Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Beautiful sky


Beautiful sky
of rainbow - twilight 




That's all I would dream of you tonight
You're the spacious sky
for sheltering my life
You're the glorious light
for glistening my smile

Oh, the lonely sun rises in the night
like the shadow of your pretty smile
Oh, the silver - moon curves the night
like the beauty in your deep eyes

Let the sky go high
in your lustful eyes
Your embrace is my love life
For you and I will sing a song of trailing vine
For you and I will be the twilight in the eyes
Darling, I miss your smile tonight
Will your fragile wings fly above ocean tide
You're the sea - butterfly ... for my passion ... tonight ...



Bầu trời chiều nay sáng trong
Lấp lánh muôn sắc cầu vồng
Chìm đắm trong mắt em nồng
Đời anh ươm vào giấc mộng




Em là trời đêm chơi vơi
nơi anh tìm trú cuộc đời
Em là nắng sáng dịu ngời
môi cười rạng nở ước mơ

Em có biết mặt trời chiều lẻ loi soi bóng
Như thoáng nhìn em cười trong mộng
Em có biết trăng cô liêu tỏa ánh sáng ngà
Diệu vời trong mắt em ngời xa

Xin bầu trời đêm nay lên cao
và đôi ta sẽ tìm về nhau...
Trong mắt môi khát vọng hôm nao
cho vòng tay sưởi ấm tình trao

Ta hát vang lời ca say đắm
Hoàng hôn về trong mắt duyên tơ




Nầy em hỡi, anh nhớ nụ cười em đêm thâu
Anh mong chờ tình yêu chắp đôi cánh nhiệm mầu
Vượt trên ngọn sóng đại dương mơ
Đời em là cánh bướm biển khơi
Em hãy đến cho đam mê hương sắc
Cho tình xanh ... trong đêm vắng ... ngạt ngào ...

Nangvanghoanghon 21:26 Ngày 24 tháng 1 năm 2013






54 nhận xét:

  1. "I loved you, and I probably still do,
    And for awhile the feeling may remain;
    But let my love no longer trouble you,
    I do not wish to cause you any pain.
    I loved you; and the hopelessness I knew,
    The jealousy, the shyness -- though in vain --
    Made up a love so tender and so true
    As may God grant you to be loved again"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Puskin yêu đã nồng nàn
      Còn anh giờ cũng muôn vàn yêu thương.
      Sớm hôm muốn được chung đường
      Giờ đây chỉ thể, vấn vương trong lòng.

      Xóa
    2. Thơ người cả tấm tình trong
      Xuân về ấm áp tấm lòng người xa
      Mượn thơ Puskin làm quà
      Trao lời nhắn gửi mặn mà miền yêu

      Xóa
  2. Em đã đến choddam mê hương sắc
    Cho tình xanh...trong đêm vắng ng ngàoo
    Bài hát hay quá cám ơn Chân tìnht

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị ghé thăm, chúc chị một chiều vui chị nhé

      Xóa
  3. Bài thơ "Beautiful Sky" rất hay, chị gái đọc hoài không biết chán. Love is Blue, mong em mãi mãi tươi đẹp bên cuộc sống và tình yêu nha. Also, I love the song you choose for this poem. Chị gái tặng em bài thơ tiếng anh này để vui mừng cùng bài thơ của em. Sweet dream nha em. Love you ...

    Are you the butterfly of younger years
    Flying undulantly in an expecting mood ...?
    Do you still cherish the gracile chrysanthemum
    That collects dewdrops within its petals?
    Are you the balmy morning sunrays
    That cast golden warmth to delicate strides ...?
    A bird sings softly on the willow branch
    Fervently inviting someone all lifelong.
    Are you the immense firmament
    Spreading over the vast dream full of scents ...?
    On the dewy grass, reflects the bright moon
    Reminiscing happy times of togetherness.
    Please be neither sun, nor clouds,
    Nor the bird singing on the branch,
    But bring rhymes into the little heart
    To dissipate longings, and free up love ....

    Anh có là bướm của ngày xưa
    Có còn bay lượn dáng mong chờ ...?
    Có còn vương vấn nàng hoa cúc
    Sương ngậm dáng gầy bướm ngẩn ngơ ...?
    Anh có là nắng sớm ban mai
    Đổ vàng sưởi ấm gót trang đài ...?
    Chim nào nhẹ hót trên cành liễu
    Tha thiết một đời như gọi ai ...?
    Anh có là mây trời mênh mông
    Trôi qua giấc mộng ngát hương nồng
    Lung linh ngọn cỏ trăng soi bóng
    Ngơ ngẩn tơ vương hoài nhớ mong ...?
    Anh đừng là nắng đừng là mây
    đừng là chim hót trên cành cây
    hãy là dòng thơ vào tim nhỏ
    cho hết vấn vương, tình nhẹ bay ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vẫn là anh của ngày xưa
      Yêu thương ngọt lịm như từng chưa
      Có bóng hình ai ngoài em đó
      Che chở cho em lúc nắng mưa…

      Anh vẫn là anh, ánh nắng mai
      Sưởi ấm tim em những đêm dài
      Bên em anh mãi là hoa nắng
      Cho em dựa dẫm cả bờ vai

      Anh vẫn là mây trời mênh mông
      Phiêu du lãng mạn trôi bềnh bồng
      Mang em theo cùng trời cuối đất
      Lang thang trên biển với nắng hồng

      Nếu em là gió anh là mây
      Bên nhau mãi mãi những tháng ngày
      Cho tình thơ mãi nâng đôi cánh
      Yêu thương dào dạt mãi đắm say

      Em gái cảm ơn chị yêu nhiều nghen! anh NVHH và chị luôn là người thầy trong thơ văn mà eg luôn ngưỡng mộ... chúc chị yêu một đêm ngon giấc!

      Xóa
    2. The morning sun highlights your eyes,
      And winter adds touches to your heart's paths.
      Searching along the traces of ants,
      Is that love making an appearance..?

      The passion of the embrace, although inexpert
      A kiss of the fresh bloom
      The fragrance remaining after the intimacy
      Are those glimpses of love..?

      Is that love hovering over us
      Or only a blow of autumn leaves,
      Is that love encircling us
      Or a resting place during a wild night..?

      Is that love fleeting by
      Or only waves rippling at the riverbank..?
      Is that love knocking at the door
      Or dry wood yearning for new blood..?

      The wants and wishes are so fervent,
      Smokes of past loves are evanescent.

      Is that love fleeting by
      Or only the sound of a light breeze..?

      Ánh nắng mai nhẹ hôn viền mắt
      Nghe mùa đông lác đác mạch tim
      Dáo dác theo chân bầy kiến đi tìm
      Có phải tình yêu vừa chợt thoáng..?

      Nồng da thịt tay người vụng dại
      Còn môi nghiêng cánh nhuỵ đơm hoa
      Hương vật vã ấm nồng chăn vải
      Có phải tình yêu chợt thoáng qua..?

      Có phải tình yêu vừa thoáng qua
      Hay chỉ là lá trút muà thu
      Có phải tình yêu vừa thoáng qua
      Hay chỉ là đêm hoang trú ngụ..?

      Có phải tình yêu vừa thoáng qua
      Hay chỉ là sóng nhẹ bờ sông
      Có phải tình yêu vừa thoáng qua
      Hay vì cây khô thèm nụ tình..?

      Còn thắm đỏ những mong và ước
      Tàn theo tơ những sợi khói tình

      Có phải tình yêu chợt thoáng qua
      Hay chỉ là gió thoảng mong manh?

      Cho NVHH ké một tí, chúc tất cả được nhiều niềm vui và đầy mơ mộng vào trong thơ nhé...!

      Xóa
  4. Lời thơ nhẹ nhàng em nhỉ, anh cóp về nhà đây. hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi cảm ơn anh ghé thăm, anh cứ cóp tự nhiên ạ

      Xóa
  5. Định về nhà Chân Tình chơi nhưng... xem entry bên nhà anh nhé! hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em xem rồi... có nhiều "dường về nhà em" mà hhi chúc anh một chiều vui vẻ

      Xóa
  6. Em là đêm thẳm ngát chơi vơi
    Cho anh nơi trú ấm tình đời
    Mãi là sao sáng màn đêm nhớ
    Hai ta cùng chung ánh sao trời .........
    .
    Mãi là em nhé em của anh
    Đừng là cánh mỏng dưới mưa nhanh
    Làm anh rơi mộng hương hoài nhé
    Cứ là em thôi giấc mộng lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong trời đêm thắm ánh sao trời
      Một vì sao lạc đang lẻ loi
      Cố gắng tìm bạn về chung lối
      Cho lòng chẳng phải mãi chơi vơi

      Em vẫn là em là em thôi
      Một loài hoa dại nơi cuối trời
      Đâu có là một vì sao sáng
      Một loài hoa tím trong chiều rơi…

      Xóa
  7. Sang thăm em, lời bài hát hay quá em ạ.
    Thèm một bầu trời bình yên
    Cho mình được sống vẹn nguyện hồn người
    ước mong nhỏ Chân Tình ơi
    nhưng mà có được con người lao đao, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thèm một bầu trời bình yên
      Cho mình được sống vẹn nguyện hồn người
      ------------------------------------------------------------
      Thèm bên đời những nụ cười
      Cho em ấm áp cho người yêu thương
      Thềm chiều êm ả nắng vương
      Bên người yêu dấu chung đường sánh vai

      CT cảm ơn anh trai ghé thăm, chúc anh một chiều vui vẻ

      Xóa
  8. Chúc em tuần mới lúc nào cũng vui tươi như thế này nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc chị gái một tuần mới âm áp, yêu thương

      Xóa
  9. Chúc em ngày mới an lành và nhiều may mắn!

    Trả lờiXóa
  10. ANH GHÉ THĂM EM GÁI ĐÂY , CHÚC EM GÁI NGÀY MỚI TRỌN NIỀM VUI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn anh trai đã ghé thăm, chúc anh trai một chiều vui vẻ

      Xóa
  11. Thèm một bầu trời bình yên
    Cho mình được sống vẹn nguyện hồn người
    ------------------
    Đọc bài thơ này...già như chị cũng còn thấy nao nao cả người em ạ...
    Chúc em những ngày cuối năm an lành và may mắn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc chị yêu mãi vui cười
      Cuộc đời hạnh phúc bên người thương yêu

      Chị yêu ơi thời gian có thể lấy đi sắc đẹp, tuổi thanh xuân.. nhưng tâm hồn thì không thể già đi được... những tình cảm những vần thơ.. nhưng ngọt ngào yêu thương đong đầy sẽ luôn trẻ mãi không bị tàn phai bởi thời gian phải không chị?

      Xóa
  12. Chúc em chiều vui và tối chan đầy hạnh phúc em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, em chúc anh một chiều thật vui nghen!

      Xóa
  13. Đêm đã qua đi đượm chút nồng
    Một mình trông ngóng chẳng hừng đông
    Lang thang cô quạnh buồn chưa nhỉ
    Mỏi mắt chờ mong một bóng hồng

    Vô Thường

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm khuya trằn trọc giữa hư không?
      Vô Thường chắc đang nhớ bóng hồng
      Giờ này nàng chắc say giấc mộng
      Mơ chàng hoàng tử... nơi phương đông

      Xóa
  14. Chân tình em hỡi sao buồn vậy
    Một loài hao dại thật hiếm hoi
    Chị vào thay đổi không khí đây
    Xuân đã đến rồi .Buồn gác lại
    Hãy đến cùng nhau ta chúc tụng
    Mừng đón xuân sang với bạn hiền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một màu hoa tím sống lẻ loi
      Bên bờ biển vắng bãi cát bồi
      Hoa khao khát sống vươn ra biển
      Mặc cho bão táp muốn dập vùi...

      Một chiều hoàng hôn ngập nắng hồng
      Xuân về trên vùng biển phương đông
      Muống biển tung tăng cùng hoa nắng
      Cùng nhau kết bảy sắc cầu vồng...

      CT cảm ơn chị, chúc chị một chiều vui vẻ

      Xóa
  15. Chị Mec ghé thăm em, nghe nhạc, đọc thơ, lòng thấy an lành hơn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị thương mến, chúc chị một chiều yêu thương chị nhé

      Xóa
  16. Ban nhạc mới nổi gần đây của Đức này có cái hay là ca từ của nó rất thơ, với chất giọng ấm giống phong cách của Ban nhạc Wham của Anh với giọng ca ấm ấp quyến rũ đến mê hồn của ca sĩ George Micheal với bản Careless whisper cực hot vào những năm 80 thế kỷ trước. Nghe mãi các ban này hát không thấy chán.
    Cảm ơn CT nhiều nhé vì lâu rồi mới lại được thưởng thức tiệc âm nhạc thịnh soạn cùng những vần thơ hay như thế.
    Tiếng Anh thì mình không biết tí gì nhưng tiếng EM thì thạo phết nhưng vẫn thích câu đầu tiên mà CT viết:
    "I loved you, anh I probably still do,..." Thích mỗi câu này thôi, giá mà có ai nói với mình câu này nhỉ ? Chắc mất ngủ cả tháng luôn. Không biết nó nghĩa là gì ấy CT nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BL am hiểu về âm nhạc quá nè, CT bái phục luôn đó! "I loved you, anh I probably still do,..." câu này CT mượn của Puskin thôi mà... CT nghĩ BL có lẽ được nghe câu này rất nhiều ý chứ! có lẽ BL đang băn khoăn chưa biết chọn ai thôi! Đúng không nào BL? CT chúc riêng cho BL ngày nào cũng được nghe "I loved you, anh I probably still do,..." từ người BL yêu thương nhé!

      Xóa
    2. Khổ lắm, Bà Lão muốn hỏi nghĩa của câu ấy là gì ? Vì Bà Lão có biết gì đâu ?

      Xóa
  17. Sang thăm em vì nhớ nè.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nè, mấy bữa nay em bận quá... ôi cv... CT chúc anh một chiều vui vẻ nghen!

      Xóa
  18. Hoàng hôn chưa buông màn đêm giăng kín
    Đêm đã tàn vẩn chưa thấy bình minh
    Một mình ta nhìn bóng tối ngập tràn
    thân xác nơi nầy hồn mãi lang thang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn buông cho bình minh ngập nắng
      Giấu nỗi buồn chìm hẳn trong đêm đen
      Chờ đợi một hừng đông đầy hứa hẹn
      Yêu đong đầy như thuở vừa mới quen...

      Xóa
  19. Sang thăm chị gái iu quí, chúc chị tối êm đềm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái yêu ơi eg khỏe không nè?! bên em gái giờ này chắc lạnh lắm, nhớ ggsk nha em gái! Tết này eg có về VN ăn Tết không? chúc em nhưng ngày cuối tuần vui vẻ nghen!

      Xóa
  20. Fang thăm chị CT nè. Em hem bít đọc nên chạy lẹ nha chị ui... hihi
    Chúc chị đêm ngon giấc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi phía dưới lời dịch bằng Tiếng Việt mà... chúc F một chiều yêu thương nhé

      Xóa
  21. Thảo sang thăm CT nè ...Chúc bạn một đêm ngon giấc nhé ..Fang ơi đợi c về cùng giờ này đi một mình cũng sợ maaaaaaaaaaaaaa..hihihih

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi nhà CT có maaaaaaa đâu nè! đi từ từ thôi TT nhé :)

      Xóa
  22. Một tác phẩm rất hay !
    Cảm ơn cháu đã cho thưởng thức !
    chúc ngày mới bằng an !
    Tìm một bờ vai để tựa vào nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chú thật nhiều, cháu chúc chúc một chiều vui vẻ, thơ của chú cũng rất hay, cháu rất ngưỡng mộ

      Xóa
  23. Lòng khát vọng hướng trời đêm xa thẳm
    Tìm hình em trong muôn vạn ánh sao
    Biển dâng sóng như lòng anh thét gào
    Gọi tình em giữabao la trời nhớ ..................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều hoàng hôn ngược về vùng biển nhớ
      Người xa rồi một màu tím biển mơ
      Biết thuyền có nhớ quay về bến cũ
      Bến chiều nay buồn nhuộm cả vần thơ...

      Xóa
  24. Chúc em những ngày cuối năm khỏe vui và nhiều may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị yêu, em cũng chúc chị một chiều yêu thương chị nhé

      Xóa
  25. Chú sang thăm cháu nè!Chú chúc cháu ngày mới vui cháu nhé!Chiều qua chú điện thoại cho anh VŨ LẬP anh về nước 1 tháng rồi

    Trả lờiXóa