Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Ướt mi


Một mai em về chốn xa xôi
Có không nơi đó nắng xanh trời?!
Hoàng hôn ấm áp khi chiều xuống!
Sáo diều ai thả ngân chơi vơi

Nhớ ngày xưa đó trời vào xuân

Vần thơ anh viết kết tình thân
Chữ xinh kết nối đôi bờ nhớ
Tuy xa mà khoảng cách như gần

Thấm thoát bao mùa xuân đã qua

Cuối đông, xuân sắp ghé thềm nhà
Mà sao sầu ứa trên mi mắt
Châu rơi lệ đổ ướt nhạt nhòa

Trời xa nơi ấy tuyết trắng rơi

Niềm thương nỗi nhớ giăng đầy trời
Nơi em nắng ấm sao hồn lạnh
Vần thơ lạc điệu... bỗng chơi vơi..

Em sẽ mang theo những vần thơ
Cả góc nhớ thương rộng vô bờ
Chân tình và nỗi niềm thương mến
Mang cả tình yêu... những giấc mơ