Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Yêu em!




Hoàng hôn ẩn hiện..phía chân trời
Buồm ai vượt sóng..tít ngoài khơi
Cơn gió vô tình..mang em đến
Để trái tim tôi..nhớ cả đời..!

Con én bay về..Xuân ghé qua
Rì rầm sóng vỗ..cánh chim xa
Tôi thấy tình yêu..mình ở đó
Lung linh bờ cát..bóng trăng tà..!!

Mây mù che kín..cả màn đêm
Du dương một khúc..nhạc êm đềm
Chỉ có bước chân..không tiếng hát
Đẩy em gần khít..với tôi thêm..!

Chim rời tổ ấm..nắng mai lên
Cây quàng khe đá..đứng chong chênh
Em ru anh ngủ..làn gió mát
Thuyền câu neo bến..sóng dập dềnh..!!

Anh yêu em nhất..một mình em
Yêu cả đôi môi..chất ngọt mềm
Yêu luôn những giọt..buồn thương ấy
Làm ướt mi em..thức trắng đêm..!
 

 
Anh yêu hơi ấm..của làn da
Tựa gấm nhung êm trắng ngọc ngà
Yêu luôn hương thoảng..còn vương vấn
Dù chút hương bay..vẫn đậm đà..!!

Anh yêu màu nắng..của em mơ
Chiếu mắt nhung đen..dáng ngẩn ngơ
Yêu luôn tia nắng..mềm thương ấy
Trang điểm cho em..dáng ngọc ngà..!

Anh yêu gió thổi..tóc em bay
Mỗi sợi tơ vương đến vạn ngày
Yêu luôn gió thoảng..ngày thương nhớ
Còn vướng đôi vai nhỏ nhỏ gầy..!!


NVHH 21:32 Ngày 24 tháng 2 năm 2013




Nắng vàng in đậm..dấu chân xưa
Lời yêu anh nói..mấy cho vừa..!
Em ơi..nắng ấm, lòng anh lạnh
Nỗi nhớ êm đềm..trong nắng trưa..!!

Nắng vàng hôn nhẹ..tóc em thơ
Nắng ấm ôm em..dáng em gầy..!
Em ơi..Thôi nhé đừng ra nắng
Để nắng hững hờ..nắng hôn mây..!!

Nắng vàng phủ kín..lối em đi
Nắng ấm suy tư..chẳng nói gì..!
Biết không..? Nắng ấm là anh đó
Hững hờ trong gió..mối tình thơ..!!

Nắng vàng ôm lấy..dáng em xinh
Nắng ấm vang lên..khúc nhạc tình
Nắng đã mang đi nghìn nỗi nhớ
Nắng ấm dịu dàng..nắng bình minh
Nắng vàng vây phủ..lấy em yêu
Anh biết hôm nay..em vui nhiều..!
Vì trong nắng ấm..là anh đó
Nắng mãi chỉ là..yêu với yêu..!!


NVHH 08:35 Ngày 17 tháng 3 năm 2013 




76 nhận xét:

  1. Góc cũ thân quen vẫn còn đây
    Bóng dáng thân quen vẫn đong đầy
    Anh rất gần em sao chẳng chạm?
    Sao tay chẳng nắm được bàn tay?

    Mình đã gặp nhau bao giờ đâu
    Chỉ là giấc mơ có nhiệm màu
    Có lẽ kiếp này duyên không trọn
    Nợ người xin trả đến kiếp sau....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng biết vì sao mắt lại cay
      Biển nghiêng nỗi nhớ đến hao gầy
      Có ai nghe thấy dòng sông khóc
      Để đại dương xa mãi tràn đầy...

      Xóa
    2. Sống được bao nhiêu một kiếp đời
      Vậy nên hãy sống thật vui tươi
      Chỉ sợ kiếp này còn chưa đủ
      Xin hẹn kiếp sau lại gặp người.

      Xóa
    3. Làm gì còn có kiếp sau
      Kiếp này không đặng kiếp sau làm gì
      Có duyên sẽ gặp bất kỳ
      Vô duyên có cố ôm ghì vẫn xa...
      ...
      Chúc em đêm thật bình yên nhé.

      Xóa
    4. Ừ nhỉ có duyên thì sẽ gặp
      Trong biển người dù có đi mau
      Một ánh mắt vô tình đi ngang đó
      Ta vẫn biết người là của riêng ta

      Xóa
    5. Một chút duyên thôi gặp thoáng qua
      Vậy mà nặng tình nghĩa đậm đà
      Cuộc đời chỉ mong nợ một chút
      Một chút... mà tim yêu thiết tha....

      Xóa
    6. Nợ một chút thôi phải không anh
      Để đời thêm một chút màu xanh
      Cho cây thêm lá hoa thêm thắm
      Một chút tình thôi mãi nhớ anh

      Xóa
    7. Thương nhớ người ơi nghĩa đậm đà
      Thơ hợp lòng ta tình thiết tha
      Ta ngỡ hồn ta đã trao gửi
      Xin người nhận lấy dù thoáng qua

      Xóa
    8. Vo Luong 23:44 Ngày 10 tháng 4 năm 2013
      "Nợ một chút thôi phải không anh
      Để đời thêm một chút màu xanh
      Cho cây thêm lá hoa thêm thắm
      Một chút tình thôi mãi nhớ anh"

      Chữ duyên... ta hội ngộ vườn thơ
      Một chiều lang thang cõi mộng mơ
      Từ đó trái tim ta thương nhớ
      Nợ ơi...! biết trả đến bao giờ...???!

      Xóa
    9. Lý Nguyễn Thị 04:01 Ngày 18 tháng 4 năm 2013

      "Thương nhớ người ơi nghĩa đậm đà
      Thơ hợp lòng ta tình thiết tha
      Ta ngỡ hồn ta đã trao gửi
      Xin người nhận lấy dù thoáng qua"

      Một chút duyên thôi... ta gặp nhau
      Nhớ lần tao ngộ... phút ban đầu
      Vần thơ đồng cảm.. người trao gửi
      Có phải vì thương... nên nhớ nhau...?!

      Xóa
  2. TEMMMMMMMMMMMMMMMMM nhé em! hihi

    Trả lờiXóa
  3. Ui, cô nàng nào thật diễm phúc nếu là người được anh chàng trong entry này yêu em nhỉ! hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi biết đâu cô nàng đó là em! anh có nghĩ thế không? :)

      Xóa
    2. Không! Nếu vậy đâu còn chổ cho anh.

      Xóa
    3. Hihi sao anh lại không nghĩ thế? em cứ nghĩ đó là em! để em hỏi tác giả vậy?!

      Xóa
    4. CT đâu có ăn gian?! hihi để khi nào tác giả vào trả lời mà :)

      Xóa
  4. Lắm lời có cánh thế người ơi
    làm em đây sợ chẳng giữ lời
    Mai ngày cuộc sống gặp sự cố
    Liệu còn lãng mạn nữa hay thôi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lãng mạn cho cuộc sông vui tười
      Trên môi luôn nở những nụ cười
      Cuộc đời đã qua bao sóng gió
      Chẳng gì có thể đẩy xô rồi

      Xóa
  5. Bài thơ của bạn hay có nhiều ý nghĩa thâm sâu. Tặng TEM VÀNG bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, bài thơ này anh trai viết tặng em mà... chúc anh một đêm ngon giấc

      Xóa
  6. Cùng phái mà còn mê huống chi là...
    Hay quá... Thật lãng mạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ơi! sao tối nay không nghĩ và viết được gì nè...
      Sao vậy, sao vậy !?

      Xóa
    2. Hihi chắc TL hôm nay bị ai đó... "hớp hồn " rùi nè?! đúng hem?

      Xóa
    3. Đúng! Giờ mới lấy lại được nè.

      Xóa
    4. Ai mà giỏi thế VL? CT tò mò muốn biết quá nè

      Xóa
    5. Sao hôm. Công chúa thứ 100!

      Xóa
    6. woww vậy là cuối cùng VL cũng đã tìm được nàng côn chúa của mình rồi nha, CT chúc mừng VL nè!

      Xóa
    7. Ai lại đi chúc mừng mình bao giờ!

      Xóa
    8. Ai cũng hiểu chì một ngưới không hiều...

      Xóa
    9. Ai chở mùa hè của em đi đâu....?!

      Xóa
    10. Anh! Bằng xe đạp chịu không ?

      Xóa
    11. Xe nào cũng được mà... miễn là có "giấy phép lái xe "hihi

      Xóa
    12. Ai cấp giấy phép cho xe đạp nhờ mọi người chỉ giúp. Chỉ thôi nhưng không được xin cho mình nha.

      Xóa
    13. Chân Tình cấp giấy phép! Có thu phí nè hihi

      Xóa
    14. Sẳn sang hi sinh cả đời trai để đóng phí nè!

      Xóa
    15. chết CT không thu phí "đời trai" đâu! thu rồi cất vào đâu? hihi

      Xóa
    16. hihi thế thì VL chuyển vào thẻ ATM cho CT nhé! Số TK đây: 1234500000 tìm hoài không thấy!

      Xóa
  7. Lâu ngày hôm nay sang thăm em, chúc em trọn niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh một đêm ngon giấc, em lâu nay sức khỏe không tốt và cv bận quá, nên chưa đi thăm anh và các bạn được, đừng buồn em nghen...

      Xóa
  8. Mot chu duyen thoi trong cuoc doi
    Co nguoi ray ruc trai tim coi
    Co nguoi hanh phuc trong em am
    Thay doi duoc khong mot kiep nguoi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một chữ duyên chẳng thành đôi
      Phải thêm chữ nợ gắn cuộc đời
      Chữ duyên chỉ giúp ta hội ngộ...
      Làm sao thay đổi một kiếp người..???

      Xóa
    2. Chữ duyên chưa đủ để thành đôi
      Thôi thế từ đây phải lên non
      Tìm thêm chữ nợ cho tròn đủ
      Nợ kéo duyên lên để lon ton
      ...
      Bí quá dung đỡ chữ "lon ton" hiểu sao cũng được nha CT

      Xóa
    3. Biết Nợ có kéo được lên non
      Hay để duyên kia phải héo mòn?!
      Giá trời đừng bắt duyên với nợ
      Có lẽ tình ta đã vẹn tròn

      hihi CT hiểu mà VL...

      Xóa
    4. Thì CT "hiểu sao cũng được nha CT" mà! hihi

      Xóa
    5. Thế hiều sao là hiểu sao ? Bật mí đi mà.

      Xóa
    6. CT hiểu là chữ NỢ và DUYÊN của VL được các bậc phụ mẫu "se" từ hồi VL còn đi "lon ton" hihi =))

      Xóa
    7. Trời ơi! Tảo hôn kinh khủng that. Còn mặc tả mà cũng không tha! Than ôi!

      Xóa
    8. Thôi VL đừng tham gia "Tập Đoàn Buôn Than" nữa... hiện nay "Than' đang khủng hoảng thừa... trong khi nhiên liệu và giá xăng tăng cao... hihi ngày xưa các cụ vẫn Tảo Hôn đó thôi... CT nghĩ VL cũng vậy

      Xóa
    9. Thế thì hết lớn nổi rồi!

      Xóa
    10. hihi thui khuya quá rồi nè! Thầy Lang ơi G9 nha!

      Xóa
    11. CT ngủ ngon nha. Nhớ mơ chặn đường ai đó để thu phí nha

      Xóa
    12. Ui trời VL ah! CT có phải là Police đâu mà " mơ chặn đường ai đó để thu phí " một giấc mơ ngay trong mơ cũng không thể thực hiện được đó! hihi

      Xóa
    13. Chữ duyên thêm nợ ắt thành đôi
      Dẫu được trăm năm hay nửa đời
      Thiên ý phải chăng hay tự tạo
      Chỉ người trong cuộc hiểu mà thôi

      Xóa
    14. Chữ duyên, duyên nợ nói vậy thôi
      Nhân duyên thiên đã định sẵn rồi
      Có duyên có nợ ắt phải trả
      Cho dù có vật đổi sao dời...

      Hôm nay có ai xuất hiện nè?!

      Xóa
  9. Em mãi chờ anh đến mỏi mòn
    Chờ hoài mong mãi đến héo hon
    Tin yêu ngày ấy đã xa rồi
    Duyên kiếp không thành Từa vào con

    Lý tiếp vần on
    Chúc chân tình vui nhé sao không thấy Chân Tình qua thăm Lý chúc ngủ ngon
    an bình HP!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chờ anh chờ mãi vẫn còn son
      Dù có tàn hơi vẫn mãi còn
      Nhìn con cười nói đau khôn xiết
      Thương nhớ người đi dạ nỉ non

      Xóa
    2. Ngàn năm TÔ THỊ vẫn sắc son
      Làm đá vọng phu đến héo mòn
      Bao nhiêu người giống nàng Tô Thị
      Ngóng đợi tin chồng trên sơn non?

      CT họa tiếp vần ON :)

      Xóa
    3. Hôm nay anh lại lên non
      Tu tiên ít bửa lon ton anh về
      Em đừng đồi dạ quên thề
      Đừng nên hóa đá để về với anh


      Xóa
    4. Anh đi lúc tóc còn xanh
      Lúc về tóc muối tiêu chanh thế này
      Em hóa đá anh đâu hay
      Lời thề vẫn giữ tháng ngày.... vọng phu!

      hihi họa vui với VL ít câu nè

      Xóa
    5. Anh đi cây bưởi còn xanh
      Anh về bưởi đã trên cành ngát hương
      Ngát hương hoa bưởi khắp vườn
      Tầm xuân vừa nụ sao đành vọng phu

      Xóa
    6. Hay quá! trên chuẩn, CT thua rồi nè! :)

      Xóa
    7. Không được ăn gian, bỏ của chạy lấy người nè!

      Xóa
    8. hihi Ct thua rồi mà! đâu có ăn gian? đầu hàng vô đối!

      Xóa
  10. Anh yêu em nhất..một mình em
    Yêu cả đôi môi..chất ngọt mềm
    Yêu luôn những giọt..buồn thương ấy
    Làm ướt mi em..thức trắng đêm..!

    Tìm Thấy chị rồi đó nha! Dạo này giống y như là đứa em trai này bị chị ruồng bỏ ấy! Bơ vơ, đi tìm,...
    Hai lần ở đất chị, mà không gặp được chị! Bổng dưng em giận cái bận rộn, cái vội vã,...!
    Hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHị đâu có như vậy đâu nhà văn ơi, chứ không phải đứa em ni quên chị sao?! "em giận cái bận rộn, cái vội vã,...!" chứ đừng giận chị là được! lấy ai viết bài cho chị đọc nè?

      Xóa
    2. ^^ Thì giận mấy cái đó nên hok gặp đc chị chứ sao nữa. Hì
      Dù sao thì vẫn còn cơ hội gặp chị mà! hi
      Em bữa ni viết hông có cảm xúc nhiều lắm chị ah! Chắc là hết rùi. Híc

      Xóa
    3. HIhi lo bươn chải wa mà... chị em mình còn nhiều dịp mà ha nhà văn! chúc em ngủ ngon nha

      Xóa
  11. Vầng trăng khi tỏ khi mờ
    Khi yêu cuồng nhiệt!"hết"hững hờ Theo ai?
    Để tình năm tháng nhạt phai.
    Lúc say ngọn sóng êm tai gọi mời...!
    Thơ CT rất hay,rất thời sự,
    TÔ THỊ ngàn năm đứng chờ mong
    Ngày nay Phụ nữ cũng đau lòng
    Chúc CT mãi yêu thương đong đầy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vọng phu vẫn đứng chơ vơ
      Ngàn năm vẫn đời vẫn chờ vọng phu
      Biết bao thu lại đến thu
      Người đâu không thấy mịt mù tháng năm
      Bao giờ mới đến trăng rằm
      Người về chốn cũ trăm năm tơ hồng.

      Cảm ơn chị yêu thương, chúc chị một ngày mới vui vẻ yêu thương

      Xóa
  12. Còn son em một đóa hồng
    Hết thương!anh chẳng là chồng của em!
    Bao giờ hết cảnh tối tăm
    Tìm miền quê mới trăn tằm dệt mơ.
    Đợi ai thêu dệt vần thơ
    Cùng tình yêu mới kết tơ duyên hồng..!!

    Chịu làm bà mai nhé CT chúc đêm ngủ ngon,Mơ nhiều mộng đẹp ấm áp HP nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại dương biển rộng mênh mông
      Thuyền đi đi mãi thấy không trở về
      Tha phương đất khách xa quê
      Để thương thương nhớ tái lê cả lòng

      Ui chị gái yêu! cảm ơn chị làm bà mai cho CT nha... thế người đó là ai vậy chị? :)

      Xóa