Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Khát!

10:59 9 thg 8 2012Lời bình 123Nguồn trích 04409 Lượt xem Công khai

Em từng nghe sóng khát
Rót trên bờ yêu thương
Nghe vỗ về hạt cát
Nặng lòng trong đại dương


Em cũng từng đã khát
Ngày mênh mông vô cùng
Trong muôn vàn điệu nhạc
Có anh cầm tay chung

Khát ngọt từng hơi thở
Khát nghe lòng dịu êm
Khát cựa mình trăn trở
Có anh thầm gọi tên

Khát chiều ra biển rộng
Nghe con sóng xô bờ
Nghe bình yên gió lộng
Nói rằng anh mong chờ

Khát hoàng hôn chiều xuống
Đôi mắt tìm trao nhau
Và tình là hơi ấm
Dõi theo ngàn năm sau


Khát là vì em khát
Tình yêu như vô cùng
Tim yêu là sức sống
Ru hồn ta bao dung.



gày mai trời lại sáng
17:56 9 thg 8 2012
Bước chân trần trên cát 
Nghe sóng gọi yêu thương 
Bờ cát miền thùy dương 
Rung lên từng điệu nhạc 
.
Con sóng xô khát vọng 
Mênh mông vỗ bờ xa 
Lòng em như tan nhòa 
Hòa quyện cùng sóng khát 
.
Em khát ngàn điệu nhạc 
Cùng anh bước du dương 
Dìu bước đến miền thương 
Tên anh trong hơi thở ..........
..........
côn g việc tốt -an lành em nhé -CT-
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:52 11 thg 8 2012
Khát khao ngày nắng hạ
Cơn mưa ngọt dịu êm
Cho ngày mai nắng lên
Yên bình và êm ả...

BÀ LÃO vui tính của bọn nhóc
20:31 9 thg 8 2012
...Wow ! La Isla Bonita (Nàng Isla Bonita)- Madonna, Bài này nguyên bản tiếng Tây ban nha cùng với bản "Don't cry for my Argentina" ( Argen ơi đừng khóc cho tôi) là những bản hiếm hoi mà Madonna hát bằng tiêng Tây ban nha
....Last night, I dream ......Đêm khuya tôi mơ giấc mơ tại San Pedro, một đời chỉ muốn mơ thôi, tôi say tiếng hát của người con gái với đôi mắt đã đánh thức tôi từ trong quá khứ & chẳng bao giờ xa ...."
Nghe Madonna phải nghe bản "Like a Virgin" của Madonna, đây là bản đỉnh nhất của Madonna năm 1985, đánh bật những tên tuoir gạo cội thời đó như Cindy Lauper, Sandra ( người Đức), Laura Branigan (bản Cheff Control)...Cảm ơn nhiều CT nghe...Và Bà Lão cứ hỏi : 
....."Vì sao em khao khát ?
Để sóng cứ chơi vơi...
Vì sao mưa lại rơi ?
Để đôi nơi vò nhớ...
.....Vì sao em lặng lẽ ?
Ru khẽ giấc mơ xưa....
Sao em bỏ cơn mơ ?
Cho lòng ai bối rối.....
Chúc CT tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất. Cầu mong sự bình yên trong hạnh phúc & may mắn đến với CT.


12C
23:08 9 thg 8 2012
Nỗi khát biển mặn mòi 
Khát cùng nắng
Khát cùng gió
Khát cùng tiếng sóng xôn xao…
Qua thăm em, chúc em gái buổi tối vui! Sao lâu rồi không thấy em ghé 12c ???
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:56 11 thg 8 2012
Khát khao
ngọt ngào\nghiêng chao nỗi nhớ..
.
CT cảm ơn các anh chị nhều nhé 


candy
10:13 10 thg 8 2012
vòng tay anh mênh mông
ôm tim em bé nhỏ
khát anh nhiều lắm đó
hỏi anh có biết không?
bài thơ này rất hay chị ba à....ngày mới thạt nhiều niềm vui chị ba nhé
Hiển thị tất cả trả lời 2

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:00 11 thg 8 2012
Tấm lòng anh biển rộng
Em con nước triều dâng
Khát đại dương mênh mông
Bến bờ này ôm trọn...


muathuvang
14:43 10 thg 8 2012
Em khát chi?
Cho nắng rát chiều hôm
Có thỏa được nỗi cô đơn
Chìm sâu trong ngực trẻ
Em khát chi?
Sao tim lại nhỏ lệ
Miệng khô cong sao mắt lại
ướt mềm
Em khát chi? khát cháy từng đêm
Cho bỏng rát... một đời
Tôi vụng dại
Ái ngại.... rời xa
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:02 11 thg 8 2012
Khát chỉ là em khát
Bến bờ của yêu thương
Em khát vòng tay ấm
Bờ vai êm thật em..


thuần phong
15:33 10 thg 8 2012
Biển ngàn năm vẫn cứ mặn mòi
Chát vị muối và tanh nồng hơi gió
Như tình anh mênh mang sóng vỗ
Cuốn, tung, gào, cuộn sóng trong em
.........................
Anh khát em như khát dòng nước ngọt
Ôm vỗ bờ nát vụn mãi nghìn năm.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:09 11 thg 8 2012
Biển ngàn năm mặn vì nước mắt
Của giọt thương, giọt nhớ chắt chiu
Của những nỗi khát khao cháy bỏng
Biển nồng nàn... dù mặn muối khổ đau


Anh Dũng
23:06 10 thg 8 2012
Cuối tuần AD ghé thăm CT chúc CT ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ..! 
cho AD vu vơ mấy câu nghen

Em từng nghe sóng khát 
Những con sóng mong manh
Em khát...tình yêu anh
Một tình yêu chân thật..! 

Em ru hồn chất ngất
Trong một tiếng gọi yêu
Vần thơ anh mỹ miều
Em chờ hoài chẳng thấy...

Em giận cơn sóng ấy 
Không rẽ lối anh về
Em lại say mộng mê
Hết ngày dài vô định.

Em lại ngồi em tính
Biết khi nao..? 
Anh Về...
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:13 11 thg 8 2012
Anh còn bận mải mê
Công việc vẫn bộn bề
Ngoài đại dương xa lắm
Vần thơ chẳng gửi gắm
Cho sóng nhỏ mang về
Để ngày dài lê thê
Lặng chìm trong nỗi nhớ
.
CT cảm ơn AD nhiều nhé, chúc AD một đêm yên bình ngủ ngon


Ngày mai trời lại sáng
20:24 11 thg 8 2012
Em giơ tay với chiều 
Khát từng ánh hoàng hôn 
Run run bờ môi hôn 
Em khát tình nồng ấm ..........
Tối thứ bảy yêu thương em nhé -CT-
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:16 11 thg 8 2012
Chiều hoàng hôn tím thẫm
Một màu tím đời mong
Ơi con sóng ngược dòng
Chiều hoàng hôn.... không đến

Ngày mai trời lại sáng
16:00 12 thg 8 2012
Em khát ánh trăng xưa 
Với những dòng nhung nhớ 
Em khát từng hơi thỏ 
Lời tình yêu ngọt ngào ......
Chiều chủ nhật ấm áp hạnh phuc em nhé -CT-
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:26 12 thg 8 2012
Em khát những ánh sao
Soi những đêm lạnh giá
Trăng sao ơi xa quá
Làm sao với được đây....


Nangvanghoanghon
00:30 13 thg 8 2012
Thơ em gió thoảng..nhẹ lay
Mịn tươi hoa nắng..trên vai nghịch đùa
Ôi..! vần thơ nhỏ lạ chưa...
Lao xao như thể..đón đưa người tình
Tình thơ tâm thức êm đềm
Sáng trưa dệt mộng..chiều đêm mơ hoài
Gió thì thầm chúc lời say
Đồi trăng chung bóng..hoa khai nụ tình
Trời cao tinh tú lung linh
Đường thơ đợm nét..đẹp xinh sắc màu
Mỹ miều nét chữ thương nhau
Âm bằng thanh trắc..xôn xao dệt vần
Tình thơ..dù có phù vân
Cũng mang niềm nhớ trong anh mỗi vần..!!
----- 
Em ngồi bên đó đan mơ
Anh bên này..dệt bơ vơ kín trời
-----
Đưa tay.. anh đón sương rơi
Để làm mực viết...cho vơi nỗi sầu
Trăng sao soi sáng trên đầu
Mà anh cứ ngỡ mắt màu thủy tinh
Mực sương...vết đọng lung linh
Hiển lên tình nhớ ẩn hiện trong anh
Đêm này...thức trọn năm canh
Để nghe gió biển sóng gào vu vơ
-----
Thơ...vài lời viết đơn sơ
Gửi về em gái đang mơ trong chiều..!!
-----
Em gái thương mến...
Mấy tuần qua công việc có phần bận rộn cùng với những người đồng nghiệp, anh không thể nào có thời gian online để hỏi thăm em, mong em đừng giận và đừng buồn anh nhé. Hôm nay anh và đồng nghiệp ra ngoài để đi mua sắm những đồ cần dùng cá nhân cho những ngày sắp tới, nhân tiện anh vào quán cafe' International mượn dùng máy tính để vào hỏi thăm em, và mong em lúc nào cũng ggsk luôn vui vẻ yêu đời. Có thể 2 tuần sau anh mới trở về, để trò chuyện cùng em. Nhớ em gái nhiều...chúc em gái sẽ có nhiều mộng đẹp, yêu đời và có thật nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. 
-----
Hẹn gặp em gái sau....Đêm nay ngủ ngon em nhé...!


Nguyễn Ngọcthơ
15:54 13 thg 8 2012
Cả một đời cháy khát
Cháy bùng nỗi nhớ anh
Muốn thời gian trôi nhanh
Gặp anh rồi dừng lại..
Để bên anh mãi mãi
Ru tình giấc men say...
( Anh nào mà đọc bài ni chắc muốn chạy ù về với CT luôn...Góp vui chút thui he..Chúc có "Khát" của em đốt cháy kẻ nào đang xa lắc kia..)
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:37 14 thg 8 2012
Tình đến rồi vụt bay
Để một đời cháy khát
CT cảm ơn anh Thơ nhiều nhé, chúc anh một chiều thật vui


Ngày mai trời lại sáng
10:36 14 thg 8 2012
Bờ cát dài phẳng lặng 
Khát từng đợt sóng xô 
Tình em trong ngu ngơ 
Khát lời yêu anh đó ...........


Lovebook
17:53 14 thg 8 2012
Thăm em mang một cơn mưa
Cùng cơn gió mát, em xua nắng trời
Chúc em hạnh phúc em ơi
Và mong ai đó mang cười cho em!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:32 15 thg 8 2012
Cảm ơn mưa đến bên thềm
Cảm ơn anh nhé ngọt mềm tình thân
Anh em xa vẫn như gần
Trên trang blog ấm thân tình người


khanh
01:39 15 thg 8 2012
Anh không xứng là biển xanh
Sao vẫn muốn làm con sóng biếc
Ngàn năm vỗ mãi...
Những "khát khao"cháy bỏng đến bạc đầu.
Em đâu thể là bến bờ
Vẫn ước em là bờ cát trắng
Muôn đời còn nguyên...
Nét tinh khôi mòn mỏi mong chờ.
Con sóng vỗ bờ
Tan trong bến cát
KHÁT KHAO CHÁY BỎNG HÒA CHUNG


Ngày mai trời lại sáng
21:05 15 thg 8 2012
Biển xanh chẳng phẳng lặng 
Dâng con sóng vơi đầy 
Cho lòng em ngấy ngây 
Khát từng hổi sóng vỗ .............
Hôm nay công việc mệt không em ?-
tối an lành vui vẻ em nhé -
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:45 15 thg 8 2012
Biển xanh sóng dạt dào
Làm hồn em nghiêng chao
Em khát khao... biển tràn
Trong chiều đầy hoa nắng...


Nguyen Hien
16:58 21 thg 8 2012
Ôi cái khát vô cùng
Bao la mà sống động
Cái khat tìm sự sống
Cho cuộc đời bao dung
Biển xa mà không rộng
Bởi Chân Tình mênh mông
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:01 21 thg 8 2012
Khát là vì em khát
Tình yêu như vô cùng
Tình yêu là sức sống
Ru hồn ta bao dung...


Nguyen Hien
09:35 22 thg 8 2012
Tình yêu rộng lớn vô cùng
Yêu trời yêu nước vẫy vùng muôn nơi
Lại nữa tình yêu con người
Yêu già yêu trẻ yêu đời ban ơi
Tình yêu đôi lứa duyên trời
Hợp người hợp cảnh nên đôi đũa ngà
Vòm trời đâu cũng là nhà
Nam châm hai cực hẳn là hanh thông
Chân tình ơi bạn biết không
Khát thì có khát để lòng thảnh thơi
Hữu duyên rồi sẽ gặp người
Vô duyên nóng vội để rồi vô duyên....


Nguyen Hien
20:40 22 thg 8 2012
Cám ơn bạn đã chân tình
Làm thơ cốt để cho mình cho ta
Người nói vào kẻ nói ra
Người vào nói được người ra bảo xoàng
Dẫu sao cũng chớ hoang mang
Ý mình toại nguyện thiên đàng trong thơ
Chân Tình ơi tôi đang chờ
Những vần thơ mới mộng mơ tuôn tràn
.................................................................
Đọc thơ bạn có nỗi buồn không chán
Vẫn tuôn trào ngàn vạn ý thơ hay.


Đào Hiền
23:51 28 thg 8 2012
Khát ngọt từng hơi thở
Khát nghe lòng dịu êm
Khát cựa mình trăn trở
Có anh thầm gọi tên
Thơ c hay thế! cho e làm quen nha


Truong
11:18 29 thg 8 2012
Khát ngọt từng hơi thở
Như có anh kề bên
Khát nghe lòng dịu êm
Có anh thầm gọi tên
Cảm ơn em đã đem lại cho đời tình yêu và HP
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:06 7 thg 9 2012
Khát ngọt những yêu thương
Dù đời có vô thường
Dòng sông đời trong đục
Khát một trời nắng vương


HoangDinhNguyen
21:35 11 thg 10 2012
Khát là vì em khát
Khát khao tình yêu thương
Khát khao những con đường
Nối bến bờ hạnh phúc
Đời - đục trong, trong đục
Bao dung bởi lòng ta
Cuộc đời ơi yêu quá
Bởi có em cận kề...
Trả lời nhận xét này

LẶNG LẼ MÙA THU
21:35 14 thg 11 2012
...Anh không khát, 
Gặp em anh chợt khát.
Uống cạn một đời.
Cơn khát vẫn đầy nguyên.
Em thoảng qua anh
Để lại nỗi ưu phiền
Cùng biển khát ...
nỗi buồn vào ảo mộng,,,
Lâu quá kg có thời gian thăm em ư, chúc em khoẻ và đẹp mãi nghe.





















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét