Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

I need you

12:13 31 thg 5 /2012      Lời bình 120    Nguồn trích 0   836 Lượt xem    Công khai

Chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi ở bên cạnh một ai đó. Chỉ đơn giản là trái tim và suy nghĩ luôn hướng về một người. Chỉ đơn giản là thấy trống vắng và nhớ nhung khi mới mấy ngày thôi... không được gặp người ấy...
Bởi đó là yêu, cố gắng bằng lý trí để tìm câu trả lời cho câu hỏi "TẠI SAO?" mà chẳng thể nào tìm được.
Bởi em cần anh...... Ca khúc" I need you" do nữ ca sĩ Leann Rimes trình bày, cũng là những đồng cảm của một trái tim đang đập những nhịp tình yêu đầy rộn rã hân hoan... Mời hãy cùng tôi lắng nghe:
      Sáng mở mắt dậy, thấy trời trong xanh, những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi khắp mọi ngóc ngách con đường. Chạy xe trên phố, mái tóc bay bay theo gió, thấy lòng nhẹ tênh, và rồi dần dần nhường chỗ cho nỗi nhớ...
     Ai đó vẫn luôn tự hỏi tình yêu là gì. Chỉ đơn giản khi hai người yêu nhau, tức là họ cần có nhau trong cuộc đời này. Sự có mặt của người này khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng kẻ khác. Yêu là một thứ lí lẽ chẳng bao giờ có thể giải thích thỏa đáng cả. Có lẽ vì vậy mà tình yêu luôn là một điều bí ẩn chẳng ai khám phá nổi.

Có những giây phút lòng tĩnh lặng, chỉ một ca khúc cũng đủ truyền vào tâm hồn những xúc cảm lắng sâu nhất. Cũng như những lần tôi nghe ca khúc "I need you" của Leann Rimes và thấy.... cần anh biết nhường nào..... Mọi giới hạn xung quanh nhòa dần đi... bao bọc khắp không gian là giai điệu mạnh mẽ của một tình yêu nồng cháy.....


Tình yêu có thể dẫn dắt người ta qua bao thăng trầm của cuộc sống, vực ta dậy sau những sóng gió, vấp ngã." I need you" là lời nói từ đáy lòng người đang yêu, như lúc này đây, tôi nhận ra trái tim mình cũng đang ngân nga những ca từ giản dị mà da diết ấy:


I don’t need a lot of things
I can get by with nothing
Of all the blessings life can bring
I’ve always needed something
But I’ve got all I want
When it comes to loving you
You’re my only reason
You’re my only truth
Tôi có một chiếc xe để chạy lang thang khắp phố phường, có một công việc để làm... Và tôi có anh, có một bờ vai để dựa mỗi khi khổ đau.... Ấy tức là đã đủ đầy để thấy mình hạnh phúc biết bao.... Chỉ có anh khỏa lấp được những thiếu hụt trong lòng tôi, chỉ có anh chính là mảnh ghép còn thiếu mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm......
Anh là hi vọng, là nỗi nhớ, đôi khi là cả những giận hờn vô cớ. Những nụ cười,những giọt nước mắt, những niềm vui, những nỗi buồn, và cả những khổ đau.....  Anh mang đến cho tôi đủ hết các cung bậc cảm xúc, những điều tưởng chừng giản đơn mà tôi không hề nhận ra trước đó.... Nhưng trên hết, tôi cần anh, cần anh vô cùng!


I need you like water 
Like breath, like rain 
I need you like mercy 
From heaven’s gate 
There’s a freedom in your arms 
That carries me through
Love you


Đơn giản là bởi tôi cần anh, như nước nguồn, như hơi thở, như những cơn mưa... Có ai sống thiếu nước hay có thể ngừng thở trong vài phút? Có tình yêu nào thiếu sự lãng mạn của những cơn mưa?
Nhịp đập của trái tim bỗng rộn ràng hơn, cuốn theo điệu nhạc, một dòng điện chạy qua bờ vai, qua hơi thở. Cảm thấy rõ như đang có anh ở thật gần bên!
Tình yêu như ngọn lửa làm tan chảy những khối băng lạnh giá, sưởi ấm tâm hồn ai đó đang run rẩy, cô đơn. Tình yêu như cơn mưa rào cuốn đi mọi muộn phiền âu lo, mang đến những tia nắng ấm đầu tiên từ những niềm vui mới.

     Anh đã mang đến cho tôi một những tình cảm như thế! Và tôi biết rằng phải cảm ơn cuộc sống cho tôi biết anh... Biết rằng anh còn có nhiều việc phải làm, còn bao nhiêu bộn bề của cuộc sống, anh vẫn luôn dành cho tôi những giờ phút quý giá của riêng mình... Anh là người luôn viết tặng tôi những bài thơ, những dòng chữ tràn đầy cảm xúc và thương mến... Có lẽ trong mắt anh... những gì anh thương mến đều hiện lên với hình ảnh dịu dàng nhất, yêu thương nhất!


 

Hoàng hôn


Tia nắng ấm...hoàng hôn như dừng lại..!

Bờ cát mịn...lưu luyến bước chân ai..!!
Tà áo đẹp...gió bay anh nhìn mãi..!
Em đã đến...như dòng suối ngọt ngào..!!
Khuôn mặt em...tuyệt vời gây giông bão..!
Kính râm đen...nhìn thôi mà như nói..!!
Ngàn lời yêu...tóc em bay mời gọi..!
Nhói vào tim...anh thổn thức những chiều..!!
Tình vụt đến...anh bàng hoàng chợt hiểu..!
Vòng tay yêu...thật ấm áp vô cùng..!!
Như đại dương...con sóng biếc đậm màu..! 
Lúc hè về...nụ hôn chợt nồng ấm..!!
Em có biết...những đêm mưa lạnh vắng..!
Anh giật mình...thức trắng nhớ về em..!!
Mưa rơi rơi...tí tách rớt êm đềm..!
Cố gợi lại...thuở ấm êm chiều ấy..!!
Em có nhớ...bên thềm hoa phượng đỏ..?
Anh ngập ngừng...thầm ngõ ý tình xanh..!!
Mắt em nhìn...tim rung động đập nhanh..!
Anh ngớ ngẩn...nhìn quanh lòng say đắm..!!

 

Em có biết...em ơi...em đẹp lắm..!
Như hoa thơm...khoe sắc thắm ngọt ngào..!!
Làm ngẩn ngơ...lấp lánh những vì sao..!
Trăng hờn dỗi...lẫn vào mây xa lạ..!!
Em có biết...tình em là tất cả..!
Trái tim anh...rộn rã thú yêu thương..!!
Tình em trao...là mật ngọt thiên đường..!
Đưa hồn anh...bồng lai dường trở lại..!!
Em có biết...dù muôn vàn trở ngại..!
Anh yêu em...tình ngây dại không lời..!!
Như áng mây...tỏa rộng khắp muôn nơi..!
Tình mình đó....
Thật tuyệt vời...em nhỉ..!!

LAD.USA 17h ngày 25/05/2012



Biển hoàng hôn… nắng vàng rơi rơi nhẹ

Bờ cát dài nằm mong sóng mãi thôi
Bao nhớ thương cát trải mãi chân trời
Chiều mong chờ… trong nỗi nhớ chơi vơi
.
Biển chiều nay sao cứ xanh vời vợi
Biển vẫn hát… gió đạt dương vẫn thổi
Một mình em với nhớ mong vời vợi
Mong hoài một con sóng mồ côi…
.
Biển tím rồi… em phải trở về thôi..
Rồi mai nữa em sẽ ngồi mãi đợi
Em đợi hoài… dù biết anh không tới…?!
Nén lòng mình vời vợi với thời gian…
.
Biển ngoài khơi vẫn êm ả nồng nàn
Biển đâu biết trong lòng em bão tố…
Muốn thả mình theo ngọn sóng nhấp nhô
Sóng tràn bờ cho nỗi nhớ đi hoang
.
Em 31/05/2012


Lovebook
23:24 3 thg 6 2012
Thật lòng anh cũng nào thấy vui
Khi trong em nụ cười mất đi
Bao diều đó anh phải nghĩ suy
Mong em hạnh phúc là vì nhớ em


ity Hunter
19:27 3 thg 6 2012
gió biển chiều nay thật ấm áp
cơn sóng lăn tăng làm biển vui nhiều
hạt cát lên đên theo cơn sóng 
bước chân nhè nhẹ nhớ thương e...


Tình Là Nỗi Nhớ
05:55 3 thg 6 2012
Những mật ngọt ...tình yêu ai gửi tặng 
Vào tình thơ nung nấu ... những ước mơ
Bao yêu thương tràn ngập ... không bến bờ 
" Giữ cho nhau " ... bao nhớ thương ... mộng thắm 
Gửi Tình Yêu ... ngàn nụ hôn nồng cháy 
Sưởi tim anh, sưởi ấm cả tim em 
Em mỉm cười ... đón hạnh phúc êm đềm 
Anh gọi khẽ ... Này ... tình nhân ... yêu dấu!
Ngày chủ nhật nhiều yêu thương hạnh phúc nha em.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
11:37 3 thg 6 2012
Những ấm áp những tình thơ anh gửi
Đem cho em cả biển nhớ yêu thương
Giữa bộn bề của cuộc sống nhật thường
Anh không quên người em xa phố biển..
.
Cảm ơn chị gái, chúc chị một tối thứ bảy ấm áp yêu thương


Tình Là Nỗi Nhớ
02:36 2 thg 6 2012
Hôm nay chị ghé thăm em iu, đọc bài entry của em, nhiều ấm áp yêu thương, cảm động quá. Ước gì chị được như em ...???. Một cảm nghĩ, một niềm vui, thật dễ thương. Ngày cuối tuần vui hạnh phúc nha em.
Biển vẫn mãi màu xanh
Nắng vẫn vàng nồng ấm
Như tình yêu đôi lứa
Trọn đời ta có nhau ...!
Cho dẫu phương trời có cách xa
Biển ơi xin đẹp mãi ... một màu
Nắng đẹp xin tìm về bên biển
Dòng đời cho tình mãi ... đẹp đôi ...!!!
Vài dòng thơ gửi tặng cho em gái iu thương.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
11:08 3 thg 6 2012
Biển vẫn xanh
Thuyền em chòng chành nghiêng ngả
Nỗi nhớ anh xa
Thiết tha
Chỉ mong anh hạnh phúc
Chúc chị yêu một tối thứ bảy ngọt ngào yêu thương nhé


Nangvanghoanghon
21:21 31 thg 5 2012
Có người bảo
Tình yêu là ảo tưởng
Trong tim buồn
Tình vẫn đượm nồng say
Từ yêu người
Ta biết những đắng cay
Giọt lệ nóng
Vẫn thường hay tìm đến
Tình yêu đó
Ta xem là định mệnh
Người là thuyền
Ta là bến chờ mong
Chỉ trách sao
Con nước chảy ngược dòng
Đưa thuyền ấy
Đi rồi không trở lại
Chiều từng chiều
Bến vẫn hoài mong đấy
Xa bến rồi
Thuyền có thấy bơ vơ
Hay thuyền vui
Vì bến mới mong chờ
Quên bến cũ
Thuyền hững hờ...khuất bóng
Bến vắng ấy
Lạnh lùng trong khoảng trống
Lau sậy buồn
Gió xuân chẳng về đây
Tiếng ai hò
Hiu hắt thoáng bên tai
Mặt trời lặng
Thêm một ngày đã hết...!!
Bài thơ em gái viết rất hay, anh cảm động lắm. Dù CV anh có bận rộn nhưng anh lúc nào cũng nghĩ về em gái. Em vẫn mãi là tình thơ của anh yêu mến nhất. Anh chúc em một buổi tối có nhiều ấm áp nhé.

Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:32 31 thg 5 2012
Trong mênh mông
Giữa bận rộn đời thường
Anh đã đến
Bao mến thương và nồng cháy
Biển vẫn vậy
Chập chùng sóng đại dương
Anh yêu thương
Về bên em cùng sóng
Biết ngoài khơi
Bao sóng gió bão giông
Anh vẫn đến
Như tàu về bến đợi
Cho chờ mong
Khỏi mòn mỏi nước ròng
Cho đời em
Luôn đẹp tươi hoa mộng!
.
Anh trai đã dậy rồi sao ạ! chúc anh trai một ngày mới thật vui nè, ấm áp thương yêu







Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Ước....!!!

 09:03 25 thg 5 /2012   Lời bình 77  Nguồn trích 0   582 Lượt xem      
    
  Tựa như phép màu của số phận, giữa những chòng chành của đời sống thực, sớm mai kia em tìm thấy bàn tay anh.... Không quá lâu để hiểu.... không quá lâu để yêu....  cũng chẳng là quá dài để có thể coi là một chặng đường định mệnh..... Chỉ là, khi những đợt gió lạnh thổi về, lòng không còn chút âu lo... Đôi khi, một mình dạo bước trên con phố dài trong những ngày đầu năm náo nhiệt, em thấy mỗi phút giây thêm thật nhiều ý nghĩa.





Không là hơi thở ám bụi và ngột ngạt những khói, xe cộ, đọng trong mắt ấy là một vệt nắng vàng, vẽ lên những mảng lá phía trên cao chút sắc khí tươi mới, đẹp lạ thường. Từ lâu rồi, đôi khi quên đi những phút lặng yên như thế. Cuộc sống nháo nhào, những ngày dài hụt hơi đuổi theo bao nhiêu cái đích vô hình, chợt nhận ra em cần biết bao nhiêu một vòng tay, không quá nồng nàn để em sợ, không quá hờ hững để chới với, mơ hồ. Bao nhiêu cho đủ, sau một giấc mộng mị vỡ tan... Bao nhiêu.

Có một mùa đông bồng bềnh, chao đảo. Trong ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn đường phía xa xa, em đã đọc thấy một điều gì đó nơi mắt anh... Cảm ơn số phận, đã đưa anh đến. Và ao ước sao những điều chân thành sẽ ở lại. Không là mãi mãi, không dám tin như thế, nhưng sẽ là ngày dịu dàng, lòng khe khẽ hát những giai điệu bình yên.....




Anh ước... !!!


Ước gì..mộng đến ngàn sao..? 
Trong đêm lấp lánh..gởi trao bao lời..!! 
Khép mình..lặng ngắm sao rơi..! 
Như vần thơ tuyệt..gọi mời đêm trăng..!! 


 Ước gì..!như đóa Quỳnh Hương..? 
Nở từng ngày một..anh thường gặp em..!! 
Hoa Quỳnh Hương nở..giữa đêm..! 
Yêu em thao thức..cả đêm lẫn ngày..!! 


 Wishing you're not away..! 
In love as long as will stay together..!!
 Em là mộng ước..mong chờ..! 
Trở thành hiện thực..trong thơ anh làm..!! 


 Ước gì..!thơ chính là nàng..? 
Để anh nắn nót..từng trang trữ tình..!! 
Để em..chỉ cuả riêng mình..? 
Yêu thương vô tận..hơn tinh cầu này..!! 


 Ước gì..phố đó gần đây..? 
Con đường ngắn laị..mỗi ngày gặp nhau..!! 
Để anh..mỗi độ canh thâu..! 
Là em trở giấc..mộng đầu trong anh..!!  


 Ước gì..Trăng sáng màu xanh..? 
Để anh pha chút..ánh hồng trong tim..!! 
Màu Tím..em biết đâu tìm..? 
Tim anh sẵn có..đồi Sim..đón người..!! 


 Ước gì..em bỏ cuộc vui..? 
Theo anh đi khắp..phương trời xa xăm..!! 
Tình sâu đậm..!! Ý trăm năm..! 
Uyên ương..Tùng Bách..không bằng đôi ta..!! 


 Ước gì..anh phải ước gì..? 
Để cho hai đứa..cùng chung một đường..?!

LAD.USA 26/02/2012





Stpat4lesag1

Nhấn Play để lắng nghe chương trình 'Vitamin cho tâm hồn' về tình yêu.

Em ước...!!!


 Ước gì... em hái được sao 
Kết thành xâu chuỗi đeo vào tay anh 
Để em được mãi đồng hành 
Bên anh dạo bước vẽ tranh cuộc đời


Ước gì....em hóa bầu trời... 
Để anh làm giấy... viết lời thơ yêu
 Bên anh... ấm áp những chiều..
 Hoàng hôn tuyệt diệu sáo diều vi vu 


Ước gì em hóa... gió thu... 
Đem mưa đến rửa... bụi mù đường xa
 Đem ngọn gió mát chiều tà... 
Xua tan nóng nực... hè xa.... qua rồi 


 Ước gì...em hóa ngọn đồi
 Hoa sim tím biếc... một trời thủy chung
 Màu tím làm mực anh dùng 
Viết những êm dịu... viết từng lời thương 


Ước gì em hóa... sông Tương 
Chảy ra biển lớn yêu thương ngập tràn 
Để được cùng sóng mơn man 
Đến bên anh với nồng nàn dấu yêu 


Ước gì.... em chẳng ước nhiều 
Vần thơ anh tặng những chiều... sóng qua 
Chẳng ngại bão tố mưa xa 
Dấu yêu còn mãi năm qua tháng dài 


 Ước gì... em... chẳng nợ ai... 
Đến bên anh đó... trúc mai hẹn thề...
 Ước gì... em chẳng phải về 
Trả nợ... gì hết... mà về bên anh 


 Ước gì em.... mãi mộng xanh 
Để quên hết những ghen ganh cuộc đời
 Ước gì.... em ước thế thôi 
Trong thơ... em mãi... nhớ người... người ơi....

Chân Tình 28/02/2012



Nangvanghoanghon
10:30 29 thg 2 2012
Trên ghềnh đá..tôi nhìn cơn sóng vỗ..! 
Nghĩ về em...  Em có phải..nửa kia tôi còn lại..?! 
Sao cứ hoài..vương vấn trái tim tôi..? 
Vớt bọt sóng..chợt lòng tôi trống trải..!!
Lòng trào dâng..bao cảm xúc lạ kỳ..?
 Em cứ mãi..trong tim tôi đến lạ..?!
 Cuộc đời này..có phải mối cơ duyên..? 
Em từ đâu..hay duyên trời xếp đặt..?!
 Nhớ về người..mỗi đêm tôi trăn trở..! Dòng 
thơ tình, từng đêm tôi chờ đợi..!! 
Dù cho là..dòng tin nhắn vu vơ..! 
Em là ai..?đến lấy trái tim tôi..?! 
Làm thổn thức..trái tim đang ngây dại..!
 Em đã đến..cho tim tôi sống lại..?! 
 Quả đất tròn..!mong kết nối mơ xanh..?!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
17:49 29 thg 2 2012
Em chẳng thể... đem đến hạnh phúc nữa...
 Đến bên anh... như một nửa của người.. 
Vì anh ơi... kiếp này em nặng nợ... 
Phải trả xong... đến hết chặng đường đời..
 Em không hề... muốn lừa dối người ơi... 
Thơ em viết... em tin rằng anh hiểu... 
Trái tim em đã đau đớn rất nhiều.... 
Nợ cuộc đời... kiếp này em trả hết.. 
Còn kiếp sau... em sẽ đến bên người...
 Thơ anh gói... một mùa xuân thắm tươi.. 
Cơn gió mát... thổi khô dòng lệ úa... 
Trái tim em... bỗng run lên lần nữa... 
Chẳng  hiểu tại sao... chắc tại trời mưa... 
Biển chiều nay... sóng đã về chưa? Sóng về chậm...
 chắc nơi anh dông bão.. 
Xin anh đừng... buồn đau nữa nhé anh... 
Đêm nay... anh... hãy ngủ mộng xanh.. 
Cho yêu thương... về ấm áp trong lành...
 Cho yêu thương... mãi mãi trong thơ nhé 
Dù kiếp này.... em chẳng thể bên anh...
 Cho ấm áp... hạnh phúc em có được... 
Bản sonata mà em hằng ao ước 
Em đã được ngắm nhìn sông Danube
 Dòng sông vàng.. ấm áp tình thơ 
Chúc anh ngủ ngon anh nhé....!






           
            

Miền cảm xúc

09:00  25 thg 7/ 2012   Lời bình 93   Nguồn trích 0    3355 Lượt xem      Công khai


Có vẻ, như mọi cơn đau đang bào mòn đi trong em một kí ức, mọi giọt sầu đã thấm thía tới tận cùng của một con đường thời gian….. Thế mà ngày ngày, em vẫn chấp nhận và tự mình cho mình những cảm xúc để bước qua… Màu của cuộc sống vẫn luôn còn nhiều thứ khác để hòa trộn… Trong phút đêm em chạm mình vào một tâm trạng. Có lẽ em chỉ biết hít một hơi căng tràn, và thở dài tiếng bình yên vội bên một giấc mơ….



Chiều nay mưa nặng hơn nhiều 
Nhớ em phương ấy...xiêu xiêu cõi lòng 
Biết người không tới...vẫn trông 
Hỏi người có biết anh mong từng ngày...!
Bóng chiều nặng chịt kéo lê 
Dậm chân chờ đợi...nảo nề trôi qua 
Nhớ người...người có nhớ ta...? 
Nhớ người nên thấy...vắng xa thật buồn..!
Nếu mà tiền vạn...bạc muôn 
Vẫn không sánh được...tình cuồng trao ai..! 
Cho dù châu báu...ngọc trai 
Cũng không đánh đổi...tình trao tặng người..!!




Đừng buồn em nhé người ơi
Vì em nặng nợ, vì đời đa đoan
Bao nhiêu thứ chẳng vẹn toàn
Xin người đừng giận oan em tội tình
Trái tim ghi mỗi bóng hình
Người thương nơi đó một mình ngóng trông



Hôm nay nước mắt lại rơi đầy

Đọc thơ nhớ lắm người có hay
Chiều nay mưa nhòa khung trời nhớ
Bên em mây phủ kín giăng đầy
Chiều mưa lặng lẽ một mình em
Góc xưa quán cũ vừa lên đèn
Nhìn dòng người xe đang hối hả
Hỡi ôi đâu bóng dáng thân quen...
Cà phê thơ thơm ngát sao lại mặn?
Cà phê hay là nước mắt lăn
Không gian mờ mịt trong chiều tối
Giọt buồn nghe mằn mặn nơi môi…






Ta thấy bên đời...bóng dáng ai
Trinh nguyên vóc ngọc...nét trang đài 
Làn da băng tuyết...đông e lệ 
Suối tóc kiêu kỳ...hạ ngất ngây
Chớ để linh hồn...hoài lạnh giá
Thôi cho thân xác...mãi hao gầy
Về đi em nhé...ta xây mộng
Nhạc họa thơ đề...trọn kiếp say..!



Có lẽ thời gian mòn, thân xác em mòn, chứ mọi thứ cảm xúc riêng tư trong em chẳng thể mòn. Em vẫn sẽ mơ về bến hạnh phúc…  vẫn muốn làm một kẻ ngồi cùng chuyến đò tình sang sông với niềm vui pháo nổ hai bên bờ…  Có lẽ bây giờ em  lại đong đầy những giọt mơ ấy, để thôi dấu riêng cho mình một niềm cảm xúc lạ…


Nangvanghoanghon
11:57 25 thg 7 2012
Hi em gái, đêm nay anh còn ít thời gian vào thăm em, mấy ngày qua anh rất bận trong công việc...phải làm những trình án cùng với những người đồng nghiệp...người anh mệt lã, anh không tài nào online để hỏi thăm em, mong em gái đừng giận anh nhé. Anh hy vọng em gái vẫn vui vẻ yêu đời với gia đình và bạn bè. Anh chúc em được nhiều ấm áp và ngập đầy niềm vui nhé.
---
Chiều buông xuống...trên vùng hoang biển vắng 
Sóng gập ghềnh...gợn trắng xóa đại dương 
Trắng trinh nguyên...dải cát trải dặm trường 
Mây vô định...muôn phương trôi lặng lẽ 
---
Nhớ em yêu...anh mơ màng gọi khẽ 
Tình em trao...là lẽ sống đời anh 
Vắng em rồi...sầu nhớ mãi vây quanh 
Vùi chôn kín...hồn anh đầy khao khát
--- 
Gió vi vu dưới...bóng dừa che mát 
Gửi thương sầu...theo gió hát du dương 
Ngày vắng em như điệp Khúc Nghê Thường 
Khi vắng đoạn... đêm trường… tim ray rứt...!! 


mien bien
15:23 25 thg 7 2012
Khi bên em anh thấy đời thật đẹp
Nụ cười hiền ánh mắt biếc chớp xinh
Bước bên em trên mỗi nẻo đường tình
Nắm tay nhau và thề nguyền mãi mãi…
Chuc ban luon vui ve nhe 
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:00 25 thg 7 2012
Khi bên anh thời gian như dừng lại
Mây ngừng bay và gió cũng lặng yên
Đất trời hòa niềm vui cũng hạnh phúc
Ngày bên anh.. trong ngày ấm áp bình yên


ÉnMùaThu
17:12 25 thg 7 2012
Về đi em nhé...ta xây mộng
Nhạc họa thơ đề...trọn kiếp say..!
..
Về đây tay nắm trong tay
Để nghe xao xuyến dâng đầy trong tim
Chúc em chiều vui vẻ ,ấm áp bên người thân nhé !
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
17:46 25 thg 7 2012
Người xa bay mỏi cánh chim..
Nửa vòng trái đất biết tìm nơi đâu...


BÀ LÃO vui tính của bọn nhóc
03:42 26 thg 7 2012
.....Buồn chi nước mắt hai hàng
Buồn chi để dạ ngổn ngang bời bời
Mơ chi một giấc tuyệt vời
Để mòn con mắt phương trời đăm dăm...
...Stevie Wonder "I just called to say i lovs you" Chàng ca sĩ da đen cùng bài hát này liên tiếp đứng đầu bảng xép hạnh của TOP TEN Âu Mỹ 1984. Đến 1985 chàng cùng Madonna & nhiều ca sĩ gạo cội khác hát quyên góp ủng hộ nạn đói châu Phi tại sân Wembley (nước ANH) với bài"American of Africa" thật tuyệt vời & bài này cũng đứng đầu Top Ten Âu Mỹ....
BÀ LÃO xin cảm ơn CT về bài viết cũng như về bài hát, một hòa quện tuyệt vời giữa thơ & nhạc.
BÀ LÃO chúc CT ngủ ngon trong những giấc mơ tuyệt nhất.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
09:36 26 thg 7 2012
Buồn cho nước mắt thôi rơi
Buồn cho ngày tháng sẽ vơi nỗi buồn
Buồn cho để biết nhớ thương
Buồn khung trời nhớ về phương xa mờ...


mien bien
15:21 26 thg 7 2012
Anh đã biết bầu trời hoàng hôn đó
Bình dị nhất cũng là lúc phôi pha
Nắng gió đó hòa tan điều giản dị
Hạnh phúc nào lạc bến đỗ không em?
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:45 26 thg 7 2012
Hoàng hôn đỏ thẫm nỗi nhớ mong
Người xa biệt biệt sẽ ấm lòng
Hoa mưa, hoa nắng và hoa nhớ
Hạnh phúc thăng hoa lúc tương phùng

candy
14:39 26 thg 7 2012
Một chữ thôi buồn chị chị ơi
Nắng đi Nắng sẽ mau về thôi
Cố gắng giữ gìn chăm sức khỏe
Nghĩ về Nắng chị hãy cười
 chị ba ui....
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:26 26 thg 7 2012
Chị có buồn đâu Út yêu ơi
Mơ mộng vu vơ một chút thôi
Hạ qua nhường chỗ cho thu đến
Thu về biết hoa nắng còn rơi...?!
.
Út iu ơi ời 

Ngày mai trời lại sáng
11:57 26 thg 7 2012
Về đi em nhé -nét trang đài 
Về ru mộng thắm ngẩn ngơ ai 
Mây bồng phiêu lãng ven chiều tím 
Về đi em nhé .....mong mỏi hoài .......
Một ngày bình yên -nhiều yêu thương em nhé -CT-
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
15:44 26 thg 7 2012
Em ngồi đây ngắm nắng hoàng hôn
Ngắm con sóng nhỏ đang bồn chồn
Dạt dào sóng ngả ôm bờ cát
Cho chiều nhuộm tím để nhớ hơn


Be
17:35 26 thg 7 2012
Chiều nay bất chợt cơn mưa đến
Để lòng ngơ ngẩn nhớ ai hoài
Ghe tham nha CT ne Chieu nong nang nhe
CT nho lam giup minh trang tri noc nha nhe
Hiển thị tất cả trả lời 2

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
18:28 27 thg 7 2012
Chiều nay bất chợt bạn ghé đến
Mời bạn vào chơi cũng uống trà...


Chú tiểu
22:33 26 thg 7 2012
Một miền cảm xúc lên ngôi
Chiều nay cơn gió bồi hồi con tim
Tình yêu trong cuộc trốn tìm
Còn đây nỗi nhớ êm đềm ngày xưa
Phải chi hôm ấy đừng mưa
Phải chi hôm ấy đừng đưa nhau về...
.
Tối an lành Chân Tình nhé!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
18:44 27 thg 7 2012
Qua rồi ngày ấy não nề
Qua rồi những thuở cùng về sánh đôi
Sông đời nước chảy hoa trôi
Xa rồi hạ nhớ bồi hồi ngày xưa
Thôi thì quên những ngày mưa
Quên ngày hôm đó... đã đưa ai về
.
CT cảm ơn chú tiểu ghé thăm. tối ấm áp bình yên 

Ngày mai trời lại sáng
20:58 26 thg 7 2012
Bước thu tí tách giọt khẽ rơi 
Ký ức chiều xưa thoảng ru hời 
Chiều mưa em nhớ thu xưa 
Ly cafe đắng dưới mưa buông chiều 
Tối an lành nhá -CT- ơi
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
18:41 27 thg 7 2012
Cuối hạ sang thu lá rơi nhiều
Buồn xa thương nhớ biết bao nhiêu
Lục trong kí ức mùa thu cũ
Xa rồi.. ngày đó những dấu yêu..


muathuvang
12:38 27 thg 7 2012
Chị gái sang thăm em nè, chúc em vui nhé
Đọc thơ lại nhớ chênh chao
Bao nhiêu là nhớ, cất vào đáy tim
Người ơi, xin cứ lặng im
Tìm làm chi nữa, xót tìm... lại đau
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
18:49 27 thg 7 2012
Tìm trong kí ức một màu
Nhớ thương dấu ái bên nhau hôm nào
Tìm rồi lòng lại nghẹn ngào
Nhớ thương, thương nhớ, lệ trào bờ mi....


mien bien
17:27 27 thg 7 2012
Dù niềm vui hay nỗi buồn, đau khổ
Bất cứ khi nào bạn hãy nhớ đến tôi
Khi sẻ chia niềm vui sẽ nhân đôi
Còn nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa.
Tôi sẽ nói yêu... không chần chừ nữa
Biết cho đi sẽ hạnh phúc vô ngần
Đón nhận hay không tôi cũng chẳng phân vân
Yêu thật nhiều sẽ được yêu mãi mãi.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
18:55 27 thg 7 2012
Biết rằng yêu là sẽ nhớ
Nhớ thương kia có đòi lại bao giờ
Như biển xanh hàng ngàn con sóng vỗ
Khúc yêu thương đầy ắp cả bến bờ
Yêu để được thương và được nhớ
Những khát khao cháy bỏng cả bến bờ
Để thuyền tình sẽ cập được bến mơ.


Ngày mai trời lại sáng
18:06 27 thg 7 2012
Chênh chao một nỗi buồn trong nhớ 
nét tím buồn tím cả trang thơ 
Sóng lòng ru bãi cát xa 
Gió đưa con sóng vỡ òa tim ai .....
Chiều vui em nhé -CT-
Hiển thị tất cả trả lời 3

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
19:00 27 thg 7 2012
Chênh vênh... chiều hoàng hôn biển nhớ
Sóng về bờ.. nhưng sóng chẳng mang thơ
Để biển buồn.. biển hanh hao nỗi nhớ
Người xa rồi... loang tím cả bến mơ...


Ngày mai trời lại sáng
11:09 28 thg 7 2012
Mong mỏi thời gian với bao lời 
Mùa thu lại đến trong xa xôi 
Dáng ai ẩn hiện trong sương khói 
Có phải người đến trong đầy vơi ....
Nghỉ cuối tuần vu vẻ em nhé -
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
18:10 28 thg 7 2012
Hạ vừa qua thu đã ghé chơi
Người đi đi mãi vẫn xa vời
Chiều buồn ngồi nhớ mùa thu cũ
Đã cuối hạ rồi... mưa vẫn rơi...


quang
23:07 28 thg 7 2012
Thấm thoát hôm nay thứ Bẩy rồi 
Cõi lòng tan nát Thứ Bẩy ơi!
Sao lại sinh ra ngày thứ Bẩy?
Thứ Bẩy lòng Ai dạ bồi hồi
Hiển thị tất cả trả lời 4

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
08:25 29 thg 7 2012
Thứ bảy sao không xuống phố chơi
Tại sao để lòng mãi bồi hồi?!
Thứ bảy qua rồi chủ nhật mới
Bình mình xuống phố! cà phê thôi!


Chú tiểu
23:21 28 thg 7 2012
Đêm nghe tiếng gió muôn trùng
Khắc vào nỗi nhớ vô cùng đêm nay
Chân tình ngủ giấc cho say
Tiểu về ôn lại những ngày xa xưa...
Ngủ ngon CT nhé!
Hiển thị tất cả trả lời 2

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
08:27 29 thg 7 2012
Hôm nay trời chẳng còn Mưa
Cớ sao lại phải đi mua nỗi buồn
Một ngày mai sáng đẹp hơn
Một ngày nắng mới tâm hồn bình yên


ThanhThanh
08:31 30 thg 7 2012
Cảm xúc như mơ vẫn đợi chờ
Miền hoa nơi ấy thực hư tỏ bày
Lời thơ thắm mãi tiếng cười
Chúc nhau hạnh phúc người ơi hãy về..
Tuần mới, TT chúc CT vui và hạnh phúc nhiều nha bạn
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
09:28 30 thg 7 2012
Niềm vui hạnh phúc vần thơ
Gửi trong câu chữ mộng mơ một thời
Chao nghiêng giấc mộng chơi vơi
Thiên đường hạnh phúc bên đời có không?!















Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Anh... em và tình thơ

14:19 21 thg 5 /2012    Lời bình 107    Nguồn trích 0    761 Lượt xem     Công khai

Em-nàng thi sĩ..hoa thơm cỏ dại..!
Mang hương thơm..lẫn cái đẹp vào đời..!!
Em là mơ..là ý mộng trong tôi..!
Là tình thơ..của mùa Hạ chợt đến..!!
Không những thế..tình thơ là nét đẹp..!
Như dung nhan kiều diễm..chính của nàng..!!
Cho dù anh..phải bán cả trần gian..!
Thì tình ấy..vẫn muôn vàn vô giá..!!
Em-người em gái...hoa muống biển..! 
Anh-người độc hành..còn phiêu lãng..!!
Ngã ba đường..

 


TÌNH..MỘNG lẫn THI-THƠ..ta gặp nhau..!

Dù huyễn duyên..vẫn biết phút tình cờ..!!
Lời thơ gửi..như mùa xuân nắng ấm..!!
Anh là mây...có khi là cỏ dại !
Mây bốn phương...cỏ lá kiếp quạnh hiu..!!
Nhưng tình yêu..là nắng ấm trong chiều..!
Mây..cỏ lá...đều ít nhiều ấm áp..!!

Photobucket 


Anh là gió..bốn phường đầy bão táp..!

Lúc cuồng phong...lúc thoang thoảng trưa hè..!!
Lúc si mê..lúc thánh thiện...bốn bề..!
Nên đành mượn..tình thơ em..vào mộng..!!
Em-hoa muống biển..dịu dàng trên biển vắng..!
Anh-nắng hoàng hôn..với tất tả ngược xuôi..!!
Gửi đến em..một dòng thơ cảm mến..!
Chút êm đềm..để nhớ mãi ngày sau..!!

LAD.USA 16/04/2012

 

Anh – chàng nhạc sĩ… tài hoa dấu ái…!

Viết tặng em… bản Sonata ánh trăng…!!
Anh…. ánh trăng vàng… lung linh tỏa sáng…!
Hương hoa quỳnh… thắm đượm những vấn vương…!!
Anh – mưa của những yêu thương… mùa hạ….!

 


Đem mát dịu… từ mãi bến bờ xa…!

Cho phượng đỏ… nồng cháy giấc mơ hoa…!!
Cho muống biển… vươn ra khơi cùng sóng…!!
Anh – là mây… giữa trời cao lồng lộng…!
Đem mưa yêu… cho mặt đất cỏ hoa…!
Là nắng vàng… nhẹ nhàng hoàng hôn biển…!
Là sóng thơ… của nỗi nhớ triền miên…!!
Anh- cỏ dại… người con mẹ Đất hiền…!
Quấn yêu thương… che chở bước em về…!!
Xua buồn tủi… đưa em đến giấc mơ…!
Ngắm ánh trăng… bên dòng sông Danube..!!
Bản dương cầm… thơ anh cùng hòa nhịp…!
Thiên đường thơ… ta cùng nhau bước tiếp…!
Dù là gió… bốn phương trời mải miết…!

 


Anh hứa đi… gió sẽ mãi ở bên…!

Em- muống biển… loài hoa dại không tên…!
Anh – Nắng chiều vàng… trên hoàng hôn biển..!
Nắng và hoa… mãi suốt kiếp đắm say…!!
Đem đến nhau… tình thơ yêu nồng cháy…!

Chân Tình 17/04/2012


Nangvanghoanghon
21:27 30 thg 4 2012
Em gái trước khi đi làm anh ghé sang thăm em, ủa bài entry kia của em đâu rồi?. Tại sao lại biến mất vậy?. Tới giờ anh đi làm rồi, rất tiếc không nói chuyện lâu với em được. Anh chúc em đêm nay ngủ ngon và nhiều mộng đẹp nhé. Anh gửi em bài thơ "mắt em" để em coi nè.
Mắt Em... 
Chim trời mỏi cánh phiêu du,
Ta đem chí lớn giam tù trong em.
Mộng giang hồ đã nguôi quên,
Vì em mắt biếc ta mềm tâm tư
Chiến bào quẳng xó chơ vơ, 
Bao gươm yên ngựa bỏ bừa bến sông.
Còn mơ gì chuyện anh hùng, 
Còn ham gì những vẫy vùng dọc ngang.
Công hầu, khanh tướng ngỡ ngàng,
Đua chen cho lắm bàng hoàng thế thôi!
Mặc ai đội đá vá trời,
Mặc ai biển lấp, non dời, mặc ai.
Chuyện đời gác bỏ ngoài tai,
Ta xin ngày tháng miệt mài yêu em!
Khi em khóc tôi biến thành.... nước mắt 
chảy giùm em - cho cạn sạch nỗi niềm 
để mắt em xanh - để môi em mềm 
tôi là lá giữa buổi chiều.... sắp tối
Khi em ngủ màn đêm hờ khép kín
Hạt sương nằm thõng thượt đợi trên mi
Đêm thảng thốt muôn vì sao bật sáng
Lá rung cành thở nhẹ tiếng thầm thì
Khi em ngủ tôi là người gác cổng
Bởi mắt em: cánh cửa ngọc thiên đàng
Lòng tôi đó: gối chăn đầy hơi ấm
Ngủ đi em ! ấp ủ giấc mơ vàng ...
Anh chưa một lần biết nói tiếng yêu
Nhưng anh sợ nhìn vào đôi mắt
Đôi mắt của lửa trời sấm sét
Đôi mắt của Bonaparte nhìn Joséphine
Ánh mắt làm tâm linh anh run rẩy
Dù đang ở giữa trời hè …
Đôi mắt em anh giấu vào trong mắt 
lệ riêng anh trong suốt mắt hai ta 
môi của em anh giấu vào trong miệng 
ngậm hương thơm của một mối tình xa 
bàn tay em anh giấu vào trong áo 
ngực rất hiền nở vội một đóa hoa 
Tôi hỏi hết lòng sầu hay mắt đẹp? 
xưa tuy xa, nay lại quá muôn trùng 
hỡi người duyên, người thương nhớ tôi không ? 
Tôi yêu lắm, dẫu tình chưa giãi hết 
và...tôi khóc những khi trời rất đẹp... 
Trả lời nhận xét này Khôi phục từ thư rác

Nangvanghoanghon
11:58 1 thg 5 2012
Anh gửi tiếp cho em phần 2 của bài "Mắt em" nè.
Cho tôi có 
ánh mắt nhìn tình tự 
tôi xin kể chuyện tình thời áo trắng 
đôi mắt lén nhìn nhau lời hò hẹn 
tình không hẹn bỗng nhiên thành tri kỷ
bát ngát hồn ai cảm yêu thương 
như trận mưa rào mang nhớ nhung
Ôi ! cặp mắt của người trong tơ ngọc 
Sáng như gươm và chấp chóa kim cương ! 
Mỗi cái ngó là một vì sao mọc ! 
Mỗi liếc yêu là phảng phất mùi hương . 
Hai mắt ấy chói hào quang sáng ngợp 
Dẫn hồn ta vào thế giới thiêng liêng, 
Hớp nhiều trăng cho niềm trinh rất ngớp 
Say nhạc hường nổi bổng giữa đào nguyên
Mắt em ô cửa mùa Xuân
Nắng mai chan chứa, hương Xuân dạt dào
Gió Xuân mơn trớn má đào
Hoa Xuân rực rỡ, duyên chào tình Xuân
Mắt em phượng đỏ trưa Hè
Sân trường gợi nhớ tiếng ve gọi người
Vườn xanh, hoa bướm mong chờ
Sao khuya rạo rực ngỏ lời phượng yêu
Mắt em chiều tím đồi Thu
Trăng soi bàng bạc, thẩn thơ nai vàng 
Suối buồn róc rách âm vang
Nắng thu chan chứa tơ vàng mắt nai
Mắt em hiu hắt rừng Đông
Lá rơi về cội, mênh mông chim trời
Tình thơ gác trọ ai chờ
Ấm môi anh lạnh mơ hồ mắt em 
Mắt em tím để hồn anh mơ mộng 
Đêm tương tư tha thiết bóng hình ai 
Hoa tàn phai mùi hương xưa phảng phất 
Em đi rồi ngàn nỗi nhớ vây quanh 
Đôi mắt em ngang qua 
vướng hồn anh ở lại 
chia tay về nhớ mãi 
đường đi mộng trải dài 
Đôi mắt em thôi miên 
thêm nụ cười ngoan hiền 
khiến lòng anh xao xuyến 
chợt thấy đời bình yên 
Đôi mắt em hay khóc 
như cơn mưa mời mọc 
loang hồn anh thấm ướt 
cho hoa đời nẩy lộc 
Đôi mắt em độ lượng 
trong anh cả thiên đường 
anh thẫn thờ vương vấn 
ôi đôi mắt anh thương .... 
Này yêu dấu mùa thu về hôm nao
Em thả tóc xanh bay theo mây đào
Em thắp hồn lên nâng cao ý nhạc
Trong lời ru biếc có ánh trăng sao
Này em nhé mắt nâu qua rừng thu
Trông bóng thời gian nhả tiếng sương mù
Chiều rơi lá chín thương em hương lụa
Anh nhặt thu về xây tím áng thơ
Này em hỡi dòng sông trôi xa xôi
Nhạc vỡ trong lòng nhạc ứa đầy vơi
Chiều sao hoang vắng vàng phai sắc lá
Anh viết tình thu trên môi em thôi


Nangvanghoanghon
21:16 1 thg 5 2012
Cho anh gởi mùa xuân trong đôi mắt
Mượn nắng hanh vàng 
hong khô lệ bờ mi
Một chút mây hồng cho đôi má kiêu kỳ
Và ánh rạng đông tô bờ môi em mộng!
Anh muốn với tay 
lên bầu trời thật rộng
Hái vầng trăng và tất cả những vì sao
Gom ánh sáng khỏa lấp những xanh xao
Cho linh hồn thôi hao gầy vàng võ!
Anh muốn góp áng mây ngàn và gió
Cùng những hương hoa 
sắc thắm của trần gian
Dệt cho em một cảnh giới thiên đàng
Vui em nhé! Đừng bao giờ hờn dỗi!
Để anh được 
cùng em trên đường tình vạn lối
Dắt dìu em trên khắp nẻo cuộc đời
Anh muốn với tay
đến bên bờ xa vợi 
Mang hai cuộc đời tựa sát vào nhau! 
Tới giờ anh trai đi làm rồi, tối nay vui vẻ em nhé. Anh sẽ gặp em sau và chúc em một đêm nhiều mộng đẹp.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
00:37 2 thg 5 2012
Em đã nhận mùa xuân đầy hoa thắm
Nhận ánh nắng vàng sưởi ấm trái tim
Nhận áng mây hồng điểm tô đôi má
Ôm ánh rạng đông môi lại ửng hồng
.
Anh dành tặng em cả bầu trời xanh rộng
Hái vầng trăng và gom hết các vì sao
Nhớ ánh trăng sông Danube thuở nào
Giấc mộng thần tiên trở thành hiện thực
.
Anh có biết đêm nay vầng trăng thức
Bao yêu thương vẫn chan chứa đong đầy
Bao vì sao sẽ chẳng ngủ đêm nay
Mải sáng soi cho em và bến mộng...
.
Trời bên ấy nay có xanh và gió lộng
Gió có đem những ngọt mát trong lành
Đem hương thơm của hoa cỏ thắm xanh
Đem yêu thương dịu ngọt đến bên anh...
.
Đôi bờ xa... biển sóng lại chòng chành
Em muốn dựa ... bàn tay anh mạnh mẽ
Nhưng cuộc đời... nhiều khi em không thể
Bước chân vào... ngưỡng cửa của thiên đường
.
Cảm ơn đời... em vẫn được yêu thương
Cho em gặp... người em từng mơ ước
Dẫu vời vợi... chẳng bao giờ với được...
Cho em dựa... vào bờ vai anh nhé?!
.
CT 11h35 01/05/2012 


Hương Phố
06:23 22 thg 5 2012
Buổi sáng với bầy chim sáo nhỏ
Về ngợp sân trường hót líu lo
Em cũng giống như là tháp nắng
Nhỏ xuống đời nhau những hẹn hò...
.
Ngày vui em nhé!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
07:26 22 thg 5 2012
Tháp nắng mùa hè mãi lang thang
Cho hạ yêu thương nhuộm nắng vàng
Ve ngân ra rả, hoa phượng thắm
Để một ngày xa đón thu sang 
.ESSE TONG
18:02 22 thg 5 2012
Ghé thăm Chân tình nè, bạn ơi, chie2u vui vẻ nhé bạn ơi. 
Thơ anh thơ em là bản tình ca 
Em ngân nga mãi mà thuộc lòng từng chữ
Nhớ mãi nhé anh tình thơ ta trao gửi 
Một chút tâm tình này, em chỉ dành cho riêng anh,
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
18:37 23 thg 5 2012
Thơ anh. thơ em nỗi nhớ xa
Tình cảm anh em nãi đậm đà
Tuy rằng cách xa hàng vạn dặm
Chân tình thương mến mãi thiết tha
.


Lãng Tử
21:51 22 thg 5 2012
Anh lại ghé thăm
Chúc lại em rằng
Em luôn mạnh khoẻ
Trẻ mãi không già
Đẹp như bông hoa
Hàng ngày anh ngắm ....
.......................................
( Thế nhé CT ! )
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
18:45 23 thg 5 2012
Úi trời 
'
Em chỉ là loài hoa
Không tên và hoang dại
Không đẹp dưới nắng mai
Chỉ dẻo dai mạnh mẽ
Cảm ơn anh đã ghé
Thăm và động viên em


HOÀNG HÔN XANH
06:14 23 thg 5 2012
câu thơ níu giữ hai người 
tình anh em mãi một đời rạng danh
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
18:49 23 thg 5 2012
Câu thơ mãi mãi màu xanh
Yêu thương chan chứa ngọt lành dầu yêu


hoangson0525
22:53 23 thg 5 2012
Gío ơi xin hãy ở lại...
Cho nhắn lời Yêu gửi tới Anh
Tuy mong manh nhưng là chân thành
Biết xa Anh em mang nỗi nhớ
Cơn mưa về em lại bơ vơ
Gửi nỗi nhớ đi vào trong thơ
Chào Chân Tình , thơ Chân Tình nội dung sâu sắc thiệt. Chúc mừng Chân Tình là blogger nổi bật .
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:31 24 thg 5 2012
Gió lang thang
Mải miết muôn phương
Giữa đại dương bao la rộng lớn..
Gió.. mênh mang giữa muôn trùng..
Em mênh mang niềm nhớ.
.

THOMOC
00:39 24 thg 5 2012
Ôi chân tình và hoa muống biển
Là tình thơ-là mưa nắng cuộc đời!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:34 24 thg 5 2012
Cuộc đời là bể khổ ai ơi
Chân Tình bên nhau mãi
Dù thời gian phôi phai
Dù mưa... dù nắng... bên ai
Thì tính thơ vẫn
Khắc hoài niềm thương