Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Chuyện tình của Mây và Gió

10:15 16 thg 6 2012  Công khai       1090 Lượt xem         

 Tôi biết với cuộc sống, với tình yêu, với gia đình, anh em bè bạn mình còn nặng nợ rất nhiều muốn viết thật nhiều nhưng văn chương chữ nghĩa không gãy gọn.... Tôi muốn viết về cuộc sống bận rộn, phức tạp... để sự cứng cỏi có dịp thử thách mình mấy phen, và may mắn thay, đời người còn yêu thương và điểm tựa. Muốn viết về những chuyến đi đã qua, về cái đẹp, về sự gắn bó, viết thật dịu dàng và ngọt ngào về tình yêu nhưng tất cả xin nợ lại.... Cảm ơn cuộc sống tình yêu đã bình an để tôi không đong đủ nỗi buồn mà cất thành chữ nghĩa, thành dòng sông thê thiết phải chở những trăn trở, những lo âu... với đời sống, với tình yêu, tôi còn nợ những lời tha thiết. Phải rồi, thật là lâu tôi chưa viết ra điều gì tha thiết đến say sưa cõi lòng. Cũng chỉ vì, những lời tha thiết thường chỉ đến khi mình đau buồn tan nát còn khi vui thường thì không biết nó trốn đâu mất.... Viết thì dở tệ, thôi đành mượn văn chương vậy...  hôm nay tôi muốn đăng tải chuyện tình của Mây và Gió. Xin chúc những ai đang yêu và sẽ yêu luôn hạnh phúc trong tình yêu, bình an trong cuộc sống.... không bao giờ có kết thúc buồn như hai nhân vật Mây và Gió trong chuyện này nha... nếu bạn lỡ đã có vấp ngã trong tình yêu hãy cố gắng bằng nghị lực để vượt qua nhé xin nhớ:  "Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình" 

       
 C
huyện tình của Mây và Gió 


Ngày xưa...Mây-Gió yêu nhau..!

Tình chàng-ý thiếp...thật là nên thơ..!!
Hai người...cứ tưởng trong mơ..!
Ngờ đâu vỡ mộng...cứ như chuyện đùa..!!
Gió thường...hát khúc ca buồn..!
Cô đơn lạnh lẽo...một mình buồn hiu..!!
Một hôm...Mây bỗng ngang qua..!
Lời ca thắm thiết...làm nàng xuyến xao..!!
Gió-Mây...kết nghĩa phu thê..!
Giao bôi-hợp cẩn...lời thề trăm năm..!!
Ngày ngày...Gió hát tình ca..!
Mây yêu say đắm...thiết tha mặn nồng..!!
Tình rằng...cứ ngỡ lâu bền..!
Trời xui-đất khiến...Gió-Mây chia lìa..!!
Uyên ương...cứ ngỡ muôn đời..!
Nào ngờ thế sự...đổi thay khác thường..!!
Trời làm...cơn bão cấp 5..!
Gió về phương Bắc...Mây về hướng Nam..!!
Xa xôi...cách trở nghìn trùng..!
Gió-Mây cứ tưởng...xa nhau muôn đời..!!
Gió không quảng ngại...đường xa..!
Một mình bay xuống...phương Nam tìm nàng..!!
Gió bay...bay đã...mỏi thân...!
Tăm hơi chẳng thấy...bóng nàng nơi đâu..?!
Một hôm...Gió gặp (Cổ)Thụ già..!
Biết rằng Mây đã...ngang qua nơi này..!!
Vui mừng...Gió bước thật nhanh..!
Nào ngờ biết được...chuyện buồn lắm thay..!!
Mây giờ...giàu có...xa hoa..!
Mặt trời có vợ...người người đều hay..!!
Gặp Mây...Gió quá ngỡ ngàng..!
Gió như ngây dại..một ngày một đêm..!!
-"Em giờ sung sướng...giàu sang
Nhớ chi lời hứa...ngày xưa em thề"
-"Anh ơi...hãy hiểu cho em
Người ta cứu giúp...em đành trả ơn"
-"Trả ơn...mà trả vậy sao
Hay là em muốn...đổi đời...giàu sang"
-"Anh không tin...thế thì thôi
Anh về đi...kẻo người ta...hiểu lầm"
Gió buồn...lặng lẽ bỏ đi..!
Trời màu xám xịt...Gió thì đau thương..!!
Thương ôi...chàng Gió thê lương..!
Người đời buồn tủi...khóc thương cho chàng..!!
Gió giờ...ngã bệnh trên giường..!
Thu qua...Đông tới...Gió tường làm chi..?!
Khóc cho một kiếp...tình si..!
Yêu người...người nỡ...bỏ ta sao đành..?!
Một hôm...Mây đến thăm nhà..!
Áo quần sang trọng...kẻ hầu người đưa..!!
Gió than :"Em đến làm chi..
Sống vui nơi ấy...nhớ anh làm gì..?"
Mây sầu...chẳng nói lời chi..!
Thấy chàng ngã bệnh...Mây đau đớn lòng..!!
"Phải chi...ngày đó đừng mưa...
Bão giông...sóng gió...em đi xa chàng."
-"Giờ em...trách tại số trời...
Hay là lúc đó...em đây xiêu lòng"
-"Lỗi em...anh cứ mắng đi...
Nhưng đừng ngã bệnh...em đây lo buồn"
-"Em mà...cũng biết buồn sao
Ngày em tái giá...em buồn hay anh..?"
-"Thôi anh...mọi chuyện lỡ rồi...
Em về...anh nhớ...giữ gìn khoẻ thân"
Mây vừa ra cửa...tức thì..!
Bỗng nhiên sấm sét...làm trời lung lay..!!
Thì ra...Gió đã qua đời..!
Trời xanh tức giận...thiên lôi... nổi khùng..!!
Tiếc thương...một kẻ si tình..!
Tiếc thương một kẻ...vì tình đắng cay..!!
Lệ tình...rơi xuống biển xanh..!
Biển xanh hoá đỏ...máu ai tuôn trào..!!

Bài viết này xin tặng một người bạn của Chân Tình xin chúc cho bạn luôn bình an và hạnh phúc bạn tôi nhé, không bao giờ chuyện tình của bạn có kết thúc buồn bã như câu chuyện kể trên nha!

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Mưa trong miền nhớ...!

20:08 11 thg 6 2012Lời bình 61Nguồn trích 0797 Lượt xem Công khai


Khi vạt nắng...buổi chiều tà lịm tắt..!
Hoàng hôn về...tím ngắt khoảng không gian..!!
Nửa mảnh hồn...chợt bỏ ngõ đi hoang..!
Một góc trời ...thật xa ...chưa lần tới..!!
Mưa bên song...từng giọt sầu dịu vợi..!
Tí tách rơi...như họa khúc nhạc buồn..!!
Cung đô trầm...hiu hắt quyện mưa tuông..!
Mỗi nốt nhạc...từng giọt buồn thương nhớ..!!
Mưa nặng hạt...cho phím đàn rạn vỡ..!
Còn lại đây .... niềm nhung nhớ đầy vơi..!!




Khi vạt nắng cuối buổi chiều... lịm tắt
Là nơi anh... khi đó bình minh lên
Ở nơi em mưa... đang rớt bên thềm
Mưa xối xả... như gọi tên nỗi nhớ


Đêm xuống rồi... bầu trời như vẫn ngỏ
Giọt nhớ thương vẫn quấn quýt ùa về
Mưa dai dẳng... em chếnh choáng buồn ghê
Để thơ buồn.. gửi về anh phương đó




Viết cho em...ngoài trời mưa tầm tã..!
Họa tiếng mưa, anh dạo "Phiến Đá Sầu"..!! 
"...đây là đâu, là biển vắng đêm sâu ..."..! 
Thơ hòa nhạc, quyện mưa ngâu tháng hạ..!!


Chừ tháng sáu...anh cứ ngờ như đã..!
Trời vào thu, khi chiếc lá vội rơi..!!
Em có biết...bao giờ mùa thu tới..?
Nhắc hộ anh...viết nốt những vần thơ..!! 


Thơ anh viết...lời vẫn còn dang dở..!
Nét mực nhòe...viết vội vẫn chưa khô..!!
Đợi...em nhé..! khi hàng cây lá đổ..!
Nhạc họa thơ...kèm chiếc lá...tặng em..!!




Ngoài trời đêm... mưa vẫn rơi tầm tã
Tháng sáu buồn... trời xối xả mưa tuôn
Mẹ sinh em... cũng mùa mưa tháng sáu
Tháng mưa buồn... trời bão tố triền miên


Để mây buông... nỗi buồn vui ẩn hiện
Giữa cuộc đời... hội ngộ nắng yêu thương
Để ngày mai... suốt trên những chặng đường
Tháng sáu thương... lại về trong ấm áp
                     
                                    Ngày mưa 07/06/2012




NGOCTUYENCP
14:56 12 thg 6 2012
Tháng sáu trời mưa nhiều yêu dấu
Chút tình mùa gởi trả mưa ngâu
Ta đi mưa khóc âm thầm nhớ
Ta về tháng sáu âu sầu về đâu
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:44 12 thg 6 2012
Tháng sáu trời mưa đổ giọt sầu
Cuốn theo nỗi nhớ dạt về đâu?
Giọt nhớ giọt thương trong mưa lạnh
Tí tách mưa ngâu... giọt đàn bầu


Lovebook
18:34 15 thg 6 2012
Từng giọt nắng cuối chiều đang dần tắt
Cánh phượng rơi anh nhặt ép trong tim
Hoàng hôn buồn anh đưa mắt kiếm tìm
Hình bóng em nhạt nhòa nơi nào đó.
Hương nồng nàn tình yêu muôn thuở
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
20:49 15 thg 6 2012
Cánh phượng rơi em ép trong trang vở
Kỉ niệm hôm nào còn thắm mãi sắc hoa
Hè đã về tiếng ve ngân rộn rã
Lòng chợt buồn lại nhớ về người xa...!


GIAO_THOA
21:22 15 thg 6 2012
Tháng sáu mưa rào
Tháng bảy mưa ngâu
Dù mưa gì vẫn là mưa
Quăng túi ôm anh
Hốt chưa !!!!
hehe . Tối vui em nhé !
Hiển thị tất cả trả lời 5

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
12:19 16 thg 6 2012
Mưa rào ôi chao
Anh đã đến sao?
Quẳng túi lao vào
Ngã nhào vô anh
.
hihi anh lại bình tấm hình cô gái ôm chàng trai kia chứ gì? hihi bạn em tặng mà 

SONGDAIDUONG.HVT
21:24 16 thg 6 2012
khúc thơ đầu , nghe kinh.... 
Khúc trả lời thuận tình.... 
Ngẫm một hồi, ....mới thấu..... 
Thật đúng là..... 

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:44 16 thg 6 2012
Anh ấy bình luận tấm hình mà anh... hình cô gái trong mưa quẳng túi... hihi mạnh mẽ đó chưa 

GIAO_THOA
22:00 16 thg 6 2012
Giá như ngày nào cũng mưa
Dù rằng tạnh ráo anh cũng chưa muốn về ...haha !!!!!!!!!

SONGDAIDUONG.HVT
02:18 17 thg 6 2012
Sóng nào có quẫy triều dâng
Lần khân tình ấm, ngẫm bâng khuâng
Đùa vui chút chút, tìm cớ nói
Cho rộn chuyện hề, đẫm tri ân...


ROBERT NGUYEN
10:13 16 thg 6 2012
Một chiều , lại một chiều mưa .
Dập dồn nỗi nhớ , nhặt thưa tình người ,
Mưa vẫn rơi
nước vẫn trôi !
Để ta nhung nhớ một thời có nhau .
Hiển thị tất cả trả lời 3

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
12:22 16 thg 6 2012
Mưa về khác nỗi nhớ sâu
Giọt thương giọt nhớ giọt sầu đầy vơi
Mưa ơi sao cứ mãi rơi
Để lòng lại nhớ khoảng trời phương xa




Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Từ ngày em gặp anh

10:21 5 thg 6 /2012     Lời bình 144    Nguồn trích 0    803 Lượt xem    Công khai


Từ dạo ấy...thuyền tình ta gặp gỡ..!
Phút ban đầu...bỡ ngỡ gọi tên nhau..!!
Bóng in sâu...vào mắt buổi sơ giao..!
Hồn thơ thẩn...cõi lòng nghe xao xuyến..!!


Xin một phút...lặng êm trời mây gió..!
Cho ta dừng...bên ngõ vắng chiều mơ..!!
Kéo mây xanh...dệt mộng kết tình thơ..! 
Nhờ cơn gió...mang qua người bên ấy..!!


Cám ơn em...cho anh nguồn hạnh phúc..! 
Chuỗi ngày buồn...theo ngày tháng qua mau..!! 
Để tình yêu...đẹp mãi phút ban đầu..! 
Vòng tay ấm...thương trao về kỷ niệm..!! 



Cám ơn em...quên đi sầu giăng kín..! 
Để tim lòng...hòa nhịp khúc yêu thương..!! 
Tình đôi ta...trải rộng suốt con đường..! 
Cho nắng ấm...tàn nhanh cơn giông bão..!! 


Cám ơn em...vui đời say mộng ảo..! 
Để mưa về...rửa sạch nỗi niềm đau..!! 
Tình ta thôi...vướng bận chuỗi ngày sầu..! 
Niềm hạnh phúc...bên nhau chiều dạo phố..!! 


Cám ơn em...trao anh lời bày tỏ..! 
Để tình mình..chẳng nhỏ lệ tình si..!! 
Ngọt bờ môi...lời êm ái thầm thì..! 
Vui đời mãi...bên nhau xây mộng ước..!! 


Cám ơn em...những đêm dài thao thức..! 
Để nghe lòng...chan chứa một niềm vui..!! 
Vần thơ yêu...ta trao hết về người..! 
Anh sẽ giữ...trang tình thơ yêu dấu..!!


Này em nhé...! 
Dìu nhau...vào diệu ảo 
Ngõ hoa vàng... lắm nắng ấm tà huy..!!
Bàn tay đan...lắng thơm hồn thu thảo..! 
Trở về đây...hoa lá đắm tình say..!! 


Này em nhé..! 
Giấc hương êm...nệm cỏ 
Lời ca dao...anh ru dỗ tình thơ..! 
Thật hiền ngoan...trong vòng tay tình tự..! 
Những buồn xưa...chưa hiện hữu bao giờ..!! 


Này em nhé..! 
Tình ta...vành nguyệt tỏ 
Cao ngàn mây...và sâu thẳm đại dương..!! 
Mỗi ái ân...một hạnh phúc nguyên sơ..! 
Mỗi quấn quít...một chân thường thị hiện..!! 
Này em nhé..! 
Hãy yêu...dù mộng mị
LAD.USA 12h30' ngày 30/05/2012

 

Anh có biết những bình minh buổi sớm
Một mình em giữa biển vắng bao la
Ngắm vừng đông đang đùa sóng la đà
Lòng chòng chành muốn lội vùng biển nhớ

Nơi anh đó chắc ánh dương còn tỏ
Của hoàng hôn bên phố biển chiều về
Có người trai đang trầm ngâm trước biển
Thả hồn mình về một chốn nơi quê

Em mong chờ mỗi khi chiều lại về
Em lại được ngắm hoàng hôn trên biển
Đó là lúc…  nhớ  về anh da diết
Trái tim em lại thổn thức đong đầy

Anh cách xa nhưng tình anh vẫn đấy
Như sóng ngầm trong yên lặng đại dương
Một lần yêu rồi muôn thuở vẫn thương
Vẫn nhớ mãi ngày đầu ta gặp gỡ…

Biển Thái Bình và quan san cách trở
Biết giờ này anh có nhớ em xa?
Chiều chìm dần trong nỗi nhớ chiều sà
Trời khuất khẳn đêm đen buông mình xuống

Cảm ơn anh luôn nhớ về hoa muống
Một loài hoa hoang dại biển quê nhà
Cảm ơn anh những bài thơ nồng cháy
Mang yêu thương ấm áp… trái tim xa
CT 9h18 ngày 05/06/2012Photobucket 

Nangvanghoanghon
12:16 6 thg 6 2012
Làm hạt nhớ...
Ta bay về theo gió..!
Mộng bên người...
Chỉ một thoáng hư vô..!!
Làm ngọn gió... 
Ta bay về theo nhớ..!
Hát ru người...
Ngàn vạn điệu hư vô..!!
Ôi..! Cơn gió...
Với muôn vàn nỗi nhớ..!
Ta theo mình...
Như nước chảy mưa tuôn..!!
Về môt cõi...
Vắng hơn là xa vắng..!
Về một miền...
Hoang vắng những yêu thương..!!
Chiều nơi ấy...
Trắng một trời Hạ Trắng..!
Người có nhìn...
Trong mây Trắng – 
Hạt nhớ nhung..?!

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
13:46 6 thg 6 2012
Theo hạt sương
em bay theo ngọn gió
Đến bên người
mỗi sáng sớm yêu thương
Rồi nắng lên
sương tan rơi vào cỏ
Xanh mượt mà
êm bên lối anh qua
Mưa vội vã
cuốn theo sương về biển
Sương lại về
với biển nhớ mênh mông...!
Rồi ngày mai
mặt trời lại rực hồng
Theo hạt nắng
theo anh đến muôn trùng...! 

Nam
16:01 6 thg 6 2012
Từ ngày em gặp anh
Đời anh đầy bão tố.
Anh sắp chết chìm rồi
Vớt anh lên em ơi 
Chiều vui vẻ và tốt lành bạn Chân Tình nhé !
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
09:17 7 thg 6 2012
Em đã gọi cứu hộ
Họ sắp đến cứu anh
Chúc anh ngày tốt lành
Không chòng chành bão tố


Nam
11:32 7 thg 6 2012
Anh đâu cần cứu hộ
Mà là cần chính em vớt anh lên
Để có hơi ấm từ bàn tay em
Anh lại tươi như hoa nở ! 
Chúc em ngày vui CT nhé !
Hiển thị tất cả trả lời 3

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
11:53 7 thg 6 2012
Em không phải cứu hộ
Cũng đâu là bão tố? 
Làm sao vớt anh lên?
Chắc thuyền anh nhầm bến!
Tay em lạnh ngắt nè
Nắm là chit đó nghe 
.
CT cảm ơn anh, chúc anh ngày mới vui nha 

Nam
12:02 7 thg 6 2012
Thuyền anh lúc bị đắm
Đâu có quyền chọn bến dở, bến hay !
Tay em lạnh ngắt, nhưng tim em nóng ấm
Mà chính là anh cần hơi ấm của con tim !

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
13:15 7 thg 6 2012
Trái tim lạnh giá từ đâu
Chẳng còn hơi ấm từ lâu nay rồi
Than ôi tiếc quá đi thôi
Thuyền anh sắp đắm chạm vào chìm luôn 


Nangvanghoanghon
21:05 7 thg 6 2012
Khi vạt nắng...buổi chiều tà lịm tắt..!
Hoàng hôn về...tím ngắt khoảng không gian..!!
Nửa mảnh hồn...chợt bỏ ngõ đi hoang..!
Một góc trời ...thật xa ...chưa lần tới..!!
Mưa bên song...từng giọt sầu dịu vợi..!
Tí tách rơi...như họa khúc nhạc buồn..!!
Cung đô trầm...hiu hắt quyện mưa tuông..!
Mỗi nốt nhạc...từng giọt buồn thương nhớ..!!
Mưa nặng hạt...cho phím đàn rạn vỡ..!
Còn lại đây .... niềm nhung nhớ đầy vơi..!!
Hi em gái, anh qua thăm em nè, hôm nay em gái làm việc có mệt không..? Hy vọng không có gì làm cho em không vui ha. anh đã ghé vào nhà người bạn mà em nói tối qua, anh đọc bài entry thấy tội nghiệp, hoàn cảnh anh ta cũng giống một số người anh quen biết. anh có để lại comment và tặng bài thơ đêm bình yên. Anh chúc em một buổi tối ấm áp và nhiều niềm vui nhé.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:19 7 thg 6 2012
Khi vạt nắng cuối buổi chiều... lịm tắt
Là nơi anh... khi đó bình minh lên
Ở nơi em mưa... đang rớt bên thềm
Mưa xối xả... như gọi tên nỗi nhớ
.
Đêm xuống rồi... bầu trời như vẫn ngỏ
Giọt nhớ thương vẫn quấn quýt ùa về
Mưa dai dẳng... em chếnh choáng buồn ghê
Để thơ buồn.. gửi về anh phương đó
.
Em gái cảm ơn anh trai nhiều nhé, bài thơ anh anh trai tặng em rất thích... mỗi khi gặp anh trai mọi nỗi buồn và mệt nhọc đều trôi đi hết anh trai à...


Lovebook
11:40 10 thg 6 2012
Lâu nay không thấy em đâu
Để nhà trống vắng, buồn rầu vậy sao.
Hay lại đang nhớ anh nào
Bỏ nhà bỏ cửa chạy theo duyên tình.
Hạnh phúc ngọt ngào, anh trao vẫn vậy! Chúc em vui vẻ!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
10:02 11 thg 6 2012
Em đâu có mối duyên tình
Chỉ vì công việc một mình ngược xuôi
Tuần mới gửi đến nụ cười
Lời chúc tốt đẹp đến người anh xa
.
Em gái chúc anh một tuần mới đong đầy niềm vui nha


DÂN VIỆT VỚI VẦN THƠ
11:07 14 thg 6 2012
Chiều buồn, ra biển ngắm hoàng hô,
Mặt biển, trào tuôn nổi bồn chồn,
Biển dâng sóng bạc, tràn lên cát,
Như muốn cùng người, ghé môi hôn!...
Hiển thị tất cả trả lời 4

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:52 14 thg 6 2012

Chiều nay ra biển ngắm hoàng hôn
Sóng xô dào dào dạt ghé môi hôn
Bãi cát đê mê trong say đắm
Còn em lặng lẽ... nhớ nhiều hơn...!

DÂN VIỆT VỚI VẦN THƠ
17:15 14 thg 6 2012
Cái cảm giác, đưa mắt trông qua hoàng hôn chìm dần giữa trùng dương, nơi đằng sau xa phía chân trời, là quê hương yêu dấu, chợt buồn áo não! Chỉ mong một bước về quê!

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
17:27 14 thg 6 2012
Quê hương vẫn sống yên bình
Biển xanh và nắng bình minh dạt dào
Quê hương hai tiếng ngọt ngào
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn chào đón anh 

DÂN VIỆT VỚI VẦN THƠ
17:51 14 thg 6 2012
Ra đi, từ thủa còn xanh,
Đến giờ, tóc đã phong thanh đổi màu.
Đồng quê, ruộng lúa nương dâu,
Sớm hôm cuốc bẩm, cày sâu cùng ng.
Cám ơn lòng mẹ, rạng ngời!
Cho con được sống giữa trời quê hương!


quang
22:38 11 thg 7 2012
Sao Em mãi chẳng trả lời?
Làm A nghĩ ...tường"Bốc hơi " mất rồi
Anh thì mong đứng mong ngồi?
Đêm ngaỳ thao thức bồi hồi mong tin????

Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
10:08 13 thg 7 2012
Tại mạng yahoo lỗi rồi
Đâu có thư báo anh thời ghé thăm
Xin anh đừng nhé nhăn nhăn
Xấu trai lắm đó em thăm bây giờ


Huan 
21:09 17 thg 10 2012
Hải Âu vỗ cánh gọi tròi xanh
Biển êm sóng lặng gió trăng thanh
Boong thuyền bày rượu ta mở yến
Vui say ta kiếm giấc mộng lành
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
00:00 18 thg 10 2012
Hải âu tung cánh trên biển xanh
Đón chào ngày mới thật yên lành
Rì rào sóng vỗ xô bờ cát
Bình yên một ngày mới nhé anh