến là kèm theo nắng nóng
    trước mưa giông nắng dường như cháy bỏng
    thiu đất cằn rồi ngập úng khắp nơi nơi...
    ...
    chỉ có nơi e ,đãi ngộ của ông trời
    mưa lớn mấy,nước cũng trôi về ra biển
    ôi mát mẻ cơn gió nồm chao liệng
    hãy chia a 1 ít để mang về...
    ...hihi.lúa chỉ biết làm thơ ghẹo thôi nghen!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời! anh Hai lại muốn chọc Út giận nữa sao nè ?

      Xóa
    2. hihi.e yên tâm đi,út biết tính a rồi ,chỉ biết làm thơ ghẹo thôi.mà ghẹo dể thương cô ấy hỏng giận đâu.hén út?

      Xóa
    3. Em mà vậy, Út giận liền...

      Xóa
    4. Nhà em hổng có xài lịch đâu
      Lịch vừa tốn chỗ lại nhiều màu
      Bao giờ hè đến hoa phượng nở
      Thế là em biết thời gian mau...

      Tháng năm trời nóng hoa nắng bay
      Biền xanh giờ cũng nắng tràn đầy
      Chỉ thương bờ cát dài hong nắng
      Nhớ con sóng nhỏ mát dịu say...

      Nơi em gió biển cũng đầy vơi
      Gió đem mát đến từ ngoài khơi
      Đem hương của biển thơm mùi nắng
      Đem mát ngọt lành mưa sẽ rơi...


      VL ơi đừng nói oan cho út thế nghen! Út chưa biết giận là gì đâu! sao lại nghi oan cho út vậy nhỉ?!

      Xóa
    5. VL nói vậy thôi chứ biết Út không giận VL mà. Dù có lúc VL cũng hư lắm chọc giận cả anh Hai và Út...Ừ mà dạo này anh Hai bận chống "khủng bố" ở đâu vậy ta CT biết không ?

      Xóa
    6. Hihi CT cũng không biết nữa VL à, người hiền lành như anh hai chắc không có ai dám "khủng bố" đâu VL à, có lẽ anh hai lên đây làm thơ rồi nhiều cô để ý... chị hai giận đó! CT đoán mò thui, biết đâu trúng tùm la tùm lum...

      Xóa
    7. Ừ VL cũng nghi quá! Hỏng chừng vậy... Mà mình nói nhỏ thôi không ảnh biết giận đó... Hi hi...

      Xóa
    8. Anh hai á, không giận CT đâu và cả VL nữa, anh hai hiền khô và rất tốt bụng, chị hai cũng vậy mà CT chỉ nói cho vui thôi...

      Xóa
    9. hehehe...yên tâm đi!
      giang hồ có QUÁCH TỈNH, HOÀNG DUNG.
      trên thế giới ảo có vợ chồng LÚA tôi.
      các em có tin kg?tối tối a chị cùng ngồi chung máy tính đọc blog,cùng tham gia bình họa,HOÀNG DUNG là người sữa lỗi chính tả cho QUÁCH TỈNH đó,nên kg thể có chuyện đi ngang zề tắt mà kg hỏi chủ,nên LÚA nào có dám họa thơ tình,chỉ làm thơ ghẹo thôi..hihi
      ..2 vợ chồng họ đang đi du lịch miễn phí.chắc phải qua tháng 6 mới bắt đầu viết bài" ký sự về hành trình viễn du...hãy đợi đấy!

      Xóa
    10. Có mùa thu vàng lối
      Làm hồn anh của tôi
      Lạc bước vào cỏi mộng
      Gõ cửa hoài không thôi

      Cửa cài then không mở
      Anh đứng mà ngẩn ngơ
      Mới nhờ cô em nhỏ
      Hỏi lối vào anh mơ
      ...
      Một chút nghịch ngợm thời đi học đừng giận nha anh Hai...

      Xóa
    11. Mùa hạ về rất vội
      Chuyến viễn du xa xôi
      Theo chiều dài đất nước
      Anh hai tính hài ước
      Nhớ viết kí sự nha

      Út biết rồi nè, cuối tháng này anh chị hai đi du lịch xuyên Việt hưởng tuần trăng mật, nhớ mua quà xứ Bắc cho Chân Tình với VL đó nha?

      Xóa
    12. những mùa hạ ngày xưa
      đã đi vào tiềm thức
      những mùa thu ký ức
      cùng với tuổi học trò

      lạc bước vào cỏi mơ
      cổng nhà ai đóng kín
      để gả khờ ngẩn ngơ
      cười làm quen ...chó dữ,

      rồi tháng ngày vần vũ
      hình bóng xưa nơi nao
      vườn nhà ai hiện hữu
      mái ngói xanh rêu màu.

      ngôi nhà sàn đổi chủ
      vẫn cái dậu tầm xuân
      2 cây đào vô tình
      kg trổ bông đúng tết

      chàng lãng tử luyến tiếc
      cứ mỗi bận ngang nhà
      giờ đâu còn người ta
      để nghe tim rạo rực

      thời gian sẻ xóa nhòa...!

      vui thôi mà VL..kg cần phải ái ngại gì hết e nhé!

      Xóa
    13. Nụ tầm xuân ai nở
      Để người sao ngẩn ngơ
      Nhớ ngày xưa Hoàng thị
      Thoáng buồn như giấc mơ
      ...
      Chịu anh Hai thôi... Bài thơ thật hay, em chịu thôi!

      Xóa
    14. Nụ tầm xuân người nỡ
      Ép dấu mãi trong thơ
      Chẳng bao giờ dám ngỏ
      Để ai mãi phải chờ

      Rồi hai người chia xa
      Mỗi người đi một ngả
      Lời dấu yêu chưa ngỏ
      Dấu tận đến bây giờ

      Em giờ là cô giáo
      Vẫn dáng áo dài xưa
      Chỉ có điều em đã
      Chẳng còn như ngày xưa

      Phượng nhắc lại ngày mưa
      Thương ai người áo ướt
      Bây giờ anh cũng bước
      Vui hạnh phúc riêng tư

      Phượng ơi nhé giã từ
      Khung trời xưa kỉ niệm
      Có bao giờ... em biết
      Anh... cái gã "thật khờ"...

      Bài thơ này em gái tặng anh Hai Lúa nghen!

      Xóa
    15. mèn ơi! sao mà như đi guốc trong bụng tui zậy,chiện này nói nhỏ thôi nghen,chị 2 mà biết a hỏng đc ngủ yên à!
      ừ cũng tại anh khờ
      nguyện làm đuôi mãi miết
      ba năm học theo riết
      mà chẳng ngỏ cùng ai

      để khi phải chia tay
      kg 1 người tiễn biệt
      chiến trường xưa ác liệt
      thật may mắn trở về

      trên đôi chân khập khiễng
      và cánh tay còn tê
      viên đạn còn nằm đó
      như vừa thoát cỏi mê...

      về thăm ngôi nhà củ
      người chủ mới lắc đầu
      biết tìm em nơi đâu
      giữa sao dời vật đỗi...?

      rồi cũng tìm đc em
      nhân lúc đến thăm trường
      đám học trò nhanh nhảu
      cô PHƯỢNG là cô em ...!

      gặp lại nhau ngỡ ngàng
      cô gái xưa mắt tròn
      bây giờ thành bốn mắt
      áo dài màu tha thướt
      tóc kg còn chấm vai...

      e kg nhận ra ngay
      chỉ tới khi anh hát
      bài ca ngày chia tay...
      "trả lại em yêu,khung trời đại học,con đường duy tân cây dài bóng mát...
      a sẻ ra đi,về miền cát nóng,nơi đó quê hương mịt mù thuốc súng,a sẻ ra đi chẳng mong ngày về..."

      e hồn nhiên kể lể
      cũng vừa mới theo chồng
      con sáo đã sang sông
      a chạnh lòng từ biệt
      ...tiếc chim sáo ngày xưa...

      cảm ơn eg vì bài thơ e tặng..làm a xúc động mà kể lể thêm cho dứt ngọn nghành.

      Xóa
    16. Trời ơi! cả CT và anh Hai làm VL xúc động quá. Khoảng trời riêng của anh Hai thật dễ thương và lãng mạn quá !
      Chị hai chắc là rất hạnh phúc khi gặp anh Hai

      Xóa
    17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    18. CT và anh Hai cùng nghe với VL bài hát này nha :
      http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tra-Lai-Em-Yeu-Ngoc-Lan/ZWZCAC08.html

      Xóa
    19. "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
      Em chở mùa hè của tôi đi đâu...?!"

      Hôm nay về Miền Tây
      Trong xúc cảm dâng đầy
      Ghé thăm ngôi trường cũ
      Đâu bóng dáng cô thầy?

      Đâu hàng cây Phượng cũ
      Con đường lá me bay
      Đâu áo dài tha thướt
      Mái tóc thề bay bay...?

      Anh ghé lại chốn này
      Tim hương xưa kỉ niệm
      Bài thơ anh viết tiếp
      Em nơi nào có hay?!

      Về thăm ngôi trường cũ
      Tìm lại bóng người xưa
      Đám học trò dạ thưa..
      "Chú hỏi thăm cô giáo..?"

      Em ngước mắt lên chào
      "Anh hỏi thăm ai thế?"
      Cặp kính đeo hơi trễ
      Vẫn mắt huyền ngày xưa...

      In thêm nhiều nếp nữa
      Hằn vết úa thời gian
      Niềm xúc động dâng tràn
      Em ơi em còn nhớ

      Tôi... "gã khờ" một thuở
      "ngọc nghịu đứng làm thơ"
      Rồi xây mộng ước mơ
      "Anh chậm rồi em nhỉ"

      Vẫn giọng hiền thủ thỉ
      Giờ sáo đã sang sông
      Anh tiếc mãi tơ hồng
      Ngày xưa chưa kịp ngỏ...

      Ui anh trai hôm nay lại về thăm lại "người xưa" nha, bài thơ anh hai viết hay lắm đó, em gái chia sẻ cảm xúc... bài thơ này eg viết tặng anh hai đó...

      Xóa
    20. Bài hát "Trả lại em yêu" hay lắm mỗi lần nghe bài hát đó, CT rất xúc động đó VL ạ...

      Xóa
    21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    22. CT hay thật. Từ chuyện tình chưa kể của anh Hai mà có bài thơ thật dễ thương... Chắc là anh Hai cảm động lắm!

      Xóa
    23. Hihi còn CT thì ngược lại vì thích công nghệ nên thi vào ĐHBK khoa Điện tử... trong hơn 4.000 thí sinh có 4 cô gái.. nhưng cái duyên nợ kiếp trước lại xô đẩy CT theo nghề này... hồi đó CT vào BK biết đâu để tìm cái "gã khờ nào đó" hihi

      Xóa
    24. Anh hai thơ văn lãng mạn, đàn giỏi hát hay... chắc chắn anh hai là "gã khờ chính hiệu" mừ VL hihi

      Xóa
    25. Chính xác! Nên VL mới nói chị Hai thích thật là đúng rồi.

      Xóa
    26. Đúng đó, chị hai dễ thương lắm, anh hai lãng mạn nhưng là ox rất chung thủy đó VL à...! anh hai Lúa có một gđ rất tuyệt vời...

      Xóa
    27. CT không nghe anh Hai kể khi mời quen VL sao. anh Hai đàn hay,lại hát nhạc tiền chiến và nhạc Trịnh rất hay, ca vọng cổ cũng mùi nữa làm sao chị hai không mê sao được nè...

      Xóa
    28. uh ha, hai người thân nhau nhanh thiệt hén?! CT quên mất...

      Xóa
    29. Anh hai còn hứa cho VL ít tre, nứa, rơm rạ... để cất nhà nữa đó. CT thấy anh Hai đa tài không nè?

      Xóa
    30. Vậy sao VL không "làm nhà" đi nè? CT biếu ít "xi măng" hihi

      Xóa
    31. VL rất dở về việc sử dụng máy tính và các phần mềm tạo blog trên trang web. Nhưng sợ nhất là không biêt cách viết để chia sẻ những gì mình muốn nói. VL dốt về thơ văn
      lắm CT ạ.

      Xóa
    32. Ui trời, sao VL lại khiêm tốn thế chứ? blogspot mọi thứ có sẵn mà... còn viết thì CT chẳng quan tâm mình viết hay hay dở... cái đó tùy thuộc vào năng khiếu văn thơ và cảm nhận của mỗi người... CT không quan trọng, chỉ viết những gì mình thích là vui rồi.. VL có cần CT "xây nhà" dùm không?

      Xóa
    33. Cảm ơn CT nhiều lắm. Nhưng VL thích ở lại nhà CT hơn. Khi nào CT không muốn cho VL trú tạm, VL sẽ biến mất...

      Xóa
    34. Ui trời! VL làm CT sợ quá đi mất!

      Xóa
    35. Một người nhút nhát hay sợ đủ rồi, lại thêm nữa một người hay sợ nữa chổ đâu mà trốn nè...

      Xóa
  7. Bây giờ tháng mấy trời giăng mây
    Giọt nhớ giọt thương vẫn đong đầy
    Hoàng hôn về ngõ hoa nắng trải
    Lối cũ em về mưa lắt lây

    Tháng năm về rồi em đâu hay
    Tiếng ve hòa tấu vang đâu đây
    Phượng hồng thắp lửa cho hè đến
    Cúc vàng nở rộ đón hè say

    Nắng vàng trải rộng đến chân mây
    Sóng ôm bờ cát để dãi bày
    Gió xua cái nóng bằng câu hát
    Hạ vừa ghé đến em chẳng hay....

    anh Hai Lúa dạo này viết hay quá đó :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hehehe,cảm ơn e gái qua khen coi chừng a bị nổ mũi...hi.có cho a xin chút gió biển nào mang về hông đó!

      Xóa
    2. Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ
      Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ
      Ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay
      Em đi dịu dàng, bờ vai em nhỏ
      Chim non lề đường, nằm im dấu mỏ
      Anh theo Ngọ về gót giầy lặng lẽ đường quê
      Em tan trường về, anh theo Ngọ về
      Chân anh nặng nề, lòng anh nức nở
      Mai vào lớp học anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ
      Em tan trường về, mưa bay mờ mờ
      Anh trao vội vàng, chùm hoa mới nở
      Ép vào cuối vở muôn thuở còn thương, còn thương
      Em tan trường về, anh theo Ngọ về
      Em tan trường về, anh theo Ngọ về
      Môi em mỉm cười mang mang sầu đời, tình ơi
      Bao nhiêu là ngày theo nhau đường dài
      Trưa trưa, chiều chiều Thu Đông chẳng nhiều
      Xuân qua rồi thì chia tay phượng nở sang hè
      Rồi ngày qua đi, qua đi, qua đi, …
      Như phai nhạt mờ đường xanh nho nhỏ
      Như phai nhạt mờ, đường xanh nho nhỏ
      Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa, đường xưa
      Cây xưa còn gầy nằm phơi dáng đỏ
      Áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu
      Âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau, tìm nhau
      Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về
      Nay trên đường này đời như sóng nổi
      Xóa bỏ vết người, chân người tìm nhau, tìm nhau
      Ôi con đường về, ôi con đường về
      Bông hoa còn đẹp lòng sao thấm mệt
      Ngắt vội hoa này nhớ người thuở xưa, thuở xưa
      Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về
      Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về
      Đôi chân mịt mù theo nhau bụi đỏ đường mơ
      Xưa theo Ngọ về mái tóc Ngọ dài
      Hôm nay đường này, cây cao hàng gầy
      Đi quanh tìm hoài ai mang bụi đỏ đi rồi
      ai mang bụi đỏ đi rồi
      ...
      http://mp3.zing.vn/album/Ngay-Xua-Hoang-Thi-Ngoc-Ha/ZWZAA98C.html?st=3
      (Ngày Xưa Hoàng Thị- Thơ Phạm Thiên Thư- Nhạc Phạm Duy)

      Xóa
    3. Bài hát này hay lắm VL, CTcảm ơn VL nhiều nghen

      Xóa
    4. VL rất thích bài hát này và bài Phượng hồng... Hai bài hát làm VL nhớ rất nhiều về những khoảng thời gian thật đẹp của tuổi học trò. Nhớ bạn bè, thầy cô, mái trường dấu yêu. Thỉnh thoảng VL vẫn về thăm lại trường cũ, nhìn vào lớp học cũ mà ngở lớp hoc mình vẫn còn đây với từng người bạn ngồi ở những chổ thân quen. Nhớ lắm CT ạ.

      Xóa
    5. CT cũng vậy, ngày xưa trường CT có hàng cây bạch đàn, CT và bạn bè khắc đủ thứ lên đó... giờ thì hàng cây đó không còn lại cây nào (trường xây là 4 tầng đẹp lắm, gần đó còn có đài phun nước nữa) cũng may là hai cây phượng vẫn còn giữ lại.. hàng ngày đi làm qua ngôi trường... dù trường xưa kỉ niệm chỉ chòn là cây phượng, mùa này đỏ rực.. nhớ thầy cô, nhớ bạn bè 2/3 lớp cách xa cả nửa vòng trái đất.. mỗi khi có bạn nào về, lớp lại họp, vui lắm, những ngày này cả ngày CT bận với núi hồ sơ sổ sách... nhưng những giây phút ngồi trước máy tính đọc những dòng thơ chia sẻ của mọi người... kỉ niệm cũ lại ùa về vui ấm áp, chút nghẹn ngào lẫn lộn tâm tư...

      Xóa
    6. Tuổi học trò có lẻ quảng đời đẹp nhất của mỗi chúng ta CT. Mỗi khi nhớ lại ai cũng bồi hồi, xúc động len chút ấm áp, buâng khuâng. Nhớ nhất bóng hình ai đó thoáng qua của thời áo trắng, nhớ hàng cây, ghế đá sân trường. Mỗi nơi, mỗi chốn đều vương vấn bóng hình ...ai

      Xóa
    7. Đấy là các bạn trai... còn CT ngày đó nghich lắm, cúp học đi xem phim... trong giờ học vừa học vừa đọc tiểu thuyết, ăn vụng..viết thư hộc bàn, trêu bạn... chắc ngày đó CT cũng chẳng có "gã khờ" nào ngọng nghịu... :d

      Xóa
    8. Khổ nổi mấy cô nàng nghịch ngợm thường được mấy anh chàng chú ý nhiều nhất đó CT ạ. Chỉ có điều mấy anh canh chừng nhau dữ lắm nên không anh nào dám lộ ra nên CT không biết đó thôi...

      Xóa
    9. Tiếc thật... có khi nào tìm hết được bạn xưa hỏi không nhỉ VL? sao không nói CT sớm sớm để còn biết chứ... hihi

      Xóa
    10. Trời ơi, dể lắm CT ạ. Họp mặt bạn cũ khéo hỏi mấy tên ấy thật thà khai báo hết...

      Xóa
    11. Ui trời bây giờ "mấy tên ấy" đã "yên bề gia thất" hết rồi... làm sao CT dám hỏi chứ?! hihi VL xúi dại CT á?! =))

      Xóa
    12. Kệ mấy tên ấy Ct ạ. CT chỉ muốn biết tên nào thuở ấy dám thương thầm CT thôi mà...

      Xóa
    13. Thui mà VL ngày xưa còn không biết... bi giờ mà biết, mất công lại tiếc! hihi rồi mấy bx lại ghen! thui CT sợ lắm =))

      Xóa
    14. Biết để bắt nạt thôi CT. Cho mấy tên ấy tiếc hùi hụi đêm về mất ngủ cho vui mà ... Hi hi.

      Xóa
    15. Hihi không phải đâu, không phải tiếc mà lại là mừng thì xí hổ lắm

      Xóa
    16. Ai biết được, sẽ có tên nào ấy tiếc cho coi... Tiếc gì CT biết không ? Tiếc ngày xưa sao mình không dám ngỏ, để bây giờ tiếc ngẩn, tiếc ngơ... Phải không anh Hai !?

      Xóa
    17. ui trời VL à, chắc chắn là không ai tiếc đâu, nếu bây giờ tập hợp lại học sẽ mừng vì hồi đó "may mà chưa ngỏ" hihi trong cái rủi có cái may mà

      Xóa
    18. Thử đi rồi sẽ biết mà.

      Xóa
  8. a nhớ lắm cái thời học trò
    cũng tò tò làm cái đuôi ai đó
    nàng mất hút phía đằng sau cổng ngỏ
    để gả khờ lọ mọ học làm thơ...

    a nhớ lắm những giây phút đợi chờ
    nhìn hút mắt bóng ai vừa ra lớp
    áo dài ai vờn bay trong gió lộng
    mái tóc thề buông lỏng chấm lưng thon..

    tan lớp trước a vẫn đợi cổng trường
    nàng qua khỏi rồi lặng theo từng bước
    đếm bước chân nghe tim mình gõ nhịp
    như bóng hình trong cái nắng chói chan...

    a lên đường theo tiếng gọi tòng quân
    cắt cái đuôi và ngôi trường thân thiết
    bỏ sau lưng 1 bóng hình thật đẹp
    cùng lời yêu chưa dám ngỏ bao giờ.

    10 năm sau a trở lại trường xưa
    cô gái ấy bây giờ là cô giáo
    cô nào biết ai người từng theo đuổi
    nguyện làm đuôi suốt những buổi tan trường...




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Anh Hai hay thật! Thêm một bài thơ rất dễ thương về ngày xưa Hoàng Thị...

      Xóa
    3. Thuở học trò...
      Theo đuôi ai..lòng thẹn thùng bỡ ngỡ
      Hồn bâng quơ mắc cỡ lúc gần
      Anh đâu biết trần gian đẹp muôn màu
      Đời tươi thắm lung linh từng tia nắng

      Từ lúc ấy nỗi lòng thôi hoang vắng
      Trái tim này trong trắng những ước mơ
      Em xinh tươi đẹp tựa những áng thơ
      Làm tim anh... vu vơ theo ngày tháng..!

      Đôi mắt đó..nụ cười tươi ánh sáng
      Gương mặt hồng lãng mạng thật dể thương
      Để trong anh những nỗi nhớ vấn vương
      Đêm từng đêm mơ đoạn đường chung bước

      Thuở học trò...
      Theo đuôi em..đời anh nhiều mơ ước
      Nào pháo hồng mong được kết nên đôi
      Nào những chiều môi chạm những bờ môi
      Ôi, tha thiết...một đời tình say đắm..!

      Trái tim anh hình như vùi chôn thẳm
      Một bóng hình đẹp lắm..tuổi đôi mươi
      Dáng xinh xinh... từng tiếng nói nụ cười
      Tô đời anh thêm tươi xanh rực rỡ...

      Từ thuở đó cỏi lòng anh biết nhớ
      Theo em rồi mà cứ ngỡ trong mơ
      Thôi từ đây, em-anh dệt duyên thơ
      Mong đôi lứa bến bờ xây hạnh phúc...!!

      Sau khi ăn trưa, anh còn ít thời gian vào đây thăm em và chúc em đêm nay ngủ ngon với nhiều mộng thơ đẹp nhé..!

      Xóa
    4. Tháng năm về, màu phượng hồng thúc giục
      Mùa chia xa... thuở áo trắng sân trường
      Xa bạn bè với bao nỗi vấn vương
      Tạm biết nhé tuổu thần tiên áo trắng

      Nhớ nhớ hoài... trưa tan trường nghiêng nắng
      Áo dài em tha thướt dưới hàng me
      Tóc thề bay dưới nón trắng nghiêng che
      Thoáng bóng ai... lặng lẽ sau áo trắng

      Là những chiều tan học về thầm lặng
      Những vòng xe...đạp nhè nhè quay quay
      Là ánh mắt... ai nhìn bao đắm say
      Là mộng mộng mơ của một thời mực tím

      Góc sân trường nay bằng lăng nở tím
      Các em thơ tạm biệt mái trường yêu
      Kỉ niệm về thương nhớ biết bao nhiêu
      Ôi nhớ quá thuở thần tiên áo trắng

      Em gái cảm ơn anh trai nhiều nhé! Bài thơ của anh trai làm em nhớ ngày đi học quá... cảm ơn anh, em chúc anh một ngày mới ấm áp đong đầy thương yêu nghen


      Xóa
    5. cô ÚT ơi,mỗi buổi tan trường ,nhớ liếc mắt xem phía sau có cái đuôi nào theo dấu kg nhé,
      " nếu người ta thấy em biết
      thì hạnh phúc sẻ lên ngôi!"

      Xóa
    6. Trời! Giờ anh Hai mới nói làm Út mất cơ hội rồi...

      Xóa
    7. "Em tan trường về" giờ mà liếc mắt phía sao có ai theo... chắc là chú Police chạy theo phạt( chết chắc rùi"... vì tội lái xe ẩu thôi anh hai à hihi =))

      Xóa
    8. Hỏng biết ai phạt ai vì cái tội làm cái đuôi ai đó... Hi hi.

      Xóa
    9. hihi đừng nói là VL làm Cảnh sát giao thông đó nha!

      Xóa
    10. Làm cái đuôi ai đó thì ... mới đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư.. được. Hi hi...

      Xóa
  9. Chiều buồn lại nhớ tới ai
    Vần thơ xao xuyến nhắc em hoài
    Tìm đâu tâm hợpđể dãi bầy
    Thơ ai bay trải mãi đắm say

    Ai biết tình tôi ở nơi này
    Mỗi khi hè về gió heo may
    Nhớ lắm mùa thi hoa Phượng đỏ
    Dạo rực sân trường áo dài bay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình thơ anh trải ngát hương say
      Sẻ chia bao tâm sự tỏ bày
      Góc nhỏ chứa chan bao kỉ niệm
      Mùa hè kỉ niệm vẫn đong đầy

      Anh biết tình em bấy lâu nay
      Theo còn sóng nhỏ từ nơi này
      Qua hàng vạn dặm về nơi ấy
      Ấm áp chân tình yêu như say...

      Xóa
  10. Tháng năm về rồi đó Em!
    Trời đã trút những cơn mưa chứa dồn từ năm cũ
    Em vẫn thế... như chiếc lá chiều ủ rũ
    Chờ tháng năm ...không biết để làm gì !?
    Tháng năm hôm nào đánh dấu mốc cuộc chia li
    Trên lối ngoặc của đoạn đừơng hai lối rẽ
    Nắng -gió -mưa -giông ...mốc thu mình lặng lẽ
    Lớp rêu mờ xanh nhạt bóng thời gian

    Tháng năm về ...những hạt nắng lại đi hoang
    Thương tàn cây cố oằn mình chịu đựng
    Che cho lá từng bóng râm hưng hửng
    Che những chiều em ngược bước đơn côi

    Tháng năm về ...mưa nơi ấy cũng đã rơi
    Nắng có đủ hong khô bờ vai ướt
    Đêm -gió có vờn mây cho làn sương khóc mướt
    Vạt cỏ ngày xưa ...có ngóng mãi dấu chân thề ?

    Tháng năm ơi ! nỗi nhớ kéo nhau về
    Những vần thơ đã nhạt màu trong nắng
    Gửi gió làm sao khi không gian đậm đặc ?
    Và cuối đoạn đường em đứng đợi... mây trôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng năm về rồi, bằng lăng tím nở đầy sân
      Xuân đã đi qua cho hạ đến thật gần..
      Phượng đỏ rạo rực trong màu áo mới
      Hạ về nhuộm màu nhớ cho mãi bâng khuâng

      Mùa hè xưa cũng đầy tiếng ve ngân
      Cũng là thoáng áo dài bay trong gió
      Có lá thư dấu chưa bao giờ ngỏ
      Mùa chia xa để nỗi nhớ khôn nguôi

      Tháng năm về màu nắng mới tinh khôi
      Cho Phượng hồng chứa chan mùa kỉ niệm
      Cho mưa rơi hoài trong niềm nuối tiếc
      Thuở học trò thơ mộng... Áo dài ơi!

      Xóa
  11. "Vì em anh viết như ... thi sĩ"
    Từ ngàn xưa tình yêu luôn là nguồn cảm hứng làm nên bao tác phẩm nghệ thuật. Chúc em luôn vui em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Vì anh em thích đọc thơ tình"
      Em đồng ý "Từ ngàn xưa tình yêu luôn là nguồn cảm hứng làm nên bao tác phẩm nghệ thuật." chuyện tình yêu viết muốn đời không hết phải không anh? em chúc anh chị luôn hạnh phúc bên nhau nhé

      Xóa
    2. Vì em... Anh đứng ngẩn ...trông vời áo tiểu thư!

      Xóa
    3. Úi trời VL đang nhớ "người dưng" à?

      Xóa
    4. Ừ đúng rồi! Nhưng nhớ dùm người ta... Hi hi

      Xóa
    5. nè hổng có như vậy à nha VL, thôi đừng nhớ "người dưng" nữa, nếu không có cô gái Việt nào đủ khả năng lọt vào "mắt xanh" của VL thì để cuối tháng CT sang đất nước của điệu múa Áp-xa-ra... tìm một cô xinh xinh làm mai cho VL nha

      Xóa
    6. Chờ cuối tháng lâu quá. Giờ đi liền được không CT ?

      Xóa
    7. Ui trời, phải từ từ đã... làm sao mai đi được...??? CT còn một đống hồ sơ chưa làm xong nè! huhu ngán quá vào blog vi vu...

      Xóa
    8. Chỉ đi VL làm giúp cho cô giáo

      Xóa
    9. Có gì đâu mà phải chỉ chứ?! làm giúp CT đí VL huhu

      Xóa
    10. CT nói đi muốn VL làm giúp sổ sách gì nè!

      Xóa
    11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    12. Thiệt mà! Lâu lâu giả bộ làm anh hùng cứu mỹ nhân mà. Hy sinh 3 ngày không vào blog mơ mộng thế là xong...

      Xóa
    13. Ui trời khiếp nhỉ?! nói vậy thôi chứ CT cũng là xong được 1/2 rồi... cảm ơn "anh hùng" nhiều nghen!

      Xóa
    14. Trời, còn có mấy ngày nữa làm sao kịp nè! Rồi còn phải ký HB, KTra... họp PH, thông báo cho HS biết KQ nữa nè...

      Xóa
    15. hihi VL cùng ngành với CT à? CT làm gần xong rồi mà...

      Xóa
    16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    19. Nếu đúng là Sếp thật! tha cho CT tội "phạm thượng" nghen!

      Xóa
    20. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    21. Biết đâu đó! CT thấy sờ sợ rồi đó?! người giống người, tên giống tên! ui trời ????!!!

      Xóa
    22. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    23. có ai dám nói chuyện với "sếp" như CT đâu chứ?!

      Xóa
    24. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  12. Xuân qua hạ tới tháng năm rồi
    Màu hoa phượng đỏ cháy rực trời
    Như tình ai cũng cháy hết thôi
    Mua thi qua đi tình lưu luyến
    Khắp nẻo đương đời mãi vấn vương

    Sang thăm nhà bạn thơ hay qua .
    Chúc bạn vạn sự như mọng đời .
    Bạn à mình rất muốn làm quả cầu theo dõi ssoos người onlien bạn có thể chỉ bảo không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng năm mùa hạ đến đây rồi
      Ve ngân ra rả cánh phượng ơi
      Áo trắng sân trường lưu luyến mãi
      Mùa hạ ngày nào... mãi trong tôi..

      Chân Tình cảm ơn chị nhiều nhé, chị ơi hồi nãy CT có ghé sang nhà chị, thấy ghi chị học ĐHSP Thái Nguyên...ngày xưa khi học sư phạm có bao giờ chị thực tập tại trường Lưu Xá gần ga Lưu Xá không chị?

      Quả cầu đó để Chân Tình làm tặng chị nhé? mà chị thích màu gì? quả cầu olie của CT màu đen... blog chị làm màu trắng hoặc xanh... chị thích màu nào để CT làm rồi đưa code sang tặng chị?

      Xóa
  13. Tháng năm phượng đỏ ngập trời
    Ve ngân da diết lòng người nao nao.
    Một nhành phượng thắm em trao
    Cùng trang nhật kí ép vào mộng mơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giã từ áo trắng ngây thơ
      Hành trang ngày đó em giờ giữ không
      Trang lưu bút, cánh phượng hồng
      Mùa hạ nhung nhớ về trong hạ này

      Xóa
  14. Giờ riêng nỗi nhớ ai hay
    Cũng sân trường ấy mà nay vắng người
    Lặng thầm nhớ tiếng ai cười
    Giờ sao cửa lớp bóng người nơi đâu
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phượng bao lần lá thay màu
      Tháng ngày xưa đã khắc sâu nơi này
      Bảng đen, phấn trắng còn đây
      Bạn bè xưa đó giờ này nơi đâu
      Hạ mưa, trời đổ giọt ngâu
      Nhớ mùa phượng cuối...nhuộm màu hè ơi...!

      Xóa
  15. Bâng khuâng lứa tuổi mộng mơ
    Nhặt cánh hoa tím vu vơ một mình
    Trên cao sắc tím lung linh
    Dưới gốc ngơ ngác xinh xinh dáng ngà...
    Tháng năm dạo khúc hoan ca
    Cánh phượng rực đỏ lân la gọi mời
    Trong tay nhặt cánh hoa rơi
    Ép trang lưu bút thay lời yêu thương...



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa áo trắng đến trường
      Hồn nhiên, tinh nghịch... anh thường ghẹo tôi
      Bao năm mùa cũ qua rồi
      Tôi còn ở lại.... giờ người nơi đâu?
      Hè sang phượng thắm tươi màu
      Nhớ hè năm đó... giọt sầu rụng rơi...

      Xóa
  16. Ngẩn ngơ tà áo ai bay
    Chùm hoa phượng vĩ trên tay thẩn thờ
    Muốn trao ai đó bài thơ
    Mà sao ngọng nghịu mãi chờ chưa đưa
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày hôm đó trời chợt mưa
      bài thơ mới viết... mực chưa ráo mà
      Chắc tại hôm đó người ta
      Làm bộ giận dỗi thế là... quay lưng....

      Xóa
    2. Người ta giả bộ quay lưng
      Đêm về bổng có người dưng thấy buồn
      Hôm sao trời vẫn mưa tuôn
      Bài thơ ráo mực vẫn buồn trên tay

      Xóa
    3. Hè về náo nức lắm thay
      Bài thơ ngày đó còn hay mất rồi?
      Thời gian giờ có phai phôi?
      Ai còn có nhớ... một thời làm thơ?!

      Xóa
    4. Tháng năm phượng đỏ sân trường
      Nhớ mùa hạ cũ thân thương thuở nào
      Giờ đây người ở phương nao
      Bài thơ năm cũ chưa trao vẩn còn
      ...

      Xóa
    5. Thôi xin cứ để nếp son
      Tươi màu kỉ niệm ngày còn gần nhau
      Phượng xưa giờ cũng thay màu
      Người chẳng chung lối... buồn sầu... hạ rơi..

      Xóa
    6. Tháng Năm về, thường mang nhiều thương nhớ
      Mình gặp nhau một buổi chiều nắng nhạt
      Rồi yêu nhau và thương đau từ đó
      Có ai ngờ tình ấy lại chia xa ?

      Ngày tháng đó, ngây thơ tuổi học trò
      Cánh phượng hồng rơi đầy lối em đi
      Lúc tan trường lén nhìn ai đứng đợi
      Aó trắng bay trong nắng, trắng đường về

      Lần đầu tiên hẹn hò nhau bỡ ngỡ
      Nắm tay em, tình yêu đầu thần thoại
      Hồn ngất ngây, quên mất lối đi về
      Má em hồng, mắt ngời ngàn tia nắng

      Hè đến rồi, phượng trải khắp sân trường
      Như báo trước, lần chia tay mãi mãi
      Nụ hôn đầu, ai còn nhớ hay không ?
      Em bước đi giữa bụi trần mờ lối...

      Mấy năm qua cuộc đời nhiều thay đổi
      Anh bây giờ, chắc áo đã bạc màu ?
      Em đứng đây, giữa trời hoa phượng đỏ
      Nhớ về anh, tình học trò thuở đó !

      Xóa
  17. Chiều nay con phố buồn ngẩn ngơ
    Im bặt tiếng ve phượng bơ vơ
    Nắng kẽ tàn cây thôi nhảy múa
    Mây cũng đìu hiu gió chẳng chờ
    .
    Chẳng biết bây giờ tháng mấy nhỉ
    Sao lòng nhớ ai cứ thẫn thờ
    Hạ đến hạ đi hạ lại đến
    Biết đến bao giờ hết hết đợi chờ .
    .
    Chiều bình yên nha -Chân Tình ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay phố vắng lặng như tờ
      Hoàng hôn buông xuống mây ngẩn ngơ
      Xa xa thấp thoáng thuyền về bến
      Chẳng biết có người em mong chờ

      Phố núi chiều nay mưa bay bay
      Phủ màu trắng đục tận chân mây
      Mưa biết nhớ ai mà mưa khóc
      Để lòng ai khắc khoải hao gầy

      CT cảm ơn anh, chúc anh một tối vui vẻ...

      Xóa
  18. ctím sang thăm chúc Ct có một ngày mới đong đầy niềm thương yêu nha!
    ...........
    Tháng tư về xôn xao màu nắng hạ
    Tiễn xuân đi bằng rực lửa phượng hồng
    Bằng lăng tím trên cành cao chợt hé
    Dịu khung trời...Ôi!sắc tím mênh man...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng năm rồi phượng hồng khoe sắc mới
      Tím bằng lăng mênh mang cả đất trời
      Hạ vừa sang ve rạo rực hè ơi
      Hoa nắng gọi hè về trong mienè nhớ..

      Chúc HH một tối vui vẻ đong đầy yêu thương

      Xóa
  19. Hi, dạo này anh Hai và CT họa thơ quện nhỉ.
    chúc mừng hai anh em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có mùa thu vàng lối
      Làm hồn anh của tôi
      Lạc bước vào cỏi mộng
      Gõ cửa hoài không thôi

      Cửa cài then không mở
      Anh đứng mà ngẩn ngơ
      Mới nhờ cô em nhỏ
      Hỏi lối vào anh mơ
      ...
      anh Hai nhờ gửi MTV

      Xóa
    2. hỏng biết mình hay dở thế nào/đc eg khen là vô cùng hãnh diện nghen!
      ..nè, nè..a chàng VL! muốn nói gì gửi gì thì gửi thẳng cho người ta sao lại gửi nhờ a hai zậy? hic...

      Xóa
    3. Anh em thơ "mượn chút lời"
      Đem tình tâm ý gửi người yêu thơ
      Anh Hai! biết nói chi giờ
      Vo Luong mượn chút ý mờ... sao đâu!

      Anh Hai... giúp đỡ VL chút chứ?! sao anh nỡ để "Lộ bí mật quân sự" vậy á?!

      Xóa
    4. VL "Thay lời muốn nói" giúp anh Hai mờ. Hôm trước anh Hai gõ cửa nhà ai hoài mà không được. Em út thương anh Hai ngỏ lới giúp mờ...

      Xóa
    5. Chân Tình đâu có biết đâu nè?! CT tưởng là lời của VL chứ?!

      Xóa
    6. VL đâu dám. CT quên VL rất nhát và hay bị bắt nạt mà.

      Xóa
    7. Hihi mà VL ơi! dám đại đi... chị MTV dễ thương lắm đó

      Xóa
    8. Vo Luong17:05 Ngày 24 tháng 5 năm 2013

      VL "Thay lời muốn nói" giúp anh Hai mờ. Hôm trước anh Hai gõ cửa nhà ai hoài mà không được. Em út thương anh Hai ngỏ lới giúp mờ...
      hehehehe cái anh chàng này dám gắp lửa bỏ tay người nha.bên cạnh a2 luôn có con cọp canh chừng ngày đêm đó.!

      Xóa
    9. Anh Hai ơi! Thôi trả lửa lại cho em... Giờ thì em bắt đầu yêu màu vàng của nắng, màu lá cuối thu rồi...
      Hồn phách em lạc mất hết rồi anh ơi!
      Đừng nói CT biết nha. Không thì anh em mình không chốn nương thân...

      Xóa
    10. Ui trời coi hai anh em "dành lửa" kìa! "Đừng nói CT biết nha. Không thì anh em mình không chốn nương thân..." sao VL lại "nghĩ xấu" cho CT vậy á?! buồn ghê chưa?

      " Giờ thì em bắt đầu yêu màu vàng của nắng, màu lá cuối thu rồi...
      Hồn phách em lạc mất hết rồi anh ơi!"

      Tặng người "hồn siêu phách lạc" nè:

      Tôi yêu cái màu hạ vàng hoa nắng
      Tôi yêu cả màu lá cuối mùa thu
      Đã bao mùa rồi trái tim say ngủ
      Em đến rồi... đánh thức trái tim thu

      Em có phải không... của riêng tôi
      Trong hạ đang về hoa nắng rơi
      Có phải duyên không từ kiếp trước
      Hạ vàng em lại ghé... Thu ơi!

      CT sắp có thêm "anh rể" nữa... chỉ tiếc là tuy rất nhiều người đòi làm "anh rể" CT nhưng chẳng bao giờ CT được cái kẹo nào hết á... buồn quá! huhu

      Xóa
    11. Trời ạ! Chuyện gì vậy nè...

      Xóa
    12. Thì chuyện: " Giờ thì em bắt đầu yêu màu vàng của nắng, màu lá cuối thu rồi...
      Hồn phách em lạc mất hết rồi anh ơi!"

      Xóa
    13. Ủa ai nói thế vậy nè sao nghe quen quen CT ạ!

      Xóa
    14. Hihi CT đâu có biết đâu nè?! có người bị "sét oánh trúng" rồi phải không?

      Xóa
    15. Hỏng biết nữa, để hỏi "người dưng" xem "người quen" nói trúng hay trật rồi trả lời sau nha.

      Xóa
  20. CT làm VL rối tinh rối mù cả lên. Không viết được gì cả nè. Cả buổi tối không viết được một chữ cho anh Hai dù rất xúc động về những tình cảm anh dành cho các em mình.
    CT mà chọc nữa VL giương cờ trắng luôn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ hay! CT có chọc VL đâu nè?! hihi cớ sao lại bối rối thế chứ?! vấn đề là....?

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Là ... thì là mà... Hỏng có chi hết! Hi hi

      Xóa
    4. Đêm qua trong giấc ngủ mơ
      Con đường lạc bước nên thơ em vào
      Gặp anh em bước lao xao
      Tỉnh ra em cứ thế nào ngẩn ngơ
      Nhớ xưa ngày ấy vương tơ
      Gặp em,anh nói nằm mơ quen rồi?
      Em cười mà chúm chím môi
      Chưa lần gặp mặt nhận rồi người quen
      Trả lời anh thế!.. tưởng quên
      Nhưng sao câu nói theo em không rời
      Em mong thêm một lần thôi
      Để em được ngắm anh cười làm quen
      Anh cười sao quá thân thương
      Tim em ấm mãi lạ thường không yên
      Tiếc sao lúc ấy em quên
      Nói chi câu ấy… không quen! để rồi…
      Giờ em không phải mình thôi
      Khoảng trời riêng đó trong đời có anh

      Xóa
    5. Giấc mơ rất đỗi ngọt lành
      Trong mơ em được gặp anh nữa rồi
      Buồn... vì đó chỉ mơ thôi
      Anh xa vời vợi khoảng trời xa xăm
      Biết bao giờ lại đến rằm
      Vầng trăng tròn vạnh... chung mâm một nhà?

      Hôm nay ai làm thơ lãng mạn vậy ta VL?

      Xóa
    6. Thấy người ta yêu mà không được gần nhau nên cảm động đó mà... Biết rồi mà còn hỏi nữa nè!

      Xóa
    7. Thì CT không biết nên mới hỏi mà? :)

      Xóa
    8. Ừ há. VL quên mất. Đừng giận VL nha tại VL lẩn thẩn đó mà

      Xóa
  21. Nàng thơ hỡi..! đêm qua em lại đến
    Khẽ lén vào song cửa nhập cơn mơ
    Để sáng ra anh rung cảm dại khờ
    Muốn ngủ mãi để em hoài hiện diện

    Anh tham lắm..yêu em hoài vĩnh viễn
    Không muốn em dời bước gót chân son
    Dẫu trên sân..hay trên đám cỏ non
    Sợ em dẫm phải gai, đinh, sỏi nhọn

    Anh muốn giữ mối tình thơ vẹn trọn
    Không sẻ chia sứt mẻ sợ buồn em
    Em là trăng, là sao sáng bên đêm
    Là mặt trời rọi ngàn tia ánh sáng

    Em có trách là anh thường lãng mạn
    Em là thơ em là bóng mộng mơ
    Nàng Chân Tình thi sĩ vẫn trông chờ
    Em cứ đến dẫu trăng vàng hay tối...




    Trả lờiXóa