Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Chiều thứ bảy



Thứ bảy chiều nay..phố vắng tanh
Mình anh như chiếc lá xa cành
Tí tách mưa rơi..chiều thứ bảy
Bơ vơ trên phố chỉ riêng anh..!

Thứ bảy chiều nay..anh nhớ nàng
Chiều buồn một bóng bước lang thang
Xa em..! nhớ quá sao ta nhớ
Cay mắt vì ai lệ đôi hàng..!

Thứ bảy chiều nay..anh vắng em
Quán nhỏ mình anh rượu say mèm
Men đắng..! khô môi..chiều thứ bảy
Gục đầu lẩm bẩm ..."Anh nhớ Em...!"

Thứ bảy chiều nay..nhớ tái tê
Trong cơn say khướt mộng người về
Thì thầm nói nhỏ..."em yêu hỡi"
Hãy nhớ cùng anh..trọn câu thề..!

Thứ bảy chiều nay..mỗi một mình
Còn đâu ngày đó giấc mộng xinh
Nhói lòng..! cố gượng anh tự hỏi
Gặp gỡ làm chi....để chúng minh..!??


Nangvanghoanghon 19:02 Ngày 14 tháng 4 năm 2013


 

Thứ bảy chiều nay… nắng hao hanh
Gió chẳng đưa hương mát ngọt lành
Phải gió buồn không… hay gió nhớ
Nhớ khúc tình thơ… hay nhớ anh…?!

Thứ bảy chiều nay em lang thang
Hoàng hôn biển lấp lánh ánh vàng
Hoa nắng trải rộng tô màu nhớ
Sóng ơi sao chẳng chở thơ sang..?

Giờ này bến ấy bình minh lên
Thứ bảy anh ơi đừng say mềm
Đừng vì men nhớ… buồn anh nhé
Rượu đắng bờ môi mãi nhớ thêm…

Thứ bảy chiều nay… em một mình
Vẽ lên cát trắng một bóng hình
Để sóng nhẹ ru người ngủ nhé
Bình yên dỗ giấc mộng thật xinh

Đừng buồn anh nhé… người thương ơi
Đừng để nhớ thương… trong chơi vơi
Kiếp này nếu chẳng… duyên tao ngộ
Kiếp sau ta sẽ mãi bên đời…


Chân Tình17:57 Ngày 19 tháng 4 năm 2013



Thoắt cái hôm nay là thứ bảy
Thời gian chạy lẹ đến không ngờ
Soi gương..bất chợt buồn biết mấy
Sợi nhớ ngả màu..bởi tình thơ..!

Thứ bảy trời gầm tia sấm chớp
Mây đen vần vũ..gió thét gào
Những giọt mưa buồn rơi nặng hạt
Như tim lịm chết..chẳng xôn xao..!!

Thứ bảy mọi người đi bát phố
Dung dăng từng cặp..mắt đa tình
Có tiếng trẻ con cười khúc khích
Quanh đời hiu quạnh vốn lặng thinh..!

Thứ bảy chợt nghe hồn chùng nặng
Thế giới vẫn vui..đời vẫn êm
Chỉ có trái tim ta..buồn nhớ
Lặng nhìn..mưa trút nước bên thềm..!!

Thứ bảy chiều nay trên biển vắng
Sương mù giăng mắc ngập cõi hồn
Anh cô đơn lắm..nơi xứ lạ
Xa nhà dăm bữa đã thấm buồn..!

Nhớ em nhớ lắm..ướt gối mềm
Nhìn mưa gởi gấm..nỗi niềm riêng
Chao ơi trong tận..cùng thớ thịt
Thấm đẫm cô đơn..nghe buồn tênh..!!


Lê Anh Dũng  03:01 Ngày 28 tháng 4 năm 2013 














Thứ bảy 0 giờ em ngủ chưa
Còn tôi ngồi đếm ánh sao thưa
Mong cho trên đó còn sao lẻ
Làm bạn với mình không kẻo mưa

Thứ bảy qua rồi tôi chẳng hay
Ngoài hiên lất phất hạt mưa bay
Mưa ơi mưa rớt làm chi vội
Cứ để trời quang chiếu nắng mai

Thứ bảy bây chừ mưa cuốn trôi
Vài tia nắng mới cũng phai phôi
Rơi theo giọt nước thành bong bóng
Bong bóng mà sao cũng có đôi

Thứ bảy tuần sau sẽ đến thôi
Thời gian điệp khúc mãi luân hồi
Sau mưa hoa lá sẽ tươi tắn
Không khí trong lành hãy dạo chơi

Huân11:47 Ngày 08 tháng 5 năm 2013






195 nhận xét:

  1. Cứ mỗi tuần lại có thứ 7
    Người ta cười vui đón người cười yêu
    Còn riêng tôi không mong ngày thứ 7
    Thân phận cô đơn thứ 7 thêm buồn

    Thứ 7 ơi đối với tôi là thừa thãi
    Trong lòng tràn ngập nắng chiều xa
    Giá như có một bàn tay nhỏ
    Một bóng hình ai một thoáng thôi

    Thứ 7 lòng tôi lại thấy buồn
    Trong lòng tràn ngập nỗi cô đơn
    Người ơi xa vắng nơi nào nhỉ
    Có biết chiều nay thứ 7 buồn.
    ..
    Thăm em, chúc em cuối tuần vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ bảy anh trai ơi đừng buồn
      Đừng để mắt ai ngấn lệ tuôn
      Buồn xin đừng ghé chiều thứ bảy
      Chiều tím hoàng hôn xin đừng buông

      Thứ bảy xin người cứ mộng mơ
      Cảm xúc dâng tràn trong câu thơ
      Một ngày hoa nắng rơi đầy ngõ
      Thứ bảy yêu thương mãi mong chờ

      Ui anh trai! eg chúc anh trai có những ngày nghỉ cuối tuần vv nhé, không buồn nữa nè!

      Xóa
    2. Em nhớ ngày có anh
      Trời luôn mãi màu xanh
      Cho em luôn mong đến
      Ngày thứ bảy cuối tuần
      Để cùng anh loanh quanh
      Qua từng con phố nhỏ
      In dấu những con đường
      Dấu chân em và anh

      Ơi ngày xa xưa ấy
      Giờ trôi về nơi đâu
      Để giờ mình em bước
      Lặng thầm em nhớ anh
      ...
      Thứ bảy ngồi đây em nhớ anh
      Nhớ từng góc phố khoảng trời xanh
      Nhớ ly chanh đá tay anh khuấy
      Dịu ngọt long em khi có anh

      Xóa
    3. Phố biển chiều nay mưa rơi nhanh
      Giọt thương giọt nhớ rơi vòng quanh
      Mưa rơi nằng hạt đong nỗi nhớ
      Phố biển chiều nay vắng bóng anh...!

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. thứ bảy chiều nay...đến mỗi tuần
      lòng người viễn xứ quá chông chênh
      nhớ ai hay nhớ vần thơ ấy ?
      vẻ lên 1 khúc hát tự tình...
      thứ bảy rồi qua, tháng mấy lần..?
      đầu tuần sẻ đến hết nỗi nên
      áo cơm năng nợ đời xa xứ
      mưa dầu nắng dãi với bon chen.
      THỨ BẢY rồi qua lại sang tuần
      bắt đầu ngày mới với tháng 5
      nhắn ai đồng cảm lời chia sẻ
      mong người ở đó bớt bâng khuâng...!
      com này a2 họa bên nhà mới của CT bên yh chắc là eg chưa đọc nên a2 mang sang nè!

      Xóa
    6. Thứ bảy chiều nay nắng hao hanh
      Biển nghiêng nỗi nhớ nên chòng chành
      Người nơi viễn xứ còn xa mãi
      Đại dương nơi ấy biết có xanh?

      Thứ bảy hạ sang phượng thăm hồng
      Biết người nơi ấy có nhớ không
      Nhớ mùa hạ cũ nơi quê mẹ
      Nghe khúc giao mùa... có bâng khuâng...?

      Cảm ơn anh Hai nhiều nghen... đúng là eg chưa đọc thiệt... chúc anh chị có những ngày nghỉ cuối tuần ấm áp bên gia đình thương yêu

      Xóa
  2. Thứ bấy chiều nay ai sánh đôi
    Mình tôi lẻ bước trong ngõ tối
    Chẳng một bóng người giữa đêm khuya
    Nhớ lại khi xưa đêm tối trời

    Cùng người dạo bước ngắm trăng dơi
    Khi vui anh hat tình êm dịu
    Tôi buồn anh hat đông viên tôi
    Giây phút bên anh thấy yêu đời


    Thú bẩy chiều nay đã khác rồi
    Bao niềm thương nhớ gió cuốn trôi
    Tôi đành ngồi ôm khối tình buồn
    Chẳng hờn chẳng trách tình xa tôi...!

    Đêm nay gió kết hồn tôi với ... người...!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ bảy chiều xưa đã xa rồi
      Phố vắng những chiều bước đơn côi
      Lang thang lạc bước đi vô định
      Lạnh lẽo mình tôi nhớ thương người

      Phố nhỏ chiều nay may vẫn xanh
      Hạ vừa ghé đến thêm hao hanh
      Trời buông cái nóng như đổ lửa
      Mong cơn mưa mát đến ngọt lành

      Phương anh nơi ấy giờ xuân qua
      Khắp nơi cây cối đang nở hoa
      Xin gửi về anh bông hồng thắm
      Cho hạ ghé về tình đậm đà....

      Xóa
    2. Phố biển chiều nay mưa rơi nhanh
      Giọt thương giọt nhớ rơi vòng quanh
      Mưa rơi nằng hạt đong nỗi nhớ
      Lại một buổi chiều vắng bóng anh...!

      Thứ bảy ngồi đây em nhớ anh
      Nhớ từng góc phố khoảng trời xanh
      Nhớ ly chanh đá tay anh khuấy
      Dịu ngọt long em khi có anh

      Thứ bảy chiều nay đã mất anh
      Mình em trên phố vắng loanh quanh
      Lang thang lạc bước đi vô định
      Lạnh lẽo mình em không có anh

      Xóa
  3. Thứ 7 chiều nao có em đợi chờ
    Thứ 7 chiều nay vắng em thật rồi
    Hỏi rằng sao em chẳng đến
    Ôi chiều thứ 7 nhớ thương!
    hihi, tuần mới vui, khỏe nhé Chân Tình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ bảy hôm nao giờ đã xa
      Chờ hoài em chẳng thấy anh qua
      Anh về thăm lại chiều phố biển
      Để nghe biển hát khúc hoan ca

      CT cảm ơn anh nhà báo! CT chúc anh luon nhiều sức khỏe, ngòi bút thêm sắc bén cho nhưng bài viết hay nhé! dạo này em bận quá, chẳng sang thăm cả nhà được... xin đừng buồn em gái nhé!

      Xóa
  4. Cây nhà lá vườn nè em:
    http://www.youtube.com/watch?v=6gP1iN8jzms

    Trả lờiXóa
  5. Bà chị chẳng ghé nhà em chơi gì hết ah!
    ah! mà thích câu này
    Giờ này bến ấy bình minh lên
    Thứ bảy anh ơi đừng say mềm
    Đừng vì men nhớ… buồn anh nhé
    Rượu đắng bờ môi mãi nhớ thêm…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi đừng giận chị mà nhà văn! dạo này công việc chị bận quá em trai! đừng trách cg như vậy chứ! chúc em một đêm ngon giấc nha

      Xóa
  6. Thứ bảy lại về trong tối này
    Rằng em chỉ nắm cánh chim bay
    Anh ơi xa tít màu nhung nhớ
    Có biết em chờ..trong tối nay

    Chắc dạo này CT bận à, thấy ít viết hơn hồi xưa nhỉ. Chúc em mãi xinh tươi nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ bảy lại về với yêu thương
      Chiều nay phố biển hoa nắng vương
      Người đã hẹn rồi nhưng không đến
      Để phố nhạt nhòa trong hơi sương

      Dạo này cv em khá bận chị yêu à... em ít vào blog được, chị khỏe không? thời gian qua vắng chị lâu quá! thấy chị trở lại em rất vui.. anh hai VuCan hỏi thăm chị... chúc chị ngủ ngon nhé

      Xóa
  7. Chị sang thăm em gái nè , tuần mới vui vẻ , may mắn..em gái nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cảm ơn chị, chúc chị gái một ngày mới ấm áp yêu thương chị yêu nhé!

      Xóa
  8. Thứ bẩy chiều nay xa vắng anh
    Trái tim sầu muộn tình mỏng manh
    Phận gái thuyên quyên nỡ tình đành
    Chiều buồn lại sợ áng mây xanh

    Thứ bẩy chiều nay chúc người hanh
    Hạnh phúc đong đầy tình duyên mới
    Nào ai nghĩ được lúc cơ hàn
    Nỡ đoạt "tình"đi kẻ đành hanh

    Mong người mãi mãi Phúc,Lộc,Hạnh
    Tiền tài lộc phước cứ thông hành
    Giầu sang phú quý mướn ô sin
    Chẳng phải ngày tết chúc chân thành

    Ra đi mộng ước vỡ tan tành
    Sinh ra ai cũng hai tay trắng
    Chở về cát bụi cũng trắng tay
    Vậy thế từ đây chẳng phải buồn

    Thăm chúc Chân Tình ngày mới Đong đầy HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị đã chia sẻ và đồng cảm, bài thơ rất hay chị à

      Xóa
  9. thăm em tuần mới vui trẻ khỏe xinh đẹp và hạnh phúc bồng bềnh nhé nàng THỊ NỞ thời internet ...hihi..để
    Thứ7 chiều nay không vắng anh
    không buồn vu vơ khi chiều xuống
    không phải lang thang một bống hình
    không còn đơn lẻ lúc hoàng hôn
    hihi.... luôn cười tươi như hoa em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ bẩy chiều nay "ANH CHÍ" đâu?
      Chăc là đi nhậu để giải sầu
      Thứ bảy mà quên lời đã hẹn
      Đến thăm "em Nở" chẳng thấy đâu?!

      HIhi CT họa vài vần thơ vui với "anh Chí" chúc anh một đêm ngon giấc nha!

      Xóa
  10. Hôm nay vắng anh chiều thứ bảy
    Em lang thang trên phố mưa bay
    Tóc mềm những giọt mưa sủng ướt
    Anh chẳng bên em sưởi ấm bàn tay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ bảy chiều nay trong chênh chao
      Phố biển chiều chợt đổ mưa rào
      Giọt thương giọt nhớ rơi nặng hạt
      Làm trái tim em bỗng nghẹn ngào...

      Xóa
    2. Mưa giăng kín mịt mù trên phố biển
      Ly cà phê ngậm ướt giọt mưa xiên
      Từng giọt nước đọng quanh thành ly nhỏ
      Như trái tim em quay hoắc nổi niềm riêng

      Xóa
    3. Chiều nay mưa đang giăng mờ phố biển
      Cho giọt thương giọt nhớ đẩy nhau rơi
      Góc thân quen... nơi quán cũ em ngồi
      Cà phê đắng... từng giọt rơi thầm lặng...!

      Xóa
    4. Thương thương quá những ngày mưa mưa ấy
      Ta cùng nhau bên quán vắng lặng nhìn
      Trong im lặng bao nhiêu lời muốn tỏ
      Cần nói chi khi ta hiểu thật nhiều
      ...

      Xóa
    5. Ai đếm được mưa rơi hạt bao nhiêu
      Cho nỗi nhớ càng thấm sâu đến vậy
      Biển tại sao cứ bừng bừng sóng dậy
      Cho bão giông sóng ào ạt xô bờ?!

      Xóa
  11. Mưa ơi! mưa giăng sầu nổi nhớ
    Triệu hạt rơi như nước mắt lặng thầm
    Để một mình em lang thang trên phố vắng
    Chiều mưa bay lại thêm nhớ một người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ nơi anh hoa nắng có đầy trời
      Nơi phương em màn đêm buông ngập lối
      Khúc giao mùa Hạ ghé về như vội
      Thắp phượng hồng cho nỗi nhớ lên ngôi!

      Xóa
    2. Giờ nơi anh mùa xuân đang đến
      Để hương hoa tô thắm đất trời
      Còn nơi em giờ đây mưa đang khóc
      Anh ước gì che được lạnh cho em

      Xóa
    3. Giờ phương em đang là lúc trăng lên
      Gió như ru dỗ em giấc ngọt mềm
      Em vào mộng bồng bềnh trên ngọn sóng
      Tình thơ bay bát ngát mấy tầng không

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. Ru em một giấc ngủ mềm
      Đưa em vào mộng ngoan hiền giấc say
      Ngủ đi em hởi cho quên
      Nổi sầu giăng kín sau này em vơi

      Xóa
    6. Ngủ thật ngon nhé người ơi
      Gối mềm dỗ giấc ru hời yêu thương
      Nỗi buồn sẽ chẳng còn vương
      Mộng đẹp sẽ đến bên giường đêm nay

      Xóa
  12. Đêm nay quên hết buồn đau
    Gặp người chao gửi cho nhau hết liền
    Lời du thấm mãi ngọt mềm
    Bao giờ mộng thắm tình thêm ấm nồng

    Đêm nay người đã nồng say
    Còn ai bên này mắt mọng cay cay
    Tin yêu tan vỡ hết rồi
    Lòng còn đau đớn...vẫn mong tình nầy


    Người thì đệm ấm chăn êm
    Người thì bão tố đêm đêm khóc thầm
    Chúc Chân Tình mông đẹp ngủ ngon nhé
    Thêm nhiều áng thơ hay kết nối mỗi tâm hồn,đong đầy tình yêu thương..!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm nay đầu tựa gối mềm
      Nhẹ ru dỗ giấc êm đềm yêu thương
      Bao năm xa cách cố hương
      Chân tình trao gửi vấn vương mặn nồng

      Tha phương nơi ấy vui không?
      Chị ơi cố nhé an lòng bình yên
      Hẹn ngày trở lại an nhiên
      Quê hương đất mẹ vẫn hiền chờ mong

      Chúc chị yêu một ngày mới yêu thương chị nhé


      Xóa
    2. Giờ lên mạng lang thang. Lại nhớ ai rồi phải không nè?

      Xóa
    3. CT đang giờ làm mà... VL nói nhỏ thôi, bà con cô bác cười CT chít đo! Thê VL lại nhớ "người dưng" hay sao ? mà giống CT vậy ta?

      Xóa
    4. HIhi bệnh này không lẽ dễ lây vaỵa sao? nhanh hơn H7 mất rùi

      Xóa
    5. Trời ơi! sao lây bệnh nhanh vậy nè ?

      Xóa
    6. Bệnh lây qua sóng điện từ mà... diện lây lan rất rộng... vi rút kháng tất cả các loại thuốc... hiện chưa tìm ra thuốc đặc trị... hihi

      Xóa
    7. Lạ quá sao hết tu cùng chùa, học cùng trường, giờ lại bệnh giống nhau. Làm sao đây ?

      Xóa
    8. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
      Nhó ai ai nhớ bây giờ nhớ ai ?

      Xóa
    9. Biêt đằng ấy đang nhớ ai?
      Đằng này nỗi nhớ trôi dài tháng năm....

      Xóa
    10. Tháng, năm nổi nhớ xa xăm
      Thời gian trôi mãi còn hoài nhớ mong

      Xóa
    11. Ngày xưa áo trắng phượng hồng
      Giờ xa mãi nhớ tháng năm học trò

      Xóa
    12. Nhớ khung cửa lớp mơ màng
      Nhớ hàng me thẳm thẳng hàng sớm trưa
      Nhớ ai áo trắng khi xưa
      Đi ngang cửa lớp mắt đưa ánh nhìn

      Xóa
    13. Kỉ niệm xưa vẫn còn in
      Ánh mắt tha thiết hay nhìn lén ai
      Nhớ ngày xưa mái tóc dài
      Nghiêng che nón trắng để ai nhớ hoài...

      Ngày xưa nghịch giống con trai
      "Cúp cua" trốn học dài dài xem phim
      Cũng đùa cũng giỡn chẳng im
      Học không chăm chỉ chỉ tìm viết thư
      Trêu ghẹo... viết lách thư từ
      Phá luôn huynh đệ hổng từ một ai
      Dám thách cả các anh trai
      Học trên một lớp thi tài thiệt hơn...

      ....

      Xóa
    14. Nhớ ngày xưa mái tóc dài
      Nghiêng che nón trắng để ai nhớ hoài
      ...
      Thế nên mới có đuôi dài
      Trưa trưa, sớm sớm lén ai đưa về

      Nghịch dữ đa...

      Xóa
    15. Ngày xưa đậmm chất chân quê
      Có đâu thục nữ chỉnh tề như ai
      Chỉ khác ở mái tóc dài
      Các bạn trai cũng dài dài chạy thua
      hái trộm trái... ăn cơm chùa
      Trò nào cũng có... bốn mùa nghịch chơi
      Mẹ từng phạt mãi chán rồi
      Mẹ than mẹ trách... con ời không ngoan
      ....

      Xóa
    16. Vậy mà lại đứng gần ai
      Thẹn thùng má đỏ chân tay như thừa

      Xóa
    17. Tại chiều hôm ấy trời mưa...
      Ghét sao ghét thế mưa đùa tóc em...

      Xóa
    18. Ghét nhưng mưa hãy cứ rơi
      Để em đứng mãi bên người em thương
      ...

      Xóa
    19. Ngày xưa ngố lắm người ơi
      Chẳng biết làm dáng... mưa rơi tội tình
      Người gì mà cứ lặng thinh
      Đứng ngoài mưa ướt giận hay sao?

      Xóa
    20. Ngày xưa bé lắm anh ơi
      Em chưa làm dáng bởi chưa biết buồn
      Lặng thing anh đứng tội tình
      Do trời mưa ướt lạnh mình thôi em

      Xóa
    21. Bây giờ mưa đổ buồn thêm
      Mưa trên nỗi nhớ ướt mềm mắt nai...
      Người xưa giờ bước bên ai
      Biết có còn nhớ mưa dài hôm nao?!

      Xóa
    22. Dù cho trời có xanh xao
      Nghe mưa lại nhớ buổi nào quen nhau
      Trốn trong nổi nhớ tình đầu
      Ngàn thu biết có nổi sầu này vơi?

      Xóa
    23. Tình đầu... giờ mãi xa rồi
      Đừng vương vấn nữa... người ơi thêm buồn
      Xin trời cứ đổ mưa tuôn
      Cho trôi đi hết vấn vương tình đầu...!

      Xóa
    24. Khúc mưa hay khúc nhạc sầu
      Từ em quên hết nổi sầu riêng thôi

      Xóa
    25. Khúc buồn xin chóng phai phôi
      Từ đây hạnh phúc nhân đôi nhé người!

      Xóa
    26. Hai mươi bốn tiếng đã điểm rồi
      Xin người hãy dỗ giấc ngủ thôi
      Không giờ đã đến sang ngày mới
      Ngủ ngon, mộng đẹp,bạn thân ơi!

      Xóa
    27. Nắng chia nữa bãi chiều rồi
      Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
      Sợi buồn con nhện giăng tơ
      Em ơi hay ngủ anh hầu quạt đây...

      (Ngậm ngùi-Phạm Duy)

      Xóa
    28. Cảm ơn người đã quạt này
      Cho em say ngủ đêm say giấc nồng

      Cảm ơn VL... chúc VL ngủ ngon nhé!

      Xóa
    29. Khúc mưa

      Ngày xưa ngố lắm người ơi
      Chẳng biết làm dáng... mưa rơi tội tình

      Người gì mà cứ lặng thinh
      Đứng ngoài mưa ướt giận mình hay sao?
      Lặng thing anh đứng tội tình
      Do trời mưa ướt lạnh mình thôi em

      Bây giờ mưa đổ buồn thêm
      Mưa trên nỗi nhớ ướt mềm mắt nai...
      Người xưa giờ bước bên ai
      Biết có còn nhớ mưa dai hôm nào?!

      Dù cho trời có xanh xao
      Nghe mưa lại nhớ buổi nào quen nhau
      Trốn trong nổi nhớ tình đầu
      Ngàn thu biết có nổi sầu này vơi?

      Tình đầu... giờ mãi xa xôi
      Đừng vương vấn nữa... người ơi thêm buồn
      Xin trời cứ đổ mưa tuôn
      Cho trôi đi hết vấn vương tình đầu...!

      Khúc mưa hay khúc nhạc sầu
      Từ em quên hết nổi sầu riêng thôi
      Khúc buồn xin chóng phai phôi
      Từ đây hạnh phúc nhân đôi nhé người!

      (CT)

      Xóa
    30. Chiều nay lại thứ bảy rồi
      Chân tình có dạo biển chơi không nào?

      Xóa
    31. Wow! ai viết "Khúc mưa" hay vậy VL ơi?!

      Chiều nay mới thứ sáu thôi
      Ngày mai thứ bảy bồi hồi đợi mong
      Hoàng hôn dạo bước thong dong
      Biển xanh hoa nắng sóng lòng trào dâng....

      Xóa
    32. Em đi song vỗ nhẹ chân
      Ru lời anh đó lâng lâng khúc tình
      Nhớ xưa hai đứa chúng mình
      Chiều trên biển vắng lung linh nắng vàng
      ...
      CT viết đó mà! VL chỉ chép lại thôi. VL lẩn thẩn rồi lại nhầm ngày nữa rồi!

      Xóa
    33. Ngày mai thứ bảy mới sang
      Trái tim ai đã rộn ràng thế kia?!
      Hỏi người nơi ấy có về?!
      Để ai mong đợi tái tê cả hồn?!

      VL nhớ nàng mong thứ bảy đúng không?

      Xóa
    34. Nhớ nàng thơ thì có! Nhưng nhớ thứ bảy thì không.
      Thứ bảy buồn lắm VL chỉ mong qua mau.

      Xóa
    35. Hỏi tim có nhớ nàng không
      Hỏi hoài tim nói rằng không có mà
      Ước sao những buổi chiều tà
      Có nàng thơ ấy cùng ta đi cùng
      ...
      Chịu chưa?!

      Xóa
    36. Chiều chiều đi dạo bước chung
      Thả hồn phiêu lãng họa cùng nàng thơ
      Bắc cây cầu nối đôi bờ
      Cho nàng Chức Nữ... đợi chờ Chàng Ngưu

      wow! VL chiều thứ bảy là đi dạo cùng nàng thơ à?! nếu có đi uống cà phê cho CT đi ké nha! hihi

      Xóa
    37. Trời ơi! Nói sao bây giờ...
      Thôi đành ngọng nghịu đứng làm thơ vậy thôi!

      Xóa
    38. Vậy là Vl không cho CT đi "ké" đúng không?

      Xóa
    39. Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
      Nên mới có gã khờ đứng lặng lẽ làm thơ
      ( Xin nhà thơ V.H tha thứ vì đã đạo thơ của Anh)

      Xóa
    40. Đi ké làm sao người ta nói được gì... Ừ mà thôi cũng được vì nàng thơ không biết nói mà mình thì có bạn để cùng ngắm mưa rơi... trong lòng mà buồn thiu!

      Xóa
    41. Đã có chiều nào VL xỏ vào chân đôi giày thể thao và đi bộ lên đến Hồ Mây chưa? sẽ không buồn đâu... những chiều ngắm hoàng hôn từ Hồ Mây... có những bài thơ CT lấy cảm xúc trong lúc đi như vậy đấy ...VL đừng cười CT nha, lãng mạn quá phải không?!... mà VL không cho CT đi ké thì thôi vậy!

      Xóa
    42. Từ lúc ấy VL không lên núi nữa. CT nói đúng đêm ở trên núi ngắm TP thật đẹp nhất là bầu trời đầy sao thấy lòng nhẹ nhỏm, quên đi hết muộn phiền. VL đã nằm một mình ngắm sao như thế suốt đêm đó. Sau đó thì thôi không lên nữa. Sao VL dám cười được vì mình có thua gì đâu... lãng mạng hết biết luôn. Nên cứ lâu lâu lại ngẩn ngẩn, ngơ ngơ đó thôi. Có lúc nào mình được ngồi uống cà phê chung chắc là thú vị lắm hả CT ? Hỏng biết lúc đó thế nào đây nữa...

      Xóa
    43. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  13. Người đã quên rồi nay ở đâu
    Để ta ngày tháng mãi u sầu
    Bôn ba khắp chốn không tìm thấy
    May mắn bây giờ lại gặp nhau

    Chiều vui vẻ nhé Chân Tình ui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy bữa trong người chẳng bình an
      Nhức đầu sổ mũi giọng lại khàn
      Vì vậy Chân Tình không lên mạng
      Hội ngộ nơi này vui ngập tràn

      CT cảm ơn anh Tien Le đã ghé thăm em.. thời gian qua em không được khỏe và công việc cũng bận rôn nữa nên không sang thăm anh được... đừng buồn CT nhé! chúc anh một tối vui vẻ

      Xóa
  14. Thứ Bảy đêm nay trên gác vắng .
    Một mình anh cả một bài thơ .
    Lãng đãng anh vào miền hư ảo .
    Góc nhỏ bình yên lặng như tờ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ bảy đêm nay trăng sáng thêm
      Gác vắng giờ đây vắng ánh đèn
      Mây trôi lãng đãng trong nhung nhớ
      Nghiêng vần thơ nhớ thầm gọi tên.

      CT cảm ơn anh đã ghé thăm CT nhé! chúc anh một tối vui vẻ

      Xóa
  15. Chân Tình đau ốm thật hư sao
    Hay ốm tương tư nhớ anh nào
    Có người săn đón vẫn làm cao
    Hay cần Lý đây ra tay giúp
    Anh Tây thầy thuốc giúp việc nhà

    Chúc CT mau bình phục
    Có người bên cạnh là khỏe de

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân Tình đâu có ốm tương tư
      Chỉ là thương nhớ đến bây chừ..
      Thấy hồn vương vấn theo mây gió
      Biết phải làm sao chữa bây giờ

      Chiều chiều cứ ra ngẩn vào ngơ
      Ngả nghiêng chao đảo đến thẫn thờ
      Bệnh chi mà chẳng thuốc mô chữa
      Đêm nằm ôm gối mộng mơ mơ

      Chị Lý làm mai anh Tây cao
      Tóc vàng da trắng mắt xanh nào
      Đâu hợp tóc đen đi chân đất
      Về nhà nói chuyện... chẳng hiểu nhau..

      CT cảm ơn chị yêu nhiều nè... eg bệnh bình phục lâu rồi chị gái ơi... chỉ tại cv ùn tắc em phải làm cho xong thôi... chúc chị gái yêu một ngày làm việc mới nhiều sức khỏe và niềm vui nhé

      Xóa
  16. Cuối tuần thứ bảy em nơi đâu
    Để cho nỗi nhớ cứ giăng sầu
    Chiều chao mây mỏng trong hờ hững
    Bước buồn lẻ bóng nhớ mãi nhau
    .
    Gặp gỡ bẽn duyên ước mộng cầu
    Hai phương cách biệt mắt quầng sâu
    Trời bày tình đến để hoài vọng
    Rồi đặt duyên vào chuyện bể dâu .............
    ........
    Vui khoẻ nhé -Chân Tình ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối tuần em chẳng muốn đi đâu
      Lang thang trên biển ngắm hải âu
      Nghe sóng nhẹ ru êm bờ cát
      Thả bước phiêu du... ngóng con tầu

      Hạ ghé đến rồi xuân đi đâu
      Đốt cháy niềm thương biển khóc sầu
      Hè về phượng thắm từng đốm lửa
      Hoàng hôn hoa nắng nhớ thương nhau...

      CT cảm ơn anh Minh Lê đã họa cùng CT những vần thơ đồng cảm thật tuyệt vời....! Chúc anh chiều vui vẻ nhé!

      Xóa
    2. Ngày vắng em..đột nhiên buồn ủ rũ
      Con đường về đầy những lá me xanh...
      Chiều thứ bảy..công viên đầy sương phủ
      Anh một mình..ngồi nói chuyện với hư không..!

      Ngày vắng em..như mặt trời không mọc
      Chim quên ca và mây ngủ trên cành
      Chiều thứ bảy..vắng bóng em ngà ngọc
      Nổi buồn nào về ru chín hồn anh..!!

      Ngày vắng em..như chìm trong giấc ngủ
      Chung quanh anh toàn đêm tối hải hùng
      Cùng một lũ côn trùng..rức ray trong tủy rửa
      Ước gì có em..cho rạng rở đời anh..!

      Ngày vắng em..như nghìn trùng câm nín
      Không gian buồn tím ngắt ở trên kia
      Đường phố vắng tanh..không người qua lại
      Anh ngồi nhìn..từng cánh lá me rơi..!

      Xóa
    3. Em lang thang trong buổi chiều vàng rực
      Hoàng hôn về gom giọt nắng chơi vơi
      Trong nỗi nhớ vỡ òa trong tiềm thức
      Anh rất gần… mà sao quá xa xôi…

      Em gói lại chút hoàng hôn đỏ ối
      Chiêu bâng quơ hạt nắng rớt bên trời
      Gió lại đến mây chiêu trôi rất vội
      Hồn rụng rơi theo đôi cánh chim trời….

      Em lặng lẽ nghe biển say đang gọi
      Sóng nhớ ai ôm bờ cát hôn hoài?!
      Màn đên buông em nghe lòng khắc khoải
      Một mình em trong biển nhớ ngập tràn…

      Anh giờ này đang say giấc nồng nàn
      Có cùng em lạc về miền cát trắng
      Đàn em nghe bản Sonata ngày nào
      Sẽ cùng em nguyện ước với trời cao…?!

      Xóa
  17. Thơ của CT sao buồn quá, sang thăm và chúc CT ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em cảm ơn anh chị, em dạo này tâm trạng quá... không viết vui được ạ

      Xóa
  18. Thoắt cái hôm nay là thứ bảy
    Thời gian chạy lẹ đến không ngờ
    Soi gương..bất chợt buồn biết mấy
    Sợi nhớ ngả màu..bởi tình thơ..!

    Thứ bảy trời gầm tia sấm chớp
    Mây đen vần vũ..gió thét gào
    Những giọt mưa buồn rơi nặng hạt
    Như tim lịm chết..chẳng xôn xao..!!

    Thứ bảy mọi người đi bát phố
    Dung dăng từng cặp..mắt đa tình
    Có tiếng trẻ con cười khúc khích
    Quanh đời hiu quạnh vốn lặng thinh..!

    Thứ bảy chợt nghe hồn chùng nặng
    Thế giới vẫn vui..đời vẫn êm
    Chỉ có trái tim ta..buồn nhớ
    Lặng nhìn..mưa trút nước bên thềm..!!

    Thứ bảy chiều nay trên biển vắng
    Sương mù giăng mắc ngập cõi hồn
    Anh cô đơn lắm..nơi xứ lạ
    Xa nhà dăm bữa đã thấm buồn..!

    Nhớ em nhớ lắm..ướt gối mềm
    Nhìn mưa gởi gấm..nỗi niềm riêng
    Chao ơi trong tận..cùng thớ thịt
    Thấm đẫm cô đơn..nghe buồn tênh..!!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em vẫn luôn nhớ về anh nhiều nhất
      Dẫu cách xa hàng vạn dặm biển khơi
      Trong lòng em in đậm mãi một thời
      Trái tim em hồi sinh từ thuở ấy

      Trong một chiều hoàng hôn bừng nắng dậy
      Những bài thơ của sóng nhỏ mang về
      Khi bình minh hoa nắng dệt đam mê
      Và đêm xuống trăng về luôn đúng hẹn

      Em vẫn sống cùng vần thơ kỷ niệm
      Trong lặng thầm yêu dấu chốn bình yên
      Nơi chốn xa… hẳn có lúc anh buồn
      Thì hãy nhớ về em… miền cát trắng

      Dẫu có lẽ một đôi lần em khóc
      Hạnh phúc ngọt ngào qua nước mắt em rơi
      Tay với thinh không, mắt mỏi nhìn trời
      Là anh đến bên em trong ngọn gió

      Thơ và anh… bao yêu thương và nhớ…
      Ta có nhau mãi mãi một màu trời
      Nhớ nhau là hạnh phúc rồi… anh hỡi…
      Biển chiều nay… hoàng hôn nhớ chơi vơi…!

      Xóa
  19. Chúc mấy ngày lễ thiệt là vui nha EM! hihi

    Trả lờiXóa
  20. Mấy ngày cuối tuần Lý vắng nhà
    Ngồi buồn chẳng biết ai thăm ta
    Bệnh tình chưa khỏi vẫn lướt qua
    Chân Tình gửi tặng thơ đậm đà

    Chân Tình đã khỏe chưa mà thơ vẫn mượt mà.mới chúc Chân Tình mau bình phục Lý lằm viện ba ngày thứ hai được về nhà,vào thăm bạn đây

    Chúc em gái trẻ đẹp thần tượng của nàng thơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương thatạ là thương chị nơi xa
      Luôn sang thăm em và tặng quà
      Yêu sao yêu thế vần thơ nhỏ
      Quà của chị yêu ấm tim ta

      Ui em gái của chị sao dám làm nàng thơ được chứ! chị ơi chị bị sao thế? giờ chị chắc vẫn chưa được về? eg xa quá chẳng làm gì giúp chị được. chỉ cầu chúc chị mau bình phục thôi

      Xóa
  21. Sang thăm em, một ngày như ý em nhé

    Trả lờiXóa
  22. "Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh....em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau"
    Anh đừng phụ lòng em nhé!
    Chị CT à, cuối tuần lại đến rồi nè...anh ấy đã chịu xuất hiện sau bao lời kêu gọi trình diện chưa vậy chị? Cuối tuần thật vui nhé chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em BLT.. anh bận lắm em à... em nghe bài hát này nè
      "Chờ anh chờ đến bao giờ
      mấy thu thuyền đã xa bờ
      nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá
      buồn quá cơn mưa hắt hiu
      đưa hồn về trong cô liêu ..."

      Xóa
  23. Anh sang thăm em,chúc em chủ nhật an vui em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều, em chúc anh chị có một tối cuối tuần vui vẻ ấm áp thương yêu nhé

      Xóa
  24. Thứ bảy 0 giờ em ngủ chưa
    Còn tôi ngồi đếm ánh sao thưa
    Mong cho trên đó còn sao lẻ
    Làm bạn với mình không kẻo mưa

    Thứ bảy qua rồi tôi chẳng hay
    Ngoài hiên lất phất hạt mưa bay
    Mưa ơi mưa rớt làm chi vội
    Cứ để trời quang chiếu nắng mai

    Thứ bảy bây chừ mưa cuốn trôi
    Vài tia nắng mới cũng phai phôi
    Rơi theo giọt nước thành bong bóng
    Bong bóng mà sao cũng có đôi

    Thứ bảy tuần sau sẽ đến thôi
    Thời gian điệp khúc mãi luân hồi
    Sau mưa hoa lá sẽ tươi tắn
    Không khí trong lành hãy dạo chơi

    Trả lờiXóa
  25. Thứ bảy này rồi thứ bảy sau
    Ngày đi sao nhớ vẫn không nhòa
    Màu xanh của lá, hoa của nắng
    Vẫn một màu trong héo ngoài tươi
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ bảy chiều nay ngắm từng mây
      Nhung nhớ về anh nỗi nhớ đầy
      Rèm vắng gió lùa mi ướt lệ
      Rào thưa nắng nhạt mắt cay cay
      Không gian sầu nhuốm mờ thân liễu
      Trời đất buồn loang ủ dáng gầy
      Đã mấy ngày rồi đan dệt mộng
      Mà người phương ấy vẫn chưa hay :-( ?!

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Bởi thế hoa buồn gió chẳng lay
      Người xa phương ấy biết không này
      Đêm dài trăng tỏ người sao héo
      Trăng có hiểu dùm cho tối nay...!?
      ...
      Cả hai bài thơ đều thật ý nhị, VL đang tưởng tượng thật nhiều điều mà người viết đang muốn nói trong ấy...
      Đọc thật vui và cứ cười thầm mãi...

      Xóa
    4. Thứ bảy chiều nay hoa nắng bay
      Để vần thơ yêu mãi đong đầy
      Anh có nghe chăng lời gió hát
      Khúc nhạc tình thơ mãi đắm say

      Có lẽ CT là người hiểu nhất phải không VL? và một người nữa đó là anh H... cấm cười nha

      Xóa
    5. Nghe lời anh nói mà như say
      Lòng em dịu ngọt mãi đong đầy
      Em mơ ngày ấy không xa nữa
      Đôi lứa cùng nhau chắp cánh bay
      ...
      Không VL là người hiểu nhất, người hay mơ mộng mà... Phải không CT? Phải cười chứ nhìn con gái đỏ mặt hay lắm, dịp may hiếm có mà! Hi hi...

      Xóa
    6. Ai có về phó biển chiều nay
      Được nghe sóng vỗ khúc nồng say
      Dịu ngọt hương biển hòa trong gió
      Níu chân người ở lại nơi này

      Hihi đúng rồi có lẽ VL là người hiểu nhất, và CT cũng hiểu là VL đang cười gì... quên mất cảm ơn chị yêu Thúy Loan đã tặng CT những bài thơ rất hay! cảm ơn chị yêu thật nhiều

      Xóa
  26. Anh về phố biền chiều nay
    Cho em gửi gió những lời yêu thương
    Theo con đường biền thật dài
    Anh đi để nhớ em hoài nhá anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay biển vẫn ngát xanh
      Gió mơn man thổi ngọt lành hương yêu
      Một lần ghé phố biển chiều
      Người đến không nỡ... nói điều chia xa...

      Xóa
    2. Xa xa biển ngát chân mây
      Lòng người sao nở chia xa chốn này
      Anh đi mà nhớ nơi này
      Nhớ con đường núi bước dài chân em
      ...

      Xóa
    3. Biển xanh cát trắng trải êm
      Ru lòng người đến làm mềm bước chân
      Ghé lại phố biển một lần
      Rời xa chẳng nỡ bần thần hồn ai...!
      .....

      Xóa
  27. CT co cùng biền với VL không ? Sao CT biết nhiều về nơi VL sống vậy ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay lang thang đỉnh Hồ Mây
      Ngắm bãi đá xa thuyền neo đầy
      Bên kia thấp thoáng ngọn đèn biển
      Kề bên kìa tượng Chúa giang tay

      Nếu một lần từ Mũi Nghinh Phong
      Đón gió biển thơm ngát hương nồng
      Triều xuống lộ ra Hòn Bà đó
      Một lần ghé lại... muốn về không?

      Chỉ có "thổ địa" mới hiểu kĩ nơi mình sống thế nào thôi... chỉ cho VL một mẹo "trốn vé"nha

      Muốn trốn vé lên đỉnh Hồ Mây
      Bỏ lối "cáp treo" đi bộ ngay
      Khoảng hai cây số dừng uống nước ( nước mía.. ngon bổ rẻ...)
      Lấy hơi vượt ba con dốc lên ngay

      Thấy cổng gác là... rẽ phải này
      Đi về bên phải năm chục bước
      Chui qua kẽ hở Hồ Mây đây
      Miễn vé ở chơi... suốt một ngày...

      Đọc thế VL có biết đường không?

      Xóa
    2. CT đứng trên đỉnh núi mây có thấy VL không? VL dỡ trong định hướng hay bị lạc đường cứ đi mãi chăc là được...

      Xóa
    3. hihi Ct chỉ lên tới nơi... rồi về thôi... mấy hôm nay thời tiết oi và khó chịu quá... Vl thì làm sao mà lạc đường được chứ?! :)

      Xóa
    4. VL chịu thua CT rồi! VL rất dở định hướng. Đi lạc là chuyện thường ngày ở huyện đó ...

      Xóa
    5. Hihi VL không biết là CT... nhớ đường rất kém... đi đâu cũng phải nhờ "đài dẫn đường đó...

      Xóa
  28. Ủa sao CT giống VL vậy... Mỗi lần đi lạc là ngắm cột mốc quen thuộc cao nhất để tìm đường ra. Người cỏi trên hay mơ mộng nên lạc đường là chuyện thường tình mà... :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi thêm một người nữa vào danh sách "người cõi trên rồi" CT thì chẳng nhơ nổi, lúc nào cũng như " cô bé Maika" đó

      Xóa
    2. 1 với 1 là 2. Hai người cỏi trên đở buồn hơn vì có bạn để nói chuyện mà.

      Xóa
    3. hihi không biết trên làng Blog này có ai muốn gia nhập "hội người cõi trên" nữa không VL?! :d

      Xóa
    4. Có anh NVHH và TL vì có hoàn cảnh giống nhau "... Ra về mới biết rằng thương anh/em rồi... Tình tang...

      Xóa
    5. Ui trời thế thì coi chừng hội bị "quá tải thành viên" mất....

      Xóa
  29. Nên mới có chuyện rằng :
    Hôm qua anh đến nhà em
    Ra về mới biết rằng quên cây đàn... đó mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tình tang
      Hôm qua anh đến nhà em
      Ra về mới nhớ... là quên em rồi.." hihi
      "Đàn ơi... xin cứ than nữa đi
      người giờ... chẳng còn nhớ... điều gì.."

      Xóa
    2. Thìch thật! Nếu quên được thì không phải buồn gì cả CT hở ?

      Đàn ơi... xin cứ than nữa đi
      Cho người lên cỏi trên
      Không còn quên nữa đi
      ...

      Xóa
    3. "Đàn ơi! Thôi cứ lên tiếng than hay cứ
      gieo nỗi oan trên đường lên viễn phương.
      Người ơi! Tôi thường hay muốn biết với
      tình hoa thắm thiết yêu tôi hay yêu đàn. "

      Xóa
    4. Cả hai. Không bỏ sót gì cả!

      Xóa
    5. ui trời! đúng chuẩn " người cõi trên" hihi

      Xóa
    6. Chưa chuẩn phải hỏi như thế này đúng hơn. Yêu tôi hay yêu đàn nhiều hơn. Nghi lắm... Chắc là người cỏi trên yêu đàn nhiều hơn nên mới nhớ "đàn" mà quên "em"!

      Xóa
    7. hihi vụ :nhớ "đàn" mà quên "em"! đây mới trên chuẩn :d

      Xóa
    8. Giờ thì quên đàn và cả em để ra góc quán nhớ người cỏi trên đây (BV đuổi về)
      Nợ anh TL nhiều quá giờ phải cố gắng trả nợ nè... CT phải giúp nha.

      Xóa
    9. CT không bão giờ "lãnh nợ" dùm ai đâu nè đó là điều cấm kị thứ hai không nên làm đó VL à... Tuy là "người cõi trên" nhưng CT vẫn còn tỉnh táo lắm đó!

      Xóa
  30. Bị rớt xuống biển phen này thành cá nóc thôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trời... VL làm sao làm "tiên cá" được chứ?! Không biết đội cấp cứu bờ biển dạo này có tuyển nữ không ha? :)

      Xóa
    2. Khổ quá, rớt xuống biển không ai chịu đưa tay kéo, đành uống một bụng đầy nước to như bụng cá nóc vậy mà thôi...

      Xóa
    3. HIhi CT tưởng VL nhảy xuống biển để mong được "hô hấp nhân tạo"??? =))

      Xóa
    4. Ác thật! Chẳng biết thương ai chút gì cả...

      Xóa
    5. Chứ không phải CT nói đúng sao?! hihi

      Xóa
    6. Một nữa đâu rồi, một nữa ơi!
      Chiều nay biển lại vắng em rồi
      Em đi đâu mất anh tìm mãi
      Để thứ bảy buồn cứ mãi thôi
      ....

      Đâu có! Nhớ CT nên trả lời đó mà. VL còn phải làm nhiều việc nên muốn chọc CT mà không được nè...
      VL nhờ CT viết tiếp bài thơ này nha...

      Xóa
    7. Một nửa đây rồi nửa kia ơi
      Phố biển chiều nay ta dạo chơi
      Em đi phố nhớ hương làn tóc
      Phố vắng em rồi buồn chơi vơi

      CT đi vắng rồi, anh hai Chân Tình viết tiếp có được không bạn? xin bạn đừng trách nhé?

      Xóa
    8. Không gặp CT, gặp được anh Hai đã vui rồi sao trách được. Cám ơn anh Hai thật nhiều.

      Xóa
    9. Phố biển giờ này mưa đang rơi
      Em chẳng thể xuống phố dạo chơi
      Mưa rơi nặng hạt trên lối nhỏ
      Phố giờ vắng vẻ chẳng bóng người ...

      Chúc anh hai và đ tối vv.. VL tối thứ bảy không đi chơi phố sao? Chỗ ct mưa lớn quá

      Xóa
    10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    11. Giờ trời tạnh rồi... trời mát mẻ.... VL có đi bát phố không vậy?

      Xóa
    12. Không CT a. Đi một mình loanh quanh mãi cũng buồn. CT không đi đâu sao ?

      Xóa
    13. CT cũng không... giống VL thôi...

      Xóa
    14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    17. Góc quán chiều vắng ai
      Không gian gió nhẹ lay
      Tiếng nhạc ru trầm lắng
      Thả hồn theo mây bay

      Trong nồi nhớ dịu êm
      Không gian như lặng thêm
      Thèm sao ơi giọng nói
      Của ai buổi chiều êm

      Xóa
    18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  31. Góc cà phê quán vắng
    Hôm nay càng tĩnh lặng
    Chỉ có tiếng hạt mưa
    Lúc rơi dày rơi thưa
    Có hạt rơi đơn lẻ
    Hạt lại buốn se sẽ
    Mưa ơi rơi ít nhé
    Để thấy dáng anh về
    Mưa trôi hết bộn bề
    Cho ngày mai rực nắng
    ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng vàng lại hong cây
      Và em lại trong tay
      Cùng anh chiều nhẹ bước
      Ngắm mây chiều bay bay
      ...

      Xóa
  32. Góc quán chiều vắng ai
    Không gian gió nhẹ lay
    Tiếng nhạc ru trầm lắng
    Thả hồn theo mây bay

    Trong nồi nhớ dịu êm
    Không gian như lặng thêm
    Thèm sao ơi giọng nói
    Của ai buổi chiều êm

    Góc quán cà phê đắng
    Hôm nay càng tĩnh lặng
    Chỉ có tiếng hạt mưa
    Lúc rơi dày rơi thưa

    Có hạt rơi đơn lẻ
    Hạt lại buồn se sẽ
    Mưa ơi rơi ít nhé
    Để mưa đừng ướt áo
    Lạnh hồn em nhớ anh

    Hay là mưa cứ giăng
    Chiều mưa rơi thật nhanh
    Mưa trôi hết bộn bề
    Cho ngày mai rực nắng
    Nắng vàng lại hong cây
    Và em lại trong tay
    Cùng anh chiều nhẹ bước
    Ngắm mây chiều bay bay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quán vắng
      chiều nghiêng
      mưa đong đầy
      Có ai về phố biển
      ngang đây
      Cho ta nhắn gửi
      đôi lời nhé
      Hạ buồn
      biển cạn
      buồn lắt lây...

      CHúc VL một tuần làm việc mới vui vẻ nhé!

      Xóa
    2. CT ốm phải không ? Hôm nay đã bớt nhiều chưa. Làm việc phải giữ sức khỏe CT ạ.

      Xóa
    3. CT không sao mà, thay đổi thời tiết chỉ sụt sùi chút thôi, cảm ơn VL nhiều nha...

      Xóa
    4. Ừ mà cũng tại VL. Nhớ đừng thức khuya nữa và chịu khó uống thuốc cho mau khỏi bệnh.

      Xóa
    5. CT cảm ơn VL, CT không sao đâu, thật đấy... chỉ cảm xoàng thôi mà...

      Xóa
    6. Mưa qua phố biển chiều nay
      Mưa như trút nước buồn thay nổi lòng
      ...

      Xóa
    7. Mưa buồn... có chuyện gì không
      Để tâm vương vấn trong lòng chẳng vui?!

      Xóa
    8. Tưởng quên ngày tháng ngậm ngùi
      Mưa gieo nổi nhớ chôn vùi chưa phai

      Xóa
    9. Thời gian rồi sẽ phôi phai
      Buồn ơi từ giã... đừng hoài khổ đau...

      Xóa
    10. Muốn quên nhưng biết làm sao
      Mưa giăng lại nhớ hôm nào bên nhau

      Xóa
    11. Chiều nay con sóng lao xao
      Biển thêm màu nhớ buồn sâu nổi sầu
      ...

      Xóa
    12. Tháng ngày xưa đó còn đâu
      Bạn ơi xin để bụi màu phôi pha
      Tương lai rực rỡ kết hoa
      Đường đời hạnh phúc thiên đường là đây

      Đừng bao giờ buồn bã nữa VL ạ, thời gian sẽ chữa được mọi vết thương ...... chúc vl một ngày vui vẻ

      Xóa
  33. Chiều cuối tuần
    Anh lặng lẽ
    trở về
    nơi quán vắng..Ngày Xưa

    Nơi anh viết những vần thơ
    dịu dàng như hơi thở...

    Lật lại từng trang
    như lật từng trang vở
    hay trang đời
    năm tháng đã qua mau

    Đến bao giờ...
    Ta sẽ được gần nhau
    Như ước nguyện...
    bên vần thơ say đắm
    Anh vẫn biết...
    trái tim mình đằm thắm
    Và vẫn dịu dàng như thủa ...Ngày Xưa..!

    Anh trở về
    nơi ta đã quen nhau
    lặng lẽ đọc...
    những câu thơ thật khẽ
    như làn mây
    giữa khoảng trời dịu nhẹ
    Em có về ...
    da diết quá chiều nay..?

    Quán vắng một mình
    Anh lặng lẽ...

    Nhớ...!!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nơi em
      mưa giăng đầy góc phố
      Trời nghiêng mình
      đổ gió mênh mang
      Mưa
      nước lênh láng
      tràn trên hè phố...
      vần thơ
      dang dở chực nhòe

      Em
      ngồi lặng
      nghe mưa
      Nhớ
      Đêm mưa
      ngày đó
      vần thơ kỉ niệm

      Mắt nhòa
      trong
      Nhớ.... mênh mang....

      Xóa
    2. Hay nhưng buồn quá CT ạ. Mấy ngày nay VL không làm sao viết được. ..

      Xóa
    3. VL sao vậy? đang có chuyện gì thế?

      Xóa
    4. Cũng như CT thôi... Nhìn mưa... lại tìm lại nơi ấy. Cũng góc quán ấy, chổ này... thêm buồn quay quắc. Muốn quên nhưng dấu vết xưa cũ cứ ùa về. Nếu viết được thì có lẽ nhẹ lòng đi nhiều. Mùa này ngày nào hình như cũng mưa CT ạ.
      ...
      Nhìn nhau thật hãy nhìn nhau
      Mắt môi sao lắm xôn xao thế này
      Ô hay! mưa bụi nào bay
      Sợi vương theo tóc, sợi cay môi hồng
      ...
      Đây là bài thơ VL viết vào những ngày ấy mà lần đầu tình cờ vào Blog đọc thơ của CT và các anh chị cảm nhận nổi buồn muốn chia sẻ VL đã viết lại.

      Xóa
    5. Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi VL ạ, Biết là muốn quên nhưng lòng cứ nhớ! thật khó phải không? Thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu xoa dịu, làm lành mọi vết thương...

      "Nhìn nhau hãy thật nhìn nhau"
      Mong người hạnh phúc tủi sầu qua đi
      Mưa ơi nhắn nhủ điều chi
      Mưa xin trôi hết sân si buồn rầu

      CT luôn cầu chúc cho VL mọi nỗi buồn sẽ vơi dần đi... một ngày mai hoa hạnh phúc sẽ đến bên VL nhé!

      Xóa
    6. Tình đầu những tưởng chìm sâu
      Ai ngờ một thoáng mưa ngâu tìm về
      Nhớ xưa em để tóc thề
      Anh yêu suối tóc mà về không yên
      Giờ đây anh muốn tìm quên
      Mà sao nổi nhớ không tên cứ về
      Phải xưa đừng ngắm tóc thề
      Thì nay đâu phải nặng nề bóng ai
      ...

      Xóa
    7. Buồn quá VL đang nghe lại "Khúc tình xưa" do Lệ Quyên hát
      CT nếu thích nghe lại bài hát này nha
      http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Lo-Le-Quyen/IW6CZBEI.html

      Xóa
    8. Tóc thề xưa xõa ngang vai
      Nồng nàn hương bười khiến ai nhớ hoài
      Bao nhiêu năm chẳng phôi phai
      Chiều nay thấp thoáng tóc dài ai bay
      Phải người xưa đó... không này?
      Nghiêng nghiêng nón trắng tóc mây thẹn thùng
      ....

      Xóa
    9. "Khúc tình xưa" CT cũng nghe nhiều lần rồi... buồn da diết VL à, mỗi lần nghe Lệ Quyên hát, CT đều nghẹn ngào muốn khóc, người đa sầu đa cảm mà

      Xóa
    10. Nhớ xưa em vẫn đi cùng
      Mà nay sao chỉ đường chung... một mình
      ...

      Cám ơn CT thật nhiều, còn sụt sịt chưa hết mà vẫn chịu khó thức khuya chia sẻ cùng VL.
      Giờ thì CT ngủ đi nha... và ngủ thật ngon đừng bắt chước VL.

      Xóa
    11. VL cũng không khác CT đâu... Có khác chăng ngoài lời bài hát Thay lời muốn nói của tâm trạng mình thôi. "Tóc thề" xưa cũng thích các bài hát này lắm...

      Xóa
    12. Mong ngày mai rạng bình minh
      Chẳng còn lẻ bóng một mình người ơi
      ...
      Nè Thầy Lang ơi! phải gương mẫu chứ? CT còn chút việc phải làm trên máy tính mà...

      Xóa
    13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    14. Tóc thề ơi!

      Tình đầu những tưởng chìm sâu
      Ai ngờ một thoáng mưa ngâu tìm về
      Nhớ xưa em để tóc thề
      Anh yêu suối tóc mà về không yên
      Giờ đây anh muốn tìm quên
      Mà sao nổi nhớ không tên cứ về
      Phải xưa đừng ngắm tóc thề
      Thì nay đâu phải nặng nề bóng ai
      Tóc thề xưa xõa ngang vai
      Nồng nàn hương bưởi khiến ai nhớ hoài
      Bao nhiêu năm chẳng phôi phai
      Chiều nay thấp thoáng tóc dài ai bay
      Phải người xưa đó... không này?
      Nghiêng nghiêng nón trắng tóc mây thẹn thùng
      Nhớ xưa em vẫn đi cùng
      Mà nay sao chỉ đường chung... một mình
      ...
      CT cho mượn khổ thơ để VL tặng những ai tóc dài nha...

      Xóa
    15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    16. Ừ thì...là...mà... "Tóc dài" không phải "Tóc ngắn"...!?

      Xóa
  34. Tóc dài em để ngang vai
    Chờ anh bển đó nay mai em về
    Đỏ vàng xanh thắm anh mê
    Em đây áo tím "thủy thề"cùng anh..!?

    Trả lờiXóa
  35. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa