Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Hạnh phúc nơi đâu...?!

17:36   11 thg 3/ 2012           Công khai            535 Lượt xem

Tôi muốn viết... 

Bài thơ..đem cho em..nhiều hạnh phúc..! 
Làm dịu vơi..những áp lực..cuộc đời..?! 
Đem trong sáng..cho tháng ngày..vẩn đục..! 
Mang tình yêu..cho tươi thắm..mây trời..!! 


Yêu tha thiết..tiếng người hiền thỏ thẻ..!
Thủ thỉ bên tai..những lời ngọt ngào..!!
Đêm sâu thẳm..không vương đầy mắt lệ..! 
Tình bên nhau..trong giấc mộng vô thường..!! 


Trăng lơi lả..treo lưng trời định mệnh..! 
Như cỏ cây..chờ những giọt sương buồn..!! 
Biển ân ái..cùng cát vàng hổn hển..! 
Ngất ngây em..tình ái mộng điên cuồng..!!


Nhưng cuộc đời..mấy ai tròn duyên mộng..?


Rồi từ đó..đêm đêm nằm thổn thức..? 
Dạ trở sầu..đoạn đứt từng mạch tim..!! 
Tình chóng phai..sao còn vương nỗi niềm..? 
Dòng dư lệ..quyện buồng tim trống vắng..!! 


Mặn bờ môi..tình yêu ôi cay đắng..! 
Nhớ ai nhiều..tôi thức trắng đêm thâu..!! 
Trong bóng đêm..trăn trở se mối sầu..! 
Niềm ước vọng..còn đâu người yêu hỡi..!! 


Trong cuộc sống..duyên tôi hoài chờ đợi..? 
Để rồi tình..tôi lại gởi mông lung..!! 
Gần nhau đây..mà như biệt ngàn trùng..! 
Vì một lẻ..tim không cùng nhịp đập..!! 


Nhưng tại sao..tôi vẫn hoài xây đắp..? 
Bao ước mơ..viễn ảo ngập đôi tay..!! 
Để đời tôi..như nước xuôi tháng ngày..! 
Hoài hụp lặng..giữa chuỗi ngày vô vị..!! 


Biết làm sao..khi tim vượt lý trí..! 
Khiến tôi hoài..ủy mỵ giữa yêu đương..!! 
Cho tôi say..ngây ngất trong đoạn trường..? 
Để tôi được..nhớ thương một người mãi..!! 


Và thật thế..tôi không hề ái ngại..! 
Yêu một người..trái lại cũng đủ rồi..!! 
Biết thế nào..là vị đắng trên môi..? 
Vì đâu phải ...."nhận về" là tuyệt đối..!! 


Có nhiều lúc..tôi tìm về nguồn cội..? 
Của tình yêu...tôi đối diện bản thân..!! 
Tôi thấy rằng..khi cho đi một phần..! 
Thì đó mới..là niềm vui chân chính..!! 


Vì tình yêu..muôn đời đâu nhất định..? 
Sự "nhận về"..là điểm chính tình yêu..!! 
Vì, 
Hạnh phúc..!khi cho ra thật nhiều..! 
....Vô điều kiện....tình yêu đà quá đủ....?!


Hạnh phúc ơi...!sao cứ mãi trong mơ..?
Khi tỉnh giấc...chỉ là buồn cay đắng..!!
Làm thế nào..có được tình ái ân..?
Làm thế nào..có được ngày hạnh phúc..?!!!


Bài thơ này..tôi viết theo nỗi cảm xúc " hạnh phúc nơi đâu.?"..?! 

Trong một căn phòng ở bệnh viện có hai người con gái đang bị bệnh rất nặng. Một trong số hai người được phép ngồi dậy một giờ mỗi buổi chiều.
Trong phòng chỉ có mỗi một cửa sổ nhìn ra bên ngoài lại nằm cạnh giường người con gái lớn tuổi hơn. Người con gái nhỏ tuổi bị buộc hai chân phải nằm bất động trên giường mà không được đi lại hay ngồi dậy. Hai người con gái nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ kể cho nhau nghe về tình yêu, gia đình, công việc, về cuộc sống của họ trong những ngày tháng chưa nằm viện và cả về những nơi họ đã từng đi qua cũng như yêu thích.
Vào mỗi buổi chiều khi người con gái có giường bên cạnh cửa sổ ngồi dậy, cô ta kể cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những điều cô thấy bên ngoài cánh cửa. Cô gái lớn tuổi hình như tuổi thọ không còn bao lâu chỉ sống bằng những tiếng thời gian của đồng hồ, khi mà cuộc sống buồn chán của cô ta được làm tươi sáng và sinh động hơn bởi những hoạt động và màu sắc từ thế giới bên ngoài cửa sổ. Khung cửa nhìn ra một công viên với một hồ nước rất đẹp. Vịt trời và thiên nga bơi lội trên mặt nước trong khi những đứa trẻ đang thả những con thuyền nhỏ của chúng bên bờ hồ. Những cặp tình nhân đi dạo tay trong tay giữa rừng hoa muôn màu.
Cô gái lớn tuổi ngồi bên cửa sổ mô tả những cảnh này chi tiết đến mức cô gái nhỏ tuổi có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh. Cô gái lớn tuổi bên cửa sổ kể về một cuộc hẹn hò, trên những cánh đồng cỏ em hát anh đánh đàn thật là trữ tình. Dù lúc đó cô gái nhỏ tuổi không nghe thấy tiếng nhạc, cô ta vẫn có thể tưởng tượng được qua những mô tả của người bạn. Ngày lại ngày trôi qua như vậy.

Một buổi sáng, khi y tá đến thăm, người con gái lớn bên cửa sổ đã qua đời trong đêm. Ai cũng rất đau buồn vì chuyện này. Sau khi mọi việc đã qua, cô gái nhỏ tuổi hỏi xin được chuyển đến bên cửa sổ. Cô y tá chuyển cô ta và sau đó rời khỏi phòng. Chậm rãi và đau đớn, cô ta cố nhấc mình lên để nhìn ra ngoài cửa sổ lần đầu tiên. Cuối cùng, cô ta cũng có thể tự mình nhìn ra ngoài. Cô cố gắng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một bức tường rất cao che hết tầm nhìn. Cô ta vô cùng ngạc nhiên. Cô hỏi cô y tá tại sao mà người bạn cùng phòng vừa mới qua đời có thể kể về những điều kỳ diệu như vậy, giống hệt như chị ấy đang nhìn thấy thật. Cô y tá suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Có lẽ cô ấy muốn khích lệ bạn đó," cô y tá nói.


Hạnh phúc thay, khi có thể làm cho người khác hạnh phúc, bất kể chúng ta đang ở trong tình cảnh nào. Chia buồn làm giảm nỗi đau, nhưng chung vui lại làm tăng niềm hạnh phúc. Nếu bạn muốn cảm thấy mình giàu có, hãy tính tất cả những điều bạn đang có mà tiền bạc không thể mua được.

Tuy câu chuyện này không gì đặt biệt cho lắm, nhưng nó đem lại hạnh phúc và may mắn cho những ai đọc và hiểu nó. Đây là một dòng truyện ngắn, nhưng đừng giữ lại câu chuyện này, cũng đừng gửi tiền hay vật chất cho ai cả. Hãy gửi câu chuyện này cho những người bạn của mình mà bạn ước muốn đem lại may mắn cho họ. Bạn sẽ thấy rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong thời gian gần nhất!
Hãy nhớ rằng...khi bạn bắt đầu tin tưởng, bạn đã bắt đầu thực hiện ước mơ của mình... và một ngày kia, khi mà bạn ít ngờ tới nhất, ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật..!! Đừng bao giờ mất niềm tin nơi bản thân mình và những ước mơ của bạn..bởi vì có thể một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra với chính bạn!!!

Chúc bạn may mắn!!!

Một chút hạnh phúc nhỏ nhoi...

Câu chuyện này đối với tôi rất là cảm động .

Trong cuộc sống...đem được niềm vui tới cho mọi người cũng chính là đem niềm vui tới cho chính mình, cái triết lý đơn giản này mong rằng ai cũng hiểu .Nếu được như vậy thì trái đất này tràn đầy hạnh phúc và niềm vui

 

Qua cửa sổ... 
bức tường lạnh lùng và câm lặng..!
Nhưng với ta... 
là cả một thế giới muôn màu..!!
Có hương..
Có hoa...
có bầu trời xanh biếc...!
Mặt hồ xanh..
liễu rủ bóng thiên nga...!!
Bạn đi rồi..!
ta nhìn qua khung cửa...
Chợt bàng hoàng..! 
lòng bạn xiết bao la
Bạn đã xa...
nhưng bao lời bạn kể
Đẹp như đời...lấp lánh ánh sao sa..!!
Nắng Vàng Hoàng Hôn
USA 1 /3/2012

 



Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Em là ai... ?

13:41 9 thg 3 2012  Lời bình 63   Nguồn trích 0    238 Lượt xem





Em là ai..? 
 Đem tình thơ thoảng nhẹ..!! 
 Có phải là..?
 Hạnh phúc chợt thoáng qua..!!
 Chẳng hiểu sao..? 
 Chiều vàng trôi nhanh quá..!! 
 Lòng mơ màng..!
 Biển vắng ngồi nhớ ai..?! 


 Em là ai..? 
 Làm lòng anh se thắt lại..!!
 Sẽ là gì..? 
 Để tím nhạt chiều nay..?! 
 Để ngày mai..!
 Trên quãng đường bỡ ngỡ..!!
 Lòng vương vấn..! 
 Biết gửi về cho ai..?!


 Em là ai..? 
 Đem tình yêu nhẹ đến..?!
 Sẽ là gì..? 
 Cho anh thao thức nhớ bóng ai..?!
 Khi giấc mơ..! 
 Vừa chớm nở trên đường về..!!
 Bao thương nhớ..! 
 Xin đừng vùi sâu theo dĩ vãng..?!


 Em là ai..? 
 Cho anh đôi môi ướt..?!
 Sẽ là gì..? 
 Cho anh nhiều mộng mơ..!!
 Để anh viết..! 
 Tình thơ tràn trên sóng..!!
 Đời vui cười..!
 Cho ấm áp chiều xuân..!!


 Em là ai..? 
Cho anh được nhìn thấy..!
 Để đêm về...! 
Cho anh nhớ anh yêu..

LAD.USA 08/03/2012








Em hoa dai...mọc trên bờ biển vắng 
Chỉ có nắng... gió và bờ cát trắng 
Bạn tâm tình... từ thuở mẹ mới sinh
 Tiếng ầu ơ bà ngoại... nuôi em lớn...


 Giấc ngủ ngon... bà ru những câu Kiều 
Nơi quê lúa... nơi yêu thương thuở ấy 
Giọt sữa thơm... của vựa lúa đong đầy 
Cuộc sống.. ngoại cho em đến hôm nay... 


Em...  hoa muống biển sống trên cát cháy...
 Da đen dòn... vết sạm cháy thời gian..
 Vẫn nồng nàn... trong bão gió mưa sa
 Vẫn mạnh mẽ... kiêm gan của hoa dại...


 Hoa tím biếc trong chều vàng nắng trải 
Tím thủy chung... vượt lên những chông gai
 Anh có biết huyền thoại hoa muống biển...?!
 Một loại hoa... muốn vươn mãi ra khơi..





 Hoa muống biển... vươn nhoài ra tìm sóng
 Một ước mơ... cháy bỏng và sáng trong...
 Mỗi sáng sớm... được ôm sóng vào lòng
 Nghe sóng kể... những khát khao nồng cháy


 Được vỗ về... được yêu mến đắm say... 
Để bãi cát chiều nay.. không bỏng cháy.. 
Để màu hoa tím biếc chiều nay đợi
 Những bài thơ...... bên biển nhớ dấu yêu 


Anh đã thấy ... hoa muống biển trong chiều..
 Em chính là loài hoa... trên cát cháy...
Vẫn đợi chờ... sóng nhỏ cuối mỗi ngày..
 Khát vọng... yêu thương... đó chính là em... 


 Giờ này.... bên biển ấy đã là đêm... 
Anh có nghe... sóng biển vỗ êm đềm
 Vài ngọn sóng... có mang hoa muống biển..
 Đem yêu thương cho cuộc sống bình yên...
CT 09/03/2012




Nangvanghoanghon
06:25 13 thg 3 2012
Biết thế..mà anh vẫn cứ buồn..! 
Buồn thì buồn vậy..biết sao hơn..?!
 Đành thôi một kiếp..phù du vậy..
 Có đấy..rồi quay mặt..mất ngay..!! 
Như trăng đáy nước..muôn đời chỉ..!
 Được ngắm..mà không thể..với tay..!! 
Đừng hỏi ngày mai..như thế nào..? 
Con đường vạn lý..biết về đâu..!! 
Như trăng thầm lặng..muôn đời vẫn..! 
Tròn khuyết giữa trời..thăm thẳm cao..!! 
Phút giây..bâng khuâng..! 
Có thể đơn sơ..là cảm xúc..?!
 Của tâm hồn..! Để đêm về..trằn trọc băn khoăn..?! 
Để những khi..thao thức nhìn trăng..! 
Thầm tự hỏi.. Tình phải chăng...Có bao giờ là hiện thực..?! 
Ở thời đại..xa hoa vượt bực..!
 Người ta có thể..thay mắt..thay môi..Thay mũi..miệng... 
Thay tay..chân..gan..phổi..!!
 Nhưng có một điều..anh vẫn tin là không thể nào thay đổi..!
 Một trái tim..thầm gói kín chân tình..!!
 Mà bao giờ nhịp đập..cũng lặng thinh..! 
Kể cả những lúc..cô đơn tĩnh mịch..!! 
Và anh biết... Chưa bao giờ... Người tin..vào sự thật..! 
Anh chưa hề..đánh mất trái tim anh..!!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
17:04 13 thg 3 2012
Anh trai... xin anh hãy... đừng buồn 
Đang xuân... sao mưa lại phải tuôn..
 Có lẽ... có duyên như không nợ 
Thôi đành... để nước chảy... về nguồn...
 Xin người... đừng mãi cứ bâng khuâng.. 
Trăng kia... đáy nước chỉ một vầng.... 
Khoe ánh trăng vàng.... nơi đáy nước.... 
Để trăng theo gió... nhẹ lâng lâng... 
Ngân hà một dải... vạn ngôi sao... 
Bao nhiêu tinh tú... hé môi chào....
 Đừng  buồn người hỡi... sao ủ rũ... 
Đừng để tâm tư phải nghẹn ngào....
 Biết rằng cố quên... là sẽ nhớ..
 Làm sao quên được... thuở mộng mơ... 
Tình đầu... đâu phải là tình cuối... 
Tương lai hạnh phúc... vẫn trông chờ... 
Thế, thái, nhân gian... luôn thay đổi 
Đào sông , lấp biển.... sao đổi ngôi 
Chỉ mỗi trái tim....  không thay được... 
Yêu thương... tràn lấp cả tâm người.... 
Hãy tin... kì diệu của tình yêu...
 Một sáng mai kia... dấu yêu nhiều... 
Nắng Vàng... ấm áp bên biển nhớ 
Hạnh phúc đong đầy trong biển yêu


Nangvanghoanghon
08:55 13 thg 3 2012
Có những lúc..trời chiều đổ cơn mưa..!
 Mình tôi đây..ngồi ngắm cơn gió đùa..!! 
Hứng giọt mưa..lòng chợt thấy bâng khuâng..! 
Viết tình thơ..bao thương nhớ mong chờ..!! 
Có những lúc..đêm về tôi chợt nhớ..! 
Nhớ thật nhiều..hình bóng người em thơ..!! 
Trời cũng nhớ..giông bão kéo âm u..!
 Bao phủ lớp..sương giăng khắp lối đầy..!! 
Có những lúc..tưởng như rất mong manh..! 
Lại vương vấn..đến trăm năm chẳng dứt..!! 
Người ta gọi..đó là yêu chân thật..! 
Giống như tình..đem ghi khắc lên tim..!!
 Có những lúc..đôi khi ngỡ đã quên..! 
Giữa mộng thực..là đêm đêm vẫn nhớ..!! 
Khi xa nhau..chợt phập phồng lo sợ..! 
Người phương trời..nơi đó có bình yên..?! 
Có những lúc..thơm như cánh môi mềm..! 
Hương dấu ái..mật thần tiên..say đắm..!! 
Chẳng cần phải..đuổi tìm chi xa lắm..! 
Tình nồng nàn..trong tay nắm..người ơi..!! 
Có những lúc..đơn giản giữa cuộc đời..! 
Không thể thiếu..như làn hơi trong ngực..!!
 Đó là tình..tôi trao người..duy nhất..! 
Trọn kiếp này..nguyền son sắc..thủy chung..!!
 Có những lúc..không cần lễ Tình Nhân..! 
Mới trao gởi..trong bâng khuâng..hồi hộp..!! 
Mỗi một năm..một lần không đủ được..! 
Nên mỗi ngày..tôi thầm nói.."Yêu Em"..!!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
18:40 13 thg 3 2012
Có những lúc..trong lòng em thầm hỏi..! 
 Em nơi  đây.... mãi trông ngóng hư vô..!!
 Hứng giọt đời... lòng bâng khuâng rất lạ....!!
 Lòng mong về.... nơi đó bến bờ xa...!!! 
Mong tình thơ..bao thương nhớ mong chờ..!! 
Có những lúc..đêm về em trăn trở..! 
 Nhớ thật nhiều.....hình bóng của anh.. thơ..!!
  Biển cũng nhớ.... nên biển kia dậy sóng 
Biển ồn ào... lại muốn nổi bão dông...!
 Nơi phương ấy... vừng đông có rực hồng..?! 
Đêm đã qua... người có ngủ ngon không..?!
 Có còn nhớ... bờ đại dương xa vắng...?!
 Có những lúc... em buồn...  không thấy nắng...!!
 Gửi vào thơ... niềm nhung nhớ... mộng mơ.
 Có những lúc... nghe ngàn câu nhung nhớ  
Dâng bừng bừng... trong hơi thở buồng tim 
Có những lúc... em mải miết đắm chìm... 
Bao ủ dột... u mê và chán nản...! 
Mất niềm tin... chẳng biết dựa vào đâu....?! 
Nhớ về anh... ấm áp lại dâng tràn...!!! 
Có những vần thơ... mang nỗi nhớ miên man 
Cho yêu thương... lại ấm áp dâng tràn... 
Có những lúc... không biết mơ hay thực... 
Bao yêu thương nhung nhớ... gửi vào thơ...!!! 
Có những lúc... em mỏi mắt trông chờ... 
Bao băn khoăn... trong lòng em tự hỏi... 
Em mãi đợi... mà sao người chẳng đến...?!
 Nơi phương trời... người ấy có bình yên...?!!! 
Có những ngày em chẳng làm gì hết...!! 
Không  giận hờn em chỉ nhớ...chỉ mong...!!
 Nơi phương ấy... chỉ mong anh hạnh phúc...!
 Để nơi đây... em mãi ấm trong lòng....!!!!


Nangvanghoanghon
11:16 14 thg 3 2012
Mối tình đầu.. bao giờ cũng mộng đẹp..!  
Có biết bao.. cuộc tình không đoạn kết?! 
 Khi tình yêu.. vuột mất khỏi vòng tay..! 
 Còn lại đây.. những khắc khoải mong 
chờ Ngậm ngùi nhớ.. bâng khuâng và tiếc nuối .....!! 
Có những cuộc tình..đẹp như tranh..! 
Chợt đến..vội đi..mộng chẳng thành..!! 
Tình trôi theo gió..tim òa vỡ..!
 Mảnh gởi..theo người..mảnh nát tan.!! 
Viết cho người..bài thơ còn dang dở..! 
Như cuộc tình..người đã đi qua..!!
 Chút tình đầu..người gửi cho ta..! 
Nghe xa xót..những mùa hoa bỏ lại..!! 
Viết cho người..trên hoa từng cánh dại..! 
 Nông nổi một thời..!giận dỗi lời ca..?! 
Mối tình đầu..như vầng trăng đã khuyết..! 
Ta dại khờ..nên vĩnh viễn mất nhau..!!
 Viết cho người..chợt thấy lòng nhói 
đau..? Xa xôi quá..cái nhìn người diệu vợi..!! 
Dẫu biết thế..tôi vẫn hằng mong đợi..! 
Dại khờ ơi..!day dứt đến bao giờ..?! 
 Hỏi ai giữ..được tình đầu..? 
Dại khờ cái tuổi..tập tành biết yêu..!!
 Hỏi ai..nắm trọn con tim..?
 Hỏi ai..biết được mình yêu thích gì..?!
 Khi yêu..chắng biết đuờng đi..! 
Vấp nhầm sỏi đá..khóc thầm trong đêm..!!
 Yêu rồi..mới biết tim đau..! 
Chia tay..mới biết tình yêu là gì..?! 
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
15:27 14 thg 3 2012
Cơn gió nào đã đưa người cũ....về đây... 
Mang theo mắt biếc... ứa lệ tràn đầy 
Làm trái tim héo hon.... bừng sống dậy 
Người xa người... giờ chỉ còn nỗi nhớ... 
Chẳng xếp đặt..... cuộc hội ngộ bất ngờ... 
Nỗi nhớ ùa về....  tình yêu một thuở..
 Nhớ ánh mắt dịu dàng...môi rạng rỡ 
Nhớ giọng nói thân quen...ấm nồng nàn 
Nhớ áo vàng... tình tự giữa mùa sang....!
 Nhớ mái tóc đen... dài thơm hương bưởi...!!
 Anh đã tưởng... không bao giờ gặp nữa...!!
 Những dấu yêu..  theo kỷ niệm úa tàn...!!!
 Em theo người..  lặng lẽ cuộc tình tan...!
 Bỏ lại sau lưng... hoàng hôn biển vắng 
 Hình như trên môi... có vị chi đăng đắng...! 
Khi biết rằng ta.... đã thật mất nhau...!!! 
Sao chiều nay... lại bất chợt trở về...?! 
Cho lạnh lùng sẽ không còn tồn tại... 
Tình yêu xưa phải chăng bừng sống mãi...?! 
Trái tim thôi...chợt tỉnh giữa cơn mê...?!
 Em suốt đời cho anh những tái tê 
Những u sầu như ngoài kia... biển sóng 
Thì thôi nhé... thả tình yêu biển rộng...
 Đáy đại dương... chôn chặt mãi tình đầu...









Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Nhớ mẹ....!!!!


Nhớ mẹ....!!!!
01:01 7 thg 3 2012Công khai    158 Lượt xem
(Không có mặt trời, không hoa nở 
 Thiếu vắng tình yêu, dạ luống sầu 
 Đời vắng Mẹ hiền, không phụ nữ
 Anh hùng, thi sĩ hỏi còn đâu?)
(Macxim Gorki)



Nói đến mẹ, tiếng gọi thân thương ấy! Chân Tình có đến 3 người mẹ... Người mẹ đầu tiên cho CT cuộc sống là bà Ngoại. Người cả đời vất vả chắt chiu dành cho con những gì yêu thương nhất... 7/3 hôm nay con xin dâng lên bàn thờ ngoại bông hồng trắng...
 Tuổi thơ yêu... ngoại ru những câu Kiều
Nơi quê hương... nơi yêu thương thuở ấy...
Giọt sữa thơm... của vựa lúa đong đầy...
Cuộc sống Ngoại cho... con đến hôm nay...



Ngừời mẹ thứ hai là người mẹ đã sinh ra CT, người cả cuộc đời vất vả hi sinh cho chồng cho con... dưới mắt của mẹ, chúng con lúc nào cũng còn nhỏ bé thơ dại cần bảo bọc chở che... Còn người mẹ thứ ba là chị Hai, người luôn quan tâm dạy dỗ và lo lắng cho đàn em nhỏ, luôn nhường nhịn, hi sinh dành cho các em những gì tốt đẹp nhất.... Ngày 8/3 Chân Tình gửi những yêu thương nhất cho cả ba "người mẹ"   và 1/2 thế giới những người mẹ yêu quý của các cô chú, các anh chị, các bạn... chúc "1/2 thế gới" có một ngày 8/3 đong đầy niềm vui và happy



Nhớ...!!!


Vẫn thèm tiếng mẹ à ơi
Cho con về với tuổi đời ấu thơ
Đêm về với những giấc mơ
Chyện Kiều bà kể hàng giờ cháu mê


Ước gì con lại trở về
Ngày xưa yêu dấu làng quê yên bình
Lại được theo ngoại ra đình
Được ăn xôi, oản... trẻ dành tranh nhau


Thương ơi nhớ quá hàng cau
Mo cau làm quạt... têm trầu trái ngon
Nhớ vai ngoại nhỏ lưng còm
Tảo tần vất vả sớm hôm ngoài đồng


Vẫn thèm những sớm mùa đông
Theo ngoại ra chợ bếp hồng nướng ngô
Vẫn thèm được nói " bi bô"
Chơi chuyền... rồng rắn, chơi ô quan nè...


Vẫn thèm lần nữa được nghe
Thơ Kiều ngoại đọc đêm hè đầy sao
Tuổi thơ yêu dấu ngọt ngào
Ngoại ơi nhớ quá nghẹn ngào mắt con





Con về... ngoại đã không còn...
Chỉ còn nấm mộ... cỏ non xanh rì...
Từ ngày con bước ra đi...
Đâu ngờ... lần cuối... người xa mãi rồi...


Kính dâng lên bà lòng thương nhớ vô bờ của con.....



Thân cò lặn lội bến sông
Một đời vất vả chăm chồng chăm con
Đôi bờ vai yếu gầy còm
Tháng năm tần tảo vẫn còn... hằn sâu
Bao ngày mưa nắng dãi dầu....
Tóc mẹ bạc trắng theo màu thời gian...
Chẳng hề trách cứ phàn nàn
Bữa no bữa đói... vì đàn con đông...
Sưởi cho con ấm đêm đông
Hè thức mẹ quạt... say nồng giấc con...
Cho con mát ngủ giấc tròn
" À ơi con  ngủ mai khôn lớn rồi..."
Biết bao nhiêu giọt mồ hôi
Sớm khuya vất vả mẹ tôi tảo tần...
Thương yêu dạy bảo ân cần
Mong con thành đạt... âm thầm chở che...!!!!
Thương sao rau đắng sau hè...
Thương sao dáng mẹ bóng che cuộc đời...
Thương cả những tiếng à ơi...
Mẹ ru con cháu bên đời con mơ...
Một lần trở lại tuổi thơ...
Được mẹ ôm ấp... võ về dịu êm...
Mong mẹ tuổi thọ mãi thêm
Đong đầy phước lộc ấm êm tuổi già....
Tình mẹ biển cả bao la...
Vòng tay che chở mẹ là núi cao
Cuộc đời sóng gió đảo chao...
 Con về bên mẹ nép vào... bình yên...



Kính tặng mẹ kính yêu của  con 

Chân Tình 7/3/2012




Mẹ... !


Mẹ là..câu hát đầu đời..! 
Là cây lúa ở..ruộng khô ngoài đồng..!! 
 Cả đời..ngậm sữa nuôi con..! 
Nỗi niềm mẹ gói..vào trong tất lòng..!! 


 Não nùng..câu hát ầu ơ..!
 Tiếng gà trưa gáy..buồn ơi sau hè..!! 
Chát chua..chanh khế..trái me..!
 Đong đưa mấy nhịp..cầu tre vào đời..!!


 Âm thầm..nuôi lớn con thơ..! 
Trong mẹ chưa có..ước mơ một lần..!!
 Khổ qua..chỉ đắng một phần..! 
Đời mẹ hơn cả..trăm phần khổ qua..!!


 Giếng nghèo..giọt nước chảy ra..!
 Mẹ ngồi thấy tóc..đã qua tuổi nào..?!
 Dưa-cà..hai buổi cháo rau..! 
Ăn bông điên điển..mẹ trao tấm lòng..!! 


 Trăng khuyết..rồi lại trăng tròn..! 
Thương cho vóc mẹ..héo hon tháng ngày..!!
 Nuôi con..gọt sắn mòn tay..! 
Ngọt bùi thì ít..đắng cay lại nhiều..!!

Nắng Vàng Hoàng Hôn
7/3/2012