Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Anh sẽ đưa em về





Anh sẽ đưa em về..nơi đất lạ..!
Nơi..không có mùa đông..không có mùa hè
Nơi..chỉ có cỏ cây..và hoa lá
Nơi..không người quen..không có bạn bè..!!

Anh sẽ nói yêu em..dù rất nhỏ..!
Anh..sẽ cầm tay em..mà bước vào xuân.
Anh..sẽ nhìn thật lâu..vào đôi mắt đó
Lắng nghe chim rừng..hót giọng ái ân..!!



Anh sẽ quên hết..trời cao đất rộng..!
Lá sẽ thay anh..mà ngắm..những vì sao.
Hoa sẽ bảo gió..thôi đừng thổi lộng
Hãy cảm thông dùm..hai kẻ yêu nhau..!!

Anh sẽ tạo..một căn nhà nhỏ..!
Sẽ gom lá rừng..kết chữ yêu em
Sẽ lấy mây trời..làm màn che cửa
Sẽ gọi tên em..cho vừa nắng lên..!!

Anh..sẽ gọi muôn ngàn..chim én..!
Về qua song đậu lại ở hiên nhà
Anh..sẽ gọi muôn ngàn..cánh bướm
Lượn dập dìu theo bước anh qua..!!

Anh sẽ hát..bài tình ca..thứ nhất..!
Để tạ ơn em..một thuở vô cùng.
Anh sẽ hân hoan..báo cùng vạn vật
Rằng có em..chân tình bao dung..!!

Anh sẽ đưa em về..nơi rất lạ..!
Nơi..chỉ có tình yêu..chỉ có hai người
Nơi cho anh nói..em là tất cả
Nơi..anh thấy em cười..ngàn nụ rất tươi..!!

 usa 20:32 Ngày 06 tháng 1 năm 2013




Em muốn theo anh về nới đất lạ
Chỉ có hai mùa cây cỏ đơm hoa
Nơi chẳng có mùa đông sầu lạnh lẽo
Chẳng có mùa hè nắng gắt cháy da



Em muốn được thả hồn trên thảm cỏ
Ngắm mây trời cuốn trôi những âu lo
Nghe tiếng suối thì thầm bên vách núi
Tiếng gió ngàn kể chuyện những miền xa....

Muốn được bên anh những buổi chiều tà
Ngắm hoàng hôn mặt trời sà xuống biển
Nhìn những con sóng bạc đầu ẩn hiện
Ngắm trời buông màn đêm xuống an nhiên

Cùng anh gắm trăng vàng treo đầu núi
Những vì sao lấp lánh như đang vui
Cùng anh viết những bài thơ nồng ấm
Cùng thả hồn bay bổng giữa thiên nhiên

Em lại mơ rồi những giấc mộng thàn tiên
Lạc hồn mình trong ảo và hư thực
Em cứ để mặc trái tim... hoài thổn thức
Trong giấc mơ lại thấy dáng anh hiền

vn 08:48 Ngày 10 tháng 1 năm 2013





87 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Ui anh trai thu hoạch hết tem của em rùi nè... huhu

      Xóa
  2. Muộn rồi chưa ngủ sao em
    Thức mà mơ mộng giữa đêm như vầy.
    Gió lạnh khẽ lùa dưới tay
    Lên giường ngủ giấc đón ngày sáng tươi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài hiên sương vẫn còn rơi
      Bình minh sắp ló rạng ngời hừng đông
      Chúc anh ngủ giấc mơ hồng
      Ngày mới vui vẻ ấm nồng niềm vui

      Xóa
  3. Anh sẽ đưa em về, nhưng mà là khi nào thế?
    Nhớ CT nên nửa đêm bật dậy sang thăm nà, hihi.

    "Khoảng vắng ùa vào lúc nửa đêm
    Giật mình thổn thức với mông mênh
    Hỏi sao năm tháng hoài cô quạnh
    Trống rỗng, trông chờ một cái tên"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nửa đêm hay là đêm trắng đêm
      lặng nghe gió lạnh đến bên thềm
      Chắc là nhung nhớ người trong mộng
      Đâu phải Chân Tình... sao bắt ddeenff?!

      hihi VT nhớ ai không ngủ được mà lại bắt đền CT vậy ta?

      Xóa
    2. "Mây trắng sẫm màu trong bóng đêm
      Vầng trăng le lói chiếu bên thềm
      Cảnh khuya gợi nhớ người trong mộng
      Nào phải Vô Thường muốn bắt ddeenf!", hihi

      Xóa
    3. Nhớ ai thao thức đến nửa đêm?
      Hơn cả ánh trăng chếch bên thềm
      Chắc là thương nhớ người trong mộng
      Bình minh ngày mới đã gọi tên

      Xóa
    4. "Đêm trắng đêm, thao thức với đêm
      Bình minh chiếu rọi ở ngoài thềm
      Vẫn còn thao thức chưa thôi mộng
      Năm tháng vẫn hoài gọi mãi tên"

      Xóa
    5. Nhớ thương sao chỉ mãi gọi tên
      Tâm tư sầu úa cả nỗi niềm
      Trằn trọc băn khoăn trong vùng nhớ
      Đêm cho trăng héo rớt bên thầm

      Xóa
  4. Tru tinh va lang man...Mot khuc TINH - THO rat hay.
    Cuoi tuan vui nhieu em gai nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui anh trai, eg cảm ơn anh nhiều nghen! chúc anh một đêm ngon giấc nè

      Xóa
  5. Trăng tròn soi sáng đêm nay
    Mơ em cùng ngắm..ánh trăng tuyệt vời..!
    Dù cho cách trở hai nơi
    Tình thơ em viết..tưởng đâu gần người..!! (hihihi)

    Qua thăm em và chúc em những ngày cuối tuần được nhiều niềm vui nhé..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm nay nhân thế cùng say
      Trăng vàng tỏa ánh sáng đầy nhân gian
      Thơ anh tha thiết nồng nàn
      Vút lên tận đỉnh non ngàn mây xxanh

      Eg cảm ơn anh trai nhiều nghen! chúc anh một ngày cuối tuần ấm áp, vui vẻ bên gđ

      Xóa
  6. Miền không có mùa đông ,hè ko cỏ cây hoa lá
    nơi không có người quen bạn bè thì buồn lắm
    dù biết rằng chỉ có tình yêu hehe
    Qua thăm em ,chúc cuối tuần vui nhé em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miền Nam chẳng có mùa đông
      Hai mùa mưa nắng ấm nồng ước mơ
      Nỗi niềm em gửi vào thơ
      Mộng mơ mơ mộng.. ngu ngơ dại khờ

      eg cảm ơn anh nhiều nè, ghé thăm em, chúc anh một ngày mới thật vui nhé

      Xóa
    2. Miền Nam chẳng có mùa đông
      gửi em nắm tuyết xứ người đang đông
      Để em biết được mùa đông thế nào !

      Xóa
    3. Em gửi biếu anh chút nắng hồng
      Xua tan lạnh giá của mùa đông
      Miền Nam đất mẹ không có tuyết
      Mùa này chỉ có gió phiêu bồng

      Xóa
  7. Anh sẽ đưa em về nơi miền đất lạ
    Chỉ có lá hoa và hai chúng ta
    Tình yêu sẽ mãi hạnh phúc thiết tha
    Lánh xa thế nhân nắm tay ta cùng hát ca
    ...
    Tương lai đẹp quá CT nhỉ. Chúc em tối thứ bảy ấm áp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên anh em dệt những giấc mơ
      Một miền đất mới... đất trời thơ
      Biết là mơ mộng... cho đừng tủi
      Mơ một ngày mới cập bến mơi...

      chào chị gái yêu, chị khỏe không nè, chúc chị yêu một đêm ngon giấc nha

      Xóa
    2. Chị đây, chúc em cuối tuần vui vẻ và xinh tươi nhé

      Xóa
    3. CT cảm ơn chị, chúc chị một đêm ngon giấc nhé chị gái yêu

      Xóa
  8. EBiết là mộng mơ cho bớt tủim vẫn mộng mơ những giấc mơ Một miền đất mới ở quê nhà

    Trả lờiXóa
  9. An ghé thăm em . Thơ em viết rất hay . Chúc em chiều chủ nhật vui vẽ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh một tối vv một đêm ngon giấc

      Xóa
  10. Trong các thiên đường thì thiên đường tình yêu mang nhiều sắc mầu hơn cả. Bởi vì gì thì tình yêu cũng chưa vừa ý, có hạnh phúc nó đòi thiên đường, có thiên đường nó đòi trời thẳm. Và còn vì tình yêu giầu ngang với trời vì có hạnh phúc và hơn trời vì có khoái lạc. Nhưng điều quan trọng nhất đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào hai người cũng phải kề vai sát cánh, luôn luôn tay nắm chặt tay bên nhau. Bà Lão có bài thơ cũ chưa đăng, bây giờ com đây kể như một sự sẽ chia nhé :
    EM MUỐN HẠNH PHÚC ƠI !
    Em muốn trời xanh mây trắng bay
    Thu về ôm ấp cánh vai gầy
    Trời không băng giá, mây không tím
    Nhớ chẳng làm đau, nắng chẳng say !
    *
    Em muốn cùng nhau dựng lâu đài
    Thiên đường tình ái chốn tinh khôi
    Không người xa lạ không ai hết
    Chỉ có đôi mình đắm đắm say !
    *
    Em hỡi đường tình muôn vạn lối
    Hạnh phúc chung cùng với cơn đau
    Thì thôi em ạ ! Cơn tình ái
    Hãy cứ yêu nhau tới bạc đầu…
    *
    Bất luận thế nào vẫn chung tay
    Hết xa hết cách hết lắt lay
    Cho nhau tất cả thương yêu ấy
    Hạnh phúc thế thôi ! Hạnh phúc ơi !...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em muốn xuân về hoa nắng bay
      Bình yên dịu ngọt từng phút giây
      Ấm áp yêu thương trong xuân mới
      Nhà nhà vui đón Tết xum vầy

      CT cảm ơn BL nhều nhé, bài thơ hay lắm, chúc BL một đêm ngon giấc

      Xóa
    2. Em muốn em là tất cả
      Những gì có thể bên anh
      Là mây là sông là suối
      Cánh rừng và cả trời xanh .

      Em muốn vần thơ anh viết
      Có em và chỉ em thôi
      Mơ mơ thương hoài ánh mắt
      Say say mãi nhớ bờ môi .

      Em muốn lời ca anh hát
      Ru em trọn những đêm nồng
      Mơn man như làn gió mát
      Êm đềm trăng rọi bên song

      Em muốn em là tất cả
      Ảnh hình trong trái tim anh
      Thiết tha nỗi chờ nỗi đợi
      Yêu thương góp nhặt để dành .

      Xóa
  11. Ta cùng đi về với miền mơ ước
    Chẳng bốn mùa chỉ có một mùa yêu
    Khung trời rộng trời thanh gió reo chiều
    Chẳng bóng người chỉ chim ca hương nắng
    .
    Quên đi hết bên đời gió bụi cuốn
    Chỉ lời yêu và tiếng hát chân tình
    Căn nhà nhỏ chứa đầy những mộng xinh
    Tiếng cười em vang ngàn cây hoa thắm .......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em muốn được thả hồn trên thảm cỏ
      Ngắm mây trời cuốn trôi những âu lo
      Nghe tiếng suối thì thầm bên vách núi
      Tiếng gió ngàn kể chuyện những miền xa....

      Xóa
  12. Thăm bạn. Chúc bạn ngày mới vui vẻ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT rất vui khi gặp được anh bên khu định cư mới này, cảm ơn anh nhiều nghen! chúc anh một đêm ngon giấc

      Xóa
  13. Chúc em ngày mới nhiều may mắn và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nghen! chúc anh mọt đêm ngcn giấc

      Xóa
  14. Ghé thăm em nhé . Chúc em buổi chiều an lành hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh thật nhiều, chúc anh một đêm ngon giấc

      Xóa
  15. Em qua thăm chị CT nè. Công việc bận quá chị ơi, nên em tranh thủ chút thăm chị. Chị đừng buồn nha, hihi.
    Chúc ngày an nhiên nhé chị.!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm động quá nè, cảm ơn em nhiều nhé hoa Fang, chúc em một đêm ngon giấc... eo ui chị cv cũng ngập đầu ngập cổ nè... máy tính thì trục trặc hoài... buồn ghê vậy đó

      Xóa
  16. hi CT.1 ngày mới thật nhiều niềm vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Sầu chung, một đêm ngon giấc nha sầu riêng

      Xóa
  17. Ghé thăm em gái chúc em gái buổi chiều ngọt ngào yêu thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị gái yêu nè, em chúc chị một đêm ngon giấc nà

      Xóa
  18. Anh thăm em nhé . Chúc em chiều vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, chúc anh một đêm ngon giấc anh nhé

      Xóa
  19. Anh sẽ đưa em về miền cát trắng
    Ở nơi này không thể có mùa đông. Chúc cho đôi Uyên Ương mãi mãi hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh sẽ cùng em về miền hoa nắng
      Cùng dệt yêu thương ấm tình nồng

      Xóa
  20. Ừ, anh sẽ đưa em về. Quyết định vậy nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cảm ơn anh nhé! anh nhớ cho chị đi cùng để hai chị em nói chuyện cho vui nha anh

      Xóa
  21. Ngày mới an lành và nhiều niềm vui em nhé

    Trả lờiXóa
  22. UI..LÂU RÙI MỚI NGHE LẠI BÀI HÁT NÀY!HAY QUÁ CHỊ BA ƠI!CHCUS CHỊ BA VÀ ANH BA LUÔN HẠNH PHÚC NHƯ BÀI HÁT NÀY NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ba cảm ơn Út nghen! Quang Lê hát bài này hay tuyệt út nhỉ, chúc út một đêm ngon giấc nha

      Xóa
  23. Anh trai ghé qua thăm em nè!Đêm bình yên ngon giấc em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, eg cảm ơn anh trai nè, chúc anh mọt đêm ngon giấc nha

      Xóa
  24. Nơi đó chắc là thiên đường của tình yêu!

    Trả lờiXóa
  25. Tôi cùng em, mơ những chốn nào
    Ước nguyện chung giấc mộng trăng sao
    Sánh vai một mái lầu phong nguyệt
    Hoa bướm vì em nghiêng cánh chao

    Hy vọng thơm như má chớm đào
    Anh chờ em tới hẹn chiêm bao
    Dưới hoa tưởng thấy ngàn sao rụng
    Hoa lệ ân tình môi khát khao

    Bước khẽ cho lòng nói nhỏ
    Bao nhiêu mộng ước phù du
    Ta say thành mộng nghìn thu
    Núi biếc sông dài ghi nhớ

    Ôi chưa gặp nhau như đã ước thề
    Mây hồng giăng tám ngã sơn khê
    Bóng hoa ngã xuống bàn tay mộng
    Và mộng em cười như giấc mơ...

    Mượn một phần thơ Đinh Hùng sang tặng em. Đến thăm em và chúc em một ngày được nhiều niềm vui..hạnh phúc và đong đầy yêu thương nhé..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thích mấy câu này cảu Đinh Hùng... viết tặng anh trai nhé

      " Xin em ngồi trên nhung cỏ,
      Nghe suối ca vui nhịp nhàng.
      Anh ru cho hồn em ngủ,
      Bằng điệu ca sang dịu dàng."

      Giờ anh nơi đó vẫn còn đông
      Tuyết rơi trắng xóa chẳng nắng hồng
      Em gom nắng ấm nơi quê mẹ
      Gửi đến phương anh sưởi ấm lòng

      Đừng buồn anh nhé đông sẽ qua
      Xuân về nắng ấm vui chan hòa
      Đất trời mở hội cùng vạn vật
      Xuân về Tết đến với muôn nhà

      Ước nguỵện cùng anh đón xuân sang
      Xuân về mai khoe áo lụa vàng
      Đào trong giá rét đâm chồi biếc
      Tiếng pháo vào xuân vui rộn ràng

      Ước cùng anh viết khúc nhạc xuân
      Dù xa xôi mấy cũng hóa gần
      Được nghe anh đàn bản Sonata
      Nhớ kỉ niệm xưa... dưới trăng ngần....





      Xóa
  26. Không đưa nhau được trọn đường
    Nhưng đưa một đoạn thì không khó gì!
    Cuộc đời lắm lúc lâm ly
    Lắm khi được hết, lắm thì tay không!
    ...
    Sang thăm em, em luôn có những entry rất hay. Chúc mừng em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vần thơ nối nhịp cầu thương
      Tình thơ ấm áp chung đường cùng em
      Giọt thương, giọt nhớ, nỗi niềm
      Động viên, chia sẻ... ngọt mềm... trao nhau

      Eg cảm ơn anh trai nhiều nghen! chúc anh một đêm ngon giấc

      Xóa
  27. len noc nha la len noc nha .len noc nha la bat con ga hiihyii .chao chan tinh co nuong chuc buoi toi vui ve nhe

    Trả lờiXóa
  28. Thơ hay, nhà đẹp, chúc bạn ngày mới vui nhiều ha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ct cảm ơn Vy Thùy nhiều nghen! chúc bạn một chiều vv

      Xóa
  29. Anh Ninh'blog sang thăm, mến chúc em chiều thứ sáu vui vẻ, may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh thật nhiều, em chúc anh và gđ một chiều cuối tuần cũng thật vui nghen!

      Xóa
  30. Chị gái khỏe lại chưa ạ...Chị ăn tối vui vẻ nha.!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đỡ nhiều rồi bé cưng à, chúc em một tối vui vẻ nghen!

      Xóa
  31. Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhiều nè, em chúc anh và gđ một đêm ngon giấc

      Xóa
  32. anh sẽ đua em về
    nơi đó toàn là hoa
    là tiếng cười của anh
    là bờ môi nồng ấm
    là..............
    anh CHÍ.... sang thăm em ngày nghi vui thật nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Anh sẽ đưa em về..nơi rất lạ..!
      Nơi..chỉ có tình yêu..chỉ có hai người
      Nơi cho anh nói..em là tất cả
      Nơi..anh thấy em cười..ngàn nụ rất tươi..!!"

      CT cảm ơn anh Chí nhiều nè, chúc anh một đêm ngon giấc

      Xóa
  33. Anh đón em vào thiên đường của hạnh phúc
    Chẳng bon chen không nắng gắt gió buồn
    Đến một nơi mà chẳng có tủi hờn
    Chỉ chúng mình với muôn hoa khoe sắc ...........
    ........
    Chân Tình ơi -THỨ BẢY YÊU THƯƠNG NHA -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiên đường hạnh phúc mãi nơi xa
      Nơi bình minh lên nắng chan hòa
      Ngàn vạn loài hoa khỏe sắc thắm
      Gió vi vu hát... chim oanh ca....

      CT cảm ơn anh nhiều nè, chúc anh một đêm ngon giấc anh nhé

      Xóa
  34. Đưa em về chốn yên bình
    Bên nhau hạnh phúc tình mình ngát hương
    Chị sang thăm em . Chúc em tối vui và ấm áp bên người thân nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiên đường dù cso vô thường
      Vần thơ dào dạt... ngát hương đất trời

      Chị gái yêu ơi, chúc chị gái một đêm ngon giấc nghen chị gái


      Xóa
  35. thiên đường nơi ấy có em....
    có anh bên cạnh ru em vao đời...
    để em cười lòng anh xao xuyến,,,,
    trai tim đập cùng nơi ấy có đôi ta.....
    CHỦ NHÂT NGOT NGÀO NHE NÀNG CT ƠI........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiên đường là đây chẳng đâu xa
      Xuân dang chờ ghé nắng chan hoà
      Một mùa xuân mới trong hạnh phúc
      Để cho đôi lứa dệt gấm hoa

      CT cảm ơn anh nhiều nghen, chúc anh một đêm ngon giấc, cảm ơn anh đã ghé thăm CT

      Xóa
  36. Giấc mộng đêm về..gió nhẹ ru
    Đêm đông lành lạnh..khói sương mù..!
    Chập chờn trong mộng..anh vừa dỗ
    Thấp thoáng giấc mơ..em hát ru..!!

    Bản nhạc tình nồng..ghi khắc mãi
    Bài thơ ý đậm..vẫn còn lưu..!
    Hồn anh say khướt..lời em hát
    Ảo ảnh hình em..mộng lại ru..!!

    Ghép lại tình thơ..của bạn đời
    Nghe thương với nhớ..mãi người ơi..!
    Cung đàn em dạo..tình lai láng
    Nốt nhạc anh gieo..nghĩa tuyệt vời..!!

    Trọn kiếp không phai,..không cách trở
    Ngàn đời chẳng nhạt chẳng xa rời
    Lời thơ tiếng nhạc..dầu dang dở
    Vẫn sống trong anh đến trọn đời..!!

    Qua thăm em và chúc em một ngày chủ nhật được nhiều niềm vui nhé..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ngồi lặng trước biển hoàng hôn
      Cảm xúc trào dâng ngập cả hồn
      Bài thơ anh viết sao da diết
      Xao xuyến lòng em thêm nhớ hơn
      Ngắm đàn hải âu lượn chao nghiêng
      Đùa vui với sóng đổ dập dờn
      Ước gì em hóa con sóng nhỏ
      Ùa đến phương anh... để dỗi hờn


      Mộng đẹp đêm nay về bến xuân
      Bên dòng Danube dưới trăng ngần
      Nhạc sĩ người ơi xin hãy dạo
      Sonata dạt dào trên sông Ngân
      Ngủ ngon anh nhé giấc nồng say
      Trong mơ hạnh phúc sẽ thật gần
      Yêu thương quấn quýt bên gối mộng
      Cho vần thơ vút đỉnh phù vân

      Xóa
  37. Hihi hôm nay chị đã tìm được nhà em rồi , nhà mới của em đẹp thật , hôm nào qua học hỏi chút nha (hihi)  , nhà của chị cũng đơn sơ lắm chưa có gì cả vì thời gian cũng ko nhiều nên lười nghiên cứu thủ thuật mới nên còn nhiều bộ ngỡ . Tuần mới vui vẻ , may mắn ..em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào chị gái yêu, đúng là sang đây mọi thứ bỡ ngỡ quá, căn nhà cũ bê nguyên si sang đây được chị à, em cũng dọn từ nhà cũ sang mà... nói chung em thấy Blogspot này ổn định hơn yahoo, không bị lỗi, vì mới mẻ thôi, dần dần rồi cũng tìm ra được chị à... em gái lát mới sang nhà chị, chúc chị yêu một ngày mới vui vẻ nghen! mà bình luận của chị gõ được Tiếng Việt có dấu rồi... nếu chị gái cần em làm giúp em sẵn sàng, chị đừng ngại

      Xóa
  38. Đêm trắng lại tìm giấc mộng êm
    Thả hồn theo mảnh trăng êm đềm
    Bình minh ló dạng chữa hay biết
    GIẤC mộng vẫn hoài chưa đặt tên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong đêm em tìm giấc mộng êm
      Chẳng có bão giông giấc êm đềm
      Khác xa cuộc đời đầy bão tố
      Tình thơ em viết những ngọt mềm

      Xóa
  39. Thơ em khắc họa mãi êm đềm
    Tình trong bão tố vẫn dịu êm
    Chẳng hờn chẳng trách người giông phụ!
    Tình vẫn lên thơ giót ngọt mềm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vẫn là anh của tình thơ
      Với những dịu êm những mộng mơ
      Với những vần điều trên cung nhạc
      Ấm áp tim em mãi mong chờ

      Xóa