Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Không đề...........!

 09:00 19 thg 3 2012Lời bình 28Nguồn trích 0272 Lượt xem Công khai



Này Nàng hỡi..!lại gần nghe anh nói..! 
 Bao ngày qua..anh thật sự cố tình..!! 
 Đi kiếm hoài..vần thơ Nàng trao gửi..!
 Còn tại sao..thì chắc rằng Nàng biết..?! 


 Thơ của nàng.."ấm áp" và tha thiết..!
 Làm lòng anh..xao xuyến những đêm trường..!! 
 Dẫu đơn sơ..nhưng phủ trời vấn vương..! 
 Thì nàng hỡi..!làm sao không vướng bận..?!


 Anh vẫn biết..đôi khi làm nàng buồn..? 
 Bởi sơ tâm..nên khiến nàng không vui..!! 
 Nên mới tìm..thơ đọc..để phanh phui..! 
 Theo ý nghĩ..trong trái tim..của nàng..?! 


 Có như thế..anh mới thật hiểu rõ..! 
 Để về sau..chẳng vướng phải sai lầm..!!
 Bởi khi buồn..nàng giấu nhẹm trong tâm..? 
 Rồi hờn giận..trong âm thầm lặng lẽ..!!


 Anh thật khờ..phải không hả..nàng hỡi..? 
 Không hiểu lòng con gái..thật quê xệ..!! 
 Muốn biết thêm..nhưng sợ nàng lại chê..! 
 Nên giữ mãi..trong tim bao thắc mắc..?! 


 Nàng biết không..nỗi ưu tư dằng vặt..! 
 Nàng là ai..!bao câu hỏi trong đầu..?!
 Chưa một lần gặp mặt..đã hằn sâu..! 
 Trong tâm trí..phải chăng là định mệnh..?!



 

 Nàng là ai..Nàng đã từ đâu đến..? 
 Ghé qua blog..mang cả vùng trời mơ..!!
 Cho lòng anh..khơi dậy nỗi mong chờ..! 
 Cho anh trộm..thẫn thờ mơ hình bóng..!! 


 Nàng là ai..!sao có đầy lẻ sống..? 
 Đem con tim chai đá..đã bao ngày..!!
 Biến thành dòng..thu thủy ngát hương say..?
 Đầy sinh động..giữa tháng ngày khao khát..!!


 Nàng là ai..khiến hồn anh dào dạt..? 
 Vắng Nàng rồi..hồn bất giác phế hoang..! 
 Đêm suy tư..cho mộng tưởng võ vàng..!
 Đi tìm Nàng..mà sao Nàng lẫn trốn..?!


 ***  

 Sợi tơ vương..làm sao dễ lẫn lộn..? 
 Phải không Nàng..khi giọt sầu hoen mi..!
 Hãy thật lòng..Nàng ơi trả lời đi..! 
 Vì anh vẫn..không tin lòng băng giá..!! 


 Trái tim Nàng..phải đâu là sỏi đá..?
 Nàng khước từ..Nàng chối bỏ đành sao..?!
 Nếu là mơ..thì đâu có lẽ nào..! 
 Nghe những tiếng..con tim mình thổn thức..?!


 Anh và Nàng..đang sống trong hiện thực..!
 Dù vẫn còn..ở hai trời rất xa..!! 
 Gượng ép chi..Em biết lòng em mà..? 
 Sao không để..xuôi theo tự nhiên chứ..?! 


 Và Nàng ơi..!ai không có quá khứ..? 
 Của một thời..niên thiếu mộng và mơ..!!
 Biết nói sao..để Nàng hiểu bây giờ..?
 Nàng..Nàng hỡi..đó đã thành dĩ vãng..!! 


 Thực hay mơ..phơi bày theo năm tháng..!
 Và đời người..chỉ hướng đến tương lai..!! 
 Sống trong một quá khứ..có mấy ai..? 
 Thôi thì nhé..!tình thơ..gởi đến Nàng..!!
*******





Em đã nghe... tiếng sóng biển vỗ về...
 Tiếng yêu thương... từ bên đại dương kia... 
Tiếng vần thơ... êm dịu bao mến thương
 Những đêm trường ... mà em hoài trông ngóng...!!! 


Anh đã đến... cho hồn em dậy sóng... 
Để cho lòng.... cuồn cuộn bởi bão dông... 
Một đời người... sắc sắc không không.. 
Bao giờ hết... đọa đày nhân gian thế...???!!! 


Chiều hôm nay.... mắt buồn em rơi lệ.. 
Hoàng hôn buồn... chiều biển vắng cô đơn....
Thuyền chẳng ghé... bến buồn hoài vô vọng
Sóng không về... cát nhớ sóng buồn thiu...

Biển bên kia... giờ này sáng hay chiều..?!
Ai có nhớ... thả vần thơ theo sóng
Hay bên đó... biển cũng đang gió lộng
Một người trông... một người cũng chờ trông...!!!

Màn đêm buông... để mai nắng lên hồng...
Người hãy ngủ...  đêm nay say giấc mộng
Cho yêu thương.... ấm áp mãi gần kề
Cho vần thơ....  mãi say đắm đê mê

Để ngày mai... thơ theo sóng trở về...
Nơi bến cũ... ngàn năm luôn chờ đợi
Cho nỗi nhớ trôi đi... lại vơi đầy....!
Em cứ ngỡ... anh lại về đâu đây....!!!





....
23:08 22 thg 3 2012
trà đâu????hổng thấy  mời liều...
trăng mà nằm vạ lắm điều xảy ra ....
trần gian sẽ tối thui nà....
chân tình phải đổi cho 3 ly chè
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
01:06 23 thg 3 2012
Trà chè Mình có mời liền
Sa trăng ghé đến bên hiên rồi về
Chắc trăng chê tớ thôn quê
Mới vừa ghé đến lại về ngay sao?

....
22:57 22 thg 3 2012
nếu vậy ta cùng hàn huyên.
đổi trao tâm sự cũng duyên mới gần.
bạn bè chia sẽ kết thân.
vần thơ trao đổi càng gần nhau hơn .
Trả lời nhận xét này

....
22:56 22 thg 3 2012
nếu vậy ta cùng hàn huyên.
đổi trao tâm sự cũng duyên mới gần.
bạn bè chia sẽ kết thân.
vần thơ trao đổi càng gần nhau hơn .
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:01 22 thg 3 2012
Đêm nay trăng sáng mây vờn
Lung linh tỏa sáng mây hờn đua ghen
Chân tình dấu ái bạn quen
Trà thơm một chén bẹn hiền dấu yêu 


NGUYỄN HOÀNG THÁI SƠN
18:46 22 thg 3 2012
chân tình dời gót ngọc ghé sang.
chia sẽ niềm vui,nỗi nhớ nàng.
ánh trăng lấp lánh ,ngàn sao sáng .
anh nhớ mãi nàng nhớ miên man.
thân chúc em bình an ,vạn sự cát tường
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:29 22 thg 3 2012
Đêm nay trăng lại chiếu ánh vàng
Nghiêng mình soi bóng xuống nhân gian
Thi sĩ nơi đâu vừa ghé lại
Vần thơ chan chứa ấm nồng nàn 

....
09:24 22 thg 3 2012
chân tình họa thiệt là hay.
trăng đọc mà thấy say ngay chân tình.
từ giờ trăng đến nhà tình.
mình cùng nhau họa thơ ...mình sẽ chia
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:26 22 thg 3 2012
Trăng vừa đến sao vội zìa?
Trăng ơi ở lại sẻ chia tâm tình
Mình mến trăng sáng lung linh
Đêm rằm lấp lánh nghiêng mình rất duyên


Nangvanghoanghon
06:01 21 thg 3 2012
Là người Việt-Nam..
vẫn là Việt-Nam muôn thuở..!
Có tổ..có tông..có cội..có nguồn..!!
Có đồng bào..đất nước..để yêu thương..!
Hôm nay..ngày mai..và mãi mãi..!!
Anh muốn kết lại...
một mối tình thân hữu..! 
Để tình này..
mãi vĩnh cửu thắm xanh..!! 
Đối xử nhau..với tấc dạ lòng thành..! 
Vì đời sẽ..qua nhanh vùn vụt..!! 
Anh muốn kết lại..
bao nỗi niềm hạnh phúc..! 
Mà có lần..anh vụt bỏ qua..!! 
Em ơi..!hãy tô nét đậm đà..! 
Bằng tất cả..lòng chân tình trong đó..!! 
Anh muốn kết lại..
một trái tim hồng đỏ..! 
Mở rộng lòng..
để bày tỏ tình thương..!! 
Để niềm vui..tràn khắp mọi đường..! 
Và khúc nhạc yêu thương..
luôn hoài trỗi..!! 
Anh muốn kết lại..
một tình thâm "nguồn cội"..! 
Anh và em..chung "lối về" mà thôi..!! 
Hãy cùng nhau..chung sức đắp bồi..! 
Một tình cảm..không phôi phai em nhé...!! 
Anh vẫn mơ..thấy em bên gối mộng..! 
Hương hoa tình..hương tỏa ngát trời mơ..!! 
Ta bên nhau..nhìn suối tắm trăng thơ..! 
Trăng bẽn lẽn..thẹn thùa cơn gió thoảng..!! 
Gôm nỗi buồn..ta đưa vào dĩ vảng..! 
Nhặt mây trời..se kết mối tình thơ..!! 
Chân tình em..vụt sáng giữa ngàn mơ..! 
Khi vũ trụ..vùi say trong giấc ngũ..!! 
Thuyền tình anh..không bao giờ xa bến..!
Mãi yêu thương..ấm áp ở bên em..!!
Không bao giờ..để em nơi trống vắng..!
Dù một lần..thuyền anh đã nhổ neo..!!
Anh đã biết..thời gian dài mấy nhịp..? 
Không gian nầy..thăm thẳm mấy tầng mây..? 
Đường đời kia..bao ngỏ vắng sầu cay..? 
Khi xa em..tình anh như mặn đắng..!! 
Anh vẫn nhớ..bên khung trời biển vắng..! 
Vớt tình thơ..vang khúc nhạc yêu đương..!! 
Như cung đàn..dương phím trổi mênh mang..! 
Không lỗi nhịp..cùng hòa trong giấc mộng..!! 
Anh vẫn thế ..nhớ em tình mộng thơ..! 
Em đừng buồn..cho chiều mây bở ngỡ..!! 
Cho trời cao..xao xuyến đổ mưa ngâu..! 
Anh sẽ gửi..tình thơ trong giấc mộng..! 
Em sẻ thấy..bình minh về rực sáng..!!
Nè em gái..thôi nhé xin đừng buồn..
Em mãi là.. tình thơ anh sẽ viết..!!!


Nangvanghoanghon
11:50 20 thg 3 2012
Em đã đến..cuộc đời anh phẳng lặng..!
Như cơn gió chiều..gợn sóng biển xanh..!!
Em đã đến..trong phù du ảo mộng..!
Vẫn biết rằng..em là của hư không..!! 
Dòng đời cuốn trôi..anh nhiều thay đổi..!
Bến trầm luân..dìu mỗi bước anh qua..!!
Nhưng không khỏi..những nỗi buồn xót xa..! 
Để đêm về..phôi pha bao nỗi niềm..!!
Dù mai đây..trên đường đời vạn nẻo..!
Anh vẫn đi tìm..bóng dáng nụ cười duyên..em đó..!!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
12:23 20 thg 3 2012
Thuyền anh đến… khi buồn căng gió lộng
Chở yêu thương ấm áp… đến phương em
Một ngày kia… thuyền nhổ neo rời bến…!
Chỉ còn em… nơi bến vắng cô đơn
Chẳng biết tại sao… sóng gió lại dỗi hờn…!
Chảng mang hộ… những bài thơ theo sóng…?!
Tại trời mưa… hay chiều nay biển động…?!
Cho yêu thương… quấn quýt… chẳng quay về…?!
Đêm đang buông…. đêm buồn bã nặng nề
Anh ngủ nhé… dịu ngọt những đam mê….!
Gối vần thơ… êm êm vào giấc mộng….!!!
Để sang mai… yêu dấu mãi cận kề….!!!












Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Biển nhớ...!

19:33 25 thg 3 /2012   Lời bình 41   Nguồn trích 0    343 Lượt xem     Công khai



Anh đã đọc..những dòng thơ em viết..!
Làm hồn anh..như ngỡ lạc trong mơ..!!

Tình em đó...anh mê đắm cuồng say..! 
Cho đêm ấm..dù trời nhiều sương gió..!!

Anh yêu lắm..từng dòng thơ..êm ấm..!
Đưa anh vào giấc mộng..thưở yêu đương..!! 

"Cho anh hôn và yêu em mãi 
Chỉ một mình em..chỉ em thôi.."

Và những khi..thấy em buồn..em khóc..?
Anh thở dài..ôm giọng nói..nặng lòng..!! 

"Lại gần anh và nín đi em nhé 
Có biết rằng anh xót xa không..?"

Tình yêu em..tựa như cơn gió mát..!
Lùa dịu dàng..vờn nhẹ giấc mơ say..!! 

Và từng đêm..đưa anh mộng say đắm..! 
Nhớ thương em..hồn anh mãi thẫn thờ..!! 



Anh mơ thấy..hôn em..chiếc hôn dài..! 

Để anh nhận..giọt sương..buổi sớm mai..!!
Nụ hồng trao..cho anh thật tình tứ..! 

Anh ôm ấp kiêu sa..dáng trang đài..!!

Đêm đầy sao..tình đẹp..mộng mơ hoa..! 

Anh nguyện xin..tình mình..mãi mặn mà..!!
Dù thực hay mộng..thì sao vẫn đó..! 

Vẫn sáng hòa..cho tình đẹp chúng ta..!!

Anh yêu em..như yêu tự thuở nào..! 

Lặng nhìn em..chẳng biết nói làm sao..?!
Lòng chẳng dám..cùng em lời cạn tỏ..! 

Anh e rằng..ai dỗi..lệ tình trào..?! 




Thơ em viết.. tình yêu đầy tha thiết..! 

Mơ ước cùng..ta sánh bước bên nhau..?!
Được nắm tay..anh nâng niu gót ngọc..! 

Được một lần..lau lệ nhỏ kiêu sa..!!
Tình yêu..từ trong trái tim anh..!

Tưởng như..!nguội lạnh cõi lòng..? 
Nhưng em mang đến..giọt hồng ban mai..!!
Tưởng như..!anh đã đắm say..? 

Như là thưở đó..những ngày mới yêu..!!
Tưởng như..!vẫn mãi cô liêu..?
Và em mang đến..những nhiều ước mơ..!! 

Tưởng như..!thuyền mãi xa bờ..?
Em là bến mộng..niềm mơ cuộc tình..!!
Tưởng như..!đời mãi buồn tênh..? 
Niềm vui đã có..bên mình là em..!!


Em xao xuyến… những vần thơ anh viết…!
Những yêu thương… nồng ấm những giấc mơ…!
Những vần thơ… dào dạt sóng xô bờ…!!
Tình anh đó…. Giấc mơ hay là thực…?!
Thơ anh viết… những đêm dài thao thức…!
Cho em mơ… về giấc mộng thiên đường….!!
Cho cuộc đời… dạt dào những yêu thương…!
Anh sưởi ấm… trái tim em giá lạnh….!!
Em yêu lắm…. những vần thơ có cánh…!
Đưa em vào… những giấc mộng yêu thương…!!
Gạt đi bao lo lắng… của đời thường…!
Em hạnh phúc… vì có anh bên cạnh…!!
Ước gì ngày… sẽ trôi nhanh trôi nhanh…!
Để bên kia… bình minh… phương anh rạng…!

Niềm vui bừng…. trong đôi mắt ngời sáng…!
Của anh thương… tha thiết nhìn em…!!


Thơ anh… cả biển yêu êm đềm…!
Em chẳng biết… mình đang mơ hay thực…?!
Cho em dựa… vào vai anh anh nhé…?!
Em ước rằng… được anh mãi chở che...?!
Xin anh đừng… trả lời đó anh nghe…?!
Em sợ rằng… mình sẽ không chịu nổi…!

Em sợ rằng… ta không về một lối…!
Vì cuộc đời… còn nhiều lắm phai phôi….!!
Em sợ rằng… trái tim không chịu nổi…!
Mượn bình phong… dấu đi mãi tiếng “yêu”
Em chỉ mơ… chỉ ước mãi một điều…!
Là người tình… trong thơ thôi anh nhé…!!

 

Những cơn sóng…. đưa em vào nỗi nhớ…!
Dòng nhớ… chập chùng phủ lấp mùa xuân
Anh nơi đâu…?! biển chiều nhớ bần thần…?!
Để chiều nay… cát chợt buồn lai láng…!!
Tình chúng minh… có chút gì lãng mạn…?!
Chẳng bao giờ… hai đứa gặp được nhau…!

Chiều mưa về…. anh nhớ bước thật mau…!!
Kẻo giọt mưa… đầu mùa làm ướt áo…!


Hãy cứ để… lòng em mùa giông bão
Biển chập chùng… với hình bóng anh thương
Bờ cát dài… vẫn nằm đó vô thường
Tình yêu em… quẩn quanh hoài cát bỏng
Trong tình yêu… mãi một nỗi chờ mong…!
Biết ngày mai… sóng có lại ngược dòng…?!
Sóng có nhớ… mình còn yêu bờ cát…?!
Sóng dâng đầy… rồi sóng có nhớ mong…?!
Biển bây giờ… mùa xuân sao lạnh cóng…?!
Sóng có buồn… sóng có nhớ em xa…?!
Sóng hãy viết… bản Sonata tiếp…?!
Cho đêm dài… vơi nỗi nhớ… người xa…!!!



Nangvanghoanghon
05:25 27 thg 3 2012
Anh mơ ước..mình là con gió mát..! 
Thổi qua em..dù một thoáng phù vân..!! 
Để gió tương tư..mùi hương Quỳnh thơm ngát..! 
Khúc nhạc tình..theo gió để tìm nhau..!! 
Gió sẽ kéo..Trời cao... 
bóp nhỏ không gian..thu hẹp lại..! 
Để gió gần hoa..gió lùa nhẹ hoa rung..!! 
Gió sẽ muôn đời..làm hoa thơm ngát..! 
Để hoa cười..đẹp mãi đoá Quỳnh nhung..!! 
Gió cũng là..
những giọt sương khuya..lóng lánh..! 
Chảy mơn man..
trên làn da tơ mịn..ngọc ngà..!! 
Gió muốn xoa nhẹ..đời em.. 
Để em ngủ..yên lành.. 
chẳng ngại khuya thức dậy..buồn tênh..!! 

Anh vẫn biết..!
Tình chỉ là..một cơn mê nghiệt ngã..! 
Mà ngày đông..đóng đá một niềm riêng..!! 
Anh ước muốn..nâng niu viên ngọc quí..! 
Ngọc quí của đời..chẳng dám nghĩ của mình đâu..!! 
Anh mơ em về..chiều hôm nay..! 
Cho hoàng hôn nắng..cũng vui đầy..!! 
Cho biển hôm nay..không trầm lặng..! 
Cho hồn vào mộng..tình thơ say..!! 
Anh phải là ai..để được nhìn..? 
Cho lòng đúc kết..niềm tự tin..!! 
Một lần thử gõ..hồn em đó..! 
Rồi những vấn vương..biết tỏ tình..!! 
Hay vẫn là anh..kiếp mộng mơ..? 
Tình đến cho tim..bỗng dại khờ..!! 
Hình bóng ai kia..hoài ôm ấp..! 
Chỉ để linh hồn..trong tiếng thơ..?! 
Hay vẫn là em..một loài hoa..? 
Vườn em anh lỡ..bước chân qua..?! 
Lạc dần trong sắc..hương trẫy hội..? 
Ngoãnh mặt bơ vơ..giữa lạc loài..?! 
Rồi cũng chẳng ai..dẫu một lần..? 
Chiều về..cho cảnh vật..bâng khuâng..?! 
Hay đây là những..ngày xa cách..? 
Chiếc lá cuối mùa..rơi giữa sân..!! 
Anh mơ em về..chiều hôm nay..! 
Tình ta không khép..giấc mộng say..!! 
Để cửa hồn anh..là vô tận..! 
Mở lối đường yêu..em ghé vào..!!
Bài thơ này có tựa là "Anh mơ..Tình thơ cho em" đặc biệt gửi tặng em và anh đã đăng vào nháp trong blog chưa cho ra để chờ em gái xuất bảng. 
Hôm nay không biết em đi đâu..?..mà anh không thấy em online. Chiều nay đành ngồi viết bài thơ này gợi cho em một bình minh thật đẹp để đón chào một ngày mới hạnh phúc và tràn ngập niềm tin.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
08:50 29 thg 3 2012
Đêm trong mơ.... êm được nghe gió hát...!
Khúc nhạc tình …. Bản Sonata ánh trăng…!!
Đêm lung linh… huyền ảo giấc yên bình…!
Thơm nồng nàn… mùi hương quỳnh vừa nở….!
Đâu phải thực…? trong mơ em cứ ngỡ…!
Dáng anh gầy… ấm áp bờ vai êm….!
Nụ cười hiền… thánh thiện trên môi mềm…!!
Anh! nhẹ nhàng… trông em ngủ… bình yên…!!
Anh mãi là…!
Tia nắng ấm … của hồn em…!
Xua lạnh giá… những đêm đen dài cô độc…!
Anh là cả… một trời sao lồng lộng…!!
Soi sang đời em… trong đêm tối mịt mù…!
Anh… huyền dịu ánh trăng thu…!
Đêm bình yên…. ru em ngủ yên lành…!!
Anh…! là ngọn gió mát lành…!
Xoa dịu đời em… êm ả… bồng bềnh…!
Có anh bên đời… em… vững bước chẳng chông chênh…
………………………………………

Nangvanghoanghon
05:51 28 thg 3 2012
Trời cuối Xuân..mặt trời còn ngũ sớm..?
Anh nhớ em..anh nhớ lắm..em ơi..!!
Không buồn gì bằng..những buỗi chiều rơi..!
Khi ánh sáng..hoà mình trong bóng tối..!!
Ánh nắng chiều..vô tình rồi tắt vội..!
Mây theo chim..về dãy núi xa xa..!!
Một mình anh..với bóng tối chan hoà..!
Trong một thoáng..nhớ đến em vô hạn..!!
Thơ anh viết..kết bằng hoa phượng đỏ..!
Không kiêu kỳ..không chau chuốc mong manh..!!
Thơ anh viết..mang nỗi nhớ..lời yêu..!
Nên ngập ngừng..từng đường thơ bỏ dở..!!
Anh ước rằng..!cuộc tình là muôn thuở..!
Vẫn say sưa..từng chiều lá me bay..!!
Anh bên em..khi hạ về đắm say..!
Màu phượng thắm..như nụ hồng chớm nở..!!
Nụ hôn đầu..còn thẹn thùng bỡ ngỡ..!
Bàn tay yêu..vội vã kiếp tìm nhau..!!
Kết chùm hoa..phượng đỏ..ghắn trên đầu..!
Anh kẻ bão..Em ơi..!em đẹp quá...!!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:45 28 thg 3 2012
Biển chiều xuân… mặt trời buồn ngủ sớm…!
Ánh nắng vàng… cũng vội vã đi đâu…?!
Biển chiều… ai nhuộm tím sẫm một màu..?!
Không gian trầm lắng… giọt sầu nhẹ rơi..!!
Người thương ơi… nơi ấy xa xôi quá…!
Bờ đại dương bên đó… ánh dương tà…
Chiều vàng.. đêm buông mình theo nỗi nhớ…!
Anh nơi xa… mà em ngỡ đâu đây…!!
Biển vắng đêm nay… màu nhớ phủ dày…!!
Trăng lên ánh bạc… tỏa say lòng người…!
Người phương xa…. nơi đó anh có vui..?!
Bên này bến đợi… một người nhớ mong…
Biển trong xanh.. trải lòng theo nhung nhớ…!
Bãi cát dài chờ…. sóng chở những niềm yêu…!
Biển nơi đây…. chờ đợi đã bao chiều…!
Thơ anh đến… bồng bềnh trôi trên sóng…!
Mình quen nhau… đổi trao niềm hy vọng…!
Mong đời này…. giữ mãi mộng bền lâu…!!
Dù phôi pha…. cũng đừng để phai màu…!
Bao thương nhớ… vần thơ yêu trao tặng…!!
Nhớ ai nhiều…. để hồn em trống vắng
Ngày tương phùng… biết dài ngắn ra sao…?!
Chỉ nhủ long…. không phải giấc chiêm bao…!
Tình thơ… mãi ngọt ngào hơn tất cả….!!


♥☺...©°*•Nguyễn Hoài Nam•*°©...☻♥
19:19 29 thg 3 2012
Ta một mình truớc biển chiều nay 
Nhìn sóng vỗ ầm ào vách đá. 
Nỗi nhớ em âm thầm lan tỏa 
Như sóng xô bờ cát lóa dưới chân.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
00:18 30 thg 3 2012
Chiều nay trước biển ngắm chiều xa
Trông về phương ấy mắt lẹ nhòa
Thuyền đi đi mãi không cắp bến
Để lòng ai phải chợt xót xa,,,,!
.................................................




 

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Tiếng lòng

16:43 14 thg 3 2012    Lời bình 29    Nguồn trích 0    2661 Lượt xem      Công khai


Buông tiếng lòng..rung theo từng nhịp đập..! 
 Nặng niềm riêng..tôi gọi mãi người tình...!! 



 Niềm thương nỗi nhớ..gởi vào thơ..! 
 Hoàng hôn nắng nhẹ..khói lam chiêù..!!
 Hương xuân phảng phất..như hơi thở..?
 Cơn gió Xuân tàn..thổi hắt hiu..!! 


 Niềm thương nỗi nhớ..gởi gió mây..! 
 Về em phương đó..tự phương này..!! 
 Tình thơ em viết..anh hoài nhớ..!
 Lưu luyến trong tim..vẫn đong đầy..!!


 Niềm thương nỗi nhớ..mãi đầy vơi..!
 Đêm qua anh mơ..nhớ nụ cười..!!
 Ánh mắt mơ màng..làn môi ấm..!
 E ấp nhìn anh..quá tuyệt vời..!!






 Nơi đó bây giờ..em biết không..?
 Nhớ em se thắt..cả tim-lòng..!!
 Nhớ em thao thức..từng đêm trắng..! 
 Ngồi ngắm sao trời..với ước mong..!! 


 Đêm đã tàn rôì..nắng sắp lên ..! 
 Anh còn ngơ ngẩn..nhớ thương em..!!
 Anh còn chờ đợi..vì sao rụng..? 
 Để nguyện đôi ta..trọn ước nguyền..!!





Khi gió xuân về... vương vấn bay...!
 Mây đem nỗi nhớ... đến phương này...! 
 Cho em gởi đến... vùng biển nhớ...!
  Một thoáng hương tình ... như đắm say...!!


  Đâu phải lòng em... không nhớ ai...!
 Bóng người quấn quýt... những đêm dài...!
 Cho em sưởi ấm... đêm giá lạnh...!
Chợt tỉnh mộng rồi... nhòa mắt nai....!!


 Em vẫn một mình... trên lối xưa...! 
 Mùa xuân bất chợt.... những cơn mưa...! 
Mưa rơi.... trên nỗi sầu xa vắng... 
 Nhớ quá đi thôi... mấy cho vừa....!!! 






 Nốt nhạc xuân.... theo gió cuốn bay...! 
Rơi trên phím ngọc... não nề này...! 
Tay ai dạo khúc... tình ca đó...?! 
 Cho em ngây ngất.... thoảng hồn bay?! 


Sonata ánh trăng... bao đắm say...!
 Làm thơ... em vẽ cánh hoa bay....! 
Thêu hương vần chỉ... đơm hoa mộng... 
Anh đem soạn nhạc... tình ngất ngây...!!! 






 Sợi vắn sợi dài... tóc mai em....! 
Ngọt ngào hương bưởi... lẫn sương đêm...! 
Nhớ người.... em mơ làn hơi thở...! 
Vương nhẹ môi mềm.... tình nồng thêm...!


  Đêm sắp tàn rồi... anh ngủ đi....!!!
 Ngoài kia.. biển nhớ... vẫn thầm thì..
 Ngủ ngon anh nhé.... say hoa mộng...
 Để sớm mai này....  ngân tiếng thi...!!!
14/2/2012
ADL&CT







Photobucket