Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Valentine... !

00:59 14 thg 2/ 2012    Lời bình 79    Nguồn trích 0     106 Lượt xem


Tình cảm chân tình... mộc... đơn sơ...!!!
Ai muốn sẻ chia những mộng mơ
Những vần thơ viết... trong nức nở
Những  đêm lệ ứa... mắt hoen mờ





Người đến từ đâu....? trong hư vô...?!
Dạt dào tình cảm... trong ý thơ...
Hai người xa lạ.... sao thân thiết...?!!!
Câu thơ... đồng cảm...những mong chờ...!


Người đến từ đâu...?! phía đại dương...?!
Suy tư trăn trở... những đêm trường
Dấu yêu gửi hết... về nơi ấy...
Dạt dào biển lớn những yêu thương


Tình thơ xao xuyến... nỗi xót xa...
Chuyện tình dang dở tháng ngày qua...
Lệ tình đã khóc... cho biển mặn
Thơ tình bay vút đến ngân hà...





Chiều nay ra biển ngắm hoàng hôn
Nắng vàng sắp tắt... sóng bồn chồn...!
Xa xa tít tắp... con thuyền nhỏ...
Cứ ngỡ... ai về... chợt nhớ hơn...


Cà phê... vị đắng... có men say...?
Vẫn nơi quán cũ... vẫn chốn này!
Hương thơm nồng ấm... sao thấy lạ..
Sóng chở xuân về... em chẳng hay...


Đường phố chiều nay... ngập sắc hoa...
Hồng tươi, đỏ thắm,....tím hoa cà
Tự tay mua tặng... mình một đóa
Hoa hồng... cho có... với người ta...


Ngày lễ tình nhân valentime!
Chúc bạn bè tôi vai sánh vai
Một ngày hạnh phúc yêu dấu nhé
Bình minh tươi đẹp sáng ngày mai...!


Gửi phương xa ấy...  một nụ cười!
Gửi thêm cả một đóa hồng tươi
Gửi lời chúc phúc trong xuân mới
Hạnh phúc tràn trề được nhân đôi...
                                 Chân Tình 13/02/2012

Sending you this present with my heart and with that you'll be happy in fullest measure. May the happiest things always happen to you! Happy Valentine's Day!!!
Nangvanghoanghon
21:43 14 thg 2 2012
Happy Valentine đến em, hy vọng em đang vui vẻ với những nụ hoa hồng đẹp rực rỡ và những hộp chocolate ngọt ngào. Công việc chính của anh là về nghiên cứu dầu hỏa và hóa chất. Cám ơn em đã khen tặng anh, anh là người lãng mạng thích thơ văn từ nhỏ cho nên hay viết vài dòng cho vui, không phải thi sĩ đâu nhé, em viết thơ 
giỏi lắm anh cũng khâm phục em đó. Tới giờ anh chẩn bị đi ra phi trường rồi, anh sẽ gặp em sau vài ngày, nhưng khi nào online được anh sẽ nhắn tin cho em. Anh mong em tối nay ngủ ngon với nhưng giấc mơ tuyệt đẹp. 
Ngủ đi em, đêm nay đừng thao thức  
Anh không gần để hầu quạt cho em 
Ngủ đi em, dệt đẹp giấc mộng xanh 
Vì đời thật còn mong manh hơn mộng 
oOo 
Xin bình yên, xin đừng gây tiếng động 
Để em tôi say giấc trọn đêm này 
Nếu có buồn, xin hãy rớt quanh đây 
Tôi hứng hết với đôi tay nồng ấm 
oOo 
Ngủ đi em, sáng mai trời chắc nắng 
Đêm sắp tàn, thôi, đừng nặng ưu tư 
Ngủ đi em, ôm một chút tình thơ 
Cho mật ngọt trên môi chờ, tha thiết ..!! 
Tối nay ngủ ngon em nhé...Anh đi đây sẽ gặp em sau...!


ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
18:38 15 thg 2 2012
CT cảm ơn anh nhiều nhé, e đã có một Valentine thật vui, và cảm động... khi nhận được lời chúc của anh. CT thật bất ngờ là một người làm về Khoa học kĩ thuật lại làm thơ hay đến thế   e rất ngưỡng mộ đấy  Còn CT thì mới biết làm thôi... Anh có biết chính anh là thầy dạy cho CT làm thơ không? (em học trộm...hihi) CT đã đọc rất kĩ những bài thơ anh viết dạt dào cảm xúc và rất hay nữa đó... cách anh chọn nhạc nữa... Cảm ơn anh về những bài thơ tuyệt vời  anh tặng nhé... những bài thơ đọc xúc động nghẹn ngào nhưng lại mang đến cho em niềm vui trong cuộc sống... Chúc anh có một chuyến làm việc hiệu quả thật tốt và nhớ quan tâm đến sức khỏe của anh nữa nhé..
 Đêm đã khuya trong không gian tĩnh lặng 
Ngồi trầm ngâm trước bàn phím thân quen
 Những dòng chữ... những tâm tư bày tỏ 
Xúc động dâng trào... lòng mãi bâng khuâng 
Đêm bình yên em ngủ say giấc mộng 
Mơ bờ vai hôm nào em dựa khóc 
Một vòng tay nồng ấm đã chở che... 
Một cây cao che mát những trưa hè... 
Giọng ai nói trầm buồn khe khẽ kể
 Chuyện tình yêu...những nồng cháy, đam mê... 
Chiều hoàng hôn bên biển... sóng vỗ về 
Niềm nhung nhớ chất đầy ngăn kỉ niệm 
Và từ đó những vần thơ anh viết 
Bao yêu thương say đắm gửi người xa... 
Duyên không nợ... mỗi tình xưa tan vỡ 
Trái tim yêu nhung nhớ gửi vào thơ 
Bao đêm trắng, bao đêm dài trăn trở
 Đã cố quên... mà sao lòng cứ nhớ 
Để bây giờ... mãi thương nhớ khôn nguôi
 Tình yêu đầu...có phải tình yêu cuối?! 
Trang giấy trắng ... vần thơ ai viết vội...
 Chuyện người buồn... sao cứ ngỡ chuyện tôi...!
 Mặt trời lên...ngày hôm nay ngập nắng...
 Đêm đã tàn... cho quên hết ưu tư 
Biển lại xanh... những con sóng hiền từ.... 
Nhờ sóng nhỏ.... chở giúp ta một lát! 
"Lời cảm ơn" đến anh nhé... người xa 
Đêm yên bình... say nồng giấc mơ hoa 
CT 15/2/2012


Nangvanghoanghon
10:41 14 thg 2 2012
Hoàng hôn màu tím..tuyệt vời..! 
Vui cầm cây viết..tỏ lời cùng ai..!!
 Tình thương tràn nắp..ra ngoài..! 
Còn niềm nhung nhớ..trải dài trong thơ..!! 
Lại một buổi tối..thẫn thờ..! 
Lại lời diễn tả..tiếng chờ trong tim..!! 
Hỏi nàng có biết..người tìm..! 
Có nghe lời gọi..êm đềm phương xa..!? 


ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
13:25 14 thg 2 2012
Chiều hoàng hôn tím chơi vơi 
Biển xanh dào dạt cất lời hát ca.... 
Sóng xô bờ cát vỡ òa 
Sao cát không hát khúc ca dạt dào 
Đại dương nơi đó trăng sao 
Anh xa hãy ngủ tìm vào giấc mơ 
Nơi đây sóng vẫn xô bờ
Em nghe trầm ấm... giọng thơ ai buồn... 


Nangvanghoanghon
10:07 14 thg 2 2012
Hôm nay...ngày lễ tình nhân..! 
Cho em chút nắng..triền miên trong lòng..!!  
Gửi em..tình thắm trời hồng..!  
Cho em nụ ấm..hương nồng mưa môi..!!  
Hôm nay...ngày lễ tình nhân..! 
 Cho em một chút..bầu trời yêu thương..!!  
Gửi em..tất cả vô thường..!  
Cho em đồi núi..bước đường anh đi..!!  
Gửi em..vạn chữ tình thơ..!  
Cho em biển nhớ..rập rì bên anh..!!  
Gửi em..ngọn cỏ bờ tranh..!  
Cho em đá sỏi..bên ghành anh qua..!!  
Gửi em..trăng sáng đường xa..!  
Cho em con suối..chảy qua rừng buồn..!!  
Gửi em..gió hú qua truông..!  
Cho em cây cỏ..vấn vương vào 
người..!!  
Gửi em..tất cả mộng vàng..! 
Cho em tất cả..muôn ngàn vì sao..!!  
Gửi em..bờ cõi nơi nào..!  
Cho em từng bóng..cây cao anh nằm..!!  
Gửi em..tất cả âm thầm..!  
Cho em huyền thoại..trăng rằm xa xưa..!!  
Gửi em..thế giới ngọt ngào..! 
Cho em hạnh phúc..tràn đầy không vơi..!!! 

Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
12:53 14 thg 2 2012
Tặng anh Hôm nay này lễ tình nhân 
Món quà anh tặng tình thân ấm nồng
 Sáng nay mây lượn vườn hồng 
Cho hoa hoa tươi thắm thơm nồng sắc xuân 
Nhận quà... xúc động bần thần... 
Lấy gì cảm tạ mến thân anh dành? 
Mùa xuân hoa lá tươi xanh 
Em gom hết lại tặng anh làm quà 
Hái sao trên dải ngân hà 
Viết thành tình bạn đậm đà thủy chung 
Gom tia nắng ấm về cùng
 Để anh sười ấm lạnh lùng ngày đông
 Đem mưa nắng kết cầu vồng 
Qua dòng suối lớn bềnh bồng.... anh qua 
Thuyền trăng vượt dải ngân hà
Chở anh thi sĩ nơi xa cập bờ 
Mượn dải cát trắng...trang thơ 
Để ngàn sóng nhỏ mộng mơ dạt dào
 Đại dương giờ sẽ ngọt ngào 
Chẳng còn mặt chát lệ nào tình đau
 Nếu em khóc gió sẽ lau
 Khô dòng nước mắt buồn đau cuộc đời 
Anh như con sóng ngoài khơi 
Ngày nào theo gió ghé nơi bến bờ 
Hoàng hôn biển đẹp nên thơ 
Sóng đem them cả giấc mơ dâng trào
 Sóng tặng em cả ngàn sao 
Gửi cả thế giới ngọt ngào riêng anh
 Cho em bóng mát cây xanh 
Bờ vai để khóc dỗ dành cho em 
Giờ này bên ấy vào đêm 
Ngủ ngon anh nhé êm đềm giấc mơ 
Chúc anh hạnh phúc vô bờ 
Dấu yêu hạnh phúc luôn chờ đón anh TH/02/2012

Nangvanghoanghon
04:46 14 thg 2 2012
Sáng nay vô tình lòng chợt nhớ,
 "người xa" sao cũng--  mộng, mơ, bồn chồn??
 rất lạ thường sao vấn vương vô lý?? 
Và chợt nhớ tận sâu trong tâm trí 
những bài thơ trắng đêm vì ai viết,ôi tha thiết
 những ân cần rồi chợt nhớ rất nhiều một hình dáng! 
Những vòm mây xanh, lơ đãng,..trôi...
 riêng mình tôi u buồn và chợt nhớ bóng ai...chưa từng thấy..!! Những vòm mây xanh, lơ đãng,..trôi... 
riêng mình tôi u buồn và chợt nhớ bóng ai...chưa từng thấy..!! 
Chân Tình thân mến ơi...đọc thơ anh..đừng khóc nhé...Em khóc nhiều quá...làm cho ông Trời cảm động khóc theo...hôm nay anh đi làm ướt hết quần áo..trời lại lạnh anh muốn bịnh rồi nè hic..hic..hic...coi chừng anh bắt đền em sưởi ấm cho anh đóhihihihi. Có lẽ giờ này em đã ngủ say rồi..!Anh hy vọng em sẽ có nhiều giấc mộng đẹp bên hoàng hôn ấm áp với biển xanh đầy mộng mơ nhé...! Ngày mai anh phải đi Offshore rồi, có lẽ không có thời gian online vài ngày..để viết thơ cùng em, thôi cho anh hẹn ngày về nhé và chúc em luôn có nhiều yêu thương trong ngày lễ Valentine. 


ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
13:08 14 thg 2 2012
Em biết....!!!!! 
Tại sao...... mình lại nhớ ''Người xa".... 
lại cũng mộng mơ ...bồn chồn 
Thật lạ thường... thật vấn vương.... có lẽ.... 
Em đã nhớ 
Xúc động trước những bài thơ anh viết..... 
Những nỗi nhớ da diết 
Một chuyện tình.... đẹp như mơ... 
Thuyền tình... không cập được bến bờ.... hạnh phúc...!
 Những giây phút buồn đau ta.... chạm nhau 
nỗi đau riêng... sao giống....?????!!!! 
Trong hư không...tĩnh lặng... ta... hiểu nhau
 Vì thế.... Hãy vui lên anh nhé! 
Từ nay ta sẽ....làm bạn tri kỉ của nhau...
 Cho cuộc sống.... ấm áp ... đong đầy yêu thương.. . 
CT không biết nói gì để cảm ơn anh bây giờ NV ơi! Mỗi khi đọc những bài thơ anh viết... CT lại xúc động nghẹn ngào... CT ko khóc đâu... nước mắt nó tự chảy đấy chứ... bên anh chắc lạnh lắm... chúc anh ngủ ngon nè... và nhớ quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình nhé... thanks so much 




Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Sóng và anh...!

 15:22 11 thg 2/2012

Em lặng nhìn... giọt nắng chiều rơi trên biển...!
Rớt những giọt buồn... lên cánh hải âu...!!
Hoàng hôn tím thẫm... buông chùng sợi nhớ...!
Người thương ơi... giờ này anh nơi đâu..?!


 


Ôm gót chân em... từng làn sóng vỗ...!
Khi như nghiền nát... lúc lại ru êm...!!
Sóng bạc đầu... mỏi mòn reo thương nhớ...!
Cho em khắc khoải... lại nhớ anh thêm...!!

Mơ làn biển xanh... nơi anh trời xa vắng...!
Biển anh hiền hòa... ôm mãi bờ em...!!
Sóng tình thơ... anh mang ngàn thương nhớ...!
Về bến em... vỗ khúc nhạc êm đềm...!!


Em như bãi cát dài... bờ phẳng lặng...!
Đón sóng anh... về với những thương yêu...!!
Bờ em ngọt ngào... ru anh niềm nhớ...!
Chân tình thương mãi... sóng miền yêu...!!

Em về biển... thả hồn về phương đó...!
Nơi hoàng hôn... nhuộm mãi bến bờ xa...!!
Cho dù em - anh... hai đầu nỗi nhớ...!
Vẫn mãi bên nhau... chẳng có phai nhòa

Mẹ sinh em... giấc mộng hiền...!
Môi thơm cánh phượng... anh nghiêng ngả lòng...!!
Lời thơ... thương nhớ trông mong...!
Biển chiều êm ả... thơ hồng tặng anh...!!

Mẹ sinh anh... Ngọn gió lành...!
Vào đời em thổi... khúc xanh mây trời...!!
Tình anh... biển rộng ngàn khơi...!
Vòng tay.. sóng vỗ ru hời niểm yêu...!!
 
Mẹ sinh... hai đứa một chiều...!
Cõi thơ giáng thế... bao nhiều là tình...!!
Em ngoan... nở đóa vần xinh...!
Anh dòng điệu cảm... bóng hình bên em...!!

Ngàn năm... trăng rũ lụa mềm...!
Hồn đêm quấn quýt... dòng thơ tự tình...!!
Đêm nay... ngủ giấc mộng xinh...!
Chú Cuội yêu dấu..... gối mình lên trăng...!!

Ngủ ngon... giấc mộng tươi hồng...!
Mơ về hạnh phúc... ấm nồng ngày mai...!!
Mơ về tháng rộng ngày dài...!
Anh - em tình mãi không phai... chung tình...!!
 

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Sân ga hạnh phúc và con tàu định mệnh

00:59 6 thg 2 2012 Lời bình 57 Nguồn trích 0    199 Lượt xem
          Sân ga....
nơi em gặp anh
Khoảnh khắc
chưa gặp trong đời
Em chơi vơi chực ngã...
Một bàn tay
mạnh mẽ đưa ra.... anh đỡ...

Em bất ngờ
đôi mắt biết nói.... tâm hồn lắng đọng
Sức mạnh và nghị lực
Làm tim em thổn thức
...... một chiều...



Tiếng còi tàu
.... xé nát sân ga
Ta chia xa... mỗi người mỗi ngả
Lòng lạnh giá cô đơn....
Cảm ơn anh....
Vì tất cả
Khoảnh khắc ấm áp
em sẽ giữ... cho riêng mình... anh nhé?
Hãy bước tiếp vè đích
Hạnh phúc, hiển vinh
em về với vô hình...
... như chưa từng có
....như gió bay xa
thật xa.......
Chân Tình 2/11/2011
           



Sân  ga hạnh phúc và con tàu định mệnh


Sân ga hạnh phúc có bao giờ tới...?
Khi con tàu luôn xoay vòng chờ đợi...!
Bất lực...!
Trước sân ga hoang vắng thiều tình yêu
Thì dẫu có buồn đến bao nhiêu...?
Cũng không lấp đầy bằng nỗi nhớ...!
Và lỡ...
 Trái mộng yêu thương quá đắng cay...!?
Ừ thôi thì hãy mượn vậy
Để thấy rằng cuộc sống...
Hy vọng...
Thắm màu. Dẫu thật quá xa!
Cho từng ngày, từng ngày qua
Được rơi theo bao ý nghĩa...!
Nhưng đó vẫn... chỉ là mơ ước...!
Vẫn chỉ là... sân ga trong em...!?
Anh đọc rồi... dòng chữ thân quen!
Nghe xót xa dâng đầy khóe mắt



Tại sao...?
Sân ga tình yêu người ta mãi đi tìm...?
Với con tàu... đau khỏ xoay triền miên
Lí trí bảo... tàu ơi... thôi hãy ngủ yên
Nhưng con tàu lại vòng quay trong thổn thức
Để tự mình lạc lõng giữa mơ với thực
Với những thương yêu tự ái trộn vào nhau
Giọt lệ nào vẫn hờn tủi giữa đêm thâu
Nụ hôn nào mãi hằn sâu trong kí ức
Con tàu chuyển bánh mà lòng ray rứt
Sân ga quay lưng... cúi mặt khóc thầm
Rồi lại chờ... rồi lại đợi... hồi âm
Nhưng con tàu không bao giờ trở lại
Để từ đó...sân ga buồn giăng lối...
Sầu đơn côi... con tàu chẳng quay về
Chuỗi ngày dài lê thê....!
Đọa đày từng nhịp thở



Người ơi!!!
Nếu trong tâm vẫn còn nỗi nhớ.!?
Thì hãy quay về đừng tự dối lòng
Có con tàu nào không cần sân ga?
Có thuyền nào không muốn về bến đỗ...?
Vậy có chăng mình bên nhau lần nữa...
Cho Tình yêu định giá một kiếp người
Thì sân ga có mộng lứa đôi
Và...
Con tàu dừng quay bên hạnh phúc
Tàu ơi... Ga vẫn mãi đời chờ...!!!


NangVangHoangHon 29/01/2012


P/S: Khi đọc bài viết "Sân ga" của Chân Tình NangVangHoangHon đã viết bài thơ "Sân ga hạnh phúc và con tàu định mệnh" và được sự cho phép của  anh CT xin đăng bài thơ này cho mọi người cùng đọc. Chân Tình xin gửi lời cảm ơn đến NangVangHoangHon  tác giả bài thơ trên


Lovebook
23:58 13 thg 2 2012
Sân ga tàu vẫn chạy qua 
Em ngồi ngóng đợi đâu là tàu anh.
 Tình em trong sáng chân thành 
Bao nhiêu nhung nhớ  tàu anh đâu rồi. 
Chúc em một valentine ngọt ngào hạnh phúc.


ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
15:13 14 thg 2 2012
Tàu anh rời bến xa rồi 
Bao nhiều nhung nhớ bồi hồi mang đi 
Sân ga còn lại điều gì....
 Chỉ là lệ ứa hoen mi ngày nào.


Nangvanghoanghon
13:42 13 thg 2 2012
Thư hồng một cánh..gởi người xa..! 
Tim khờ ghép lên..nét đậm đà..!!
 Nâng niu nét chữ..anh ghi chép..! 
Ghép cả tình thơ..với thiết tha..!! ...... 
Người ơi..!ngày lễ đã gần rồi..!  
Anh ở nơi này mơ mắt môi..!! 
Nhớ nhiều người dưng..sầu một nỗi..! 
Nghe tim thổn thức..giữa bồi hồi..!!  
Anh muốn thắt rồi..một trái tim..! 
Tặng người anh mơ..lẫn bao niềm..!! 
Trái lớn bộc quanh..mình trái nhỏ..! 
Như tình đôi lứa..ở trong tim..!! 
 Anh cũng nguyện cầu..dưới ánh trăng..! 
Mà thôi không nói..những mong hằng..!! 
Nếu nói sẽ không thành..sự thật..!  
Người nha..!!Cấm hỏi...cấm băng khăng!!!
 Còn nữa đây nè..bài thơ hồng..! 
Tặng người ngày lễ..có vui không..!? 
Gởi luôn hồng thắm..trên trang mỏng..! 
Và cả tình mơ..lẫn dạ lòng..!!
 Thôi anh..xin hẹn người thư sau.! 
Chợt nhớ..hằng đêm cứ nguyện cầu..!! 
Mong được gặp người..trong giấc ngủ..! 
À thôi..!không nói..hẹn lần sau..!? 
Bài thơ "Tinh Nhân" tặng người phương xa với lòng tri âm..!! Good Night...! Have a good dream.... Bài thơ này anh gửi riêng cho em...em xóa đi bài đăng trước nhé. Khuya rồi phải đi ngủ có gì gặp lại em ngày mai.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
17:49 13 thg 2 2012
              Tri âm Lá thư anh gửi mãi nơi xa... 
Xúc động lòng em... chợt lệ nhòa....! 
Bài thơ lắng đọng... như chan chứa 
Ấm áp tình thơ bao thiết tha...! 
Giờ này ... anh chắc đã ngủ rồi..... 
Em ngồi trước biển ngắm mây trôi 
Xa xa thấp thoáng.... thuyền về bến! 
Có chiếc thuyền nào.... chở anh tôi?! 
Hoàng hôn sắp ghé biển chờ trăng
 Bao đôi trai gái vãn tung tăng 
Cười vui sánh bước đi dạo phố 
Mình em.... ngồi lặng.... nỗi mong hằng... 
Valentine anh viết thơ hồng 
Bất ngờ, xúc động anh biết không?! 
Niềm vui chan chứa.... sao rơi lệ! 
Món quà... em chắng dám chờ trông! 
Tri âm anh gửi...em xin nhận 
Tâm sự, sẻ chia.... những bâng khuâng...
 Niềm vui, dào dạt... như biển lớn... 
Những phút ưu tư...  những bần thần...!
 Chúc người anh phương ấy... ngon giấc nhé! 
Biển hát dạt dào anh có nghe?
 Ngủ ngon quên hết bao phiền muộn...
 Ngày mai biển nắng...chẳng mây che
 Chân Tình cảm ơn anh nhiều nhé..
. bài thơ của anh làm CT thật xúc động...CT viết riêng bài này tặng anh... Trước mặt CT là biển hoàng hôn thật đẹp vẫn còn nắng và gió thì mát rượi... vẫn góc ngồi quen thuộc của CT.....anh chắc rất yêu biển... CT cũng vậy, sống ở TP Biển và cũng rất yêu Biển... chúc anh ngủ ngon... CT cũng sắp phải về nhà rồi....


Nangvanghoanghon
11:41 13 thg 2 2012
Love is... The best and most beautiful things in this world  cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart..!! If you are lone I'll be your shadow If you want  to cry I'll be your shoulder If you're not happy I'll be your smile If you need me I'll will always be there..!
 Hãy kết lại..trái tim hồng đỏ..! 
 Open your heart..tỏ tình thương..!! 
 Để niềm vui..tràn khắp mọi đường..!  
Và khúc nhạc..yêu thương hoài trỗi..!!
 Happy Valentine to you and your friends... 

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
12:22 13 thg 2 2012
I'm not very good with words so I'd keep it simple!Thanks so much   Wishing you a valentines day!


Nangvanghoanghon
05:38 12 thg 2 2012
Biển nơi anh..như vẫn còn tuyết lạnh..!  
Ôm trong lòng..bao trăn trở..vấn vương..!!  
Ngày bắt đầu..chỉ là những câu thơ..! 
 Rồi dài mãi..nỗi đợi chờ..mong nhớ..!! 
 Biển nơi em..nắng chan hòa..ấm áp..! 
 Nhưng sao lòng..cứ bão tố..cuồng phong..!! 
 Đó là khi..tình ấy chẳng thật lòng..! 
 Cho tình ai..lệ héo úa tràn tuôn..!?  
Em có biết..vì sao nước biển mặn..? 
 Là lệ tình..!khi đời chẳng của nhau..!!  
Khi hứng vào..từng nhịp thở lao đao..! 
 Vào cát nóng..!chân làm sao trốn chạy..!?  
Biển nơi ấy..!em có nghe nhịp thở..?  
Sẽ hiểu từng..ray rứt giữa lòng sâu..!!  
Mong một ngày..sóng biển có tao ngộ..? 
 Để tình thơ..có thêm nhiều nỗi nhớ..!! 
 Dù biển động..hay lặng thầm..vẫn vậy..! 
 Tình và thơ..!sẽ đẹp mãi về sau..!! 
Anh mong em có những ngày cuối tuần nhiều an lành và mộng đẹp.... 

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
09:40 12 thg 2 2012
CT cảm ơn anh nhiều nha Nắng Vàng, bài thơ anh viết buồn quá, trăn trở bao nỗi nhớ thương,... một đêm ngon giấc anh nhé
 Ở nơi em....đón  bình minh buổi sáng 
Ở nơi anh... tắt nắng chiều hoàng hôn 
Hai trái tim... vẫn thổn thức bồn chồn
 Hồn phiêu lãng.... lội về vùng .... biển nhớ!!!
 Bao yêu thương... đầy ắp cả trang thơ... 
Chẳng biết ai nơi đó... ai còn nhớ 
Bao yêu thương... bao hi vọng mong chờ... 
Đêm tĩnh lặng... tim bồi hồi thổn thức...
 Và bình minh... thấy mặt trời đỏ rực 
Tim vỡ òa... hòa biển nhớ bao la... 
Bờ đại dương.... nơi đó bến bờ xa.... 
Sóng chở những yêu thương.... dùm ta nhé!? 
Để nắng vàng ấp áp... khỏi mây che 
Anh từng kể chuyện...! Vì sao biển mặn 
Cho yêu thương tràn lấp nỗi trở trăn.... 
Biết đã cố... những sao lòng cứ nhớ
 Biển ngày nào... bao kỉ niệm nên thơ 
Nắng nhuộm vàng... chiều hoàng hôn... nức nở 
Biển chỉ còn... mũi đá đá đứng chơ vơ....!!! 
Thôi chia xa... chúc cho người hạnh phúc... 
Tàu đang đến.. tiếng còi tàu thúc giục... 
Chở yêu thương.... và người ấy đi xa...!!! 
Em đã hiểu.... vì sao biển lại mặn! 
"Là lệ tình.... khi đời chẳng của nhau"...                                    
  TH 12/02/2012

Nangvanghoanghon
12:10 11 thg 2 2012
Trời bên ai..có mưa nhiều..hay nắng..!? 
Có làm cho...hoa trắng úa phai tàn.!!? 
Trời bên tôi...mùa đông đã.. phủ sang..! 
Tuyết len vào...nhoà bài thơ đang họa..!! 
Tôi nghe như..nhịp tim mình chìm đắm..! 
Giữa mùa Xuân..giữa phố xá đông người..!! 
 Tôi đang mơ..hạnh phúc có một lần..! 
Giữa tiếng cười..của một người chưa biết..!?
 Rồi hình như..từng vần thơ tôi viết..! 
Có tên người..có vần nhớ..vần thương..!! 
Rồi hình như ... thơ đậm nét thẫn thờ..!  
Tình không dệt..nhưng vấn vương thấy rõ..!! 
Cứ như là..quen nhau từ muôn thuở..! 
Lạc mất nhau..ở kiếp trước ... hay chăng..!?
 Nên kiếp này..mới gặp đã khăn khăn..!
 Rằng biết nhau..!Rằng không mơ..không phải..!!
 Chẳng ngại ngùng..hai hướng đời ngang trái..! 
Vai tựa vai..to nhỏ chuyện vui buồn..!!
 Đâu nào biết ..khi con tim vướng phải..!  
Trông chờ ai..!cùng nhịp...hay quay lưng.!??. 
Bài thơ tặng em đó...Chúc em ngày lễ Valentine nhiều mộng đẹp và ngập tràn ý thơ.... 

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
02:47 12 thg 2 2012
Chiều bên em.... nắng chan hòa ấm áp 
Lòng ai buồn héo... lệ lại chứa chan...! 
Biển nơi đây.. ánh nắng vẫn ngập tràn...
 Như thiêu đốt trái tim ai tan chảy! 
Biển chiều nay... như thiêu như bừng cháy 
Môi mằn mặn... vị nước biển cay cay
 Cát bỏng rát... nhưng chân không trốn chạy 
Hạnh phúc nào chẳng vất vả gian truân...! 
Rồi một hôm... tao ngộ giữa mùa xuân
 Dù chẳng gặp nhau đến được một lần 
Tâm sự sẻ chia vần thơ anh họa 
Câu chuyện tình yêu... một thuở đã qua... 
Mùa xuân này hãy vui lên anh nhá....! 
Tình yêu đẹp.... hãy cất ngăn kỉ niệm! 
Hãy chúc phúc cho người thương nơi ấy...! 
Hạnh phúc vẹn toàn yêu thương  đắm say!                                   
  Chân Tình 12/2/2012 
Chân Tình cảm ơn anh nhiều nha Nắng Vàng... Bài thơ hay và xúc động lắm... CT không biết làm thơ tám chữ... học theo anh... nên đọc lủng củng lắm...  a đừng cười nha

Nangvanghoanghon
12:09 11 thg 2 2012
Đọc thơ người..mà tim tôi thổn thức..!
 Lòng vấn vương..trên vần thơ vừa họa..!! 
Dòng thơ kia..như bao lời nhắn nhủ..! 
Để tôi mơ..tôi thêu mộng thật nhiều..!! 
Rồi dường như..lạc bước vào vườn thơ..! 
Để từ đây..mây chiều về giăng lối..!! 
Nắng hoàng hôn..âm thầm mong với đợi..! Một 
chút gì..rất vời vợi xa xăm..!! 
Ngày ngày trôi..vẫn cứ thế lặng thầm..! 
Dõi mắt trông..về phương trời xa lạ..!! 
Và như thế..con tim khờ như đã..! 
Khoác lên mình..một lối mộng ... từ đâu..!! 
Nhìn tuyết rơi..gió lạnh..bao giọt sầu..! 
Như đợi ai ... tim ngại ngùng..nhớ nhớ..!!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
02:14 12 thg 2 2012
Ai cũng có một mối tình thơ mộng 
Tuy dở dang nhưng lắng đọng thật lâu... 
Có mấy ai xây hạnh phúc tình đầu....!!! 
Ai quên được những ngày xưa yêu dấu...? 
Em muốn khóc cho lệ buồn tuôn chảy
 Em muốn gào cho bớt nỗi xót xa 
Muốn cùng mây... lên tận dải ngân hà 
Muốn cùng gió đưa trăng vào thơ mộng 
Mình gặp nhau tại nơi ấy... hư không 
Chiều hoàng hôn bên biển nắng nhuộm hồng 
Hai nỗi buồn ta gửi theo gió lộng....
 Để bình minh lên biển lại sáng trong...!!!