Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Một giấc mơ....

Một giấc mơ.... 23:40 20 thg 1 2012    Công khai     26 Lượt xem




Anh mơ thấy..Xuân huyền đôi mắt biếc..! 

Dù giữa trời..tuyết trắng vẫn bay bay..!! 
Kéo sợi tóc..thơ se lời vĩnh kết..! 
Mượt sóng tình..buông xõa lượn bờ vai..!!


Anh ước mong.. Xuân về len bước nhỏ..? 
Dìu dáng em..vừa hé nụ xuân thời..!! 
Vòng tay đan..ngất ngây hồn hoa cỏ..! 
Thả chữ tình..vừa chín mộng chơi vơi..!?


Anh mơ thấy..Xuân hồng đôi má phấn..! 
Hẹn thề nào..khe khẻ đọng bờ môi..!? 
Tiếng em, anh...quyện tơ trời vương vấn..! 
Tình chung ơi..!mình đã có nhau rồi..!! 


Anh ước mong..Xuân hòa câu nguyện ước..! 
Của hai người..mãi mãi vẹn lứa đôi..!! 
Gìn sắt son..đá vàng duyên mai trúc..? 
Chải tình thơ..từng sợi ướp hương đời..!!

Gìn sắt son..đá vàng duyên mai trúc..? 
Chải tình thơ..từng sợi ướp hương đời..!!


Biết sao..diễn đạt nỗi vui mừng..! 
Năn nỉ em đừng có chữ "NHƯNG'..!! 
Để anh..được sống trong giây phút..! 
Sung sướng..chìm trong chút ngập ngừng..!? 


Thông thường..mộng thực giống nhau đâu..! 
Chẳng biết..anh tu tự kiếp nào..!? 
Nghe được..những lời thơ em nói..!  
Ngồi đây..mà vẫn ngỡ chiêm bao..!! 


*** *** 


Thương sao..đôi má lúm đồng tiền..! 
Đôi môi hồng đỏ..nụ cười duyên..!! 
Thương nét..trang đài buông dáng liễu..! 
Thương mái tóc huyền..mạch suối tiên..!! 


Đưa em..qua phố nhỏ.. 
Khung trời..Hạ thưa mây..! 
Bàn tay..nắm lấy bàn tay.. 
Con đường hỡi..!hãy dài thêm chút nhé..!! 


Cho anh lau..giọt lệ vừa rơi..? 
Chải suối tóc..mây sợi rối bời..! 
Óng mượt..anh cài bông bưởi trắng..? 
Như tình..anh nở..nụ đầu đời..!! 


Gió ơi đừng thổi..lá me bay..? 
Để bụi thời gian..chẳng lấp đầy..!! 
Những dấu chân hồng..vùng kỹ niệm..! 
Chiều vàng sóng bước..vai kề vai..!? 
Anh thương..cánh Én giữa từng không..! 
Sắc son chẳng đỗi..dạ thay lòng..!! 
Cho dẩu..dòng đời bao biến chuyển..? 
Cho dẩu chỉ là..nỗi ước mong..!!


Bài thơ mến tặng người em gái ở chân trời xa...
Nắng Vàng Hoàng Hôn 











100 nhận xét:

  1. Rất đẹp và dễ thương. VL lại liên tưởng đến chuyện công chúa ngủ trong rừng CT ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn VL nhiều nhé, có lẽ đúng vậy khi bị một chiếc gai nhọn của hoa hồng đâm vào tay nàng công chúa rơi vào giấc ngủ triền miên... trong chuyện cổ tích nàng công chúa ngủ trong rừng, CT một con vịt xấu xí của cuộc sống cũng va phải chông gai đời thường.... hoàng tử đã đến trong giấc mơ, đánh thức vịt xấu xí biết yêu thương cuộc sống, cất tiếng cười vui...

      Xóa
    2. Ai bảo rằng em tôi xấu xí nào
      Còn bảo giống vịt là sao hỡi người
      Mừng em tìm được hoàng tử trong đời
      Mong em cuộc sống tiếng cười luôn vang.

      Xóa
    3. Em vịt xấu xí rõ ràng
      Anh trai quý mến gọi "nàng thiên nga"
      Đêm về ôm mộng "Nam Kha"
      Tỉnh giấc mới biết thì ra... vịt nè!

      Xóa
    4. Đóa hồng khoe sắc thắm
      Gai nhọn buốt tim em
      Giọt máu nào rơi xuống
      Đưa em vào giấc say
      ...
      Cô Vịt nào xấu xí
      Mà xấu xí thật không ?
      Sao nhiều anh thương thế !
      Mong, trái tim em mãi
      Không thôi hết yêu thương
      ...
      Trải dài cùng năm tháng
      Bước đi với cuộc đời
      Để người thương đừng đợi
      Mau lên nhá hởi em
      ...

      Xóa
    5. Em không phải hoa hồng
      Không kiêu sa khoe sắc
      Nhưng một điều thật chắc
      Em! hoa dại mà thôi

      Mọc trên bãi cát bồi
      Tên gọi hoa muống biển
      Lá xanh hoa tím biếc
      Vẫn vươn mình ra biển

      Một chân tình ẩn hiện
      Vơn mình trước thiên nhiên
      Vẫn khát khao bỏng cháy
      Yêu thương cuộc đời này

      Đâu có ai mê say
      Một cô vịt xấu xí



      Xóa
  2. Tôi đã mơ và tôi vẫn còn mơ
    Giấc đợi chờ...ấy là...giấc mơ êm
    Ai cấm được giấc mơ thêm lần nữa
    Chưa bao giờ tôi lại hết mơ em...
    *
    Dẫu chỉ mơ cũng đã là hạnh phúc
    Phút cuối cùng gục ngã dưới chân em
    Như cơn gió trăm năm còn day dứt
    Chẳng thể nào thổi hết nhớ đâu em...
    *
    Thôi em nhé ta mơ miền xa vắng
    Dẫu giấc đời chẳng gặp gỡ nhau đâu
    Thì cứ mơ như một cầu hạnh phúc
    Khúc nhạc lòng an ủi những đêm thâu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong giấc mơ em ngập nắng vàng
      Bao nhiêu thương mến lúc mùa sang
      Vần thơ anh họa trên chiếc lá
      Thấm đậm thương yêu thật nhẹ nhàng
      .
      Em từng mơ ước có những chiều
      Bên người tay nắm trao thương yêu
      Để trời đông giá đừng thêm lạnh
      Để người xa chẳng phải cô liêu
      .
      Em mơ mộng mãi cũng vậy thôi
      Người xa nơi đó tận cuối trời
      Trong mơ cũng chẳng được tao ngộ
      Nhờ thơ an ủi lúc đơn côi.....

      Xóa
    2. Em đang mơ..giấc mộng dài
      Đừng lay em nhé..cuộc đời chung quanh..!
      Em đang nhìn thấy..màu xanh
      Ở trên cây cỏ..rất lành..rất thơm..!!

      Em đang nhìn thấy..màu hồng
      Của em thay đổi..luôn luôn theo trời..!
      Hoàng hôn màu đỏ..mây tươi
      Bình minh nắng trắng..ấm trôi vào lòng..!!

      Những vì sao tím..rất trong
      Mảnh trăng vàng rỡ..chờ mong em nhìn..!
      Em đang nhìn thấy..trong tim
      Tình yêu bay những..con chim tuyệt vời..!!
      Đừng lay em nhé cuộc đời
      Em còn trẻ lắm..cho em mơ mộng..!!! (hihihi)

      Xóa
    3. Chiều nay nghe tiếng lá rơi
      Mỏng, thanh, khe khẽ à ơi thì thầm
      Ngoài hè mưa nhỏ lâm thâm
      Đàn ai dạo khúc lắng trầm tương tư
      .

      Giọng ai trầm ấm hiền từ
      Người về trong mộng thật hư... hay là
      Em nằm mộng "Giấc Nam Kha"
      Tỉnh dậy mới biết thật là... (hihi xí hổ wa)
      --------
      Ui không biết anh trai đã khỏe hẳn chưa nè?

      Xóa
  3. Hay quá đi thôi...một ngày nhẹ nhàng nhé CT ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn HQ nhiều nhé, bài thơ này anh trai CT viết tặng đó cũng lâu rồi... giờ CT mới đăng, chúc bạn một chiều ấm áp thương yêu nghen!

      Xóa
  4. Vòng tay đan..ngất ngây hồn hoa cỏ..!
    Thả chữ tình..vừa chín mộng chơi vơi..!?
    Chúc Em ngày mới vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vần thơ chan chứa tình thương mến
      Ấm áp chân tình của người xa...
      CT cảm ơn anh, chúc anh một chiều ấm áp thương yêu nhé

      Xóa
  5. Em cứ nhủ tôi ơi...đừng mơ nữa
    Vậy mà sao cứ ngỡ..mơ là thật
    Tình xa mãi có mơ nhiều cũng vậy
    Nên đành lòng, gỡ đậy một miền xa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã nhủ lòng... xin đừng nhớ
      Đừng mãi mộng mơ... khúc tình xa
      Dẫu có nhớ thương... cũng đành vậy
      Để vần thơ mãi ướt... lệ nhòa
      ------------
      CT cảm ơn chị gái yêu đã ghé thăm, chúc chị một chiều đong đầy yêu thương chị gái nhé

      Xóa
    2. Tuyệt vời cả hai bạn, Phusa thật thích đó
      MTV và Chân tình

      Xóa
  6. Đừng em nhé mắt huyền đừng ướt lệ
    Dẫu cách xa -anh chẳng quên em đâu
    Thương em lắm ta mãi cách hai đầu
    Chiêm bao lòng luôn có em trong nhớ ............
    .......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có khóc đâu mà mắt nhòa ứa lệ
      Tại trái tim cứ thổn thức nhớ người
      Chẳng tại ai... đã chia đường hai lối
      Chỉ tại DUYÊN cònthiếu NỢ mà thôi....!

      Xóa
  7. Gấc mơ thì chỉ là mơ
    Em ơi chớ đợi đừng chờ làm chi
    Tỉnh mơ ta chẳng có gì
    Chỉ nghe tiếng gió xua đi mây chiều...
    ...
    Thăm em, chúc em vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mơ chỉ là giấc mơ thôi
      Cho đêm khắc khoải bồi hồi tâm can
      Thương yêu nhung nhớ nồng nàn
      Khi vừa tỉnh mộng lệ tràn bờ mi
      --------------
      Lâu ngày mới thấy anh trai ghé em gái chơi nè, chúc anh trai một đêm ngon giấc nha

      Xóa
  8. Anh Ninh sang thăm, mến chúc em năm mới 2013 nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nhé, em cũng gửi lời chúc đến anh và gđ một năm mới nhiều sức khỏe hạnh phúc và vạn sự cát tường

      Xóa
  9. Để lại 1 lời bình với sự mến mộ vì cài được "Bỏ hộp mã" đi rồi, sang mà xem, thân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ chú cài được rồi ạ! chúc chú tối vv nhé

      Xóa
  10. Giấc mơ êm đẹp diệu kỳ
    Cho em say mộng tình si tháng ngày
    Chu1cem cuối tuần vui nhiều và hp nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giấc mơ là của người xa
      Nơi miền viễn xứ thiết tha gửi về

      Xóa
  11. Em đẹp lắm ơi người em mắt biếc
    Đọng thu lòng son sắt cả thời gian
    Tóc xoả buông níu kéo nắng xuân vàng
    Cột nỗi nhớ của bờ yêu bất tận
    .
    Anh nhớ lắm đôi môi hồng mơ mộng
    Thơm hương đời nồng ấm nụ hôn đầu
    Nơi xa ấy đừng nhé -lệ tủi hờn
    Và cứ nhớ nhưng đừng buồn em nhé ...............
    ...........



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em giản đơn một loài hoa dại
      Của vùng biển mưa nắng tháng dài
      Tím một màu thủy chung thương nhớ
      Mặc thời gian năm tháng phôi phai
      .
      CT cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh một đêm ngon giấc

      Xóa
  12. một lần nằm mơ thấy em
    giật mình mới biết đã dăm đêm rồi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lần mơ... mấy đêm rồi
      Thêm lần mơ nữa ôi trời cả năm.....

      Xóa
  13. em qua thăm chị ba,blog đẹp quá chị ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út cưng ơi đồ nhà cũ chị dọn sang đây mừ... mà nè có người thơ được đăng báo mà .. hổng khao chị ba đó nghen!

      Xóa
  14. TrungHo ghé thăm CT nè ,Happy New Year.Chúc em và gia đình một ngay 2chu3 nhật an lành nhiều niềm vui và hạnh phúc em nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều nhé, CT cũng cũng chúc anh và gđ một năm mới dồi dạo sức khỏe, vạn sự cát tường nghen!

      Xóa
  15. Dẫu em cũng biết mơ chỉ là ảo
    Nhưng một lần vào nhà chị gái yêu
    Em gái ước cho chị gái nhiều điều
    Được hạnh phúc trong t.y & may mắn trong cs..^^
    P/s: Nhớ chị gái của cưng...Chị gái nhớ ggsk nhé..Ngoài chị giờ này lạnh lắm luôn phải ko chị?...Khi nào chị có tg rảnh,chị sửa nhà giùm cưng với nha..Cưng cảm ơn chị g nhiều lắm luôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bé cưng ơi chị sống trong nam từ nhỏ mà... hihi còn phải mở máy quạt nè, có lạnh đâu! mấy bữa nay chị gái bận dọn nhà với lại cv nhiều quá, để mấy bữa nữa chị làm blog cho bé nha, thương nhiều nè

      Xóa
  16. Anh trai sang thăm em gái đây. Chiều vui cver nha em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui anh trai lâu ngày quá mới ssang thăm em gái nè, chúc anh trai một đêm ngon giấc nha

      Xóa
  17. Những vàn thơ thật tình cảm, dịu dàng và lam ấm áp lòng người
    Chị sang thăm em và chúc em có nhiều giấc mơ đẹp?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn chị nhiều nghen! bài thơ này anh trai viết tặng em đó mà, chúc chị một đêm ngon giấc nhé chị yêu

      Xóa
  18. nh trai sang thăm em gái đây. Đêm an lành và vui vẻ nha em!

    Trả lờiXóa

  19. Thật lâu không ghé thăm em
    Giờ em hạnh phúc nơi miền đất nao.
    Có nhớ anh của hôm nào
    Hay giờ em đã cho vào lãng quên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh trai em có đâu quên
      Tại vì công việc rối ren cả ngày
      Ước gì thêm được đôi tay
      Thêm được vài ngày rảnh rỗi thăm anh
      Thôi thì chín giận mười lành
      Đừng giận em gái tội tình em ... oan! huhu đừng giận em mà... do cv em bận thôi

      Xóa
  20. Chân tình em ! hôm nay anh mới bít nhà em. nhà mới đẹp tuyệt anh lai ước có ngôi nhà mới như của em đáy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trời hôm nay "rống đến nhà tôm" đây nè! Căn nhà này em gom bên nhà cũ qua đây mà, nhà lá thôi, đơn giản mà anh... hihi để mấy bữa rảnh em trang trí giúp anh nha

      Xóa
  21. Chúc em ngày mới ấm sáp và nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, CT cảm ơn anh nhiều nhen, em cũng chúc anh một ngày vui vẻ

      Xóa
  22. Trả lời
    1. Eg cảm ơn anh nhiều nè, chúc anh trai một chiều vui nghen!

      Xóa
  23. Trả lời
    1. Ui ai đây nè?! có phải Vịt xinh không? chúc bạn một chiều vv nghen!

      Xóa
  24. Vì Đó Là Em...

    Da em trắng..tuyết buồn tan trong nắng
    Môi em hồng..hoa mọng phải tương tư..!
    Nói sao đây..cho hết nhớ bây chừ
    Xin họa lại..cho anh bài thơ nhé..!!

    Em có biết..tuyết rơi bay nhè nhẹ
    Vì tóc em..đẹp tựa suối trong mơ..!
    Dáng em gầy..liếng thoáng anh ngẩn ngơ
    Em đẹp quá..vì em là thiên sứ..!!

    Em có biết..vì em trời do dự
    Không muốn trần..còn các thứ quanh em..!
    Bởi vì em..ngọc sáng giữa trời đêm
    Anh chỉ biết..êm đềm nhìn dáng Ngọc..!!

    Hôm nay anh đã gần như trở lại bình thường rồi, nhớ em gái..anh qua thăm em trước khi đi làm. Đầu năm em có nhiều bận rộn..nhớ ggsk nhé. Anh chúc một đêm đầy ấm áp và nhiều mộng đẹp..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ có anh thôi...

      Hoa muống biển...nhuộm chiều hoàng hôn tím
      Đàn hải âu... kết chữ nhớ mong người
      Hoàng hôn xuống... sóng vỗ về bờ cát
      Biển dạt dào... trỗi khúc nhạc yêu thương

      Giờ nơi anh... chắc nắng chẳng còn vương
      Hoa tuyết trắng... cùng đêm buông trắng xóa
      Đông về rồi... đông mang theo lạnh giá
      Khúc sonata anh dạo dưới ánh trăng

      Vần thơ anh... ấm áp như hoa nắng
      Trong chiều đông... sưởi ấm trái tim côi
      Dù đường đời... màn đêm giăng ngập lối
      Chẳng tối tăm... anh dẫn lối em rồi...

      Ui anh trai đã thật khỏe chưa nè?! Thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn, anh trai nhớ giữ gìn sức khỏe và tự chăm sóc mình tốt hơn nhé... anh trai khỏe là eg vui lắm nè! Cản ơn anh trai thật nhiều luốn quan tâm lo lắng cho em gái... Giờ này bên anh trai là nửa đêm rồi, chúc anh trai một đêm ngon giấc, mộng đẹp anh trai nhé!

      Xóa
    2. Em như một đóa hoa hồng
      Thẹn thùng ân ái nhu mì anh thương..!
      Phải chi em ở gần bên
      Cùng nhau thơ mộng... ấm êm cuộc đời..!!

      Bài thơ em viết hay lắm, đầy nồng nàn ân ái..anh rất thích. Trước khi anh đi làm, anh qua thăm em và cám ơn em với những lời hỏi thăm đầy chân tình như cái nick của em. Anh đã khỏe được 90% rồi, chỉ còn ho một ít vẫn còn uống thuốc. Bên anh tuyết trắng rơi nhiều và lạnh..ước gì có một chút nắng ấm nơi ấy gần bên để ấm lòng (hihihi). Anh chúc em mãi luôn trẻ đẹp yêu đời và đầy hồn nhiên nhé. Nhớ ggsk và một đêm nhiều ấm áp..!

      Xóa
    3. Ngày mới sang rồi tuyết vẫn rơi
      Anh xa cách biệt cả khoảng trời
      Em gom hoa nắng dệt khăn ấm
      Gửi đến cho anh ấm áp người....

      Em gái cảm ơn anh trai nhiều nè.... 10% tức là vẫn còn bệnh đó... thời tiết bên anh rất lạnh, anh trai không được chủ quan đâu nè, để bệnh tái đi tái lại là không được đâu.... Chúc anh trai một ngày mới ấm áp thương yêu!

      Xóa
    4. Đêm qua anh mơ thấy ai
      Ngắm trăng vàng tỏ..cùng say men tình
      Đưa môi nhắm mắt làm thinh
      Ai kia anh đó tình thơ ấm nồng
      Đưa ta chìm đắm chơi vơi
      Cùng nhau nâng chén cạn hơi rượu nồng
      Ai say má đỏ thêm hồng
      Anh say ngất ngưởng chờ mong đêm tàn
      Sáng nay thức dậy đông sang
      Người đâu không thấy..bàng hoàng con tim
      Người ơi có nhớ gì không..?
      Riêng anh..anh vẫn mộng mơ nhớ người

      Anh đây..mơ ước một lần..!
      Bên người yêu dấu..yêu hoài ngàn năm..! (mơ riết quên luôn ngày rùi hihihi)

      Chúc em gái một buổi tối nhiều ấm áp và một đêm đầy mộng mơ nhé..!

      Xóa
    5. Đêm trong miền nhớ chơi vơi
      Trong mơ... trăng cứ gọi mời đòi thơ
      Tìm nhau... trong cõi mộng mơ
      Long lanh... em vẫn đợi chờ mắt ai...
      Người ngồi nối sợi tóc mai
      Buộc thương, buộc nhớ... trải dài đến em
      Chỉ là họa ngọc trong tim
      Trăng riêng mất dấu... em chìm trong sương

      Em thì... mơ giấc bình yên
      Một làn được gặp người hiền... trong mơ
      Một lần chẳng lạc vần thơ
      Một lần em ước... dại khờ... ngàn năm....

      Anh trai em hôm nay có đi làm không nè?! hihi thế anh trai làm sao lại quên hết cả ngày tháng vậy? chắc là....

      Chúc anh trai một ngày ấm ấp đong đầy niềm vui và yêu thương nhé


      Xóa
  25. Xứ người hoa Tuyến trắng ngần
    Về đây lại thấy những vần thơ hay
    Gửi lời theo gió cùng mây
    Tới thăm bạn hữu chúc thay tấm lòng
    Chúc bạn giòn tươi má hồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn hiền thơ thắm tình nồng
      Ghé nhà để lại thơ hồng kết giao
      Một lần xin kết mai đào
      Một lần nhớ mãi... đón chào bạn yêu!

      Chúc bạn một ngày ấm áp cát tường nghen!

      Xóa
  26. xú người hoa tuyết trắng ngần
    Về đây lại thấy những vần thơ hay
    Gửi lời theo gió cùng mây
    Tới thăm bạn hữu chúc thay tấm lòng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn tấm tình hồng
      Ghé thăm khen tặng nức lòng chủ gia
      Mời bạ thâm quý dùng trà
      Tỏ lòng mến khách... bạn đà quý thân!

      Xóa
  27. Thấy Chân Tình có bài mới thì sang đọc đây mà nhà đông quá với nhiều người đã tới từ trước. Chúc em thật vui và ấm áp nhé
    Chúc mừng em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui EG cảm ơn chị nhiều nghen! các anh chị bạn bè thương mến CT nên ghé thăm thôi mà... dạo này eg bận quá có đi thăm cả nhà được đâu... chúc chị một đêm ngon giấc nha

      Xóa
  28. Xa mặt mà có cách lòng đâu
    Nhớ em nhiều lắm những đêm sâu
    Cười vui em nhé -người nơi ấy
    Anh ở bên em -trăng nối cầu .......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gom hoa nắng dệt cây cầu
      Vượt qua biển lớn, núi, sông sâu
      Vấn thơ theo gió mang thương nhớ
      Để người nơi đó... chẳng phải sầu

      Xóa
  29. CT ơi ! Mơ gì mà lâu quá vậy. Mơ suốt một tuần rồi còn gì. Bà Lão nhớ CT quá ghé thăm nhưng thấy CT vẫn còn mơ nên chẳng dám đánh thức để com .
    Công việc cuối năm bận nhiều đúng không ? Cố gắng lên nhé. Cuộc sống và sự nghiệp luôn song hành và cân bằng mà.
    Chúc CT mơ những giấc mơ tuyệt vời nhất và giấc mơ ấy nó cũng hiển hiện trong cuộc đời thực của CT nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT chào BL nè, không biết giờ này BL đã ngủ chưa... ui chao CT thì lãng mạn và mơ mộng khỏi nói rồi... CT cảm ơn BL đã luôn quan tâm chia sẻ và khích lệ động viên CT, CT cảm ơn BL thật nhiều, chúc BL một đêm ngon giấc, có những ngày nghỉ cuối tuần thật hạnh phúc bên bé yêu nghen!

      Xóa
  30. CHÂN TÌNH,CÁI TÊN DẪU BAO LÂU TIME KO GẶP NHƯNG CÁI TÊN ẤY KO DỄ GÌ PHÔI PHAI HIHI.ĐÊM AN LÀNH,ẤM ÁP CT NHÉ!LA THĂM CT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn LA nhiều nè, lên blog CT chọn cái tên ấy theo đúng nghĩa của nó... và cũng chính nhờ tên CT mà mình được rất nhiều các cô chú, các anh chị và các bạn cùng các em thương mến! Chúc LA một đêm ngon giấc nghen!

      Xóa
  31. Dạ, Vâng ạ...EM gái cưng cảm ơn chị nhé.!!!...Chị cố gáng thu xếp cv rùi làm giúp cưng nhé.!!! Hihi..Chị sống trong nam mà cưng cứ tưởng chị ở ngoài pắc ko chừ..hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị làm rồi nhưng chưa xong em gái à, để mấy bữa chị rảnh làm tiếp nha eg? không biết em có thích không nữa?

      Xóa
  32. Xuân đã về rồi em có hay?
    Bên thềm hoa nắng đã rơi đầy
    Gió xuân lay nhẹ làn tóc rối
    Cho má xuân thì như nắng say...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân vừa ghé đến em đã hay
      Nồng nàn ấm áp hoa nắng đầy
      Một mùa xuân mới trong hạnh phúc
      Đất trời hòa quyện khúc mê say

      Xóa
  33. Xuân đến đất, trời như muốn say,
    Hương hoa, nắng ấm... gió xuân đầy.
    Lòng xuân e ấp, chân bước khẻ,
    Kẻo giật mình xuân, hoa nắng lay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân đến đất trời như đang say
      Cỏ cây hoa lá cũng đơm đầy
      Chồi non, lộc biếc trong nắng ấm
      Vần thơ ấm áp trong xuân này

      Xóa
  34. Xuân đến bên thềm em có hay ?
    Mưa xuân như bụi ướt chân này
    Chồi non xanh biếc vươn mầm sống
    Đánh thức vườn xuân thôi giấc say

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân đến trong niềm vui ngất ngây
      Gió xuân khô lệ ướt mi đầy
      Đất trời như trỗi thêm ước vọng
      Một mùa xuân mới trong đắm say

      Xóa
  35. Xuân đến trong niềm vui ngất ngây
    Hương xuân như thúc dục thêm này
    Tình xuân đang đến, em mong ước
    Hạnh phúc theo về em có hay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân đến tình xuân vẫn đông đầy
      Mọi người náo nức em vui thay
      Một mùa xuân mới trong hạnh phúc
      Bên em đông vẫn lạnh vai gầy...

      Xóa
  36. Xuân đến tình xuân vẫn đông đầy
    Mà sao em lại chỉ riêng tây
    Hay là tại chổ cô em nhỏ?
    Tình xuân đã ngỏ, em chưa lay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân đến tình xuân vẫn đong đầy
      Hồn em lạnh giá người có hay
      Thương cho một chữ duyên chưa trọn
      Tình xuân xin hẹn kiếp... sau này!

      Xóa
  37. Xuân đến, vườn xuân hoa, lá bay,
    Mà sao em cứ lạnh vai gầy
    Chữ duyên chưa trọn đâu là lẽ
    Để mãi sầu vương, em chẳng thay ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân đến tình xuân ước mộng đầy'
      Cuộc đời duyên nợ vay trả vay
      Nợ hoài nợ mãi chưa trả hết
      Chiều xuân xác pháo hoa rụng đầy

      Xóa
  38. Nợ hoài, nợ mãi chưa trả hết
    Tình xuân vay trả, lại trả vay
    Khi nào mới hết... duyên cùng nợ?
    Cánh én mùa xuân thôi hết bay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi đó em về với cỏ cây
      Nằm trong đất mẹ ấm tim này
      Nợ một số kiếp xin trả hết
      Hồn hòa tan vào hoa nắng bay...!

      Xóa
  39. Khi đó em về với cỏ cây,
    Cười vui cùng đất mẹ hao gầy
    Nâng niu từng bước chân ước hẹn
    Từng mùa xuân đến thêm ấm tay!
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi ấy hồn em nhẹ cánh bay
      Trong mùa xuân ấm hoa nắng đầy
      Chẳng còn vướng bận dòng đời nữa
      Vui cùng hoa cỏ bình yên thay!

      Xóa
  40. Khi ấy hồn em nhẹ cánh bay
    Như làn sương mỏng giữ tầng mây
    Ước gì em nhỉ? anh cũng có...
    Đôi cánh cùng em giữa nắng đầy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ thả hồn mình lên tầng mây
      Hòa trong sương gió trong cỏ cây
      Khi ấy hồn anh nhẹ hơn nắng
      Đôi cánh thiên thần nâng anh bay...

      Xóa
  41. Cứ thả hồn mình theo gió mây
    Để cho sương lạnh ướt vai gầy
    Đường mây theo mãi về bên ấy
    Một tấm "Chân tình" em có hay ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một tấm "Chân Tình" gửi gió mây
      Cho cuộc sống vui mãi đong đầy
      Để cho đêm tối đừng buốt giá
      Để trái tim yêu chẳng hao gầy

      Xóa
  42. Một tấm "Chân tình" gửi đến đây
    Thêm yêu cuộc sống, bớt hao gầy
    Thêm mùa xuân mới, thêm chút nắng
    Sưởi ấm lòng ai lúc dêm này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một chút "Chân Tình" gửi gió mây
      Cầu mong đất mẹ hoa đơm đầy
      Đất trời xuân mới vui vào hội
      Mai, đào khoe sắc trong gió say

      Xóa
  43. Vo Luong 00:36 Ngày 16 tháng 1 năm 2013

    Xuân đã về rồi em có hay?
    Bên thềm hoa nắng đã rơi đầy
    Gió xuân lay nhẹ làn tóc rối
    Cho má xuân thì như nắng say...

    Xuân vừa ghé đến em đã hay
    Nồng nàn ấm áp hoa nắng đầy
    Một mùa xuân mới trong hạnh phúc
    Đất trời hòa quyện khúc mê say

    Xuân đến đất, trời như muốn say,
    Hương hoa, nắng ấm... gió xuân đầy.
    Lòng xuân e ấp, chân bước khẻ,
    Kẻo giật mình xuân, hoa nắng lay...

    Xuân đến đất trời như đang say
    Cỏ cây hoa lá cũng đơm đầy
    Chồi non, lộc biếc trong nắng ấm
    Vần thơ ấm áp trong xuân này

    Xuân đến bên thềm em có hay ?
    Mưa xuân như bụi ướt chân này
    Chồi non xanh biếc vươn mầm sống
    Đánh thức vườn xuân thôi giấc say

    Xuân đến trong niềm vui ngất ngây
    Gió xuân khô lệ ướt mi đầy
    Đất trời như trỗi thêm ước vọng
    Một mùa xuân mới trong đắm say

    Xuân đến trong niềm vui ngất ngây
    Hương xuân như thúc dục thêm này
    Tình xuân đang đến, em mong ước
    Hạnh phúc theo về em có hay?

    Xuân đến tình xuân vẫn đông đầy
    Mọi người náo nức em vui thay
    Một mùa xuân mới trong hạnh phúc
    Bên em đông vẫn lạnh vai gầy...


    Xuân đến tình xuân vẫn đông đầy
    Mà sao em lại chỉ riêng tây
    Hay là tại chổ cô em nhỏ?
    Tình xuân đã ngỏ, em chưa lay!
    Xuân đến tình xuân vẫn đong đầy
    Hồn em lạnh giá người có hay
    Thương cho một chữ duyên chưa trọn
    Tình xuân xin hẹn kiếp... sau này!

    Xuân đến, vườn xuân hoa, lá bay,
    Mà sao em cứ lạnh vai gầy
    Chữ duyên chưa trọn đâu là lẽ
    Để mãi sầu vương, em chẳng thay ?

    Xuân đến tình xuân ước mộng đầy'
    Cuộc đời duyên nợ vay trả vay
    Nợ hoài nợ mãi chưa trả hết
    Chiều xuân xác pháo hoa rụng đầy

    Nợ hoài, nợ mãi chưa trả hết
    Tình xuân vay trả, lại trả vay
    Khi nào mới hết... duyên cùng nợ?
    Cánh én mùa xuân thôi hết bay!

    Khi đó em về với cỏ cây
    Nằm trong đất mẹ ấm tim này
    Nợ một số kiếp xin trả hết
    Hồn hòa tan vào hoa nắng bay...!

    Khi đó em về với cỏ cây,
    Cười vui cùng đất mẹ hao gầy
    Nâng niu từng bước chân ước hẹn
    Từng mùa xuân đến thêm ấm tay!

    Khi ấy hồn em nhẹ cánh bay
    Trong mùa xuân ấm hoa nắng đầy
    Chẳng còn vướng bận dòng đời nữa
    Vui cùng hoa cỏ bình yên thay!


    Khi ấy hồn em nhẹ cánh bay
    Như làn sương mỏng giữ tầng mây
    Ước gì em nhỉ? anh cũng có...
    Đôi cánh cùng em giữa nắng đầy!

    Cứ thả hồn mình lên tầng mây
    Hòa trong sương gió trong cỏ cây
    Khi ấy hồn anh nhẹ hơn nắng
    Đôi cánh thiên thần nâng anh bay...


    Cứ thả hồn mình theo gió mây
    Để cho sương lạnh ướt vai gầy
    Đường mây theo mãi về bên ấy
    Một tấm "Chân tình" em có hay ?

    Một tấm "Chân Tình" gửi gió mây
    Cho cuộc sống vui mãi đong đầy
    Để cho đêm tối đừng buốt giá
    Để trái tim yêu chẳng hao gầy


    Một tấm "Chân tình" gửi đến đây
    Thêm yêu cuộc sống, bớt hao gầy
    Thêm mùa xuân mới, thêm chút nắng
    Sưởi ấm lòng ai lúc dêm này

    Một chút "Chân Tình" gửi gió mây
    Cầu mong đất mẹ hoa đơm đầy
    Đất trời xuân mới vui vào hội
    Mai, đào khoe sắc trong gió say

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ngưởng mộ và bái phục những xướng họa của CT với VL với những khổ thơ thất ngôn tứ tuyệt... HAI BÓ TAY.COM thui...
      tối giờ đi lang thang,nghe ÚT GỌI LÀ hai zìa liền nè!

      Xóa
    2. vậy mà anh Hai lang thang đi đâu vậy ta

      Xóa