Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Tháng sáu và nỗi nhớ


 15c71b435dcd.gif picture by dungmaitan08 

Trời bên này mưa suốt tuần không dứt
Tháng sáu về nghe ray rứt nỗi nhớ người
Tháng sáu này người lại thêm một tuổi
Một tuổi đời thêm hạnh phúc tươi vui..! 

 
Trời bên này mưa những giọt buồn phiền
Biết gửi gì cho người, biết chúc gì đây...
Gửi nỗi nhớ riêng ta..làm quà nhé
Mừng ngày sinh, ước ao tình còn mãi vung đầy..!

Trong nỗi nhớ..ta cùng người thắp nến
Ngọn nến hồng sao cứ mãi mong manh
Kỷ niệm nào vừa đi, rồi sẽ đến
Quay quắt lòng ta bước quẩn quanh...

Thôi nhé..ta không muốn xa người
Nhưng trời mưa đổ tháng sáu, rơi
Tình ta bỏ lại bên dòng nhớ
Giữ hộ dùm ta dấu ái đời..!

Chúc cho người ngàn lời thương mến yêu
Cám ơn người cho ta một nỗi nhớ
nếu một mai ta gặp gỡ...
...Trăm năm một tình yêu..??!

Lê Anh Dũng    20:00 Ngày 14 tháng 6 năm 2013

 
"Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt"
Mưa bần thần ray rứt nhớ người xa
Chiều nơi em hôm nay nắng nhạt nhòa
Mưa cũng đổ bao nhiêu là nhung nhớ

Tháng sáu về trong lòng như mở ngỏ
Tháng yêu thương em cất tiếng chào đời
Mẹ vui cười hạnh phúc thắm trên môi
Em òa khóc... xung quanh mọi người vui

Em nhận rồi những nhung nhớ người ơi
Vần thơ thương ấm áp nắng xanh trời
Vui biết bao khi cùng người thắp nến
Hạnh phúc ơi sao chẳng thể gọi tên

Trời phương anh mưa có đổ giọt mềm
Mưa có dạo.. khúc xa nhau là nhớ
Xin mưa rơi nhẹ thôi... trên lối nhỏ
Ướt áo người... em lạnh lắm mưa ơi...!

Chân Tình    20:23 Ngày 14 tháng 6 năm 2013




Tháng sáu mưa về sao bất chợt
Mưa đến rồi đi nhanh chẳng ai ngờ
Như con gái tuổi đang thì mười tám
Đỏng đảnh lúc buồn, lúc giận rồi vui

Tháng sáu cũng là tháng của em
Ngày em mở mắt nhìn đời sao lạ
Bên người thân hạnh phúc ngập tràn
Và em khóc, chào mọi người từ đó

Tháng sáu đi rồi tháng sáu lại về
Những cơn mưa làm em quen từ ấy
Biết nhớ thương thao thức vì người
Chỉ lặng lẽ mà sao nhiều nước mắt

Tháng sáu nhìn mưa rơi lất phất
Từng giọt buồn như thấm lạnh bờ vai
Nhớ con đường cùng bước lặng theo ai
Giờ một bóng khiến em buồn muốn khóc

Anh có nhớ mưa hay về tháng sáu
Mình quen nhau từ ấy không anh
Để bây giờ em một bóng đường quen
Còn anh mãi xa hoài không đến

Mưa tháng sáu mưa của tình yêu nỗi nhớ
Của riêng em mãi mãi không mờ
Bước chiều về trời thật thấp mây giăng
Nghe sao nặng hồn em chiều lặng lẽ


Vo Luong 11:09 Ngày 15 tháng 6 năm 2013





Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa em cũng thức đợi trời mưa
Mưa thật nhiều cho nổi nhớ không vơi
Vì anh đó anh ơi, anh có biết ?

Tháng sáu trời mưa em lội miền kí ức
Nhớ lại ngày nào cùng thao thức đêm mưa
Trời đêm đó giỏ những giọt nhớ dày thưa
Những vần thơ cùng hiện dần trên bàn phím

Em vẫn nhớ lúc ngồi đan áo tím
Có anh bên hạnh phúc biết dường nào
Anh nâng sợi để em đan thành áo
Để mưa về anh mặc áo em đan 

                                        Vo Luong 








 


Tháng sáu về , cao nguyên mưa rả rích
Đất nhão bùn bọn con nít...chân không,

Không ai chăm mà cỏ mướt ngập đồng
Cà phê chín tìm công đâu để hái
Trời tháng sáu quê anh mưa lầy lội
Ai đi chơi hay lỡ tới đất này
Nhớ mang người bầu bạn nhé em ơi!
Còn không thôi có mà ...buồn chết!
Là tháng sáu hè về trò nghỉ hết
Ba ngôi trường cổng đóng kín buồn so
Tháng sáu về mưa lớn bão lũ to
Miền xuôi ấy hãy lo mà chống lũ...
Nơi miền cao anh gối đầu ăn ngủ..
...Chỉ băn khoăn mai sớm giá leo thang...!

Hai Lúa   22:35 Ngày 14 tháng 6 năm 2013

..