Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Ước



Ước gì anh là nước trùng khơi
Em hòa vào dài cát cuối trời
Để ngàn năm được nghe sóng hát
Để chẳng bao giờ phải đơn côi

Ước gì em hóa cánh chim trời
Theo anh, làn gió đi muôn nơi
Đến thảo nguyên xanh lồng lộng  gió
Quên hết buồn vương mãi bên đời

Ước gì chỉ có yêu thương thôi

Chẳng ai phải đau khổ trên đời
Ước cho nhân gian luôn dấu ái
Tình yêu hạnh phúc mãi nhân đôi
                                   CT 3/11/2013



Anh ước mơ xin được làm con sóng
Hát rì rào ru mãi khúc tình ca
Một lần nào em dạo chốn khơi xa
Sóng sẽ vỗ...tung trào quanh em đó..!

Anh ước mơ xin được làm ngọn gió
Rong rủi đường trần... nơi bước em qua
Và lùa qua đám lá dưới hiên nhà
Reo nhẹ tiếng... em ơi... anh là gió..!!

Anh ước mơ xin hóa thành mây trắng
Cao trên trời che bóng nắng cho em
Ngày lại ngày... khi nắng tắt cuối nhành
Mây sẽ phủ... quanh em thành áo mộng..!

Anh khẽ gọi tên em trong nỗi nhớ
Tiếng gọi thầm tan biến giữa hư vô
Bốn bức tường hiện hữu vây nỗi nhớ
Giấc mơ hoa hồn lạc cõi mơ hồ..!

Anh khẽ gọi tên em..lời kinh khổ
Chờ bình minh mang ánh sáng mặt trời
Chút nắng ấm ngăn vết sầu loang lở
Giữ tình nồng giữa biển nhớ chơi vơi..!!

Anh khẽ gọi tên em trong chờ đợi
Đêm im lìm tiếng gọi ngược về tim
Vỡ mảnh vụn cứa trái tim đau nhói
Sầu đóng băng từng mạch máu im lìm..!

Anh khẽ gọi tên em tràn âu yếm
Loãng âm thanh tan giữa khói sương mù
Vị mật đắng tình yêu anh đang nếm
Men nồng cay lẫn lộn giữa thực hư..!!

Anh khẽ gọi tên em trong giấc ngủ
Tiếng âm thầm mong sẽ gặp trong mơ
Vùng biển động chìm giữa cơn sóng dữ
Lạc hướng rồi đường về bến mộng mơ......!  


Lê Anh Dũng05:26 Ngày 05 tháng 12 năm 2013

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Không đề

Chiếc lá lìa cành trong chơi vơi
Giữa chiều hoàng hôn nắng xanh ngời
Chia tay khoảng trời xanh ấm áp
Lặng lẽ rời xa cây mãi thôi

Từ đây giã biệt những đêm trăng
Rì rào nghe gió kể chuyện rằng
Trên đỉnh phù vân mây phù trắng
Cây vẫn vươn lên trong giá băng…

Từ đây lá về với thương yêu
Trong lòng đất mẹ dấu yêu nhiều
Mang theo  cả trời xanh vời vợi
Bao tấm chân tình, những dấu yêu!