Trang

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Nhớ...!

14:40 23 thg 4 /2012   Lời bình 1   Nguồn trích 0    55 Lượt xem     Công khai


Chiều nay, hoàng hôn tím rất đẹp, bao ngày qua với những projects bận rộn, tôi và những người co-workers làm việc ngày và đêm, tôi không còn có thời gian để online. Những đêm qua là những chuỗi ngày buồn rất nhiều...nhớ người em gái ở nơi xa, đang làm gì..có khỏe và vui không?. Hôm nay, được một ít thời gian để vào blog, tôi lại đọc được bài viết...những dòng thơ thương nhớ của em gái...lòng tôi chợt buồn-vui lẫn lộn rất nhiều, phải chi có đôi cánh được bay về bên người khi có thời gian nghỉ ngơi. Em gái ơi...Anh đã đọc và cảm nhận những gì em đã viết.




Biển xanh..đẹp đẽ muôn đời..!

để cho nhân thế..tuyệt vời hồng tươi..!!
Chiều nay..rạng rỡ nụ cười..!
Nhớ người em gái..yêu kiều đợi anh..!!
Biển xanh..mát ngọn gió lành..!
Tình yêu cuộc sống..long lanh mắt hiền..!!
Nhớ em tiếng cười..trong veo - réo rắt..!
Khi đôi ta..sánh bước bên nhau..!!
Khi hoàng hôn..buông sợi nắng ngả màu..!
Đỉnh núi xanh..soi biển lòng lấp lánh..!!
Nhớ em ân cần..từ sâu trong khóe mắt..!
Nét dịu dàng..say đắm đuối trao nhau..!!
Khi vầng trăng..lửng lơ bay lên cao..!
Khi suối tóc..ngả vào lòng êm ả..!!
Nhớ vòng tay..ôm nhẹ nhàng môi má..!
Nụ hôn ngọt ngào..không dối trá vào nhau..!!


Em hiểu được..qua giọng nói người yêu..!

Anh cảm nhận..mối lo âu em có..!!
Nhớ những nét đẹp..khi thoáng buồn vô cớ..!
Vì trời mưa..bởi nắng gió đổi thay..!!
Mạng thuyền lênh đênh..hai đứa chắp đôi tay..!
Chở che nâng niu..dìu dắt nhau về bến..!!
Nhớ những ước mơ..tâm tư thầm kín..!
Giữa cuộc đời..uẩn khúc mấy đường cong..!!



Lối thiên đường góc nhỏ..biển hoang vu..!
Luôn có nhau..tô đẹp..nét tình yêu..!!
Em thương hỡi.. 
_mộng tình anh nhắn gởi..! 
Về phương trời... 
_rất diệu vợi xa xăm..!! 
Ghép tim anh... 
_lên dòng chữ hỏi thăm..! 
Và em hỡi... 
_bao ngày anh vẫn nhớ..!!
Thương nhớ em... 
_anh nhớ từng hơi thở..! 
Vẫn dạt dào... 
_quấn quít mãi bên anh..!! 
Và hôm nào... 
_bờ môi ngọt em đem..! 
Giờ xa cách... 
_trong anh nhiều cay đắng..!!
Ở phương này... 
_cõi lòng anh trống vắng..! 
Từng bước sầu... 
_giọt ngắn-dài tuôn mau..!! 
Rồi có khi... 
_trăn trở suốt đêm thâu..! 
Nằm thổn thức... 
_trong nỗi sầu chất ngất..!!

Em gái ơi... 
_anh nhớ em nhiều thật..! 
Mộng đêm trường... 
_trong giấc ngủ thấy em..!! 
Vòng tay kia... 
_và ánh mắt em dành..! 
Anh sung sướng... 
_vì có em bên cạnh..!!
Nhưng rồi khi... 
_canh tàn vầng nguyệt lánh..! 
Chỉ còn lại... 
_là hồn lạnh đơn côi..!! 
Giữa chăn đơn... 
_hồn anh bỗng bồi hồi..! 
Thì ra mộng... 
_mà thôi trong khoảnh khắc..!!
Em biết không... 
_lòng anh như se thắt..! 
Gọi tên em... 
_mà mắt cứ lệ rưng...!! 
Anh ước chi... 
_vạn vật kia hãy ngừng...! 
Để giây phút... 
_bên em dài thêm nữa..!!
Hè đã sang... 
_bắt cầu cho đôi lứa..! 
Biết khi nào... 
....em hỡi lại gặp đây..?! 
Trong xốn xang... 
_anh vẫn đợi bao ngày..! 
Và nhặt những... 
_nỗi sầu vây nhè nhẹ..!!
Giữa dòng thư... 
_nỗi lòng anh xen kẻ..! 
Gởi cho em... 
_tất cả những nhớ thương..!! 
Em gái ơi... 
_anh mong nhớ em nhiều..! 
Và nhắn gởi... 
_một tình yêu đơn điệu..!!

Dù cách xa... 
_nhưng xin em hãy hiểu...! 
Anh vẫn hoài... 
_một dạ với em thương..!! 
Mộng tình này... 
_anh đã lỡ vấn vương..! 
Thì muôn thuở... 
....em thương ơi...mãi khắc..!!!

Nangvanghoanghon usa 23/04/2012



Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Tình thơ anh và em...!

07:57 19 thg 4 /2012     Lời bình 261    Nguồn trích 0    5995 Lượt xem    Công khai

Sáng nay em lại ra biển, ra góc quán cà phê Sea Side quen thuộc ngày nào...... Nhận dòng tin nhắn của anh "Anh lại có việc khẩn cấp phải đi.." em buồn quá, biết cuộc sống có nhiều thứ phải lo toan, anh cũng có rất nhiều công việc phải làm, em cũng vậy.....Em biết là anh luôn dành cho em những tình cảm quý mến, dành những giờ nghỉ quý báu của mình để viết tặng em những bài thơ... Anh ạ, không có anh, chắc chẳng bao giờ em viết được những dòng thơ đầy xúc cảm như  thế...! em không biết anh có thời gian vào đọc bài viết này của em không?! Dù cho công việc bận thế nào... em cũng mong anh dành chút thời gian nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe nhé anh trai..!!! Giờ này bên đó chắc cũng khuya rồi, chúc anh khuya yêu thương, ngủ ngon yên bình 




Buổi sáng ben góc cà phê
Quanh em bóng dáng anh về
Giọt buồn nhẹ rơi thật đắng
Đưa em về những giấc mơ

Ngày đó biết anh lúc xuân về
Vần thơ ấm áp thấy vui ghê
Chiều chiều em đợi... chờ sóng nhỏ
Mang vần thơ đến giữa bộn bề

Chiều nay sóng nhỏ bận đi đâu..?!
Mình em ngồi đếm những giọt sầu...!
Dẫu biết xa thương là sẽ nhớ
Mưa buồn...  lại thêm nhớ chàng Ngâu...!



 
 

Photobucket 
 
Photobucket  
 
Photobucket 
Chiều nơi đây..mình anh trên biển vắng..!
Nhớ về em..tuổi mộng nét thanh xuân..!!
Trời chiều nay..cũng xanh và mây trắng..!
Nhưng vắng em..lòng anh mãi bâng khuâng..!!
Em...
_hoa muống biển..! dấu yêu.. 
_lời thơ em viết...ôi cảm động..! 
Nước mắt trào... 
_niềm ước vọng lâng lâng..!!Photobucket PhotobucketPhotobucket


Tình thơ em... 

_trao anh..đẹp vô ngần..! 
Anh chợt thấy..hạnh phúc... 
_bỗng dâng đầy..đáy mắt..!!
Chuỗi ngày qua... 
_là những ngày..héo hắt..! 
Dòng thơ em... 
_dẫn dắt anh...khỏi cơn mê..!!
Lau giọt lệ... 
_xóa phiền muộn..não nề..! 
Em đã chiếm... 
_hồn anh rồi ....em hỡi..!!
Nhờ cánh thư... 
_ghép bao dòng..anh gởi..! 
Ghép vào thơ... 
_bao nỗi nhớ chơi vơi..!!
Từng dòng ghi... 
_từ tim thay tiếng lời..! 
Mến em lắm... 
_em ơi em có biết..?!
Em biết không..? 
_Đọc thơ em..thắm thiết..! 
Trái tim này... 
_mãi miết thổn thức thôi..!!


Tình thơ em... 

....đem chi những bồi hồi..! 
Để môi anh... 
....rạng rỡ được nụ cười..!!
Bởi tình em... 
_tựa mật-đường ngọt lịm..! 
Nắng chiều vàng.. 
_giờ ấm áp nơi đây..!!
Em gái ơi.. 
_nghe chăng tiếng lạ thường..? 
Đó là khúc... 
_tình thơ vừa bay bổng..!!
Và trong anh... 
_có muôn ngàn đợt sóng..! 
Vạn nỗi niềm... 
_khua động ngân tiếng tơ..!!


Anh nhớ em... 
_anh nhớ em vô bờ..! 
Nguyện mãi mãi.. 
_tình thơ không dang dở..!!
Nhưng hôm nay... 
_công việc anh..bề bộn..! 
Mong em chờ.. 
_em đợi ....đợi tình anh..!!
Dù xa xôi... 
_tình anh mãi riêng dành..! 
Hoa muống biển... 
....anh nhớ em..nhiều lắm ...!!!

LAD -USA 02:22 19 tháng 4/2012


Lãng Tử Đa Tình Bang Chủ Cái Bang
21:16 19 thg 4 2012
Tình thơ anh viết tặng em 
Nơi xa xôi ấy ấm êm tháng ngày...!
Cuộc đời gio thổi mây bay
Em ơi nhớ nhé đong đầy tình anh 
Lãng Tử thấy nhà Chân Tình mộng mơ quá nên để lại chút cảm xúc mong đừng cười nhé....!
Buổi tối mộng mơ nha Chân Tình
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:01 20 thg 4 2012
Tình bạn mãi mãi ngọt lành
Chân Tình nhớ mãi Ngày xanh hôm nào
Tình thơ- tình bạn ngọt ngào
Xin đừng quên nhé với bao Chân Tình

Tình Là Nỗi Nhớ
04:27 20 thg 4 2012
Bài thơ lãng mạng triền miên theo niềm nhớ cùng bản nhạc trữ tình đầy yêu thương. Đúng vậy có yêu mới có nhớ........."Tình là Nỗi Nhớ". Cùng chia sẻ với bạn nha. Ngày mới tràn ngập tình yêu!
Nhớ...Nhớ...Nhớ...Nhớ...Nhớ
Nhớ anh quá đi thôi
Trái tim em bé nhỏ
Bị anh lấy cắp rồi
Anh khắc gì lên tim
Mà tim sai nhịp đập
Hôm trước còn rất êm
Sao bây giờ hấp tấp?
Em bắt đền anh đó
Làm hỏng trái tim em
Để cho em mắc cở
Tim mình, chẳng dám xem!
Anh đang cười đó ư ?
Người chi mà thấy ghét
Đừng nghĩ em tương tư
Rồi giả vờ không biết
Ghét anh nhiều, ghét quá!
Sao chẳng thèm gởi thơ
Trái tim em buồn lạ
Nhịp đập thành bơ vơ
Bây giờ anh nơi đâu
Tim em xin trả lại
Nếu anh còn giữ lâu
Chắc là em chết đấy!
Nhớ...Nhớ...Nhớ...Nhớ...Nhớ
Nhớ anh, nhớ lắm rồi
Bài thơ còn dang dỡ
Vì chỉ nhớ, nhớ thôi ...
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
00:00 21 thg 4 2012
Đêm về em vẫn thường mơ
Tìm anh qua những vần thơ trữ tình
Vẽ vời lên một bóng hình
Miên man hoang tưởng một mình người yêu
Trên sông thanh vắng chiều chiều
Vi vu trầm bổng khúc tiêu say hồn
Cho ai trước mỗi hoàng hôn
Tai nghe lắng đợi cội nguồn tương tư
Thơ anh là một tình thư
Gửi đầy thương nhớ thẫn thờ chờ mong
Cảm thông rung cảm đáy lòng
Bốn mùa xuân hạ thu đông u hoài
Qua đi tháng rộng năm dài
Thơ mang sầu vắng những ngày đơn côi
Người thương ở mãi xa xôi
Cho tôi níu lại những lời bâng quơ
Nao nao lòng thấy bơ vơ
Lối mòn hoa gấm du hồ mờ sương
Tình ơi một em vấn vương
Liêu trai làm mộng nghê thường bóng trăng
Yêu thơ với đến cung hằng
Tìm người người mất tiêu tàn trương chi
Và đây khối ngọc tình si
Tan theo giòng lệ nhớ thi nhân người..
.
Cảm ơn chị đã ghé thăm và chia sẻ... chúc chị một đêm ngon giấc 

Tuấn
11:17 20 thg 4 2012
Chiều trên biển vắng
Nhìn sóng xôn xao
Lòng thấy nao nao
Mơ về xa vắng…
Cà phê đăng đắng
Môi ngọt dịu êm
Ôi càng nhớ thêm
Người yêu xa vắng !!!


ngotoanthangpt
07:11 21 thg 4 2012
ẢNH ĐẸP THƠ HAY NHẠC NGẤT NGÂY
AI VÔ CŨNG MUỐN Ở LẠI ĐÂY
CÔ CHỦ XINH DUYÊN LÒNG MẾN KHÁCH
CHÂN TÌNH NHƯ THỂ CHUYỆN BÊN TÂY 
--------------
CHẶC KÊ KÊ !!!!!!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
07:22 21 thg 4 2012
Chân Tình cháu ở mãi chốn này
Nắng vàng biển xanh đến chân mây
Chủ nhà.. chỉ là hoa muống biển
Một mối tình thơ...Sóng... đắm say!....
........................
Cảm ơn chú đã ghé thăm, chúc chú một ngày cuối tuần thật vui


Tình Là Nỗi Nhớ
23:47 22 thg 4 2012
Mưa rơi ... mưa rơi rơi
Sầu dâng trong chơi vơi
Ân tình như sương khói
Phai phôi ...
Lá bay ... lá bay bay
Thưở nào tay trong tay
Giờ cuồn điên nhung nhớ
Ai hay ...
Mây giăng ... mây giăng giăng
Ướp mộng mấy mùa trăng
Nay ngồi gom mảnh vở
Cách ngăn ...
Gió xoay ... gió xoay xoay
Lơi lã với ngàn cây
Cuốn theo bao kỷ niệm
Mờ phai ...
Lệ rơi ... lệ rơi rơi
Tiếc thương muộn màng rồi
Người vui bên duyên mới
Mặn môi ...
Người xa ... người khuất xa
Mang theo mãnh trăng ngà
Tìm đâu trong thế giới
Bao la ...
Một đêm bình yên mơ mộng nha bạn iu. tình yêu khi đẹp khi người đi xa, mang cho người nỗi nhớ nỗi mong khi yêu!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:23 23 thg 4 2012
Mưa rơi... mưa cứ rơi
Lòng chơi vơi trống vắng
Nhớ về thời hoa nắng
Những ngày xưa dấu yêu.
.
Đâu rồi những buổi chiều
Chờ mong và thương nhớ
Bây giờ chỉ trong mơ
Tỉnh giờ chia đôi ngả
.
Người đã xa mãi xa
Vui bên người yêu mới
Sao mãi còn chờ đợi?
Bạn yêu dấu tôi ơi?!
.
Màn đêm đã buông rồi
Chuyện tình xưa cũng khép
Mỗi tình xưa xin chép
Vào nhật kí đóng thôi!
.
Cảm ơn chị đã ghé thăm và chia sẻ, chúc chị một tuần mới vui hơn nhé, nhiều sức khỏe và hoa hạnh phúc sẽ luôn nở bên chị nè


Nangvanghoanghon
10:19 23 thg 4 2012
Biển xanh..đẹp đẽ muôn đời..!
để cho nhân thế..tuyệt vời hồng tươi..!!
Chiều nay..rạng rỡ nụ cười..!
Nhớ người em gái..yêu kiều đợi anh..!!
Biển xanh..mát ngọn gió lành..!
Tình yêu cuộc sống..long lanh mắt hiền..!!
Em gái ơi....Anh qua thăm em nè, có thể giờ này em đi làm rồi. Tối nay anh online chỉ đủ thời gian viết xong bài viết. Em nhớ qua blog anh đọc nhé. Em gái đừng buồn, hy vọng cuối tuần tới anh sẽ về và sẽ cùng thơ thẩn với em. Anh chúc em một ngày mới có nhiều niềm vui và tràn đầy yêu thưong em nhé.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
22:54 23 thg 4 2012
Tàu đưa nỗi nhớ đi xa
Hoàng hôn biển vắng bao la nắng vàng
Xuân qua hạ mới vừa sang
Sóng ai trở lại rộn ràng niềm vui
Mặt trời xuống núi ngủ rồi
Biển anh giờ đã rạng ngời nắng tươi
Yêu thương xin gửi đến người
Vần thơ em viết còn tươi mực này
Một tuần làm việc hăng say
Trôi mau mau nhé... hàng ngày em mong
Nắng vàng ngọn sóng trong lòng
Niêmd thương xin gửi nắng hồng về anh
Anh trai ơi em gái rất vui khi nhận đượ tin nhắn của anh trai... không biết anh trai có khỏe không nè?! em gái đã rất vui... mong anh trai mau trở về, bài viết mới rất hay... eg rất thích, eg đọc và cảm động lắm... chúc anh trai một tuần mới nhiều sức khỏe và vui nhé... nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt anh trai nha

Lovebook
00:08 24 thg 4 2012
Gặp em giữa chốn màn đêm
Bao nhiêu chuyện cũ êm đềm mang theo.
Lòng anh muốn nói bao điều
Nhưng sao chẳng thể, sớm chiều gặp em.
Chúc em vui vẻ hạnh phúc!
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
15:19 24 thg 4 2012
Xa xôi cách trở hai miền
Trên trang Blog mến thương đong đầy
Vần thơ quý mến nơi đây
Xin chúc anh một chiều đầy niềm vui
.
Chúc anh một chiều vui vẻ đong đầy niềm vui anh nhé 

SONGDAIDUONG.HVT
07:17 28 thg 4 2012
CẢM XÚC ĐẦU NGÀY
.
Một buổi sáng, vẫn như mọi ngày
Vẫn nắng ấm ban mai, vàng rực rỡ
Tôi vẫn bước trên con đường phía ấy
Chỉ để nhớ thôi, nhớ một người ...
.
Có thể bước chân bỗng nhiên hóa xa xôi
Nhưng trăn trở lại tất nhiên là thế
Thầm mong cho mưa trên nghìn dâu bể
Để cuộc sống này, ta không thể lạc nhau ...
.
Anh và em, sao cứ phải làm đau
Khi hai nửa xen vào nhau chỉ một
Nhìn hạt sương rơi mang lòng em bão tố
Anh bỗng chợt nhận ra rằng … 
Dường như mình cần nhau ...
.
Nhìn qua lăng kính em, anh vẫn thấy một màu
Chiếc lá thu vàng giữa đời dâu bể
Nắm chắc nhé em, những bâng khuâng là thế
Ghép nhặt cho nhau tạo nên bức vẽ đời mình…
.
HUỲNH VÂN THƯ (258) 06h12 – 28/04/2012
( Xin gửi chút cảm xúc đầu ngày, Bạn CT nhé )
Hiển thị tất cả trả lời 5

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
08:13 29 thg 4 2012
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH HVT 30.4
.
Sinh nhật đến thăm anh nơi xa
Tay không em chẳng biết mua quà
Chỉ đem theo mỗi tình bạn nhỏ
Chân tình mộc mạc ấy gọi là...
.
Chúc anh sinh nhật thật vui tươi
Hân hoan rạng rỡ luôn vui cười
Thắp nên ngọn nến mừng sinh nhật!
Niềm vui ấm áp bên mọi người.
.
Mua dùm em một đóa hồng xanh
Một bánh sinh nhật phải to đoành
Viết thêm một ít vần thơ nhỏ
Mời bạn xa gần đến thăm anh...
.
Mừng ngày ba mươi tháng tư xa
Ngày anh cất tiếng khóc "oa oa"
Mẹ cha ấm áp trong hạnh phúc
Một thiên thần nhỏ vừa sinh ra!
.
Ba mươi tháng tư của năm nay
Một ngày vui nhé, hơn mọi ngày
Sinh nhật thật vui và ấm áp
Vòng tay tình bạn tay nắm tay!
.
Chúc anh sức khỏe và vui tươi
Có nhiều thơ hay tặng mọi người
Chúc anh tuổi mới xây hạnh phúc
Nỗi buồn cất hết vui rạng ngời.
.
Chân Tình thân mến tặng anh Huỳnh Vân Thư nhân dịp sinh nhật anh.
(Biển phương Nam 7h ngày 29.04.2012)

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
09:15 29 thg 4 2012
MỘT NGÀY VUI HƠN MỌI NGÀY
.
Ngày mới, nắng ấm áp tràn đầy
Mọi người xuống phố tay trong tay
Một người độc hành lặng lẽ bước
Trầm lắng suy tư nhớ những ngày...
.
Ngày xưa yêu dấu bước bên ai
Hồng xanh nhỏ lệ giọt trang đài
Người đi xa mãi, thiên đường ấy...
Để lại nỗi đau... tháng năm dài...
.
Ngăn kéo cuộc đời... anh cất đi....
Nỗi đau xưa cũ... giữ làm gì...
Hồng xanh ngày mới hoa sẽ nở
Trên chặng đường mới anh sẽ đi...!
.
Sóng đại dương xưa bão mịt mùng
Nức nở buồn đau tim bão rung
Bình yên sóng nhé trong êm ả
Hạnh phúc yêu thương đến muôn trùng
.
Chân Tình 8h10 - 29/02/2012
(Chân Tình gửi tặng anh HVT khi đọc bài CẢM XÚC ĐẦU NGÀY & NGÀY TÔI SINH RA của anh, nhân dịp sinh nhật mến chúc anh một ngày sinh nhật thật vui, thật nhiều sức khỏe, thành đat trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống... CT chúc cho mọi nỗi buồn mau qua đi

Lovebook
09:56 28 thg 4 2012
Nếu một ngày tìm em chẳng thấy
Anh tỉnh dậy trong nỗi cô đơn
Phải chăng em vu vơ lại dỗi hờn
Ôm muộn phiền cô đơn trong nỗi nhớ.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
09:35 29 thg 4 2012
Nếu thật lại có một ngày như thế
Thì anh ơi đừng vì vậy mà buồn
Con gái thường hay giận hay hờn dỗi
Chỉ vì chỉ muốn được chiều thêm thôi...

Nangvanghoanghon
21:15 29 thg 4 2012
Nhớ em..từng phút..từng giây..!
Như chim nhớ tổ..như mây nhớ trời..!!
Như sông..nhớ nước bồi hồi..!
Như hè nhớ nắng..như vôi nhớ trầu..!!
có lẽ lâu ngày không vào blog, anh quên bỏ bình luận riêng....tùy em, nếu không muốn ai đọc, coi xong em xóa đi. Anh sẽ viết lại bài thơ. Anh sợ em buồn, và anh cũng nhớ em cho nên dậy sớm 
Như thu..nhớ lá vàng rơi..!
Như đông..nhớ giọt..mưa xoi sụt sùi..!!
Như xuân..nhớ đóa Mai tươi..!
Như bình minh..nhớ mặt trời..chưa lên..!!
Như hoàng hôn..nhớ bóng đêm..!
Như chim quyên..nhớ bạn tình..xa nhau..!!
Em ơi..xin hãy lại đây..!
Cho anh thương nhớ..cho vơi nỗi sầu..!!

Nangvanghoanghon
21:19 29 thg 4 2012
Yêu em...một thuở tình non..!
Đêm nằm thấp thỏm..trăng tròn vẫn yêu..!
Nhớ em...như gió thổi diều..!
Sớm hôm anh vẫn...thổi nhiều tình thương..!! 
Biển chiều...nắng nhạt buông rơi..!
Ngồi nghe sóng vỗ...biển trời nhớ thương..!!
Nhớ em...ôm mối tơ vương..!
Nhớ em con sóng...chiều thương bạc đầu..!!
Bơ vơ...nhìn sóng bạc đầu..!
Trách con sóng nổi...làm xa đôi mình..!!
Ròng ròng...con nước viễn du..!
Đưa anh về tới...bên nàng như xưa
Cầm tay...anh nói nghẹn ngào..!
Thời gian ngừng lại...còn ta với nàng..!!
Chiều nay...trên bến tình thơ..!
Thuyền anh em đó...đi vào trong mơ..!!
Thuyền trôi...lách tách theo dòng..!
Buông lơi chèo mái...tình tang bóng chiều..!!
Hò khoan...dìu dặt lẳng lơ..!
Lả lơi sóng vỗ...bềnh bồng ngàn khơi..!!
Xa xa...vẳng tiếng gió chiều..!
Nhặt khoan tiếng nhạn...gọi chim họp bầy..!!
Đàn ai...hờ hững tơ vương..!
Hoàng hôn chìm xuống...chiều rơi xuống dần..!!
Đêm về...trăng sáng lung linh..!
Chúng ta cùng hát...cùng say tháng ngày
Ta vui..như cánh chim trời..!
Anh như cánh bướm...em là hoa tươi..!!
Anh xóa comment trước rồi, anh viết lại bài thơ cho em. 
Hiển thị tất cả trả lời 2

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
21:24 29 thg 4 2012


ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:21 29 thg 4 2012
MƯA YÊU THƯƠNG
.
Anh đã về cơn mưa đầu mùa hạ
Mang yêu thương những giọt mát trong lành
Dịu cái nóng của những ngày oi ả
Đem đến cho em cả giấc mơ hoa...!
.
Biển hôm nay nắng lại ấm chan hòa
Vần thơ vui cũng hòa cùng con sóng
Bao yêu thương dạt dào trong gió lộng
Đón anh về... sau bao nỗi nhớ mong..!
.
Cảm ơn nhé... những con sóng ngược dòng!
Đem yêu thương... quay về bờ bến cũ..
Cho vấn vương.. lại ấm áp đong đầy..
Cho vần thơ.. yêu thương mãi tháng ngày...!
.
Anh viết tiếp bản Sonata đắm say
Ánh trăng vàng trên dòng sông Danube
Nốt nhạc rơi theo vần thơ hòa nhịp
Thuyền trăng trôi chở nỗi nhớ đọa đày...
.
Ngày anh xa.. em gom từng giọt nhớ...!
Đếm giọt thương... dấu vào đáy tim mình..!
Nhưng than ôi... trái tim hình như nhỏ...!
Để giọt thương, nỗi nhớ.... tràn mênh mông...!
.
Biết trái tim nhỏ thôi... không đủ rộng...!
Em tham lam.... cứ muốn nhét đầy vào...!
Thôi đành vậy... em gom thương với nhớ...!
Theo gió ngàn... chân tình gửi đến anh...!!
.
Những đợi chờ... em gom thành kỉ niệm...!
Cất vào tim... để nhớ mãi dấu yêu...!
Hoàng hôn nơi anh bên biển những chiều..!
Nắng vàng nhuộm tím... cả bầu trời biển nhớ...!!
.
Chiều nay mưa yêu thương.. lại rơi trên phố..
Tí tách reo... vui đón bước anh về..
Mưa hân hoan... đón anh về lối cũ
Niềm vui ngập tràn... khu phố biển...!!
Mừng ngày anh trai trở về nhà sau bao ngày xa đất liền... Em gái mến tặng anh trai 
VN 22h15 -29/04/2002


Nangvanghoanghon
12:09 30 thg 4 2012
Tuy nắng chiều nay...thật dịu hiền..! 
Nhưng dòng gió lạnh...thổi vào tim..!! 
Anh ngỡ như tuyết...mùa Đông phủ..! 
Lạnh buốt bao vây...những nỗi niềm..!! 
Giá như có em...ở nơi đây..! 
Thì hoa tuyết kia...sẽ không đầy..!! 
Trên lá tình thơ...không nỗi nhớ..! 
Nhìn mảnh trăng tàn...rượu không cay..!! 
Giá như có em...ở bên anh..! 
Thì tim anh sẽ...không vướng sầu..!! 
Thì trăng đêm nay...đâu đến nỗi..! 
Mang màu thương nhớ...đến phôi pha..!! 
Em ơi...anh nhớ...nhớ em nhiều..! 
Xin gửi theo mây...về phương ấy..!! 
Lời thơ nhắn nhủ..."tình anh đó"..! 
Mong em giữ lấy...tình anh trao..!! 
Thôi em đừng buồn...lệ tuông rơi..! 
Anh muốn nhìn em...với nụ cười..!! 
Anh muốn nhìn em...đôi má đỏ..! 
Để Xuân về...trải khắp muôn nơi..!!
Giá như em ở...gần anh nhỉ..! 
Cùng đón Hạ về...trong vấn vương...!!!
Em gái anh mới viết xong bài thơ này, anh đem sang tặng em nè. Bây giờ bên anh khuya rồi và anh cũng khá mệt, anh phải đi ngủ sớm để ngày mai còn lên công ty. Anh chúc em một ngày nhiều yêu thương và tràn ngập niềm vui nhé
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
17:41 30 thg 4 2012
NẮNG CHIỀU
.
Chiều nay nơi em nắng chói chang
Thu chưa ghé đến hạ úa vàng
Biển hoàng hôn đỏ tô màu nắng
Cát vàng bỏng rát... nhớ mênh mang...!
.
Muống biển chiều nay nhớ mong ai
Vươn mình ra biển với tay dài
Hoa tím một màu hoàng hôn nhớ
Thủy chung màu tím sắc không phai
.
Bờ xa bên ấy chắc trăng lên
Dịu dàng tỏa sắc sáng êm đềm
Vần thơ vừa viết bên gối mộng
Hạ về cho nỗi nhớ dài thêm...!
.
Hè sang sao hoa tuyết lại bay?!
Lạnh giá con tim đến thế này?!
Chắc tại trời xanh cao vợi vợi
Để ta chẳng được tay nắm tay!
.
Viết những yêu thương gửi vào thơ
Dù xa cách trở bởi đôi bờ
Không gian sẽ chẳng ngăn cách được
Ta mãi bên nhau trong giấc mơ
.
Chiều buồn 4h40 - 30.04.2012
Em gái mến tặng anh trai 

Nangvanghoanghon
11:56 3 thg 5 2012
EM CHO TA NỖI MỘNG MƠ
EM đi...trong nắng xuân nồng..!
CHO ta mơ mộng...trong lòng nao nao..!!
TA về...ngơ ngẫn làm sao..?
NỖI buồn gió thoảng...lao xao chiều tà..!!
MỘNG về...một ánh trăng ngà..!
MƠ hoa mơ bướm...mơ hoà thơ ca..!! 
Ta tìm em...trong mộng..!
Dưới muôn vạn...vì sao..!!
Ngây ngây...làn hương tỏa..!
Làn hơi ấm...cho nhau..!!
Ngàn vì sao..trên đó..!
Không bằng...đôi mắt em..!!
Nằm trên...gương mặt nhỏ..!
Đẹp hơn...cả trời đêm..!!
Với những...sợi tóc mềm..!
Bay theo...từng gió thoảng..!!
Êm ả...xoáy hồn ta..!
Cột chặt...niềm thương lạ..!!
Với đôi môi...hồng ấm..!
Hé nở...giữa an lành..!!
Dịu thơm...như mật ngọt..!
Dáng nhỏ...xuống ru ta..!! 
Và chiếc mũi...thon thon..!
Lặng yên...dưới sao trời..!!
Trên hàm răng...trắng nõn..!
Ta thấy ta...chơi vơi..!!


Nangvanghoanghon
21:36 3 thg 5 2012
Tới giờ anh đi làm rồi, em qua thăm một chút rồi chuẩn bị đii làm, em ở lại vui nhé. Bài thơ này anh tặng em nè..Anh biết, ý anh nói em viết lại không bị lỗi.
Tháng năm ơi...ta nhớ...! 
Nhớ phím đàn...với những bản tình thơ..!! 
Nhớ những giấc mộng...mơ hồ..! 
Ta cùng người...tay đan tay trên biển..!! 
Nhớ tà áo trắng...! 
Màu ngọc lan, hoàng cúc...nắng vàng say..!! 
Nhớ vui đùa...thỏa thích đắm say..! 
Bên câu chuyện...tình yêu huyền thoại..!! 
Nhớ những lần người hờn...ai dỗi..! 
chờ chờ... 
đợi đợi... 
một hồi âm...!! 
Để âm thầm..! 
Thơ nhớ thơ...đến lạ..!! 
Nhớ màu xanh lá..! 
Ta dệt một bài thơ..!! 
Mang tên đợi chờ..! 
...tặng người...tặng riêng người...duy nhứt..!! 
Tháng năm... con tim thổn thức ..! 
Thơ bên người...thơ hạnh phúc...ngất ngây..!! 
Chuổi ngày thôi dài..! 
...xuân về giăng giăng lối..!! 
Dù tháng sáu...đang tới..! 
Tháng bảy...có đi qua..!! 
Tháng năm...vẫn mãi trong ta..! 
Đậm đà...màu hoàng cúc..!!
Gặp lại em gái sau nhé, anh đi làm đây..!!

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
23:42 5 thg 5 2012
Em cảm ơn anh nhiều nè, bài thơ này rất hay , em gái tặng anh trai bài thơ này nhé
ĐỢI CHỜ
.
Tháng năm ơi… em nhớ
Nhớ dáng ai hiền… viết bản tình thơ
Nhớ những mộng mơ những xuyến xao lắng đọng
Nhớ biển những chiều xuân nắng vàng hong…!
.
Nhớ bản Sonata ánh trăng huyền diệu
Nhớ những giận hờn… để ai năn nỉ..
Những chiều buồn… trông ngóng con tàu đi
Mong hồi âm… bao khắc khoải mong chờ…!
.
Anh đến từ đâu..? trong những giấc mơ…?!
Đến từ… những bài thơ bồng bềnh trên sóng
Hay đến từ đại dương mênh mông rộng…
Mang yêu thương mong nhớ… đến muôn trùng …!
.
Xuân trôi qua… hạ về cùng hoa phượng…!
Cháy rực trời… màu đỏ của yêu thương…!
Tháng năm nắng chói chang… ngày hè nắng…!
Hạ nữa lại về.. cháy bỏng nỗi nhớ xa…!!
.
Chân Tình 22h40 vn 05/05/2012


NGUYỄN HOÀNG THÁI SƠN
03:27 4 thg 5 2012
Quán xưa ngồi uống một mình
bâng khuâng nhìn biển Chân Tình nhớ ai .
Chúc CT ngủ ngon .
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
09:30 6 thg 5 2012
Em mong nhớ một bờ vai
Cho em dựa những ngày dài nhớ thương
Người xa cách một đại dương
Nơi gửi nỗi nhớ vấn vương đong đầy

Nangvanghoanghon
11:22 4 thg 5 2012
Anh là người...từ KHÔNG GIAN xuất hiện..! 
QUỸ ĐẠO tròn...anh cứ mãi lang bang..!! 
Thương nhớ em...trong lầu ái HÌNH THANG..! 
Dù xa cách...nhưng tình anh BẤT BIẾN..!! 
Em HẰNG SỐ...mà lòng anh quyến luyến..! 
Tà aó dài bay...SIN COS đẹp thay..!! 
Làn mi cong...CUNG CHẮN nhớ đêm ngày..! 
Giờ TOÁN HỌC...trốn đi tìm ĐáP SỐ..!! 
Những lâu đài...HÌNH THÁP kia đồ sộ..! 
Anh lạc loài...trong HỆ LUẬN trần gian..!! 
Đường anh đi...không phải ĐƯỜNG NẰM NGANG..! 
Nối hai ĐIỂM...không phải là NGẮN NHẤT..!! 
Là ẢO SỐ...giấc mơ đâu có thật..! 
VỊ TỰ này...hình bóng anh với em..!! 
MẶT PHẲNG kia...anh lót bước chân mềm..! 
Không NGHỊCH ĐẢO...em đừng về VÔ CỰC..!! 
Anh vẫn mong...tình mình là SỐ THỰC..! 
Để tìm ra...ẨN SỐ chính là em..!! 
Anh không cần...CÔNG THỨC mở ra xem..! 
Anh vẫn biết...anh CỘNG em thành MỘT ! ( giỏi toán chưa..? ) 
CĂN SỐ kia...dù là không hợp..! 
Ta nguyện cầu...ĐẠI SỐ đến cùng ta..!! 
Để cho mình...HÀNG ĐIỂM ĐIỀU HÒA..! 
Ta sung sướng...gặp nhau tại GIAO ĐIỂM..!! 
Nơi CỐ ĐỊNH kia...là hôn nhân màu nhiệm..! 
Xây tháp ngà...HÌNH TAM GIÁC dài lâu..!! 
ĐƯỜNG BIỄU DIỄN...kia ta lấy làm cầu..! 
Nối QUỸ TÍCH...của tình yêu muôn kiếp..!!!
Em gái, em có biết phần mềm nào có thể viết thẳng tiếng Việt trong blog yahoo này không?. Vì anh phải viết tiếng Việt ở website khác để paste vào. Anh chỉ sợ viết entry sẽ bị spam không đăng được.
Hiển thị tất cả trả lời 3

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
00:41 6 thg 5 2012
Miền xác định
.
Anh và em là hai miền xác định
Sống trên đời như một số tự nhiên
Hai đường thẳng song song… bỗng hóa xiên
Anh bất ngờ chạm em… ngay giao điểm!
.
Thơ anh … đồ thị hình sin bất biến…!
Mối tình thơ… tiếp tuyến của đường cong
Hai vòng tròn đồng tâm … một tấm lòng
Những xẻ chia ta đồng qui tại góc
.
Những nỗi buồn… và mỗi khi em khóc
Anh yêu thương… lại an ủi vỗ về
Đừng buồn nhé.. trái tim anh số thực
Mẫu ước mơ.. tử số chính là anh
.
Ngày mai đây… đời bão tố chòng chành
Em yên tâm tình anh là hằng số
Luônn mãi bên em bất biến không dời
Bên em mãi suốt đời… về vô cực…!!
.
CT 23h41' vn05/05/2012

loveandlife 07:12 9 thg 5 2012
dậy đi chủ nhà ơi...cho xin ly caphe nâu đen luôn
áng tình thơ
em nhuốm màu chờ đợi
cơn gió về chẳng dịu vợi nỗi nhớ anh
sóng vẫn cứ xô 
trời vẫn biếc xanh
hoàng hôn nắng
gió mang anh đi biền biệt......
Hiển thị tất cả trả lời 3

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
13:41 9 thg 5 2012
Hih chào anh! Lúc đó em đi làm rồi ạh, đến cơ quan rồi.... cảm ơn anh, anh họa thơ rất hay ạh, em bái phục...và hâm mộ quá 
.
Áng tình thơ
Một mối tình tình vợi vợi
Con sóng nào chở nỗi nhớ về anh
Biển yên bình... sao lại cứ chòng chành
Sóng xô nghiêng ngã
Tóc xõa bồng bềnh
Chênh vênh trong nỗi nhớ
Anh nơi đó
Có nhớ không?
anh có biết
biển lòng... đang dậy sóng
Thủy triều dâng


LÂM CHÍ THANH_TRAVINHCITY_MỘT NGÀY BUỒN
10:49 19 thg 5 2012
Xe hoa em bước lên rồi
Để anh ngơ ngẩn bồi hồi con tim
Lại bắt đầu cuộc kiếm tìm
Phiêu diêu như một cánh chim lạc đàn
Mộng ước như hoa héo tàn
Hẹn thề bong bóng đã tan mất rồi
Lênh đênh trôi dạt giữa đời
Dễ gì tìm được một nơi neo vào
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
07:42 22 thg 5 2012
Nếu tình chẳng được ngọt ngào
Mà câu thề ước ngày nào ai quên
Thôi thì xin hãy lãng quên
Chúc người hạnh phúc ấm êm bên người
.
CT cảm ơn LCT đã ghé thăm


KIM NGỌC
22:45 14 thg 7 2012
...Ta xa nhau như bến phải xa thuyền
Bến níu lại mặc sóng xô, gió đẩy
Thuyền đi rồi bến hoang vắng, lẻ loi
Vẫn hy vọng thuyền về nơi bến cũ....
* Cuối tuần vui vẻ nghe em.
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
09:33 18 thg 7 2012
Ta xa nhau bởi xa cách đôi bờ
Bởi nhân gian còn đa đoan nặng nợ
Không phải thuyền và bến cứ xa nhau
Bao thương nhớ xin gửi về bến mộng..
.
ROBERT NGUYEN
01:17 15 thg 7 2012
Sài gòn sớm cũng lạnh sao !
Li cà phê đắng ta chào bình minh .
Gọi em ...
Em chỉ lặng thinh ?
Thơi mình đành quấy đời mình ...
ĐẦY VƠI !
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
09:37 18 thg 7 2012
Biển hôm nay lạnh nao nao
Cùng cà phê đắng đón chào ngày mai
Em nghe
Tiếng gọi bên tai
Lời biển tình tự... miệt mài tháng năm

RUBY SHOP
16:14 26 thg 7 2012
"Chiều nay sóng nhỏ bận đi đâu..?!
Mình em ngồi đếm những giọt sầu...!
Dẫu biết xa thương là sẽ nhớ
Mưa buồn... lại thêm nhớ chàng Ngâu...!"
Sóng nhỏ chiều nay chẳng lượn lờ
Mây buồn thơ thẩn ngủ trong mơ
Nắng ấm phiêu diêu miền hoang vắng
Gió thu e ấp dạ thẩn thờ
Trả lời nhận xét này

ܓܨღღChân Tìnhღღܓ
16:43 26 thg 7 2012
Sóng nhỏ chiều nay về bến mơ
Mây buồn nên phủ trắng câu thơ
Hoa nắng còn vương khi thu đến
Gió thu e ấp nỗi mong chờ...


Huan 21:07 30 thg 7 2012
Kheo khen cho phan ma hong
Bao nam mong doi sat son giu long
Hoi nguoi quan tu phuong xa
Muu cau hanh phuc hoa ra tim sau
Chu duyen Song ...cuon noi dau
Mong ngay hoi ngo voi sau... Bien oi