Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Em đến


Em đến từ..cõi trời diệu lạ 
nơi bốn mùa hội tụ làm thơ..! 
Em - hiện thân của thế giới mơ 
nơi hạnh phúc muôn đời đơm trái..!! 




Vườn địa đàng..một lần tay hái 
Trái nhân duyên - tiền kiếp - định thân..! 
Chỉ Nguyệt bà..đan áo tình nhân 
kiêu sa phủ..đôi đời miên viễn..!! 





Nên, không lạ hồn dâng sóng biển 
sau một lần..hạnh ngộ đời nay..! 
Con tim xưa sống lại hình hài 
thật gần gũi..như từng gần gũi..!! 









Em đến tự kinh thành cổ tích 
Đêm thơm hương huyền thoại Ba Tư..! 
Đẹp ẩn vào một đóa chân như 
Ngọc ngà ấy ngàn năm vô nhiễm..!! 

Linh hồn tôi..tay em khai điểm 
dạy cho tôi..ý niệm tình yêu..! 
Bởi do em..vóc dáng diễm kiều 
tôi đã biết..tôn thờ thiện mỹ..!! 

Và thoát kiếp khỏi giòng vô thỉ 
Tôi - tín đồ, chăm chỉ lời kinh..! 
Nước mắt em - Cam lộ tịnh bình, 
Tôi phục xuống chân người cứu rỗi..!! 




Em ngụ lại..đời thôi bão nỗi 
Dường như là một giấc chiêm bao..! 
Thực hay hư - sao vẫn ngọt ngào 
Giòng tình tự mê hồn cây cỏ..!! 

Trái tim mở rộng từng cửa ngỏ 
rước em vào xây một trời thơ..! 
An nhiên thay lòng thiếp cơn mơ 
Tôi hạnh phúc trong tôi em ngụ..!! 




Hồn xuân nẩy biếc từng chiếc nụ 
Thơm ngọt ngào - Em - Mộng tình nhân..! 
Thiên đàng ơi..bỗng chốc thật gần 
Em xõa tóc phủ đời tôi, đẹp...!!

Lê Anh Dũng   06:26 Ngày 28 tháng 1 năm 2013






101 nhận xét:

  1. Xin cho anh
    Cuộc đời luôn tươi đẹp
    Cho yêu thương luôn ấm áp đong đầy
    Cho mùa xuân tình yêu lại bừng cháy
    Cho vần thơ mãi chấp cánh cao bay

    Xin cho anh, một xuân hồng phơi phới
    Cho tình yêu, hạnh phúc mãi nhân đôi
    Xin cho anh, yêu thương về ngập lối
    Mãi nồng nàn xuân ấm áp rạng ngời

    Trả lờiXóa
  2. Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nghen! lâu lắm mới thấy anh sang blog em... chúc anh một đêm ngon giấc nha

      Xóa
  3. Xin cho anh một nụ hồng e ấp
    Dưới nắng xuân sắc thắm dịu dàng
    Để con tim tràn ngập những yêu thương
    Yêu cuộc sống, yêu người... yêu mãi mãi
    ...
    Xin cho anh, sắc xuân hồng ánh mắt
    Luôn mỉm cười khi anh nhớ về em
    Mùa lại mùa tiếp nối những yêu thương
    Và anh nhớ đừng quên em nơi ấy…
    ...
    Xin cho anh những đêm dài thao thức
    Nhớ về em luôn đang vẫn đợi chờ
    Và em thêm những ngày dài thương nhớ
    Mong sông ngân mời gọi én bắc cầu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin đất trời mùa xuân hồng phơi phới
      Cho yêu thương vương vấn mãi đong đầy
      Xin cho vần thơ mãi chấp cánh bay
      Cho xuân về thơm nồng nàn hoa nắng

      Xin cho em phút giây trầm tĩnh lặng
      Nghe thì thầm xuân gõ cửa ghé thăm
      Xin cho em một lần thôi được ngắm
      Nụ cười xuân ấm áp những nụ hồng

      Xin cho em hòa vào sóng mênh mông
      HOàng hôn về sóng nhẹ ru bờ cát
      Xin cho em nghe lại bản sonata
      Bến trăng xuân kỉe niệm mãi ngọt ngào

      Cảm ơn VL nhiều nhé, bài thơ rất hay... hồi nãy CT họa theo vừa xong thì máy nó tự động out... tiếc quá, cảm xúc qua không viết lại được nữa...

      Xóa
    2. Em như nụ hồng e ấp
      Sáng tinh khôi làn da trắng ngọc ngà
      Suối tóc huyền thả lững bờ vai thon
      Đôi mắt ấy nhìn thôi... sao quyến rủ
      ...
      Em sáng quá, đôi má hồng như mộng
      Để chim non ngơ ngẩn ngắm nhìn
      Quên tiếng hót chào sớm mai buổi sáng
      Và Anh nhìn... chỉ biết ngẩn ngơ thôi!
      ....
      Anh = anh ấy chứ không phải anh này.

      VL rất thích bức ảnh CT với chiếc nón rộng vành. Bức ảnh đẹp quá, tiếc rằng không đủ ngôn từ để biểu đạt.

      Xóa
    3. Em phải đâu... nụ hồng đang e ấp
      Khóm hoa dại... đứng nép ở ven đường
      Chiều hoàng hôn... nhuộm vàng nỗi nhớ thương
      Hoa muống biển... mọc trên nền cát cháy

      Em phải đâu... nàng tiên thơ bay nhảy
      Suốt ngày vui...lí lắc giọng oanh vàng
      Chẳng thể nào... giữ nổi bước chân chàng
      Người thi sĩ... phiêu du và lãng mạn....

      hihi CT có nói gì đâu mà "Anh = anh ấy" cảm ơn VL bài thơ rất hay!

      Xóa
  4. Em đến làm chi
    Để khi đi
    Mình tôi nhớ
    Để khi nhớ
    Mình tôi sầu
    Những lúc sầu
    Tui... nhớ em!
    Hehe. Ngủ ngon em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ....
      Để khi sầu
      Mình tôi thức
      Để khi tức
      Mình tôi đau
      Để làm sao
      Tôi hết nhớ
      Để ngủ mớ
      Tôi gặp em
      Để em xem
      Tôi cũng... thấy ghét!
      ...
      Xin lổi Anh, thấy thiếu thiếu nên mạo muội viết thêm. Xin Anh đừng giận.

      Xóa
    2. Em đến
      cho xuân hồng đôi má
      cho nụ cười...
      ấm áp người xa
      Em đến
      để nghe khúc Sanata
      trong đêm trăng huyền dịu
      cô gái mù
      bên dòng Danube nên thơ

      Em đâu biết
      để người buồn...
      mưa ngâu ướt bài thơ
      Em ngu ngơ
      khờ dại
      trong dòng đời xuôi mãi
      Đâu biết rằng
      đã xé trái tim ai...?!

      Xin mưa buồn
      thôi đừng mưa mãi
      để vần thơ
      nức nở chẳng nguôi ngoai
      Xin nhận từ em...
      một lời "em xin lỗi"
      Kẻ tội đồ
      đã biết lỗi người ơi....!!!





      Xóa
    3. Hehe, mình khơi màu, 2 vị họa cùng thật tuyệt! ngày mới cùng tốt lành nhé mọi người ơi. hihi

      Xóa
    4. Cảm ơn anh! chúc anh cuốib tuần vui vẻ

      Xóa
  5. Đông Tuyết tan rồi nắng xuân SANG
    Đào thắm quê ta nở muộn MÀNG
    Bên Tây trời đất còn giá lạnh
    Quê nhà dón xuân sắc mai VÀNG
    Trai gái nơi đây tung tăng bước
    Lời chúc vụng về deo nặng MANG
    Phới phới tuổi xanh trên đất bạn
    Hồn xuân Việt thắm vẹn an KHANG
    Lý gửi tặng bài họa xuân
    mời các bạn du xuân họa chút cho vui
    Lý cảm mến chân tình
    Chân Tình mãi là người tình Không biên giới của làng BLOG
    Một kg qua thăm Lý ngủ kg ngon đó Chúc chân Tình ngủ ngon nhé ngày mới HP nhiều Tình người dạt dào yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân về nơi ấy tuyết đang tan
      Hoa chen đua sắc thắm nồng nàn
      Tha phương người nhớ xuân quê mẹ
      Hương quê nơi đất khách dâng tràn
      Người ơi xa đó xuân vui không?
      Có nâng li rượu chúc bình an
      Có đào mai thắm bừng xuân mới
      Người người có hạnh phúc chứa chan

      Chị Lý ơi CT cảm ơn chị nhiều nhé và cũng là lời CT cảm ơn các anh chị và các bạn luôn ghé thăm và họa thơ cùng Chân Tình... bắt đầu hết thời gian nghỉ Tết... CT chưa sang thăm các anh chị được mà mọi người vẫn luôn thương mến ghé thăm và họa thơ cùng em... xin nhận từ em lời tri ân chân tình nhất chị nhé! chúc chị một mùa xuân mới thương yêu bài họa thơ của chị hay lắm chị àh... thể loại thơ Đường em không biết làm đâu... cảm ơn chị thật nhiều... em rất mong được học hỏi từ chị

      Xóa
    2. Em phải chăng người tình không biên giới ?
      Nối bờ xa khắp chốn, mọi miền
      Để nổi niềm luôn chia sẽ đầy, vơi
      Và ánh mắt như gần thêm... ấm mãi
      ...
      Người tình hởi! người tình trong ảo mộng
      Biết bao giờ em đến thực trần gian
      Mà em đến làm sao chia sẽ được
      Biết bao người luôn mong đợi yêu thương
      ...
      Ừ, thôi vậy trần gian em đừng đến
      Để là người trong mộng mà thôi
      Để đêm về trong giấc tối miên man
      Niềm vui nhỏ nối dài thêm… thêm mãi.
      ...

      Xin mượn ý chị, đừng giận nha chị L.N.T

      Xóa
    3. Em chẳng phải... người tình không biên giới
      Có biết đâu cách nối nhịp cây cầu
      Những nỗi buồn chẳng biết gửi nơi đâu
      Viết nỗi nhớ gửi gay theo làn gió

      Mượn câu thơ nỗi niềm em bày tỏ
      Những nhớ thương... những khoảnh khắc lặng thầm
      Những giọt buồn... mưa ướt những ngày xuân
      Em đâu dám ... làm người tình trong mộng

      Nếu được ước... xin cho xuân hồng thắm
      Cho yêu thương tràn lấp đẩy nỗi buồn xa khuất
      Cho người người hạnh phúc chẳng rời xa
      Cho mùa xuân ấm áp... tình thiết tha

      Cảm ơn VL nhiều nè!

      Xóa
  6. Em đến từ nơi đâu
    Để tim anh mãi ngẩn ngơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đến trong câu thơ
      Trong câu hát sóng dào dạt xô bờ

      Xóa
    2. Em đến từ trong tranh
      Như cô nàng tố nữ
      Nâng hồn anh khỏi xác
      Phiêu lãng cùng mây trôi

      Mây trôi thì trôi mãi
      Anh biết đi về đâu
      Để tìm người tranh ấy
      Thôi anh quay về thôi
      ...
      Lại ngắm người trong tranh.

      Xóa
    3. Phải tranh hay ảo ảnh
      Tố nữ giữa vườn xuân
      Hay vần thơ ngọt lành
      Phiêu lãng trong xuân mới

      Xin người đừng đi vội
      Theo mây trôi về đâu?!
      Để tranh úa nhạt mầu
      Phôi pha cùng năm tháng

      VL hôm nay lãng mạn quá nha! nhớ nàng nào vậy ta?

      Xóa
    4. Hỏng biết mà! CT hỏi thử người trong ảnh(tranh) xem là ai vậy chỉ dùm... Không thì VL, hồn phiêu lãng mãi không biết đường về...

      Xóa
    5. Thầy Lang ơi lãng mạn quá nè! cuối tuần vui vẻ nhé

      Xóa
  7. Xin em đến một lần thôi
    Nghiêng ô che lại cho tôi một lần
    Tóc thơm trộn tóc hoa râm
    Cho hơi thở cũng phập phồng bóng mưa
    Cho hương ngan ngát tiễn đưa
    Tình tôi về chốn mộng chưa khởi nguồn…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em xin về với suối nguồn
      Đầu sông, đầu suối về nơi muôn trùng
      Xin hòa xuân sắc vui chung
      Tóc thơm, tóc muối ta cùng màu da
      Xin mưa đừng đổ châu sa
      Để vần thơ khóc nhạt nhòa mắt ai

      Bài thơ của anh trai rất hay! eg cảm ơn anh trai nhiều nhé


      Xóa
  8. anh chí đến thăm em nè ... lâu rôi tim mai giờ mới thây em.... vui nhiều em nhé.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh Chí nhiều nhé! chúc anh một mùa xuân ấm áp yêu thương vạn sự cát tường

      Xóa
  9. CHÚ CHÚC CHÂN TÌNH ĐI HỘI THẬT VUI NGHE !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chú, cháu chúc chú một tối vui vẻ chú nhé

      Xóa
  10. Sang thăm em,chúc em một đêm an lành em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn thật nhiều anh chị nhé, em xin lỗi vì thời gian này em bận quá chưa sang thăm anh chị được... em chúc anh chị một đêm ngon giấc nhé

      Xóa
  11. Em đã đến rồi em lại ra đi
    Như cánh chim di tìm về phương ấy
    Sông thương nhớ suốt đời còn mê mải
    Cho cây cầu chết lặng ngóng trông theo
    *
    Em đã đến rồi em lại ra đi
    Như xuân về giục cành hoa hé nụ
    Như cơn gió vuốt ve mây thương nhớ
    Mặc lá cành ngơ ngác vẫy bâng quơ
    *
    Em đã đến rồi em lại ra đi
    Như mùa hè tiếng ve ran nức nở
    Mùa hạ cháy trên cành hoa phượng đỏ
    Có một người ép nhớ cánh hoa xưa.
    *
    Em đã đến rồi em lại ra đi
    Như mùa thu lá rơi vàng mặt đất
    Sương thương nhớ giăng tràn cơn hiu hắt
    Có một người quay quắt nhớ thương em.
    *
    Em đã đến rồi em lại ra đi
    Như mùa đông vò xé cơn buốt giá
    Trăng đơn lẻ đã già cơn thương nhớ
    Ta bây giờ dang dở phía không em
    *
    Em đã đến rồi em lại ra đi
    Như sẽ quên để rồi thêm thương nhớ
    Thương yêu ấy chưa bao giờ là hết
    Ta muôn đời không biết dối yêu em…
    *
    Phải chăng cuộc đời là những bước đi để cho hạnh phúc cứ mãi lang thang, có đúng không CT ?
    Chúc CT luôn may mắn, hạnh phúc cùng bình yên nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn BL! bài thơ thật hay và cảm động... CT không thể họa được... xin mượn lời bài hát "Hạnh Phúc Lang Thang" tặng BL nhé! Chúc BL một đêm ngon giấc
      Ngày ấy em như hoa sen mang nhiều giáng hiền những khi chiều lên
      Ngày ấy em như sương trong nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung
      Ngày ấy em như cung tơ cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ
      Đường khuya tay đan ngón tay ước cho đời ước mơ dài

      Nhưng năm tháng vô tình mà lòng người cũng vô tình rồi màu úa thay màu xanh
      Người yêu xa bến mộng đò xưa đã sang sông dòng đời trôi mênh mông
      Giáng xưa nay xa rồi đường khuya mưa rơi rơi
      Phố xưa quên một người bàn chân gieo đơn côi
      Gió mang theo cơn lạnh về rót lệ trên môi

      Ngày ấy yêu em say mê tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly
      Tình ái không xanh như thơ, đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa
      Hạnh phúc lang thang như mây cho hồn héo gầy, khi ta còn đây
      Từng đêm qua trong giấc mơ vẫn mong chờ có em về

      Xóa
  12. Phải là em bước ra từ huyền thoại
    Thoát thai từ cổ tích lòng anh
    Nét dịu dàng hư ảo đến miên man
    Cho thương yêu mênh mông vô định ..............
    ..........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chỉ là một loài hoa dại
      Sống trong vùng cát chay hoang sơ
      Có phải đâu nàng tiên trong cổ tích
      Hoa muống biển.. tím màu nhớ chiều mơ.....

      Xóa
    2. Em phải chăng loài hoa muống biển ?
      Giữa nắng cháy da, đồi cát khô cằn,
      Lá vẫn xanh, vươn mình khoe sức sống
      Dâng cho đời mãi sắc tím mộng mơ
      ...

      Xóa
    3. Màu tím biếc đắm mình trong nỗi nhớ
      Chiều hoàng hôn lá vẫn thắm xanh mơ
      Ai có biết huyền thoại hoa miống biển
      Sắc thủy chung một đời vẫn đợi chờ....

      Xóa
  13. Em đến từ đâu hỡi hạt châu
    Lung linh tỏa sáng khắp tinh cầu
    Làn da óng mượt thiên nhiên phú
    Muốn mãi được nhìn em thật lâu

    Em đến từ sao mộc đó anh
    Khắp mình em phủ một màu xanh
    Ai nhìn cũng thấy bao hy vọng
    Rồi vẽ em thành một bức tranh

    Em đến từ tranh sao vấn vương
    Chắc anh sẽ treo ở đầu giường
    Mỗi đêm anh ngắm khi đi ngủ
    Chỉ ngắm thôi à không có thương

    Chỉ ngắm thôi à hổng chịu đâu
    Lại treo treo ở ở trên đầu
    Nửa đêm anh ngủ tranh đi mất
    Tranh hóa thành chim chim sẻ nâu

    Em hóa thành chim vỗ cánh bay
    Anh đi kiếm lá ướp hương nhài
    Để xây chiếc tổ cho chim ở
    Chim hãy về đây lúc cuối ngày

    hehe tới đây thì cạn vốn...vui vui chút nhé CT!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Em đến từ trong những vần thơ
      Hoàng hôn ai thả xuống dạt bờ
      Biển chiều hải âu đùa với sóng
      Đem về em dệt những giấc mơ

      Hoa dại nào đâu ai vẽ tranh
      Nào dám chen chân giữa chị anh
      Chúa tể hoa hồng của hạnh phúc
      Muống biển an lành... giữa cỏ gianh...

      Em phải nào đâu chim yến oanh
      Hay hót líu lo khúc ngọt lành
      Chỉ mơ một cành hải âu nhỏ
      Bay lượn vui đùa với biển xanh....

      Xóa
  14. Mùa xuân anh nghe thăm em
    Chúc em tươi trẻ, tình thêm rạt rào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân về én liệng nghiêng chao
      Chúc anh hạnh phúc dạt dào ý thơ!

      Xóa
  15. Tối đầu tuần tràn đầy yêu thương em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh! chúc anh một đêm ngon giấc anh nhé

      Xóa
  16. Anh đã đến như bao lần ước hẹn
    Trong nắng hồng mở cửa trái tim em
    Anh dịu dàng làm môi thắm màu son
    Anh tha thiết như cây con cần nước ...

    Em xao xuyến với bao lời hẹn ước
    Em ngập ngừng chân đưa bước vào yêu
    Rồi ngẩn ngơ như gió nhớ mây chiều
    Bỗng thấy mình giờ cũng biết đỏ mặt ...

    Anh đến bên ấm nồng từ ánh mắt
    Thật lặng trầm mà khiến giá băng tan
    Không ồn ã nhưng tình lớn miên man
    Em chỉ biết có anh là tất cả ...

    Xin hãy yêu như chưa từng vội vã
    Mối tình này xin đừng vội cách xa
    Em cần anh như nắng sớm cần hoa
    Để cuộc đời mãi tràn đầy nhựa sống ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị nhiều nha bài thơ chị gái viết tặng hay quá nè... nhưng eg không hiểu câu
      "Bỗng thấy mình giờ cũng biết đỏ mặt ..."
      Chúc chị gái một ngày cuối tuần ấp áp thương yêu chị gái nhé

      Xóa
    2. Anh đã đến chợt như cơn gió thoảng
      Làm con tim em bối rối không yên
      Đứng gần anh mà thẹn thùng má đỏ
      Nữa muốn đi, nữa muốn ở không đi
      ...
      Buồn ngủ quá mai viết tiếp "Bỗng thấy mình giờ cũng biết đỏ mặt..." nha CT.

      Xóa
    3. Anh đã đến chợt như cơn gió thoảng
      Để lòng em sao bối rối xôn xao
      Để đêm về em thao thức chẳng yên
      Và em đó giờ như người trong mộng

      Ngày anh đến lòng em như mở ngỏ
      Để tình anh tắm mát trái tim em
      Một cơn gió nghịch đùa trong suối tóc
      Em nghĩ rằng anh mơn nhẹ tóc mây

      Anh đến nắng vàng như thêm ấm
      Và mùa xuân như về cạnh bên em
      Để mắt huyền thêm long lanh ánh biếc
      Má thêm hồng môi luôn nụ cười xinh

      Anh đến, anh đem mùa xuân đến
      Để tình em luôn mãi bên anh

      Xóa
    4. Bỗng thấy mình giờ cũng biết đỏ mặt...
      Nghĩa như thế này em ạ

      Anh đến... mang cho em... niềm yêu dấu
      Em e thẹn... mặt đỏ... nép vào anh
      Thế gian này... chỉ đôi ta... hạnh phúc
      Một tình yêu... đẹp mãi... đến ngàn thu ...!

      Chúc em gái yêu một ngày mới vui vẻ bình yên nha.

      Xóa
  17. Có anh đời em như dậy sóng
    hỏi bao giờ giây phút bình yên
    còn đó mờ xa tuổi thần tiên
    gieo mình vào giòng sông chảy ngược
    .....chúc em mãi hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu có được... xin cho em điều ước
      Ước cho anh được hạnh phúc an lành
      Cho nụ cười tươi thắm những ngày xanh
      Cho yêu thương luôn tràn trề nhựa sống

      Em xin cảm ơn thật nhiều !

      Xóa
    2. Nếu có được... em mong mình là gió
      Được cùng anh dạo chơi khắp thế gian
      Không suy nghĩ lo toan đời là thế
      Để tình yêu sẽ trọn vẹn ý thơ...

      Cho chị ké tí nha

      Xóa
    3. Nếu được em mong mình là gió
      Và anh cũng là áng mây trôi
      Để ta cùng dạo khắp đó đây
      Không lo lắng với ưu phiền vụn vặt

      Mây và gió luôn cùng nhau đi mãi
      Để tình mình luôn dịu ngọt nghe anh
      Để sông ngân không ngăn bờ đôi ngã
      Ô thước không về mình vẫn mãi không xa
      ...

      Xóa
  18. Anh lại cùng em đón xuân sang
    Thời gian cách chở có muộn màng
    Tết qua chờ đợi xuân đã tới
    Gặp mặt nơi đây kết mộng nàng
    Nhớ lắm người ơi xuân năm trước
    Thơ tình anh gửi nặng em mang
    Anh ơi anh hứa đã sẵn sang
    Em chờ em đợi chẳng thấy sang
    Nàng thơ bay bổng cứ ngỡ ngàng
    Bên người tình thắm đầy ắp mộng
    Chan Tình san sẻ cho bớt nặng em ơi...!Chúc em một mùa xuân yêu thương HP nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã mấy độ rồi xuân ghé sang
      Mai khoe lấp lánh ánh sắc vàng
      Đào hồng e ấp trong xuân thăm
      Tình xuân ấm áp say nồng nàn

      Anh nơi xa đó xuân vui không?
      Hoa xuân có tươi thắm sắc hồng
      Tuyết có giăng đầy trên lối nhỏ
      Lạnh buốt trái tim thêm chênh chông...

      CT cảm ơn chị yêu nhiều nhé, em chúc chị một chiều vui vẻ

      Xóa
  19. Chị Mec ghé thăm em nè! Nhà em khi nào cũng nhộn nhịp nhỉ ? Ngày ngọt ngào em nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị, dạo này eg bận ít có thời gian vào blog lắm, do các anh chị quý mến em ghé thăm ...nên nhà mới vui vẻ nhộn nhịp như vầy đó

      Xóa
  20. Thơ hay ý đẹp quá, rất lãng mạn và chân tình ^^

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  22. Hôm nay lại đến chúc em ngày tám tháng ba vui tươi hạnh phúc em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em cảm ơn anh chị nhiều nhé, chúc anh chị một đêm ngon giấc

      Xóa
  23. Trả lời
    1. Cảm ơn em Vô Thường, em dạo này khỏe không? năm mới có gì mới chưa nào? chúc em có những ngày cuối tuần vui vẻ nghen!

      Xóa
  24. Chúc mừng ngày 8-3. Chúc em tràn đầy niềm vui, yêu thương và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm cảm ơn anh nhiều nhé, CT chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ

      Xóa
  25. Ngày hội phụ nữ đến rồi đây
    Áo lụa Hà Đông phấp phới bay
    Khoảng không tĩnh nặng bừng sắc thắm
    Nét duyên hồn Việt rực trời Tây
    Chúc Chân Tình ngày 8-3 ngập tràn HP nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị, chúc chị luôn trẻ trung xinh đẹp và hạnh phúc nghen chị

      Xóa
  26. Chúc mừng ngày 8/3
    Trẻ đẹp mãi nha em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần vvui vẻ bên gđ thương yêu

      Xóa
  27. Chân Tình ơi, lần đầu tiên chị sang blog em, chị không biết em ở đâu, vao nhiêu tuổi và em thế nào nhưng chị cảm nhận được một sự ngọt ngào, nhẹ ngàng, nữ tình trong blog của em, chị thấy thật đáng yêu.
    Chuce em luôn yêu đời và hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị Phù Sa nhiều nè, em xin lỗi đã repply trễ, thời gian qua sức khỏe không tốt và cv thì quá bận rộn, giờ em mới vào blog được nhớ các anh chị và bạn bè quá, em cảm ơn chị đã ghé thăm em và có lời khen ngợi, em cũng rất vui nếu trong thời gian tới luôn được chị ghé thăm!

      Xóa
  28. HÔM NAY NGÀY TÁM THÁNG BA
    TUI GIẶC CHO BÀ CÁI QUẦN CỦA... TUI!
    --
    Hehe, Chúc 8/3 tràn ngập niềm vui và đong đầy yêu thương nhé em!

    Trả lờiXóa
  29. 8/3 chúc em sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn anh trai nhiều nè, em chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé

      Xóa
  30. Gửi Chân Tình một nụ hồng
    Mừng ngày Phụ Nữ ngập trong nắng vàng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều xuân nắng vẫn đổ vàng
      Chân Tình cảm tạ lòng vàng tri ân!

      Cảm ơn anh Huân nhiều nhé!Chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ...

      Xóa
  31. Ngày mới ngập tràn yêu thương em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần thatạ vui nhé, CT xl vì trả lời trễ

      Xóa
  32. Anh CHÍ đến từ một góc thơ
    nơi ây có bốn mùa luôn bay bổng
    EM trở về một vườn thơ đơm trái
    là hanh phúc ngọt ngào đang vẫy gọi em một đời....
    hi thăm em vui nhiều em nhé CHÂN TÌNH ời....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Chí ở mãi nơi mô
      Để cho THị Nở phải chờ phải mong
      Nếu mà anh có tấm lòng
      Thì em trở lại thơ hồng góp vui

      hihi CT cảm ơn anh Chí nhiều nghen! mấy câu họa vui cùng anh, cảm ơn anh ghé thăm Chân Tình nhé! Chúc anh một chiều vui vẻ

      Xóa
  33. Chúc em ngày chúa nhật đầy niềm vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh chị, em chúc anh chị một chiều cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nghen!

      Xóa
  34. Vô thường mấy cỏi lòng em
    Dịu dàng xuân sắc đưa tôi về gần
    BLT ghé thăm chị đây ,ngày ngày an vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vô thường khoảnh khắc chiều xuân
      Người xa biết có về gần chốn đây
      Để yêu thương mãi đong đầy
      Cho xuân ấm áp xum vầy dấu yêu

      CT cảm ơn BLT nhiều nghen!

      Xóa
  35. Đâu đã đến mùa thu sao thiếu vắng
    Bóng một người đi khuất nơi xa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối xuân hạ đã ghé qua
      Chân Tình trở lại mái nhà dấu yêu

      CT cảm ơn VL nhiều nhé! Thầy Lang dạo này khỏe không nè?

      Xóa
    2. CT sụt sịt Thầy Lang sụt sịt theo lại them việc nhiều, trời nóng nên người tỉnh tỉnh, mê mê...

      Xóa
    3. Chúc Thầy Lang luôn dồi dào sức khỏe nha đửng tỉnh tỉnh mê mê là nguy hiểm lắm đó

      Xóa
  36. em vẩn chưa về, vẩn gửi lời chúc chúa nhật an lành em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã trở về lại nơi đây
      Về mái nhà xưa với lòng này
      Ấm áp tình thân và thương mến
      Cho vần thơ điệu nhạc mê say...

      em cảm ơn thatạ nhiều anh chị nhé!

      Xóa
  37. ko biết mình đi lạc vào đây lúc nào ...?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là khách quý, dù có đi lạc, CT cũng mời khách ở lại chơi...!

      Xóa
  38. Có phải em vốn là nàng tiên ấy
    Đến cùng anh với bao điều kỳ diệu
    Cho nồng nàn say mãi một tình yêu
    Ôi thật là yêu quá biết bao nhiêu…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chẳng phải đâu... nàng tiên sa
      Chỉ là em gái của quê nhà
      Một mối tình thơ xa vời vợi
      Một nỗi niềm riêng... bao xót xa...!

      Xóa
  39. "Em đến từ..cõi trời diệu lạ
    nơi bốn mùa hội tụ làm thơ..!
    Em - hiện thân của thế giới mơ
    nơi hạnh phúc muôn đời đơm trái..!! "
    *
    Em đến ...và ở đây mãi mãi
    Khung trời yêu mạng ảo là nhà...
    Chia sẻ cùng bạn

    Trả lờiXóa