Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

My Happy Birthday (24/6)


Những ngày tháng sáu bên em luôn tràn đầy nắng ấm, đôi khi mưa đến xoa dịu mát tâm hồn! Cho những ngày nắng hạ hôn lên đôi môi xinh, má nắng ửng hồng duyên thầm in dấu…  Cho vơi đi bao nhọc nhằn của những ngày loang lổ trên đường về nắng gió chẳng làm hao mòn, quật ngã em!

 

Em viết cho mình vần thơ mừng sinh nhật
Tháng sáu mùa về hoa nắng đậu trên cây
Khi giọt sương đêm khẽ giật mình thức dậy
Em đón ngày vui với hạnh phúc đong đầy

Sinh nhật em… với những món quà vô giá…
Bao nhiêu lời chúc ấm áp thật mặn mà
Lời thơ thanh thoát với bao niềm thương mến
Chân tình dung dị nhưng thắm tình da diết

Tháng sáu lại về trong yêu thương tha thiết
Miệng em cười nhưng sống mũi vẫn cay cay…
Cám ơn anh giữa dòng đời bao bận rộn
Vẫn không quên ngày sinh nhật của em

Cảm ơn các anh chị trên khắp mọi miền
Gửi đến em những lời chúc thật đáng yêu
Cho em thấy đời còn bao điều tốt đẹp
Muốn nói thật nhiều…  mà sao cứ rưng rưng…!

Dẫu cuộc sống luôn là một vòng xoáy vô định, luôn là những bánh xe thời gian quay không bao giờ có điểm dừng. Luôn là những con đường đi không chỉ có riêng một màu hồng, thì bên em vẫn luôn có một bờ vai vững chãi, đôi bàn tay ấm áp và trái tim nồng cháy của anh dõi theo từng bước chân em, dõi theo nụ cười, và mọi nỗi niềm để đồng cảm với em trong từng nhịp đập rộn ràng… Dẫu đời đầy sương gió, dẫu có nắng mưa, hay những cơn giông bão không ngừng trút xuống phận người em vẫn có thể vững vàng vượt qua nó vì bên em đã luôn có anh…!


 


Happy Birthday To You..!

Em ơi..! sắp đến sinh nhật rồi
Dù ở nơi xa xôi vạn dặm
Dù chúng mình còn mãi cách xa
Anh gửi lời chúc..mừng Em..sinh nhật..!
Chúc em thành đạt trong công việc
Chúc em hạnh phúc trong tình yêu
Chúc em thành công trong cuộc sống
Chúc em niềm vui đến thật nhiều...
Trong giây phút anh muốn nói bao điều
Cùng nỗi lòng đang ấp ủ trong anh
Hoài niệm về em bằng những bài thơ tình yêu
Anh làm tất cả vì một điều
Một điều giản dị... anh nhớ em
Ước gì đêm nay được bên nhau
Cho anh nhắp chút men say hạnh phúc
Cho đôi mình bên nhau phút giây nhiệm màu.
Chúc em sinh nhật hồng tươi hạnh phúc...!

(LAD 06/14/2013)




Tặng em một đoá hồng nhung
Thêm chùm bong bóng với cùng gấu bông
Chiếc bánh kem... Cây nến hồng
Mừng em tuổi mới thắm nồng yêu thương
Em ơi mình vẫn đôi đường
Dẫu là ngăn cách đại dương muôn trùng
Nhưng tình yêu...vẫn thuỷ chung
Tim anh đập nhịp theo cùng tim em...
Khi nào nhịp thở mong manh
Chúng mình tay nắm tay thành..Tình Nhân
Chúc em như nắng mùa Xuân
Cho anh ấm mãi những lần bên em
Chúc em mộng đẹp an lành
Trong ngày sinh nhật thêm xanh tuổi đời..!
(LAD 06/15/2013)



Hôm nay sinh nhật Em yêu
Cây hồng trước ngõ trổ nhiều bông hoa
Anh hái một nụ kiêu sa
Cánh hồng tươi thắm làm quà tặng em.
Gửi em chút nắng mong manh
Cho em ánh mắt long lanh yêu kiều
Gửi nụ hàm tiếu mỹ miều
Cho bờ vai thắm dáng kiều đêm nay
Gửi vầng trăng khuyết la đà
Trên đầu ngọn liễu nguyệt đà sẻ đôi
Gửi em thêm nụ hôn môi
Dài như nỗi nhớ từ tôi sang nàng
Chúc em sinh nhật chứa chan
Mù sương vẫn ấm Nắng Vàng phương đông
Chúc em sinh nhật tươi hồng
Chân Tình ghi khắc trong lòng tình em

Happy Birthday To You....
(LAD  06/24/2013)
       


Và trong cái khoảnh khắc mùa đang giao hòa, cái nắng chói chang của trời tháng sáu, nhưng cơn mưa rào hối hả trên lối về… Ngày sinh với câu hát mừng em thêm tuổi mới lại được vang lên. Cảm ơn cha mẹ đã cho con cuộc đời này, cảm ơn yêu thương chăm sóc nuôi dưỡng ngoại đã dành cho con! mong cho con luôn đứng vững chắc trên đôi chân nhỏ bé trong cuộc đời…! Cảm ơn những người thương yêu của em, cảm ơn anh, cảm ơn các anh chị, bạn bè cùng các em thân quý !


Cảm ơn những món quà vô giá mà các anh chị dành tặng em:
Thắp thêm một ngọn nến hồng
Mừng em tuổi mới thêm hồng má em
Sáng mai dậy sớm ra xem
Hoa tường vi nở mừng em tuổi hồng
Lớn thêm tuổi mới chờ mong
Em luôn xinh mãi tóc bồng bềnh buông
Dù trưa hay sớm mưa tuôn
Em luôn tươi tắn không buồn nha em
Lại thêm giấc ngủ mời thêm
Mộng vàng luôn đến đêm đêm giấc nồng
Không còn những lúc buồn không
Làm em phải khóc chờ mong tin về
Sinh nhật tuổi mới gần kề
Em luôn tươi mãi xuân về nha em


Vo Luong23:21 Ngày 18 tháng 6 năm 2013 

Quà SN chú Đình Lâm tặng


Chúc sinh nhật CHÂN TÌNH luôn hạnh phúc!
Bên bè bạn như tình thân quyến thuộc
Thắp nến lên và nguyện ước thêm lời
Cho cuộc đời suôn sẻ an may
Và gia cảnh vui vầy ấm áp...
Hai Lúa   00:08 Ngày 20 tháng 6 năm 2013 

Sắp đến rồi cái ngày mà cha mẹ
Đã cho em được làm kiếp con người
Dẫu ngày đó một tuổi hồng lại rơi
Thì vẫn chúc -mãi xinh tươi em nhé
.
Trong cuộc sống anh chúc luôn mạnh mẽ
Đạt thành công trong mơ ước đời thương
Thắm tình yêu trong hạnh phúc mong chờ
Và vui cười đón tương lai rộng mở .............

TRẦN MINH LÊ 09:26 Ngày 20 tháng 6 năm 2013 



Hình ảnh minh họa: Nguồn Internet