Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Trở Về Phố Biển





Trở về phố biển một buổi chiều,
Sóng vờn sương lạnh..vắng đìu hiu,
Cà phê sao biển đầy nhung nhớ,
Đêm về u hoài bóng tịch liêu...

Cát trắng lối xưa, ngày ta hẹn
Bụi mờ che khuất dấu chân vương..!
...Nghiêng nghiêng vành nón, người Em nhỏ,
Ngập nắng trang thơ những mộng thường.

Ngày ấy trong tôi một mối tình,
Diệu huyền soi tỏa, sáng lung linh.
Em xinh thuở ấy trăng mười tám,
E ấp môi cười nét băng trinh...

Anh đã về đây mong khắc ghi,
Tiếng lòng chưa thốt buổi phân ly..!
Bao năm lê bước thân viễn xứ,
Lệ đá khô hằn dấu sầu bi...

Khép kín sương mù bên lối xưa,
Phố biển đàn én lượn nô đùa..!
Hỏi ra...Em đã về phương ấy ...
Bỏ phố âm thầm cơn nắng mưa

Phố vắng Em rồi..! Mây chẳng bay,
Hàng thông im gió đã bao ngày,
Dã Quỳ hoa khóc buồn cô lẽ,
Đâu suối tóc mềm hương cỏ cây..!?

Về đâu..?
Em hỡi!
Thơ Ngây...

Lạc nhau một kiếp,
Vạn ngày xót xa..!!
 LAD  09:40 Ngày 12 tháng 5 năm 2013






Bình minh
bên biển bến bờ xa...
Sóng vỗ chan hòa...
...sóng thiết tha...
Ai chờ đợi...!?
...thơ hoa đã tới!!!
Chứa bao lời.... ấm áp thiết tha...

Những bài thơ... bồng bềnh trên sóng...
Mang chân tình...ấm áp mênh mông
Những chiếc lá...
người thả trôi dòng...
Thong dong... cùng sóng... đến bến xa...

Nơi bến đợi...
trông ngóng thiết tha
Sáng nay...
sóng ơi có mang quà...
Nơi ấy phương xa...
anh gửi tới....?
Bến đợi......
không hóa đá vọng phu...!!!

Sóng chuyển rồi...những bài thơ anh
Nơi viễn x.... ấm áp trong lành...
Ngọt ngào... êm dịu và lắng đọng...
Đã đưa em vào.... những giấc mộng xinh


Chân Tình  06:04 Ngày 13 tháng 5 năm 2013
  


Anh..!

Vẫn thế...
...hàng ngày
đợi bình minh
Trong lành
sương sớm
nắng lung linh.

Chờ em...

Ngây thơ
mắt biếc
từ xa ấy...
...Ấm áp
nhìn anh
đắm say tình..!

Ân nghĩa
chân tình
quí biết bao...
...Buồn vui
gửi gắm
với trăng sao
Nơi phương trời ấy
cùng chia sẻ
Vẫn nhớ
yêu em
thật ngọt ngào..!

Anh gửi cho em
...bờ vai
Bên anh ngày tháng
miệt mài trong mơ
Anh gửi cho em
...tình thơ
Để em ươm những
mộng mơ xuân thì..!

Anh gửi cho em
...vần thi
Ghẹo mây, đùa gió...
ôm ghì vầng trăng
Anh gửi cho em
...trầm thăng
Quen đi nỗi nhớ,
san bằng niềm đau

Anh gửi cho em
...đời nhau
Để không còn thấy,
tình sầu bơ vơ
Anh gửi cho em
...bài thơ
Bài thơ lục bát
se tơ duyên mình..!

Anh gửi cho em
...bình minh
Suối mơ dệt mộng...
thơ tình trao nhau
Anh gửi cho em
...vườn cau
Dây trầu leo quấn...
bên nhau không rời...!!?


Lê Anh Dũng18:17 Ngày 13 tháng 5 năm 2013 

57 nhận xét:

  1. LPK ghé thăm CT đây. Bài thơ tình thật hay CT nhỉ. Thỉnh thoảng ghé thăm, chia sẻ cùng nhau những điều cùng quan tâm bạn nhé. Chúc CT một đêm ngon giấc, một ngày mới nhiều niềm vui và đong đầy yêu thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn LPK nhiều nhé, chúc LPK một chiều thật vui vẻ CT cũng rất vui khi được cùng chia sẻ những điều cùng quan tâm...

      Xóa
  2. Thơ hay, pha chút đượm buồn! G9.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh nhà báo, em chúc anh một chiều vv nhé!

      Xóa
  3. Sang thăm em! Đọc được bài thơ hay và nghe một bài hát thật tuyệt!Hì hì! Dạo nầy anh bận quá ít sang thăm các bạn được! Huhu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, em cũng vậy mà anh công việc bận quá, ít đi thăm mọi người được... nhiều lúc chỉ tranh thủ mở ĐT đi thăm mọi người một chút, không kịp bình gì... chúc anh chiều vv anh nhé

      Xóa
  4. 'Nghiêng nghiêng vành nón, người Em nhỏ,
    Ngập nắng trang thơ những mộng thường..."
    Nhẹ nhàng và có chút âm điệu vui tươi!
    Ngày xưa và nay đều an lành nhé chị (:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn BLT mọi việc đều vv mà em... chúc BLT chiều vv nghen

      Xóa
  5. vô đọc bài thơ hay,lúa chú ý và cảm tác đc bắt đầu từ câu "a gửi cho e"

    a gửi cho e hạt bầu
    nhớ gieo vào chỗ đất màu nhé em!
    bầu leo nhớ đỡ lạc mềm
    mai này nó lớn thấy thèm hái ăn
    ...ví dầu,bầu ruột nấu canh
    cá trê nêm hành anh xã dám chê.

    hò ơ ớ...cá trê nấu với ruột bầu
    chồng chang vợ húp...ờ...,chồng chang vợ húp,gật đầu khen ngon..

    hihi.2 lúa kg biết làm thơ tình,xin đc góp vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sẽ ươm lên một giàn bầu
      Lạt mềm buộc chặt dây quấn lâu
      Một mai bầu lớn hoa đơm trái
      Nhớ người tặng hạt.. ơn đậm sâu

      Em lấy "râu tôm nấu ruột bầu"
      Hương vị tuyệt vời.. Ai chê đâu?
      Bà con cô bác ơi nếm thử
      Một lần thôi nhớ mãi... đến năm sau...

      Hò ơ...... râu tôm nấu với ruột bầu...
      Chồng chan... nhớ nói... hò ơ ơ ơ... gật đầu... ngon ngon...!


      hihi anh hai xem em gái nấu món ni có ngon hem nè?

      Xóa
    2. Xấu quá! Ăn một mình hà...

      Xóa

    3. em tui thiệt giỏi đó nghen !
      cũng tài nấu nướng kém phần ai đâu
      râu tôm nấu với ruột bầu
      ngày xưa a cũng dách lầu đó em
      nhưng giờ đồng ruộng hết tôm
      cá trê thay thế còn hơn ka nò (kno)

      hò ớ...
      thế mới biết e tui người tài giỏi
      là nữ nhi hồ dể có mấy ai
      văn chương đối đáp cũng tài
      nữ công gia chánh...hò ớ..
      nữ công gia chánh trong ngoài đảm đang...

      Xóa
    4. "Kơ nò" "hổng" biết có ngon
      Râu tôm "hổng"có bầu còn muối kia
      Nêm thêm một chút mắm me
      Làm cái lẩu mắm... ai chê chỗ nào...?!

      Hò ơ....ơ
      Em đâu ...tài giỏi chi đâu...
      Nếu không có mướp... hò ơ.... lấy bầu nấu thay..
      Mắm me... hò ơ... thêm chút cay cay...
      Đậm đà hương vị... đất này... hò ơ...khó quên...

      Xóa
    5. Hihi mời VL ăn lẩu mắm luôn nha?! CT có ăn một mình đâu... tại anh hai mê câu hò Nam Bộ... CT "hò" theo vậy mà!

      Xóa
    6. Lần đầu ăn lẩu mắm VL gảy hết 1 cái răng cửa đó. Tại vừa ăn vừa mơ mộng cắn nhằm vỏ nghiêu. Sợ lắm

      Xóa
    7. hihi lại có người vừa ăn vừa mơ mộng... làm sao thưởng thức được vị ngon của món ăn chứ? hay là tại cô bán hàng dễ thương quá ?

      Xóa
    8. Tr ời ơi ! Không phải mà... Tại người đa đoan hay vậy mà đừng đổ oan cho cô bán hàng mà

      Xóa
    9. Nhất định là tịa cô bán hàng rồi, thế có bắt đền cô ý để đi trồng lại... "răng" không VL?

      Hỡi cô bán quán xinh quá xinh
      Tóc dài, dáng ngọc, mắt lung linh
      Cớ sao nhìn khách say đắm thế?!
      Để chàng Vo Luong nhớ bóng hình?!

      Xóa
    10. Không phải tại cô bán quán xinh
      Tại người mơ mộng nghĩ linh tinh
      Vào quán không ăn mà cứ nghĩ
      Để chi răng gảy thật tội tình

      Xóa
    11. Thương thay cái răng thiệt tội tình
      Lúc người đang mơ giấc mộng xinh
      Cớ sao vội vã "ôm" "Nghêu" thế?
      Thế lỗi tại người mộng bóng hình!

      Xóa
    12. Ừ tại người, tội răng, thương cô bán quán bị oan!

      Xóa
    13. Hihi mà VL ơi, khiếp thật CT chưa bao giờ vừa ăn vừa mộng mơ hết á! chỉ tập trung ăn uống thật "nhiệt tình " thôi =))

      Xóa
    14. Vậy hả CT. Hôm nào thử đi vừa ăn vừa mơ mộng ...thú vị lắm!

      Xóa
    15. Ui trời, CT khi ăn thì chỉ "tập trung vào chuyên môn chính" là "ăn" thui VL à... chỉ khi nào đi lãng thang một mình mới mơ mộng.... hihi

      Xóa
  6. Biển sao thăm thẳm chiều hôm nay
    Em trở về đây lạnh đôi tay
    Quán xưa lạnh lẽo đìu hiu nhớ
    Nhớ bụi vai ai sương gió đầy ...............
    ..........
    Chiều vui nha -Chân Tình ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã về đây phố quen này
      Góc cũ ngày xơa vẫn còn đây
      Cảnh vật như xưa... người đâu vắng
      Còn lại mình em... nơi chốn này
      ....

      Xóa
    2. Em đã về sao anh chẳng hay
      Để em một bóng dáng hao gầy
      Nắng chiều đã tắt đêm dần tới
      Quán vắng chỉ mính em ờ đây
      ...

      Xóa
    3. Anh còn xa mãi cuối chân mây
      Mình em buồn nhớ ở nơi này
      Góc cũ thân quen ôn kỉ niệm
      Hạ về ôm nắng chiều say say...
      ...

      Xóa
    4. Mình em với nắng chiều buồn thay
      Gió ở ngoài sân gió chẳng đầy
      Để mang anh đến em thôi đợi
      Và em thôi buồn nước mắt cay

      Xóa
    5. Lang thang phố núi chiều nắng rơi
      Dốc núi chiều nay phượng đỏ trời
      Chắc người còn nhớ mùa hạ cũ
      Ru khúc tình xa trong chơi vơi....

      Xóa
  7. ANH ĐẾN CHIỀU NAY GIỮA HẠ SAY
    MEN TÌNH EM THẢ GIẤC CAY CAY
    BỜ MÔI CÒN THẮM HƯƠNG NGÀY ẤY
    VƯƠNG VẤN TRONG ANH DẠ KHÚC NÀY

    Chúc em chiều bình yên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ về hoa nắng như đang say
      Khúc nhạc tình thơ bay vút bay
      Chiều nghiêng nỗi nhớ hoàng hôn vắng
      Anh từ bến nao... ghé chốn này...?!

      Em chúc anh chiều vui anh nhé

      Xóa
  8. Biển chiều hôm nay chẳng có em
    Chân Tình lạc bước xa môi mềm
    Biển trào con sóng mà bọt vỡ
    Bờ cát lạnh lẽo phía trời đêm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn nới em sóng vẫn êm
      Biển vẫn hát ca khúc êm đềm
      Bờ cát trải dài trong nỗi nhớ
      Chiều nghiêng vách núi... thêm nhớ thêm

      CT cảm ơn anh, em chúc anh chiều vui vẻ anh nhé

      Xóa
  9. Thăm em và chúc em gặp nhiều may mắn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn anh, chúc anh chị chiều ấm áp thương yêu nhé!

      Xóa
  10. Em lại về với biển
    với anh đây
    Nơi con sóng
    dâng đầy ta trong đó
    Em lại về với bao điều
    Nhung nhớ
    Biển còn đây
    Mà bóng anh đâu đó
    Em tìm hoài
    Không có...chỉ mình em

    Chị cũng ngờ ngợ rồi, hi cám ơn em nhé.
    Tối ấm áp nhé CT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay một mình trên biển vắng
      Nhìn hoàng hôn, vàng nắng cuối chân trời
      Mặt biển lặng thầm trong buổi chiều êm
      Nhuốm màu tím tìm về trong nổi nhớ

      Em bước đi một mình trong tiếng sóng
      Một chút nắng vàng rơi lại quanh đây
      Để lòng em thêm một chút tơ vương
      Về nơi ấy nơi của anh thương nhớ

      Em ngồi đây, nơi ngày xa xưa đó
      Nhớ có anh hạnh phúc kề bên
      Và chiều nay cũng là nơi chốn ấy
      Mà sao em lặng lẻ một mình thôi

      Xóa
    2. Hoàng hôn
      phố núi chiều nay
      Nghiêng nghiêng nỗi nhớ
      hạ đầy tiếng ve
      Phượng vui
      thắp lửa gọi hè
      Nắng chiều nhẹ tắt
      hàng me xanh ngời
      Em lang thang
      nhặt nắng rơi
      Chiều buông nhẹ xuống
      bồi hồi tâm can
      Niềm thương,
      nỗi nhớ
      dâng tràn
      Anh giờ nơi đó
      đêm màn đã buông
      Thương sao
      nhớ những con đường
      Ngày xưa
      thơ bé vẫn thường đi chung
      Giờ xa cách biệt nghìn trùng
      Trong mơ
      người có về cùng...
      em không?!

      Xóa
    3. Sóng, tiếng biển, vẫn như thuở tụi mình.
      Vẫn mang những lời tự tình , nhắn nhủ
      mời gọi yêu thương....
      Khác chăng,
      Chỉ mình anh ngồi ngắm.
      Nắng chiều thật ấm, nóng như vòng tay ôm
      Mặt biển dịu dàng trãi dài đón nhận
      Thấy như...chiếc hôn gió của tụi mình...
      Có đôi nhân tình
      Viết tặng nhau những lời yêu trên cát
      Những trái tim, và tay đan...
      Họ hôn...
      Sóng lặng ngắm mơ màng....
      Bờ cát vàng ghi thêm lời thú nhận
      Đi biển chiều này...sao thấy...nhớ em..!

      Xóa
    4. Hoàng hôn phố núi em lang thang
      Ngắm biển yêu thương với nắng vàng
      Lặng nghe gió nói lời nhung nhớ
      Nơi anh ngày mới đang ghé sang

      Bình minh nơi anh gọi nắng lên
      Hạ vàng có buông sợi nắng mềm
      Biển sóng nhớ anh thì tầm nói
      Ngày mới lên rồi anh bên em

      Anh có nghe... biển hát khúc tình ca
      Dịu dàng, say đắm bao thiết tha
      Hòa trong tiếng sóng lời yêu đó
      Ngọt ngào ấm áp... nụ hôn xa...!


      Xóa
    5. Tình trong anh có chút buồn trong nắng
      Chiều hoàng hôn có tiếng sóng thầm thì
      Những lời ru trãi dài theo bờ cát
      Ru ngàn đời ru mãi không phai
      Tình trong anh là đêm khuya thanh vắng
      Tiếng nhạc buồn lắng đọng tìm quên
      Lời tâm tình chia sẻ nữa đêm
      Khoảng cách xa, gần như đối mặt
      Tình trong anh là cơn mưa rào nổi nhớ
      Quán nhạc buồn trầm lắng suy tư
      Nhìn mưa rơi nhớ cơn mưa ngày ấy
      Ánh mắt nhìn sao yêu quá đi thôi
      Tình trong anh những đêm dài thao thức
      Bài thơ tình dang dở vẫn còn đây
      Muốn viết nhiều nhưng sao khó lắm thay
      Những con chữ thay lời yêu muốn tỏ
      Tình trong anh là những ngày xa vắng
      Trông thật nhiều nhưng tin tới không mau
      Cho lòng anh bức rức không yên
      Đêm không ngủ thức cùng trăng sáng tỏ
      Biết là thế nhưng tình sao cứ mãi
      Thao thức đêm về cứ mãi nghĩ suy
      Cung nhạc buồn thêm lắng đọng buồn tênh
      Nghe nghe mãi sao lòng không bớt vắng
      ...
      Mượn ý thơ "Tình trong em" của TL . Thấy vậy mà không phải vậy đâu nghe...
      Đừng nghi oan cho người ta tội nghiệp!

      Xóa
    6. Tình trong em là những ngày hạ trắng
      Tiếng ve kêu ra ra gọi hè sang
      Là những chiều em lang thang nhặt nắng
      Hoàng hôn về trong nỗi nhớ miên man

      Là những đêm trăng đẹp với tiếng đàn
      Bản Sonata cung đàn xa dịu vợi
      Là những ngày người hẹn rồi chẳng tới
      Để mình em lạc miền nhớ đơn côi

      Tình trong em yêu thương về một cõi
      Những buồn vui trăn trở với người mơ
      Là những ngày dài em mãi đợi chờ
      Như sân ga đời con tàu về bến

      Tình trong em là bóng hình hiện diện
      Của người xa đang nhớ một người xa..

      Bài thơ VL họa hay lắm nè, giống như tâm trạng của CT bây giờ... CT đồng cảm chia sẻ với VL vài câu...

      Xóa
    7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    10. CT hiểu rồi VL à... chẳng có gì đáng xấu hổ cả, chia sẻ về cuộc sống, về sở thích về văn thơ thôi thì có sao đâu?

      Xóa
    11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  11. Qua thăm em em gái, mong em luôn... tươi đẹp và một buổi tối nhiều an lành..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Eg cảm ơn anh trai, em chúc anh một ngày mới vui vẻ, ấm áp, chan chứa yêu thương anh trai nhé!

      Xóa
  12. CÂU THƠ TIỄN SÓNG
    Anh cứ ngỡ em về với biển
    Nào đâu ngờ vẫn biệt biền xa
    Chiều loang tím ngắt trong ta
    Hoàng hôn thui thủi , sóng xa muộn phiền
    *
    Bờ cát trắng nằm yên nghe sóng
    Con đò lòng gió lộng buồm xa
    Người từ độ ấy đến giờ
    Có nghe sóng vỗ thẫn thờ từng đêm
    *
    Dã tràng cứ xe thêm cát mộng
    Biển bao giờ thôi động không em
    Để têm một giấc mơ mềm
    Để nghe sóng vỗ một đêm…em về…
    *
    Trời mùa hạ nắng chê mây úa
    Em chẳng về gió trở trong tim
    Để cho anh cứ đi tìm
    Dấu chân ngày cũ… cánh chim cuối trời…

    Hải âu trắng xa khơi tìm gió
    Hàng dừa xanh đứng ngó bơ vơ
    Xa em độ ấy đến giờ
    Câu thơ tiễn sóng… bến bờ bỏ hoang…
    *
    Nhiều thơ biển quá. May BL không ở gần biển. Chứ nếu ở gần biển có khi chết đuối từ lâu rồi chứ đừng nói là say sóng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển
      hạ sang vẫn nồng nàn
      Ngoài khơi
      sóng vẫn ngập tràn
      bờ yêu
      Cát vàng
      trải nhớ
      nghiêng chiều
      Hoàng hôn dốc núi
      sáo diều ai ngân

      BL ơi CT sống ở biển mà có bị "chết đuối" đâu nè?! cảm ơn BL đã ghé thăm và họa bài thơ rất hay, chúc BL một đêm ngon giấc, cho một tuần mới thật vui nhé, luôn đong đầy hạnh phúc nha BL

      Xóa
  13. CT cảm ơn chú đã ghé thăm, chúc chú một đêm ngon giấc

    Trả lờiXóa
  14. Rất vui vả HP khi đến thăm CT được nghe những bản nhạc tình ca như được sống lại một thời đẫ qua. chuc cháu vui khỏe ,

    Trả lờiXóa