Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Vá áo



Vá lại đi em..chiếc áo này 
Mà em trao tặng..bấy lâu nay..! 
Đường kim còn đó..màu chưa nhạt
Mối chỉ vẫn đây..sắc chẳng phai..!!

Gói trọn tình đầy..em đã gởi
Ôm tròn nghĩa đủ..anh mang hoài..!
Tình em cao cả..vô bờ bến 
Cất giữ tình em..mãi tháng ngày..!!

Nangvanghoanghon 20:17 Ngày 19 tháng 1 năm 2013







Chiều nay ngồi vá áo cho anh
Ước mong mùa đông chẳng hao hanh
Em vá vết sờn vai đã cũ
Để mùa đông ấm áp trong lành

Mảnh vá em may không gấm hoa
Không thêu rồng phượng lẫn ngọc ngà
Vải thô em kết bằng sợ nhớ
Thấm đẫm hương yêu tình đậm đà

Kim, em chọn cây màu nhớ mong
Chỉ, em mượn tia nắng mai hồng
Se thêm một chút hương của biển
Nhuộm nắng hoàng hôn trong chiều buông

Mũi chỉ cuối cùng em may xong
Để áo anh kịp mặc mùa đông
Đường kim mũi chỉ em còn vụng
Áo ơi đừng nhé... chớ buồn lòng

Áo vá xong rồi em luôn mong
Áo mãi bên anh những mùa đông
Sưởi ấm lòng anh đêm giá lạnh
Mặc kệ ngoài kia tuyết.. trắng đồng

Chiếc áo vá bằng tấm tình em
Đậm nghĩa hương quê đất mẹ hiền
Chiếc áo chân tình bên anh mãi
Tình thơ dấu ái mãi trong tim

Chân Tình  08:18 Ngày 21 tháng 1 năm 2013





Chiếc áo em trao..đậm nghĩa tình
Bàn tay ngà ngọc..nét băng trinh..!
May tình trên vãi..duyên đôi lứa
Vá nghĩa trong tơ..nợ chúng mình..!!

Vẫn khắc vào lòng..bao ước vọng
Còn ghi ở dạ..những niềm tin..! 
Trăm năm chẳng nhạt..tình em đó 
Giữ áo như là..giữ bóng hình....!!

Nangvanghoanghon20:17 Ngày 19 tháng 1 năm 2013


81 nhận xét:

  1. Có người con gái, đan áo... hỏng fải cho tui rồi! huhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đâu có biết đan... em chỉ biết vá thui anh à

      Xóa
  2. Trăm năm chẳng nhạt..tình em đó
    Giữ áo như là..giữ bóng hình....!!
    Hay quá em! Nhưng em có biết vá áo thật không đới???
    Chúc ngày mới vui nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Trăm năm chẳng nhạt..tình em đó
      Giữ áo như là..giữ bóng hình....!!"

      hai câu này là của anh NVHH không phải em viết đâu chị à! em không những biết vá mà còn thêu rất đẹp đó chị à hihi cảm ơn chị ghé thăm CT, chúc chị một chiều vui vẻ nghen!

      Xóa
  3. May tình trên vãi..duyên đôi lứa
    Vá nghĩa trong tơ..nợ chúng mình..!!
    Bài thơ tuyệt lắm em à.
    Ngày mới hạnh phúc em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "May tình trên vải..duyên đôi lứa
      Vá nghĩa trong tơ..nợ chúng mình..!!"

      CT cảm ơn anh nhiều nè, hai câu này không phải do em viết đâu anh ạ, hôm qua khuya quá buồn ngủ, em nhấn nút đăng luôn hihi chút nữa em đăng lại, chúc anh một tối vui vẻ

      Xóa
  4. Con tim tự vá con tim
    Duyên xe chỉ thắm tự tìm đến duyên
    Vòng quay, qui luật tự nhiên
    Lá vàng rụng xuống, mọc liền lá xanh
    Đắng cay, chua xót, ngọt lành
    Non tơ vươn mãi mới thành cây cao
    Hồng hào, tươi, héo, xanh xao
    Kiếp phù vân chẳng quản bao phong trần
    Thu, đông qua lại đến xuân
    Mùa nào cuộc sỗng cũng cần tình yêu.
    ........
    Thăm em gái, chúc vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân đem mộng ước đến nhiều
      Trái tim tự vá tự liền vết đau
      Xuân này cho đến xuân sau
      Tình xuân phơi phới thắm màu tường vi

      Em gái cảm ơn anh trai nhiều nhé, chúc anh trai một tối ấm áp vui vẻ, cảm ơn anh hai đã viết bài thơ đồng cảm rất hay cho em gái1

      Xóa
  5. Chú sang thăm cháu nè!Chú chúc cháu chiều vui nhé, chú tìm thấy tài khoản của chú rồi. Chú giúp chú đi, chú gửi mật khẩu và để cháu làm cho chú nhé tên tài khoản là
    nguyenhongthu09091955@gmail.com
    mật khẩu khi nào cháu nhá máy chú nhắn tin cho nhé cháu cứ tạo theo tài khoản này, còn tên blog thì vẫn viết nguyễn phong vân cháu ạ!Cháu lấy hình đầu trang khác, ảnh đầu trang cũ là của Blog phù sa cháu ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú đã tao liên kết ở dưới rồi đó cháu ạ

      Xóa
    2. Dạ được chú ạ, cháu chúc chú một tối vui vẻ nghen!

      Xóa
  6. Aó vá xong rồi gửi đến ai
    Bao nhiêu công sức cả đêm ngày
    Đường kim mũi chỉ như đan kết
    Một trái tim hồng trong nắng mai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Áp vá xong rồi gửi nắng mai
      Ủ thêm ấm áp hương hoa nhài
      Để người mặc áo không lạnh giá
      Để cho năm tháng chẳng phôi phai

      Xóa
  7. Nắng mai còn bận chơi với gió
    Và nghịch cùng hoa cỏ mùa xuân
    Làm sao mang giúp em áo ấy
    Để giúp người thương chút ấm lòng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Áo vá xong rồi em thầm mong
      Người xa nơi ấy được ấm lòng
      Nắng mai mà bận chơi với gió
      Áo này em xin gửi nắng hừng đông

      Xóa
  8. Áo này, em gửi nắng hừng đông
    Sương mai lại giận, gọi trời giông
    Hỏi mây, mây sẽ cho em biết
    Cách gửi, người thương được ấm lòng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Áo này em không thể gửi mây
      Mây mang nặng trĩu nước lạnh đầy
      Em không muốn để cho áo ướt
      Người xa sẽ lạnh cả vai gầy

      Xóa
    2. Sương mai mà giận gọi trời giông
      Em mượn gió mang những nụ hồng
      Để sương chan chứa giọt thương nhớ
      Đâu còn giận dỗi nắng hừng đông

      Xóa
    3. Để sương chan chứa thương, cùng nhớ
      Đâu còn giận dỗi nắng hừng đông...

      Xóa
    4. Sẽ phải cảm ơn những nụ hồng
      Đã làm sương chẳng giận nắng đông

      Xóa
    5. Nụ hồng xinh quá, e gai nhọn
      Không khéo rồi ai nhỏ máu son
      Sương mà rủ nắng sương tan mất
      Còn có mà đâu giận nắng hồng

      Xóa
    6. Hoa hồng xinh phải có gai
      Chúa tể loài hoa cấm có sai
      Sương đêm còn đọng trên cánh mỏng
      Hồng vẫn kiêu sa nét trang đài

      Xóa
    7. Sương đêm còn đọng trên cánh mỏng
      Đỏ thắm màu hoa đẩm sắc trong
      Trời xanh in nét yên trong bóng
      Nhón nhẹ tay rồi... bổng lại không.

      ( Vì ... sợ gai!)

      Xóa
    8. Sẽ phải cảm ơn những nụ hồng
      Đã làm sương chẳng giận nắng đông
      Để sương chan chứa thương, cùng nhớ
      Ủ bóng người thương, giọt sương trong

      Xóa
    9. Hồng đẹp kiêu sa tâm sáng trong
      Cành nhiều gai nhọn che chở hồng
      Sương nâng cành mỏng tình chan chứa
      Bình minh nhuộm nắng trái tim nồng

      Xóa
    10. Áo vá xong rồi, em gửi anh
      Gửi cùng thương nhớ những ngày xanh
      Mong anh ấm giữa mùa đông lạnh
      Áo hay tình em sưởi ấm anh ?

      Xóa
    11. Nhờ chiếc áo thương ở bên anh
      Giữ ấm trái tim tấm lòng thành
      Xa xôi chỉ biết nhờ chiếc áo
      Chăm chút vết thương mãi chẳng lành....

      Xóa
  9. Mây hồng xe sợi gió đan xong
    Gửi em gái xa mặc ấm lòng
    Phương này chân trời anh cầu chúc
    Hạnh phúc em đềm em ước mong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhé một tấm lòng
      Mến thương gửi tặng giữa mùa đông
      Tấm áo chân tình và quý mến
      Trân trọng biết bao tấm tình hồng

      Xóa
  10. Chân tình ơi chị cảm mến
    Tấm lòng em chân thật
    Em thêu dệt tình mình
    Bằng vần thơ thương mến
    Bao sợi nhớ sợi thương
    Em đan thành chiếu áo
    Để mùa đông anh mawcjEm thêu dệt tình mìn
    hTrăm nghàn vạn thương nhớ Tặng người tình phương xa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mũi chỉ em đan những yêu thương
      Kết đôi vần nhớ những chiều buông
      Chiều hoàng hôn xuống màu hoa tím
      Thêu lên chiếc áo màu nắng vương


      Xóa
  11. Thương anh em đan áo cho anh
    Mong anh ấm áp những ngày đông sang.
    Chiều vui em gái nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Áo thương em kết hoa nắng vàng
      Để anh mặc những lúc đông sang
      Gửi chút tình thơ trong chiếc áo
      Gửi những yêu thương những nồng nàn

      CT cảm ơn chị gái, chúc chị gái một chiều vui vẻ nghen!

      Xóa
  12. (À, LB đang chỉnh sửa sắc đẹp trước khi bước vào nhà CT)
    LB sang thăm CT, vẫn nhớ những tấm hình em tặng, nay vẫn ở trong blog, hì..., chiều ngọt ngào nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (hihi CT thấy LB đâu cần chỉnh sắc vẫn đẹp mà ) hình của người ta... đâu có phải hình CT đâu mà, CT chúc anh LB một chiều vui vẻ!

      Xóa
  13. Trả lời
    1. CT gọi cho chú để lây nick sửa blog mà chú không nhấc máy...

      Xóa
  14. Nghĩa tình thật đong đầy. Tối ấm áp nhiều Bạn nhé !

    Trả lờiXóa
  15. Chiếc áo một ngày không hẹn, rách.
    Vụng về sợi chỉ mấy đường may
    Cây kim sứt mũi đâm vào vải
    Những tiếng buồn thiu giữa ngón tay!


    Con chim bìm bịp gù trong lá
    Ai giấu niềm đau ở cuối vườn
    Ta giấu niềm đau nơi mảnh vá
    Mảnh vá quàng như một vết thương..!
    ......................................
    Thảo sang thăm CT đây...Tối an lành ấm áp nhé bạn iu ..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiếc áo chân tình không thể rách
      Dẫu rằng còn vụng những đường may
      Kim may nhuộm sắc màu của nắng
      Êm đềm ngọt lịm những đường may

      Cuối đông xuân về còn e ấp
      Niềm đau vứt bỏ đón xuân sang
      Bên thềm hoa đào vừa mới hé
      Mảnh vá chân tình thắm yêu thương

      Cảm ơn Thảo ghé thăm, chúc bạn một đêm ngon giấc

      Xóa
  16. Hồi còn chiến tranh dân Sài gòn dịch nghĩa ngược xuôi các chữ cái trên bao thuốc lá CAPSTAN như sau :...Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát (CAPSTAN)
    Nhưng Anh Tin Số Phận Anh Còn (NATSPAC)
    Chiếc Aó Phong Sương Tặng Anh Nhé (CAPSTAN)
    Nặng Ân Tình Son Phấn Anh Cho (NATSPAC)
    ...Còn bây giờ :
    Em dệt tình thương, xe chỉ nhớ
    Để vá tim tôi suốt canh trường....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh lúc còn nhỏ CT vẫn nghe người lớn nói giỡn câu "Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát (CAPSTAN)" mà chẳng biết họ nói gì... bái phục BL
      "Em dệt tình thương, xe chỉ nhớ
      Để vá tim tôi suốt canh trường...."

      chúc BL một đêm ngon giấc

      Xóa
  17. Sang thăm Em! ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ Hạnh phúc bên gia đình Em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh một đêm ngon giấc

      Xóa
  18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhanh tay kẻo lạnh đông sang thắm vai chàng nhé chị chân tình
      BLT sang thăm nhà chị nghe nhạc réo rắt yêu thương thế này chẳng muốn về...!

      Xóa
    2. CT cảm ơn BLT nhiều nè, mời BLT ở lại chơi đã...

      Xóa
  19. Lâu rồi bé VT mới sang thăm chị CT.

    Trả lờiXóa
  20. Sang thăm cháu nè!Chú chúc cháu chiều cuối tuần vui cháu nhé!Cháu sửa cho chú blog phong vân đi cháu!Cháu cái cái post ấy

    Trả lờiXóa
  21. Chị ghé thăm em nè! Bài hát hay quá! Cuối tuần ấm áp em nhé!

    Trả lờiXóa
  22. Đây sợi chỉ lòng nắng hồng se
    Vá lại đi em áo tình quê
    Mà em gửi anh đắp đông gió
    Vá cho gọn lại một câu thề ............
    ..........
    Công nhận đôi này song ca tuyệt vời -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Áo nâu mộc mạc tấm tình quê
      Gửi người xa mặc lúc đông về
      Khi trời trở gió không thấm lạnh
      Chỉ mong người mặc ấm bốn bề....

      Xóa
  23. Áo anh có rách đâu em
    Mà sao em phải khổ thêm...hỡi người
    Đơm chi chiếc cúc lỡ rơi
    Cho tim luyến nhớ...khơi khơi nỗi sầu

    Cuối tuần vui vẻ nhé em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Áo anh có rách vá đâu
      Em đơm sợi nhớ... em khâu câu thề
      Thêu lên một tấm tình quê
      Cho người mặc áo nhớ về cố hương

      Em gái cảm ơn chị nhiều nè, chúc chị một đêm cuối tuần ấm áp nghen!

      Xóa
  24. Áo anh sứt chỉ đã lâu
    Nay nhờ em gái tìm đâu chỉ hồng
    Đơn sơ chiếc áo mùa đông
    Càng thương yêu nhớ càng chông người về !
    Đôi bàn tay ngọc ngà
    Giúp bao người chuyển nhà
    Có ngôi nhà khang trang
    Nhiều người ganh tỵ với Chân Tình đó
    Chúc chân tình thành công

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người xa mấy nẻo sơm khê
      Mỗi khi mặc áo nhớ về cố hương
      Đường về hoa tuyết còn vương
      Áo che nỗi nhớ áo thương câu thề
      Người xa nơi ấy trông về
      Cố hương đất mẹ làng quê yên bình
      Nhớ người em gái chân tình
      Ngày ngày trông ngóng bóng hình xxanh xa...

      Ui cảm ơn chị ghé thăm và khen tặng, CT cũng học hỏi được chút ít san sẻ với mọi người có đáng gì đâu... blog của CT đơn giản mà... nhiều anh chị và các bạn làm đẹp lắm chị ạ, chúc chị một tối vv chị nhé

      Xóa
  25. Chiếc áo vừa may còn mới tinh
    Sao đem vá víu mấy sợi tình
    Mũi kim đường chỉ màu tơ thắm
    Néo buộc duyên em với duyên mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiếc áo chân quê thêu chữ tình
      Vụng về mũi chỉ chưa được xinh
      Áo đẹp ở tấm lòng người vá
      Đâu buộc duyên ai với duyên mình?!

      Xóa
  26. áo rách vai vợ của anh đang vá
    tấm chân tình qua mủi chỉ đường kim
    anh cũng biết như thắm đượm tình già
    đâu có cần phải nói mãi lời yêu
    bạn hạnh phúc quá, chúc bạn ngày đầu tuần vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà


      Áo anh sứt chỉ đường tà
      Em thơ chưa lớn, mẹ lòa từ lâu
      Lá dâu thưa lá vườn dâu
      Giàn hoa thiên lý phai màu giàn hoa
      Bèo ken đặc kín ao nhà
      Vườn mênh mông cỏ, xót xa không vườn ?
      Áo anh bạc phếch phong sương
      Chân anh vẹt gót nẻo đường hành nhân
      Tim anh rướm máu bao lần
      Nửa hồn hoang lạnh trào dâng mối sầu
      Áo anh sứt chỉ đã lâu
      Môi anh héo hắt, tìm đâu nụ cười ?
      Tìm đâu hơi ấm tình người ?
      Còn chăng lá rụng hoa rơi địa đàng"

      CT mượn lời bài hát trả lời anh, cảm ơn anh đã ghé thăm, chúc anh một đêm ngon giấc nha

      Xóa
  27. Thảo sang thăm CT nè ...Đang làm gì đó vá áo xong chưa nè cfe chiều với Thảo đi CT ơi ...An lành và hạnh phúc nhé....!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT camt ơn Thảo, hôm nay bận việc cả ngày giờ mới ghé vào blog một chút... không biết Thảo còn cà phê phần CT hok nè?

      Xóa
  28. Chị sang thăm em đây , chủ nhật và tuần mới nhiêu yêu thương , may mắn ..em gái nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn chị yêu, chúc chị một đêm ngon giấc chị nha

      Xóa
  29. Hi CT,
    J sang thăm nhà bạn đây, blog giống nhà cũ hén, và nghe bài nhạc nhẹ nhàng này hay thiệt,
    Thơ CT luôn dạt dào đấy, mình thì thi hứng đi lạc đâu hết trơn rồi hehe
    Chúc bạn ngủ ngon nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm nè! CT cũng vậy giống như bạn mà, nhiều lúc câu văn lạc vần... trong đầu chẳng có chữ nào hết... lúc thì chẳng biết ở đâu mà nhiều thế... CT donhj nhà bên Yahoo sang đây mà...

      Xóa
  30. Xin một lần ...
    Được gom mây trong tà áo
    Thỡ nhẹ nhàng không thấm gót đài trang
    Mơ say trong cung đàn
    Để hương thơ ngập lòng hồn thi sĩ

    Xin môt lần ...
    Em mang hồn uỹ mị
    Ngã trên vai anh trong thỗn thức ngây thơ
    Chĩ một lần biết mơ
    Đôi tay anh sẽ hái về hạnh phúc

    Xin cho em ...
    Giữ mãi tuỗi xuân hồng
    Vì cuộc đời là hương nhuỵ đơm bông
    Và kết trái
    Ngọt ngào trong hơi sương tinh khiết

    Xin cho em ...
    Mãi vẫn còn là tuỗi ngọc
    Mắt long lanh như những giọt sương dài
    Ngỡ ngàn rơi trên vai
    Như một lần trong vòng tay anh, thuỡ ấy ...!

    Lâu rồi mới qua thăm em gái yêu, vào đọc những bài thơ tình "Vá Áo" thật lãng mạng và ngập đầy yêu thương, rất hay. Em và anh NVHH tình thơ viết thật ấm áp. Mùa Xuân sắp trở về rồi, chị gái chúc em gái yêu sẽ có được nhiều yêu thương hạnh phúc bình yên nha.

    Trả lờiXóa
  31. Xin cho em ...
    Giữ mãi tuổi xuân hồng
    Tuổi chưa biết buồn...
    Của thời con gái
    Để những sáng bình minh,
    Sương trong lấp lánh
    Sức sống căng tràn...
    Đầy những yêu thương
    Và những buồi chiều, trời vương chút nắng
    Mắt ngắm nhìn vương vấn những mộng mơ
    Xin cho em ... mãi với những ngây thơ
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cho em
      một giấc mơ
      Yên bình hiền dịu
      bên bờ sông quê ...!
      Xin cho em
      thuở đi về ...
      Có người đưa đón
      hẹn thề cùng nhau ...!
      Xin cho em
      một buồng cau
      Áo hoa hài tía
      lá trầu têm vôi ...!
      Xin cho em
      ngọt bờ môi
      Nồng nàn hơi thở...
      một đời yêu thương ...!
      Xin cho em
      những con đường
      Cây xanh bóng mát
      không vương bụi hồng ...!
      Xin cho em
      chữ chờ mong
      Mùa xuân về đến...
      dậy nồng hương yêu ...!
      Xin cho em
      được yêu nhiều
      Hương thơ trãi rộng...
      nương chiều xa xa ...!
      Xin cho em
      được an hoà
      Yên bình một cõi...
      đậm đà tình thơ ...!
      Xin đừng...lay động giấc mơ
      Kẻo hồn thơ khóc...bơ vơ kiếm tìm ...!

      Người ta:

      "Đói lòng ăn nửa trái sim
      Uống lưng bát nước đi tìm người yêu"
      Còn em: Một tí mơ chiều
      Gửi lời cho gió...sao nhiều buồn vương
      Tình thơ cũng gặp sông Tương
      Như tình Ngưu - Chức...trăm đường gian nan ...!

      Chị gái mượn đỡ blog em gái yêu để gửi lại bài thơ này nha, mong em đừng giận. Chúc em gái luôn vui vẻ.

      Xóa
    2. Đọc thơ TL mà thấy buồn, buồn thật nhiều...
      VL xin lổi cả hai nha CT và cả TL nữa.

      Xóa
    3. CT cảm ơn cả hai anh chị, những vần thơ thật dạt dào cảm xúc ấm áp chân tình! CT đâu có giận đâu mà ng]cj lại CT rất cảm động nữa đó, CT xin phép sẽ đăng lại những vần thơ này vào trong entry sắp tới xin họa cùng nhưng câu văn gãy vần của CT nha

      Xin cho em
      một lần về bên ngoại
      Được nằm dài
      nghe ngoại kể chuyện thơ

      Xin cho em
      ngược về những giấc mơ
      Một thời vụng dại
      mái tóc dài buông xõa bờ vai

      Xin cho em
      một ngày quay trở lại
      Lạc về vùng
      kí ức tuổi thơ
      Chiều hè
      lang thang trên đồi sim tím
      Tuổi bé thơ
      sim ngọt lịm bờ môi

      Xin cho anh tôi
      Luôn ấm áp bên đời
      Hạnh phúc nhân đôi
      Luôn bình yên êm ả

      Xin cuộc đời
      đừng chia anh và em đôi ngả
      Mãi bên nhau
      chẳng phải cách xa...

      Xóa
  32. Cuộc đời luôn có tiếng cười
    Luôn luôn ấm áp bên người
    Hạnh phúc được nhân đôi
    Mình yêu mãi người ơi...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em xin cho mắt lệ rơi
      Để tim không nhói khi đời vắng anh
      Xin mưa cứ mãi ngọt lành
      Cuốn trôi sầu muộn… thác ghềnh vượt qua
      Xin trời đừng tạo phong ba
      Đừng đem sóng gió… để ta yên bình
      Sớm mai rạng ánh bình minh
      Trời đầy hoa nắng soi tình lứa đôi
      Xin đời đừng có chia phôi
      Để em được sống bên đời có anh!


      cảm ơn chị yêu quý thật nhiều

      Xóa
  33. VÁ ÁO CHO ANH TRỌN KIẾP ĐỜI
    NẾU CÒN KIẾP KHÁC NỮA ANH ƠI!
    THÌ EM VẪN VÁ VÀ EM VẪN
    DẪU CÓ NẮNG MƯA CÓ BÃO TRỜI.
    XIN CÙNG CHIA SẺ
    NTT

    Trả lờiXóa
  34. Kiếp này ta chẳng được chung đôi
    Kiếp sau ước... anh lại ở bên đời
    Cùng chung một lối... bên nhau mãi
    Dẫu có phong ba bão tơi bời...

    CT cảm ơn NTT đã ghé thăm CT, đồng cảm và cùng chia sẻ

    Trả lờiXóa