Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Xin cho anh.... Xin cho em.....


Xin cho anh...
Mơ thấy..cuộc đời thật đẹp
Nắng đổ dài theo từng bước anh đi
Nghe đâu đây tiếng ai đó thầm thì
Một lời chúc "ngày thật vui, anh nhé..!" 



Xin cho em...
Mơ thấy..cuộc đời muôn vẻ
Bao nụ hoa như khoe sắc khoe hương..!
Hàng thông vui vi vu hát bên đường
Một ngày mới..mang tình yêu tuyệt đẹp..!! 
Rồi một buổi..giữa chiều Đông rét mướt 
Bao nhiêu cây bỗng nhú lộc..đâm chồi..! 
Em cất tiếng..! Và lòng ta phơi phới 
Dù một lần chưa chạm tới bờ môi..!! 

Gió thổi hết bao mây đen u ám 
Xuân đến rồi nắng ấm..ấm hửng lên..! 
Và trong ta..không chút bụi u phiền 
Em đã đến và Xuân bừng hương sắc..!! 

Xuân ơi Xuân..Xuân của Trời của Đất 
Có nghe không chim cất tiếng gọi đàn..! 
Có nghe không tiếng nước chảy..băng tan 
Tiếng nhựa sống chảy tràn trong lộc biếc..!! 

Và xa nữa..trên bầu trời xanh biếc 
Từng đàn chim mải miết trở về nhà..! 
Dưới chân đê cỏ xanh mượt bao la 
Nhìn cặp trâu..nhởn nhơ đang gặm cỏ..!! 

Xuân đẹp lắm..ta cùng nhau chào đón 
Với không gian..Vũ trụ..muôn loài..! 
Để mùa Xuân không của một riêng ai 
Em..Xuân thắm cho lòng ta trẻ hoài..!!

Ngủ ngon em nhé câu ru
Xua tan băng giá..sương mù đón Xuân
Ngủ ngon em nhé mộng mơ
Đời vui hạnh phúc..xuân về có nhau..!

Nangvanghoanghon 00:21 Ngày 04 tháng 2 năm 2013




Xin cho em
mơ thấy đời thật đẹp
Ngày bình yên... chẳng còn nỗi ưu phiền
Xin cho em... một lần thôi được ngắm
Nụ cười anh... và ánh mắt thật hiền
Xin cho em ... một mùa xuân ấm áp
Nắng xuân về... cho ngày mới yêu thương





Xin cho anh
Cuộc đời luôn tươi đẹp
Cho yêu thương luôn ấm áp đong đầy
Cho mùa xuân tình yêu lại bừng cháy
Cho vần thơ mãi chấp cánh cao bay

Xin cho em
Được nghe bản sonata
Dưới ánh trăng, dòng Danube nên thơ
Xin cho em nụ xuân thì ấp
Cho yêu thương mãi ngọt lịm bờ môi

Xin cho anh, một xuân hồng phơi phới
Cho tình yêu, hạnh phúc mãi nhân đôi
Xin cho anh, yêu thương về ngập lối
Mãi nồng nàn xuân ấm áp rạng ngời

Chân Tình  22:23 Ngày 04 tháng 2 năm 2013




47 nhận xét:

  1. Xin cho anh
    Cuộc đời luôn tươi đẹp
    Cho yêu thương luôn ấm áp đong đầy
    Cho mùa xuân tình yêu lại bừng cháy
    Cho vần thơ mãi chấp cánh cao bay

    Xin cho anh, một xuân hồng phơi phới
    Cho tình yêu, hạnh phúc mãi nhân đôi
    Xin cho anh, yêu thương về ngập lối
    Mãi nồng nàn xuân ấm áp rạng ngời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nam moi chuc vui ve tre dep va vang su nhu y nhu nhung dong tho tren

      Xóa
    2. CT cảm ơn anh David Le nhiều nha , chúc anh và gđ một năm mới vạn sự cát tường

      Xóa
  2. "Xin cho EM
    Cuộc đời luôn tươi đẹp
    Cho yêu thương luôn ấm áp đong đầy
    Cho mùa xuân tình yêu lại bừng cháy
    Cho vần thơ mãi chấp cánh cao bay"
    Tối ấm áp yêu thương và ngủ ngon nha em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh một mùa xuân mới ấm áp tươi vui

      Xóa
  3. Xin cho em yêu thương về ấm áp
    Tình chớm nở nồng nàn mãi trên môi
    Xin cho em trong nắng ngập nụ cười
    Tuổi mãi xanh rạng ngời xuân thắm.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cho xuân hoa đào thêm sắc thắm
      Cho mai vàng ấm áp nắng yêu thương
      Xin cho xuân về mọi miền đất nước
      Rộn tiếng cười trên khắp nẻo đường

      Xóa
  4. Lửa tình em ngỡ tắt rồi
    Vào đây lại thấy tình ngời sáng lên
    Xa quê như lạc mất thuyền
    Giờ đây gặp ngỡ bạn hiền muôn phương
    Lời thơ thắm đẫm tình thương
    Nhớ về nguồn cuội quê hương ân tình
    Biết ai chia sẻ chântình cầu nối bạn hiền muôn phương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Xuân đẹp lắm..ta cùng nhau chào đón
      Với không gian..Vũ trụ..muôn loài..!
      Để mùa Xuân không của một riêng ai
      Em..Xuân thắm cho lòng anh trẻ hoài..!!

      Xóa
  5. Xin cho mùa xuân mãi đến bên đời
    Ươm nụ thắm chồi non xanh biếc
    Xin cho người mãi được yêu thương
    Cho hạnh phúc rạng ngời trên nét mặt... Ngày mới vui tươi chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cho yêu thương về trên môi mắt
      Tiếng cười trong ngọt lim bờ môi
      Xin cho hoa nắng về rơi ngập lối
      Xuân rạng ngời về khắp nơi nơi

      CT cảm ơn BLT chúc BLT một đêm ngon giấc nha

      Xóa
  6. Xin cho em, cho anh, cho tất cả chúng mình xuân về, tết đến sum vầy... bài thơ rất cảm xúc, đúng nhịp thơ những ngày giáp tết! good.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nè, chúc anh một đêm ngon giấc

      Xóa
  7. Xin cho anh một mùa xuân ấm áp
    Xin cho em một mùa xuân yêu thương
    Xin hai ta tay nắm một con đường
    Bình yên nhé trên con đường hạnh phúc

    Chúc em năm mới vạn sự như ý nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân yêu thương ngàn lời yêu thương chúc
      Chị luôn vui ấm áp mùa xuân này
      Vần thơ yêu luôn dào dạt đắm say
      Cho đất trời thắm một mùa xuân mới

      CT chúc chi và gđ một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự cát tường

      Xóa
  8. Cho em một giấc mơ hoa
    Để em hát khúc thiết tha tình nồng
    Cho em ngày mới nắng hồng
    Để em sưởi ấm cõi lòng giá băng
    Cho em này một vầng trăng
    Để soi chung bóng, sông ngân bắc cầu
    Cho em trầu thắm, tròn cau
    Để em xếp chữ bên nhau chung nhà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho em một chút mặn mà
      Để thương để nhớ để mà chờ mong
      Xin cho em những nụ hồng
      Nụ còn e ấp sương trong hương thầm
      Cho em một tấm tình nồng
      Thủy chung son sắc tơ hồng vấn vương

      Xóa
  9. Xin đôi ta con tim hoà chung nhịp
    Xin chúng mình hạnh phúc thiên thu sau
    Luôn đong đầy khúc hát của tình sâu
    Cho ái ân không bao giờ vơi cạn .............
    ...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cho xuân về trên khắp nẻo
      Tiếng yêu thương ngọt lịm cả bờ môi
      Xin hoa xuân nở bừng khoe sắc mới
      Người người vui, nụ cười thắm bờ môi

      Xóa
  10. Xin cho em - Xin cho anh
    Một mùa Xuân chan hòa tình yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cho mọi người hạnh phúc cát tường
      Năm mới đến may mắn trong cuộc sống

      Xóa
  11. xin xuân về cho hai người hạnh phúc
    dẫu xa nhau nhưng bổng hóa thật gần
    tim hòa tim từng nhịp rung ngân
    câu thơ viết thay nhịp cầu hẹn ước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chúc em năm mới nhiều hạnh phước
      Tiếng yêu anh ngọt lịm bờ môi
      Xin cho em một ngày về chung lối
      Bên người thương hạnh phúc mới nhân đôi

      Xóa
  12. xin cho em kg còn phiền muộn
    luôn đong đầy hạnh phúc lẩn yêu thương
    dù 1 ngày hay cả mùa xuân
    cả năm tháng chảy bương cuộc sống
    ngôi nhà nhỏ vẫn là tổ ấm
    mỗi đêm về e có thể ...làm thơ.
    ...lâu rồi bỏ hoang nhà cửa hôm nay rảnh rổi sang thăm eg bạn bè,cầu chúc bất cứ ai đọc com này sẻ đều là bạn của vc chúc xuân mới hạnh phúc ,sưc khỏe và may mắn...eg ơi,bạn bè ơi,vc luôn nhớ mọi người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cho anh gia đình hạnh phúc
      Bên chị hai tiếng "em" ngọt bờ môi
      Xin cho anh luôn vui và trẻ mãi
      Vạn sự lạnh, hạnh phúc mãi nhân đôi

      Anh hai khỏe không nè? tết này nhớ lì xì cho eg đó nha

      Xóa
  13. UI sao kì vậy vô nhà CT THÌ COM ĐC mà qua mtv a cũng viết com xong đăng nó bảo phải com sẻ đc hiển thi sai khi đc phê duyệt..ôi rắc rối quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị MTV cài chế độ "kiểm duyệt lời bình" anh hai à, khi nào chị vào blog mở là lời còm của anh hai hiện ra thôi mà... chị làm vậy để "chống khủng bố" đó anh hai...

      Xóa
  14. Năm mới tới rồi cầu chúc nhau
    Xuân về Hạnh Phúc đượm thắm mầu
    Chúc cho bạn hữu ở muôn nơi
    Tình em xa xứ tuyết còn rơ
    Quanh năm vất vả ở nơi này
    Đời có buồn đau vẫn mong cầu
    Vài phút bên nhau tình ắp mộng
    Ngàn chùng chia sẻ gặp nhớ nâu
    Chúc người bên đó nửa địa cầu
    Tình còn mơ mộng sẽ về đau
    Lý viết sai nỗi chỉnh lại không được Chân tình đặt lại chế độ cho dễ chỉnh sửa Chúc tối ngủ ngon An vui PHi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị tặng CT bài thơ rất hay... lỗi chính tả có sao đâu chị, đó laijlaf những nét chấm phá riêng mà.... chị mốn kiểm tra nick vào "xem trước" là xem được rồi rồi bấm vào "chỉnh sửa" trước khi "xuất bản" mà chị...

      Xóa
  15. Bữa giờ bị quay cuồng với công việc, nhờ CT nên sang thăm nhưng hông có nặn ra được vần nào rùi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VT vẫn chưa nghỉ về ăn Tết với gđ sao? hihi thơ phải có cảm xúc mới viết được mà.. chúc VT một tối vv một đêm ngon giấc

      Xóa
  16. Chúc em và gia đình đón Xuân mới thật an lành, hạnh phúc em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị, CT cũng chúc chị một mùa xuân đong đầy yêu thương vạn sự cát tường nha chị

      Xóa
  17. Sang thăm em, chúc em những ngày cuối năm bình yên, nhiều niềm vui để đón một mùa Xuân yêu thương, hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh thật nhiều, em chúc anh một mùa xuân mới đong đầy yêu thương, bình an trong vòng tay của Chúa anh nhé

      Xóa
  18. MTL ghé thăm bạn , chúc bạn đón năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn MTL nhiều nha, chúc MTL một năm mới ấp áp đong đầy yêu thương vạn sự cát tường

      Xóa
  19. Xin cho tôi được một lần
    Nhìn người yêu trong tầm mắt
    Xin cho tôi được một lần
    Cầm tay yêu thương nồng ấm
    Xin cho tôi một lần thôi
    Khẻ chạm môi người yêu dấu
    Để rồi năm tháng trôi qua
    Còn lại đó dư âm tình yêu.
    ....Năm hết tết đến, mình chúc bạn mãi an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin yêu thương nồng nàn trong vòng tay ấm
      Cho nắng xuân về hoa sắc đưa hương
      Xin yêu thương về trên trái đất
      Cho "người yêu người sống để yêu nhau"

      CT cảm ơn anh chị chúc anh chị một mùa xuân yêu thương và hạnh phúc bên nhau

      Xóa
  20. Chào em!Chúc em nhiều niềm vui!Thơ ạo này hay lên!
    Không hiểu sao nhạc mời trầu bên anh không nghe được em à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ không phải đâu anh à, cái code nhạc bên nhạc của tui không dùng được nữa CT chưa kịp thay... trang nhạc của tui họ đổi giao diện... blog em dùng nhạc youtobe đó anh...

      Xóa
  21. Xin cho tôi một nụ cười
    Để tôi chia sẻ vạn người được vui
    Xin lo lắng hãy chôn vùi
    Mọi người cùng tiến để tui được mừng
    Lan mai đào cúc tưng bừng
    Cùng nhau khoe sắc cho xuân rộn ràng
    Xin cho tất cả an nhàn
    Hân hoan chào đón xuân sang rạng ngời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cho xuân thật thắm tươi
      Đào mai khoe sắc người người vui chung
      Nào cùng nâng chén chúc mừng
      Một năm hạnh phúc tưng bừng chứa chan
      Một năm mới thật an nhàn
      Nhà nhà no ấm ngập tràn yêu thương
      Chúc anh năm mới tơ vương
      Ông tơ bà Nguyệt mang nương tử về

      Xóa
  22. Nhà đẹp và thơ hay quá chân tình ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ct cảm ơn bạn nhiều nha! chúc bạn một tối vui vẻ

      Xóa
  23. Ngôi nhà của chân tình đẹp quá, HTT sang thăm bạn, chúc bạn ngày mới an lành và hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn HTT nhiều nè, chúc HTT một ngày mới ấm áp yêu thương

      Xóa