Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Kỉ niệm...!

Hạ ghé sang nơi anh xuân còn biếc
Có bập bùng phượng thắp lửa hè sang
Góc lầu ba nơi xưa ấy rộn ràng
Nhớ dáng ai giờ vẫn còn hoài niệm



Nơi phương xa có bao giờ anh biết
Nhớ về thời "đứng ngọng nghịu làm thơ..."
Những lá thư viết vẫn hoài dang dở
"Thi sĩ "xưa... nào dám gửi bao giờ

Hạ ghé sang hoa phượng hồng thắp lửa
Cho dấu yêu lại ấm áp quay về
Áo dài em nghiêng tóc xõa trời quê
Mùa kỉ niệm lại về trong thương nhớ

CT Ngày 16 tháng 05 năm 2013

6 nhận xét:

  1. sang đọc bài thơ Kỉ niệm...!
    Sân trường thầm lá me rơi
    Tiếng ve thôi vọng một thời chưa qua
    Ngồi đây nhớ bóng người xa
    Em hay tôi để nắng nhòa cuối sân...
    chúc em khỏe vui xinh đẹp nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân chưa qua, nắng tần ngần
      Hè xa kỉ niệm đến gần trang thơ
      Xin cho em một lần mơ
      Về ngày cắp sách đến giờ vẫn thương
      ...
      CT cảm ơn anh TT thật nhiều!

      Xóa
  2. Hoa phượng đỏ hay mùa hè rực nắng
    Để em tôi thơ thẩn góc sân trường
    Lá bàng rơi xoay tít mảnh hồn vương
    Ai lỡ nhặt đêm về xây giấc mộng... Hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ hè xưa phố biển chiều gió lộng
      Ngày chia tay ve nức nở sân trường
      Đã qua rồi thuở áo trắng vấn vương
      Sao kí ức vẫn cồn cào nỗi nhớ...?!
      ...

      Xóa
  3. Sang thăm em đọc bài thơ hay. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT cảm ơn chị Ngọc Liên thật nhiều, em chúc chị cũng có những ngày cuối tuần thật vui chị nhé!

      Xóa