Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Xuân Tình





Này em yêu hỡi..hãy về đây 
Đi giữa mùa Xuân..tay nắm tay..! 
Cùng nghe loài chim..vang ca hát 
Chúc mừng em đẹp..nhất hôm nay..!! 

Mượn gió..ru em..bằng tiếng nhạc 
Vui sao..khi nhìn..thấy em cười..! 
Nét dịu dàng..tình yêu ngây ngất 
Ta bên nhau..thấy Xuân rạng ngời..!! 




Mùa xuân..cùng nhau..ta chào đón 
Để nghe..tiếng hát..giọng thật hay..! 
Nghe mùa xuân vương..trong sắc thắm 
Thấy cuộc đời..hương thơm thật đầy..!! 

Nhìn em..tung tăng..trời nắng mai 
Bên nhau..chúc Xuân..rượu nồng say..! 
Em ơi..anh yêu em nhiều lắm 
Mong duyên..tình đẹp..nhất Xuân này..!!





Lê Anh Dũng  21:50 Ngày 24 tháng 1 năm 2013


Xuân mới đang về trên cỏ cây
Mới trong tà áo với hương đầy
Em nghe nắng gọi mà ngây ngất
Chúc  phúc nơi anh ấm xum vầy
Cho cảnh đông tàn mãi cuốn xa
Tình yêu hạnh phúc thắm duyên hòa
Yêu  thương ấm áp tình quyến luyến
Hạnh phúc lên ngôi được vẹn toàn
Phúc chan tổ ấm với con ngoan
Tràn trề may mắn thêm tài lộc

Đầy lộc may mắn đến toàn gia

















Lê Anh Dũng 00:25 Ngày 11 tháng 2 năm 2013
Én đã rợp trời mai nở thôi
Đông đi Tết lại đến bên rồi
Lời Xuân gửi tặng người em gái
Duyên hồng..hương sắc đượm trên môi..

Một nụ cười cho lòng thêm ấm
Một ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy
Một lời nói cho trọn vẹn niềm tin
Một cái nắm tay cho yêu thương còn mãi
Một sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu
Một chút hờn ghen cho yêu thương tỏa sáng
Một chút tim hồng cho tình yêu thủy chung

Chúc mừng năm mới Xuân Quí Tị 2013

Sending you this present with my heart and with that you'll be happy in fullest measure. May the happiest things always happen to you! Happy Valentine's Day!!! 



Hôm nay...ngày lễ tình nhân..!
Cho em chút nắng..triền miên trong lòng..!! 
Gửi em..tình thắm trời hồng..! 
Cho em nụ ấm..hương nồng mưa môi..!! 
Hôm nay...ngày lễ tình nhân..!
 Cho em một chút..bầu trời yêu thương..!! 
Gửi em..tất cả vô thường..! 
Cho em đồi núi..bước đường anh đi..!! 
Gửi em..vạn chữ tình thơ..! 
Cho em biển nhớ..rập rì bên anh..!! 
Gửi em..ngọn cỏ bờ tranh..! 
Cho em đá sỏi..bên ghành anh qua..!! 
Gửi em..trăng sáng đường xa..! 
Cho em con suối..chảy qua rừng buồn..!! 
Gửi em..gió hú qua truông..! 
Cho em cây cỏ..vấn vương vào người..!! 
Gửi em..tất cả mộng vàng..!
Cho em tất cả..muôn ngàn vì sao..!! 
Gửi em..bờ cõi nơi nào..! 
Cho em từng bóng..cây cao anh nằm..!! 
Gửi em..tất cả âm thầm..! 
Cho em huyền thoại..trăng rằm xa xưa..!! 
Gửi em..thế giới ngọt ngào..!
Cho em hạnh phúc..tràn đầy không vơi..!!!


Nangvanghoanghon
10:07 14 thángg 2 2012





  

103 nhận xét:

  1. Chúc anh ngủ ngon

    Ngủ ngon anh nhé giấc mơ ngoan
    Đêm nồng say, ước mộng ngập tràn
    Gối mềm êm ả ru anh ngủ
    Dỗ giấc yêu thương... đêm nồng nàn

    Trong mơ em đã đến nơi đây
    Mang cả tính xuân yêu đong đầy
    Em đến mang theo chùm hoa nắng
    Mang cả tình thơ với đắm say

    Trăng quê cũng theo bước chân em
    Đến thăm anh đó... trăng ngoài thềm
    Cùng với gió xuân... đang đứng đợi
    Xuân về trong giấc mộng ngọt mềm

    Ngủ ngon anh nhé mộng tình xuân
    Trong mơ yêu thương sẽ thật gần
    Cùng nhau ta hát tình xuân thắm
    Tình xuân nồng ấm hơn bội phần

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gót tiên nhẹ bước giữa vườn xuân
      Hoa ghen... đua nở sắc xuân hồng
      Nhẹ tay em hái cành hoa tím
      Hái cả tình xuân... ước mơ đầy
      ...

      Xóa
    2. Khoảnh khắc giao thừa đang đến gần
      Đất trời đang cùng bước vào xuân
      Ước mong mọi người luôn hạnh phúc
      Cho mùa xuân thắm đẹp bội phần

      Xóa
  2. Trả lời
    1. CT chúc anh nhà báo một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự cát tường

      Xóa
  3. Mong duyên..tình đẹp..nhất Xuân này..!!
    ---
    Anh khoái câu này vì đúng... ý anh! hihi

    Trả lờiXóa
  4. "Trong mơ em đã đến đây" cho mình xin câu nầy nhé. cuối năm vui vẻ bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ được ạ, kính chúc anh chị một xuân mới đong đầy thương yêu ngập tràn hạnh phúc bên nhau nhé

      Xóa
  5. Chờ nhé em ơi xuân anh về
    Chúng mình cùng bước tình hương quê
    Đan dệt yêu thương miềm hạnh phúc
    Cho lòng thoả nguyện với non thề .....hihi...chờ anh nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em dám nào đâu chờ anh về
      Bên anh còn có chị nơi quê
      Chúc anh năm mới thêm hạnh phúc
      Con đàn cháu đống vui bốn bề... hihi CT chúc anh năm mới vạn sự cát tường nghen anh

      Xóa
  6. Em vẫn chờ anh mỗi độ xuân về
    Nguyện cầu cùng ước lời thề quê hương
    Tình ta thắm đượm yêu thương!
    Thỏa lòng mong ước vân vương nghĩa tình
    Chân tình em vẫn một mình
    Mong sao có được bóng hình yêu thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân tình em có một mình!
      Phải chăng không một bóng hình yêu thương?
      ...

      Xóa
    2. Ngày xuân hoa ngập nắng vương
      Chân Tình biết có người thương nơi nào
      Để cho nỗi nhớ nghiêng chao
      Vần thơ lỗi nhịp lệ trào bờ mi...

      Xóa
    3. Ngày xuân hoa ngập, nắng vương
      Không tìm cũng có người thương thôi mà
      Chân Tình ơi hởi đâu xa
      Giao thừa giày đỏ rơi ta đi tìm...
      ...
      Xuân đã đến rồi, vui lên CT không được lỗi nhịp hay lệ trào gì nữa...nha nha nha

      Xóa
    4. Ngày xuân người đến Hội Lim
      Có ai còn muốn đi tìm giày đâu
      Mưa xuân còn thoàng hoa ngâu
      Chân tình vương vẫn nỗi sầu.. niềm riêng

      CT cảm ơn VL nhiều nhé, cảm ơn "thày Lang" nhiều nè, CT cũng chúc cho VL một mùa xuân mới ấm áp tươi vui nhé

      Xóa
    5. Em có về ngang..cho anh hỏi
      Mùa này bên ấy..đã xuân chưa..?
      Nơi đây tuyết mờ..giăng khắp lối
      Dường xuân chẳng biết..có anh chờ..!!

      Anh muốn hương xuân..làm cỏ ấm
      Ủ vào tim óc..những yêu thương..!
      Anh muốn thì thào..mưa lấm tấm
      Cho mầm tha thiết..dậy tơ vương..!!

      Anh muốn làn hơi..ta thở nhẹ
      Để nồng môi má..chút hương say..!
      Anh muốn vườn hoa..thơm rất lạ
      Để xuân xanh ngát..cả nơi này..!!

      Em có về ngang..cho anh nhắn:
      Nhặt dùm anh nhé..chút hương xuân..!
      Để trời phương bắc..không nắng ấm
      Vẫn nghe xao xuyến..đến vô ngần..!!...

      Xóa
    6. Xuân sắp qua rồi em chẳng hay
      Lối về lắc rắc cánh mai bay
      Thương người... nơi tuyết giăng ngập lối
      Chiều xuân thoảng nhẹ mưa bóng mây...

      Phố biển chiều nay ngát hương xuân
      Nhìn ngàn lớp sóng nhỏ lăn tăn
      Sóng đang dào dạt trong khúc hát
      Biển dạo cung đàn khúc tình nhân

      Anh có nghe không biển thì thầm
      Ngủ ngon anh nhé gió sẽ nâng
      Hương xuân đưa khẽ anh vào mộng
      Hoa xuân mềm nhẹ gối anh nằm

      Ngủ ngon anh nhé mộng tình xuân
      Hương xuân đất mẹ ngát nhẹ nâng
      Đào mai em kết chùm hoa nắng
      Một năm hạnh phúc đến bội lần!

      Xóa
    7. Mưa xuân thoang thoảng hương ngâu
      Vườn xuân xanh mướt thêm sâu nổi sầu
      Đường xuân hoa ngập nắng lâu
      Tầm xuân sao để "sầu đâu" mãi sầu
      ...

      Xóa
  7. Xuân đã về đây tay trong tay chị nhé! Chúc chị năm mới Vạn Sự Như Ý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn BLT. chúc BLT một mùa xuân đong đầy yêu thương bên nửa yêu dấu nhé

      Xóa
  8. Tết nay anh không thèm đốt pháo...hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu vậy thì CT mừng cho anh lắm đó! Chúc anh một mùa xuân yêu thương nghen! vạn sự cát tường

      Xóa
  9. Tết nay anh không thèm đốt pháo vì đã có Chân Tình may áo cho anh rồi
    Chị góp chút cho vui Chúc em thành công HP ấm áp nhiều bạn thăm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị yêu qúy, Chúc chị và gđ đón một cái Tết xa quê ngập tràn yêu thương và hạnh phúc nha chị

      Xóa
  10. Chị sang thăm em nè , những ngày cuối năm thật nhiều niềm vui , hạnh phúc ..em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn chị yêu, eg chúc chị một năm mới nhiều yêu thương ấm áp, vạn sự cát tường nghen chị

      Xóa
  11. Fang sang thăm chị Chân Tình
    Mừng mùa Xuân đến vạn niềm vui
    An nhiên, dồi dào thêm sức khỏe
    Hạnh phúc, thành công được vẹn tròn...

    Hì hì... Chị đón tết dzui nhé CT ui !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc Fang năm mới nhiều yêu thương
      Sức khỏe hạnh phúc luôn cát tường
      Năm mới vui vẻ luôn xinh xắn
      Hoa Fang ngọt ngào tỏa ngát hương

      CT cảm ơn em, chúc em một năm mới nhiều yêu thương nghen!

      Xóa
  12. Em đến mang theo chùm hoa nắng
    Mang cả tình thơ với đắm say....
    Và chị đang say say thật rối nè....
    Chúc em gái vui khỏe đón Xuân về nhé - Năm mới thêm nhiều niềm vui mới và mãi mãi xinh tươi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi chị yêu ơi đừng say mà... chúc chị một năm mới thật nhiều sức khỏe đong đầy yêu thương, chúc Miền Trung thương yêu của chị một mùa xuân ấm áp chị nhé

      Xóa
  13. Hoa đào khoe sắc sang năm
    Chúc anh, em, chị bạc trăm đầy nhà
    Rộn ràng vang tiếng hát ca
    Bước đường thành đạt gần xa phát tài
    Năm mới phước lộc đầy tay
    Nhà nhà hạnh phúc điều may an lành
    Chúc luôn khỏe mạnh tuổi xanh
    Yêu Đời, vui vẽ công danh vang lừng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu cảm ơn chú, chúc chú và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự cát tường

      Xóa
  14. ___::__ ... .*"*.*"*.
    /______ "+. _ .+"
    ..|_|_[]__| ..:l-l-l-l-l:..
    .ღღღ_††††_ღღღ.
    »(¯°•.I.l0v3.U!.•°¯)«
    Happy New Year
    〇○°.:2013:.°○〇
    . . . . `·.¸_:☆:_¸.·´. . . .
    Chúc Năm Mới Vui
    Vẻ và Hạnh Phúc!
    Thăng hoa trong cảm xúc và trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn anh trai nhiều nè, chúc anh trai và gđ một năm mới ấp áp, một mùa xuân yêu thương, vạn sự như ý

      Xóa
  15. chú qua thăm Chân Tình mong xuân về con sẽ vui hơn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con cảm ơn chú nhiều nhé, con chúc chú và gia quyến một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự cát tường nha chú

      Xóa
  16. Năm mới, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc CT nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn Vl thật nhiều, sắp bước qua thềm xuân mới CT chúc VL và gia quyến một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự cát tường. Riêng Vl CT chúc VL một năm mới hạnh phúc và thành đạt... và nhanh chóng tìm thấy "nàng công chúa ngủ trong rừng" của VL nhé :)

      Xóa
    2. CT cũng thật vui và hạnh phúc nha. Gần giao thừa rồi đó...CT đi hái lộc đừng quên đánh rơi giày nha, Hoàng tử của CT sẽ nhặt được đó và hạnh phúc sẽ sớm mỉm cười cùng CT. CT và VL cùng chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả mọi người trong năm mới nha.

      Xóa
    3. CT cảm ơn Thày Lang nhiều nè... CT chỉ sợ khi CT chưa kịp đánh rơi giày... các chàng đã "bỏ chạy mất dép " hết thì buồn lắm... hihi một năm mới an lạnh vạn sự cát tường VL nhé

      Xóa
  17. Nhân dịp năm mới xuân Quý Tỵ Anh sang chúc Em và gia đình một năm mới tràn ngập tình yêu và Hạnh phúc ! một năm gặp nhiều may mắn Em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh thật nhiều nè, nhân dịp xuân mới CT cũng kính chúc anh cùng gia quyến một năm mới thật nhiều sức khỏe vạn sự như ý nha anh

      Xóa
  18. Đào thắm mai vàng tỏa sắc xuân
    Chúc em hạnh phúc thêm bội phần
    Vui tết xuân này ta nâng chén
    Cùng chúc bạn bè mừng đón xuân.
    Chúc em năm mới xinh tươi, vui duyên mới và có thật thật nhiều cảm xúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa dào phương Bắc đượm sắc xuân
      Chúc anh sức khỏe thêm bội phần
      Vui vẻ thành đạt thêm hạnh phúc
      Một năm mới đến trong an lành

      CT cảm ơn anh thật nhiều, chúc anh cùng gia đình môt năm mới an lành hạnh phúc, mọi sự cát tường nghen!

      Xóa
  19. Năm mới chúc bạn vui vẻ hạnh phúc, tài lộc ngập tràn bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh chị, chúc anh chị một mùa xuân yêu thương và hạnh phúc bên nhau

      Xóa
  20. Chị thăm Chúc Mừng Năm MowisChaan Tình
    Chúc em trẻ đẹp muôn phần
    Như nàng Bạch Tuyết cho tầm tay em
    Tết này hoàng Tử tới thăm
    Cùng em sánh bước du xuân mọi miền
    Chúc em sinh đẹp diêu hiền
    Sang xuân tình thắm vui duyên Chân Tình
    Lý góp vui chut
    Chúc cộng đồng trên mạng một năm mới an Khang Thịnh Vượng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc chị năm mới sức khỏe nhiều
      Ấm áp hạnh phúc trong thương yêu
      Một mùa xuân mới thêm tuổi mới
      Thành đạt, công danh,phúc lộc nhiều

      CT cảm ơn chị ghé thăm, CT chúc chị một mùa xuân ấm áp yêu thương, gửi đến chị chút nắng của xuân Phương Nam quê hương chị nhé

      Xóa
  21. Bạn đã cho mọi người được thưởng thưc bài hát
    Đầy ý nghĩa trong dịp tết Chúc Chân Tình một năm mới thành đạt HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị thật nhiều, chúc chị một mùa xuân an lành ấm áp chị nhé

      Xóa
  22. Chúc Mừng Năm Mới 2013
    Xuân về rộn rã tiếng cười
    Cùng nhau ta chúc người người yên vui
    Chúc mừng năm mới an lành
    Dồi dào sức khỏe công danh vẹn toàn
    Chúc cho phúc lộc đầy nhà
    Bạc tiền rủng rỉnh quanh năm bên mình
    Chúc người tuổi thọ vô niên
    Con đàn cháu đống an nhiên sum vầy
    Chúc cho tất cả mọi người
    Một năm thịnh vượng ...tiếng cười reo ca !
    HAPPY NEW YEAR 2013

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc anh năm mới sức khỏe nhiều
      Vui rộn tiếng cười trong thương yêu
      Một mùa xuân mới trong hạnh phúc
      An nhiên, vui vẻ Phúc, lộc nhiều

      Xóa
  23. Én đã rợp trời mai nở thôi
    Đông đi Tết lại đến bên rồi
    Lời Xuân gửi tặng người em gái
    Duyên hồng..hương sắc đượm trên môi..

    Một nụ cười cho lòng thêm ấm
    Một ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy
    Một lời nói cho trọn vẹn niềm tin
    Một cái nắm tay cho yêu thương còn mãi
    Một sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu
    Một chút hờn ghen cho yêu thương tỏa sáng
    Một chút tim hồng cho tình yêu thủy chung

    Chúc mừng năm mới Xuân Quí Tị 2013
    Chúc em những ngày Xuân đầu năm được nhiều ấm áp và đong đầy yêu thương nhé..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân đã về rồi khắp muôn nơi
      Mai đào khoe sắc thắm rạng ngời
      Nhớ người viễn xứ bên biển nhớ
      Xuân về biết nơi ấy có vui?!

      Một lời chúc trong mùa xuân mới
      Một lời nhắn gửi nơi xa xôi
      Chúc anh mùa xuân thật ấm áp
      Vạn sự an lành mãi vui tươi

      Anh trai ơi hôm nay đã là mùng 4 Tết rồi...eg rất cảm động trong lúc công việc bận như vậy anh trai vẫn dành những giây phút nghỉ ngơi quý báu của anh ghé thăm em....! Năm mới em cũng chúc anh thật nhiều sức khỏe bình an,vạn sự cát tường, cho eg gửi lời chúc đến mẹ và gđ anh trai nữa nhé!

      Xóa
    2. Valentine..mùa yêu thương muôn thuở
      Tạc chữ tình..trao gởi đến người thơ
      Kết mây trôi..ta dệt dáng em mơ
      Xây mộng ước..dưới trời xa thương nhớ..!

      Hồng một đóa..tặng em..đừng bỡ ngỡ
      Ép vào lòng..hương sắc của yêu thương
      Dẫu xa xôi vạn nẻo..dẫu muôn phương
      Xin em giữ..cuộc tình không biên giới..!!

      Thơ anh viết..một lần xin trao gởi
      Dòng thơ tình..đậm nét chữ thương yêu
      Để mai kia..em có nhớ nhung nhiều
      Nhìn nắng vàng..cuối trời chiều..thôi vương vấn..!

      Trăng trải bóng..soi nghiêng đời hương phấn
      Ngây ngất trời..nhan sắc bóng tình nhân
      Anh yêu em..tình xa vẫn thấy gần
      Và yêu mãi..trăm năm..tình bất diệt..!!

      Anh chúc em ngày lễ tình nhân có thật nhiều yêu thương và đong đầy niềm vui...
      Ả nè đừng cám ơn anh, có được 1 niềm vui từ nơi em gái để ngẫu hứng làm thơ là anh vui rồi..Mùa xuân mãi đẹp em nhé..!!

      Xóa
  24. Chị sang thăm , chúc em gái một năm mới trẻ đẹp , bình yên và vạn sự như ý em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị yêu nhiều nè, em cũng chúc chị một mùa xuân ấm áp đong đầy yêu thương nghen!

      Xóa
  25. Bình an cho cả thế gian.
    Thân tâm an lạc thân nhân muôn nhà.
    Bạn bè thân hữu gần xa.
    Cát tường ,vạn phúc ,vinh hoa cả đời.
    Chị đã thay đổi 1 chút....không thích giao lưu trên thế giới ảo,nếu có duyên ,mong rằng chị em mình sẽ gặp nhau ngoài đời em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị đã ghé thăm, em cũng rất vui nếu được gặp chị trong thế giới không ảo

      Xóa
  26. "Xuân tình rạo rực năm qua
    Năm nay lại thấy mặn mà hơn xưa"
    Hì..., chúc người ẹp Hải Phòng năm mới nồng nàn nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi sao anh LB cứ đổi địa chỉ cho CT hoài vậy? CT không phải người của Thành phố hoa phượng đỏ đâu ạ! chúc anh một năm mới vui vẻ, vạn sự cát tường nhé

      Xóa
  27. CHÚC MỪNG NĂM MỚI CHAN HÒA TÌNH XUÂN !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu cảm ơn chú, chúc chú một mùa xuân ấp áp vui vẻ an lành cho những bài thơ hay chú nhé

      Xóa
  28. VẠN LỜI CHÚC SUM VẦY HẠNH PHÚC
    TẾT QUÝ TỴ SUNG TÚC AN KHANG ...
    THẢO SANG THĂM CT ..CHÚC CT VÀ GD MỘT MÙA XUÂN BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC NGHEN ...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn TT chúc bạn và gđ một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, vạn sự như ý cát tường nhé

      Xóa
  29. XUÂN ĐẾN RỒI ĐÂY EM BIẾT KHÔNG
    ANH NGHE RẠO RỰC MÃI TRONG LÒNG
    MUÔN HOA ĐUA SẮC CHEN NHAU NỞ
    THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XA MÃI ĐỢI TRÔNG

    Chúc em những ngày Xuân đầm ấm yêu thương của mọi người nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc anh một năm mới thuận hòa
      Vần thơ dào dạt mãi thăng hoa
      Một mùa xuân mới vui hạnh phúc
      Năm này hội ngộ người thương xa..

      CT chúc anh và gđ một năm mới nhiều sức khỏe, an vui vạn sự cát tường anh nhé

      Xóa
  30. CT ơi! Năm mới Bình An Tâm Thật Nhẹ Nhàng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh Huân nhiều nhé, CT cũng chúc anh một năm mới an vui, nhiều sức khỏe, vạn sự cát tường... có "tin vui" đừng quên mời CT nha :)

      Xóa
  31. Chúc em gái một năm mới với những niềm vui mới, thành công trên cong dường cong danh và sự nghiệp nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị, CT chúc chị và gđ một năm mới nhiều sức khỏe an vui, vạn sự như ý nha chị

      Xóa
  32. Gia đình Ninh'bog sang thăm, mến chúc em và gia quyến năm mới sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn gđ anh chị thật nhiều nè, xuân mới CT kính chúc anh chị một năm nhiều sức khỏe, vạn sự cát tường nha

      Xóa
  33. Tháng Hai trời bỗng ngoan hiền
    Tình thơ thắm thiết như tiền duyên xưa
    Vai xuân tóc xoã ngang vừa
    Tình xuân chớm nụ theo mùa xuân sang

    Áo tình... ấm áp lụa là
    Vui con bướm lạ... mơ hàng cau xa
    Tình đầy theo tháng năm qua
    Yêu thương khôn lớn... thấm vào tình thơ ...!

    Dù cho cách trở... ngang trời
    Em trong gió núi anh ngoài biển khơi
    Tình không theo gió hao gầy
    Tình xuân mãi ấm... sum vầy có nhau ...!!!

    Mỗi lần qua thăm blog em gái yêu, chị cảm thấy rất ấm áp và tràn ngập yêu thương.
    Nhân dịp tết đến chị chúc em yêu....

    Đẹp như hoa hồng
    Thành công như Cúc
    Hạnh phúc như hoa Mai
    Phát tài như hoa Pháo
    Độc đáo như hoa Lan
    An khang như hoa Huệ
    Trí tuệ như hoa Sen

    Xuân Quí Tị 2013

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị đã ghé thăm và tặng thơ, em cũng chúc chị một mùa xuân ấp áp yêu thương và hạnh phúc nha

      Xóa
  34. Chúc em năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ và vô số niềm vui em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị gái yêu, em chúc chị một năm mới nhiều sức khỏe, ấm áp yêu thương, vạn sự cát tường nha chị yêu

      Xóa
  35. Năm mới an khang tịnh vượng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh chị, chúc anh chị một năm thatạ happy bên nhau nhé

      Xóa
  36. Chúc em những ngày xuân hiền hòa vui vẽ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh thatạ nhiều, chúc anh một mùa xuân nhiều yêu thương anh nhé

      Xóa
  37. Xuân về_an khang, Chân Tình nhé
    Tết đến_hạnh phúc, xoắn xít dzui
    Tháng ngày_sẽ trôi cùng mong đợi
    May mắn_phúc lộc luôn bên người !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc anh một mùa xuân thắm xanh
      An nhiên vui vẻ phúc lòng thành
      Luôn được chở che trong tay Chúa
      Xuân về hạnh phúc đến bên anh

      Xóa
  38. ai đem xuân trước ngõ tôi
    để hàng cau cuối đầu côi cút chờ
    để xa xanh thoáng mây mơ
    cho chim én lượn cánh thơ thẫn chiều ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lá trầu tựa trái tim yêu
      Ai họa hình dáng những chiều chờ mong
      Trầu cau vôi quện sắc hồng
      Tô Thị ai tọa dáng bồng con thơ...?!

      Xóa
  39. Chúc mừng năm mới Quý Ty nồng nàn yêu thương ngập tràn Hạnh phúc phơi phới niềm tin bạn Chân Tình nhá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh Bruno, chúc anh và gđ một mùa xuân ấm áp, an lành và yêu thương nhé

      Xóa
  40. Thật vui và mừng lắm CT ạh !

    Bạn cũ tìm nhau xuân hội ngộ
    Thắm tình xưa ấy cứ ngẩn ngơ…

    Chúc CT một mùa xuân thật rạng rỡ xinh tươi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn cũ đến thăm thật bất ngờ
      Ngày xuân để lại những vần thơ
      Dù rằng chỉ qua trang mạng ảo
      Tình bạn thâm giao... ấm vần thơ

      CT chúc anh một năm mới nhiều sức khỏ an lành và hạnh phúc nhé

      Xóa
  41. ANH về rộn rã chiều xuân
    CHÚC em rạng rỡ muôn ngần đẹp xinh
    MÙA qua khẽ nắng lung linh
    XUÂN nay đẹp quá chúng mình bên nhau
    YÊU em yêu mãi ngàn sau
    THƯƠNG em thương mãi tình sâu mặn nồng
    NGẬP trong sắc thắm hoa hồng
    TRÀN trong nỗi nhớ bồng bồng tình anh
    MÃI trời cao ngút long lanh
    MÃI tình anh đó trong xanh ngập tràn
    BÊN em say đắm nồng nàn
    EM ơi hạnh phúc ôi ngàn ngát hương…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHÚC anh một năm mới bình an
      ANH em bè bạn tình chứa chan
      XUÂN về ấm áp trong hạnh phúc
      AN nhiên vui vẻ xuân rộn ràng
      LÀNH lạnh mưa xuân hoa đào thắm
      YÊU lắm hoa mai lấp lánh vàng
      THƯƠNG người xa xứ nhớ dâng tràn

      Xóa
  42. CHÚC MỪNG NGÀY LỄ TÌNH YÊU !
    HÃY TÌM VÀ GIỮ LẤY MỘT TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CHÂN TÌNH À !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chú, cháu chúc chú một valentine ấm áp hạnh phúc bên gia đình thương yêu chú nhé

      Xóa
  43. Chúc em nhé xuân về đón hạnh phúc
    Của người xa ấm mãi miền chân quê
    Tài lộc đến theo xuân mới đề huề
    Đẹp ý nguyện trăng thề tình ôm mộng ............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc anh xuân về trong hạnh phúc
      Hương xuân ấm áp đậm thương yêu
      Một mùa xuân thắm đào mai cúc
      Tình xuân vui thắm duyên thơ....

      Xóa
  44. Đầu năm hái Lộc chưa em
    Xin sâm hái quẻ cho thêm bạn befChaan tình lộc
    Chân Tình LỘC PHÚC đề huề
    Sang xuân ấm áp tình về bên em
    Chân Tình sang chị họa thơ xuân nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đầu xuân em vẫn phân vân
      Hái thêm lộc biếc dành phần người xa
      Chúc chị hạnh phúc vui nha
      Một năm như ý thuận hòa ấm êm

      Xin lỗi chị mấy bữa nay em mới vào blog... không biết bên ấy còn xuân không?

      Xóa
  45. Xuân nồng thắm đượm tình thơ
    Tha phương ta vẫn ngẩn ngơ quê nhà
    Cầu mong Hạnh Phúc ngần xa
    Tết qua xuân đến thơ quà tặng nhau
    Chúc Chân Tình mãi là người tình trong mộng
    Thơ hay bay chải rộng ước mong ai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình thơ theo gió vượt sông dài
      Qua bao biển rộng lướt cánh bay
      Xuân về phơi phới tình thơ ấm
      Cho nụ cười xinh thắm môi ai

      Chúc chị xuân về thắm ước mơ
      Yêu thương hạnh phúc tràn bến bờ
      Tình xuân ấm áp dù tuyết lạnh
      Vần thơ xao xuyến trong xuân mơ

      Xóa
  46. Ai người chờ mãi bến mơ
    Cho câu thơ mãi ngẩn ngơ sớm chiều
    Nơi đây xứ Tuyết tiêu điều
    Câu yêu thương nhớ như diều đất dây
    Nửa vòng trái đất về đây
    Mong tìm một nửa vầng trăng...không mờ
    Bao giờ tìm được bến mơ
    Tình người thương nhớ vần thơ CHÂN TÌNH

    Chúc Chân Tình mãi tỏa sáng HP yêu thương tràn bến bờ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết thuyền chẳng ghé được bến mơ
      Trái tim thương vẫn mãi mong chờ
      Ngày ngày mong mỏi chờ sóng nhỏ
      Vẫn chuyển dùm em những vần thơ

      Biết người nơi xứ tuyết trắng bay
      Bao đêm nhung nhớ tuýet phủ đầy
      Vần thơ nức nở trong thương nhớ
      Biết bao giờ mới... được xum vậy?

      CT cảm ơn chị yêu thương luôn ghé thăm em và viết tặng những vần thơ đồng cảm

      Xóa