Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Giá như đâu đó có người đợi tôi

23:35 8 thg 8 /2012   Lời bình 363     Nguồn trích 0   29.728 Lượt xem       Công khai

          Tôi đã từng tin rằng khi một con người bắt đầu chào đời thì người yêu của họ đã
được định sẵn đâu đó trên trái đất này. Để rồi đến một ngày nào đó, hai người đi ngang nhau. Họ sẽ va vào nhau (như mấy bộ phim điện ảnh vẫn thường như vậy) và rồi câu chuyện bắt đầu. 


              Sẽ bắt đầu những tháng ngày nhớ thương, khi mà mỗi buổi sáng thức dậy đã vội vã kiểm tra điện thoại xem có ai đó chúc mình một ngày mới tốt lành không và lúc tối về lại lặng lẽ cùng nhau nghe bản nhạc ấm áp trong một quán cà phê quen thuộc nào đó, lặng lẽ nhìn nhau, và lặng lẽ khiến cho nhau cảm thấy hạnh phúc.



       Tôi đã từng tin rằng khi
yêu thương ai đó hết lòng thì bạn sẽ được đáp lại, từng tin vào những tình yêu bắt đầu bằng sự chờ đợi. Đôi khi cuộc chờ đợi sẽ kéo dài rất lâu. Ba tháng. Ba năm. Hay thậm chí là mười năm, hai mươi năm. Nhưng rồi phía bên kia sẽ nhận ra rằng tình yêu không bằng đầu từ những rung động ngây ngô mà bắt đầu bằng những tình cảm chân thành. 
        Cuộc tình có thể bắt đầu muộn hơn một tí, khi con người đã bắt đầu chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động. Nhưng cuộc tình sẽ kéo dài rất lâu, đủ để người ta yêu đến bạc
đầu, đủ để mỗi phút giây trôi qua người ta lại thấy nhớ một vòng tay, một cái ôm, một ánh mắt, một nụ cười. 

           Chắc lúc đó tôi cũng đã già, người tôi yêu cũng vậy. Nhưng người già lụi cụi vậy mà yêu đằm
thắm hơn, da diết hơn những người trẻ. Bởi họ đã đi qua hết một chặng đường đời, đủ để nhìn nhau không phải bằng những món đồ hiệu bên ngoài, bởi mái tóc óng mượt như tơ, làn da mịn màng như da em bé mà họ nhìn bằng trái tim. Mà trái tim thì nào có nói dối bao giờ.




           Tôi đã từng tin rất nhiều thứ, đủ để sống, đủ để mộng mơ và đủ để yêu, hay đó không hẳn là yêu mà chỉ là những gì tôi vẽ nên cho chính mình. Đủ để một đứa trẻ có thể ấp ủ về một ngày tôi sẽ đến nơi có người tôi yêu và yêu tôi. 
   Khi ấy tôi sẽ thôi những tháng ngày lang thang một mình trên phố, đôi lúc chỉ để chạy vòng quanh, không đến nơi nào cả, chỉ là chạy vòng quanh. Tôi sẽ không phải ngồi một mình
 rong quán café và bắt đầu nhấm nháp cái chất đắng từ từ trôi vào cuống họng. Tôi sẽ không phải trải qua những ngày không tên, những ngày mà cuộc sống sẽ lặng lẽ đến và đi theo một nhịp điệu buồn tẻ, để khi ai đó bất giác hỏi tôi về một ngày nào đó trong quá khứ, lại ngẩn ngơ. Và ngẩn ngơ là cách duy nhất để tôi có thể làm vì ngày đã trôi đi mất, đâu đó phía bên kia cuộc đời.







        Đâu đó mà dù cố kiếm tìm tôi chỉ có thể ngửi thế được dư vị đâu đó quanh đây nhưng hình ảnh thì mờ nhạt, giống như đi về 1 nơi nào đó, xa lắm. “Giá đâu đó có người đợi tôi!”. Ừ thì biết đâu mình vẫn chưa sống đủ, chưa yêu đủ nên vẫn chưa đến được nơi đó. Và tôi lại bắt đầu tin, bắt đầu hy vọng vào những ngày mai.
            Dù tôi vẫn chưa biết được rằng “đâu đó” là ở đâu?!

ST


Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Happy Birthday anh trai 06/08/2012

 15:12 5 thg 8 /2012      Lời bình 67     Nguồn trích 0        2549 Lượt xem



Tháng tám hạ đi qua, nhường chỗ cho mùa thu mát dịu, với cuộc sống bộn bề bận rộn vì công việc...  anh trai cũng vậy , chỉ ghé vào nhắn cho em gái vài câu " những ngày qua anh rất bận trong công việc...phải làm những trình án cùng với những người đồng nghiệp...người anh mệt lã, anh không tài nào online để hỏi thăm em, mong em gái đừng giận anh nhé. Anh hi vọng em gái vẫn vui vẻ yêu đời với gia đình và bạn bè. Anh chúc em được nhiều ấm áp và ngập đầy niềm vui nhé...!" 



Dẫu cuộc sống luôn là một vòng xoáy vô định, luôn là những bánh xe thời gian quay không bao giờ có điểm dừng. Luôn là những con đường đi không chỉ có riêng một màu hồng, thì bên anh trai vẫn luôn có một trái tim nhỏ bé nào đó dõi theo từng bước chân anh, dõi theo nụ cười, và mọi nỗi niềm để đồng cảm với anh trong từng nhịp đập rộn ràng. Dẫu đời đầy sương gió, dẫu có nắng mưa, hay những cơn giông bão không ngừng trút xuống phận người thì mong anh trai hãy vững vàng vượt qua nó. Để mọi ánh bình minh sang hửng sáng trên bầu trời muôn vàn tinh tú, lấp lánh những chan hòa, anh sẽ vươn mình ôm trọn vẹn những yêu thương ấy ấm áp trong tâm hồn, trong sâu tận đáy lòng anh trai với hai từ hạnh phúc. Hay khi mặt trời khuất bóng, ánh nắng cuối rực hồng soi những ảo ảnh rực rỡ rồi khuất dấu mình vào bầu trời đêm. Để nhường lại tất cả không gian cho dải ngân hà, cùng ánh trăng non soi sáng trong bóng tối của nhân gian, soi sáng lúc anh ngủ ngon và say nồng bên những giấc mơ dịu dàng....




       Và trong cái khoảnh khắc mùa đang giao hòa, đang mang những hương vị ấm áp, và quyến rũ thật nhẹ đến bên đất trời. Ngày sinh với câu hát mừng anh thêm tuổi mới lại được vang lên. Mong cho những cơn đau của mẹ sẽ luôn xứng đáng với hạnh phúc mà mẹ đã dành cho anh, mong cho anh sẽ mãi mãi đứng vững chắc trên đôi chân nhỏ bé trong cuộc đời, và mãi dành trọn vẹn niềm tin vào những quyết định của bản thân trên con đường của tương lai phía trước. Để khi những khúc hát tự khúc ngày sinh lại được vang trên những nụ cười, với trọn vẹn những tình thương yêu, niềm hạnh phúc mãi gửi đến bên anh, bên một tuổi mới tròn đầy nhựa sống và căng tràn những niềm vui ấp ủ.


Vào mùa thu ấy… tháng năm xa

Ngày anh…  cất tiếng khóc “oa oa”
Cha mẹ hân hoan trong hạnh phúc
Một ngày thu đẹp nắng chan hòa


Thắp nên ngọn nến… cắm bình hoa
Cùng chúc sinh nhật của anh xa
Sinh nhật vui vẻ trong hạnh phúc
Mùng sáu tháng tám vui chan hòa




Sinh nhật anh chẳng biết tặng gì 
Tặng chùm hoa nhỏ hoa Xuyến Chi
Loài hoa dại sống trên quê mẹ
Bốn mùa hoa trắng khắp lối đi…


Hay tặng anh một sớm mai hồng
Trời thu xanh ngắt mấy tầng không
Mênh mông trời rộng… anh làm giấy
Viết những bài thơ ấm tình nồng


Hay tặng hoàng hôn nắng chơi vơi
Biển xanh dào dạt sóng ru hời
Bãi cát trải dài theo nỗi nhớ
Biết tặng gì… sinh nhật anh tôi?


Tặng anh lời chúc của em xa
Vần thơ nho nhỏ để làm quà
Thêm một tuổi mới nhiều sức khỏe
Niềm vui, hạnh phúc mãi thăng hoa…!

Chân Tình 05/08/2012




Lovebook
12:04 7 thg 8 2012
Bình yên về đến muôn nơi
Cầu mong hạnh phúc tới người em xa.
Sang gặp sinh nhật chẳng quà
Chỉ xin được chúc: cả nhà bình yên.
Mong yêu thương về với em
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
14:59 7 thg 8 2012
Cảm ơn anh nhé an nhiên
Một chiều êm ả bình yên vui vầy
Lời chúc sinh nhật hôm nay
Cảm ơn anh nhé đến đây chúc mừng


candy
21:55 5 thg 8 2012
mừng ngày sinh nhật của anh trai
út chúc cho anh thật dẻo dai
tình thơ muôn kiếp luôn nồng thắm
hai bờ thương nhớ mãi chẳng phai
hì..chúc bằng thơ khó chúc quá...nói chung là út chúc cho anh luôn khỏe và hồn thơ mãi luôn nồng thắmvaf dồi dào đó nếu k chị ba của út sẽ buồn lắm lắm..hé chị ba
Hiển thị tất cả trả lời 2

loveandlife 09:03 6 thg 8 2012
Nhân dịp sinh nhật bạn chị Ba
Anh chúc hạnh phúc khắp mọi nhà
người người cười nói hồn thi tứ
chọc phá họa thơ sướng ..cười khà

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
12:05 6 thg 8 2012
Anh hai của em hay thiệt là
Em ba gửi lời đa tạ nha
Chúc anh vui vẻ và hạnh phúc
Anh hai yêu quý Mafi a!



Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Góc tình...!

07:54 30 thg 7 /2012    Lời bình 84   Nguồn trích 0     2348 Lượt xem      Công khai


Có một khoảng trời tôi ngược gió tìm về những triền miên không lời. Có những khoảng thời gian tôi đã đếm mình trong những nỗi cô đơn, buông từng ánh mắt, lặng thầm nhìn về màu tuyệt vọng… Muốn một ban sớm thật sự bình yên như ngọn cỏ no tròn, căng mộng mùa sương. Giờ lắm khi lòng triền miên là những khi lòng rất trống vắng. Thế nhưng, ở cuộc đời này, số phận này có ai chưa từng thế bao giờ kia chứ. Đến sỏi đá cũng cần có nhau kia mà… Có khi tình cảm đến trong xanh và rất lạ, như áng mây bay ngang qua trời có vầng tối sáng. Khi thì dịu dàng, khi thì dỗi hờn đổi sắc làm mưa tan bất chợt…






Anh gọi mưa về trên áo em 
Gọi lòng tưởng nhớ lời ru êm 
Gọi sương mờ ảo rơi trên tóc 
Cho nắng Hạ về gợi nhớ thêm 
Hè đến mang chi màu nắng nhạt 
Cho tình hai đứa còn xa xăm 
Phương này nhớ mãi người phương ấy 
Nhặt cánh Tigôn tưởng nhớ nàng....





Em gửi hoa nắng về nơi anh
Hòa thêm hoa mưa mát ngọt lành
Gửi thêm chút gió hương của biển
Gửi chút màu thương cho nắng xanh
Để hè dấu ái trong thương nhớ
Hạ mưa để cây cối thêm cành
Bình yên ấm áp về phương đó
Hạ vàng đêm trắng nỗi nhớ anh…



Vắng anh rồi hoàng hôn không có nắng
Biển xanh xao những giọt mưa gầy
Chẳng thuyền nào muốn ghé lại nơi đây
Một chiều buồn nhuộm thẫm màu nhung nhớ


Trăng đêm nay hình như vụn vỡ
Mảnh bên này mảnh tận cuối chân mây
Gió cũng buồn bị nỗi nhớ đọa đày
Đêm tĩnh lặng trong êm đềm khắc khoải


Vắng anh rồi chú dế buồn kéo mãi
Khúc đồng quê bản hòa tấu nỉ non
Mong đêm mai vầng trăng khuyết lại tròn
Mong ngày mới bình minh đầy hoa nắng


Mong một chiều hoàng hôn đầy nắng
Sóng yêu thương lại quấn quýt quay về
Để trang thơ lại ấm áp đam mê
Hoa nắng, hoa mưa, ngày đón... anh về



Chiều buông xuống, mình em ngồi lặng lẽ
Ngắm hoàng hôn thả nỗi nhớ nhớ xa vời
Nhìn sóng ngã, ôm mình hôn bờ cát
Những giọt thương hòa giọt nhớ rơi nhiều


Biển nơi đó chắc giờ này sóng cũng
Vỗ miên man ôm nỗi nhớ bồng bềnh
Anh giờ này... còn đang say giấc mộng
Đêm yên bình cho nỗi nhớ mênh mông


Hoàng hôn xuống chiều vấn đầy hoa nắng
Sắp sang thu, biển cũng nhuộm sắc vàng
Mùa yêu thương... biển hát khúc nồng nàn
Đem nỗi nhớ tràn về phương anh đó


Mặt trời lặn, ánh dương giờ không tỏ
Em về thôi, màn đêm đa buông rồi
Nhờ sóng nhé, gửi lời yêu thương tới
Đến nơi anh... người thương nhớ yêu ơi.



Chiều buông xuống...trên vùng hoang biển vắng
Sóng gập ghềnh...gợn trắng xóa đại dương 
Trắng trinh nguyên...dải cát trải dặm trường
 Mây vô định...muôn phương trôi lặng lẽ



Nhớ em yêu...anh mơ màng gọi khẽ 
Tình em trao...là lẽ sống đời anh
 Vắng em rồi...sầu nhớ mãi vây quanh
 Vùi chôn kín...hồn anh đầy khao khát
 Gió vi vu dưới...bóng dừa che mát 
Gửi thương sầu...theo gió hát du dương 
Ngày vắng em như điệp Khúc Nghê Thường 
Khi vắng đoạn... đêm trường… tim ray rứt...!! 





Bất chợt anh ghé đến
 Bất chợt rơi bài thơ
Làm bến bờ ngiêng ngả
 Vần thơ khẽ khẽ rơi...

Lách cách trên bàn phím
 Chỉ cần nhấn Enter
 Là em đã được gặp
 Anh trai... gần không xa

Cuộc đời ôi thật lạ
Bàn tay đan thật ấm
Bên em là biển rộng
Bờ anh là triều lên

Nhưng bài thơ êm đềm
Đêm xuân hoa quỳnh nở
Cho lòng ai xôn xao
Chơi vơi chiều xa vắng

Nơi em giờ ngập nắng
Bên anh đêm tĩnh lặng
 Giờ này anh xa vắng
Biết ngày mai có về...?!!


 
Em ngồi trầm ngâm nhìn về mùa và dĩ vãng… soi gương mình trong những vị ngọt ngào, vị mặn đắng thời gian. Dẫu là nợ đời hay là duyên không hẹn. Là bình minh gọi mời hay hoàng hôn xa cách… Ngày nào, em sẽ thấy hết, cảm nhận hết vị thơm ngon của tháng năm này. Thời gian sẽ chẳng thể trói buộc em lại nữa… Em sẽ như đám mây bay đi khắp các phương trời xa tít. Để những ban sớm em xuất hiện và nhìn về tình yêu em  đã nuôi nấng cả cuộc đời. Nhìn về từng hạnh phúc của em cười lên non về với suối nguồn cuộc sống…



BÀ LÃO vui tính của bọn nhóc
12:19 30 thg 7 2012
....Đừng trách em đã mơ ước quá nhiều
Trái tim em không hề có tội
Tình yêu có bao giờ thôi nông nổi ?...
Gió có bao giờ thôi ước chốn biển khơi ???...
Chợt thấy thương, thương quá tuổi đôi mươi
Ánh hào quang và trái tim bỏ ngỏ
Đêm mưa dông thương cùng con dế nhỏ
Nỗi chi mà thổn thức suốt canh thâu ?...
Chẳng thể nào nói hết được đâu anh
Em quay cuồng giữa một trời giông gió
Đau xé lòng lệ trào rơi máu đỏ
Chẳng thể nào nói hết được đâu anh...
...Thơ & nhạc cứ khẽ ru người chìm dần trong tê tái buồn & day dứt....
Chúc CT một ngày mai không bao giờ biết buồn.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:48 30 thg 7 2012
Chiều hoàng hôn em một mình lặng lẽ
Ngắm biển xanh thả hồn cuối chân mây
Bao niềm thương với nỗi nhớ đong đầy
Bờ bến kia giờ này đêm tĩnh lặng
.
Chiều bên này mình em ngồi tĩnh lặng
Chỉ có...em, cát trắng, sóng yêu thương
Gió vi vu hát điệu vũ vô thường
Hoàng hôn buồn... hoa nắng nhớ vẫn vương.
.
CT cảm ơn Bà Lão đã ghé thăm CT, chia sẻ, đồng cảm và tặng CT những vần thơ đầy xúc cảm... Cảm ơn BL thật nhiều, chúc BL một tuần mới vui vẻ cv thatạ tốt đong đầy yêu thương bên Bé yêu của BL nhé

candy
17:10 30 thg 7 2012
em ngồi đó ngắm một mùa dĩ vãng
soi gương mình và lặng đếm thời gian
dẫu là nợ hay là duyên không hẹn
vẫn mong anh về trong nắng ngập tràn
chị ba ui..út sang thăm chị ba nè..hì..đầu tuần vui chị ba nhé!
Hiển thị tất cả trả lời 5

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
17:16 30 thg 7 2012
Hihi em gái iu thật đó! chiều nay dang làm gì nè? lại nhớ mùa thu Hà Nội phải không? Mùa Thu HN đẹp lắm đó... chiều yêu thương nhiều nhé em gái

candy
17:22 30 thg 7 2012
em nhớ một mùa thu thật xa
có lời hẹn ước chẳng phôi pha
nghe tin đài báo mưa ngoài ấy
mà mắt em cay nhỏ lệ nhòa
....mùa thu miền Nam chỉ có mưa..mưa hoài..chán quá chị ba ui....

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
17:27 30 thg 7 2012
Thu Hà Nội trời cũng buồn không nắng
Và hoa mưa cũng chẳng chịu quay về
Mùa thu buồn chắc người cũng luôn nhung nhớ
Một Nàng Thơ cháy bỏng những ngọt ngào 
.
Thu MB buồn lắm em àh... trời ảm đạm... anh ấy chắc cũng nhớ em lắm đó 

candy
17:57 30 thg 7 2012
haiz...
em biết mình khờ và ngốc nghếch
nên gửi tình vào một nẻo hư vô
nhưng con tim có vô vàn lí lẽ
nó bảo yêu em biết nói chi mô
 ước gì có người để thương để nhớ chị ba nhỉ...

loveandlife 17:05 31 thg 7 2012
thèm cảm giác này thía....út thơ cang ngày càng hay nha

Anh Dũng
17:44 30 thg 7 2012
Chiều...
Chiều hôm nay anh góp nhặt yêu thương 
Trong đáy tim..!đong đầy niềm cảm xúc
Một tình yêu của kiếp người trần tục 
Đơn giản vậy thôi...chẳng thể bên người. 

Tình anh...em đến lúc tuổi đôi mươi 
Giờ năm tháng đã phai màu tóc điểm 
Em...hoa muống biển,kiêu xa...kiều diễm 
Sắc xuân em...nay đã chút phai rồi. 

Anh tĩnh lặng dưới màu nắng đơn côi 
Nghe thổn thức...tim tình trong nhịp thở 
Gom yêu thương..!gởi theo về miền nhớ..! 
Gọi hoàng hôn...nghiêng ngả nét thơ tình..! 
AD.
30/07/2012.
Bài thơ của CT rầu quá.
AD chấm phá CT chút nghen.


Ngày mai trời lại sáng
11:41 31 thg 7 2012
Dù vẫn biết đường tình muôn nối rẽ 
Sao lòng em vẫn hoang hoải cô đơn 
Thời gian phai sao em mãi giận hờn 
Mải kiếm tìm trong đêm sâu kỷ miệm 

Lovebook
20:25 31 thg 7 2012
Yêu nhau đắm đuối ngọt ngào
Nụ hôn say đắm ta trao duyên nồng.
Khi xưa em còn nhớ không
Sao giờ gặp lại mà lòng anh đau.


ngày mai trời lại sáng
10:23 1 thg 8 2012
Thời gian kia trôi đàn vào dĩ váng 
Vị đắng kia sẽ phai đi trong em 
Một ngày vui với những bước êm đềm 
Em bước bên trời nuôn hoa trong nắng sớm .......


Tình Là Nỗi Nhớ
02:08 2 thg 8 2012
Ngày xa anh, trời giăng sầu mây tím
Biển hoàng hôn, mang nỗi nhớ đầy vơi
Tiếng nhạc buồn nhè nhẹ buông trên phím
Ngọn sóng nào, mang người ấy về đây ...??!
Người nơi đâu, hôm nay trời nắng nhạt
Em ngồi đây nhìn sóng vỗ hoàng hôn
Lòng xa vắng, mất môi buồn man mát
Cung nhạc trầm, gợi sầu nhớ niềm thương ...!!!


NGOCTUYENCP
18:18 2 thg 8 2012
Ngồi đếm lá..nghe hồn chùng hẳn
Chiếc lá nào rơi ngoài lối em đi
Thèm hơi ấm thèm lời tình tự
Thèm nồng say rất thật chân tình.

SÔNG_QUÊ
10:53 4 thg 8 2012
Chiều lặng thinh, biển lặng thinh 
Chỉ mình anh với một mình không em 
Trăng buồn khỏa giữa thiên nhiên 
Vắng em biển cũng ưu phiền giống anh
Em sang trời ấy còn xanh 
Anh tan vào những thác ghềnh đêm mơ...
.........
Sang thăm em, chúc cuối tuần vui vẻ nhé !

HUNG'BLOG
19:02 4 thg 8 2012
CHIỀU HÈ LAI ĐỘNG BIỂN TÌNH
GỬI HỒN VÀO NHỚ LÊNH ĐÊNH MẠN THUYỀN
CÁNH BUỒM GỌI CHỐN BÌNH YÊN
CON TIM KHẮC KHOẢI ĐI TÌM HẢI ÂU...


DÂN VIỆT VỚI VẦN THƠ
17:33 14 thg 8 2012
Đắm chìm vào những giấc mơ
Gối đầu lên mấy vần thơ bồng bềnh....

Huan 23:00 1 thg 12 2012
Trong cuộc sống bạn khi nào cảm thấy
Có những chuyện bình thường luôn lặp lại
Chợt một ngày thành kỷ niệm mới hay
Ta nuối tiếc chỉ còn là quá khứ
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:18 1 thg 12 2012
Em mượn một mấy câu thơ của Bùi Minh Quốc trả lời anh nè
"Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu..."