Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Tình thơ...

20:57 20 thg 2/ 2012    Lời bình 62    Nguồn trích 0     222 Lượt xem


 Biển chiều...
ra đứng trên ghềnh đá
Lòng ngơ ngẩn nhìn về phương xa
Mỗi ngày...
gom lại thành chiếc lá
thả theo sóng nước... cuốn trôi dòng


Cứ đếm bấy nhiêu lần sóng vỗ
rồi hỏi lòng mình:
"nhớ nhau không?"
Ngày xưa là thượng nguồn
thác đổ!
Bây giờ là sóng nước
đang rong...


Từ độ biết người... biển rộng quá!
hồn ta neo lại ở bến nào
Tô Thị đợi chồng rồi hóa đá
còn ta
nhớ quá hóa thành thơ


Một dòng thơ vỗ cùng sóng nước
mang theo cái nhớ
đến vô cùng
Có ai gặp cơn sóng chảy ngược
hỏi dùm
"mình có nhớ nhau không?"
(19/02/2012      Anh xa.... )













 Bình minh
bên biển bến bờ xa...
Sóng vỗ chan hòa...
...sóng thiết tha...
Ai chờ đợi...!?
...thơ hoa đã tới!!!
Chứa bao lời.... ấm áp thiết tha...

Without_You_by_swishy_fresh.jpg

Những bài thơ...  bồng bềnh trên sóng...
Mang chân tình...ấm áp mênh mông
Những chiếc lá...
người thả trôi dòng...
Thong dong... cùng sóng... đến bến xa...

Nơi bến đợi... trông ngóng thiết tha
Sáng nay...sóng ơi có mang quà...
Nơi ấy phương xa... anh gửi tới....?
Bến đợi...... không hóa đá vọng phu...!!!

Sóng chuyển rồi...những bài thơ anh
Nơi phương xa....  ấm áp trong lành... 
Ngọt ngào... êm dịu và lắng đọng...
Đã đưa em vào.... những giấc mộng xinh

*********************


Chiều hoàng hôn....

Em ngồi đây ngắm chiều vàng biển vắng

Hoàng hôn buồn trầm lắng... quán quen xưa...
Nhâm nhi... từng giọt cà phê đăng đắng..
Trầm lắng....giọt đời...trống vắng chơi vơi....!

Chợt nghe đâu đây điệu nhạc buông lơi
Bản hòa tấu... êm đềm cung mi giáng...
Chiều dần vơi đêm nhè nhẹ đang buông....
Mặt trời vàng... nhẹ nhàng trốn vào biển...

Khép lại bờ mi... mơ giấc mộng thần tiên...
Nơi anh đó... bình minh đang dần hiện...
Đêm vừa qua... nơi ấy có bình yên..?!
Người có ngủ...?! hay lại trăn trở thức...?!

Giống ngọn hải đăng... những đêm rạo rực...
Vẫn dẫn đường.... trong đêm tối mịt mùng...
Soi sáng bờ... cho tàu vào bến đợi...
Bớt nhọc nhằn, vất vả.... chặng đường qua....

Chợt.... sóng đâu ùa đến mang theo quà
Những bài thơ xa... bồng bềnh trên sóng...
Biển nhẹ nhàng... đặt bài thơ lên cát...
Con sóng ngược xa bờ... mang nỗi nhớ...

Sóng ơi! ngày mai nhé....hãy về cùng..
Mang theo những bài thơ... qua nghìn trùng
Chứa đầy, ngọt ngào.... che chở, bao dung...
Của anh trai...yêu mến phương xa.tặng....
                                   Biển nhớ 20/02/2012



Nangvanghoanghon
12:35 22 thg 2 2012
Em chợt đến..cho hồn anh mộng mị..! 
Đón thơ tình..ấm áp cả đôi tay..!! 
Phải chăng là..hiện thực ở nơi đây..?!
 Hay chỉ là..như khói mây tựu lại..?! 
Em chợt đến..cho tim anh vụng dại..! 
Hứng giọt tình..ngọt lịm cả bờ môi..!! 
Tình chợt đến..mà đã khắc đậm rồi..! 
Cho tâm não..lâng lâng niềm cảm xúc..?! 
Em chợt đến..nhốt hồn anh vào ngục..! 
Ngục ân tình..đầy nỗi nhớ niềm thương..!! 
Trong cô liêu..lòng thổn thức lạ thường..?!
 Khi bất chợt..nhận ra bao tâm ý..!! 
Em chợt đến..cho đời anh hoàn mỹ..? 
Một vầng tim..chấp nối một vầng tim..!!
 Hòa tâm tư..vun đắp bao nỗi niềm..! 
Ngày cô lẻ..bỗng mang nhiều ý nghĩa..!! 
Bài thơ em viết rất hay, cám ơn em. 
Tối nay anh có chút thời gian anh viết bài thơ tặng em nè. Anh hy vọng em sẽ thích nó để đón chào 1 ngày mới.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
12:42 24 thg 2 2012
Anh ghé đến... cho thơ em mộng mị 
Đón nồng nàn ấm áp cả trái tim 
Đem nắng ấm, hoa xuân đến bên thềm... 
Để lòng ai... khắc khoải biết bao đêm... 
Đem nụ cười tươi ấm áp môi mềm 
Đem làn gió mát... mơn man lùa mái tóc 
Rồi từ đây những đêm dài thao thức
 Một người xa... trằn trọc nhớ người xa.... 
Trên boong tàu trong chiều... ánh dương tà...
 Anh đã viết những vần thơ trên sóng... 
Gói chân tình, nồng ấm, yêu thương...
 Rũ sạch hết những vất vả đời thường......
 Khiến tim ai đập loạn nhịp... vấn vương...!!! 
Rồi nức nở... vỡ òa trong xúc động...!!! 
Trái tim vui.... mà sao ai lại khóc...?!
 Em tự gạt mình... lần nữa phải không....??? 
Rồi ngày kia... sóng sẽ chẳng ngược dòng 
Chẳng mang nữa... những vần thơ, câu nhớ...
 Sóng còn đến... những bến bờ xa nữa...
 Bài thơ ngày nào... hóa đá...  biển mưa....  
 CT mến tặng anh bài thơ này, giờ này bên anh chắc khuya rồi... em chúc anh được ngon giấc.... 


Nangvanghoanghon
12:39 22 thg 2 2012
Anh sẽ giữ...lời thơ tình ngây ngất..! 
 Nhịp vào tim..một diểm ảo vu vơ..!!  
Xoay trong hồn..muôn vì sao ngơ ngẩn..! 
Để đêm về..có giấc mộng nên thơ..!! 
 Anh sẽ giữ..những sắc màu say đắm..! 
Điểm trên môi..bao nụ thắm tuyệt vời..!!  
Để lòng anh..ôm bóng hình khắc đậm..! 
Để đêm về..hồn chợt thấy chơi vơi..?! 
Anh sẽ giữ..bao niềm thương nỗi nhớ..! 
Gối mộng trường..ôm ấp một tình thơ..!! 
Mơ bóng hình..tìm về trong hơi thở..!
 Để đêm về..sưởi ấm trái tim côi..!!
 Một ngày mới yên bình và nhiều yêu thương nhé.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
13:42 24 thg 2 2012
Em sẽ giữ... những bài thơ tha thiết...
 Dấu vào tim... những ấm áp yêu thương... 
Rồi mai đây... phải  bước tiếp chặng đường
 Em đã bước... đầy chông gai và thử thách....
 Trong lòng em... biển sẽ mãi trong xanh...
 Có nắng vàng ấm áp và trong lành 
Có những vần thơ thơm nồng... tình biển 
Những dấu yêu... những vần thơ nồng ấm.... 
Sóng tự tình... khúc giao hưởng rì rầm
 Một bến bờ... đến mãi bến bờ xa...
 Chiều bên này... nắng vẫn ấm chan hòa..
 Đêm bên kia... tuyết trắng xóa hoa bay... 
Người hãy ngủ... đêm đã sắp sang ngày.. 
Cho gối mộng....  ấm áp giấc nồng say 
Cho yêu thương về tràn lấp đong đầy.. 
Cho vòng tay mãi ấm... tay trong tay.... 
Chúc anh ngủ thật ngon... em cảm ơn anh thật nhiều... những bài thơ, những chân tình, chúc cho yêu thương và hạnh phúc luôn bên anh  không bao giờ rời xa..


Chatter
10:20 23 thg 2 2012
Em về tự tình với biển 
Trăng dào lên khúc chơi vơi 
Lặng yên mà nghe sóng hát 
Điệp khúc tình yêu không lời 
Ngày nào lòng dâng con sóng 
Xôn xao như nước mặt hồ 
Ngày nào lòng thôi hi vọng 
Vỡ òa mặt biển sóng xô 
Những con thuyền chờ rồi bến 
Lé loi từng ánh đèn vàng 
Mai này trăng không sáng nữa 
Lấy gì thắp bừng biển đêm? 
Rồi khi mặt trời thức giấc 
Biển là biển của mọi người 
Chỉ đêm hiền hòa mới hiểu 
Biển là của một người thôi 
(Bình yên, biển và em)
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
02:12 24 thg 2 2012
Chiều nay....   biển hoàng hôn.... 
Sóng trào dâng bồn chồn... 
Ùa vào.... ôm bờ cát...! 
Rặng phi lao dào dạt 
Vi vu tiếng sao diều... 
Trong hoàng hôn biển vắng.. 
Biển chợt buồn tĩnh lặng 
Thuyền nơi đâu chưa về...?! 
Mặt trời vàng như nghệ 
Sắp xuống biển ngủ rồi
 Mang nỗi nhớ... xa xôi... 
Hòa vào dòng biển lớn... 
Có cơn gió mơn man
 Lùa vào bay tóc rối
 Hạt cát nào bay vội 
Vào mắt nai nhạt nhòa... 
Chắc là gió buồn ai
 Nên đùa dai với cát
 Làm ướt mắt ai rồi 
Cho nỗi nhớ nhân đôi..


Nangvanghoanghon
22:14 24 thg 2 2012
Chiều hoàng hôn..thơ tình..anh ngồi viết..! 
 Mây thẫn thờ..giăng màu tím..nhớ thương..!!
 Gió giành mưa..gió ghé vào..gió chọc..! 
Thơ hỏi anh..!người ơi: "có nhớ không"..?! 
Chiều hoàng hôn..thơ miên man..thơ dệt..! 
Chắc tại vì..thơ nhớ quá "người ta"..!! 
Đem nỗi lòng..mến yêu..thơ đơm kết..!
 Gởi một người..thương nhớ..ở phương xa..!! 
Hôm nay dậy sớm ví von được vài câu 
thơ tặng em nè. Chúc em tối nay ngủ ngon và nhiều mộng đẹp. Anh bây giờchuẩn bị đi làm có gì anh sẽ gặp em sau....ngủ ngon em nhé..! 
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
00:38 25 thg 2 2012
Đêm đã khuya... em vẫn ngồi thao thức..!!
 Lòng bồi hồi... lại nhớ đến người xa...!!
 Ngọn gió đêm... vào lùa bay tóc xõa... 
Gió bảo em... vừa từ chỗ anh qua....!!! 
Đây bài thơ... hoàng hôn anh vừa dệt...
 Bằng sợi ân tình... chan chứa yêu thương...
 Em ngủ đi.. ngày mai nắng sẽ vương..
 Đêm yên bình... anh về trong giấc mộng.....
 Em cảm ơn anh nhiều nhé...!!! em nhận thơ anh tặng rồi đâm ra ngày nào em cũng trông mong..... ngồi ở đâu cũng mở máy vào mạng... xem anh có vào không, có viết gì không?!...thấy lo không biết... hôm nay anh có khỏe không...có đi làm không.......mà không thấy anh đâu....