Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Vì sao tình yêu trên Internet nở rộ?

23:59 20 thg 10 2010 Công khai 138 Lượt xem

Hình như dạo này “tình yêu Internet” nở rộ như nấm sau mưa. Từ những học sinh THCS cũng “vợ vợ, chồng chồng” đến những U60 cũng “anh yêu em, em yêu anh” tha thiết. Vậy những lý do nào khiến người ta lao vào yêu nhau trên Net. Chúng ta cùng thử tìm nguyên nhân các bạn nhé.

1. Sự phát triển mạnh của công nghệ và đời sống
Hầu hết ở thành phố nhà nào cũng có máy tính nối mạng, thậm chí là mỗi thành viên sở hữu một chiếc cho thoải mái tự do và tiện lợi. Ở nông thôn, dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều bậc bố mẹ cũng sẵn sàng sắm cho con một dàn máy để học (giải toán Olympic, IOE tiếng Anh…). Ở cơ quan thì hệ thống máy và mạng luôn trạng thái sẵn sàng “tranh thủ”. Một điều quan trọng nữa là hệ thống dịch vụ Internet ngày càng mở rộng khắp nơi… rất thuận tiện cho việc truy cập.
Và thế là người ta khai thác những tiện ích của Internet và nhất là kết bạn với nhau qua các trang mạng xã hội. Dần dần qua quá trình “tám” thấy kết nhau và yêu nhau.



2. Thỏa sức “đong đưa”
Nhiều người tâm sự rằng: “Bình thường tôi rất ít nói lời yêu thương, rất ít thể hiện tình cảm với người thân hay bạn bè. Ấy vậy nhưng nói chuyện trên Net tôi thả sức tán hươu, tán vượn, tôi như được thấy mình thực sự khi tâm sự với bạn bè và “người yêu” nơi đây”.
Thực ra, khi người ta không nhìn thấy khuôn mặt của nhau, không phải đối diện, không phải nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện người ta sẽ tự tin hơn. Mặt khác nói chuyện bằng cách bấm phím, người ta có thời gian suy nghĩ kĩ những gì mình muốn nói nên ít sai, lại lựa chọn những ngôn từ êm dịu dễ nghe… thế là đi vào lòng người. Lúc đó đối phương tâm đắc, gật gù với những gì mình thể hiện và như thế mình cứ say sưa với niềm vui ảo đó mà quên mất thực tại mình cũng cần phải rèn luyện như lúc nói chuyện trên nét.



3. Bù đắp yêu thương
HA (U40) lại cho biết: “Cuộc sống đời thường đầy rẫy những nhọc nhằn, vợ chồng hình như chỉ chăm chăm vào cơm áo gạo tiền mà quên mất đi những yêu thương cho nhau. Lên Net được nghe những lời mật ngọt, cuộc sống thi vị hơn, bản thân như được nâng lên một tầm cao hơn. Sướng lắm”.
Con người ta thường đi tìm kiếm những “mảnh khuyết” của mình, thiếu cái gì thì tìm cách bù đắp cho đầy lỗ hổng. Hiện thực thường phũ phàng, thậm chí nhiều người còn rất bất hạnh trong cuộc sống vợ chồng. Vì thế, yêu trên Net như HA cũng không phải là khó lý giải. Nhưng tại sao chúng ta không thử dành những yêu thương đó cho người bạn đời, tìm cách hâm nóng lại tình yêu bằng thời gian “tán trên Net”. Biết đâu rằng khi làm được điều đó sẽ nhận được nhiều hạnh phúc yêu thương.
4. Không nhìn thấy mặt trái


Yêu trên Net thường chỉ đại diện là cái nick name, nhiều lắm là nhìn thấy hình ảnh nhau qua webcam, không tiếp xúc với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Những cái xấu của đối phương không bộc lộ và không được chứng kiến. Vì vậy, hình ảnh “người yêu” bao giờ cũng lung linh. Mà bản chất của tình yêu là yêu đẹp, đẹp ngoại hình, đẹp tâm hồn. Thậm chí cái xấu cũng cho đó là duyên ngầm cơ đấy.



5. Ít tốn kém
Điều này là hiển nhiên, tình phí rất thấp. Không nhà hàng, không café, không phim ảnh, không sinh nhật… nhiều thứ không lắm. Chỉ cần “mỏi miệng hót”, tốn chút xíu nước lọc, vậy là OK. Tình phí thì thấp, được yêu lại nhiều, ai mà chẳng thích yêu nhỉ?
Vậy yêu trên Net có kết quả gì không?

Hình minh hoạ: Internet

Có nhiều “tình yêu Net” bước ra đời thực và đơm hoa kết trái. Những cặp đôi này thường là những cặp đôi hiểu hết tính chất hai mặt của một vấn đề. Họ biết chấp nhận những “mặt trái” mà khi “yêu Net” đối phương chưa bộc lộ, họ biết trân trọng bằng “cấp số nhân” những “mặt phải” của đối phương. Và vì thế họ càng yêu, vì ngày càng khám phá được nhiều hơn những cái mới mẻ từ “người yêu”.
Nhưng cũng có nhiều đôi “yêu Net”, mới gặp nhau một lần, chứng kiến dung nhan thực của nhau, chứng kiến một tật xấu nào đó của đối phương bộc lộ… thế là thất vọng “một đi không trở lại” họ “bi bi” nhau từ đó. Và rồi họ lại tiếp tục hành trình đi tìm tình yêu ảo mới, lại thất vọng mới… vì họ đâu biết chấp nhận một chân lý đơn giản nhân vô thập toàn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét